[Liga-8] Deportivo 4 - 5 FC Barcelona: Hơi thở từ Madrid .. Nhưng không phải của Real

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Deportivo - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 6.1%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 31 93.9%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    33
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

Deportivo.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 3:00 - Ngày: 21/10/2012 - SVĐ: Municipal de Riazor
090118113823-873-795.jpg

Hơi thở từ Madrid ... Nhưng không phải của Real

Đã từ rất lâu, những con tim trót trao trọn tình yêu cho môn thể thao vua đều truyền tai nhau rằng La Liga là cuộc đua song mã giữa hai ông lớn xứ đấu bò, mỗi khi nhắc đến giải đấu hàng đầu đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Và đến tận thời điểm này, thật khó để có thể xuất hiện một đội trong 18 đội còn lại có thể chen ngang vào cuộc "tay đôi" giữa Barcelona và Real Madrid ở giải quốc nội, khi mà cả hai đều đang tiến bộ vượt bậc từng ngày với một mục tiêu duy nhất: "Vượt qua đại kình địch, trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Lần lượt từng kỷ lục điểm số, kỷ lục số trận thắng, kỷ lục ghi bàn, ... bị phá vỡ, chính vì "bá đạo" như vậy mà có nhiều ý kiến cho rằng Barcelona và Real Madrid đang giết chết sự hấp dẫn của La Liga. Nhưng ít ra điều đó đang không chính xác ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Mới trôi qua vòng đấu thứ 7, cùng thành tích 6 trận thắng liên tiếp và một trận hòa với Đội bóng Hoàng gia vòng đấu trước, không có gì phải nghi ngờ cho vị trí đầu bảng của FC Barcelona. Nhưng các chiến binh xứ Catalan không nên tự cho phép mình nghỉ xả hơi với 8 điểm hơn "Nhà trắng", mà họ cần biết rằng còn 1 đội bóng khác cũng thắng 6 hòa 1 như họ và chỉ chịu xếp sau Đội chủ sân Camp Nou hiệu số bàn thắng thua: Đó là Atletico Madrid. Dẫu biết rằng với tiềm lực và sức bền của thầy trò Simeone (cũng như các đội còn lại) cho cuộc đua đường trường là không đủ, dẫu biết rằng 99% "trật tự thế giới 2 cực" Barça - Real sẽ lại tái diễn vào cuối mùa bóng, nhưng chúng ta không được phép bỏ qua 1% còn lại. Hãy tạm gác qua "Đối thủ trực tiếp" tại trung tâm thủ đô, mà nhìn về phía "người hàng xóm" của họ với 5 điểm hơn Málaga đang đứng thứ ba. Có thể với một HLV đã quá hiểu La Liga, một tập thể đồng đều, một sát thủ Falcao vẫn chưa tìm thấy điểm rơi phong độ là chưa đủ để Đội chủ sân Vicente Calderón có thể chắc chắn lấy bớt điểm từ tay Người khổng lồ xứ Catalonia, nhưng họ có thể "làm gỏi" 17 đội còn lại, thậm chí là một Real Madrid đang chật vật mỗi khi rời xa Bernabeu, và từng đó là đủ cho cuộc đua trong nước.

Chính vì lẽ đó, thầy trò Tito Vilanova nhất định phải biết chắt chiu từng điểm số một, nhất là trong các trận đấu với những đối thủ không quá khó chịu. Và ngay tại vòng 8 này là cơ hội cho Azulgrana làm điều đó. Hành quân đến thánh địa Municipal de Riazor, Barça mang đến lực lượng gần như mạnh nhất (không tính các cầu thủ đã chấn thương từ trước đợt tập trung ĐTQG) để đối đầu với đội chủ nhà Deportivo. Thật may mắn, thật sự rất may mắn khi virus FIFA gần như đã không tấn công vào bất kỳ cầu thủ nào trong tay Tito, rất hiếm khi "bệnh viện" Barcelona không nhận thêm "thương binh" nào sau đợt thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Không những thế, chúng ta đang thấy phong độ đi lên rõ rệt từ các chân sút khi lên tuyển. Bên cạnh một Messi "lúc nào cũng thăng hoa" với 3 bàn/2 trận cho Argentina, chúng ta cũng được chứng kiến một Pedro đầy tinh tế và "son" trong màu áo La Roja. Bây giờ, "cơn đau đầu" của Tito chỉ là chọn ra một đội hình đủ kiếm được 3 điểm để giữ chân cho các trụ cột nhằm phục vụ cho mục tiêu tìm lại ngôi vương còn rất dài phía trước. Một Deporivo chỉ biết thắng một trận (vòng 1), thua cả 3 trận gần đây nhất và ngụp lăn tại vị trí thứ 18, không phải chủ quan nhưng thành thật mà nói, chúng ta có đủ khả năng kiếm 3 điểm một cách nhẹ nhàng. Hãy chờ xem Tito sẽ cho ra sân những anh tài nào để vừa có được thắng lợi, vừa giữ sức cho các cầu thủ mới trở về từ tuyển quốc gia, nhưng điều quan trọng nhất là đừng để mất điểm trên sân khách, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của chúng ta mùa giải năm ngoái.

