FC Barcelona - Més que un club

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
427destacadath.png

Quỹ từ thiện FCB FoundationQuỹ từ thiện Mapre Foundation vừa liên kết với nhau trong dự án giúp cải thiện điều kiện sống của những “favelas" – “khu nhà ổ chuột” tại Tp. Rio de Janeiro – Brazil, nhất là đối với hoàn cảnh của những thanh thiếu niên.

Chủ tịch Rosell và chủ tịch Quỹ Mapre - José Manuel Martínez, đã kí biên bản ghi nhớ vào hôm thứ 6 và hai bên cam kết cùng nhau nổ lực giúp những trẻ em hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học có thể cải thiện phần nào tình trạng của mình thông qua các chương trình hành động gắn kết với phát triển thể thao của hai Quỹ từ thiện.

Tham gia cùng chiến dịch này còn có sự hợp tác của Ngân hàng liên Mỹ IDB, Hội đồng TpBộ Thể thao Brazil. Đây được xem là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị cho kỳ World Cup 2014 cũng như kỳ Thế vận hội Olympic 2016 đều diễn ra tại Rio.

P/s: Ở Rio hiện tại có 6 triệu dân, trong số đó, 2,6 triệu người có nguy cơ trở thành “thành phần bất hảo” và 150.000 người mù chữ và có nguy cơ cao dẫn đến các tệ nạn xã hội.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
THƯ GỬI NGƯỜI HÂM MỘ CỦA CHỦ TỊCH ROSELL

barcelonaglass.jpg

Kính gửi các thành viên và người hâm mộ FC Barcelona

Qua những dòng sau đây, tôi xin phép được gửi một thông điêp đến hàng ngàn thành viên, những người ủng hộ, người hâm mộ clb đã đồng hành cùng đội bóng đến Valencia vừa qua cũng như tất cả người hâm mộ Barça trên toàn thế giới.

Thay mặt Ban Giám đốc Barcelona, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc chân thành đến tất cả các bạn. Mặc dù chúng ta đã không giành được danh hiệu, nhưng với những gì tất cả các bạn, những người hâm mộ clb đã thể hiện, một lần nữa, là một minh chứng cho sự ủng hộ vô bờ bến, nhắc nhở chúng ta về “tinh thần Basel” cũng như "tinh thần Catalan" bất diệt.

Nhờ sự sát cánh của tất cả các bạn, chúng ta đã, đang và sẽ ngày càng nâng cao giá trị hình ảnh clb, luôn luôn trân trọng truyền thống và không dung tha cho bạo lực, đó cũng chính là một trong những giá trị luôn được đặt lên hàng đầu trong công tác điều hành clb của Ban Giám đốc.

Vào đêm thứ tư vừa qua, chúng ta đã chơi trận chung kết thứ 35 của Copa del Rey, và 25 lần như thế trước đó, chúng ta đã mang chiếc cúp về với Barcelona. Đã biết bao nhiêu lần, các bạn, những người hâm mộ clb đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng và vinh quang cùng Barça thì vào đêm thứ tư ấy, với những gì các bạn thể hiện, trong thất bại, chúng ta vẫn mãi là những nhà vô địch.

Niềm tự hào của đại gia đình Barcelona đã gắn kết tất cả mọi người lại với nhau và chúng ta sẽ ngày càng phát huy điều đó.

Chúng ta đang bước vào những tháng ngày cuối cùng của mùa giải với tất cả sự tin yêu hướng về đội bóng, các hlv và những cầu thủ, những người đang nổ lực không ngừng nghỉ để thực thi sứ mệnh trước mắt. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào những trận đấu cho 2 danh hiệu còn lại. Đội bóng của chúng ta đang rất cần sự ủng hộ tối đá từ tất cả các bạn, và tôi tin rằng chúng ta sẽ không để họ phải đơn độc trên con đường chinh phục vinh quang.

Barça muôn năm, Catalunya muôn năm!

Trân trọng,

Sandro Rosell - chủ tịch FC Barcelona.

(từ FCB.cat)
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ĐỨC TIN VÀO BARÇA...

rosa-y-libro.jpg


Trước tiên, xin thưa tôi không phải là một tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng là một tín đồ của Barça và tôi tin vào tôn giáo!

Hôm qua, thứ hai, ngày 24 tháng 4 là Lễ Phục Sinh, mừng Chúa Jesus trở về tữ cõi chết! Trước đó ngày 23 tháng 4 (tính theo thời gian Barcelona), một ngày trước Lễ Phục Sinh, là Ngày lễ Thánh Jordi. Nói đến Ngày lễ Thánh Jordi (Sant Jordi hay Saint George), không thể không nhắc đến Barcelona và xứ Catalunya, bởi đơn giản, Lễ Thánh Jordi là quốc lễ của cả xứ Catalunya. Nhưng dĩ nhiên là tôi không có ý định viết về những lễ hội này trong phạm vi bài viết này, mục đích của tôi là “chia sẻ với các bạn đức tin của tôi về Barça…”

1303602018050.jpg


Tại Barcelona, vào Ngày lễ Thánh Jordi, khắp nơi hân hoan cờ hoa với sắc đỏ và vàng theo màu cờ Aragon chào đón ngày lễ đặc sắc này. Svđ Camp Nou hôm đó cũng “nhộn nhịp” không kém. Hơn 7 vạn khán giả đến sân cổ vũ cho đội nhà (chính xác là 73.285 khán giả) trong một trận đấu với một đối thủ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, mọi người đến đây để chờ đợi “sự gượng dậy” của Gã khổng lồ từ sau cái “đêm trắng” khó nuốt ấy! Hai vạn bông hoa hồng tràn ngập Camp Nou, được đích thân chủ tịch Rosell phát tặng cho các khán giả, nhất là các khán giả nữ, Barça thắng 2-0. Và dĩ nhiên là cả một bông hoa cho Shakira nữa chứ! Trên khán đài, Shakira và bạn trai Piqué trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hương vị caramen, giờ đây, Shakira là culé chứ không còn là Madirdista nữa!Trên sân cỏ, Villa trở lại sau 11 trận khát khô bàn thắng, hãy quên Ibrahimovic đi, giờ hãy nói về Villa; Messi kết liễu Osasuna bằng bàn thắng thứ 50 tại mùa giải, huyền thoại giờ là anh chứ không phải là Puskás của Real nữa, giờ hãy đổi chỗ Messi và Puskás. Hoa hồng dành tặng cho cả Villa và Messi!


1barca-2.gif

Thánh Jordi diệt Rồng

Truyền thuyết Catalunya kể lại rằng, ngày xưa tại một thị trấn nhỏ tên là Montblanc, có một con rồng mà cứ mỗi hơi thở của nó lại giết chết người dân nơi đây. Và thế là cứ mỗi ngày, người dân phải cống nạp một người để làm nguôi giân con rồng. Một ngày kia, người được cống nạp là một cô công chúa xinh đẹp. Khi cô được mang đến cái hồ nơi con rồng sống, một chàng hiệp sĩ tuấn tú xuất hiên cứu cô khỏi con rồng, chàng đến đây để bảo vệ thị trấn của cô, lưới giáo được vung lên và con rồng bị khuất phục. Chàng hiệp sĩ ấy chính là Thánh Jordi!...

Từ đó trở đi, Sant Jordi trở thành vị Thánh bảo trợ cho người dân Catalunya. Cứ mỗi năm đến ngày lễ này là khắp nơi, hàng triệu bông hoa hồng và hàng trăm ngàn quyển sách được trao cho nhau, các chàng trai tặng các cô gái hoa hồng và các nàng tặng lại các chàng quyển sách. Ngày Lễ Thánh Jordi không chỉ trở thành một lễ hội của tình yêu, một Valentine thứ 2, mà còn là Ngày của Sách, để tưởng nhớ đến đại văn hào Cervantes, và UNESCO đã xem ngày 23 tháng 4 hàng năm là Ngày Quốc tế về Sách và Bản quyền.

1barca-1.jpg
Ảnh biếm họa gốc từ SPORT​

1barca-4.jpg
Ảnh biếm họa được dịch bời FCBVN​

Trở lại, Gã khổng lồ bị Kền kền “đóng đinh” tại Mestalla. Vài ngày sau, Lễ Phục Sinh mừng Chúa trở về. Villa cũng như trở về từ cõi chết với bàn thắng trước thềm “trận đánh lớn”. Lễ Thánh Jordi với hoa hồng tặng Piqué – Shakira. Messi giờ là “thánh” tại La Liga, top 100 người ảnh hưởng nhất đến thế giới của tờ Time, ờ thì Sant Leo! Có một sự liên kết nào đó giữa đức tin tôn giáo và Barça...Chuẩn bị chờ “Chúa” trở lại, vâng, tôi là một culé cuồng đạo!

Con rồng Trắng đã cắn Gã khổng lồ một cú chí mạng, hãy cùng cầu nguyện cho Thánh Jordi luôn bên Gã khổng lồ và hy vọng sự Phục Sinh của Barcelona!

