Hội CĐV Bayern Munich tại Việt Nam

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Riêng cái việc bạn nhận xét rằng Schweinsteiger chỉ để lại ấn tượng cho bạn ở WC nhờ khả năng đánh chặn thì cũng đủ để biết bạn quan sát anh ta "kĩ" đến mức nào

Ở WC 2010 thì Schweinsteiger làm người ta bất ngờ và gây ấn tượng mạnh nhất chính là nhờ khả năng dẫn dắt thế trận,điều tiết nhịp độ trận đấu của anh ta nhờ khả năng chuyền bóng rất chính xác + nhãn quan chiến thuật rất tốt.Chính Schweinsteiger là hạt nhân trong 1 lối chơi tấn công cực kì thuyết phục của Đức ở giải đó,và Schweinsteiger cũng là người đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của Ballack khi thay thế quá thuyết phục trong vai trò 1 nhạc trưởng

Fan NHA có khác. Cách thưởng thức bóng đá của bạn thật đơn giản và mộc mạc :))
 

ronaldo_3so7

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
hgf

:sure:
Bạn ít xem Bundesliga rồi. Chính giải Đức mới là giải có nhiều đội ngang cơ nhau nhất (Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke 04, Hamburg, Wolfburg, Wender Bremen, Stuttgart và cả Hertha Berlin các năm trước) và gần như tuần nào cũng có cặp đối đầu đáng chú ý...Bayern thường dùng chính sách hút máu các tài năng của các đội mạnh còn lại nên họ thường có ưu thế hơn ở giải quốc nội. Chỉ có xen kẽ vài mùa gần đây Bayern mới bị mất ngôi do mất bản sắc Đức nhiều...Còn mùa vừa qua thì Dortmund mới là đội mạnh hơn hẳn Munich, thế nên họ thắng cả 2 lượt gặp Bayern và vô địch. Xét về lối chơi đẹp mắt và hiệu quả thì theo mình chính Dortmund chứ không phải Real hay MU, mới là đối trọng của Barca năm ngoái..chỉ là không có dịp gặp nhau
Nói sai hoàn toàn . Mình thấy có điều này hơi duy tâm 1 chút ko biet các bạn có tin hay ko .
" Một đội vô địch liền 2 hoặc 3 năm sẽ cảm thấy chán và ko muốn vô địch nữa . Thế thôi . Thế là họ quyết định ngay mùa sau sẽ nhường chức vô địch cho đội khác."
Mình lấy 1 vài ví dụ đơn giản :
- MU hai năm trước vô địch nhiều rồi và họ nhường lại cho Chelsea
- Bayer vô địch quá nhiều và họ cũng muốn nhường cho Worsburf , Dormund , nhất là mấy năm gần đây
-Tương tự Inter Milan cũng vô địch nhiêu quá
- Ở giải vô địch quốc gia Pháp còn chán hơn. Lyon vô địch quá nhiều và thế là chán .
Bóng đá chỉ xoay quanh vấn đề thế thì chán. Tuy nhiên , mỗi trận kinh điển thì đều đem lại cho người xem nhiều cảm xúc
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
:sure:
Nói sai hoàn toàn . Mình thấy có điều này hơi duy tâm 1 chút ko biet các bạn có tin hay ko .
" Một đội vô địch liền 2 hoặc 3 năm sẽ cảm thấy chán và ko muốn vô địch nữa . Thế thôi . Thế là họ quyết định ngay mùa sau sẽ nhường chức vô địch cho đội khác."
Mình lấy 1 vài ví dụ đơn giản :
- MU hai năm trước vô địch nhiều rồi và họ nhường lại cho Chelsea
- Bayer vô địch quá nhiều và họ cũng muốn nhường cho Worsburf , Dormund , nhất là mấy năm gần đây
-Tương tự Inter Milan cũng vô địch nhiêu quá
- Ở giải vô địch quốc gia Pháp còn chán hơn. Lyon vô địch quá nhiều và thế là chán .
Bóng đá chỉ xoay quanh vấn đề thế thì chán. Tuy nhiên , mỗi trận kinh điển thì đều đem lại cho người xem nhiều cảm xúc

Cảm ơn triết lý vô địch của bạn, nhưng cái duy tâm của bạn không bao giờ ứng với những con người như Pep Guardiola và càng không đúng với loại thực dụng như Mourinho.

