Hội CĐV Bayern Munich tại Việt Nam

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tớ không có ý kiến gì, vì tớ cũng thích Hùm xám. Nhưng bạn là đại diện cho ĐSQ Bayern München tại FCBVN thì nên ghi đúng tên cầu thủ một chút: Schweintiger, Tony Kroos, và cả tên đội bóng Galadbach nữa :D.

P/S: Mình thích cái biệt danh "Người tàng hình" ở dưới tên nick của mình thế :D

Mình xem bóng đá từ lúc 19h cho đến tận 6h sáng nên cũng hơi mệt, biết là viết sai nhưng kệ (mình có đọc lại sau khi gửi) bởi mình nghĩ viết sai như thế thể nào cũng sẽ có người cm soi mói thêm phần kịch tính :happy2:
Dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã góp ý :beauty:
P/s: Không biết bạn có thể viết được chính xác đầy đủ tên họ của các cầu thủ Barca dựa theo trí nhớ của mình hay không, hay là lại Copy & Pase, nếu quả thực bạn làm được điều này tôi đánh giá bạn là một thiên tài.:soccer:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
P/s: Không biết bạn có thể viết được chính xác đầy đủ tên họ của các cầu thủ Barca dựa theo trí nhớ của mình hay không, hay là lại Copy & Pase, nếu quả thực bạn làm được điều này tôi đánh giá bạn là một thiên tài.:soccer:

Có thể là tên cầu thủ Đức nói chung hay người Đức nói riêng hơi khó viết và đọc, chứ còn cầu thủ Barca hay kể cả Tây Ban Nha thì tớ đều có thể viết chính xác được. Chắc là do cùng nguồn chữ Latin với tiếng Việt ta, dù tớ không phải là thiên tài đâu nhé...
 

Hpmx1907

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
13/11/09
Bài viết
21
Được thích
1
Điểm
3
Barça đồng
0
Hihi, họ và tên các cầu thủ đội bóng khác thì tớ không dám chắc, nhưng của các cầu thủ Barça thì tớ đảm bảo là nhớ hết, chưa bao giờ phải copy & paste cả. Giờ mới biết mình là thiên tài!

Tớ nhắc nhở bạn là có thiện ý đấy nhé, chứ không phải là có ý gì khác cả. Tớ vẫn nhớ như in hình ảnh Effenberg và Kuffour (đảm bảo tớ gõ 2 cái tên này theo trí nhớ đấy nhé) đã đấm tay xuống đất như thế nào, nhớ như in quả sút của Basler, và cũng chẳng bao giờ quên 2 bàn thắng của Teddy Sheringham và Sát thủ có gương mặt trẻ thơ (hình như viết chuẩn là Solskjaer hoặc Solsjkaer, cái tên này tớ thừa nhận không dám chắc :D).

P/S: Nếu không rõ 3 cái tên mà tớ vừa kể trong bài của bạn thì chắc chắn tớ chẳng nhận ra ngay là bạn viết sai đâu :D. Schweinsteiger là cái tên mà tớ hay viết nhầm, nhưng giờ thì chắc là không nữa. Toni Kroos thì tớ cũng rất ấn tượng cái tên này khi được Bavaria cho Leverkusen mượn, nên tớ biết tớ nhớ không nhầm đâu! :D
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Nils Petersen cậu này đá có hay không hả Bavarian. Liệu có thể chiếm 1 xuất vị trí chính thức trên hàng công của Bayern Munich không. Mùa giải năm ngoái hình như Petersen là vua phá lưới Bundesliga II với 2-3x bàn gì thì phải và bây giờ cậu ta đã có 3 bàn cho Bayern. Tại đang chơi cái game onl kia nên mình muốn hỏi để còn biết bán hay nên giữ lại hehe!
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nils Petersen cậu này đá có hay không hả Bavarian. Liệu có thể chiếm 1 xuất vị trí chính thức trên hàng công của Bayern Munich không. Mùa giải năm ngoái hình như Petersen là vua phá lưới Bundesliga II với 2-3x bàn gì thì phải và bây giờ cậu ta đã có 3 bàn cho Bayern. Tại đang chơi cái game onl kia nên mình muốn hỏi để còn biết bán hay nên giữ lại hehe!
Nils Petersen đá cũng như Gomez thôi tương lai anh này nếu cố gắng chăm chỉ luyện tập sẽ tiến xa hơn Gomez nhiều vì anh ta còn trẻ mà. Còn hiện tại thì Petersen chưa có nhiều kinh nghiệm nên tạm thời vẫn chỉ là dự bị cho Gomez khi anh gặp phải chấn thương và chơi ở DFB-Pokal để giữ sức cho các tiền đạo chính đá CL. Nếu chơi Game Online thì anh này đá cũng được, tiền đạo vòng cấm hay đấy!
P/s: N.Petersen là vua phá lưới Bundesliga II với 23 bàn thắng.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Post bài này để các fan lâu năm hồi ức lại những kỉ niệm đẹp về Oliver Kahn - thần tượng của rất nhiều fan Bayern, có cả tôi.

