FIFA Club World Cup Japan 2011

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Fan Nhật sướng thật được gặp tận mắt các thần tượng, nhìn fan bên đó xin chữ kí mà phát thèm.
Không biết các đồng đội khác thế nào chứ anh chàng Valdes hòa nhập rất nhanh với văn hóa Nhật (Yokohama đẹp thật):
[video=youtube;Xtt1JcGgMNo]http://www.youtube.com/watch?v=Xtt1JcGgMNo&feature=relmfu[/video]
Chúc Barca gặp nhiều may mắn tại Nhật và đem về xứ Catalan thêm 1 chiếc cup nữa
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0

Độc giả của SPORT.es đã bình chọn và nghĩ rằng Alexis nên chiếm vị trí phía bên phải của Pep Guardiola trong đội hình 'Dream Team' tại Nhật Bản

Các fan đã bình chọn các cầu thủ Dream Team của Barca, những cầu thủ mà họ thích nhìn thấy trên sân cỏ tại sân vận động Yokohama và đã có ít nhiều bất ngờ khi Alexis Sanchez ở phía bên phải và David Villa ở cánh trái của hàng tiền đạo. Cầu thủ mà người hâm mộ nhắm mắt hy sinh tại giải World Club Cup lần này là Cesc Fabregas.

Đây là 11 cầu thủ của người hâm mộ là độc giả của SPORT.es : Valdés, Alves, Puyol, Pique, Abidal, Xavi, Busquets, Iniesta, Alexis, Messi và Villa.

Còn ý kiến của bạn như thế nào cho 'Dream Team 2.0' của Pep tại Nhật?
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đài phát thanh của Dê, tờ lá cải số 1 thế giới Marca đã thành công trong việc gây sức ép tâm lí lên Villa khi tung tin xã nhà bật đèn xanh để anh ra đi, anh đã chịu áp lực lớn và thi đấu rất lăn xả nên đã dính chấn thương có vẻ không nhẹ (phải nằm cáng):wallbash:
Các chàng trai còn lại hãy cố lên.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Trận này nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng không phải! Cầu cho Villa và Mascherano bình an vô sự.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
http://twitter.com/#!/FCBarcelona

Min 47: Bad news for David Villa and Barça, the striker's left tibia is fractured .

Thông tin chính thức của Twitter FC Barcelona . Tiêu Villa rồi :sad1:.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Với việc bị chấn thương ở xương thế này, khả năng nghỉ vài tuần là ít :|
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Chia buồn cùng Villa, tội quá, thế này thì nghỉ hết mùa mất thôi
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nói vài tuần tự an ủi :(
Cứ xác định mùa đông này sắm tiền đạo mới đi là vừa :|
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
http://twitter.com/#!/FCBarcelona

Min 47: Bad news for David Villa and Barça, the striker's left tibia is fractured .

Thông tin chính thức của Twitter FC Barcelona . Tiêu Villa rồi :sad1:.
Gãy xương chày là sao hả bác, phải nghỉ bao lâu ?
Bọn Dê quá thâm hiểm, các cule ôm bom kiếm tòa soạn Marca thôi :gun:
 
Sửa lần cuối:

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Với chấn thương kiểu này thì xem như mùa giải này đã chấm hết với Villa. Quá đen.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Gãy xương chày là sao hả bác, phải nghỉ bao lâu ?
Bọn Dê quá thâm hiểm, các cule ôm bom kiếm tòa soạn Marca thôi :gun:

Vài tháng, có khi là hết mùa, nặng hơn là nghỉ luôn EURO 2012
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trên trang chủ bảo là nghỉ 6 tháng , hy vọng sẽ sớm bình phục thôi, đen cho Villa và Barca rồi:Villa::laychua:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Gãy xương chày là sao hả bác, phải nghỉ bao lâu ?
Bọn Dê quá thâm hiểm, các cule ôm bom kiếm tòa soạn Marca thôi :gun:

Xương chày tức là xương ống đồng ấy. Chẩn đoán mất khoảng 6 tháng hồi phục. Coi như nghỉ hết mùa và tạch luôn cả Euro rồi.
 

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
hy vọng villa có thể bình phục kịp cho euro.xem lại clip thấy kinh quá!!!
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
buồn cho villa quá.mong sao anh sớm bình phục
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
trời ạ! pha bóng tưởng chừng như vô hại, vậy mà...tiếc quá. trận này gần như là trận đấu để Villa lấy lại phong độ cũng như ghi điểm trong mắt Pep để giúp anh trở lại với đội hình ra quân vậy mà lại xảy ra chuyện này :(
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Barça 4 - 0 al-sadd… vào chung kết và đánh đổi villa

BARÇA 4 - 0 AL-SADD… VÀO CHUNG KẾT VÀ ĐÁNH ĐỔI VILLA

1323952775358.jpg

Ra sân với đội hình chưa phải là mạnh nhất, bởi không cần tới dao mổ trâu, Barça gần như chắc chắn có thể hạ gục đội bóng đến từ Qatar Al-Sadd dễ dàng. Alves, Pique, Xavi được cất trên băng ghế dự bị, những Adriano và Keita vào sân ngay từ đầu, tuy vậy, hàng công của Barça vẫn vô cùng mạnh với cây đinh 3 một thời MVP.