Điềm dữ đã đến, Cúp Copa tan tành dưới bánh xe, niềm vui ngắn chẳng tày gan, Mou nhỉ! Ronaldo nói “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”, nhớ nhé Ronaldo!

Ngày 23, 24, Thánh – Chúa và Barça! Ngày 25
, sinh nhật Thánh – Thánh Johan Cruyff! Tôi là một culé, không phải một con chiên, nhưng tôi tin đức tin đang hướng về cái đẹp!

Và màu xanh - đỏ lúc nào cũng đẹp hơn màu trắng!

5228188880-1ced1a23d5.jpg
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh mà các Culé muốn gửi gắm đến Chúa trong ngày lễ Phục sinh:

DSCI0257-e1303663241988.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sắc áo Blaugrana sắp tung bay trên đỉnh Everest

1303835186738.jpg

Theo Sport.es, hai nhà leo núi người Tây Ban Nha - Latorre & Pasabán - đang trong hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Thế giới Everest mà không sử dụng bình oxy. Điều đặc biệt Latorre & Pasabán là những cules cuồng nhiệt, và chiếc áo Blaugrana sẽ cùng họ chinh phục thử thách đầy khó khăn này.

Hiện tại Latorre & Pasabán đã chinh phục độ cao 5400 mét, và họ cho biết sẽ dõi theo trận đấu Real Madrid - Barcelona qua sóng radio. Chúc Latorre & Pasabán sẽ chinh phục được thử thách khó khăn trước mắt, và chúc cho tình yêu của họ cũng vậy!
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA ĐỒNG HÀNH CÙNG RIO DE JANEIRO CHUẨN BỊ CHO WORLD CUP 2014 VÀ THẾ VẬN HỘI 2016

427destacadath.png

Vào thứ 6 vừa qua (tức khoảng 3 tuần kể từ hôm Chủ tịch Rosell và Chủ tịch José Manuel Martínez của Quỹ từ thiên Mapfre kí biên bản ghi nhớ hợp tác), tại Rio de Janeiro, Quỹ từ thiện La Fundación FC Barcelona đã chính thức khởi động chương trình “Hợp tác phát triển thể thao hướng tới World Cup 2014 và Olympics 2016”, cụ thể là xóa bỏ và phát triển các “favelas” – “khu nhà ổ chuột” tại Tp. Rio de Janeiro – Brazil.

Phó chủ tịch FC Barcelona Ramon Pont đã kí kết biên bản hợp tác với đại diên Ngân hàng liên Mỹ IDB tại Brazil. Đến tham dự buổi lễ kí kết còn có sự hiện diện của các cựu cầu thủ Barça là RonaldoDeco.

fundaciobrasil1.jpg

“Hợp tác phát triển thể thao hướng tới WC 2014 và Olympics 2016” là một dự án hợp tác giữa Quỹ từ thiên FC Barcelona, ngân hàng liên Mỹ IDB, Hội đồng Tp. Rio, NBAQuỹ từ thiên Mapfre của Brazil.

Xúc tiến xã hội hóa

Sự hợp tác này sẽ phát triển "18 Khu làng Olympics" tại Rio de Janeiro thông qua các hoạt động xã hội hóa thể thao. Sáng kiến của chuông trình này là lấy thể thao như là một phương tiện để cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng như giải quyết các xung đột và phát triển giáo dục, sức khỏe cộng đồng.

Dự án thí điểm sẽ được khởi động ngay trong năm 2011 này tại Alermao – một trong những khu bần cùng nhất Rio. Mục đích của dự án còn là để giúp Tp. Rio chuẩn bị tốt nhất cho 2 sự kiện thể thao tầm cỡ là World Cup và Olympics.

Theo Tp. Rio thì sẽ có khoảng 140.000 ngưởi từ những khu vực tổn thương nhất của Tp được hưởng lợi từ chương trình hợp tác này.


Tận dụng lợi ích bóng đá

“Chúng tôi tin rằng, FC Barcelona và Quỹ từ thiện của clb, cùng với các đối tác địa phương như IDB, có thể cùng nhau tạo nên một dự án bổ ích tại Mỹ Latin và Vùng Caribbean, bằng cách tận dụng bóng đá cũng như những lợi ích của nó như một công cụ xã hội ưu việt””Chúng ta không thể phớt lờ nhu cầu của những thế hệ mới cho tương lai của mình tại Tp này, chúng ta phải cùng nhau sát cánh để đạt được mục tiêu đó, và bóng đá có thể mang những đứa trẻ lại với nhau, qua đó xây dựng một mạng lưới xã hội phát triển phục vụ cho trẻ em nói riêng và giới trẻ Tp nói chung” - Phó chủ tịch Ramon Pont đã nói tại buổi lễ kí kết.

“Dự án sẽ manag lại một diện mạo mới cho Tp. Rio để phục vụ cho kỳ World Cup và Olympics sắp tới cũng như tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển của Tp cũng như Brazil sau này””IDB sẽ giúp đào tạo hàng ngàn các bạn trẻ phục vụ cho chương trình phát triển thể thao và mọi người sẽ thấy sức mạnh của thể thao có thể giúp phát triển cộng đồng hiệu quả như thế nào”Chủ tịch IDB Brazil Luis Alberto Moreno trình bày.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TIỄN HUYỀN THOẠI SEVE RA ĐI

ungranseguidordelbarcaf.jpg

Hôm nay, ngày 07 tháng 5 năm 2011, tay golf huyền thoại thế giới và cũng là của TBN, số 1 thế giới trong thập niên 1970-1990, tượng đài của làng thể thao thế giới, Severiano Ballesteros Sota (hay gọi là Seve Ballesteros) đã qua đời lúc 0h10’ (giờ GMT) tại nhà riêng, thị trấn Pedreña thuộc Cantabria sau 2 năm rưỡi đấu tranh cùng căn bệnh ung thư não, hưởng thọ 54 tuổi.

Seve Ballesteros cũng được xem là một culé. Chủ tịch Rosell bày tỏ “Đó là một tin đáng buồn đối với tất cả chúng ta. Chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một con người, một tượng đài vĩ đại của thể thao thế giới. Đó cũng là một mất mát to lớn đối với FC Barcelona, Severiano Ballesteros – một cđv Barça lừng danh, một đại sứ toàn cầu”.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Seve 2 lần vô địch giải Augusta Masters, 3 lân vô địch giải Anh Mở rộng và 4 lần vô địch Ryder Cup. Ông được vinh danh bằng giải thưởng Hoàng tử Asturias.

Vài tuần trước khi qua đời, Seve đã được gặp mặt Nhà Vua TBN Don Juan Carlos, Nhà Vua đã nói “Anh là một tấm gương sáng, Seve”.

Được biết, Barça nói riêng cũng như các đội bóng khác tại TBN nói chung sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Seve vào các trận đấu cuối tuần này!

Seve the Culé, requiescat in pace!

[IMGX]http://img69.imageshack.us/img69/1112/el16dejuliode2007anunci.jpg[/IMGX][IMGX]http://img815.imageshack.us/img815/8743/elreyjuancarlossaludaal.jpg[/IMGX][IMGX]http://img706.imageshack.us/img706/3719/fuzzyzoellercolocalacha.jpg[/IMGX][IMGX]http://img852.imageshack.us/img852/9280/60ediciondelagrangalade.jpg[/IMGX][IMGX]http://img824.imageshack.us/img824/6034/entregadelospremiosprot.jpg[/IMGX][IMGX]http://img803.imageshack.us/img803/6559/seveballesteros1979toda.jpg[/IMGX][IMGX]http://img710.imageshack.us/img710/6399/granamigodejuanjosecast.jpg[/IMGX][IMGX]http://img715.imageshack.us/img715/4109/unjovenseveconcarlosgod.jpg[/IMGX][IMGX]http://img690.imageshack.us/img690/3033/sevebesalacopadelaryder.jpg[/IMGX][IMGX]http://img833.imageshack.us/img833/7213/ukoutnomagsnosalesnoarc.jpg[/IMGX][IMGX]http://img18.imageshack.us/img18/7048/seveballesteros2007foto.jpg[/IMGX][IMGX]http://img851.imageshack.us/img851/1678/joanlaportatxikibegiris.jpg[/IMGX][IMGX]http://img269.imageshack.us/img269/9263/seveballesterosmiraladi.jpg[/IMGX][IMGX]http://img543.imageshack.us/img543/2084/golfprofessionalsevebal.jpg[/IMGX]​
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
SANDRO ROSELL - NHÂN VẬT "NGT NGÀO" NHẤT CỦA NĂM 2011

20100703visitamonestird.jpg

Vừa qua, Phường Hội Bánh Kẹo của Barcelona đã tôn vinh Chủ tịch Barça Sandro Rosell là nhân vật ngọt ngào nhất của năm 2011. Và vào thứ 2 sắp tới, ngày 09-5-2011, một buổi lễ thường niên sẽ được tổ chức tại Montserrat để tôn vinh ông.