[video=youtube;fwb4aNkcofI]http://www.youtube.com/watch?v=fwb4aNkcofI[/video]

Nhớ quá Kahn ạ! Với tôi, không thể tìm thấy ai có thể làm phai nhòa hình ảnh một chiến binh quả cảm và xuất sắc như anh trong trái tim tôi.

[video=youtube;fBMhXpo8JAM]http://www.youtube.com/watch?v=fBMhXpo8JAM[/video]

Rất nổi bật ở Kahn là những pha đã lỡ đà nhưng vẫn quay ngược lại cản phá được. Một trong số ấy là pha cản phá cú sút luân lưu của Amedeo Carboni góp phần quyết định mang về chiếc cup C1 sau 25 chờ đợi cho Bayern - trận đấu của những quả 11m.

Xin gọi lại tên anh - Oliver Kahn - the Titan.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một clip cực kỳ thú vị về việc "tranh giành" sút phạt giữa Muller và Ribery. Hình ảnh này trái ngược hẳn với những gì diễn ra tại Nhà trắng đêm qua, khi Ronaldo đã tỏ vẻ cực kỳ khó chịu khi "mắt trố" Oezil tranh giành quả sút phạt trong trận đấu với Malaga.

[video=youtube;xjekIv3DNAw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xjekIv3DNAw[/video]​
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hài hước quá, các anh rất là xì tin, Munich mấy trận nay ghi bàn như súng liên thanh vãi đạn, sợ quá, 3 trận ghi 20 bàn! Hic
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Borussia Dortmund 1-0 Bayern Munich Full Highlights 11-04-2012 All Goals Germany - Bundesliga
[video=youtube;YUfn93XQf8U]http://www.youtube.com/watch?v=YUfn93XQf8U[/video]
Mình không phải fan đội nào nhưng có xem trận cầu đinh này, thành thực mà nói Bayern chỉ có không tới 30% cơ hội thắng Dê, dù con át chủ bài Mario Gotze của đội chủ nhà chưa trở lại nhưng Hùm "đỏ" vẫn không cầm nổi bóng dù Bastian Schweinsteiger có vào sân, mẫu tiền đạo rình rập như Gomez luôn vật vờ nếu không có người làm bóng, hy vọng việc đã mất đĩa bạc cộng với chung kết ở Allianz Arena sẽ là động lực và một chút may mắn (Pepe, Ramos chưa chích ngừa đúng kỳ mới lên cơn dại cắn người và lại thẻ đỏ), Hùm xám sẽ tiến tới trận đấu mà họ khát khao nhất trong mùa giải này.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bayern 2 - 1 Real

Thắng rồi! Bayern München, tình yêu của tôi. Cố lên, còn 90' nữa thôi, chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau ở chung kết. Và tại đó, ai thắng cũng chẳng thành vấn đề nữa rồi!
 

cheltea

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Nou Camp
Barça đồng
0
Chia vui cùng fan Bayern München
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chia buồn cùng Bayern. Những nỗi đau chồng chất của người Đức suốt những năm qua khiến cho fan trung lập cũng phải mủi lòng. Nhưng đừng nản chí, các bạn có một đội hình rất mạnh, năm nay vô địch Euro rồi niềm tin sẽ trở lại. Hãy đưa Nuri Sahin tiền vệ tổ chức có tài năng tiềm ẩn hơn cả Xabi Alonso về Alianz Arena. Barca sẽ rất ngán Hùm Xám đấy.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bình thường mình cũng rất có cảm tình với Bayern Munich và Borussia Dortmund rùi.
Sang năm PEP sẽ huấn luyện Bayern nên ngoài Barca, mình sẽ ủng hộ thêm Hùm xám xứ Bavaria :).
 

