[Liga-8] Deportivo 4 - 5 FC Barcelona: Hơi thở từ Madrid .. Nhưng không phải của Real

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Deportivo - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 6.1%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 31 93.9%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    33
  • Poll closed .

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói thật khi đêm xem trận banh này không uổng công sức của mình bỏ ra. Trận đấu có quá nhiều cảm xúc trái ngược. Lúc thăng hoa, lúc thăng trầm..... Xem trận banh này cảm giác như đang xem trận ELC không à. Barcelona mãi mãi là số 1.:baifu_dangyeu:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đúng là lịch sử Barca sẽ phải nhắc nhiều đến trận này như một bài học cho cái giá phải trả của sự chủ quan và tính cách ẻo lả.

Đã rất lâu rồi sau thời Eto'o hay I'mBra của Pep thì Barca mới có một trận đấu ăn tươi nuốt sống đối thủ trong vòng 20 phút đầu bằng lối chơi hiệu quả và ào ạt tấn công. Trong hiệp 1 và đặc biệt 20 phút đầu ta thấy Cesc toả sáng rực rỡ với nhiệm vụ làm bóng. Rất tuyệt vời. Sự uyển chuyển và tính chính xác trong các pha làm bóng ghi bàn của Cesc là không thể chê được và Xavi thời đỉnh cao cũng chỉ ngang thế. Pha đầu mang phong cách của Xavi, pha sau là cú giật gót kiểu Rivaldo, pha cuối là cú vẩy má theo trường phái Laudrup. Nhưng các bác ạ, lối tư duy lối chơi của Cesc là gót chân Asin rõ ràng cho Barca trong thế trận bị ép lại vì chủ quan và hời hợt. Không thể tin được Iniesta mất hút bên cánh trái dẫn đến Villa gần như mất tích. Bóng lại tập trung đa số bên phải với đám Montoya - Cesc - Tello. Sau khi dẫn 3 bàn, ta chùng xuống và Busquets chạy như ngựa khi phải đối mặt với 2 tiền vệ công của đối phương. Kết hợp với một tay trọng tài trời ơi đất hỡi đã khiến kịch bản trận đấu không thể ngờ. Khi Busquets không thể bịt nổi khoảng trống Cesc để lại thì Mascherano buộc phải dâng cao và cũng trong một ngày đen đủi anh đã dính 2 thẻ vàng vớ vẩn. Thẻ đầu là cái tính ham hố máu tiền vệ. Có ai đời trung vệ lao lên tận quá giữa sân và lao vào bóng cản phá cứ như thể đối phương đang đối mặt với Valdes...thế là ăn thẻ vì hăng hái quá mức. Thẻ vàng thứ hai thì chúng ta đều hơi khó hiểu. Nhất là tay Alba rất dốt khi luôn ra tranh cãi gay gắt với trọng tài. Thế là nó tặng Masche cái thẻ chả ra đâu.

Thật buồn cho Villa khi anh không được tiếp tục có mặt trên sân. Đám FCB.cat sau bài viết thống kê sân Riazor sợ nhất Villa chắc sẽ sửa lại vào mùa sau là Riazor thích nhất Villa. Còn Messi thì sân nào cũng cho vào sổ đen hết. Có cảm giác hôm nay Messi sút bóng quả nào là thủ môn Riazor chết quả đấy. Nếu pha đá phạt của Messi không đập cột dọc thì chắc báo chí sẽ hạ bậc Juninho. Tay bình luận viên SCTV15 văn vẻ cả trận chuyện Messi có bỏ đá hiệp 2 không để bay về Barcelona chờ con trai ra đời đúng chất bị nhồi sọ một thông tin lá cải nào đó. Tay này khen Messi nâng mức đá phạt nhưng nhìn pha đá phạt của Messi thì phải nói là Messi không nâng mức đá phạt mà là vượt bậc. Độ chính xác về lực, góc đá ổn định tới mức không thể tin nổi chỉ trong một thời gian ngắn mà Messi đã tiến bộ vượt bậc một trong những kỹ năng rất khó của bóng đá. Điều này chỉ thấy ở một vĩ nhân.

Valdes khá đen. 4 bàn thắng đều khó bắt lỗi anh. Ở bàn thua thứ 2, pha bóng lộn xộn trong đá phạt góc khiến bóng rơi ra và các bạn thấy không có tiền đạo hay tiền vệ lùn của ta ở đâu để bọc lót. Iniesta lao vào cho có và quá đông người khiến Valdes bị che mắt cộng với cú sút căng, đập đất nên tôi còn nghĩ Valdes chôn chân chứ đừng nói hạ gối giơ tay chạm bóng theo phản xạ. Không nên nói Valdes mất tập trung quả đó mà phải nói cầu thủ đối phương sút một cú khó đỡ. Bàn thua cuối nhìn Alba tâng bóng qua đầu Valdes chả khác gì một tiền đạo nghệ sĩ xuất sắc. Quá khó và cũng không thể tránh khi họ nhồi bóng liên tục vào vị trí của Adriano.