Chiếc cúp Champions League ra đời và chả hiểu chiếc cúp ấy nhàm chán đến mức nào mà đội nào cũng chỉ sở hữu 1 năm rồi CHÁN nhường lại cho đội bóng khác :))

Góp ý thêm với bạn là cái khẳng định hơi duy tâm của bạn chưa đủ mạnh để bình phẩm người khác nói sai hoàn toàn đâu =))
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Đúng là triết lý của Ronaldo :smile1:
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Bóng đá bây giờ hay cái cách quảng bá bóng đá bây giờ khiến người hâm mộ hay các khán giả thưởng thức theo xu thế rất 1 chiều,thiếu sự suy nghĩ và cảm nhận theo nhiều cách khác nhau,mà chỉ chắm chăm hướng dư luận theo 1 hướng nhất định vô cùng nông cạn (xin lỗi,không ám chỉ ai mà chỉ thấy bức xúc nên buộc miệng nói ra!)
Có thể là ở Việt Nam mới có cái kiểu này, hay TG cũng có hay không cũng không biết, nó giống như cái mà chúng ta đang gọi là V pop gì đó bây giờ vậy, chỉ chăm chăm ngực ai to hơn ai, ai cởi nhiều hơn ai, ai gây ..." thảm họa" hơn ai ,..v.v..
Từ bao giờ Xavi lại trở thành mẫu cầu thủ điển hình,hay là người mà các TV trên TG muốn phát triển hay trở thành số 1 đều phải vượt qua, tại sao phải so sánh những người khác với anh về những đặc điểm mà đáng ra chúng ta nên thấy rằng nó quá khập khiễng, về danh tiếng hay số Cup đoạt được có thể so sánh, nhưng trước đây chẳng ai so sánh chân trái của Figo không bằng chân trái của Rivaldo để rồi kết luận Rivaldo 1 - 0 Figo cả.
Mỗi cầu thủ có 1 đặc điểm riêng biệt, lối chơi riêng biệt và cá tính riêng biệt. Các CLB cũng vậy.(rất tiếc, những điều này đang mờ nhạt dần trong chính từng cá thể lẫn CLB !)
Trước khi nghĩ đến việc so Schweinsteiger với Xavi và kết luận Schweinsteiger không đủ tuổi với Xavi, thì hãy nghĩ rằng cách đây 10 năm, thậm chí 5 năm thôi, vị trí của Xavi với Effenberg trước đây và Ballack sau đó có khác gì nhau không, những bạn hậm mộ Xavi hẳn hỏi, 5 năm trước Xavi của chúng ta như thế nào ?(Tài năng, danh tiếng, danh hiệu, .v.v)
Vậy nên, khi đã biết so sánh là khập khiễng, thì đừng nên so sánh làm gì cho mệt, chỉ có báo chí lá cải mới hay chơi trò này để tạo nên dư luận phục vụ cho mục đích kinh doanh của họ thôi. (Như cái cách Messi đã bị hạ thấp bao năm qua để cho cánh fan CR7 được to mồm đó thôi, mà đến bây giờ, sau Copa, lại có 1 lũ tiếp tục to mồm cho dù sau 4 trận SC vừa rồi chúng gần như im thin thít, chửi Barca ăn vạ rồi kết luận Messi < CR7 ???!!!).
@ ronaldo_3so7: Tư duy của bạn thật đáng khâm phục !
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Năm 2005-2006 khi mà Barca đánh bại Arsenal để dành chiếc cup CL lần thứ 2 thì Xavi vẫn chỉ là một cầu thủ còn đang ngồi trên băng ghế dự bị, thời kỳ đó các tiền vệ đẳng cấp của Barca gồm 2 tiền vệ trung tâm là L Giuly và Deco 2 tiền vệ đánh chặn là M van Bommel và G van Bronckhorst thuộc loại khủng nhất thời điểm đó. Thậm chí lúc bấy giờ Xavi còn vắng mặt ngay cả trên băng ghế dự bị của Barca cùng với tần suất xuất hiện rất ít. Phải cho đến nửa cuối mùa bóng 2007-2008 sự xuất hiện của Xavi ở Barca mới trở lên nhiều hơn khi mà Giuly và Deco xuống phong độ và ra đi để lại khoảng trống nơi trung tâm. Nhưng 2 năm 2007 và 2008 Barca đều thất bại dưới Real.

