[El Clásico 261] Real Madrid C.F - FC Barcelona: Lịch sử gọi tên Messi? [3 - 1]

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Nhìn thấu một sự thật là Messi đang phá hoại Barca. Dù có mua bao nhiêu con người nữa về đây mà chỉ ấn vào tay chúng nó một công việc phải đá trái vị trí để phục vụ Messi ghi bàn thì cũng vậy thôi.

Suarez không phải là để đá xa khung thành và tạt bóng đâu nhé.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
4-2-3-1 đánh biên chồng cánh đi Enrique. Tôi dám đem đầu ra đảm bảo sẽ hiệu quả đấy.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Vừa nhìn đội hình ra sân là thấy không ổn rồi:

1/. Tại sao lại là Pique, Busquets, Xavi và Suarez? Pique thì quá tệ hại và toàn đá dự bị ; Busquets vừa hết chấn thương và vắng mặt hai trận gần nhất; Xavi chắc chắn không có phong độ cao nhất khi phải dự bị triền miên (nhưng công bằng mà nói thì thật ra hôm nay Xavi chơi hay hơn Busquets và Iniesta); Suarez tuy đá tốt, nhưng nếu để dự phòng cho hiệp 2 thì hợp lý hơn nhiều. Bộ ba tấn công Neymar, Messi và Suarez ít hỗ trợ phòng ngự; Xavi và Iniesta cũng không chuyên về chuyện đó. Tuyến giữa chậm chạp của chúng ta hoàn toàn bị tê liệt và không thật sự kiểm soát được thế trận. Lẽ ra người đá chính ngay từ đầu phải là Alba, Rakitic và Pedro; cần phải có sự cơ động của họ để tổ chức vây ráp và đánh chặn từ xa.
2/. Tại sao lại để Mathieu đá cánh trái và tấn công bên cánh đó? Không hề có sự liên kết nào giữa Mathieu và Neymar. Một màn trình diễn dưới sức của Mathieu - dở cả trong phòng thủ và tấn công.

Quá nhiều sai lầm trong cách chọn đội hình. Mình không nghĩ Luis Enrique là một chiến lược gia giỏi. Lối đá vẫn quá tù túng và rườm rà. Gặp hai đội mạnh thì thua hết cả hai trận. Cách thay người cũng không có gì đáng nói.

Không biết có bao giờ được thấy hàng tiền vệ Mascherano - Busquets - Rakitic? Mạnh dạn đẩy hẳn Iniesta lên vị trí SS. Hàng công Neymar - Iniesta - Messi - Suarez (xoay tua) là quá khủng khiếp và hoàn toàn có thể tự tạo cơ hội và dứt điểm. Chỉ cần hàng tiền vệ thu hồi bóng tốt rồi đưa ngay lên cho hàng công thôi là đạt yêu cầu.

Và phải chỉ Barca không quá cứng nhắc trong cách vận hành chiến thuật. Khi cần cứ chơi Counter Attack với các cầu thủ có tốc độ nhanh và quái như Alba, Neymar, Messi và Suarez.

Thôi thì mọi chuyện cũng còn quá sớm; chúng ta vẫn có thời gian để hoàn thiện hơn. Trước mắt, chờ đợi Vermaelen bình phục hoàn toàn và sự hòa nhập của Suarez. Vậy thôi :)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Lặp bài !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Quá rõ còn gì. Giỏi mà vẫn bê gần như nguyên si cái công thức của những đời HLV trước đã lỗi thời. Chứng tỏ Enrique quá nhát và không hề có một ý tưởng nào rõ ràng trong đầu.

Bây giờ mà muốn chạm được vào một mục tiêu thực tế nào đó thì cả những Neymar - Messi - Suarez đều phải học cách phòng thủ dần đi. Barca sẽ đá 4-2-3-1 với chìa khóa chiến thắng là cặp trụ án ngữ trước bộ tứ vệ.

------------------------Bravo----------------------

Alves----------Vermaelen------Mathieu----------Alba

----------------Rakitic--------Masche--------------

Messi------------------Iniesta------------------Neymar

-----------------------Suarez-------------------------

Đá như thế này vừa chắc chắn vừa dễ cho bản thân, dễ dàng phát huy được khả năng cầu thủ. Thậm chí có thể đẩy Alba lên đá tiền vệ cánh trái sẽ tận dụng được tốc độ rất nguy hiểm của hắn nếu Neymar hoặc Iniesta chấn thương ( Mất Iniesta thì Neymar sẽ bó vào giữa còn nguy hiểm hơn bám cánh ) Cứ đá mãi kiểu cũ là phí phạm hết tài năng của Neymar & Suarez.