Dù sao cũng thắng và cảm ơn anh trọng tài giúp Barca chính thức hết miẹ trung vệ. Trận sau mà Bartra không được đá nữa thì xin ông Tito bán xừ cho đội nào khác để em nó đỡ thui chột.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
GRA349-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353747240_54115221152_960_640.jpg


Bóng khi vào lưới ở góc lưới như trên. Theo các bác là có bắt nổi không?

GRA365-A-CORUNA-20-10-2012-Afi_54353300962_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353747978_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353300798_54115221152_960_640.jpg
GRA363-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353300141_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54353300147_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54353300152_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54353747463_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54353299486_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353299491_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353299496_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353747347_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353747235_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353299426_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353299355_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353299360_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353747108_54115221152_960_640.jpg
A-Coru-a-date-Deportivo-A-Coru_54353746912_54115221152_960_640.jpg
FC-Barcelona-s-Cristian-Tello-_54353299241_54115221152_960_640.jpg
GRA342-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353299139_54115221152_960_640.jpg
GRA339-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353299144_54115221152_960_640.jpg
GRA336-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353298868_54115221152_960_640.jpg
GRA335-A-CORUNA-20-10-2012-Los_54353746453_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-forward-Cristian-T_54353298873_54115221152_960_640.jpg
FC-Barcelona-s-Jordi-Alba-cent_54353298757_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-defender-Jordi-Alb_54353746304_54115221152_960_640.jpg
Barcelona-s-defender-Jordi-Alb_54353746309_54115221152_960_640.jpg
GRA330-A-CORUNA-20-10-2012-El-_54353298616_54115221152_960_640.jpg
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cesc: "Điều quan trọng là chúng ta đã chiến thắng"

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_15.v1350772398.JPG

Trong chiến thắng 4-5 sát sao trước Deportivo đêm qua, Cesc Fabregas là một trong những điểm sáng nhất trên sân với lối chơi vững chắc cùng 3 đường kiến tạo thành bàn. Bàn về quả penalty dành cho Deport có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, số 4 nhận định: "Dù sao thì tất cả đều đã thi đấu tốt ở hiệp một. Ngoại trừ vài tình huống khó hiểu thì rõ ràng Barca đã hoàn toàn chơi trên cơ và áp đảo gần như tuyệt đối."

"Tôi luôn nhận thức rõ khả năng của mình và không ngừng rèn luyện để hoàn thiện hơn. Kể từ đầu mùa giải năm nay, tôi ngày càng cảm thấy yêu nơi này và nhận ra Barca chính là nơi tôi thuộc về." Khi được hỏi về những quyết định có phần không chuẩn xác của trọng tài, Cesc chỉ đơn giản trả lời: "Đó là một phần của bóng đá".

"Chúng ta đã giành được 3 điểm một cách đầy chật vật. Giờ thì chúng ta cần nhìn vào 4 bàn thua và rút ra kinh nghiệm".

Messi, lại là anh!

Một lần nữa, siêu sao người Argentina luôn biết cách tỏa sáng và góp phần quan trọng ấn định chiến thắng chung cuộc của cả đội. Messi với cú hat-trick trong trận đấu với Deportivo đã nâng tổng số bàn thắng trong năm 2012 lên đến con số 59, phá vỡ kỉ lục của chính mình trước đây (58 bàn trong năm 2010). Nhưng đối với anh, điều đó không có nhiều ý nghĩa bởi: "Thống kê cũng chỉ là những con số. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: đó là chiến thắng và 3 điểm giành được sau mỗi vòng đấu."

Trận đấu tại Riazor đã diễn ra theo một kịch bản có phần điên rồ và Barcelona đã suýt chút nữa phải trả giá cho những phút sai lầm của mình. Người hùng Leo nhận định: "Giành chiến thắng là điều vô cùng quan trọng, nhất là khi chúng ta đã đứng đầu. Nhưng trận đấu với Deportivo hôm nay là một chuyện khác khi toàn đội vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia". Khi được hỏi về công tác trọng tài trong trận đấu này, Messi đáp gọn: "Công việc của trọng tài là vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ 2 thẻ vàng cho Mascherano là khá nặng tay, nhưng chúng ta không nên dành nhiều thời gian suy nghĩ về điều đó".

Sau đây là phát biểu của các cầu thủ khác sau trận đấu:

Cristian Tello:

"Chúng tôi đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhưng ngay sau đó lại liên tiếp để thủng lưới. Các bạn biết đấy, lẽ thường thì các cầu thủ đều bị ảnh hưởng ít nhiều sau loạt trận quốc tế. Do đó, chúng ta có quyền tự hào và lạc quan về chiến thắng trước Deportivo đêm qua."

"HLV đã đặt niềm tin ở tôi và tôi đã ghi bàn. Điều đó thật tuyệt. Tôi muốn đóng góp sức mình cho đội và hi vọng rằng tôi sẽ còn gắn bó với màu áo Blaugrana thêm nhiều năm nữa."

Andrés Iniesta:

"Lẽ ra chúng tôi đã có thể kết liễu Deportivo ngay từ hiệp đấu đầu tiên nhưng họ đã tỏ ra rất nguy hiểm và đã không ít lần thách thức hàng phòng ngự. Tất cả đều có chung cảm nhận rằng đây là một chiến thắng nghẹt thở. Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học qua trận đấu này."