Mùa bóng 2008 -2009 mới là triều đại của Barca khi mà HLV Josep Guardiola được đôn lên dẫn dắt Barcelona từ đội B. Với sự kết hợp hoàn mỹ của chiến thuật xuất sắc cùng với các cá nhân xuất sắc và một tập thể đầy sức mạnh thì Barca mới thống trị La Liga và Châu Âu bởi cú ăn 6 lịch sử, từ đó mà Xavi cũng dần đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được trong so đồ chiến thuật của HLV Josep Guardiola (Xavi tròn 28 tuổi vô địch CL khi bước sang tuổi 29). Cùng với sự xuất sắc của giàn cầu thủ Tây Ban Nha (đa số là các cầu thủ của 2 đội mạnh nhất Châu Âu lúc này Barca và Real) khi mà họ đăng quang ở WC2010 thì vai trò của Xavi thực sự được đánh giá là số 1 thời điểm hiện tại song song với các danh hiệu mà anh đã đạt được ở hai cấp ĐT và CLB.
Không thể phủ nhận ở thời điểm này Xavi là tiền vệ trung tâm xuất sắc thế giới hiện nay nhưng không bởi thế mà đem anh so sánh với các tiền vệ khác như Cesc, Schweini, Ballack hay càng không thể so sánh với Zidane và Effenberg bởi mỗi thời mỗi khác, mỗi cá nhân có một tố chất riêng ở từng CLB với từng lối chơi, đồng thời trong bóng đá cũng không thể bỏ qua yếu tố may mắn khi mà các danh hiệu liên tục đến hay vụt qua đối với họ ( M.Ballack tiền vệ đội trưởng ĐT Đức 2 lần về nhì tại CL, 1 lần về nhì ở EURO 2008 và 1 lần về 3 tại WC 2006)

Qua đó có cá nhân mình có thể khẳng định Xavi là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Bóng đá là một môn thể thao tập thể gồm những cá nhân xuất sắc cho một tập thể xuất sắc! Và Xavi cõ lẽ đã được sắp đặt ở Barca để trở thành tiền vệ xuất sắc giống như các cầu thủ khác được sắp đặt ở các CLB khác để trở thành cầu thủ xuất sắc ở các thời điểm khác nhau. Còn Schweini nói riêng là tiền vệ trung tâm được đánh giá là xuất sắc nhất của Bundesliga và ĐTQG Đức ở thời điểm hiện tại và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại mà thôi! Nếu một ngày nào đó trong tương lai anh đạt được những danh hiệu cao quý thì có lẽ Xavi lúc đó lại không còn được nhắc đến nữa - một quy luật hết sức đơn giản cho điều đến và điều đã đi qua!:beated:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Fan NHA có khác. Cách thưởng thức bóng đá của bạn thật đơn giản và mộc mạc :))

Fan PL thì sao?Ở đâu ra cái suy nghĩ "phân biệt" thế nhỉ?:))

Bạn nghĩ bạn hâm mộ bóng đá TBN thì có suy nghĩ sâu sắc về bóng đá hơn các fan khác à?;))

Tôi thừa nhận bóng đá Tây Ban Nha đá thiên về đầu óc + kĩ chiến thuật hơn hẳn bóng đá Anh nhưng nếu suy nghĩ theo kiểu ai hâm mộ bóng đá TBN thì có đầu óc hơn các fan khác thì nói thật là rất thiển cận

Bóng đá có rất nhiều trường phái khác nhau và mỗi cái đều có sự hấp dẫn riêng và bạn cần phân biệt rõ sự hấp dẫn với chất lượng nhé

Chưa chắc người giỏi nhất đã là người hấp dẫn nhất đâu,nếu thế thì chắc 100% fan tennis chỉ hâm mộ Federer,fan bóng rổ chỉ hâm mộ Kobe Bryant chăng?

Nó cũng giống như cảm nhận về cái đẹp của mỗi người khác nhau và nó hoàn toàn là mang tính tự phát chứ chẳng thể dựa vào đó mà nói lên trình độ + tính cách của họ như thế nào

Qua đó có cá nhân mình có thể khẳng định Xavi là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Bóng đá là một môn thể thao tập thể gồm những cá nhân xuất sắc cho một tập thể xuất sắc! Và Xavi cõ lẽ đã được sắp đặt ở Barca để trở thành tiền vệ xuất sắc giống như các cầu thủ khác được sắp đặt ở các CLB khác để trở thành cầu thủ xuất sắc ở các thời điểm khác nhau. Còn Schweini nói riêng là tiền vệ trung tâm được đánh giá là xuất sắc nhất của Bundesliga và ĐTQG Đức ở thời điểm hiện tại và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại mà thôi! Nếu một ngày nào đó trong tương lai anh đạt được những danh hiệu cao quý thì có lẽ Xavi lúc đó lại không còn được nhắc đến nữa - một quy luật hết sức đơn giản cho điều đến và điều đã đi qua!:beated:

Thế mới nói đôi khi với 1 cầu thủ chỉ cần đạt 1 danh hiệu cao quý thì cái tầm của anh ta sẽ được nâng lên rất nhiều dù trình độ thì chưa chắc đã tăng tiến so với trước

Và tôi ấn tượng với Schweini bởi tài năng thực sự của anh mặc dù xét về danh hiệu cao quý thì anh ta chưa có cái nào và có thể khi kết thúc sự nghiệp sẽ trở thành Ballack thứ 2

Đánh giá các cầu thủ qua danh hiệu chỉ nên dành cho những người ở thế hệ sau còn một khi đã được tận mắt chứng kiến họ thi đấu thì đừng nên chỉ đánh giá qua những danh hiệu,đó là thước đo cho thành quả tập thể(1 đội bóng) chứ không phải cho thành tích 1 cá nhân

Có 1 số bạn thậm chí còn chưa xem Schweini thi đấu(thể hiện qua việc đánh giá anh ta chỉ gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự) đã nhảy vào phán xét trình độ của anh ta như thế nào;))
 
Sửa lần cuối:

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
@ bavarian: Có lẽ bạn không biết rõ về Barca nói chung và Xavi nói riêng cho lắm, nên đoạn đầu bài trên bạn đã sai toàn tập.
-Giuly là số 9,5 ở Monaco, và là tiền đạo cánh tại Barca, lối chơi của Messi khởi đầu khi lên đội 1 chịu nhiều ảnh hưởng bởi Giuly và phong cách đá của anh, dưới sự chỉ đạo của Rijkaard, lối chơi đó thiên về cánh như các cầu thủ Hà Lan hơn, tuy nhiên, sau này với phẩm chất riêng biệt của mình, cả Messi lẫn Giuly đều tạo ra được lối đá khác nhau, tất nhiên, vẫn thường xuyên bám cánh (Messi của Pep lại khác hẳn)
-Gio hoàn toàn là HV cánh trái, rất ít trận anh được đá TV phòng ngự.
-Xavi khẳng định đẳng cấp từ lâu, và anh không hề dự bị thời Rijkaard mà còn là cầu thủ quan trọng, trận CK C1 2006 anh không nằm trong danh sách thi đấu vì đang dính chấn thương, như Messi vậy.

Điều tôi muốn nói, không phải có ý rằng thời đó Xavi không đẳng cấp như bây giờ, nói về Xavi thì 2 năm nay báo chí rồi mọi người đủ thể loại đã phân tích rồi, và Xavi của lúc còn ít được biết đến với Xavi trình độ hiện tại chỉ nhờ có Edgard David và 10m gần khung thành đối phương hơn mà thôi. Chứ Xavi từ mùa 2004-2005 tới nay chênh lệch rất ít, còn lối chơi vẫn vậy không khác 1 chút gì cả.
Điều quan trọng, đó là ở phương tiện truyền thông lá cải, ở sự lên ngôi của tiền bạc, ở sự biến mất dần các cá tính và tài năng lớn trong thế giới bóng đá, có nhiều CR7, có nhiều Mourinho, có nhiều Abramovic,... nhưng những cái tên trên đây, tại sao họ lại nổi trội hơn hẳn, có lẽ họ là những đại diện tiêu biểu cho những sự thay đổi đã nêu trên, và báo chí khai thác họ, biến họ thành thánh, những lời họ nói được tung hê, được biến tướng lên thành những thứ khiến điên đảo người hâm mộ, khiến hình ảnh họ, như cái cách so sánh với em Elly ngực to, chẳng quang trọng là họ và tài năng thực sự đến đâu, quan trọng là họ "ngực to" và "thích cởi áo khỏa thân cho người khác ngắm", rất nhiều tiền được tạo ra nhờ đó, chỉ có bóng đá và hình ảnh bóng đá trở nên xuống cấp.
Romario không thèm tập luyện, trên sân cũng chẳng ai nhăm nhăm chuyền bóng cho anh để giúp anh ghi nhiều bàn thắng, và anh cũng chẳng thèm xin làm gì, có điều, có cơ hội, anh ghi bàn, xong chuyện.
Chẳng hiểu từ bao giờ 1 CLB HOÀNG GIA TBN lại có những cầu thủ chỉ chăm chăm mớm bóng và chuyền cho CR7 để anh ta ghi càng nhiều càng tốt, cho dù lúc cần anh tịt còn không cần anh ghi bàn ầm ầm, HOÀNG GIA này chắc đang đầy rẫy bọn nịnh thần và 1 ông Vua ngu ngốc nếu nó là 1 đất nước!!??
Về danh hiệu Xavi trải khá đều, không hề có việc cuối sự nghiệp anh mới thành công, nhưng vấn đề là trước đây thành công là Rivaldo, Ronaldinho, rồi Messi và giờ đây, có quá ít người có thể che mờ được tài năng của anh nên người hâm mộ đã nhận ra giá trị thực của anh mà thôi.
Schweini rất tài năng, tôi hoàn toàn đồng ý việc ở WC vừa rồi, vai trò của Schweini ở ĐT Đức thuộc dạng quan trọng bậc nhất, chỉ có điều trong 1 ĐT trẻ và chơi tấn công rất hay khi đó, Oezil và Muller luôn có hình ảnh tốt đẹp hơn nhiều , đó cũng là quy luật đơn giản.