Dự đoán: 0 - 2

Trọng tài: Paradas Romero
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vòng này Real Madrid sẽ đá trước với Celta Vigo. Barca đá sau đó một ngày gặp Deportivo. Atletico Madrid là đội có lợi thế thời gian khi đá sau đó một ngày nữa khi làm khách trên sân của Real Sociedad. Vòng đấu đáng chờ đợi đây.
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca đá sau Real 4 tiếng chứ, sau đó 1 ngày mới là A.Madrid
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
3:00 - HTV9 có trực tiếp trận này nha mọi culé :baifu_ongchu:
 

tienbmneu

Tiểu học xã
Đầu quân
4/4/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Bongdatv cũng trực tiếp, k+ nó không độc quyền nữa hả các bác ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói chung mợ Mô và Real, báo chí rất biết cách hâm nóng quãng thời gian nguội lạnh khi Liga tạm nghỉ. Sau 2 tuần được đọc cả loạt báo lá cải cố tìm cách khích bác tinh thần Siêu kinh dị cho dù El Clasico vừa qua là hiền lành nhất thì chúng ta cũng phải nhớ ra tuần này ta gặp Đờ-po. Sự tập trung nên tập chung vào đây vì Liga không chỉ là cuộc đấu tay đôi hay các màn đấu khẩu nội bộ với dân hoàng gia. Liga còn nhiều người đáng kính, nhiều đội đáng sợ và Barca cũng còn vô vàn khó khăn trước mắt thay vì phải lắng nghe để rồi bực bội với mấy mụ hàng Bồ. Đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng là vị trí đèn đỏ nên Đờ-po chắc chắn sẽ hết sức cố gắng.

Điều chột dạ nhất là đám FCB.cat luôn có một cái dớp mà tôi nhận ra từ lâu rằng cứ khi nào đám soạn bài bên đó nghĩ ra trò thống kê và nhắc lại một kỷ niệm không vui là y như rằng trận đó Barca không như ý. Hôm nay đám rỗi hơi đó khai quật một điều không vui về cá nhân Tito. Thế nên là tôi nghi các bác ạ. Ta có 2 trận liên tiếp làm khách và thực tế các bác đều thấy là ta thắng chật vật hơn đá bán kết Champions League vài phần. 2 trận này mà vấp thì không lợi chút nào vì ở vòng sau dân Hoàng gia làm khách của xứ đảo. Tôi nghi kền kền sẽ sảy trong trận đấu đó và tốt nhất ta nên tung hết sức để cố gắng dứt điểm kẻ bám đuôi để tập trung giải quyết vấn đề xoay vòng đảm bảo các vị trí không gặp chấn thương. Tiên sư mấy thằng FCB.cat rỗi hơi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Anh Mou đang chơi lại bài cũ, khi có khoảng cách là tìm mọi cách chọc ngoáy gây mất tập trung cho ta, vậy nên kệ thây nó cho nó khóc, cho cả thế giới vây quanh, ta vẫn phải bình tâm mà tính toán tiến từng bước một, trận này là trận rất kho khăn vì có nhiều cầu thủ mệt mỏi khi trở về từ ĐTQG. Hi vọng một kết quả thuận lợi 3 điểm như ý.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
18 cái tên sẵn sàng cho chuyến làm khách đến La Coruña

[video=youtube;wbwLZmhHUmU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wbwLZmhHUmU&list=PLBF70E275DC1B67E6[/video]​

Không Piqué, Puyol, Alves, Thiago cũng như những Abidal, Cuenca, Muniesa vẫn chưa hẹn được ngày về. HLV Tito Vilanova quyết định triệu tập 17 cầu thủ đội một cùng Tello của đội B cho trận đấu với Deportivo.

