FC Barcelona chọn cách đổi mới, không phải cải tổ

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Rất nhiều năm trong thập kỷ qua, Barca đã chơi thứ bóng đá khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lối chơi đó đã và đang đối mặt với bế tắc trong hướng phát triển buộc CLB xứ Catalan phải chọn lựa giữa “đổi mới tư duy – giữ nguyên phong cách” hay “cải tổ từ gốc – cách mạng lối hơi”?

Cầu thủ và triết lý bóng đá của họ đều là yếu tố quyết định giúp Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chinh phục cả thế giới. Nhưng những chỉ trích nhắm vào Barca đã được đề cập nhiều lần; với lối chơi Tiki-taka, cách chuyền bóng và khả năng kiểm soát bóng đã bị vô hiệu hóa, bị hạ đo ván. Thật vậy, mùa này Barca đã tỏ ra nghèo nàn đến nỗi chỉ xếp vị trí thứ hai trên BXH, sau Atletico Madrid, dù đã có không dưới hai lần nắm cơ hội quyết định số phận của chính mình.

555775_3537626599376_1668655371_n.jpg

Những biến cố bắt đầu đến với CLB xứ Catalan khi chủ tịch CLB từ chức đầu mùa vì những bê bối liên quan đến vấn đề tài chính trong thương vụ chuyển nhượng Neymar. Tiếp đến, cầu thủ siêu sao Leo Messi bị cáo buộc trốn thuế tại Tây Ban Nha. Liên quan đến chuyên môn, người đội trưởng luôn là điểm tựa của cả tập thể, Carles Puyol dính chấn thương liên tục gần hết mùa giải. Trong giai đoạn quan trọng nhất, “thần gác đền” kiêm đội phó Victor Valdes cũng gặp chấn thương nặng và chia tay kỳ World Cup 2014 tại Brazil. Nhưng có lẽ, nỗi buồn kéo dài nhất chính là sự ra đi của cựu huấn luyện viên Tito Vilanova vì di chứng căn bệnh ung thư. Người thay thế, Tata Martino không được sự nhất trí ủng hộ của giới truyền thông địa phương bởi ông không có gốc gác Catalan. Cuối cùng là lệnh cấm chuyển nhượng từ Fifa nhưng rất may là CLB đã kịp thời sửa sai và khắc phục.

Câu hỏi đã được đặt ra và tất cả người hâm mộ cũng như giới chuyên môn cùng chờ xem Barca sẽ đưa ra những quyết định nào hòng lấy lại hình ảnh hưng thịnh của đội bóng. Hầu hết đều tin rằng Barca sẽ có một cuộc cách mạng lớn nhằm thanh lọc lại một guồng máy đã mòn các bánh răng bằng việc bán-mua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đó là một tiên đoán rất táo bạo cho một CLB có truyền thống 114 năm hình thành, phát triển và xây dựng bản sắc riêng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã có phương án cho mình nhằm mang lại một kết quả hài hòa giữa nhiều yếu tố.

Barca đã sống với phương châm “Mes que un club” (Còn hơn một câu lạc bộ) từ lâu và chính những lúc như vậy họ mới cần thiết là chính họ, chứ không phải một đội bóng nào khác. Tân chủ tịch Josep Bartomeu đã dõng dạc khẳng định một cách rõ ràng và chắc chắn rằng CLB sẽ không đánh mất đi tinh thần chiến đấu, cũng như thiếu lý trí để khơi dậy niềm tin từ các hội viên và người hâm mộ.

zaq1388853949.jpg

48h sau khi để Atletico Madrid phế truất ngôi vương La Liga, Ban lãnh đạo Barcelona đã đưa ra hai quyết định cực kỳ quan trọng để xác định con đường đi của đội bóng trong mùa giải và tương lai sắp tới. Một là gia hạn thêm hợp đồng với Leo Messi đến năm 2018 cùng mức lương khủng lên đến 20 triệu euro mỗi mùa. Hai là bổ nhiệm người cũ Luis Enrique Garcia về làm người lèo lái con thuyền Barca – theo đúng con đường mà Pep Guardiola đã đi những bước đầu đến thành công vang dội.