[E]nbj

Tiểu học xã
Đầu quân
7/1/12
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mong ước của mọi người từ năm 2011 đã thành sự thật :)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Gotze chính thức sang Bayern rồi à? Công nhận trong chuyển nhượng thù Hùm xám luôn rất chủ động, nhanh gọn và hiệu quả!
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận đấu chính thức đầu tiên của Pep hói kết thúc với tỷ số 4 - 2 cho đội chủ nhà Dortmund. Thế là mục tiêu đầu tiên của lão hói đã tiêu tan. Nhìn vào đội hình xuất phát đã thấy kết cục và hơi khó hiểu cho cách sắp xếp của lão. Dortmund có bộ 3 giữa sân là Sven Bender, Sahin, Gundogan vừa kỹ thuật mà cũng rất giàu sức chiến đấu. Trong khi Pep hói bố trí 2 cầu thủ trẻ có lối chơi thiên về kỹ thuật là Thiago và Kroos. Bộ đôi này rất yếu trong tranh chấp và thu hồi bóng nên tuyến giữa của BM lép vế hẳn so với Dortmund. Thêm vào đó là việc có kết quả thuận lợi sớm giúp Dortmund thoải mái chơi đôi công sòng phẳng với BM.
Xem xong trận này càng thấy kết bộ đôi Gundogan và Reus. Thực sự thì tôi còn đánh giá Reus cao hơn Gotze. Reus chơi đa năng và toàn diện hơn.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chúc mừng Pep hói có được chiếc cúp đầu tiên đầy nhọc nhằn. Có lẽ cảm xúc của cổ động viên Hùm Xám đã lên xuống tột độ và thực sự vỡ oà vào giây cuối cùng. Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc này khá giống bàn thắng của Iniesta vào lưới Chelsea.
Thực sự thì đây là một trận đấu rất hay và kịch tính. 2 đội ăn miếng, trả miếng với khá nhiều cơ hội rõ rệt. Chơi xuất sắc nhất có lẽ là 2 thủ môn.
Có một vài điều muốn nói về Bayern của Pep hói thế này:
1. Về lối chơi: Pep mong muốn xây dựng lối chơi tiki taka của Barca trước đây cho Bayern nhưng chưa thấy có tín hiệu gì cả. Chỉ có 1 điều làm được là thời lượng kiểm soát bóng. Pep thiếu 3 vị trí để có thể xây dựng được tiki taka đúng nghĩa cho BM: Messi, Xavi, Busquet.
- Vị trí của Messi thì không chỉ BM mà ngay cả Barca cũng rất khó kiếm được người thứ 2. Trước đây Pep kỳ vọng vào "Messi nước Đức" Gotze nhưng xin lỗi nói thẳng là Gotze có đá cả đời cũng chẳng lên nổi tầm 2/3 phong độ đỉnh cao của Messi. Có thể Gotze có kỹ thuật, xử lý trong phạm vi hẹp tốt, chuyền bóng hay nhưng khả năng ghi bàn, nhạy cảm không gian, chạy chỗ, ... thì chưa đủ để đá vị trí 9,5 của Messi được. Và BM vẫn cần phải chơi với 1 trung phong đúng nghĩa số 9 là Manzukic
- Vị trí của Xavi: Pep thử nghiệm rất nhiều và có thể chốt lại 2 người là trò cưng Thiago và Kroos nhưng 2 cầu thủ này giỏi chuyền bóng chứ không giỏi giữ nhịp trận đấu. Có lẽ phải cho họ thời gian để Pep truyền đạt.
- Vị trí của Busquet: Pep thường dùng Schweinsteiger, dự bị là Martinez và Lahm. Lahm không đá tốt được vị trí này nên ta không bàn đến. Còn 2 người kia có thể giỏi đánh chặn nhờ thể lực tốt, tham gia không chiến hay sút xa tốt nhưng cảm giác vị trí thua quá xa so với Busquet. Hãy xem khi 2 trung vệ của ta có bóng, hay Xavi và Iniesta có bóng thì Busquet di chuyển thế nào. Điểm yếu của BM trong sơ đồ 4-1-4-1 nằm ở vị trí này và rất dễ bị khai thác phản công. Khoảng cách giữa TV phòng ngự và 2 TV công của BM xa gấp rưỡi khoảng cách giữa Busquet với X-I, tương tự cũng là khoảng cách với các trung vệ. Và 1 mình vị trí tiền vệ phòng ngự của BM đối diện với khoảng trống mênh mông ở cả tứ phía: trước mặt, sau lưng, 2 bên cánh.