Giải thưởng này đã tồn tại từ năm 2006, khi đó ông Roser Capdevila, một họa sĩ, tác giả của bức họa Triplets vẽ về 3 cô gái tinh nghịch là Anna, Teresa và Helena, đã được tôn vinh. Năm 2007, giải thưởng thuộc về nam diễn viên kiêm đạo diễn Tony Alba. Năm 2008, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Nina là người may mắn nhận giải thưởng này. Năm 2009 là cây bút TBN gốc Venezuela Boris Izaguirre và năm 2010 là nam diễn viên Joan Pera.

Năm nay, giải thưởng được trao cho Rosell với lý do cơ bản vì ông là vị chủ tịch đầu tiên trong lịch sử FC Barcelona nhận được nhiều phiếu bầu nhất khi ra tranh cử chức chủ tịch.

Với lý do đặc biệt trên, Rosell sẽ được vinh danh cùng một bức chân dung của chính mình làm bằng sôcôla do chính các chuyên gia - giảng viên của Trường đào tạo Phường Hội Bánh Kẹo Barcelona chế tác.

Phường Hội Bánh Kẹo Barcelona là một tổ chức tồn tại nhiều thế kỷ nay, đại diện cho lĩnh vực về kẹo-bánh mì tại Barcelona. Tổ chức này đã giúp cho thương hiệu bánh kẹo Catalan được ưa chuộng nhiều nơi trên thế giới!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Barcelona" - Bài hát từ trái tim của cô bé 11 tuổi

XA4OmDL5VQzvnfwhFxISnFXkrY.jpg

Song song với Eurovision, cuộc thi ca nhạc lớn nhất châu Âu được tổ chức hàng năm dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp, BTC cũng tổ chức một cuộc thi dành cho các bé thiếu nhi với tên gọi "Junior Eurovision".

Đêm Chung kết cuộc thi năm 2009 được tổ chức tại Kiev, Ukraina. Cô bé 11 tuổi mang 2 quốc tịch Nga & Armenia - Luara Hayrapetyan (tên thân mật là Lara) đã xuất sắc giành giải nhì với ca khúc "Barcelona". Đây là một ca khúc được viết bằng tiếng Armenia để ca ngợi đội bóng xứ Catalan và màu áo Blaugrana (năm đó Lara đại diện cho Armenia).

Bài hát được chính cô bé tự viết nhạc và lời sau khi cùng cả gia đình xem trận Chung kết Champions League 2009 giữa FC Barcelona và Manchester United. Cả gia đình cô bé là những cules đích thực, họ đã nhảy cẫng lên và hét vang "Go-o-o-l, Barcelona!" trong khoảnh khắc Eto'o & Messi ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan. Với cảm hứng âm nhạc và tình yêu với đội bóng của mình, Lara đã viết bài hát mang tên "Barcelona", và thật tuyệt vời khi nó đã được vinh danh trong đêm thi tiếng hát trẻ toàn châu Âu năm đó.

Visca el Barça! Visca el Lara!

Nào, bây giờ mời bạn thưởng thức "Barcelona" bằng cả con tim mình:

[YOUTUBE]kjZ_1duJq48[/YOUTUBE]​

Vài nét về bé Lara: Lara sinh ra tại Astrakhan, một thành phố của Nga. Sau đó gia đình chuyển tới định cư tại Armenia và hiện tại bé có cả 2 quốc tịch Armenia & Nga. Lara được đầu tư học thanh nhạc và vũ đạo từ năm 4 tuổi tại một trường âm nhạc nổi tiếng thành phố Astrakhan. Ngay từ năm 5 tuổi, Lara đã được coi là một thần đồng âm nhạc của Nga và từ năm 7 tuổi bé đã thu về những danh hiệu Quốc tế đầu tiên cho mình. Tính tới năm 2009, Lara đã đoạt 9 danh hiệu cao quý nhất của Nga và quốc tế trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ về âm nhạc, trong đó có giải đặc biệt tại cuộc thi "Tiếng hát thế kỉ 21" dành cho các trẻ em trên toàn châu Âu được tổ chức tại Moscow, Nga.

Điều đặc biệt, năm 2006, tức là khi chưa tròn 9 tuổi, Lara đã đại diện cho nước Nga để tham gia Junior Eurovision 2006, và cô bé cũng giành giải nhì. Như vậy công dân đặc biệt của 2 nước Nga-Armenia đã mang lại vinh quang cho đất nước của mình sau cả 2 lần được cử làm đại diện.

Lara đã ra được 4 album ca nhạc bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Lara mơ ước trở thành một ca sĩ nhạc Jazz và thần tượng của cô bé là Ella Fitzgerald, Ray Charles, Frank Sinatra và Lisa Minelli. Và dĩ nhiên rồi, cô bé yêu thích CLB Barcelona và ước mơ của cô được một lần đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp này, và được hát bài "Barcelona" ngay tại Camp Nou cho những thần tượng của mình nghe.

Một số hình ảnh khác về Lara:

[IMGX]http://sp1.fotolog.com/photo/33/38/33/geograf_solitari/1258893124024_f.jpg[/IMGX][IMGX]http://lara-star.com/photo/1/05.jpg[/IMGX][IMGX]http://lara-star.com/photo/1/04.jpg[/IMGX][IMGX]http://esckaz.com/jesc/2009/P7114633.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.junioreurovision.tv/save-files/img/upload/junior-esc/2009/Armenia/_ZEN4283B-RESIZE-s925-s450-fit.jpg[/IMGX][IMGX]http://www.reporter.am/images/StandardImage/MHM45241.jpg[/IMGX][IMGX]http://lara-star.com/photo/4/04.jpg[/IMGX][IMGX]http://lara-star.com/photo/2/4.jpg[/IMGX]​

[an=LỜI BÀI HÁT "BARCELONA" ĐƯỢC PHIÊN ÂM RA CHỮ CÁI LATINH]

Gol-gol

Khatutik sirun gndak im eghbor du ser miak
Erazanqi timn e ir Barcelona-n
Bayc eghbayrs lav giti, vor ir timn el khaghti
Metsana erb u darna Barcelona

Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona
Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona

Im eghbayre menak che, tasnmeke mets uzh e
Ev anunn el ir timi Yerevan e
Yerevan-e erb haghti, ir erazin na khasni
Mets gavate khandzni Barcelona-n

Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona
Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona

Gol-gol Barcelona! Gol-gol Barcelona!
Gol-gol Barcelona! Barcelona, Gol!

Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona
Gol-gol, lavaguynn ays timn e, gol-gol, harvatsnern uzhgin en
Gol-gol, npatake haghteln e, Barcelona, gol-gol! Gol!​
[/an]
P/S: Tình cờ đêm qua đang xem tổng hợp trước trận Chung kết Champions League 2011 giữa Barca - MU sắp tới trên kênh Thể thao của Nga thì thấy có trích đoạn và giới thiệu về bài hát này nên lên mạng tìm tòi các thông tin để cùng chia sẻ cùng mọi người. Xem tấm ảnh cuối mới biết bé từng về Kazan thi hát năm 2006. Mình mà biết thì mình bắt cóc từ ấy rồi ;))

Hi vọng trận Chung kết sắp tới, bé Lara (giờ đã 13 tuổi) sẽ tiếp tục có những khoảnh khắc "Go-o-ol, Barcelona!" và chúng ta sẽ được thưởng thức thêm những bài hát nữa về Barcelona từ bé.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TỪ "VÔ ĐỐI" DÀNH CHO AI?

1305233516856.jpg

Theo phân tích của Esteve Calzada (cựu giám đốc marketing của Barça) - của Prime Time Sport, chỉ ra rằng FC Barcelona không có đối thủ (tôi không dùng từ “vô đối”) tại lục địa già trong 5 năm qua! Vì sao?!...

Nếu việc nhận định một clb nào đó dựa trên cảm tính của mỗi người sẽ là không khách quan cho lắm thì những con số sẽ không bao giờ thiên vị ai!...Bản phân tích qua 5 năm tại 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Serie A, Ligue 1, EPL, Bundesliga và La Liga) đã chỉ rõ Barça là clb mạnh nhất tại châu Âu…(Dẫu biết rằng việc so sánh giữa các giải đấu khác nhau là không hợp lý cho lắm nhưng thử hỏi phải bắt Barça qua EPL hay Serie A hay sao??)

Xét về phương diện điểm số - nếu ai đó cho rằng “Đội bóng mạnh nhất là đội bóng dành được nhiều điểm nhất!”. Barça mùa giải 2010 đứng đầu danh sách với hiệu số trung bình là 86,8 điểm (tức là lấy tổng số điểm đạt được chia cho tổng số điểm có thể đạt được). Xếp vị trí thứ 2 là… Barça mùa này với hiệu số 85,2 (vẫn còn 2 trận chưa đá). Bản phân tích cũng khẳng định, với số điểm của mình tại 2 mùa giải 2010 và 2011, Real Madrid hoàn toàn có thể “thõa cơn khát danh hiệu” của mình tại 22 trên tổng số 25 giải đấu của châu Âu! Điều đó có nghĩa là gì với Barcelona thì không cần phải nói thêm!