Thời điểm ra hai thông báo trên không phải là ngẫu nhiên. Nó đã được lên kế hoạch từ trước, từ khi có tin đồn Barca sẵn sàng bán cầu thủ người Argentina với giá “khủng” để tạo nên một Camp Nou mới. Josep Bartomeu nói như đinh đóng cột với tờ New York Times: “Không không không. Messi còn hơn cả một cầu thủ, Pep Guardiola đã bố trí mọi thứ xung quanh cậu ấy. Messi là biểu tượng cho CLB. Barca đang lệ thuộc vào Xavi, Iniesta và phần còn lại, Messi sẽ chơi bóng với họ đến khi nào cậu ấy muốn ra đi. Đó hẳn là quyết định của Messi, cậu ấy có quyền đó nhưng từ nhiều tuần trước, chúng tôi đã soạn hợp đồng mới để tưởng thưởng cho những gì Messi đã thể hiện. Cậu ấy là tương lai, là người dẫn dắt đội bóng của chúng tôi.”

Và thực tế đã đúng như những gì chủ tịch Barca đã nói. Hợp đồng khủng lên đến 27 triệu $ (20 triệu euro)/ mùa, và có thể lên tới 34 triệu $ khi chia sẻ các hợp đồng thương mại giữa Barca và Messi. Con số này rõ ràng là vượt trội so với những gì mà Christiano Ronaldo có ở Real Madrid, dù cho không ai biết rõ chính xác là bao nhiêu. Việc giữ chân Messi dường như là quá hiển nhiên, nhưng quyết định thứ hai của CLB đã làm rõ vấn đề: Đội bóng sẽ đổi mới lối chơi hay là cải tổ toàn diện?

Trước tiên, chúng ta cần xác định rõ hai định nghĩa được nêu ở trên. Cụm từ “Cải tổ toàn diện” có thể xem là cụm từ được nhắc đến rất nhiều sau cả một mùa giải mà Barca đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược trong cả lối chơi và tinh thần thi đấu. Và “cải tổ” là sẽ thay đổi từ gốc đến ngọn. Quyết định chọn Luis Enrique Garcia – cựu cầu thủ Barca – cựu HLV Barca B – nguyên người lèo lái Celta Vigo – không có gì bất ngờ và lại được cho là rất hợp lý. Ban lãnh đạo CLB này luôn muốn tìm một người dẫn dắt có “gốc gác” Barca, am hiểu đặc trưng của đội bóng, nắm rõ truyền thống và lối chơi của đội. Pep Guardiola cũng là một lựa chọn nhưng hơn hết khả năng chấp nhận của Luis Enrique là cao hơn cả.

555775_3537626599376_1668655371_n.jpg

Từ khi rời thành phố Barcelona đi lập nghiệp, Luis Enrique luôn muốn theo đuổi phong cách thi đấu mà Barca đang thi triển. Từ Barca B đến As Roma và vừa rồi Celta Vigo. Ở Tây Ban Nha, Luis Enrique dễ dàng mang về những mầm non mà ông đã chăm sóc khi còn ở sân Mini-estadi. Và lối chơi theo kiểu Barca được ông áp dụng nhờ chiến thuật và con người phù hợp với nó; chỉ khác là không có nhưng cầu thủ tuyệt vời như Messi, Neymar, Xavi hoặc Iniesta trong đội hình. Giờ thì mọi thứ đã khác!