[video=youtube;dUvVZx9msNg]https://www.youtube.com/watch?v=dUvVZx9msNg[/video]

Hãy nhìn Borussia Dortmund họ dùng Sven Bender như thế nào. Một tay đao chuyên tìm và phập, rất thô cứng gần như chỉ làm nhiệm vụ cướp bóng. Anh ta có thể diệt ngay một đợt phát động tấn công từ ngay trên phần sân đối phương và tạo cơ hội phản đòn rất nhanh và bất ngờ giúp hàng tiền đạo ghi bàn dễ dàng. Một điều mà tiền vệ trụ thiên tài Busquets không thể làm được mà chỉ có Mascherano là đủ khả năng thôi.

Tôi đã nói rồi Xavi hết thời là Busquets cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu. Kể cả nghe có tự ái thì thực tế cũng trả lời rồi.

So sánh giữa Barca và Dortmund thì về con người Dortmund không thể bằng được ấy thế mà họ vẫn ăn được Real là vì đâu ? Chỉ với 4 cầu thủ Lewandowski, Reus,
Mkhitaryan​
, Kuba mà mỗi đợt lên bóng cũng đủ khiến Real khóc thét. Rõ ràng họ so làm sao được với Neymar, Messi, Suarez, Iniesta.

Barca đã để miếng chồng cánh mai một từ lâu. Với những con người có trong tay thì tôi nghĩ miếng đánh này Barca không hề kém Bayern. Khi sở hữu một tiền đạo cắm linh hoạt như Suarez thì tấn công biên là hợp lý.

Nếu năm nay Enrique còn thất bại thì bọn lãnh đạo hãy chấm dứt trò dựng lên một HLV non trẻ kiểu bù nhìn và mong truyện cổ tích xẩy ra giống Pep Guardiola. Có một chiêu xài đi xài lại mất thiêng rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thua thì thua rồi. Kết quả trận thua là hợp lý. Liga chỉ còn hơn nó 1 điểm. Mọi điều không ưng ý đều bỏ qua được.

Chỉ hơi lăn tăn vụ anh trọng tài khá đẹp mã rút thẻ mình nhiều đến nỗi tay bình luận K+ phán: thẻ vàng đều dành cho các nghệ sĩ sân cỏ như Neymar, Iniesta và Messi.

Cực kỳ ấn tượng sau những bàn thua là khán đài (tính từ máy quay) rực màu trắng rộn bài ca El cant del Barca. Ha...ha...ha...hà..hạ...ha...ha...há...Barca..Barca...Barcaaaaaaaa :D
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tất nhiên mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng với những con người có trong tay mà chỉ thể hiện được có thế thì quá buồn. Barca đã thua một cách quá nhẹ nhàng. Một thất bại cũng có khi là bổ ích nhưng một HLV nhậy bén không cần phải chờ thất bại để tự hoàn thiện bản thân.

Đánh giá sức mạnh thực tế của Real thì lối chơi của bọn nó cũng không có gì đặc biệt và nếu đá đúng cách thì vẫn có thể ăn được, thậm chí nhiều đội ăn được. Nhưng không tìm được ra cách thì đúng là bất lực và tức tưởi.

Mảng miếng lớp lang của Barca thì chẳng có cái gì khác ngoài tìm cách đưa bóng cho Messi và Messi chuyền cho Neymar hoặc Suarez rồi họ phải trả lại gho Messi sút là hết vị. Càng ngày càng lười chạy, đúng ra một cầu thủ có tầm hoạt động rộng thì đừng có thích bám vào một vị trí cố định như ở giữa sân nhiều.

Thực tế bây giờ Messi đá vẫn ngon, chuyền vẫn mượt nhưng chỉ đá đẳng cấp và sự kinh nghiệm, còn phong độ đỉnh cao đã qua mất rồi. Lâu lắm rồi chẳng solo được phát nào.