Làm chủ thế trận và áp đảo hoàn toàn, các cầu thủ áo trắng đến từ quốc gia giàu có của vùng vịnh chỉ có thể xếp hàng và làm tượng trước khung thành mình. Cầm cự mãi trước những đợt tấn công vũ bão của Barça, cuối cùng đội mạnh hơn – đội hay hơn cũng có bàn thắng. Pedro chuyền bổng vào trong từ cánh trái và sự lúng túng của thủ thành Môhama International Stadium khi Adriano xông xáo ập tới đệm bóng vào lưới Al-Sadd. 1-0 cho Barça và gánh nặng ghi bàn được giải tỏa.

7 phút sau bàn thắng mở tỷ số của Adriano, tin buồn và cũng là tin ‘dữ’ nhất trận đã ập đến và đỗ lên người Gã khổng lồ Catalan. Trong một tình huống tấn công, bóng được chuyền bổng cho Villa, El Guaje nổ lực lấy bóng trong sự truy cản gắt gao của 2 hậu vệ đối phương, những nỗ lực của anh đã không những không mang lại bàn thắng cho Villa mà còn khiến anh dính phải một chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Pha đỡ bóng bổng để rồi khi bàn chân trái tiếp đất, những hình ảnh và thước phim Video mới nhất cho thấy ống đồng của El Guaje bị cong đi. Ban đầu, các chẩn đoán sơ bộ khẳng định Villa bị nứt xương chày chân trái, song với những gì chứng kiến lại sau đó, có thể nói từ “nứt” là quá khiêm tốn, từ “gãy” xem ra có phần chính xác hơn.

Momento-de-la-lesion-de-David-_54240221766_54115221160_261_396.jpg

Phút 35 ấy, Villa được khiêng cáng ra ngoài và Alexis vào thay. Tiền đạo xứ Asturias được đưa ngay đến bệnh viện Yokohama Rosai để chữa trị. Có thể khẳng định, với chấn thương này, Villa sẽ phải ngồi ngoài từ 4-5 tháng và mùa giải này của Villa có lẽ đã kết thúc, không chừng mùa Euro 2012 cũng chính thức đóng sầm cánh cửa với El Guaje.

Khoan hãy nói tiếp về trận thắng 4-0 của Barça. Tiếp tục câu chuyện về Villa. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm trận đấu với Al-Sadd, HLV Guardiola cho biết đại loại "Villa không phải để bán". Sau khi chấn thương của Villa được loan đi gần như trên toàn thế giới trong tíc tắc. Bên cạnh hàng loạt những lời động viên được gửi đi thông qua các mạng xã hội,… thì vẫn còn đó một số phóng viên, nhà báo quốc tế phủ đám sương mờ khi phát biểu "Hãy mang Torres về lại TBN". Vâng, ai mang? Nếu các anh muốn mang thì các anh hãy mang hoặc kiến nghị một ai đó mang về, riêng Barcelona chúng tôi, thà mang Bojan trở về còn hơn mang Torres. Xuất phát từ quan điểm cá nhân, với việc Villa chấn thương, chắc chắn Pep sẽ cần thêm một tiền đạo (mặc dù chúng ta vẫn còn đó Messi, Pedro, Alexis, Cuenca cũng như Cesc và Iniesta hoàn toàn có thể chơi ở hàng công), cái tên tôi nghĩ đến lúc này là Jonathan Soriano của đội B – 24 tuổi và manh nha cầu thủ này sẽ ra đi sau mùa giải này nếu không tiếp tục được trọng dụng. Hãy mang Soriano – tay săn bàn số 1 của Segunda Davision mùa giải 2010-2011 – tài năng là anh có, nhưng may mắn là anh chưa. Biết đâu, cơ hội lại đến và ánh lửa lại được thắp!?

Trở lại với trận đấu, sau tình huống chấn thương của Villa, cục diện trận đấu vẫn không có gì thay đổi khi Barça hoàn toàn lấn lướt và bàn thắng thứ 2 đến thật dễ dàng. Thiago tìm thấy Adriano băng lên từ cánh phải, một cú xỉa bóng và một cú sút lập bập đầy khó chịu của cầu thủ đa năng người Brazil, 2-0 cho Barça và Adriano nghiễm nhiên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại FIFA Club World Cup 2011. Có lẽ trên khán đài, Neymar cũng phải e dè!