Tiki-taca sẽ không chết như nhiều người chỉ trích đang tin vào điều đó. Khi mà cầu thủ chủ chốt vừa gia hạn hợp đồng; sức mạnh và nền tảng của Barca vẫn dòn đủ để tái lập các thành tích mà có thể sẽ không đội bóng nào có thể cân bằng. Sau khi tìm được người dẫn đắt, Barca đã triệu hồi một loạt các cầu thủ trẻ đã cho đi “du học” ở những CLB khác như: Gerard Deulofeu, Rafinha Alcantara. Đồng thời, trung vệ Pique cũng được hứa hẹn sẽ được giữ lại sân Camp Nou để phục vụ lâu dài.

FC Barcelona đã chọn các thức đổi mới, thay vì cải tổ. Không khó nhận ra đội bóng Catalan đang rập khuôn lại con đường họ đã đi 6 năm về trước, nhưng với những con người hiện và sắp có sẽ đảm bảo cho “bộ máy” Barca vận hành đúng nguyên tắc, không náo loạn và hơn hết là ổn định. Nếu thực sự Enrique có thực tài, Barca sẽ không mất nhiều thời gian trở lại đỉnh cao và lấy lại hình ảnh một đội bóng tấn công quyến rũ, đẹp mắt, làm say đắm và chinh phục thế giới.

Tuy vậy, cũng không thể không kể đến những sự ra đi rất khó có sự thay thế xứng tầm. Đội trưởng Carles Puyol và thủ môn Victor Valdes là một trong những cầu thủ có cá tính riêng mạnh mẽ và mang tầm biểu tượng tại Camp Nou. Marc Ter Stegen chưa thể một sớm một chiều khẳng định được tên tuổi của một “người gác đền” trẻ tuổi; Barca cũng chưa thể tìm được “bản sao” lắp vào vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Một mùa hè nóng hơn bao giờ hết đối với Luis Enrique để ông tìm ra những mảnh ghép hoàn hảo cho công cuộc đổi mới của mình. Lựa chọn là của ông, Lucho!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tinh thần Rob Huges viết trên The New York Times là: Barca lựa chọn đổi mới, không phải cách mạng.

Cá nhân tôi thấy cụ Mười và Rob Huges gộp lại thì cũng chẳng ra được đúng cái tiêu đề của bài viết trên NYT.

1. Rob nhắc đến cách mạng. Nhưng khái niệm cách mạng Rob dùng trong bài viết rất yếu và không phân tích được tại sao phải chọn cách mạng. Nôm na rằng định nghĩa về cách mạng của Rob và tôi có thể khác nhau nên tôi cho rằng bài viết của Rob nên lấy cụm từ reform thì đúng hơn là revolution. Có thể cách giật tít của Rob chẳng khác gì chị Ngọc bên lá cải của Việt Nam.

2. Cụ Mười hiểu bài viết của Rob nên đã thay thế tiêu đề bằng cụm từ cải tổ. Chỉ chết cái là trong bài viết thì có nhắc đến "cải tổ từ gốc - cách mạng lối chơi", nghĩa là đánh đồng cải tổ với cách mạng. Mặc dù (theo ngôn ngữ của tôi) cụ Mười viết chuẩn hơn so với Rob nhưng có lẽ bản thân cụ cũng mù mờ về khái niệm nên đoạn tiêu đề này vẫn được gọi là ăn may thôi :D.

Tôi xin đóng vai con vẹt nhại lại so sánh kinh điển của 3 cụm khái niệm hoàn toàn khác nhau về kết quả: đổi mới, cải cách (cải tổ) và cách mạng.

Đổi mới: "không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Bản thân Barca không phải đội trì trệ nên việc thua thì tế thần, thiếu thủ môn thì phải mua, vắng HLV thì phải thuê là điều tất yếu. Mùa nào không có mua bán, không có sự thay đổi nào thì sẽ không phải đổi mới. Nên đổi mới ở Barca hiện tại là chuyện tất yếu xảy ra theo đúng tinh thần 'Nó phải thế'.