18 cái tên bao gồm: Valdés, Pinto, Cesc, Xavi, Villa, Iniesta, Alexis, Messi, Dos Santos, Mascherano, Bartra, Sergio, Pedro, Alba, Montoya, Adriano, Song và Tello.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Barca luôn có kết quả tốt mỗi khi làm khách ở sân Riazor trong 9 năm qua.


Sau một năm phải chơi ở giải hạng 2 TBN, Deportivo đã trở lại La Liga và một lần nữa họ lại phải đối đầu với Barca, đối thủ mà họ đã thua 4 trận, hòa 3 và chỉ thắng duy nhất một lần trên sân nhà kể từ năm 2003 đến nay.

0-4 trên sân Riazor

..Là trận đấu cuối cùng của Barca với Depor trước khi họ phải xuống hạng ở mùa giải 2010/2011. Trước đó Barca chỉ thua đúng một trận ở Riazor vào cuối mùa giải 2007/2008, khi mà chức vô địch đã ở quá xa tầm với của Barca và câu lạc bộ đang hướng tới trận bán kết Champion League với Manchester United 3 ngày sau đó. Chúng ta đã phải chịu thất bại 2-0 trên sân của Depor. Nhưng ta đã giành được 4 trận thắng và 3 hòa ở Riazor và đó là một thành tích tốt mà chúng ta cần phải tiếp nối vào trận đấu hôm nay

...nhưng vẫn là hiểm địa

Tuy nhiên Riazor vẫn là nơi "đi dễ khó về" với Barca vào thời điểm trước năm 2003. Họ đã có đến 9 chiến thắng trong 11 lần chạm trán nhau với Barca từ những năm 1992-2003 khi mà "Super Depor" đang trong thời kì đỉnh cao nhất của họ.

Tổng cộng, Barca đã có 14 trận thắng, 10 hòa và 17 thua trước Deportivo.

FCB.com
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hết hiệp 1, Hattrick kiến tạo của Cesc, cú đúp của Messi, đáng khen cho Tello, Alba và Montoya. Trung lộ có vấn đề khi hai bàn thua đều là ở đây. Có vẻ Song đá trung vệ vẫn chưa tốt lắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây, hình ảnh chụp từ màn hình mà trọng tài cho rằng Mascherano đã phạm lỗi trong vòng cấm. Thậm chí xem clip thì tiền đạo của Depor đã có pha diễn chẳng kém CR7 hay Maria... =))

58767_10152229941530601_2077033465_n.jpg

Và nữa là, đám báo chí chỉ giỏi đưa tin linh tinh, bé Thiago đã ra đời đâu, làm mình cứ ngóng xem Leo sẽ ăn mừng bàn thắng như thế nào. Có culé trên Facebook nói vui "ghi hattrick xong mới đẻ", thế thì có lẽ là "Antonella đã nằm sẵn trên bàn đẻ và vẫn theo dõi Leo qua màn hình TV trước mặt. Khi nào Leo hoàn tất cú hattrick thì... hự một cái, bé Thiago ra đời" ;))

Cesc đang lấy lại sự tự tin rất lớn, thể hiện qua những pha điều phối bóng tinh tế, và những đường kiến tạo chính xác. Hi vọng định kiến của mình về anh chàng này sẽ dần biến mất...
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ôi giơi ơi, bóng với chả bánh, đau hết cả tim, ghi những 5 bàn mà vẫn cứ thoi thóp, chết thôi. Hàng hậu vệ lởm quá, mà có vẻ sức đuối hay sao mà trận này đá buồn cười thế. Thôi cũng là 3 điểm, và vẫn những vấn đề cũ, được cái Cesc đá tốt hơn, nhưng cái mặt trái của Cesc trong trận này là không điều tiết được nhịp độ trận đấu, lúc cần chậm lại thì cứ ầm ầm, đó là lý do khi Xavi vào thấy bớt lo hơn hẳn.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
[video=youtube;YFPEVr1QV5k]http://www.youtube.com/watch?v=YFPEVr1QV5k[/video]
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem Barcelona dưới thời Tito đúng là phê thật. Còn vấn đề của Cesc nó liên quan tới việc đào tạo và quan điểm bóng đá lẹch lạc kick and rush của người Anh, tức là cứ có bóng là cả đội lao lên hùng hục để tiền vệ phất bóng lên, mà cái này thì dân vùng trũng của bóng đá thế giới ca tụng ghê lắm, nhất là mấy anh trẻ trâu ở Việt Nam, đá thế mới gọi là đá chứ, còn đá như Barcelona thì buồn ngủ chết.
Chúc mừng chiến thắng của xã nhà!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vẫn lại là hàng thủ :((.