Jordi Alba:

"Một chiến thắng đầy nhọc nhằn nhưng sẽ là một bài học không ai được phép quên. Điều quan trọng là chúng ta đã thắng và tiếp tục có thêm 3 điểm sau vòng đấu này."

"Kể từ sau khi cách biệt được rút ngắn còn 2-3, chúng ta có thể gọi đây là một trận đấu điên rồ theo đúng nghĩa của nó."

"Tôi thật sự rất lấy làm tiếc với pha bóng phản lưới nhà. Lẽ ra tôi nên xử lí bóng một cách thông minh hơn."

"Một trận đấu có thể nói là chúng tôi đã chơi rất tuyệt nhưng lại để thủng lưới quá nhiều."

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Leo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại!"

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Một trận đấu hơi điên rồ. Điên rồ cả trong tấn công và phòng thủ. Ghi đến 5 bàn mà cuối trận cules vẫn phải sống trong sự hồi hộp, lo âu :))
5 bàn của ta đều đẹp, từ những pha phối hợp đến màn độc diễn của Messi. Trong khi đội bạn ngoài cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt thì các bàn thua của ta đều khá lãng xẹt. Bàn thua thứ 2 thì Valdes bị che mắt nên không kịp phản xạ được; bàn thứ 3 thì Valdes hơi lỗi khi định bắt bài cầu thủ đội bạn sút vào góc phải nên đã di chuyển một bước chân sang phải và lỡ đà khi bị sút vào góc trái thì bay người chậm một nhịp nên không cứu được bóng; bàn thứ tư thì khỏi nói cho anh Alba (nhưng đó là kết cục của việc anh Adriano chơi trung vệ mà đá như tiền vệ).
Tiền đạo thì chỉ có Messi và Tello chơi tốt.
Tiền vệ: Cesc thi đấu rất tốt trong việc kiến tạo nhưng chưa thể hiện được nhiều trong việc cầm bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu, điều này thể hiện rõ khi Xavi vào. Busquet khá vất vả trong việc đánh chặn mà không có được sự hỗ trợ của các tiền vệ khác. Còn Iniesta chơi dưới sức làm cho Villa mất hút và ta không hiệu quả bên cánh trái ngoài việc Alba xông pha.
Hậu vệ: Alba hiệu quả trong tấn công nhưng phòng thủ khá tệ. Các bàn thua đến từ cánh trái là chủ yếu. Montoya thi đấu khá tốt bên phải. Song và Adriano thì khiến chúng ta phải lo âu cho những trận tiếp theo nếu Puyol và Pique không kịp trở lại.
Lâu rồi mới thấy Bà Xã phá nát hàng phòng ngự của đối phương khủng khiếp như thế. Nhưng Tito cần xem lại tuyến phòng ngự. Nếu cứ đá thế này nguy cơ mất điểm các vòng tới là rất cao. Không biết vòng sau chú Bartra có được đá không? Nếu Tito không cho em nó cơ hội thì nên để em nó ra đi
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Một vài số liệu thống kê về Messi và CLB sau trận đấu vừa qua với Deportivo

2012-10-20_CORUNYA-BARCELONA_28.v1350813110.JPG

- Messi đã ghi tổng cộng 71 bàn trong năm 2012 (59 cho Barça, 12 cho Argentina) và hiện chỉ còn cách kỉ lục của Pele (lập từ năm 1959) 4 bàn.

- Anh là cầu thủ lập nhiều hattricks nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

- Hiện tại Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga mùa giải này (11 bàn), kế đến là Rodaldo (9 bàn), và Falcao (8 bàn).

- Với hattrick vừa lập Messi đã nâng số trận ghi ít nhất 3 bàn lên con số 15.

- Cesc Fabregas là cầu thủ đã kiến tạo 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 trận đấu với Deportivo.

- Đây là lần thứ 2 Barça giành chiến thắng với tỉ số 5-4. Trận đầu tiên là ở mùa giải 1963/64, khi đó các cầu thủ Barça đã giành chiến thắng trước Levante với cùng tỉ số.

- Trong sáu trận đấu gần nhất ngay sau khi các trở về từ các đợt tập trung đội tuyển, Barça đều giành chiến thắng.

- Sau Díaz Novoa (HLV Sporting Gijón năm 1979), Tito Vilanova là HLV Tây Ban Nha thứ 2 có khởi đầu không thể tốt hơn với 7 trận thắng và 1 trận hòa.

- Đây là lần thứ 2 Mascherano nhận thẻ đỏ của trọng tài Romero. Lần đầu ở trận đấu với Osasuna diễn ra vào 11/2/2012.

- Sau trận đấu với Deportivo kỉ lục không để bị thúng lưới trên 3 bàn kể từ trận thua Atletico Madrid 3-4 ở Vicente Calderón mùa 2009, đã bị phá bỏ.

- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Barça để thủng lưới 11 bàn sau 8 trận ở La Liga.


