FIFA Club World Cup Japan 2011

rom

Juvenil A
Đầu quân
27/11/11
Bài viết
216
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Biên Hòa
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
:baifu_setdanh:hix hix Villa cũng là 1 trong những chiến thuật vô cùng quan trọng của Barca. Mất Villa là tổn thất lớn ý.Cũng may Barca là 1 tập thể vô cùng mạnh.Tất nhiên Barca vô địch rồi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quái lạ, không tin được, em có xem pha bóng đó trực tiếp, thấy chả có gì cả (có thể là em không thấy chân bị gập như bác nào vừa nói), cộng thêm vẻ mặt của Villa không đến độ quá đau đớn nên không nghĩ là gãy cả xương chày :((. Bình thường nghe cái từ gãy xương là thấy mấy ông nằm chẹt bẹt rồi, sao Villa tỉnh bơ thế nhỉ. :(( Cố lên Villa.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quái lạ, không tin được, em có xem pha bóng đó trực tiếp, thấy chả có gì cả (có thể là em không thấy chân bị gập như bác nào vừa nói), cộng thêm vẻ mặt của Villa không đến độ quá đau đớn nên không nghĩ là gãy cả xương chày :((. Bình thường nghe cái từ gãy xương là thấy mấy ông nằm chẹt bẹt rồi, sao Villa tỉnh bơ thế nhỉ. :(( Cố lên Villa.

Chắc là "không đau vì quá đau" anh à, đôi lúc khi bị gãy xương chúng ta mất luôn cảm giác, hồi trước bố em cũng bị gãy xương vai nhưng lúc đó không đau lắm, mà phải vài tiếng sau mới bắt đầu đau (cũng tùy từng loại chấn thương). Mong rằng Villa sẽ đeo chiếc băng đội trưởng và giơ cao chiếc Cup Vô địch tại Munich mùa hè năm sau. Mọi người luôn ủng hộ anh, chúc anh chóng bình phục!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chắc là "không đau vì quá đau" anh à, đôi lúc khi bị gãy xương chúng ta mất luôn cảm giác, hồi trước bố em cũng bị gãy xương vai nhưng lúc đó không đau lắm, mà phải vài tiếng sau mới bắt đầu đau (cũng tùy từng loại chấn thương). Mong rằng Villa sẽ đeo chiếc băng đội trưởng và giơ cao chiếc Cup Vô địch tại Munich mùa hè năm sau. Mọi người luôn ủng hộ anh, chúc anh chóng bình phục!!!
Bác nói thế này tổn thọ em quá :(.

Hồi trước có đọc tờ lá cải Việt Nam, lúc 7 tuổi (số 7) Villa đã từng gãy chân phải, trong thời gian đó anh đã tập chơi bóng với chân còn lại, đó là lí do có một sát thủ hai chân như một của ngày hôm nay. Bây giờ, cái chân trái của Villa bị gãy, nhưng với nghị lực của một cậu bé 7 tuổi vượt qua cái đau để tiếp tục được chơi bóng, tin chắc rằng Villa sẽ trở lại một cách mạnh mẽ như những gì mà Abidal vượt qua ca phẫu thuật quan trọng. Đôi chân là mạng sống của cầu thủ, vậy mà Villa đã từng "mất" hai lần, thật tội nghiệp cho người đàn ông sinh ra để chơi cho Barça. Chúc anh mau khỏi và khi mùa giải kết thúc, số 7 của Barcelona sẽ viết nên câu chuyện cổ tích như chính người đồng đội Eric của mình, thậm chí là hơn thế nữa.
 

kenangtinh

Mầm non xã
Đầu quân
28/1/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
như đứt 1 khúc ruột.thân tượng của tôi :((
 

Amor

Tiểu học xã
Đầu quân
7/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mất mát quá lớn, cho cả đội bóng và cá nhân Villa...
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Messi và Neymar: vua của bóng đá hiện tại chống lại “người thừa kế” của nhà vua

Linh hồn của Barca được đánh gia cao hơn viên ngọc trai Brazil trên các khía cạnh của lối chơi mặc dù trong tương lai tiền đạo Santos dự báo có thể trở thành một huyền thoại khác.