Tuy nhiên, điểm sáng rất lớn ở hàng công, Tello rất đáng để đặt niềm tin, Cesc đá tốt hơn hẳn.

Montoya tiếp tục cố gắng nào :D.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Có bạn nào có link full trận này cho mình xin với :sosad: Đi chơi 20/10 mút mùa về thấy 5-4 tiếc đứt cả ruột, chắc là hấp dẫn lắm :baifu_khoctham:
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Trận này cả 4 bàn thắng của Depor đều có dấu ấn của sai lầm: bàn đầu là của trọng tài -giống 1 Madridistas chính hiệu, bàn thứ 2, thứ 3 là của Valdes khi thiếu tập trung và lỗi quá cơ bản khi để ghi bàn bằng đá phạt vào góc gần và bàn cuối là dấu ấn của Alba. Đúng là Cesc đá rất tốt trong vai trò kiến tạo khi có tới 3 pha kiến tạo nhưng lại không nổi bật trong vai trò điều tiết nhịp độ. Montoya thực sự khiến các cules yên tâm khi hầu hết những pha bóng nguy hiểm của Deportivo là từ cánh phải và trung lộ. Alba thì cũng giống Alves, mạnh trong tấn công nhưng khả năng phòng thủ vẫn chưa thực sự tốt. Tello thực sự là cầu thủ có triển vọng, pha ghi bàn thể sự dứt khoát, quyết đoán, phẩm chất rất cần cho 1 TĐ. Cuối cùng xin chúc mừng Messi có 1 hattrick mừng cậu con trai đầu lòng.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Deportivo – FC Barcelona (4-5): Có lẽ lịch sử bóng đá sẽ còn phải nhắc nhiều...

FC Barcelona vừa giành chiến thắng đầy kịch tính trước Deportivo với tỉ số sát nút 4-5 ngay tại thánh địa Riazor. Một sân khấu tuyệt vời của nghệ thuật tấn công mà đỉnh cao là hattrick của Lionel Messi cùng hai bàn thắng của Alba và Tello.


2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_15.v1350772398.JPG

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu đêm qua giữa Deportivo và FC Barcelona tại La Coruna. Chỉ trong vòng 90 phút, người hâm mộ đã được chứng kiến tổng cộng 9 lần mành lưới hai đội rung lên, một chiếc thẻ đỏ, màn trình diễn siêu hạng của Messi cùng hàng loạt những sai lầm bên phía đội khách tạo cơ hội bám đuổi tỉ số cho Deportivo, đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ. Một trận cầu khó tin, hấp dẫn đến những giây cuối cùng. Dẫn trước 3-0 chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, những tưởng sẽ lại là một bữa tiệc bàn thắng lớn cho các chàng trai Blaugrana, nhưng cuối cùng hiệp đấu đầu tiên lại kết thúc với tỉ số 4-2 sau quả phạt penalty gây tranh cãi dành cho đội chủ nhà và pha xử lý thiếu tập trung của thủ thành Valdes. Sang hiệp 2, tuy chỉ còn chơi với 10 người bởi thẻ đỏ dành cho Mascherano nhưng đoàn quân của HLV Tito Vilanova vẫn khẳng định được bản lĩnh và đẳng cấp của mình khi giành được trọn vẹn 3 điểm chung cuộc với chiến thắng 5-4, giữ nguyên thành tích bất bại trong mùa giải này (chỉ tính ở hai đấu trường chính là La Liga và Champions League).

Nguồn: fcbarcelona.com
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_01-Optimized.v1350774994.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_02-Optimized.v1350774997.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_04-Optimized.v1350775000.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_05-Optimized.v1350775003.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_07-Optimized.v1350775006.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_09-Optimized.v1350775013.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_10-Optimized.v1350775015.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_14-Optimized.v1350775019.JPG

[an]
2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_08-Optimized.v1350775010.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_15-Optimized.v1350775022.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_16-Optimized.v1350775024.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_18-Optimized.v1350775028.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_20-Optimized.v1350775031.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_21-Optimized.v1350775034.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_22-Optimized.v1350775037.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_23-Optimized.v1350775040.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_27-Optimized.v1350775043.JPG

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_28-Optimized.v1350775046.JPG
[/an]
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top