Theo FCB.com​
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung là bây giờ đòi Tito cải thiện hàng phòng ngự là rất khó. Ngoài Barcelona ra thì khó mà tìm ra một đội bóng nào thường xuyên thi đấu mà không có trung vệ thực thụ, thậm chí là hôm còn phải thi đấu thiếu người khi Mascherano dính thẻ đỏ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cứ đà này thì cuối mùa Valdes đừng mơ đến Zamora nhé ;)).
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Barca kháng cáo về thẻ phạt của Mascherano

1350822928144.jpg
Trọng tài Paradas Romero rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Mascherano​

FC Barcelona quyết định sẽ kháng cáo về thẻ vàng thứ hai dành cho trung vệ Mascherano trong trận đấu gặp Deportivo trên sân Riazor. BLĐ đội bóng tin rằng trọng tài Paradas Romero đã sai lầm khi đuổi cầu thủ người Argentina ra khỏi sân và do đó không ngần ngại đâm đơn nhằm tránh cho số 14 việc phải ngồi ngoài trong những trận đấu tiếp theo.

Cũng cùng thời điểm này, tại đấu trường châu Âu, Barcelona đồng thời quyết định từ bỏ việc kháng cáo đối với mức phạt dành cho Sergio Busquets, người sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ hai trận đấu tiếp theo sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần đây gặp Benfica trên sân Da Luz.

Nguồn: sport.es
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Chấm điểm trận Deportivo 4 – 5 FC Barcelona

timthumb.php

Tưởng chừng sẽ lại là trận đấu một chiều và nhàm chán khi chỉ sau gần hai mươi phút thăng hoa, các chàng trai Blaugrana đã nhanh chóng ghi được cho mình ba bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng không, đêm qua người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những trận cầu hấp dẫn và thậm chí điên rồ nhất của mùa giải cho đến thời điểm này. Kết quả chung cuộc, mặc dù phải ra trận với một hàng thủ thủng lỗ chỗ cộng thêm thẻ vàng thứ hai khiến trung vệ Mascherano phải rời sân ngay đầu hiệp hai, FC Barcelona vẫn giành được chiến thắng sát sao 5-4 trước đội chủ nhà Deportivo. Như thường lệ, Lionel Messi lại đóng vai trò người hùng khi góp công lớn cứu đội chủ sân Camp Nou khỏi trận thua đầu tiên của mùa bóng tại giải quốc nội với một cú hattrick tuyệt vời, trong một trận cầu mà không khó để nhận ra hàng phòng ngự của đương kim á quân La Liga còn có nhiều điều cần phải xem xét.

Dưới đây là điểm số cho từng cầu thủ trong trận đấu đêm qua (thang điểm 10)

Victor Valdés – 6

Khó có thể bắt lỗi Valdés với ba trong số bốn bàn thua Barcelona phải nhận, nhưng thủ thành số 1 Barca vẫn có thể xử lý tốt hơn nhiều trong bàn thua thứ hai. Anh cũng không tạo được lá chắn vững vàng ở phía sau cho các đồng đội trên hàng thủ. Một màn trình diễn trung bình, và với bốn lần phải vào lưới nhặt bóng thì 6 điểm cũng đã là một điều an ủi cho Valdés.

Jordi Alba – 6.5
Tỏa sáng vài phút ngắn ngủi đầu trận với một pha chạy chỗ tinh tế và bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt, nhưng rồi cả trận sau đó, Alba liên tục để đối phương qua người và tỏ ra kém hiệu quả trong việc ngăn chặn những đợt tấn công của đội chủ nhà. Pha phản lưới nhà gọn gàng không khác gì bàn thắng từ chân một tiền đạo mẫu mực của cựu cầu thủ Valencia còn truyền cho đội bạn một động lực mạnh mẽ mong tạo nên được điều kỳ diệu trong những phút cuối trận.

Javier Mascherano – 5.5

Tuy việc truất quyền thi đấu của cầu thủ Argentina là một quyết định khó hiểu và có phần quá mạnh tay của trọng tài Paradas Romero, nhưng đồng thời màn trình diễn nghèo nàn của anh trong trận đấu vừa qua cũng tạo ra vô số khoảng trống và những cơ hội không đáng có cho đội chủ nhà. Số 14 cũng là người dâng tặng các cầu thủ Deportivo quả phạt penalty dẫn đến bàn thắng rút ngắn tỉ số đầu tiên cho đối thủ.

Alexander Song – 4
Một lần nữa Song lại chơi như cá mắc cạn giữa hàng thủ vốn đã không được lành lặn của Barca; anh mắc hàng loạt lỗi vị trí tệ hại và hoàn toàn bất lực trong việc cản trở những đường lên bóng nguy hiểm bên phía đội bạn. Cho đến nay chúng ta đã có thể xem Song là một bản hợp đồng thất bại của Tito, anh thực sự không đóng góp được gì nhiều cho hệ thống phòng thủ tại đội bóng mới của mình.