Trước trận chung kết của giải đấu vô địch thế giới các CLB, một so sánh giữa hai ngôi sao sáng nhất của Barca và Santos, Messi và Neymar rõ ràng là những người được các ánh mắt theo dõi và tập trung sự chú ý của tất cả các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Một cuộc đối đầu thú vị giữa vị vua của hiện tại và tương lai. Tấc cả dự kiến sẽ xảy ra vào ngày18 tháng 12 năm 2011, như đã thấy trong những mùa gần đây Messi nổi lên là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới trong khi đó Neymar cũng cho thấy anh cũng có những tố chất không thua kém để trong tương lai sẽ là một “người kế vị” vị thế của Messi. Chúng ta cùng so sánh 2 cầu thủ này qua một số tiêu chí sau:


CÁ NHÂN KỸ THUẬT :Messi: 9,5 - Neymar: 8

Neymar và Messi là hai kỳ tài về kỹ thuật. Chúng ta nói về hai cầu thủ có kỹ năng toàn diện với bóng dưới chân mình, và không ngừng tiến bộ một ngày một về việc điều khiển quả bóng. Tuy nhiên, Messi làm tốt hơn so với Neymar trong khía cạnh đóng góp cho lối chơi đội bóng đồng thời Leo đã được chứng minh ở châu Âu và đã có điều kiện thi thố tài năng với các kỳ tài về kỹ thuật bóng đá của họ, trong khi vẫn còn quá trẻ Neymar và không được nhiều cơ hội quý giá như vậy. Chiến thắng cho Messi trong phần này.

THỂ HÌNH : Messi: 9 - Neymar: 6.5

Cả hai cầu thủ này đều có thể hình thấp bé, Neymar xem đó là một trong những điểm yếu của anh nhưng anh cũng đã tìm thấy cho mình một bài học, một sự động viên đến từ ông vua bóng đá Pele cũng chỉ cao 1'74 và nặng chỉ cần 60 kg khá hơn một tí so với Messi. Messi được đánh giá cao hơn về sức mạnh của cơ bắp mặc dù nó không được tốt như những cầu thủ khác, bù lại hai anh chàng này biết làm gì để sang lấp điểm yếu đó. Một minh chứng khác mà Neymar không cảm thấy lo lắng đó là các chàng lùn tại Barca, và biết đâu đấy năm 2014 anh sẽ là người của Barca như lời hứa của chủ tịch Santos.

TỐC ĐỘ : Messi: 9 - Neymar: 8

Cả Neymar và Messi là hai cầu thủ rất nhanh. Tiền đạo Brazil có thể gây đột biến với những pha bức tốc tuyệt vời, nhưng Messi cũng ngang bằng trong vấn đề đó và thậm chí còn di chuyển nhanh hơn khi có bóng dưới chân mình. Với Messi khi bắt đầu có bóng anh sẽ khựng lại rồi qua người đối phương sau đó là một màn bức tốc độ với trái bóng như dính chặc trong chân, anh đã sưu tập cho mình rất nhiều màn biểu diễn đó điển hình nhất là bàn thắng vào lưới Getafe, hay Real tại Bernabeu năm ngoái. Neymar chưa đạt cùng mức độ của Messi.

LẮT LÉO: Messi 8.5 - Neymar: 9


Hai cầu thủ là những con người chơi bóng rất khôn ngoan với quả bóng dưới chân mình vốn là phong cách của người Nam Mỹ, nhưng nếu bạn so sánh thì khả năng qua người hậu về đối phương thì thấy họ gần như ngang nhau thậm chí có thể nói rằng tiền đạo Brazil nhỉnh hơn so với Messi. Neymar có một tuyệt chiu là một loạt dribbles để đánh lừa đối phương, và đó được xem là vũ khí lợi hại nhất của tiền đạo CLB Santos