Cải cách: Đề ra mục tiêu rõ ràng với biện pháp thực hiện cụ thể. Những tưởng Bartomeu lên thì Barca sẽ mang lại cải cách. Không, Bartomeu vẫn đại diện cho quyền lực và tư duy nhóm lợi ích Rosell. Barca trong thời kỳ vừa qua đạt nhiều cải cách (mục tiêu rõ ràng) trong vấn đề tài chính và có thể coi chuyện sân Camp Nou được duy tu cũng là một gạch đầu dòng nằm trong kế hoạch cải cách mà Rosell đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Do đó, với thế hệ Bartomeu hiện tại thì Barca chẳng có tý cải cách nào NẾU không xảy ra chuyện Laporta và bè lũ lật đổ được ban lãnh đạo hiện tại. Mà có lật được thì mọi nhân viên đều đã được an bài rất nhanh sau khi mùa giải kết thúc nên việc thay thế ở tầm lãnh đạo chủ chốt cũng không mang lại quá nhiều thay đổi ngoại trừ yếu tố tinh thần. Barca không thay đổi từ chủ tịch thì coi như Barca không có cải cách. Cái này không phải do Barca lựa chọn mà thực tế nó xảy ra như vậy.

Cách mạng: xóa bỏ cái cũ và thay thế bằng cái mới tiến bộ hơn. Dễ hiểu nhất là thay tất tần tần. Với một CLB thì thành tích là thước đo mức độ đại gia. Ở mặt lối chơi, nếu chạy theo thành tích thì Barca phải thay đổi lối chơi nào phù hợp cho việc chiến thắng các đối thủ. Đó không phải lựa chọn của thể chế CLB của hội viên, do hội viên và vì hội viên. Barca không thay đổi La Masia. Barca không thể bị biến mất. Camp Nou không thể bị phá để biến thành sân bóng chày... Cách mạng là cụm từ phi thực tế mà Rob đã sử dụng.

Barca hiện tại không cải cách nhưng đổi mới thì đương nhiên xảy ra. Cách mạng ở Barca chỉ xảy ra khi thể chế đó bị thay đổi cơ bản thành mô hình thể thao khác biệt so với hiện tại.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cái tít này thì đúng là thú vị và rất hấp dẫn, gợi cảm hứng. Tuy nhiên, khi dịch 1/3 thì thấy khá nhàm, không có vẹo gì hứng thú nữa nên chuyển sang viết tay cho nó thoáng ý và dễ truyền đạt. Dù sao thì cái tít là một kết luận khá hay - nguyên văn "Barca chooses renewal, not revolution"
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Puyol mới đây cũng đã tuyên bố chấm dứt công việc của mình tại Barça.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nội bộ của Barca cũng ly kỳ ra phết nhỉ, quả thật không đơn giản :)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ông [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] lạc quan lắm mới cho Lucho đến 2 mùa tại vị, cho mong là hết mùa này là thành công rồi. Cơ bản là Lucho không gặp thời, cờ đến tay nhưng gió thổi mạnh quá, phất lên phất xuống mãi không giữ được thế cờ trong tay.

Ngu ý của tại hạ cho rằng, vài lý do sau khiến Lucho thất bại tại Barca:

1. Nội bộ lục đục, đấu đá tranh giành: sau khi Rosell xuống, bên trong BLĐ tất loạn, lòng người lung lay. Khi tay chân của Bartomeu chưa kịp ổn định thì "giặc ngoài" Laporta đã hăm he quật khởi. Phỏng đoán, giờ bên trong mạnh ai nấy lo, bầu sớm thì đi sớm chứ kế với chả hoạch gì lâu dài nữa.

2. Con sâu đục khoét tâm hồn Zubizarreta: Âm thầm, lặng lẽ nhưng những bản hợp đồng trời ơi, không có định hướng hay tham khảo khi bối cảnh Barca thay HLV như thay áo khiến chất lượng chuyên môn toàn đội đi xuống bla bla

3. Giai đoạn chuyển giao thế hệ: sự ra đi của những ngôi sao một thời để lại khoảng trống lớn mà "con sâu" lại không tìm được ai thay thế.