1 sơ đồ quá thiên về tấn công thì cũng quá mong manh trong phòng ngự. Và khi gặp những đội chơi phản công có các cầu thủ tốc độ, kỹ thuật như Dortmund, Chelsea thì sơ đồ này lộ rõ điểm tử huyệt. Vì thế mình tự tin nếu năm nay gặp lại BM ở Champions League thì Barca dễ đá hơn nhiều so với năm ngoái.
Cũng chính vì tiki taka của Pep chưa áp dụng được lên BM nên các cầu thủ vẫn chơi theo cách của họ. Như trong trận đấu sáng nay, chúng ta chẳng thấy mấy pha phối hợp theo ý Pep mà BM toàn chủ yếu triển khai xuống cánh. Lối chơi của BM vẫn xoay quanh Riberry và Robben chứ k phải những cầu thủ ở tuyến giữa.
2. Có một điểm mà BM hay hơn hẳn Barca đó là vị trí thủ môn. Không bàn đến những kỹ năng của một thủ môn mà trong đó Neuer gần như vượt trội so với Valdes. Ta chỉ xét đến khả năng phù hợp với lối đá tiki taka của 2 thủ môn này. Thực sự xem trận hôm qua mình rất ấn tượng Neuer. Anh chơi chan cực tốt, chuyền bóng chắc chắn (hơn cả mấy ông trung vệ), điềm tĩnh và đặc biệt là ở khả năng làm chủ khoảng không trước mặt. Những phút cuối trận, khi BM đẩy đội hình lên rất cao, dồn ép Chelsea thì Neuer cũng dâng cao chơi như một trung vệ thòng và có một pha bóng mà không ai quên được là tình huống dâng cao phá bóng tận giữa sân. Cách chơi này là rất hợp lý chứ không phải bó buộc trong vòng cấm như Valdes và phó mặc vào những tình huống 50-50 1vs1 với tiền đạo đối phương khi bị phẩn công. Mỗi khi Barca dâng cao thì khoảng cách giữa 2 trung vệ và khung thành là quá lớn. Chúng ta thường đổ lỗi cho trung vệ về lỗi vị trí và đa số cho rằng cần trung vệ có tốc độ tốt để theo tiền đạo đối phương. Điều này là rất khó khả thi. Và hôm qua xem cách Neuer luôn chủ động trong các tình huống bọc lót cho 2 trung vệ BM, liệu Tata và Valdes có rút ra cho mình được điều gì hay không?
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bayern Munich trong trận đêm qua đã khác xa Bayern Munich của bao nhiêu ngày xưa .

Pep chắc đi đến đâu cũng vẫn là Pep. Xem trận này mà như đang được xem Barca version2, có điều còn thô và tiếp cận gần hơn với lối chơi đương đại của phần còn lại.

Bayern của Pep giữ được triết lý của Barca nhưng nhanh hơn, thực dụng hơn. Bù lại thì không thể đẹp mắt, uyển chuyển, quyến rũ, biến hóa như của Barca.

Được thưởng thức sự đàn áp khủng khiếp và kiểu, sức công phá lối chơi " xe buyt 2 tầng" của Pep đêm qua thật mãn nhãn. Tata với Barca xem mà hẳn cũng phải thấm thía.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Được thưởng thức sự đàn áp khủng khiếp và kiểu, sức công phá lối chơi " xe buyt 2 tầng" của Pep đêm qua thật mãn nhãn. Tata với Barca xem mà hẳn cũng phải thấm thía.
Không chỉ thấm thía mà phải cuống cả chân lên, lo ngay ngáy. BM chính là phiên bản upgrade của Barca, mà kể cả vậy còn chưa thể ăn Chelsea một cách đàng hoàng. Hôm qua ấn tượng với Chelsea trong hiệp 1 nhiều hơn và cảm thấy sợ Chelsea quá.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Trong bóng đá có nhiều cách tiếp cận trận đấu để giành mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Nhưng xem khoảng thời gian Hùm Xám dồn ép đối phương ra bã thì thú thực các cầu thủ chắc chả còn hơi để nghĩ phòng ngự chờ hết giờ là cách đá ít mất sức. Bayern hơn Barca mỗi khoản nhồi bóng bổng. Còn lại thua xa kể cả Neuer chơi bằng chân nhé lão @lovebaxa (dĩ nhiên không tính mấy quả bay người như chim).

Bayern có thể không còn thực dụng như cách đây hơn chục năm nhưng tinh thần người Đức thì tự nhiên được kéo lên tận tháp Eiffel. Trận đấu này sẽ được ghi trong sử sách của Hùm Xám về bài học quyết chiến đến hơi thở cuối cùng bằng cái đầu lạnh (không đánh nhau, phạm lỗi) và bằng trái tim rực lửa.

Mourinho có lần ra tận đường biên hô hào các cổ động viên hãy cổ vũ đội nhà mạnh lên lúc đang bị ép quá. Rất tiếc máy quay có thể cho ta thấy một sự thật là người Đức đông hơn, hát hay hơn và cờ quạt cũng to hơn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top