GHI BÀN: Messi: 9,5 - Neymar: 8


Hơn 200 bàn thắng trong màu áo Barca khi chỉ mới có 24 là một minh chứng rõ ràng cho khả năng săn bàn thiên bẩm của Messi mặc dù điểm xuất phát không phải là một tiền đạo thực thụ. Bàn thắng được ghi bằng tấc cả các cách có thể: chân trái, chân phải, đầu, sút ra, đánh đầu, Penanty, đá phạt trực tiếp... Messi đã làm nên lịch sử tại một trong những đội bóng hat nhất của mọi thời đại, đặc biệt là kể từ khi Pep Guardiola đã cho anh sự tự do để nâng anh lên một tầm cao mới. Chuyện ghi bàn đối với Neymar cũng dễ dàng không kém, nhưng không được toàn diện như Messi, nhưng anh có thể cải thiện rất nhiều trong thời gian sắp tới. Rõ ràng ở tiêu chí này thì Messi cao hơn so với tiền đạo Brazil.

ĐƯỢC HỔ TRỢ VÀ SỰ ĂN Ý VỚI ĐỒNG ĐỘI :Messi: 9, Neymar: 7.5

Messi có một lợi thế là được chơi cạnh những đồng đội xuất sắc trên thế giới như Xavi, Iniesta, Cesc hay Thiago. Điều đó đặc biệt quan trọng vì khi các vệ tinh xung quanh mình hoạt động tốt thì anh có rất nhiều đất để dụng võ. Nhưng cũng đồng thời với đó là sự phối hợp cực kỳ ăn ý với đồng đội, giữa họ như có sợi dây vô hình nối nhau lại. Ở khía cạnh này Neymar không được may mắn và khai thác tốt như Leo. Tiền đạo người Brazil sẽ cân nhắc một thực tế là rằng đôi khi ngày đêm tập luyện cũng chưa chắc có được sự ăn rơ kỳ lạ đó.

ĐÁ PHẠT :Messi: 8, Neymar: 7


Messi ảnh hưởng quá lớn trong đội bóng Barca. Các tình huống đá phạt nguy hiểm kể cả Penalty đều được dành cho cầu thủ thuận chân trái này bất chấp trong đôi đang sở hữu các chuyên gia có tay nghề cao như Xavi và Villa. Neymar không chuyên về khía cạnh này, mặc dù đang gây ứng tượng tốt từ các tình huống đá phạt đền cho CLB và đội tuyển Brazil

LỐI CHƠI TẬP THỂ: Messi: 10, Neymar, 8


Messi sẽ phát huy hết phẩm chất của mình khi được kết hợp với cầu thủ lớn khác. Leo là nhận thức được điều này và tiềm năng của anh trong câu lạc bộ được kích hoạt vì được bao quanh bởi những cầu thủ tốt nhất trên thế giới. Nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp mà anh không ngần ngại tham gia vào các vị trí khác nhau kể cả phòng thủ và tấn công ở mức cao nhất không phân biệt vị trí Pep Guardiola đã bố trí vì lợi ích của tập thể. Cũng như tại đội tuyển Argentina, nơi anh đã cho thấy sẽ chấp nhận hy sinh cách đá của mình vì thành công cho đội bóng xứ tango. Trong trường hợp của Neymar, có một lối chơi hoan giã nhiều khi hổn loạn và dẫn đến tầm ảnh hưởng của mình không giúp nhiều cho CLB. Tuy nhiên anh có nhiều cơ hội học hỏi về khía cạnh chiến thuật khi quyết định tạo ra một bước nhảy vọt tại môi trường bóng đá châu Âu.