Còn nếu xét trên phương diện bàn thắng – nếu ai đó cho rằng “Đội bóng mạnh nhất là đội bóng ghi nhiều bàn nhất!”. Barça mùa giải 2009 đứng đầu danh sách với trung bình ghi được 2,76 bàn mỗi trận. Vị trí thứ tư và năm cũng thuộc về Barça của 2010 và 2011.

Xét về phương diện bàn thua – nếu ai đó cho rằng “Đội bóng mạnh nhất là đội bóng để thủng lưới ít nhất!”. Barça hiện tại (mùa giải 2011) trung bình để thủng lưới 0,55 bàn một trận đứng đầu danh sách khi là đội để thủng lưới ít nhất! Đặc biệt, trong danh sách này không có cái tên Real.

Bạn biết đấy, một culé (như tôi) thì thật sự không muốn phải sử dụng đến những con số lạnh lung để nói này nói nọ về Barça, bởi đơn giản vẻ đẹp và sức mạnh của Barça thì chỉ nên được cảm nhận qua cảm xúc của con tim. Nhưng “thời buổi” hiện nay thì những con số lại có vẻ khả dĩ hơn!


Bảng tóm lược cụ thể (xem cùng với ảnh):

1. Bảng điểm số:

Barça 2010 --------- 86,8
Barça 2011 --------- 85,2
Inter 2007 --------- 85,1
Real 2010 --------- 84,2
Real 2011 --------- 79,6
ManU 2009 --------- 78,9
ManU 2007 --------- 78,1
Barça 2009 --------- 76,3
ManU 2008 --------- 76,3
Chels 2010 --------- 75,4​

2. Bảng bàn thắng:


Barça 2009 --------- 2,76
Chels 2010 --------- 2,71
Real 2010 --------- 2,68
Barça 2010 --------- 2,57
Barça 2011 --------- 2,55
Real 2011 --------- 2,52
Wolfs 2009 --------- 2,21
Real 2008 --------- 2,21
ManU 2007 --------- 2,18
Real 2009 --------- 2,18​

3. Bảng bàn thua:

Barça 2011 --------- 0,55
ManU 2008 --------- 0,57
Bayer 2008 --------- 0,61
Barça 2010 --------- 0,63
Dortm 2011 --------- 0,63
ManU 2009 --------- 0,63
Milan 2011 --------- 0,63
Inter 2008 --------- 0,68
ManU 2007 --------- 0,71
Lyon 2007 --------- 0,71​

Bảng số liệu được tính vào thời điểm Barça vẫn còn 2 vòng đấu cuối tại La Liga 2010-2011.

(Lấy số liệu từ SPORT và Prime Time Sport)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA - UNICEF, KÉO DÀI MỐI LƯƠNG DUYÊN

fcb-unicef.jpg

Chuyện tình giữa UNICEF và FC Barcelona vẫn sẽ bền chặt khi mới đây 2 bên đã cùng nhau đồng ý kéo dài “mối lương duyên” bằng một bản hợp đồng mới khi mà bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2011 tới. Logo UNICEF vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên áo đấu mùa giải 2011-2012 của clb Barcelona (mặt sau bên dưới số áo).

Trải qua 5 năm hợp tác, FC Barcelona đã cùng UNICEF “nắm tay” đồng hành trên con đường cải thiện cuộc sống của hàng trăm ngàn trẻ em trên thế giới cũng như mang khẩu hiệu của UNICEF phổ biến toàn cầu. Qua mỗi năm, clb Catalan bỏ ra khoảng 0,7% ngân sách - tức vào khoảng 1,5 triệu euros để hỗ trợ cho UNICEF.


Giai đoạn tiếp theo của sự hợp tác vẫn còn đang trong kế hoạch và mục đích sắp tới sẽ là tận dụng các nguồn lực xã hội từ clb để hỗ trợ cho việc thúc đẩy giáo dục và thể thao toàn cầu, qua đó mang lại những giá trị cũng như lợi ích hữu hình cho trẻ em.

UNICEF và FC Barcelona hy vọng sẽ có một bước đột phá lớn trong giai đoạn chiến dịch sắp tới với mong muốn cải thiện dc nhiều hơn cuộc sống của những trẻ em khó khăn trên khắp thế giới.

(Thông tin chi tiết sẽ dc công khai vào tháng 6 tới).
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Barcelona - clb giàu nhất thế giới?!

BARCELONA 2009-2010, CLB TRẢ LƯƠNG HẬU HĨNH NHẤT THẾ GIỚI

9280.jpg

Barça của Guardiola là đội bóng mạnh nhất thế giới? Đề tài này vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng có một điều chắc chắn đó là Barcelona là clb chi trả nhiều tiền lương nhất cho cầu thủ của mình. Theo cuộc khảo sát (tên đầy đủ là Global Sports Salaries Survey), mức lương trung bình mà clb Barcelona (đội một) trong mùa giải 2009-2010 phải chi trả cho các cầu thủ của mình vào khoảng 4,94 triệu bảng Anh (tức là 7,9 triệu euros), nói cách khác là cứ mỗi tuần clb phải bỏ ra 95.081 bảng Anh trả lương cho cầu thủ. Chính điều đó biến các cầu thủ Barcelona trở thành những cầu thủ được trả lương (tính theo trung bình) hậu hĩnh nhất trong làng thể thao thế giới, xếp trên Real Madrid (xếp thứ 2) và vượt qua quán quân của bảng xếp loại năm trước đó – đội bóng chày New York Yankees (xếp thứ 3).

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi sportinintelligence.com, khảo sát từ 14 giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như NBA, IPL, MLB, EPL, NFL, NHL, Bundesliga, Serie A, La Liga… Một số clb khác nằm trong top 10 là: 3 đội bóng rổ LA Lakers, Orlando Magic, Denver Nuggets, đội bóng chày Boston Red Sox, 3 clb bóng đá là Inter Milan, Chelsea và Man City. Giải ngoại hạng Anh cũng là giải đấu giàu nhất thế giới (trả tiền lương cầu thủ nhiều nhất) theo bảng xếp loại.

Mùa rồi cái tên Z. Ibrahimovic xuất hiện tại Camp Nou, và không khó để hiểu mức lương chi cho anh là nguyên nhân chính đẩy tổng chi của clb lên cao, cũng như việc Ibra đến phần nào khiến cho mức lương của công thần Messi cũng phải thay đổi (tăng lên), từ đó cơ cấu lương của các cầu thủ cũng bắt đầu tăng lên.

Liệu thông tin này có đáng vui?!

(Theo Independent)
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mọi người xem qua áo đấu chính thức của chúng ta qua các năm

Giai đoạn sơ khai, đầu thế kỉ trước

Uniforme-del-Barca-de-principi_54156277911_54115221154_600_396.jpg



Giai đoạn đầu của CLB

Uniforme-del-Barca-en-la-decad_54155789127_54115221154_600_396.jpg


Uniforme-del-Barca-de-la-decad_54155777042_54115221154_600_396.jpg


Uniforme-del-Barca-durante-la-_54155777034_54115221154_600_396.jpg



Một số giai đoạn khác

Uniforme-del-Barca-durante-la-_54156261315_54115221154_600_396.jpg


Uniforme-del-Barca-de-los-inic_54155786936_54115221154_600_396.jpg



Giai đoạn 1992 - 1995

Temporadas-1992-95-OMEDES_54156275595_54115221154_600_396.jpg



Mùa 1995 - 1996 và 1996 - 1997

Temporadas-1995-96-y-1996-97-M_54155786818_54115221154_600_396.jpg



Mùa 1997 - 1998

Temporada-1997-98_54155786789_54115221154_600_396.jpg



Mùa 1998 - 1999

Temporada-1998-99-FOTO-MORATA-_54156261309_54115221154_600_396.jpg



Mùa 1999 - 2000

Temporada-1999-2000-MORATA-htt_54156275381_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2000 - 2001

Temporada-2000-01-FOTO-MORATA-_54156261334_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2001 - 2002

Temporada-2001-02-FOTO-QUEVEDO_54156261328_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2002 - 2003

Temporada-2002-03-FOTO-MORATA-_54156261322_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2003 - 2004

Temporada-2003-04-FOTO-PUNTI-M_54156261300_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2004 - 2005

Temporada-2004-05-FOTO-OMEDES-_54155777026_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2005 - 2006

Temporada-2005-06-FOTO-Eduard-_54156261294_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2006 - 2007

Temporada-2007-08-FOTO-Pep-Mor_54156261288_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2007 - 2008

Temporada-2007-08-FOTO-Claudio_54155777020_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2008 - 2009

Temporada-2008-09-FOTO-Pep-Mor_54156261282_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2009 - 2010

Temporada-2009-10-FOTO-Pep-Mor_54155777014_54115221154_600_396.jpg



Mùa 2010 - 2011

Temporada-2010-11-FOTO-Eduard-_54155777008_54115221154_600_396.jpg
 

pique

Mầm non xã
Đầu quân
16/3/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Més que un club

Năm 1996 bố đón tôi đi học về và đưa qua Trịnh Hoài Đức mua cho tôi 1 chiếc áo cầu thủ ... đó là phần thưởng cho điểm 10 ngày đó, bố chọn cho tôi chiếc áo số 9 của Barcelona (khoảng 15k VND ~ 1.5 USD) tôi về nhà vội vàng vẽ lên sau lưng dòng chữ Ronaldo bằng bút xóa.