Nói sơ sơ thôi chứ không phân tích nhiều. Người tại hạ muốn chém nhất chính là tay giám đốc thể thao thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xin phép được chuyển hướng các bài viết về Zubi, về tình hình Barca khủng hoảng hiện tại sang topic này.

Trở lại chủ đề Mười nói người chú muốn chém nhất là Zubi thì sao không nhổ luôn tận gốc nhể :D. Zubi sai và yếu kém thì ngay từ đầu rồi. Nhưng vẫn là do những ông lớn chỉ đạo xuống. Cái chết của Zubi là không tham mưu nổi các vụ lớn và khi xảy ra đều tai tiếng.

Ta cùng điểm lại các vụ mua bán trong thời kỳ Zubi tại chức:
- 2010:
Mua: Mascherano, Adriano, Afellay. (David Villa về trước thời điểm Zubi nhận chức)
Bán: Yaya Toure, Thierry Henry, Chygrynskiy, Rafael Marquez, Gai Assulin, Eidur Gudjohnsen, Jonathan Soriano

- 2011:
Mua: Cesc, Alexis.
Bán: Bojan (cho mượn), Milito, Jeffren, Ibrahimovic (bán đứt cho Lan già và ra đi trước thời điểm Zubi lên), Nolito, Romeu, Víctor Vázquez.

- 2012:
Mua: Alba, Song
Bán: Keita, Maxwell, Afellay (cho mượn)

- 2013:
Mua: Neymar, Afellay (gọi lại)
Bán: Villa, Thiago Alcantara, Abidal, Deulofeu (cho mượn), Fontas, Muniesa, Rafinha (cho mượn)

- 2014:
Mua: Bravo, Ter Stegen, Mathieu, Rakitic, Rafinha (gọi lại), Douglas, Suarez, Vermaelen
Bán: Keirison, Bojan, Alexis, Cesc, Tello, Jonathan dos Santos, Song, Afellay, Oier, Cuenca.

Ở mùa giải đầu tiên, trước khi Lã nghỉ việc thì nhanh chóng mua Villa và bán đứt Ibra. Đây là vụ mua bán sửa lỗi của ban lãnh đạo cũ đặt nền móng cho Barca mùa 2010/11 vô địch châu Âu. Sau mùa giải này, Barca bắt đầu đi xuống. Bán nhiều hơn mua để lấy tiền bù lỗ.

Đặc điểm: 3 mùa bóng liên tiếp không bổ sung trung vệ mặc cho 3 HLV kêu gọi mua. Điều này khác hẳn với sự chiều chuộng hết mình của Lã với Pep hói trước kia (điển hình là vụ Chén tri Kỷ).

Mua Cesc về để thực hiện lời hứa tranh cử của Rosell nhưng Cesc không để lại dấu ấn.
Mua Neymar với một bản hợp đồng bí ẩn, thiếu minh bạch khiến dính dáng vào pháp lý và trực tiếp Rosell phải bỏ chạy.
Bán Thiago Alcantara với giá rẻ bèo (may là Pep hói thương tình mua với giá trần).
Mua Suarez với giá kỷ lục nhưng cũng chưa để lại dấu ấn.

Thử hỏi nhìn vào kỳ mua bán vung tay vừa qua mà đá đấm thế này thì có ai mà không điên tiết.
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Còn vụ mua bán cầu thủ trẻ thế nào mà để bị cấm chuyển nhượng nữa bác đen à :sosad:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu tin đồn mâu thuẫn giữa Messi va anh Kê la thật thì quả là anh Kê đang phạm phải một sai lầm rất lớn. Đến Mourinho còn đứt cước với CR7 và Cassilas ma
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Ngay từ đầu mình nghĩ Lucho chỉ là 1 HLV tạm thời trong 2 năm trước khi Barca chuyển giao quyền lực. Lẽ dĩ nhiên tay Laporta sẽ không để Lucho tại vị tiếp. Có khi bây giờ tay Lã đã chấm được 1 ông HLV nào đó rồi.