SỰ CHÍN CHẮN TRONG VÀI TRÒ ĐẦU TÀU CỦA ĐỘI BÓNG: Messi: 9, Neymar, 8

Năm năm là một sự khác biệt về tuổi tác khiến cho Neymar chưa thể vượt qua người đàn anh về sự già rơ. Trước khi nổi bậc lên trong màu áo Barca Messi nấp dước cái bóng dài của Ronaldinho nổi lên như một trong những đầu tàu xuất sắc nhất không thể tranh cãi của Barcelona trong lịch sử. Kể từ khi có sự xuất hiện của Guardiola trên băng ghế huyến luyện của Barca, anh một con người sống nội tâm luôn ẩn chứa một nung nấu sẽ nối tiếp con đường của các huyền thoại Barca, kể từ đó anh không ngừng dành các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Những người biết anh, nói rằng thức ăn tốt là bầu không khí trong phòng thay đồ và kiểm soát tốt cái tôi của bạn để hoàn thiện. Neymar, trong khi đó, mới chỉ nổi lên như một hiện tượng trong những tháng gần đây. Năm 2011 đã trưởng thành rất nhiều cả trong và ngoài sân cỏ. Thái độ khinh thường về đối thủ và thậm chí các đồng nghiệp đã được anh khắc phục, trong khi cha anh cũng đã buộc ông phải nhận trách nhiệm mới là người cha kiêm luôn người quản lý. Không giống như Messi, được nuôi dưỡng trong một bầu sữa La Masia ngọt ngào và không bị mất những cơ hội để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Messi trái tim trong mô hình của 'Pep Team'

CẦU THỦ CỦA NHỮNG TRẬN CẦU LỚN : Messi: 9, Neymar: 8

Cả hai đều rất thành công với câu lạc bộ của mình và gây thất vọng với đội tuyển quốc gia của mình cách đây vài tháng trong phiên bản cuối cùng của Copa America. Đây là những trường hợp ngoại lệ chỉ vì cả hai đều được sử dụng để trong các trận đấu lớn mà quyết định các danh hiệu. Neymar là công cụ trong việc là đầu tàu của Santos ở giải vô địch Brazil. Messi đã giành được mọi thứ với Barca và đã có được tất cả các danh hiệu từ tập thể cho đến cá nhân. Messi tham dự vòng đấu loại thứ 2 của Champions League với Chelsea trong năm 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Một năm sau thế giới ngạc nhiên với một hat trick vào lưới Real Madrid trong giải đấu La Liga. Và sau khi sự xuất hiện của Guardiola trên băng ghế huyến luyện, tất cả đã xảy ra với một tốc độ điên cuồng. Ghi bàn quyết định trong giải đấu lớn, ghi bàn trong trận chung kết Champions League tại Rome và Wembley, trong trận chung kết Club World Cup 2009, chung kết Cup nhà vua 2009, và trong một số trận tranh siêu cúp. Messi luôn được mong đợi, và ở khía cạnh này anh nổi trội hơn so với Neymar.

Nguồn Sport.es
 

taquangtrung

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hi vọng Villa sẽ bình phục sớm để cùng đồng đội giành chiến thắng!!!!!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chưa bao giờ em dám mở miệng nói trước rằng Barça sẽ vô địch cúp nào đó, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên. Em tin chắc rằng các đồng đội sẽ mang chiếc Cúp thế giới các CLB về cho Villa, bởi chỉ vì những nỗ lực muốn chứng tỏ bản thân trong trận đấu vừa qua đã khiến anh bị một chấn thương rất nghiêm trọng.
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Pep - Nước mắt sung sướng sẽ lại rơi ?

[video=youtube;AtYhkbSu7P8]http://www.youtube.com/watch?v=AtYhkbSu7P8[/video]
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Chúng tôi muốn tặng giải thưởng này cho Tito và Villa"

Đó là những lời nói chân thành từ tiền vệ Cesc Fabregas gửi đến vị huấn luận viên phó Tito Vilanova và tiền đạo Villa, người sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật để chữa lành vết thương được dự đoán sẽ mất khoảng 6 tháng để hoàn toàn bình phục. Ngoài ra, trong buổi họp báo anh cũng đã thể hiện cảm xúc háo hức trước trận chung kết với Santos: "Đây là một trận đấu đặc biệt vì không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp chơi cho nó một lần nữa... Chúng tôi muốn mặc chiếc áo có in biểu tượng vô địch thế giới suốt cả mùa giải"

2011-12-17_HOTEL_03.v1324109497.JPG


" Tôi cảm ơn những gì mà đồng đội đã làm cho mình trong thời gian qua của mùa giải. Đội bóng sẽ ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất"
Khi được hỏi liệu rằng chênh lệch múi giờ có ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đội bóng, anh khẳng định: "Những múi giờ hay bất cứ sứ mệt mỏi nào không phải là lý do cho những trận đấu quan trọng như thế này. Bạn phải luôn phải cho mình ở một trạng thái tâm lý tốt và đầu óc minh mẫn"