Có lẽ Messi sẽ không bao giờ chấp nhận việc trở lại vị trí chạy cánh ngày xưa và không ai có thể nói được hắn, vì thế Suarez phải chấp nhận đá trái sở trường để rồi lại thui chột tài năng, thêm một nạn nhân nữa của Messi.

Muốn cứu rỗi được lối chơi của Barca hiện giờ chỉ có cách chơi chồng cánh đánh biên để tận dụng triệt để tài năng của Neymar và Messi tạo đột biến và mớm bóng cho Suarez ghi bàn thôi.

Còn không thì tìm đường thanh lý Messi lấy tầm 130tr Euro để xây dựng lại đội hình nhanh còn kịp. Raul Gonzalez của Barca là đây chứ đâu.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thằng Ramos phát biểu :

"Chúng tôi đã lên kế hoạch rất rõ ràng và mọi việc diễn ra đúng như mong muốn", Ramos nói trên AS. "Chúng tôi không chỉ biết cách khống chế trận đấu, mà còn biết làm thế nào để buộc Barca phải trả giá trong các pha phản công. Barca không quen với điều đó và không biết làm thế nào để thoát thua".

Thực tế đúng như vậy. Barca chỉ biết châu đầu vào tường một cách cố chấp bằng chết thì thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thực tế trận này Real phản công không sắc bén (bằng chứng là 3-4 quả hơn người mà toàn thực hiện lỗi đường chuyền cuối cùng), chỉ cón bàn của Benzema là thành công, kèm theo một chút may mắn ở những pha sút dội xà của Ben, nếu không hôm nay chúng ta "nát như tôm". Nói vậy để thấy Barça đang thi đấu tệ như thế nào. Hai trận cầu lớn tính tới thời điểm này đều thất bại.

Mathieu đá cánh trái quá tệ, thậm chí ở cả những pha phòng ngự, điều mà anh làm rất tốt khi đá trung vệ!!

Đồng ý với bác suarez rằng chúng ta không thể tiếp tục lãng phí tài năng của Neymar và Suarez nữa, Messi nên trở về cánh phải!!
 