Zubi out, Puyol lên thì còn vui chứ Puyol cũng out nốt thì khác gì nhau đâu. Nội bộ van cứ lục đục thôi. Giờ chỉ mong Lucho thể hiện được cá tính của mình, không để các cầu thủ chi phối như Tata.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Còn vụ mua bán cầu thủ trẻ thế nào mà để bị cấm chuyển nhượng nữa bác đen à :sosad:
Chuyện này thì cá nhân mình cũng không quan tâm sâu lắm vì nó xuất phát từ tư duy Mes que un Club từ trước. Barca cho xây hàng loạt các trung tâm đào tạo trẻ và từ đó thu hút (mua rẻ) hay nôm na là quăng lưới được các cầu thủ trẻ từ khắp nơi về. Nhưng FIFA có cái luật đếch gì đó 'bảo hộ quyền trẻ em' và 'bảo hộ tài năng cục bộ địa phương' nên lần ra Barca dính chưởng. Chuyện này báo chí và anh em diễn đàn ta có viết nhiều nên mình cũng không copy lại đâu. Mình chỉ cho rằng vụ này là Perez chỉ điểm FIFA đánh úp La Masia.

@N.T.G.1 Trên totalbarca có bài Tôi không tin Luis Enrique và được ta dịch lại. Lý lẽ của người viết khá đúng: 8 năm gắn bó thì gắn với 7 HLV, lối đá không định hình thì gen Barca cái đếch gì. Lý lịch thì dẫn Barca B đội sổ, phá Roma, nhàng nhàng ở Celta => không hề tồn tại câu nói "In Enrique We Trust".
[MENTION=3884]kataly56[/MENTION]: viết tắt nhiều quá. Dạo này cẩu thả thế?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo các bạn sau Enrique thì ai sẽ là HLV phù hợp với Barca?
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Zubi đưa Enrique về Camp Nou và giờ Zubi bị bật bãi. Trong khi Bartomeu rất cần danh hiệu để có chút lợi thế cho cuộc tranh cử vào năm sau.
Có tin là Enrique được cho thêm cơ hội thể hiện mình trong 2 trận tới và một trong số đó sẽ là gặp A. Madrid.
Và cả chuyện ai sẽ là Giám đốc thể thao tiếp theo của Barca nữa? Trong trường hợp đó là một người có số có má thì Enrique khó có thể yên vị với phong độ hiện tại.
Rõ ràng là tương lai của Enrique không sáng sủa một chút nào.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Theo các bạn thì cái gì đang thực sự diễn ra trong nội bộ đội bóng? Một cuộc cải cách hướng tới những kết quả tích cực hơn, hay cuộc chiến tranh giành quyền lực của các nhóm lợi ích?

Cá nhân tôi thấy việc sa thải Zubi vào thời điểm này (thay vì cuối mùa giải) chỉ làm rối loạn thượng tầng đội bóng chứ có ít tác động trực tiếp mà tích cực. Bình thường thì Lucho mới là người bị trảm chứ không phải Zubi. Có khả năng giám đốc thể thao và một "thế lực ngầm" nào đó đang nhúng tay vào công việc của các HLV; một cuộc tranh trừng nội bộ của Bartomeu để củng cố ghế Chủ tịch trước giờ G (nếu thế có rất nhiều khả năng là cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm trong năm 2015) - hoặc cũng có thể là cả hai khả năng này.