Vấn đề của Bayern mấy năm qua cũng gần giống như Real, Juventus, đó là biểu tượng, hình ảnh, truyền thống bị lung lay dữ dội, họ dường như trong thời kỳ quá độ để tìm lại mình trong guồng quay chóng mặt mà tiền bạc đã tác động vào bóng đá trong thời đại này, và Barca may mắn hơn vì luôn đủ bản lĩnh để duy trì một truyền thống và phát triển nó. (Ít nhất, mô hình các CLB ở TBN khác Đức rất nhiều, nhưng ở Đức, bóng đá phát triển theo chiều khác đi)
Không có đội trường người Đức, đá tấn công là một ý tưởng tốt và luôn được fan Barca ủng hộ, nhưng không phải ai cũng tấn công và tấn công vũ bão, có nhiều cách khác nhau và cần nhiều thời gian để thay đổi cả một tư duy chơi bóng, Bayern năm nay có lẽ đã dần hiểu ra điều mình cần, và hy vọng họ sẽ sớm trở lại, với bản lĩnh và người đội trưởng Đức là linh hồn như năm 2001.
Năm nay Bayern mua người hợp lý hơn trước, đội hình cũng đồng đều hơn.
Giải Bundesliga là hình mẫu 1 giải bóng đá hiện đại, giàu tính cạnh tranh, phát triển bền vững và biến thể thao hòa nhập cũng như phát triển con người rất cao. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, duy chỉ có vị trí độc tôn và chuyên săn tài năng tại Bundesliga của Bayern trước đây là bị ảnh hưởng nhiều, do mọi thứ đã công băng hơn rất nhiều, thế nên họ cần phải thích nghi. Về mặt này thì bóng đá Anh còn thua xa.
Còn ở LaLiga,tốt cho Barca và Real, cực khổ cho phần còn lại, tôi cũng chẳng dám nói nó tốt vì như thế giải đấu trở nên thua kém và giá trị sẽ bị suy giảm rất nhiều, nó quá cũ kỹ, nhưng do Barca có lợi, nên nó cũng chẳng xấu với tôi và fan Barca. Ở C1, mọi chuyện cũng đang tích cực lên, nhưng G14 vẫn mạnh quá.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn Chava quả là có nhiều ý kiến giống mình:D

Đôi khi tài năng của 1 cầu thủ không thay đổi nhưng tầm vóc của cầu thủ đó lại thay đổi theo thời thế

Tớ cũng đánh giá cao yếu tố truyền thống bởi suy cho cùng mỗi dân tộc,mỗi nền bóng đá luôn có điểm mạnh điểm yếu khác nhau và họ cần phải tìm cho mình 1 lối đá phù hợp nhất với sở trường sở đoản của mình và tiếp tục phát triển nó thay vì từ bỏ và copy lối đá khác hào nhoáng hơn mặc dù nó không phù hợp với mình