Cảm ơn bố đá hướng cho con tới một thương hiệu, một đẳng cấp khi con mới ngày đầu đam mê và chơi bóng... ngày đó chắc cả bố và con chẳng bao giờ dám nghĩ 14 năm sau con đc đứng trên Campnou vĩ đại và khoác lên mình chiếc áo Barca authentic với cái tên thân yêu mà bố mẹ đặt cho.

Quá nhiều cảm xúc...

Đã lâu rồi mới có cái rùng mình nổi da gà và cay cay sống mũi, khi các cầu thủ Barca ra sân... tôi nhận ra Eric Abidal và khi anh ý đeo băng C giương cao cup.

Messi vẫn vậy, khuôn mặt thiên thần trong sáng tinh khiết như chính lối chơi của cậu ấy... quá bền bỉ, và xứng đáng với những danh hiệu cho Messi.

Busquet vẫn là cầu thủ hiếm có đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà mềm mại như thế. Những pha xử lý đậm chất phủi và quá già giơ khiến cho những Park hay Carrick trở nên hớ hênh...

Không chấn thương nhưng ko có một chuỗi phong độ tốt tuy nhiên Villa vẫn cho thấy anh xứng đáng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển TBN cho đến thời điểm này... những khoảnh khắc anh có đc trong el classico lượt đi và chung kết C1 ...mọi tiền đạo luôn ao ước.

Một tập thể gắn bó đoàn kết với nhứng cầu thủ đã từng chơi bóng với nhau cả chục năm... 1 tiqui taca huyền ảo và nhuần nhuyễn đến độ không tưởng...

Vẫn thấy ở đâu đó dấu hiệu quá tải của xavi, hay ko thật đúng phong độ của iniesta... nhưng phong độ cá nhân không quá quan trọng mà cơ bản là đẳng cấp của tập thể, là cỗ máy hủy diệt vẫn đc vận hành trơn tru... hiệu quả.

Chúng tôi theo đuổi triết lí bóng đá đào tạo trẻ... đã có những thời điểm tôi ngậm ngùi khi Barca cống hiến không có mặt trong cup c1... nhưng giờ QUẢ NGỌT LÀ ĐÂY !!!

Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ, chúng tôi đã thực dụng hơn, và điều quan trọng chúng tôi chuyên nghiệp cả ở ngoài sân cỏ.

Không ầm ĩ cuộc sống ngoài sân cỏ, không phải vì chúng tôi không biết chơi mà vì chúng tôi thật sự yêu sự nghiệp mình chọn cũng vừa là để thể hiện tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng người hâm mộ. Đó cũng còn là vấn đề văn hóa và ở La masia người ta ko chỉ dậy có chơi bóng.

Lại một mùa giải nữa kết thúc với nhiều thành công và cả chút tiếc nuối... :)) tôi biết sẽ rất lâu nữa mới trọn vẹn và phát điên vì sung sướng như 2009 với cú ăn sáu vô tiền khoáng hậu.

Cảm ơn tất cả, cảm ơn người truyền giáo Guardiola cảm ơn thánh Johan đã đặt nền tảng cho lối chơi hoàn hảo ngày hôm nay, cảm ơn tất cả đã làm nên một Barca vĩ đại và mang lại cho cules những phút giây ngất ngây trong cuộc sống này.

Đêm vô địch C1 thứ 4, cảm ơn ty đã chia sẻ cùng anh. Cảm ơn bố đã gọi điện chia vui cùng con. Cảm ơn tất cả các anh em cules đã đồng hành cùng Barca trên chặng đường lịch sử...

Thật hạnh phúc vì là một Cules !!!
37350_1335883879044_1289495390_30966779_488657_n.jpg



ko sinh ra tại Catalunya... nhưng là 1 cules thực sự!
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
ÔI! thật là sung sướng biết bao! Theo dõi trận đấu mà vẫn hồi hộp quá! như thuở còn bé! Barca đã trình diễn đẹp mắt, không phụ sự mong đợi của các cules nói riêng và người hâm mộ bóng đá đẹp nói riêng!
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
thesecretofbarca.jpg

Những bí mật trong công tác điều hành của câu lạc bộ bóng đá Barcelona

Một cuộc tranh cãi giữa những người hâm mộ bóng đá mới nảy sinh: liệu CLB Barcelona – đối với cổ động viên của họ - có phải là câu lạc bộ bóng đá xuất sắc nhất mà thế giới từng ghi nhận hay không. Liệu đội bóng xứ Catalan có hơn gì đội bóng Santos của thập niên 60? Hay đội bóng AC Milan của thập niên 90? Cuộc tranh luận vẫn bất phân thắng bại. Nhưng, chắc chắn, Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại: chất lượng cầu thủ và chiến thuật chơi bóng chính là thước đo đánh giá điều này. Có bằng chứng đấy. Barcelona đã đánh bại đối thủ truyền kiếp Real Madrid trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch quốc gia (La Liga). Đội bóng còn sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: Lionel Messi. Hơn nữa, Barcelona còn gặp Manchester United trong trận chung kết Champions League tại Wembley vào ngày 28 tháng 5 tới đây nữa.

Barcelona cũng là một cỗ máy in tiền. Với doanh thu 398 triệu euro trong năm 2009-2010, Barcelona đứng thứ 2 trong danh sách các câu lạc bộ kiếm nhiều nhất thế giới của Deloitte (sau Real Madrid với 439 triệu euro). Con số này cũng cho thấy sự khởi sắc trong công việc kinh doanh của câu lạc bộ; doanh thu tăng gấp đôi trong 4 năm gần đây. Năm ngoái, Barcelona đã ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Qatar Sports Investment với số tiền tối thiểu là 165 triệu euro, qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử, CLB xứ Catalan cho in logo quảng cáo trên áo đấu của mình. Ngoài ra, Barcelona và Real Madrid cũng hưởng lợi rất lớn từ bản quyền truyền hình phát sóng La Liga. Giang hồ đồn đại rằng: chẳng ai biết được Barca kiếm tiền thế nào và cũng chẳng ai biết được Barca mắc nợ ra sao!!!

Làm thế nào mà một câu lạc bộ ở một nước châu Âu đang chìm trong khủng hoảng thất nghiệp lại trở thành ông vua của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh? Câu trả lời hiển nhiên là Barca chơi thứ bóng đá uyển chuyển làm mê hoặc biết bao quý bà, quý cô. Họ giữ bóng, kiểm soát thế trận và gây sức ép liên tục lên đối thủ. Nhưng còn có một câu trả lời theo cách khác và có ngụ ý vượt ra ngoài sân cỏ nữa. Barca luôn đem lại một giải pháp khác biệt đối với một số vấn đề hóc búa trong lý thuyết trong công tác quản lý. Điều gì là điểm cân bằng chính xác giữa những vì sao và phần còn lại của nhân loại? Liệu bạn có thể mua được tài năng hay bạn phải khổ luyện mới có được nó? Bạn có thể tận dụng sự nhiệt tình của khách hàng để đẩy mạnh thương hiệu của mình bằng cách nào? Và làm thế nào bạn kết hợp những lợi thế của địa phương để đáp ứng nhu cầu của thế giới?

Barca chú trọng hơn ai hết về công tác “ươm mầm” cầu thủ. Chẳng hạn như, các đội bóng khác thường được coi là “Liên hợp quốc” vì đội hình ra sân có khi chỉ có 2 cầu thủ có “hộ khẩu” ở vùng đó. Còn Barca thì trái ngược hẳn, họ sử dụng cầu thủ “cây nhà, lá vườn” là chính và tiếng Catalan luôn được sử dụng trong phòng thay đồ. 8 cầu thủ hàng đầu của họ đều là “sản phẩm” của trường học có tên La Masia. Ngoài ra còn có cả Messi, người đã chuyển đến Barcelona từ khi còn bé và huấn luyện viên hiện thời – ông Josep Guardiola. La Masia thực sự khác biệt trong số những ngôi trường dạy bóng đá. Đó là một ngôi trường nội trú, mà tôn chỉ là luôn chú trọng đến công tác rèn luyện tính cách cũng như kỹ thuật. Các học viên luôn luôn được truyền đạt về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, hy sinh cá nhân và tính kiên trì, bền bỉ. Họ cũng được dạy rằng Barca “còn hơn một câu lạc bộ”: đó là hiện thân của niềm tự hào xứ Catalan vốn tiếp sức cho tinh thần quả cảm của người dân nơi đây suốt bao năm dưới chế độ độc tài của Franco. Các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy các cổ động viên thường giơ biểu ngữ “Catalonia is not Spain” [Xứ Catalan không phải là Tây Ban Nha] là vì thế.