toanbebe

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vụ Messi hình như có đọc 1 comment đâu đó, bảo là Suarez là mẫu tiền đạo tự tạo đột biến, cần không gian và bóng nhiều. Tuy nhiên ở Barca thì Messi mới là người dc mớm bóng nhiều nhất, nên có khả năng Suarez lại chấp nhận vai trò mồi bóng thôi....
Nói chung đó chỉ là 1 quan điểm, có thể đúng hoặc sai. Nhưng có vẻ Barca quá ham số đông tham gia tấn công, nên dù thế nào cũng phải 3 tiền đạo ra sân, công thêm 2 cánh nữa, nên lượng thì nhiều mà đất diễn cho từng người thì lại ít. Như trận hôm nay nhìn Mathieu lóng nga lóng ngóng tìm cách phối hợp mà vẫn cố gắng giữ vị trí này tới hết trận. Khoảng đầu trận đang có phần lợi thế thì khi Mathieu chuyền bóng lại đi đâu không biết. Mà theo thói quen đá của Barca thì HV cánh lại cứ dâng lên, thế là toàn bộ đường bóng cánh trái cụt hết. Nhiều lúc thấy Alves bị chê (mặc dù trận này cướp bóng của chị 7 hơi bị nhiều) chứ nhìn còn sáng hơn cánh của Mathieu. Có lẽ cách dâng cả đội hình lên, chỉ để lại cặp trung vệ và tiền vệ trụ phía sau đã lạc hậu không, khi mà những đội mạnh họ có tốc độ lên bóng rất rất tốt?
Trừ Iniesta mất bóng nhiều chắc do tái phát chấn thương mà không biết (???), còn Busquet mà cũng mất bóng thì có lẽ phong độ quá thấp, hay trong cả 2 đội chỉ có Real là chịu đá pressing nhiều hơn. Hình như bao nhiêu lần gặp nhau, dù thắng dù thua Real luôn là đội pressing nhiều hơn. Để ý cứ trận nào Barca mất bóng nhiều là y như rằng trận đó thua không gượng lại được. Còn thì mình ko nghĩ bán Messi giải quyết được gì. Có lẽ khi đá C1 hoặc những đội tốc độ chỉ cần dùng 2 tiền đạo là đủ đất diễn, còn lại nên tập trung vào thu hồi bóng, và nên thử nhiều phương án khác nhau. Như vụ Mathieu ra cánh thay Alba hồi đó forum cũng bàn, cũng cùng ý tưởng lớn với Enrique luôn, rồi đùng 1 phát Enrique áp dụng, kết quả thiệt tai hại.... Đá sân C1 mà thua như vầy thì chắc, như bác nào nói, tới tứ kết là mừng lắm rồi.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Thực ra hiệp một Barca sau bàn đầu khá dễ dàng thì đã chủ động phòng ngự số đông rồi, thừa hiểu những pha phản công của Dê nhanh đến thế nào. Nhưng cánh của Alves bị khoét nhiều quá, cảm giác cứ hai quả xuống bóng thì một quả qua mặt được anh này. Bàn thứ hai của Dê thì cũng chịu rồi, hình như chả ai kèm anh này hay sao ấy nhỉ ? Neymar thì như bị Cavajal bắt bài, cũng phải thông cảm là anh này không có ai cùng cánh để đập nhả, Mathieu không đủ nhanh và khéo khi băng lên. Hai bên cánh người thì quá yếu trong phòng ngự, người thì quá yếu trong tấn công. Hàng thủ xin tuyên dương Mascherano chống phản công khá tốt, không có anh cắt bóng thì chắc ăn bàn tay nhỏ rồi :( Buồn vì hàng thủ một phần nhưng vẫn thôi nhưng thất vọng nhất là Messi, bảo không có cơ hội thì thôi nhưng ngay quả Su thỏ căng bóng khá đẹp anh đệm ngay vào người thủ môn, có lẽ là cơ hội tốt nhất của trận đấu. Suy rộng ra từ những trận trước những quả Pen những pha cận thành của anh không còn sắc nữa rồi, anh nên đá lùi sau cặp Ney-Su là hợp lý nhất hơn là đẩy Su sang phải.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Nghịch lý : Thằng rê kém ( trước đây là Pedro, giờ là Suarez ) thì phải ra biên để quẩy và tìm cách dọn cỗ cho thằng rê giỏi ( là Messi ) sút để ghi nhiều bàn thắng. => liệt mie nó cánh phải và hướng tấn công ở giữa cũng vẫn bị tù vì có kéo dãn được đội hình nó tí nào đâu. Đột biến là gần như không có và chỉ có một cái bài ba tiền đạo chuyền ngang cho nhau rồi lừa lừa tìm khe hở để sút thì đến thằng trẻ con nó cũng bắt vị được.

Messi phải đóng vai trò làm thằng khuấy đảo và kiến tạo là chính, và Suarez phải là thằng được sút nhiều nhất và tổng số bàn thắng nhiều nhất. Thế mới đúng và tốt cho Barca.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thực ra hiệp một Barca sau bàn đầu khá dễ dàng thì đã chủ động phòng ngự số đông rồi, thừa hiểu những pha phản công của Dê nhanh đến thế nào. Nhưng cánh của Alves bị khoét nhiều quá, cảm giác cứ hai quả xuống bóng thì một quả qua mặt được anh này. Bàn thứ hai của Dê thì cũng chịu rồi, hình như chả ai kèm anh này hay sao ấy nhỉ ? Neymar thì như bị Cavajal bắt bài, cũng phải thông cảm là anh này không có ai cùng cánh để đập nhả, Mathieu không đủ nhanh và khéo khi băng lên. Hai bên cánh người thì quá yếu trong phòng ngự, người thì quá yếu trong tấn công. Hàng thủ xin tuyên dương Mascherano chống phản công khá tốt, không có anh cắt bóng thì chắc ăn bàn tay nhỏ rồi :( Buồn vì hàng thủ một phần nhưng vẫn thôi nhưng thất vọng nhất là Messi, bảo không có cơ hội thì thôi nhưng ngay quả Su thỏ căng bóng khá đẹp anh đệm ngay vào người thủ môn, có lẽ là cơ hội tốt nhất của trận đấu. Suy rộng ra từ những trận trước những quả Pen những pha cận thành của anh không còn sắc nữa rồi, anh nên đá lùi sau cặp Ney-Su là hợp lý nhất hơn là đẩy Su sang phải.