Martin Montoya – 7

Một màn trình diễn khá tốt đối với một cầu thủ chạy cánh còn trẻ như Montoya. Anh không tham gia nhiều vào những pha tấn công nhưng chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong hoàn cảnh mà các vị trí khác trước mặt Valdés đều tỏ ra hết sức chệnh choạng. Không đến mức độ xuất sắc nhưng có thể nói anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sergio Busquets – 8
Tiền vệ 24 tuổi đã một lần nữa chứng tỏ vị trí thiết yếu của mình trong đội hình Barcelona với khả năng đọc trận đấu, phá vỡ ý đồ tấn công của đối thủ cũng như việc phân phối bóng nhanh và chính xác chỉ với không quá một lần chạm bóng. Một nhân tố thành công không thể thiếu của đội khách trong trận đấu đêm qua.

Cesc Fabregas – 9
Nếu phải bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vừa rồi thì người duy nhất có khả năng cạnh tranh với Lionel Messi chỉ có thể là Cesc Fabregas. Sự kết hợp hoàn hảo cùng El Pulga với hai đường chuyền thành bàn cộng thêm một pha kiến tạo mẫu mực cho Jordi Alba bên cạnh hàng loạt những pha xử lý mềm mại, những đường phối hợp nhịp nhàng đã chứng tỏ đầu óc chiến thuật sắc bén cùng khả năng sáng tạo tuyệt vời của chàng cựu pháo thủ.

Andrés Iniesta – 7

Một đêm thi đấu mờ nhạt hiếm thấy của cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cũng gọi là có chút đóng góp trong hai bàn thắng đầu tiên của đội khách, và cũng vẫn khả năng kiểm soát bóng điệu nghệ nhưng số 8 lại tỏ ra khá tối trong những đường chuyền, những pha rê dắt, kém xa so với sự sắc sảo thường ngày chúng ta vẫn được chiêm ngưỡng.

Cristian Tello – 8
Là chủ nhân của một bàn thắng đẹp mắt và là mối hiểm họa thường xuyên cho hàng thủ Depor với những bước chạy đầy uy lực cùng khả năng rê dắt ấn tượng. Anh được thay ra nhường chỗ cho Pedro ở cuối hiệp hai.

David Villa – 6.5
Hoàn thành khá ổn vai trò kéo dãn hàng phòng ngự đối phương tạo khoảng trống cho đồng đội nhưng sát thủ săn bàn người TBN vẫn thiếu một chút sắc bén để đưa bóng tìm đúng mành lưới đội chủ sân Riazor. Có lẽ anh cần thêm thời gian chuẩn bị trước khi hoàn toàn sẵn sàng chơi trọn 90 phút với phong độ đỉnh cao như thời trước chấn thương của mình.

Lionel Messi – 9.5

Lại là Messi. Lại một đêm tỏa sáng rực rỡ bằng một màn trình diễn thăng hoa. Một cú hattrick và một pha kiến tạo cho Tello dành tặng đứa con đầu lòng sắp ra đời. Đặc biệt bàn thắng cuối cùng là một siêu phẩm đích thực. Chưa kể hàng loạt pha đi bóng đầy kỹ thuật của cầu thủ đến từ Argentina đã liên tục hành hạ hàng phòng ngự của đối phương trong suốt 90 phút.

Một màn trình diễn xứng đáng với danh xưng cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu đương đại.

Cầu thủ vào sân thay người:


Adriano – 7
Vào sân thay Villa nhằm lấp chỗ trống Mascherano để lại sau khi bị truất quyền thi đấu, Adriano đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình và không mắc phải lỗi nào nghiêm trọng.

Xavi Hernandez – 7.5
Tiền vệ xứ Terrassa được Tito đưa vào sân thay Fabregas nhằm nâng cao thời lượng kiểm soát bóng và giữ nhịp độ trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân. Không phụ lòng mong mỏi của HLV, sự có mặt của anh giúp bóng được điều phối nhịp nhàng hơn nhiều và góp công thu hẹp cơ hội bám đuổi tỉ số dành cho đội chủ nhà.

Pedro Rodriguez – 6
Vào sân thay thế Tello, tiền đạo 25 tuổi không có nhiều thời gian thể hiện mình. Tuy vậy anh cũng góp phần giúp cả đội giữ vững được cách biệt mong manh đến hết trận và trực tiếp kết thúc chút hi vọng còn lại dành cho Deportivo bằng việc cản phá pha tấn công cuối cùng của đối thủ.