Barca đã sử dụng ý tưởng “còn hơn một câu lạc bộ” để đẩy mạnh mối quan hệ hai chiều với các cổ động viên. Câu lạc bộ được sở hữu bởi các hội viên, và hiện giờ lên đến 150.000 hội viên hơn là các nhà cổ đông hay các tập đoàn nước ngoài. Công tác quản lý luôn được giải trình trước một Đại hội đồng bao gồm 2.500 hội viên được lựa chọn ngẫu nhiên và 600 hội viên cao cấp khác. Câu lạc bộ hỗ trợ nhiều môn thể thao khác ngoài bóng đá và điều hành một bảo tàng nổi tiếng. Sau mỗi thắng lợi của đội nhà, hàng triệu cổ động viên kéo đến đây để chung vui cùng nhau.

Phong cách quản lý của Barca phù hợp với lối tư duy "ủng hộ 2 chiều". Boris Groysberg của trường Harvard đã cho biết rằng các công ty quá đặt nặng việc tuyển mộ nhân viên tài năng hơn là đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực đang có. Ông đã tiến hành một nghiên cứu thú vị về các nhà phân tích Wall Street – những người đã chuyển công tác sang công ty khác. Và ông đã phát hiện ra rằng các nhà phân tích “nhảy” công ty thấy được sự đi xuống tức thì trong thành tích công việc của họ. Đối với vẻ đường hoàng tự tin của họ, dường như thành công lại phụ thuộc nhiều vào đồng nghiệp cũng như vào tài năng bẩm sinh của họ. Jim Collins, tác giả của “Good to Great” biện luận rằng bí quyết của thành công dài hạn nằm chính trong việc kết hợp những giá trị đặc biệt. Xét về phương diện tính đa dạng và toàn cầu hóa, điều này thường có nghĩa là đặt nền móng vững chắc và đẩy mạnh nội lực từ bên trong.

Quảng bá danh tiếng

Barca cũng bắt đầu dấn thân vào công tác đẩy mạnh thương hiệu – một công việc khắc nghiệt trong kỷ nguyên Internet, trong khi những lời ong, tiếng ve thì nhiều và niềm tin thì khan hiếm. Theo công ty quảng cáo Y&R, niềm tin vào thương hiệu của khách hàng đã giảm từ 52% năm 1997 xuống còn 22% năm 2008 và hình thức quảng cáo truyền thống đang đem lại ít hiệu quả hơn. Để giải quyết vấn đề này, một số công ty đã tìm cách gắn kết khách hàng vào công tác phát triển thương hiệu. Hãng sản xuất đồ chơi Lego đã mời những người chuyên chơi Lego đến tổng hành dinh của mình để hợp tác với chuyên gia thiết kế. Còn siêu thị Asda thì mời những khách hàng thường xuyên cho gợi ý về sản phẩm mà họ nên bán. Nhưng Barca thì chẳng đoái hoài gì đến việc khách hàng cả.

Barca đã phạm sai lầm. Nỗ lực của đội bóng là mở rộng mạng lưới tuyển mộ bằng việc thiết lập các học viện bóng đá ở Argentina đã bị từ bỏ. Những người ủng hộ truyền thống quan ngại rằng đội bóng đang bán đi linh hồn xứ Catalan để theo đuổi những thỏa thuận thương mại hấp dẫn. Và bóng đá là một mối kinh doanh không thể dự đoán trước được nữa. Đội bóng đã trải qua thời kỳ khó khăn đầu những năm 2000; một thất bại khác là số lượng cổ động viên nước ngoài không chung thủy rũ áo ra đi. Những điều đó đã làm cho doanh thu của Barca tụt dốc thê thảm. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, câu lạc bộ lại đang ở trên đỉnh thế giới: đây là một ví dụ không chỉ phản ánh kỹ năng tinh thông về thể thao, mà còn thể hiện công tác quản lý tài tình./.

(The Economist 21/5/2011)
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
FC Barcelona: Đó là những gì chúng tôi tự hào nhất!

Los-jugadores-del-Barca-celebr_54161074186_54115221154_600_396.jpg

"Tôi cảm thấy vinh dự khi có những học trò như vậy. Chúng tôi đòi hỏi họ làm việc chăm chỉ và tôi muốn chúc mừng tất cả vì đã làm việc vì mục đích này. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với Rome 2 năm về trước [năm 2009] - sau khi trận đấu kết thúc tôi đã nói với học trò rằng các bạn đã thi đấu tốt nhưng đến lúc coi lại băng ghi hình tôi lại cảm thấy không có một chút ấn tượng nào cả. Đó là cơ sở, là mục đích giúp chúng tôi thi đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn so với 2 năm về trước. Cách chúng tôi giành chiến thắng là điều khiến tôi tự hào nhất - đây là cách tôi muốn chơi bóng." -Pep Guardiola, 28 tháng 5, 2011

Rome giờ đã là quá khứ. Nhưng không phải chúng ta sẽ quên và không bao giờ nhớ về nó. Hai chức vô địch Champions League trong 3 năm. Nhưng lại là lần thứ 3 trong 5 năm vì thế nó như một điều tự nhiên khi kỉ niệm Paris 2006 hiện về trong chúng ta khiến trái tim trong lồng ngực của mọi cules trên thế giới đập nhanh sau khi chứng kiến niềm vui tại London 2011.

Trong trận chung kết, chúng ta có thể nhìn thấy Pep Guardiola la hét chỉ đạo học trò di chuyển đến đúng vị trí cần thiết mặc dù trên bảng điện tử lúc đó tỉ số đang là 3-1 nghiêng về Barcelona và trận chung kết Champions League chỉ còn tính bằng giây (chỉ bằng giây thôi Pep àh!). Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, Pep vẫn lo lắng - khoa tay múa chân - nghĩ ngợi - cho đến khi được nghe tiếng còi mãn cuộc giống cái cách mà ông đã biểu lộ khi còn là cầu thủ của đội hình Dream Team huyền thoại. Và trong buổi họp báo sau trận đấu, Pep được hỏi liệu đây có phải là đội hình Barcelona xuất sắc nhất trong lịch sử, xuất sắc hơn cả Dream Team? Ông không trả lời nhưng lại nhắc khéo chúng ta rằng nếu không có Cruyff, không có những con người tạo dựng nên lối chơi như thế, và không có những gì họ đã làm sẽ không có một Barca như ngày hôm nay. Đó là Pep mà cules chúng ta được biết, môt người rất khiêm tốn, và cũng là người được giao trọng trách trên vai - giữ lửa cho đội bóng - kể cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất đã xảy ra và nhắc nhở cho chúng ta biết rằng những thứ Barca có được trong hơn 100 năm qua không phải là những thứ Thiên Chúa ban tặng mà nó là thành quả của mồ hôi và nước mắt.

Để biểu lộ nó không phải là một điều dễ dàng. Nhưng Pep đã làm được với Barcelona. Và khi bạn bạn giành được 3 chức vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp, 2 lần đăng quang tại Champions League trong 3 năm, trở thành HLV trẻ tuổi nhất trong lịch sử thắng 2 trận chung kết - chúng ta không chỉ nói về một đội bóng nữa. Không phải là sự kiện của một CLB càng không phải là chu kỳ thành công của họ. Barca có hai đối thủ trong trận chung kết Champions League 2011. Một là Manchester United. Và lịch sử. Sáng chủ nhật, Barca đã đánh bại Manchester United, còn bây giờ họ đã đánh bại lịch sử.

Barcelona đánh bại 2 đối thủ của mình bằng một phong cách thi đấu đẹp mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao bóng đá lại có thể gần trở thành nghệ thuậtt? Một trung tâm thẩm mỹ của quá khứ - làm sao những truyền thống trong quá khứ lại thêu dệt thành phong cách thi đấu trên sân như bây giờ, pha trộn và tiến hóa để tạo ra một lối chơi đơn giản. Chúng ta đã xem bàn thắng của Messi trong trận bán kết với Real Madrid đưa Barca đến trận chung kết và thật khó để không nghĩ về Maradona. Bằng chứng. Đó là một từ không thể thiếu trong bóng đá. Những gì diễn ra trong quá khứ - bằng chứng - làm tăng thêm, và giúp chúng ta thấu hiểu những khoảnh khắc như bây giờ. Biến một sự kiện cô lập thành một sự kiện khó có thể phai nhòa trong trí nhớ con người. Ví dụ - một số tài liệu tham khảo. Milan của Sacchi. Michels và Cruyff của Ajax. Brazil năm 1970. Real Madrid của những năm 1950.