Trách Lucho nhưng về sâu xa thì bộ sậu của Rosell đã đóng vai trò to lớn trong việc phá nát thượng tầng CLB với những quyết định trời ơi và phá tan hoang cái đội hình đẹp, có tính kế cận mà Pep hói đã để lại. Sau thời đỉnh cao Barca tất yếu phải tàn lụi, nhưng sẽ không nhanh đến thế nếu những người ở trên tập trung làm bóng đá chứ không phải mua vui cho các culé bằng việc có các quyết định nặng tính hình thức.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bán đi Thiago-Cesc có lẽ là sai lầm lớn nhất, họ chính là những người kế cận Xavi chứ không phải Rakitic, tuyến mạnh nhất của Barca bây giờ trở thành tuyến yếu nhất khi Xavi sa sút khủng khiếp, Iniesta cũng có phần mờ nhạt so với đỉnh cao
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bán đi Thiago-Cesc có lẽ là sai lầm lớn nhất, họ chính là những người kế cận Xavi chứ không phải Rakitic
Chỉ 1 người thôi. Bạn cho rằng ai?

Theo các bạn thì cái gì đang thực sự diễn ra trong nội bộ đội bóng? Một cuộc cải cách hướng tới những kết quả tích cực hơn, hay cuộc chiến tranh giành quyền lực của các nhóm lợi ích?

Cá nhân tôi thấy việc sa thải Zubi vào thời điểm này (thay vì cuối mùa giải) chỉ làm rối loạn thượng tầng đội bóng chứ có ít tác động trực tiếp mà tích cực. Bình thường thì Lucho mới là người bị trảm chứ không phải Zubi. Có khả năng giám đốc thể thao và một "thế lực ngầm" nào đó đang nhúng tay vào công việc của các HLV; một cuộc tranh trừng nội bộ của Bartomeu để củng cố ghế Chủ tịch trước giờ G (nếu thế có rất nhiều khả năng là cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm trong năm 2015) - hoặc cũng có thể là cả hai khả năng này.

Trách Lucho nhưng về sâu xa thì bộ sậu của Rosell đã đóng vai trò to lớn trong việc phá nát thượng tầng CLB với những quyết định trời ơi và phá tan hoang cái đội hình đẹp, có tính kế cận mà Pep hói đã để lại. Sau thời đỉnh cao Barca tất yếu phải tàn lụi, nhưng sẽ không nhanh đến thế nếu những người ở trên tập trung làm bóng đá chứ không phải mua vui cho các culé bằng việc có các quyết định nặng tính hình thức.

Cuộc cải tổ này chỉ là một phương thức mang tính cục bộ. Việc sa thải Zubi chỉ là một biện pháp thúc đẩy cỗ máy hoạt động.

Ngay từ đầu, Barça đã nát bét từ khi Rosell nhận chức. Dù nhiều người cho rằng Rốt sẽ giúp vấn đề kinh tế của Barça cân bằng nhưng những vấn đề khác thì nát bét.

Barça thật không may. Giá mà Rosell chịu nghe Lã và đi cùng Lã thì ta đã có một đội ngũ tuyệt vời trong mọi lĩnh vực. Từ đó Barça đích thực dẫn dắt bóng đá thế giới cả một thập kỷ. Nhưng con người không thoát khỏi sự vị kỷ.

Vào thời điểm hiện tại thì mọi động thái của Bartomeu chỉ mang tính tức thời và cố gắng cứu vãn tình thế.

Giả sử...tôi là Bartomeu...tôi xin kết thúc nhiệm kỳ tự phong và đề nghị các hội viên bầu một người thực sự có uy tín hơn tôi thì điều gì sẽ xảy ra? Xin thưa rằng Bartomeu sẽ là một anh hùng!

Vấn đề là tôi đếch tin anh Bartomeu là một người có bản lĩnh như thế khi đang có những động thái vùng vẫy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ 1 người thôi. Bạn cho rằng ai?