Cecs cũng có đồng quan điểm với người thầy của mình khi trả lời câu hỏi làm thế nào để đối phó với Neymar: "Nếu chúng tôi có bóng, cậu ấy sẽ không có gì để đá. Đội bóng sẽ thi đấu tập trung và cảnh giác với tất cả các cầu thủ của Santos. Chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình." Anh cũng từ chối bình luận về tương lại của ngôi sao Brazil, người mà đang được nhiều câu lạc bộ ở Châu Âu quan tâm, trong đó có cả Real và Barca: "Ngay mai Neymar đơn giản là một đối thủ khác của chúng tôi. Có thể cậu ấy sẽ muốn ghi 3 hay 4 bàn. Còn trong tương lai, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra..."
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Họp báo trước trận đấu:

Guardiola: "Đối đầu với Santos quả là rất khó khăn"

yokohama171211ruedaprem.jpg

Trong một cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp các CLB thế giới sẽ diễn ra vào ngày mai tại Nhật Bản, HLV của Barcelona Josep Guardiola đã cho biết trận chung kết này chính là "một thách thức và một giấc mơ" và việc đối đầu với Santos của Brazil sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì Santos "đang nắm giữ trong tay nhiều lợi thế".

Pep cũng đưa ra lời nhận xét dành cho đối thủ sắp tới: "Họ rất mạnh mẽ, kỹ thuật cá nhân cao với những pha phản công nhanh rất nguy hiểm và họ cũng giống như Real Madrid".

Guardiola rất hối tiếc vì sự vắng mặt của David Villa, chàng tiền đạo người TBN đã trở về Barcelona sau khi bị gãy xương chày trong trận bán kết vừa qua, Pep bày tỏ: "Anh ấy luôn là một sự ưu tiên trong đội hình xuất phát, David đem lại tất cả những gì mà chúng tôi cần trong một trận đấu. Anh ấy rất nhanh nhẹn và tạo ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội. Sự vắng mặt của anh ấy sẽ tạo ra cho chúng tôi khá nhiều phiền phức".

Và Guardiola cũng khẳng định rằng Alexis Chile Sanchez vẫn sẽ có khả năng góp mặt trong trận chung kết: "Chúng tôi sẽ quan sát những gì mà anh ấy biểu hiện trong các buổi tập và nếu anh ấy OK thì chắc chắn là anh ấy sẽ có mặt trong trận chung kết".

HLV của Barca cho biết đội bóng của ông đã có "một chút thích nghi hơn" với sự thay đổi thời gian ở Nhật Bản nhưng các cầu thủ của ông vẫn cần dùng đến sự trợ giúp của thuốc để có thể ngủ được.

Pep khẳng định rằng sẽ không có bất cứ sự “quan tâm” đặc biệt nào dành cho tiền đạo của Santos: "Tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ những gì liên quan đến “cá nhân” ở đấy. Chúng tôi tìm kiếm và hy vọng vào một trận đấu mà chúng tôi có thể kiểm soát được thế trận. Chúng ta sẽ nhắc nhiều đến Neymar nếu Santos làm được điều tương tự, còn nếu không thì đó sẽ là trận đấu của chúng tôi".

Mặc dù mọi con mắt đều đổ dồn về phía Neymar nhưng Pep lại rất quan tâm đến hàng phòng ngự "rất có chiều sâu" của Santos với Ganso, người mà Pep nhận định là “một cầu thủ tuyệt vời với tài năng đặc biệt” hay một tiền đạo như Borges – "nếu bạn lơi lỏng thì phải trả giá".

Những mùa giải gần đây, việc lọt vào trận chung kết như "một thói quen" đối với thầy trò HLV Guardiola nhưng ông vẫn đưa ra lời nhắc nhở nghiêm túc dành cho các học trò: "phải biết và đối mặt với mỗi trận đấu như không còn gì để mất".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
"Bạn cũ" của Messi sẽ điều khiển trận chung kết​

4eecf79e91df0.jpg

Trọng tài người Uzbekistan Ravshan Irmatov sẽ là người cầm còi trong trận đấu giữa Barcelona và Santos tại trận chung kết Cúp các CLB thế giới trên SVĐ quốc tế Yokohama của Nhật Bản.