Tiếc làm quái gì pha bóng đấy hả bạn vì thực chất nó cũng không cho thấy được những gì tinh túy nhất của Barca ở một pha căng ngang như thế.
Tôi nhìn cái cảnh Suarez phải căng ngang cho Messi ghi bàn là thấy khó chịu rồi.

Riêng thằng Pique thì quả đánh đầu trượt của nó là một nỗi ô nhục cho vị trí trung vệ của Barca. Thằng này là cầu thủ chuyên nghiệp quá thiếu cơ bản.
 

harychampion

La Masia
Đầu quân
13/3/10
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
Không lẽ từ Ibra cho đến Villa rồi giờ lại là Suarez ngốn không biết bao nhiêu tiền của để về chỉ làm nền cho Messi rồi lại chột mất những gì sở trường mất của mình, biết vậy thì dồn tiền mua những thằng chạy cánh đẳng cấp như Reus của Dortmund cho xong. Messi ơi, đã từng là thánh nhưng không có nghĩa là mãi mãi sẽ là thánh nếu như không biết tự lượng sức mình và ích kỷ như vậy!!!
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Cánh của Alves có Marcelo, Isco và cặp Ronaldo - Benzema hoán đổi vị trí. Xavi không pressing và phòng ngự được nên để Marcelo thoải mái chạy rong. Do vậy, chuyện bị khoét cánh này cũng dễ hiểu. Chỉ thắc mắc là tại sao Luis Enrique không nhận thấy chuyện này để điều chỉnh.

Lẽ ra khi có bàn thắng mở tỷ số thì chúng ta nên chơi chậm, tập trung và chấp nhận phòng ngự với số đông để sau đó chơi pressing ở khoảng 30 phút cuối trận đấu. Real chỉ thật sự mạnh ở 60 phút đầu tiên, ở 30 phút còn lại thì họ đã xuống sức nên phản công không còn sắc bén.

Mình nghĩ không nên chỉ trích Messi quá nhiều. Có thể thấy rõ là anh đang tự điều chỉnh vị trí thi đấu cho phù hợp hơn. Việc chuyển vai trò từ chân sút chủ lực của đội bóng trở thành một cầu thủ kiến thiết lối chơi cần nhiều thời gian. Messi đủ thông minh để thấy sức mạnh của bộ đôi Neymar - Suarez, và cũng đủ rộng lượng để lùi sâu hỗ trợ cho họ.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chừng nào Barca còn khư khư bám lấy 4-3-3 và phản công chậm thì vẫn thua thôi. Loay hoay mãi mới chém được nó 1 nhát thì nó chém cho 8 phát rồi. Barca bây giờ so sánh tất cả các khía cạnh từ thể hình, thể lực, tốc độ đều thua Real. Thậm chí ngay cả thứ mà Barca tự hào nhất là kỹ thuật thì cũng thua nốt, có tin không ? Nên chơi 4-3-3 áp đặt tấn công trên sân của Real là bị ảo tưởng sức mạnh.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thắng thua thì cũng không phải vấn đề. Chỉ buồn chán vì không thấy có gì mới và khả năng chỉ được có đến thế.

Nếu ko có gì khác, năm nay lại mất mùa và sẽ phải chịu đựng thêm 2 năm nữa vì không được chuyển nhượng đấy.
Việc tung cả bộ sậu Iniesta, Busi, Xavi (linh hồn Tiqui-taca) thì chẳng khác nào nói với Real "đây là Barca của mùa giải năm ngoái nhé, chúng tao không đổi mới gì đâu". Chính ba vị trí này đã thiết lập nên lối chơi TỪNG thành công, nhưng bây giờ đã quá lỗi thời. Và Lucho tiếp tục lấy đó ra hù các bạn thủ đô. Hết sức buồn cười. Nói đến cái mới thì phải nói đến Suarez và Rakitic, đằng này!!!

Nhìn thấu một sự thật là Messi đang phá hoại Barca. Dù có mua bao nhiêu con người nữa về đây mà chỉ ấn vào tay chúng nó một công việc phải đá trái vị trí để phục vụ Messi ghi bàn thì cũng vậy thôi.
Hôm qua bộ khung Busi, Iniesta, Xavi mới là người phá Barca.