Tôi cho rằng là Cesc còn Thiago hoàn toàn có thể đóng vai trò con thoi như Iniesta

Bán Sanchez đi mua Suarez cũng không thật cần thiết lắm vì âm mất gần 40 triệu bảng mà hiệu quả không tăng thêm bao nhiêu nếu không muốn nói còn giảm đi( giống Ibra-Eto hồi xưa) trong khi dùng 40 triệu đó bổ sung một hậu vệ cánh phải ngon thay thế cho Alves hoặc 1 trung vệ đẳng cấp thực sự thay vì mua Vermaelen có phải ngon không :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vấn đề tôi đang hỏi là Cesc hay Thiago (không cho rằng). Nếu Barca giữ cả 2 thì ắt có 1 ông dự bị. Cesc thì coi như ngôi sao đi du học về. Tuổi đời cũng hơn. Bạn thử phân tích Xavi chơi đến tuổi...năm sau thì Cesc cũng 28-29 thì có đỉnh cao không. Rồi Thiago mà theo vai vế thì có chờ nổi thêm 4-5 năm (Cesc về hưu) để thay thế không? Tức là ta chọn 1 trong 2 người. Bạn là 'người ngoài'. Do đó tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của bạn. Hiện tại thì 2 người này không còn ở Barca nữa nên chúng ta có ăn mày dĩ vãng cũng chẳng để làm gì.

Nếu bạn nói Thiago là con thoi như Iniesta thì đảm bảo tôi ngồi im ngay.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Đi là đúng. Giờ này Cesc và Sanchez đang rất hạnh phúc và họ nghĩ quyết định rời khỏi Barca là đúng đắn nhất trong đời. Còn những người mới trót dại mà dấn thân đến đây thì chắc hẳn đang khóc thầm khi trao thân cho một con thuyền sắp chìm.

Với tôi mùa giải đã kết thúc và Messi đã hết hấp dẫn. Tôi mong một quả bom tấn chuyển nhượng sẽ nổ vào mùa hè với nhân vật siêu hot Messi và đổi lại được một số tiền lớn để tái thiết đội hình sau khi hết án cấm chuyển nhượng.

Messi đang không hạnh phúc, và nếu không có ai đó giúp anh ta hạnh phúc thì sẽ ra đi. Hôm nay tôi đọc được tin Messi follow trang của Chelsea trên instagram. Hành động này chưa nói lên gì hết, nhưng không còn ai biết anh ta nghĩ gì nữa.

Về mặt chuyên môn, Messi đã xuống phong độ cũng như không còn gì để chứng tỏ ở Barca nên ra đi cũng là hợp lý. Barca còn một Neymar tài năng không kém và có giá trị khai thác hơn nên tôi không tiếc nuối gì hết.

Barca và Messi có lẽ đã hết duyên rồi. Nếu không đi bây giờ thì trong tương lai gần cũng phải đi vì chỉ độ 2 năm nữa thôi thì người quan trọng nhất của Barca không còn là Messi nữa.

Và còn điều này, với tầm nhìn của dân trong nghề thì việc bị cấm chuyển nhượng trong 2 năm cũng đồng nghĩa với việc không thể có danh hiệu, ở địa vị của Messi thì chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Bỏ qua hết những nguyên nhân ngoài chuyên môn như tự ái, giận dỗi gì đó thì liệu anh ta có ra đi để tìm một CLB khác đủ thực lực giúp cho mình tìm lại vị thế hay không ?
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi vẫn đánh giá vấn đề của chúng ta là HLV và tâm lý của cầu thủ chứ không phải chất lượng của họ.
Cứ mỗi trận một đội hình và đưa bộ ba "hoàn cảnh" Pedro - Suarez - Munir ra sân như trận gặp Sociedad vừa rồi thì thất bại là đương nhiên.
Tôi đã từng rất ủng hộ LE nhưng đến vòng thứ 16, 17 mà vẫn thử nghiệm đội hình thì chính ông đã biến mình và những người ủng hộ thành trò cười.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top