Vị trọng tài châu Á này được cử đi để điều khiển các trận đấu quốc tế và trong những lần như thế ông đã “nảy sinh tình bạn” với Messi. Chiều nay, tại Yokohama hai người bạn cũ sẽ có dịp đối mặt nhau trong một trận đấu rất quan trọng.

Ravshan Irmatov, 34 tuổi, chính là một khán giả thuộc ghế VIP trong trận đấu giữa Hy Lạp và Argentina tại vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi. Và trong trận đấu chiều nay sẽ không có bất kỳ sự “thiên vị” nào, đó chính là một biểu hiện của “sự tôn trọng” dành cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới và cả chính những đối thủ của họ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Như những gì Cesc đã nói, chiếc cúp này cả đội sẽ cố giành được để tặng Tito và Villa, mong các anh có thể "giữ lời hứa". Cứ nghĩ đến giải đấu này lại buồn cho Villa :(.

Chiều nay, các cầu thủ sẽ có cơ hội trở thành tập thể xuất sắc nhất thế giới, chúng ta chỉ còn cách điều đó bởi Santos mà thôi.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Với tư cách vừa là 1 cule vừa là 1 selecao fan thì nếu Barca thua trận này mình cũng không buồn, trận này cũng có thể tạm coi như Spain gặp Brazil. Đây sẽ là 1 trận đấu mở giữa những nghệ sĩ tây ban nha và vũ công samba, thật sự mình nghĩ đây sẽ là 1 trận đấu đầy bất ngờ nên khó có thể dự đoán trước điều gì
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Chẳng cần phải nói nhiều về trận đấu này, hãy xem nó như cái cách mà Pep nhìn nhận hôì năm 2009:

“Gentlemen, if you lose today you will continue to be the best in the world – but if you win today you will be eternal.”
- Pep Guardiola, prior to the Club World Cup finals in 2009

"Quý vị, nếu các bạn thua trong trận đấu ngày hôm nay, các bạn vẫn sẽ tiếp tục là đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới, còn nếu giành chiến thắng, các bạn sẽ là vĩnh cửu."
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0


Sơ đồ chiến thuật của Santos



Sơ đồ chiến thuật của Barca

Dự đoán: Barca-Santos: 4-1
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
H1 thật mãn nhãn. Tốc độ, kĩ thuật, phối hợp lẫn tinh thần đều hoàn hảo. Xem Barca đá tớ có 1 mong ước: mong rằng trận nào các cầu thủ cũng thi đấu với tinh thần như thế này. Nếu làm được, thì các Barcamania chúng ta đã không có những giây phút lo lắng như trong thời gian qua. Và tự nhiên tớ lại nghĩ đến trận hôm qua của Dê. Tiếng là thắng 6-2, H1 đã 3-0 mà gần như cả trận gồng mình chịu đấm và ăn phản công. Thế mới thấy Dê và Barca còn " xa cách " lắm. Chúc mừng chiếc Cup thứ 3 của Barca. Và mùa bóng vẫn chưa kết thúc.
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nói chung là càng kỳ vọng lắm càng thất vọng nhiều.
Trước khi bước vào trận này, thực sự mong được xem một vài ngôi sao từ phía đối thủ, nào là Neymar nào là Ganso...
Vậy mà cuối cùng thì cũng chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém.
H2, thực sự là đá như đùa mà vẫn ghi thêm 1 bàn.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Đúng là không có bóng thì ko biết Neymar chơi thế nào, nhưng có một vài tình huống thấy anh này cũng rất nhanh mắt, tuy nhiên theo mình thì về Barca với phong thái chơi bóng vội vàng thế chắc là không được rồi
Như vậy là tháng 1 tới sẽ được đeo huy hiệu vô địch TG, thiết kế dần là vừa :baifu_vacbia:
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top