Bóng đá Tây Ban Nha mạnh về kĩ thuật,bóng đá Đức mạnh về ý chí + sự khoa học,bóng đá Ý mạnh về sự thực dụng + khả năng tổ chức,bóng đá Anh mạnh về thể lực + tốc độ....vv mỗi nền bóng đá mỗi khả năng riêng nên họ không thể lựa chọn lối đá cho mình được
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
"Năm 2005-2006 khi mà Barca đánh bại Arsenal để dành chiếc cup CL lần thứ 2 thì Xavi vẫn chỉ là một cầu thủ còn đang ngồi trên băng ghế dự bị, thời kỳ đó các tiền vệ đẳng cấp của Barca gồm 2 tiền vệ trung tâm là L Giuly và Deco 2 tiền vệ đánh chặn là M van Bommel và G van Bronckhorst thuộc loại khủng nhất thời điểm đó. Thậm chí lúc bấy giờ Xavi còn vắng mặt ngay cả trên băng ghế dự bị của Barca cùng với tần suất xuất hiện rất ít. Phải cho đến nửa cuối mùa bóng 2007-2008 sự xuất hiện của Xavi ở Barca mới trở lên nhiều hơn khi mà Giuly và Deco xuống phong độ và ra đi để lại khoảng trống nơi trung tâm. Nhưng 2 năm 2007 và 2008 Barca đều thất bại dưới Real."
Đúng là mình cũng không theo dõi nhiều về Barca thời điểm đó do mình bận học xa nhà không có nhiều điều kiện xem. Vị trí của Giuly lúc đó đúng là tiền đạo cánh trái, còn tiền vệ trung tâm là Bommel và Deco nhưng mình chỉ nhấn mạnh là ở thời điểm đó Xavi chưa nổi bật trong đội hình của Barca mà thôi! Tất nhiên là nửa cuối anh dính chấn thương và nghỉ thi đấu 5 tháng nhưng thời điểm đó là lúc 26 tuổi Xavi cũng chưa có vai trò thực sự quan trọng, đơn giản là 2 mùa tiếp theo đó Barca đều để Real vượt lên. Ý mình nói ở đây khi một số bạn đem so sánh Xavi và Schweini ở thời điểm hiện tại là không đúng, còn nếu đem so sánh vào thời cùng tuổi thì Schweini sẽ nhỉnh hơn Xavi rồi. Nói là nói vui vậy thôi chứ đem so sánh thì chẳng qua là tự kiêu tự đại quá và cái tôi quá lớn của fans mà thôi! Riêng mình đều thích tài năng của cả hai cầu thủ này và là những tài năng thực sự mà bóng đá thế giới sản sinh ra để chúng ta chiêm ngưỡng!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Mùa 2005-06 cặp tiền vệ trung tâm chính thức của Barca là Deco - Xavi đấy bạn à, tiền vệ phòng ngự thì hết Thiago Motta, Edmilson rồi đến Marquez thay nhau làm, còn Giuly là tiền đạo phải, Van Bommel thì chỉ là dự bị thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chia buồn với bạn Bavaria khi Bayern đã thua trận,vẫn lại là sai lầm hàng thủ

Nghiêm trọng hơn là ngay cả hàng công dù góp mặt đầy đủ toàn bộ các hảo thủ nhưng chơi khá bế tắc và đơn điệu

Điều này thực sự đáng tiếc bởi nếu xét về con người thì Bayern sở hữu những cá nhân cực kì xuất sắc trên hàng tấn công,theo tớ đánh giá chỉ thua Real-Barca mà thôi
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đúng là mình cũng không theo dõi nhiều về Barca thời điểm đó do mình bận học xa nhà không có nhiều điều kiện xem. Vị trí của Giuly lúc đó đúng là tiền đạo cánh trái, còn tiền vệ trung tâm là Bommel và Deco nhưng mình chỉ nhấn mạnh là ở thời điểm đó Xavi chưa nổi bật trong đội hình của Barca mà thôi! Tất nhiên là nửa cuối anh dính chấn thương và nghỉ thi đấu 5 tháng nhưng thời điểm đó là lúc 26 tuổi Xavi cũng chưa có vai trò thực sự quan trọng, đơn giản là 2 mùa tiếp theo đó Barca đều để Real vượt lên. Ý mình nói ở đây khi một số bạn đem so sánh Xavi và Schweini ở thời điểm hiện tại là không đúng, còn nếu đem so sánh vào thời cùng tuổi thì Schweini sẽ nhỉnh hơn Xavi rồi. Nói là nói vui vậy thôi chứ đem so sánh thì chẳng qua là tự kiêu tự đại quá và cái tôi quá lớn của fans mà thôi! Riêng mình đều thích tài năng của cả hai cầu thủ này và là những tài năng thực sự mà bóng đá thế giới sản sinh ra để chúng ta chiêm ngưỡng!