384eedd37508adf964cbff35267e0c14-getty-fbl-eur-c1-barcelona-manchester-final.jpg

Nhưng chúng ta cũng phải làm rõ ràng rằng trước khi trận chung kết Champions League kết thúc tất cả các cuộc hội thoại và tranh luận xung quanh việc liệu Barcelona là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử chưa có kết quả. Giành 6 chức vô đich với những màn trình diễn hoàn hảo chỉ trong một mùa giải giúp họ tăng tốc trong việc tìm kiếm mộ chỗ đứng trong trí tưởng tượng của con người trên thế giới. Nhưng Barca vẫn chưa định nghĩa được những bằng chứng cho rằng họ là đội bóng vĩ đại nhất. Sự tiến hóa nhanh chóng và rộng rãi của truyền thông thúc đẩy nó một cách hấp tấp. Cho dù có giành hết những danh hiệu có thể giành được trong một năm nhưng cũng vẫn chưa đủ vì nó chỉ là một năm. Vô địch World Cup có thể khiến người ta nhớ dai và lâu bởi đơn giản sự kiện này chỉ diễn ra 4 năm 1 lần. Nhưng đối với một CLB thì họ cần nhiều hơn thế. Mùa giải tuyệt vời 2009-10 của Barca đẩy nhanh những kết luận với một chức vô địch và số điểm kỷ lục. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đạt yêu cầu.
Để được xác nhận là một đội bóng vĩ đại Barca cần chứng minh mình trên sân bóng với những thành công ở cấp độ cao - như mùa giải năm nay chẳng hạn. Đây là một mùa giải tuyệt vời. Chiến thắng tại mùa giải năm nay khiến thành công 2008-09 bị lu mờ. Thật khó để gắn kết những thành công của Barca lại thành một và để xây dựng một nền tảng vững chắc cho một vị trí trong lịch sử chúng ta cần những mùa giải như thế này, một mùa giải thành công ở cấp độ cao.

Trước khi trận chung kết Club World Cup năm 2009 diễn ra, Pep có một câu nói nổi tiếng "Quý vị, nếu các bạn thua hôm nay các bạn vẫn là những người xuất sắc nhất thế giớ, nhưng nếu các bạn giành chiến thắng các bạn sẽ là vĩnh cửu" Pep đã đúng - Bởi vì trong lịch sử bóng đá chưa có một CLB nào có thể giành 6 danh hiệu chỉ trong vòng một năm, mà theo như toán học thì nó là kỷ lục không thể vượt qua. Nhưng có một sự khác biệt giữa khoảng khắc vĩnh cửu và "dự án" vĩnh cửu. Và 6 danh hiệu trong một mùa giải vẫn không thể giúp dự án của Pep Guardiola trở thành vĩnh cửu. Nếu không có chức vô địch La Liga và Champions League trong mùa giải năm nay, Barcelona khó có thể so sánh với những đội thể thao xuất sắc nhất trong lịch sử. AC Milan, Ajax và Real Madrid giành được những thành công chói sáng - nhưng họ cũng biết duy trì nó.

Điều khó nhất của sắc đẹp là duy trì nó. Bạn biết nó rõ ràng hơn ai hế. Sự chói lọi thì lại càng không thường xuyên xảy ra. Nhưng duy trì được vẻ đẹp một cách lâu dài ở cấp độ cao là minh chứng rõ ràng cho sự vĩ đại trong bóng đá .

Khi Eric Abidal nâng cao chiếc cup vô địch Champions League, đó là vẻ đẹp mà Barca đã duy trì. Trở thành một phần của cái gì thật lớn, một cái gì đó là mãi mãi, là một phần của lịch sử. Vâng Pep. Ông và học trò của ông đã là vĩnh cửu. Ông đã đạt được nó bởi vì ông khăng khăng đòi chơi theo cách mà ông tin tưởng - cái cách mà ông đã được dạy - đó là những gì mà bóng đá cần. Và ông hãy tự hào về nó. Ông nên như thế. Bởi vì tôi biết rằng chúng tôi, những cules rất tự hào về ông và các cầu thủ .
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Loay hoay ngồi nghịch chức năng add subs vào clip trên Youtube, cuối cùng cũng có sản phẩm đầu tiên :D.

Trước đây tôi từng post một bài viết về Luara (12 tuổi), cô bé từng đoạt giải nhì tại cuộc thi tiếng hát trẻ toàn châu Âu, Junior Eurovision, với bài hát "Barcelona" do cô tự sáng tác [có thể đọc lại tại đây]. Bài hát được viết bằng tiếng Armenia, và giờ mời các bạn thưởng thức ca khúc có chèn thêm subs tiếng Việt (nhớ sử dụng chức năng subs của Youtube - nút "cc"):

[YOUTUBE]ULZshWpMlQg[/YOUTUBE]​
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bài báo trên tờ Newsweek

Ai là người vĩ đại nhất?
Barcelona !
Liệu các cầu thủ Barça, với thứ bóng đá đầy lãng mạn nhưng không kém phần chính xác của họ, đã vượt qua được những đội bóng vĩ đại nhất của mọi thời đại hay chưa?


1307139471133.jpg


Tiền đạo Lionel Messi lướt qua 2 tiền vệ Man United trong trận chung kết Champions League.

Đã có rất nhiều những bài ca được cất vang lên trong trận chung kết Champions League ngày 28/5 vừa qua giữa Barcelona và Manchester United. Nhưng trên mọi nẻo đường từ Wembley của London tới Calatunya của Barcelona, không khúc ca nào có thể vang dội hơn một bài hát biến tấu đầy ý mỉa mai được hát đi hát lại bởi hàng ngàn fan hâm mộ Barça: "Por qué, por qué, por qué, por qué?" Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?

Đó là câu hỏi của José Mourinho - HLV trưởng của Real Madrid, CLB thù địch của Barça. Ông ta là một kẻ hay gây tranh cãi, thích khiêu khích và hạ nhục người khác. Mourunho đã than vãn một cách quá lố trong tâm trạng bực tức tại cuộc họp báo sau khi đội bóng của ông ta chịu thua trong cuộc đua tại La Liga và đang trên đường bị Barça đá văng khỏi Champions League. Mourinho ám chỉ rằng việc các trọng tài thiên vị Barça cũng như những pha ăn vạ của họ chính là lý do duy nhất giải thích cho chiến thắng của Barça trước đội bóng của ông ta. Mourinho chỉ trích các cầu thủ Barça luôn giả té và vờ bị đau khi dính những cú tắc bóng của đối phương.

Thế nhưng Mourinho hoang tưởng đã ngay lập tức bị bẽ mặt. Chiến thắng 3-1 của FC Barcelona trước nhà vô địch nước Anh Man United không có nhiều những pha va chạm cũng như sự can thiệp của trọng tài. Thay vào đó, hàng triệu người hâm mộ toàn cầu đã đón nhận bài học tuyệt vời về tinh thần thể thao cao thượng, với những giảng viên hàng đầu thế giới, trong đó có vị HLV đáng kính của United - ngài Alex Ferguson. Trong một tuần lễ mà hình ảnh của thể thao đã bị xấu đi với những cáo buộc tham nhũng nhằm vào FIFA, tổ chức điều hành tối cao của bóng đá thế giới, thì màn trình diễn của các cầu thủ chính là một điều tuyệt diệu mà các tín đồ túc cầu giáo khắp hành tinh được chiêm ngưỡng. Ferguson, vị HLV lão làng của bóng đá thế giới, đã thốt lên rằng trong 25 năm dẫn dắt United, đây là đội bóng vĩ đại nhất mà ông từng phải đối mặt.

Điều này khẳng định một điều, Barça xuất sắc hơn hẳn đội hình xuất sắc nhất của United ở mùa bóng 1998-99, khi họ trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành được cú ăn ba (Premier League, cúp FA, và Champions League) với lứa cầu thủ đầy tài năng trong đó có ngôi sao trẻ đang lên David Beckham.

Với những người yêu bóng đá đẹp, cách Barça dồn dập tấn công Manchester United chính là thứ bóng đá tuyệt vời nhất, với rất nhiều kỹ thuật đẹp mắt còn các pha bóng thô bạo thì được hạn chế ở mức tối thiểu. Trọng tâm trong lối chơi của Barcelona là khả năng kiểm soát bóng (hay là giành lại bóng ngay sau những lần mất bóng hiếm hoi), sau đó tấn công bằng một điệu múa ba lê phức tạp được biên đạo từ những đường chuyền ngắn chính xác khi các cầu thủ liên tục đập nhả bóng và di chuyển cực kỳ linh động. Theo như cách nói của Simon Barnes, cây bút chính về thể thao của tờ London Times, thì "tất cả những người xem bóng đá ngay lập tức trở thành những nhà phê bình để tán thưởng những vở diễn ba lê với phong cách đầy mỹ quan đi cùng với những giai điệu tuyệt vời, nếu không muốn nói là chết người, để vươn đến chiến thắng."