Nguồn: totalbarca.com​
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Alexander Song – 4
Một lần nữa Song lại chơi như cá mắc cạn giữa hàng thủ vốn đã không được lành lặn của Barca; anh mắc hàng loạt lỗi vị trí tệ hại và hoàn toàn bất lực trong việc cản trở những đường lên bóng nguy hiểm bên phía đội bạn. Cho đến nay chúng ta đã có thể xem Song là một bản hợp đồng thất bại của Tito, anh thực sự không đóng góp được gì nhiều cho hệ thống phòng thủ tại đội bóng mới của mình.
Vốn dĩ không muốn nhắc đến việc này nhưng totalbarca đã nêu ra thì đành phải đồng tình.
Chán thật các bác ạ. Cả trận thì có 1 pha đánh chặn duy nhất đúng phong cách nhiệm vụ của trung vệ là lùi sau đoán đường chuyền bổng của đối phương và che người để cài và lấy bóng ngược lên rồi chuyền cho đồng đội. Đó là pha bóng cuối trận và gần như là duy nhất thể hiện ta có một trung vệ phía dưới đủ trình độ đá tinh tế kiểu Pique. Xem trận này thì còn đá thêm ta còn thua nữa. Cặp trung vệ thảm họa cả Barca chắc chắn sẽ là Song - Adriano. Tôi chẳng hiểu lão Rốt nát nghĩ gì mà không mua trung vệ. 40 triệu vứt két rồi đem lên khoe làm ăn có lãi trong khi bỏ ra 25 triệu để mua về một anh rồi dạy cho nghề trung vệ kiểu Barca. Không lẽ các trung vệ thứ thiệt không đủ thông minh để dạy lại nghề? Cái kiểu suy nghĩ muốn 1 trong 2 hay đa năng đa tác dụng khiến vừa tốn tiền vừa giúp Barca như một đám nghiệp dư trong phòng thủ. Giờ có muốn trả Song về giữa cũng không được.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chắc phải cho thằng con buôn Rosell nghỉ hưu thì việc mua sắm mới khá được, hậu vệ đá quá nghiệp dư. Có lẽ cũng nhờ đó mà năm nay xem các trận của barca hấp dẫn hơn vì rất nhiều bàn thắng :D
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Bạn Jordi Alba này suy nghĩ tiêu cực quá. Đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp theo kiểu bàn tay nhỏ hay 3, 4 trái không gỡ.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu được hơn một tháng mà làm gì đã vội chụp mũ là Barce yếu dần đi. Hãy nhìn vào thực tế một chút đi bạn! Không ai có thể hai lần tắm trên một dòng sông, tiki-taka dù có hay có kỳ diệu thì đá mãi các đối thủ cũng quen và biết cách hoá giải. Từ trước đến nay không có một trường phái nào là vô địch tuyệt đối, mà nếu có thì bóng đá sẽ mất hết đi sự thú vị. Trong khi đối thủ chúng ta đã biết cách bắt bài tiki-taka thì những trụ cột quan trọng như Xavi hay Puyol đều ngày càng già đi, và Pep cũng đã ra đi. Tito đứng trước nhiệm vụ phải làm mới đội bóng và muốn làm mới thì phải thử nghiệm. Vì thế mình nghĩ vừa đá vừa thử nghiệm mà trong hoàn cảnh hàng loạt trụ cột, nhất là hàng phòng ngự, dính chấn thương mà vẫn dẫn Dê 8 điểm và toàn thắng ở CL thì còn gì mong đợi hơn thế nữa.

Tôi thấy tư duy kiểu "nếu Barça có Pique và Puyol thì đã thắng" nó không đúng với bản chất vấn đề, có những bàn thua mà trung vệ không thể can thiệp được và chưa chắc trong khoảnh khắc đó đã làm tốt hơn kẻ đóng thế, và không có gì đảm bảo nếu có Pique và Puyol thì Barça sẽ giữ sạch lưới và không thể loại trừ khả năng chơi còn tệ hơn cặp dự bị.
Đoạn in đậm này không hợp logic cho lắm:
- Có những bàn thua chứ không phải tất cả các bàn thua. Vì thế có Pique và Puyol thì dù có thể không ngăn cản được "có những bàn thua" ấy nhưng họ sẽ giúp ngăn chặn những bàn thua khác. Pique và Puyol có làm tốt hơn những kẻ đóng thế không, mình tin là nếu đi hỏi 100 người thì sẽ có ít nhất 99 người bảo là có. Còn nếu vẫn chưa tin thì hãy đếm lại số danh hiệu mà bộ đôi này mang lại cho Barca.

Cuối cùng là vấn đề mua bán thì mình thấy sau khi Barca chuyên sâu với tiki-taka thì để mua được một cầu thủ mới có thể hoà nhập được với tiki-taka là cực kỳ khó. Đá trung vệ ở Barca lại còn khác với đá trung vệ ở bất cứ một CLB nào khác khi lúc nào cũng có một khoảng trống 40m mênh mông phía sau. Thế nên dù có mua được những mặt hàng tốt nhất trên thị trường hiện giờ thì cũng chả dùng ngay được.

Nói chung là mình chẳng có lúc nào mất niềm tin vào CLB, kể cả những năm tháng khó khăn nhất đầu những năm 2000. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của BLD và các cầu thủ mới thấy thông cảm cho họ hơn. Tốt hơn hết là thưởng thức và dõi theo những bước đi của CLB, chiến thắng có chông gai mới là chiến thắng ngọt ngào.
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
giọng ông này giống giọng ông Hưng thế, tôi hoàn toàn nhất trí với những quan điểm này, nhưng bảo Cesc đá o hay thì không đúng, khi bố trí số 4 đá trung tâm thì mọi người xung quanh cũng phải thay đổi để phù hợp, ông Busi đá quen với Xavi rồi, tôi đảm bảo rằng nếu ko có Xavi thì Busi đá dưới trung bình. Ai có cao kiến chỉ cho tôi thấy những điểm mạnh của Busi so với những tiền vệ trụ khác: ví dụ so sánh với Song, Mas, Lass.....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
giọng ông này giống giọng ông Hưng thế, tôi hoàn toàn nhất trí với những quan điểm này, nhưng bảo Cesc đá o hay thì không đúng, khi bố trí số 4 đá trung tâm thì mọi người xung quanh cũng phải thay đổi để phù hợp, ông Busi đá quen với Xavi rồi, tôi đảm bảo rằng nếu ko có Xavi thì Busi đá dưới trung bình. Ai có cao kiến chỉ cho tôi thấy những điểm mạnh của Busi so với những tiền vệ trụ khác: ví dụ so sánh với Song, Mas, Lass.....
Chắc chắn không phải ông hungbarca đâu. Cái cụm từ "ngu trung" nghe quen quen :D.
Ông bảo so sánh Busi với Song, Mas, Lass...thì có mà so suốt không xong.
Ví dụ:
- Chiều cao: 1m89. Tạm được
- Bóng bổng: trung bình.
- Kỹ năng sút bóng: bình thường.
- Kỹ thuật: tàm tạm.
- Tốc độ: chậm.
- Khả năng tỳ đè càn lướt: yếu.
- Tuổi: 24. Chưa phải thời đỉnh cao.