Đã nói bạn này sai rồi mà còn cố cự lại, xin thưa với bạn rằng là từ khi được đôn lên đội 1 Barca từ cuối thế kỷ trước, nếu không bị chấn thương hành hạ, chưa mùa nào Xavi của chúng tớ thi đấu dưới 30/38 trận trong 1 mùa giải Liga đâu nhé, dù là cầu thủ trẻ dưới thời Vangal, Rexach, Antic, Rijjkard hay bây giờ là Pep đi chăng nữa. Schweini của các bạn cho đến giờ vẫn chỉ là 1 cầu thủ trẻ tài năng, 25 tuổi đem so với Xavi lúc 25 cũng chả đọ được điểm gì cả, có chăng chỉ là những danh hiệu khi Barca của tớ bị 1 đợt khô hạn kéo dài từ năm 2000 đến 2005, tuy nhiên trong những năm ấy Xavi mãi vẫn là trụ cột của đội bóng. Nói chung các đời HLV của Barca trước nay vẫn xoay quanh Xavi, các bàn thằng vẫn trông chờ từ những quả chọc khe từ giữa sân của anh. Bạn không nên bàn về Xavi và Schweini nữa vì đơn giản bạn không hiểu về Xavi.
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chia buồn với bạn Bavaria khi Bayern đã thua trận,vẫn lại là sai lầm hàng thủ

Nghiêm trọng hơn là ngay cả hàng công dù góp mặt đầy đủ toàn bộ các hảo thủ nhưng chơi khá bế tắc và đơn điệu

Điều này thực sự đáng tiếc bởi nếu xét về con người thì Bayern sở hữu những cá nhân cực kì xuất sắc trên hàng tấn công,theo tớ đánh giá chỉ thua Real-Barca mà thôi
Cảm ơn bạn SirAlex007! Đúng là sai lầm hàng thủ và đặc biệt là thủ thành M.Neuer ra vào không hợp lý trong bàn thua đó đồng thời Boateng bị chấn thương trong tình huống trước đó nên anh không lao vào tranh chấp bóng:confuse: Điều đáng nói là hàng công chơi tệ quá, T.Kroos chưa hoàn thành nhiệm vụ khi anh đang khát khao thể hiện mình để đảm bảo một suất đá chính, liên tục đưa ra những pha sút sa kém hiệu quả mà quên mất nhiệm vụ kiến thiết (cũng có thể thông cảm). Gomez chơi khá tốt nhưng vận đen đang theo đuổi anh khi mà xà ngang, cột dọc rồi thủ môn của Gladbach liên tục từ chối bàn thắng của anh. Robben và Ribery mới trở lại sau trấn thương nên chưa phát huy được hiệu quả cao nhất.
Gladbach tuy thời gian gần đây đang ngụp lặn ở top dưới nhưng vẫn là một đối thủ không đội trời chung của Bayern những năm trước và sau thế chiến thứ 2. Dù sao thì mọi chuyện vẫn đang ở phía trước, vạn sự khởi đầu nan hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn ở các trận đấu tiếp theo của Bayern!

Schweini của các bạn cho đến giờ vẫn chỉ là 1 cầu thủ trẻ tài năng, 25 tuổi đem so với Xavi lúc 25 cũng chả đọ được điểm gì cả, có chăng chỉ là những danh hiệu khi Barca của tớ bị 1 đợt khô hạn kéo dài từ năm 2000 đến 2005
Đúng là thua bạn này rồi!
 
Sửa lần cuối:

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
FC Bayern Munchen đang thăng hoa với 9 trận thắng và chỉ để thua một trận duy nhất với 26 bàn thắng và lọt lưới duy nhất 1 bàn trên tất cả các mặt trận từ đầu mùa giải tới giờ.
Giải Laliga, Barca có chiến thắng 8-0 trước Osasuna trên sân nhà thì Bayern cũng có 2 trận thắng đậm 5-0 trước Hamburger và 7-0 trước SC Freiburg ở quốc nội Bundesliga. Bayern hiện tại đang dẫn đầu BXH với 15 điểm qua 6 vòng đấu và có hiệu số +17 bàn.
Với sự đầu tư mạnh mẽ và thay đổi ở nơi hàng phòng ngự gồm:
Trung vệ Jerome Boateng (ManC) với giá 12,5 triệu Eu
Hậu vệ cánh phải Rafinha (Genoa) với giá 5,5 triệu Eu
Thủ môn Manuel Neuer (Schalke04) với giá 18 triệu Eu
đã cho thấy rõ hiệu quả cao của hàng phòng ngự khi chỉ để thua 1 bàn duy nhất từ pha ra vao bất cẩn của Neuer trong trận đầu tiên cho với Galadbach.
[video=youtube;tt0GHbjBbG8]http://www.youtube.com/watch?v=tt0GHbjBbG8[/video]