1323954210357.jpg

Hiệp hai bắt đầu và mọi thứ hầu như không có gì thay đổi so với hiệp 1, một thế trận 1 chiều gần như buồn tẻ khi phần sân của Al-Sadd là sàn diễn để những vũ công Catalan trổ tài. Phút thứ 63 của trận đấu, trước muôn trùng cầu thủ áo trắng, một cú chọc khe tinh tế như xe chỉ luồn kim của Messi mang đến cơ hội ghi bàn không thể tuyệt hơn cho Người Mali trầm lặng. Không phụ lòng đồng đội, Keita không như mang bàn thắng thứ 3 đến cho đội nhà mà còn tô điểm cho bàn thắng ấy một chút sắc màu – pha đẩy bóng nhẹ đầy tinh tế vào góc xa, không vội vàng, không mạnh bạo – đơn giản và trầm tĩnh như chính con người anh.

Phút 70 của trận đấu, Alexis bất ngườ được thay ra. Không ít người hâm mộ cũng như bản thân tôi cho rằng Pep muốn giữ chân Alexis sau khi hay tin dữ về Villa. Song, ngẫm lại thì thấy nếu đã xác định muốn dưỡng Alexis thì cớ sao ngay từ đầu Pep không mang Cuenca vào sân mà phải đợi đến lúc này. Một lần nữa, tin không vui dành cho các Culé, Alexis có chút vấn đề về dây chằng chân trái và đó là lí do vì sao anh được thay ra bất thình lình như thế. Hai chấn thương, hết rồi, không còn ai nữa đâu, các Culé à. Puyol và Masche mặc dù có hơi đau sau vài tình huống trên sân nhưng theo thông tin thì chỉ có 2 thôi – Villa và Alexis. Trong đó, Villa là “thảm” nhất! Chấn thương nghiêm trọng nhất đời Villa chính là đây!

10 phút sau khi thay Alexis, Maxwell sau khi vào thay Abidal ở phút thứ 66, nhận đường chuyền của Thiago, hậu vệ với gương mặt điển trai như Tom Cruise băng lên thần tốc từ cánh trái, một cú sút đầy uy lực và bóng luồn qua chân thủ thành Mohammed, 4-0 cho Gã khổng lồ và đó cũng chính là tỷ số chung cuộc của trận đầu mà dư vị buồn có lẽ “đậm” hơn vị ngọt của chiến thắng.

Nói riêng về Messi, mặc dù không ghi bàn nhưng có thể nói mọi pha bóng trong trận đấu này đều có dấu ấn của Messi, bên cạnh đó là đường kiến tạo tài tình cho Keita ghi bàn. Những phút cuối của trận đấu, Messi có một pha ngã bàn đèn, rất tiếc cái tên Messi không được dịp xuất hiện trên bảng điện tử. Messi đành phải nuôi cơ hội ghi bàn tại mặt trận này trong trận chung kết vậy.

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 100 trận quốc tế của Victor Valdes, qua đó anh trở thành thủ môn Barcelona đầu tiên trong lịch sử vươn đến kỉ lục này.

Chiến thắng dễ dàng nhưng mất mát thì quá lớn! Giờ đây, Gã khổng lồ hướng đến trận chung kết trước Santos mà không có Villa!

1323954138467.jpg

Còn về chuyện Villa ư? Chắc chắn, sau trận đấu này, ngoài tin "dữ" về chấn thương "khiếp" của tiền đạo 30 tuổi này thì các bạn sẽ đọc phải những tin tức đại loại như "Tương lai nào cho Villa?", "Barcelona sẽ tìm người thay thế Villa",… Đừng manh động, nói như HLV Guardiola sau trận đấu này khi cánh phóng viên đặt câu hỏi thì: "Một bản hợp đồng mới thay cho Villa à? Làm ơn hãy cho thấy sự tôn trọng của các bạn đi! Có một ai đó đang sắp được phẫu thuật và chúng ta hãy nói chuyện đó sau!"

Vì thế, hãy cầu nguyện cho Villa và hãy đừng nhắc đến chuyện Villa ra đi! Villa đã mua nhà ở Barcelona, vì thế, tương lai của anh là ở CLB này! Giờ đây, anh sẽ bay về Barcelona để phẫu thuật!
 
Sửa lần cuối:

Minkonemilio

Mầm non xã
Đầu quân
15/12/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Pray 4 villa!
Tất nhiên Barca vẫn là nhà vô địch thế giới!
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Cầu chúc cho Villa phẫu thuật thành công và anh sẽ giống như Abidal năm ngoái, sẽ dâng cao chiếc cup C1 cũng như Liga với tư cách đội trưởng vào tháng 5 tới :)

Không bôi đen toàn bài viết
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top