Sơ sơ thế kia mà mang đi tuyển chọn đội A cho tuyển Anh thì nó loại thẳng cẳng. Suy nghĩ so sánh thế ta có thể quay lại thời trước kia Barca đặt cái biển anh nào dưới 1m8 thì đừng vác mặt vào văn phòng xin hồ sơ và lúc đó chắc đào đâu ra anh Pep hói. Nói chung không hiểu sao tôi chỉ xem Busquets đá có 15 phút đầu trận Barca thua Numacia năm 2008 là kết luôn. Chịu, chả giải thích nổi.

Bạn Jordi Alba bên trên nói Barca đang yếu đi là không hợp lý. Messi ngày càng thăng hoa, Barca giờ khôn ngoan hơn và già dặn hơn. Cái thấy rõ là Barca đang chậm đi. Nó cũng là quy luật khi thời kỳ phong độ nhất là Barca ăn tươi nuốt sống đối phương trong khoảng 30 phút đầu và cùng lắm là hết hiệp 1 từ cuối mùa 2009 đến gần hết mùa 2010. Sau những trận thua kiểu thua Inter thì bắt đầu khôn hơn và tìm cách để bảo vệ bản thân hơn. Sau năm ngoái bị Chelsea và Real nó chọc lưng thì năm nay sẽ lại phải ủ mưu hơn. 8 điểm đối với Real không bao giờ là mong manh. Nó là phần thưởng và cũng là cái giá phải trả của hàng loạt chấn thương. Nếu ta không dẫn trước 8 điểm thì tôi khẳng định Real không thể hòa như trận lượt đi. Đường dài nên phải tính toán và đó chính là niềm tin năm nay quyết tâm giật lại Liga.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
giọng ông này giống giọng ông Hưng thế, tôi hoàn toàn nhất trí với những quan điểm này, nhưng bảo Cesc đá o hay thì không đúng, khi bố trí số 4 đá trung tâm thì mọi người xung quanh cũng phải thay đổi để phù hợp, ông Busi đá quen với Xavi rồi, tôi đảm bảo rằng nếu ko có Xavi thì Busi đá dưới trung bình. Ai có cao kiến chỉ cho tôi thấy những điểm mạnh của Busi so với những tiền vệ trụ khác: ví dụ so sánh với Song, Mas, Lass.....