United nhận ra rằng học không cùng đẳng cấp với Barça, đó là điều không dễ để chấp nhận nhất là khi CLB đến từ nước Anh được xem là một trong 3 CLB hàng đầu thế giới, cùng với Real Madrid. Nhưng United đã không thể tìm ra phương thuốc hiệu qua để chống lại sự nhịp nhàng và ăn ý của bộ đôi thiên tài - Xavi Hernández và Andrés Iniesta - khi học chuyền bóng xuyên qua khu trung tuyến. Họ cũng không thể cản được những pha đi bóng đầy mê hoặc của Leo bé nhỏ, người mà ngày càng nhiều nhà phê bình bóng đá cho rằng, đó là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ có 3 chàng ngự lâm đó toả sáng một cách rực rỡ. Cái cách mà toàn đội hình Barça di chuyển thật sự là một nghệ thuật trong chuyển động, không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng hiệu quả. Đó là một đội hình mà 4 ngôi sao quốc tế - Danny Alves của Brazil, Javier Mascherano của Argentina, Éric Abidal của Pháp và David Villa, cựu cầu thủ của CLB Valencia - đã ăn khớp với nhau như một thể thống nhất bên cạnh những cầu thủ đã thi đấu bên nhau từ thời niên thiếu.


1307139771831.jpg

Barcelona với chiếc cúp vô địch.​

Phong cách thi đấu của đội bóng mang đậm dấu ấn cá nhân của HLV trưởng Pep Guardiola, ông chính là danh thủ một thời của Barça thời Dream Team I, đội bóng mà đến trước 28/5 vẫn được nhiều fan hâm mộ xem là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sự. Guardiola đã phải thừa nhận rằng, triết lý bóng đá của ông chịu ảnh hưởng lớn từ Johan Cruyff, huyền thoại người Hà Lan đã dẫn dắt Barça tới danh hiệu vô địch châu Âu lầm đầu tiên vào năm 1992 với một đội hình trong mơ - nó là sự kết hợp của các ngôi sao nước ngoài và những tài năng bản địa. Cruyff đã đem tới Barça triết lý của "bóng đá tổng lực" mà ông đã học được khi còn là một cầu thủ của nhà vô địch Hà Lan Ajax Amsterdam, đội bóng đã 3 lần liên tiếp giành cúp châu Âu trong giai đoạn 1971-1973. Trái tim trong hệ thống vận hành linh hoạt của Cruyff là một "trục dọc trung tâm" : hàng tiền đạo và một tiền vệ trung tâm tự do luôn sẵn sàng liên lạc với nhau, cứ như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết họ với nhau. Những người còn lại không được phép đứng yên. Hệ thống đó được thiết kế để liên tục tạo ra những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, trong đó toàn bộ 11 cầu thủ kể cả thủ môn phải có trách nhiệm đưa trái bóng tiến về phía trước. Guardiola đã phát triển và hoàn thiện bóng đá tổng lực của Cruyff, và chiến thắng của Barça trước United chính là thành quả lao động ngọt ngào của ông.

Vậy thì Barça hiện tại thật sự vĩ đại đến nhường nào? Bản thân Cruyff đã thừa nhận rằng đội bóng này đã vượt qua Dream Team năm 1992 của ông. Vậy nếu ta đem so sánh với những đội bóng vĩ đại khác thì sao? Liệu Barça có phải là đội bóng vĩ đại nhất?

Ở cấp độ CLB, kẻ thù truyền kiếp Real Madrid có thể phủ nhận điều đó, họ đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu của thế giới bóng đá. Trong khi Guardiola đã giành 2 danh hiệu vô địch châu Âu trong 3 năm dẫn dắt Barça thì Real Madrid đã giành 5 chiếc cúp châu Âu liên tục trong giai đoạn 1956-1960. Chủ tịch của Real khi đó Santiago Bernabéu - một chính trị gia bảo thủ nhưng lại là người làm bóng đá có tầm nhìn - là người tiên phong trong việc kết hợp những siêu sao quốc tế và những tài năng bản địa. Sức mạnh của Real khi đó có thể tóm gọn sự tinh nhuệ của Alfredo Di Stefano người Argentina và người đá cặp trên hàng tấn công, Ferenc Puskás người Hungary. Bộ đôi này đã ghi đến 7 bàn trong chiến thắng huỷ diệt năm 1960 của Real Madrid trước nhà vô địch nước Đức Eintracht Frankfurt, trận đấy mà thời đó và mãi về sau này vẫn được xem là trận chung kết hay nhất trong lịch sử các cúp châu Âu.

Sau đó là World Cup 1970 tại Mexico, nơi Brazil nổi lên như là một binh đoàn chiến thắng lẫy lừng. Phóng viên thể thao kỳ cựu Brian Glanville hồi tưởng về giải đấu: "Bỏ mặc sự kinh khủng của cái nóng và độ cao, vượt qua tất cả những đe doạ của lối chơi phản bóng đá đầy bạo lực," người Brazil đã đăng quang "với lối chơi ngẫu hứng, đầy nghệ thuật nhưng không kém phần mạnh mẽ đã đem đến niềm hy vọng cho bóng đá tấn công". World Cup 1970 đã ghi dấu ma thuật thật sự của siêu sao huyền thoại người Brazil, Pelé. Vào thời điểm sắp giải nghệ, Pelé đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ đầy huy hoàng trong màu áo tuyển quốc gia và Santos bằng trận chung kết với Italy, trận đấu có thể xem như lễ phong thần của Pelé. Bằng những kỹ năng vô song cùng với sự hiệu quả của mình, ông đã ghi một bàn thắng tuyệt vời đồng thời kiến tạo cho 2 bàn thắng khác, hoàn tất những lời ước hẹn của 12 năm qua[1].

2 thập kỷ trôi qua, AC Milan của bóng đá Italy tham gia vào cuộc đua để tìm ra đội bóng vĩ đại nhất lịch sử, với lối chơi là sự giao thoa của bóng đá phòng ngự tiêu cực và bóng đá tổng lực. Họ đã thắng 2 chiếc cúp châu Âu liên tiếp (1989-90) bằng sự kết hợp của bóng đá tấn công được du nhập bởi các cầu thủ Hà Lan và lối chơi phòng ngự chặt chẽ Catenaccio của các hậu vệ Italy.

Những ứng viên khác trong cuộc đua đó còn có: Bayern Munich năm 1974-76; Liverpool năm 1977-81; Argentina năm 1986 với bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại của Maradona; Tây Ban Nha trong chiến thắng World Cup vào mùa hè năm ngoái (trong đó có 8 cầu thủ Barça được trao huy chương vàng), mặc dù đa số đều nhất trí rằng những trận đấu cấp CLB, hơn là những giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia, mới là thước đo chính xác nhất cho sự ưu tú.

Để có thể nhận định rõ ràng liệu Barça có vĩ đại hơn những đội bóng vĩ đại nhất từ trước đến giờ hay không gần như là một điều không thể, nhất là trong bối cảnh bóng đá cũng như thể thao đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Ngay nay, các ngôi sao sân cỏ phải đối mặt với những thử thách cả về thể chất lẫn tâm lý mà trong thời đại của Pelé người ta không mơ thấy nổi: những trận đấu dày đặc, những chương trình tập luyện nghiêm ngặt, sự điên cuồng của nền thương mại và giới truyền thông.

Tóm lại, khi được hỏi rằng liệu Barça hiện nay có phải là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử hay không, HLV Pep Guardiola đã nói rằng: "Tôi không được xem Ajax của Johan Cruyff, tôi cũng không được xem Real Madrid của Di Stefano cũng như Santos của Pelé. Nhưng nếu trong 10 hay 15 năm tới, người ta vẫn nhớ đến thứ bóng đá của chúng tôi hiện giờ, thì điều đó đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi."

dịch từ bài viết của Jimmy Burns[2]

Ghi chú của người dịch:

[1] Pelé đã cùng Brazil vô địch World Cup năm 1958. Tuy nhiên trong 2 kỳ World Cup tiếp theo năm 1962 và 1966, Pelé đều bị chấn thương sau trận mở màn và lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Năm 1962 tuy Brazil vô địch nhưng Pelé bị chấn thương đến hết giải còn năm 1966 Brazil bị loại ở vòng bảng. Như vậy 12 năm sau chiếc cúp năm 1958, Pelé mới có được chức vô địch thế giới 1 lần nữa.

[2] Burns là nhà báo và là tác giả của cuốn sách "Barca: Say đắm lòng người" (nhà xuất bản Bloomsbury)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cùng Barca ngăn chặn bệnh bại liệt!

[video=youtube;RsX79MFAA6Y]http://www.youtube.com/watch?v=RsX79MFAA6Y&feature=relmfu[/video]

[video=youtube;NYedtu-aXz4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLD2D0A410133B01FE&v=NYedtu-aXz4[/video]​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top