Thua thì thua rồi. Kết quả trận thua là hợp lý. Liga chỉ còn hơn nó 1 điểm. Mọi điều không ưng ý đều bỏ qua được.

Chỉ hơi lăn tăn vụ anh trọng tài khá đẹp mã rút thẻ mình nhiều đến nỗi tay bình luận K+ phán: thẻ vàng đều dành cho các nghệ sĩ sân cỏ như Neymar, Iniesta và Messi.

Cực kỳ ấn tượng sau những bàn thua là khán đài (tính từ máy quay) rực màu trắng rộn bài ca El cant del Barca. Ha...ha...ha...hà..hạ...ha...ha...há...Barca..Barca...Barcaaaaaaaa :D
Ông Den sau trận này có vẻ hiền quá nhỉ :D

Lẽ ra khi có bàn thắng mở tỷ số thì chúng ta nên chơi chậm, tập trung và chấp nhận phòng ngự với số đông để sau đó chơi pressing ở khoảng 30 phút cuối trận đấu. Real chỉ thật sự mạnh ở 60 phút đầu tiên, ở 30 phút còn lại thì họ đã xuống sức nên phản công không còn sắc bén.
Mình nghĩ khác! Ngay sau khi có bàn thắng, đáng ra phải đưa quân ghi thêm một bàn nữa nhưng rồi kịch bản cũ soạn lại. Đáng ra phải tận dụng triệt để người ta dâng lên tìm bàn gỡ, tinh thần mình đang tốt, lại cứ vòng vòng, chuyền chuyền. Barca mà đá kiểu đó thể nào Real nó cũng ăn lại.

Từ hai mùa trước đã vậy rồi, hễ Barca ăn trước đối phương 1-0 là ngay lập tức "ru ngủ" đội bạn thay vì chọn cách gia tăng tỉ số. Điều này áp dụng cho các đội bóng trung-yếu là chuyện dễ, nhưng với các đại gia mà đá kiểu đó nó không những gỡ mà thẳng đà tinh thần ăn lại luôn; sau đó Barca chật vật tìm bàn gỡ; thời gian cạn dần rồi cuống chân lên vì đội bạn người ta lui về thủ hết; cuối cùng để nhận kết quả tệ hại.

Những Xavi, Iniesta hay Busquets bây giờ có thể thỏa mãn với tỉ số 1-0, họ không khao khát nữa mà nhường hết phần đó cho Messi. Messi thì luôn thể hiện sự khát khao thi đấu ghi bàn nhưng khổ nổi mấy ông anh gần đó thì rệu rã để mình thằng em bị vây mà chỉ đi bộ tàn tàn, nhận banh rồi chuyền qua chuyền lại. Barca cần những con người thiếu thốn, thích thể hiện chứ no đủ rồi ham gì nữa.
 

MinhTri Do

Trung học xã
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận thua hôm qua đúng là trận thua thuyết phục nhất của barca từ trận thua 1-4 ở cuối mùa 08-09. Real rõ ràng đã chơi hay hơn, thuyết phục hơn và khát khao chiến thắng hơn rất nhiều
Mình ấn tượng nhất là marelo, cậu ta gợi nhớ hình ảnh của r.carlos ngày xưa, lên bóng tốc độ, thể lực sung mãn và tự tin cao độ. Cánh bên kia carvaral rõ ràng chơi cũng rất tốt, trừ tình huống bị neymar qua mặt ghi bàn thì cậu ta có một trận đấu hoàn hảo
Chiến thuật của barca cũng có vấn đề, mình ko nghĩ nên để suarez và xavi đá ngay từ đầu. Nên dùng rakitic vì cậu này phòng ngự tốt hơn xavi nhiều. Busquet đã quá đơn độc trong cuộc chiến với isco, kroos và modric. Suarez vốn chưa bao h được đánh giá cao trong các cuộc đấu lớn, hơn nữa nhìn cách di chuyển của cậu này lại càng lạc nhịp so với đồng đội, suarez rõ ràng cần thêm tg để quen trong sơ đồ mới
Mình nghĩ trong đội hình barca hiện nay 4-4-2 kim cương là sự lựa chọn hợp lí, messi nên đá ở đỉnh kim cương và chơi như một tiền đạo ảo hơn là đá lẫn lộn như hiện nay
Một điều nữa là tốc độ chơi bóng, real hôm qua chơi tấn công hay phản công rõ ràng đã chạy với 1 tốc độ chóng mặt. Barca cũng ko thiếu ngôi sao có tốc độ, nh những đợt lên bóng nhanh quá cầu toàn, bóng đến chỗ messi thì hầu như để messi dắt bóng, ko ai lao lên hỗ trợ nữa cả, đến chân xavi hay ini thì chán hơn, toàn ngoặt bóng lại chờ đồng đội lên, khi đó real đã kịp tái lập phòng thủ rồi.
Cộng với đó là sự nhiệt huyết, real đã chạy như thể họ được nghỉ cả tuần lễ vậy. Rõ ràng họ thừa nhiệt huyết để chơi và chạy cả trận như vậy. Đội khát khao chiến thắng hơn đã thắng
Và cuối cùng, đây là beunaber, thánh địa của real, trong lịch sử chúng ta vẫn thua nhiểu hơn thắng ở đây. Thời kì đỉnh cao của tiki-taka giúp barca có được chuỗi trận tốt ở đây, nh ngày đó đã xa rồi. Vì vậy thua ở đây cũng ko phải điều j thảm họa cả, cuộc đua liga coi như bây h bắt đầu vào thời điểm gay cấn nhất
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Barcelona đã không định hình được lối chơi rõ ràng.
Đội hình thay đổi bất ngờ so với từ đầu mùa đã khiến Barcelona không tìm cho mình một cách chơi tốt nhất trước một đối thủ đã quá nhuyễn.

