[Liga-8] Deportivo 4 - 5 FC Barcelona: Hơi thở từ Madrid .. Nhưng không phải của Real

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Deportivo - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 6.1%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 31 93.9%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    33
  • Poll closed .

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Yêu thích đội bóng không có nghĩa là thần tượng hóa mọi cầu thủ, ai cũng có điểm yếu, chúng ta vào bàn luận chỉ để tốt đẹp hơn (nếu là HLV thì thay đổi được, còn nếu là người xem thì bớt bức xúc), nhiều ông đá dốt quá thì cũng phải dìm hàng chứ sao.
1. Alves và Adriano đá vị trí cực kém, hai ông này đá hậu vệ toàn thua những quả do lỗi vị trí.
2. Busi được 1 điểm mạnh mà không ông trụ nào có ---> làm tường cực tốt, cái này thì quá phù hợp với Xavi nói riêng và Tiki-taka nói chung mặc dù nhiều lúc anh ý làm tường (theo đúng nghĩa đen là tường), anh ý được chuyền thì nhả ngay cho người khác mặc dù họ ở vị trí không thuận lợi bằng mình.
3. Cesc theo tôi nghĩ không hợp với Tiki-taka, anh hợp với lối đá nhanh và áp sát hơn nữa (như kiểu Arsenal)
Biết rằng chê cầu thủ thì lại bị chém nhưng nhiều lúc ức chế quá thì vẫn phải chê chứ nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ồ, mình chê suốt có bị chém đâu. Quan trọng là cách chê nó phải hợp lý và văn hoá. Nếu sa vào bảo vệ quan điểm thành ra mạt sát người khác thì rõ ràng đấy đâu phải là chê nữa đâu. Hì, chê hoá ra cũng là một nghệ thuật bác geameaux ạ.

Về trận Depor, tôi cũng nghĩ mãi lý do vì sao Cesc lại để thế trận xoay chiều và vượt tầm kiểm soát điên rồ kiểu bóng đá Anh như thế. Giờ tôi đưa ra thêm một lý do mà ban đầu tôi còn để ý nhưng sau tôi tin là Cesc mắc phải nên để cả hệ thống bị xáo trộn vì tất nhiên tôi không xem lại trận này nữa.

Mở đầu ta biết Cesc đá chếch phải. Trong 15 phút đầu tôi để ý cách chạy của Cesc và cự ly đội hình của chúng ta. Ta thấy lúc đầu Barca tập trung hoả lực bên cánh trái với Iniesta và Villa. Bóng được đưa cho Iniesta lúc đầu nhiều và Busquets cũng lệch sang đó để hỗ trợ. Tôi thấy Cesc lúc này chạy theo cự ly và đương nhiên đã đứng ở giữa sân. Chính trong lúc đang quan sát cách chạy của 3 tiền vệ thì Cesc ở vị trí chếch bên trái duy trì cự ly phối hợp với Iniesta đã tung cú chuyền cho Alba ghi bàn. Bàn thứ 2 của Tello thì ta thấy cánh phải rất trống vì chúng ta đều phối hợp bên trái hết. Cesc đương nhiên ở giữa và thiên trái. Đó là lúc Messi mở bóng sang phải cho Tello và đùng...

Về thế công thì không có gì phải chê trách. Vậy còn vì sao ta thua chóng vánh và hầu như bị rối loạn khi Depor lên bóng? Thời điểm đó Cesc đang hưng phấn và bỏ lại phía sau 1 khoảng trống. Cái quan trọng nhất chúng ta phải nói với nhau rằng Barca chỉ hơn các đội khác khả năng cầm bóng và nhiều bóng hơn họ. Nếu để họ cầm bóng và tấn công thì rõ ràng hàng thủ của ta chả hơn gì ai mà thậm chí còn tệ hơn. Do đó ta nhìn vào khả năng cướp bóng và đánh chặn từ xa chứ không nhìn vào hậu vệ đá ra sao.

Thông thường Barca bủa vây đợt tấn công của đối phương từ ngay khi họ có bóng. Cái quy tắc 6 giây chỉ là thời gian dài nhất các đối thủ chịu được sức ép từ mọi hướng. Nhưng rõ ràng Barca hôm đó đã không bủa vây được mọi hướng. Đầu tiên ta hỏi sao mãi không thấy mặt Villa. Điều đó đồng nghĩa Villa cũng ít xuất hiện trong thế trận chạy đuổi bóng gây sức ép của Barca. Tiếp theo là Iniesta. Chàng hói dính một thẻ vàng vì cú theo bóng và đạp vào chân đối phương. Đó là pha cản phá phòng ngự gắt gao nhất được thấy bên cánh trái trong khi ai cũng thấy Iniesta bị chăm sóc quá kỹ bên cánh trái bởi anh đầu trọc chuyên vào từ phía sau. Ta không trách được Ini nhưng rõ ràng Villa và Ini đã khiến cánh trái bủa vây kém và Alba đương nhiên gặp phải nhiều sức ép. Đây là lỗi toàn hệ thống trong khi Busquets lao hẳn sang phải để đỡ khoảng trống đã buộc Mascherano lên quá cao ở hiệp 1. Đó chính là pha bóng Masche bị dính thẻ vàng. Tôi nghĩ lạ lùng khi trung vệ lên tận giữa sân và phạm lỗi gay gắt với đối phương, nhưng ngẫm lại đó là sự đổ vỡ dây chuyền từ nhiệm vụ phòng ngự đầu tiên là bủa vây của tuyến trên.

Các bạn đã hiểu lý do tại sao khi Cesc mải thăng hoa và phía sau Busquets là khoảng trống và ta thấy nhiều lúc Busquets chạy tất tả hai cánh đuổi theo đối phương. Còn 1 hướng nữa cũng bủa vây không tốt như ta thường thấy chính là vị trí Montoya. Alves thì thường lên rất cao và theo bóng rất nhiệt cùng Busquets. Tất nhiên Montoya đá thiên an toàn và cả trận lên được vài ba quả. Do đó hệ thống bủa vây từ xa của Barca có vấn đề về các cá nhân lại càng thêm mỏng và đó là lý do ta thấy bàn thắng thứ 2 từ quả đá phạt góc đã chỉ ra sự sợ hãi của Barca: đứng kín đặc trong vòng cấm mà không có cầu thủ bọc lót ở ngoài vòng cấm và bủa vây đánh chặn quá chậm. Khi ta không làm tốt công việc đầu tiên thì sẽ phải đối mặt với sức ép trực tiếp và lúc đó hàng thủ có giỏi cũng nhiều khi sơ sẩy chứ nói gì đến hàng thủ chắp vá. Đó cũng chính là lý do Tito đã thay thế một loạt 3 cầu thủ để làm nhiệm vụ giữ thế trận và dùng Pedro có tốc độ và biết cách bủa vây để giảm sức công từ đối phương vừa rình rập chờ phản công. Nếu có thêm người thay thì chắc Tito cũng thay luôn Iniesta rồi.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top