Tại Champions League: Bayern rơi vào bảng được gọi là tử thần gồm Mancity, NapoliVillarreal nhưng không phải là quá khó khăn để Hùm Xám có thể chiếm giữ ngôi đầu bảng với phong độ và sự thăng hoa của hàng công và tuyến tiền vệ trẻ đang gắn kết sau 2 mùa vừa qua. Đặc biệt là sự lên chân của thủ lĩnh khu trung tuyến Schweintiger và cầu thủ trẻ Tony Kroos, đồng thời với sự trở lại của P.Lahm bên cánh trái đã cho thấy rõ sức tấn công rất mạnh bên hành lang này với bộ đôi Ribery-Lahm. Bên hành lang cánh phải tuy thiếu vắng Robben do chấn thương cơ háng nhưng đã có sự bù đắp bởi Thomas Muller chơi rất nổi bật trong vai trò kiến tạo và hậu vệ tân binh Rafinha với những cú sút sấm sét. Điều đó đã cho thấy rõ trong chiến thắng 2-0 một cách áp đảo trên sân của Villarreal lượt trận đầu tiên của vòng bảng CL.
Mùa giải năm nay sẽ là năm của Hùm Xám trên con đường tiến tới ngôi vương ở Bundesliga và hướng tới trận chung kết Champions League 2012 tại sân nhà Bayern: Allianz Arena. Cùng với FC Barcelona đang thăng hoa hy vọng cả 2 đội sẽ giữ được phong độ này cho đến suốt mùa giải để cùng nhau bước vào trận chung kết vào ngày 19 tháng 05 năm 2012 tại Allianz Arena xứ Bavaria - Rất mong chờ điều đó sẽ xảy ra.:horse1::horse1::horse1:
 

Hpmx1907

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
13/11/09
Bài viết
21
Được thích
1
Điểm
3
Barça đồng
0
Tớ không có ý kiến gì, vì tớ cũng thích Hùm xám. Nhưng bạn là đại diện cho ĐSQ Bayern München tại FCBVN thì nên ghi đúng tên cầu thủ một chút: Schweintiger, Tony Kroos, và cả tên đội bóng Galadbach nữa :D.

P/S: Mình thích cái biệt danh "Người tàng hình" ở dưới tên nick của mình thế :D
 
Sửa lần cuối:

serendipity

Tiểu học xã
Đầu quân
23/9/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận chung kết C1 đầu tiên được coi là mùa 98 -99 của BM vs MU, mới phút thứ 6 Basler đã làm 1 quả rồi nên lúc nào trong đầu cũng nghĩ BM sẽ vô địch, không ngờ MU làm 2 quả cuối trận đau quá (rùa tai đỏ!!!). Lúc hết trận thương nhất là Sami Kuffour!!!
Cầu thủ BM mình ấn tượng nhất là Effenberg!! Một con hổ chúa thật sự!!!
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
ơ hơ. buồn cười nhỉ? sao trong diễn đàn của Barca lại có những người là Fan của Bayern lạc bước vào đây nhỉ? có sự nhầm lẫn gì chăng!?!
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
ơ hơ. buồn cười nhỉ? sao trong diễn đàn của Barca lại có những người là Fan của Bayern lạc bước vào đây nhỉ? có sự nhầm lẫn gì chăng!?!

Ông này comment như kiểu đuổi khách :sad1:
Giao lưu diễn đàn là bình thường mà :)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
ơ hơ. buồn cười nhỉ? sao trong diễn đàn của Barca lại có những người là Fan của Bayern lạc bước vào đây nhỉ? có sự nhầm lẫn gì chăng!?!

Chẳng có gì là buồn cười ở đây cả bạn ạ! Đây không chỉ là nơi dành cho các cules, mà còn là nơi để chúng ta giao lưu với các diễn đàn bè bạn, những fans hâm mộ các CLB khác. Vì thế mới có Hội quán Arsenal, Đại sứ quán Newcastle hay Bayern,... tại đây. Bạn xem lại điều lệ xã xem cách viết của bạn có lạ không? :D

P/S: Giờ xem Bundesliga với Ngoại hạng... Nga có khi sướng hơn xem Sương mù ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top