8 vòng đầu Barcelona chơi với hàn công khá ổn định, còn hàng thủ cũng có vài thay đổi, tuyến tiền vệ cũng không có nhiều xáo trộn. Nhưng đến lượt trận El Clasico Barcelona đã ra sân với một đội hình lạ. Có hai trường hợp xảy ra. Một là tâm lý vững, xác định được lối chơi của đối thủ thì chính Barcelona mới là người kiểm soát. Chúng ta hoàn toàn điều phịp được tốc độ trận đấu vì Real khá lo lắng với bộ ba hàng công của ta. Thứ hai là khi các cầu thủ xuống tinh thần, không quá nhiệt huyết khi chơi bóng thì đội hình lạ này đã làm chết Barcelona. Mọi gắn kết bị phá vỡ. Lối chơi vỡ nát một cách nhanh chóng và dẫn đến sự tuyệt vọng cho tâm lý các cầu thủ. Chính cái lạ mà Lucho đem lại đã làm hỏng trận này, nhưng chính xác hơn thì các cầu thủ đã làm hỏng nó ngoài suy nghĩ của ban huấn luyện. Lucho sẵn sàn làm mới, tạo khác biệt gây bất ngờ cho đối thủ tạo sức ép với bộ 3 Nam Mỹ. Trước trận ông có hai cái cách để đánh bại Real, đội bóng chơi như những vòng trước và định đoạt nó như trận Eibar vậy, hai là tạo bất ngờ và khiến đối thủ đánh mất mình. Barcelona đã làm được điều đó với bàn đầu tiên nhưng sau đó thì nó đã thất bại ngay trong hiệp hai, Lucho đã muốn quay trở lại cách đầu nhưng nó đã không xảy ra.

8 vòng đầu của Real, họ chơi gần như với đội hình khá ổn định, James lúc đầu không quá hòa nhập thì vài vòng gần đây khi Bale chấn thương anh đã dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Real đã biết mình sẽ chơi như thế nào, sẽ áp đặt hay phòng ngự trước trận El Clasico. Có thể nói gọn là Ancelotti đã chuẩn bị kĩ càng cho trận chiến này từ ngay những vòng đầu tiên. Họ vào sân và chơi như những gì mà họ muốn. Real đặt mình vào thế luôn muốn thắng muốn đánh bại Barcelona ngay những lần lên bóng mặc cho sự thiếu hụt ở hàng phòng ngự, họ chơi tất tay ngay khi bị dính bàn thua. Ancelotti đã mạo hiểm và chính sự quyết đoán mà ổng truyền cho cầu thủ trên sân đã làm vỡ kế hoạch trước trận mà Lucho đã định cho Barcelona. Chính cái mới của Barcelona đã giúp cho cái mạo hiểm ấy trở nên thành công.