Sẽ không hợp lý nếu đem so sánh từng chỉ số một, vì nếu như thế chắc Ronaldo đã cho Mẹt nhà ta ngửi khói rồi.
Xavi từng nói rằng anh chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào mà thông minh và xử lý một chạm hay như Busquets, đó, và thế là đủ. Barca cần những cầu thủ như thế tại hàng tiền vệ, do đó có Xavi hay không thì Busquets vẫn sẽ là không thể thay thế. Còn ai đó cho rằng Busquets không còn quan trọng với Barca nữa thì tại sao Toure lại ra đi, tại sao Mascherano và Song phải xuống đá trung vệ? Lẽ ra Busquets phải ngồi dự bị chứ?
Một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại theo tôi là Del Bosque: VĐ La Liga, VĐ Champions League, VĐ Euro và World Cup.
Còn Pep là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona là ai? Đó là Pep!
Điểm chung giữa 2 còn người này thể hiện ở câu nói sau đây: "Nếu được làm cầu thủ thì tôi muốn làm Busquets".
Khi nào Barcelona còn đá tiqui taca thì lúc đó Busquets vẫn sẽ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Jordi Alba là songchetconhau phỏng;)). Trước tiên là bàn về vấn đề Valdes. Việc ông bạn đổ bàn thua đầu trong trận EC cho Valdes cũng hệt như việc "sống chết" ca ngợi Cesc chỉ sau 1 vài tình huống hay 1 trận đấu vậy. Bàn thua đó lỗi lớn nhất thuộc về Alves khi chỉ biết đứng ngắm thằng Gay. Tình huống đó nếu thủ môn cản được thì là xuất sắc, còn để bị ghi bàn thì cũng không thể coi là kém, vì nó quá khó. Trong 4 bàn thua trận Depor, bàn đầu pen, bàn thứ 3 là 1 cú sút phạt tung nóc lưới và bàn thứ 4 là cú lốp bóng siêu đẳng của Alba, đỡ bằng răng. Chỉ có bàn thứ 2 là có lỗi của Valdes khi không bắt dính bóng. Và nếu cứ mắc 1 lỗi lại thay 1 thủ môn thì ngân quỹ Barca liệu có trụ nổi qua nửa mùa bóng? Vấn đề nữa là mua ai? Buffon hay Neuer, Hart? Và có chắc là mua rồi thì những sai lầm sẽ hoàn toàn biến mất không?
Thứ 2 là vấn đề về Cesc. Khiếp quá, mới được có 1 trận đá tốt mà đã được đưa lên mây thế này, trận sau mà cũng thế chắc phải lên sao hỏa ở với bạn Gay :D. Nên nhớ, trước khi tỏa sáng ở trận này thì Cesc đã có 2 trận đấu cực kỳ thất vọng với tuyển TBN, mà đỉnh cao là quả pen trượt trong trận gặp Pháp. Mở rộng phạm vi ra từ đầu mùa bóng đến nay, số lượng những trận như vậy là bao nhiêu? Có đếm đủ trên 1 bàn tay không? 2 cầu thủ, 1 thì bị dựa vào 1 vài sai lầm để dìm hàng, còn 1 thuộc dạng "kém đều, xuất sắc bất thình lình" thì lại được nâng bị dựa vào 1 vài khoảnh khắc tỏa sáng :)). Ai là "ngu trung" đây?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Lại chém nhau nghe, nghe cái từ "Ngu trung" với "Nông Văn Dền" mà nản không hiểu đầu óc có vấn đề gì không? Anh "Nông Văn Dền" là tên của anh hùng, hay họ "Nông" có vấn đề? Hay ý muốn nói đến "Nông Dân"? 70-80% dân số ta là nông dân, rồi thì bố mẹ, anh chị, ông bà ta cũng là "Nông dân" chứ đâu? Họ nghĩ họ là ai? Nói không ngửi được!!!

Còn về Cesc, công nhận trận vừa rồi đá hay nhưng không toàn diện, ngay sau trận đấu tôi đã nói như vậy rồi, Kiến tạo là tốt, nhưng nhiệm vụ của tiền vệ không chỉ là kiến tao bàn thắng mà còn phải cầm được nhịp của trận đấu. Cesc mới làm tốt một vế trong trận vừa qua, lẽ ra sau khi thắng 3-0 thì viieecj cầm nhịp trận đấu là rất quan trọng, phải dìm tốc độ trận đấu xuống, không chừa bất kỳ không gian nào cho đối thủ phản công. Tuy nhiên anh cứ mải lao lên như con thiêu thân, rồi mất bóng và bị phản công vỗ mặt khi khoảng cách với Busquets sau lưng là quá xa. Pha dẫn đến Pen là một pha như vậy dẫn đến Busquets phải rượt đuổi chuối bóng mà không kịp, mà Mas phải hứng chịu pha bóng đó. Messi có quyền vẽ vời, vì anh là tiền đạo, nhưng tiền vệ mà vẽ đến khi mất bóng ai chống cho? Bằng chứng là việc khi Xavi vào tốc độ trận đấu giảm hẳn mà dù là 10 người đá vẫn trên cơ, đội bạn gần như không có bóng và cũng không có cơ hội phản công.

Tôi không yêu cầu Cesc phải đá như Xavi, Cesc có điểm mạnh của riêng mình, nhưng cần phải hài hòa trong một hệ thống vận hành, có thể theo thời gian Cesc cần phải điều chinhe thêm và cũng chính cách vận hành của Barca cũng phải điều chỉnh thêm để phù hợp với Cesc. Nhưng thời điểm này những cái hay của anh đều không đạt đến tầm nhất ở đội, vậy thôi. Busquets phòng ngự là nhất, Xavi giữ nhịp là nhất, Iniesta giữ bóng và lắt léo nhất, Messi thì gi bàn và kiến tạo là nhất, Còn Cesc chưa có gì là nhất cả. Cho nên đừng thổi anh ta lên, tốt nhất Cesc hãy cố gắng thêm nữa qua từng trận từng trận khi có cơ hội. Rồi đến một ngày nào đó tuyến giữa của Barca sẽ là của anh.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Cái kiểu nói chuyện trên trời này thì là của songchetconhau rồi; hình như nick đó bị ban nên mới clone thêm nick Jordi Alba. Topic nào mà có songchetconhau thì y như là dậy sóng cả lên; vì thật sự chẳng ai ưa nổi cái kiểu cách xem thường người khác như vậy cả.

Những comment của songchetconhau thì tựu chung lại cũng chỉ có 2 việc: tâng Cesc và dìm Valdes; hôm nay thì dìm lun Busquest, đến đây thì hết chịu nổi!! Mình tha thiết đề nghị ban quản trị Forum loại trừ con sâu này ra khỏi cộng đồng cule vĩnh viễn; không có cule nào mà lại đi dìm hàng cầu thủ Barca và còn tỏ ra khinh thường những cule chân chính khác nữa.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top