Lucho đã cố cứu vãn thất bại nhưng việc thay Xavi ra đã làm nó thất bại còn tồi tệ hơn. Hàng tiền vệ gần như khôn tồn tại trên sân. Bóng lăn quá nhanh ở sân nhà, và trì trệ ở phía sân đối phương. Khi bóng không được luân chuyển liên tục thì dù thắng hay thua thì chính Barcelona đã làm mất chính bản thân, đó không còn là một gã khổng lồ nữa. Ta từng thua nhưng vẫn luôn kiểm soát được, nhưng lần này ta thua mà không thể kháng cự với cùng một phong độ tệ của Pique, Busi và Iniesta. Còn với Mathieu anh sai lầm hay không đáp ứng được cũng phải thôi khi từ đầu mùa anh đá trung vệ nhưng lần này lại đá hậu vệ và không có nhiều thời gian để "chơi quen" với Neymar và Iniesta. Lucho muốn ta đá phản công ở cánh Neymar.

Barcelona chỉ là mình khi chuyền chuẩn, ít nhất là nửa sân nhà của mình. Khi yếu tố đó không đáp ứng được thì sẽ chẳng có lối chơi nào sẽ được triển khai gọn gàng cả. Bóng không đến được tiền đạo, nó mất ngay từ tuyến tiền vệ và hậu vệ là người phải chịu sức ép không đáng có đó.

Tôi không muốn đề cập tới các cầu thủ thay vào sân, thế trận đã an bài rồi. Tâm lý của ta hôm qua sau bàn thua 2-1 đã quá ỳ, tất cả đều chờ đợi gì đó, một sai lầm của đối phương. Mọi ý tưởng bỗng dưng biến mất. Barcelona không là gì khi mất đi quá nhiều thứ.

Lucho đã thua Ancelotti một cách toàn diện. Cảm giác thời gian vẫn còn ngắn để Lucho hiểu hết các cầu thủ. Nhưng đau nhất là cái cách cầu thủ của ta chấp nhận nó với tâm lý quá yếu.

Sai lầm bây giờ là cần thiết, thua càng đau chúng ta cần cải thiện nhiều hơn, con người đang có trong tay rất tiềm năng. Họ sẵn sàng đáp ứng các chiến thuật khác nhau và Lucho sẽ cần nhiều thời gian hơn Ancelotti.


Một điều nữa mà bóng đá đem lại, sát hơn nữa là các cuộc đua đường dài thì Barcelona đã có nhiều kinh nghiệm, bạn chơi một đội hình cũng có cái lợi và tác hại, nó có thể giúp bạn thắng vô số trận và khi những cái tên đó bỗng dưng mất phong độ hay chấn thương thì những người thay thế lại không đáp ứng được. Real bây giờ sắp xếp 1 đội hình cố định cũng giống Barcelona ở đầu mùa giải trước. Barcelona đã hụt hơi ở những vòng cuối vì đối thủ đã bắt bài. Lucho đang cố thay đổi nó và hy vọng trận thua này chỉ là một trận thua như bao trận khác trên con đường đến chức vô địch.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
B02PO5rCUAAyHUU.png:large

Để làm rõ cho luận điểm mà Barcelona thua Real khi không còn là chính mình, đặc biệt là tuyến tiền vệ.

Chúng ta chuyền hỏng khá nhiều ở sân nhà, còn các đường căng ngang gần như vô hại, sự bế tắc tột cùng khi cạn kiệt ý tưởng. Rakitic với đường chuyền hỏng lúc mới vào sân thì chẳng có một quả chuyền hỏng nào, nhưng lại không có sự đột biến, mà khi đó thế trận cũng đã kết thúc với sự uể oải của ta.

Mathieu chơi hậu vệ ngay từ đầu là sai lầm khi anh chưa quen nó, ở Barcelona chuyền chuẩn phối hợp tốt mới là quan trọng khi đá hậu vệ, tất nhiên phòng ngự là yếu tố cần có nhưng qua anh lại dâng cao và chuyền hỏng khá nhiều không gây sức ép được.

Các bạn vào link này để tìm cho mình một vài giải đáp sau trận thua này. Một vài thống kế từ Liga BBVA
LigaBBVA.com - Página oficial de la mejor liga de fútbol del mundo, la liga BBVA. :: Liga BBVA
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top