Lượt đi BK: Barca vs Chelsea (0-0) Tiếc nuối

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không thể trách Chel đổ bê tông được. Đây là BK CL chứ không còn là vòng bảng nên mọi đội bóng đều có sự tính toán nhất định. Cái đáng trách là:

1. các tiền đạo của ta đã phung phí quá nhiều cơ hội. Etoo, Krkic, Hleb đều có cơ hội rõ rệt nhưng thiếu cảm giác bóng. Henry trong một số tình huống xử lí chậm chạp và không hợp lí.

2. Có điều hôm qua trọng tài bắt quá lỏng nên bọn đồ tể Chels mặc sức tung hoành, lại từ chói 1 quả pen mười mươi + vô số tình huống thẻ vàng cho bọn Chels.

3. Sân trơn vì trời vừa mưa xong làm cho tốc độ đan bóng + rê dắt giảm hẳn, các cầu thủ bị tiêu tốn nhiều thể lực.

Tuy nhiên 0-0 không phải là 1 kết quả tồi tệ. Lượt về bọn Chels không thể tiếp tục lái xe bus nữa. Barca ghi 1 bàn là Chels phải ghi 2 bàn. Lạy trời cho các cầu thủ của ta đừng chấn thương.
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ini.jpg
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Mẹ, bọn thối Chel từ cầu thủ đến CĐV đang hoan hỉ mừng vui như thể lọt vào chung kết rồi. Thối không chịu nổi. Chả hiểu bọn nó là hạng mặt dày gì nữa. Cả đội cắn răng chịu bị hiếp trước con mắt hàng tỉ khá giả để kiếm được trận hòa. Thật hết biết.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Pep là một người khôn ngoan,và những gì Barca đã thể hiện là hoàn toàn chấp nhận được,cho dù hơi tiếc khi mà tỉ số 1-0 xứng đáng cho Barca,nhưng như những gì Pep và các cầu thủ đã phát biểu trước đây,LaLiga là quan trọng nhất,thế nên ngay sau hiệp 1 tôi đã thấy Barca đá ở NouCamp nhưng hồn đang tính toán cho trận El Clasico.Thắng thì tốt,nhưng ko nhất thiết phải bằng mọi giá,đặc biệt trứoc bọn Anh chặt chém điên cuồng như thế nhỡ đâu Messi,Xavi hay Ini mà chấn thương thì rất bất lợi cho 2 trận sau,2 TRẬN SAU ĐÂY MỚI LÀ QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ !!!
Coi các bạn phát biểu cảm tưởng,và coi Barca suốt 1 mùa qua,phải công nhận,thứ chúng ta đang thiếu là 1 cầu thủ như ... Ronaldinho!
Barca đã cải thiện được nhiều thứ với Pep,nhưng Barca cũng mất đi khá nhiều thứ vì mất Ronnie,đó là những cú sút phạt trực tiếp,khả năng tung những đường chuyền bổng, trung bình trong bán kính 25m như cách anh đã làm trước Milan.Thiếu cái cổ chân của Ronnie.
Tuy nhiên tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ,trận hòa 0-0 này có lẽ là 1 lợi thế chứ ko phải bất lợi cho chúng ta,khi mà chỉ cần có bàn thắng ở Stamford Bridge thì chính Chelsea mới phải sợ.
Sau trận đấu thấy đúng là Chel cố tình thủ thật,nhưng vì thế lại càng đánh giá thấp Chel và cảm thấy cho dù đá công bằng với Barca thì Chel vẫn ko có cửa.1 Phiên bản hoàn hảo của MU năm ngoái,nhưng "Người đàn ông đẹp trai nhất Barcelona" năm nào đã ko còn nữa,nếu tập trung và ko mắc sai lầm đáng kể nào,Barca sẽ đi tiếp.
Caceres có khi còn khiến tôi an tâm hơn Puyol và Marquez.
Trọng tài:Lởm!

Lời cuối: Đcm thằng BLV VTV3,cả trận nó ra rả rủa Barca bế tắc (trong khi ối cơ hội,chỉ thiếu may mắn),cả trận nó khen hết Ballack đến Drogba này nọ,trong khi các bố đấy đá như shit,Chel chẳng đá ra cái **** gì.Nghe khổ cả lỗ tai.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Hòa ko bị thủng lưới mới đẹp, rất tự tin về khả năng Barca nhà ta sẽ loại Chel tại London. Nhưng công bằng mà nói, hàng công đội nhà tối qua chơi lởm, Krkirk chắc chẳng bao giờ lớn được, Eto'o thì vẫn như mọi khi - thiếu cái đầu, Henry thì quá rườm rà dù không ít cơ hội, Messi nói chung mờ nhạt....

Added after 5 minutes:

Chava nói:
................
Cáceres có khi còn khiến tôi an tâm hơn Puyol và Marquez.
Trọng tài:Lởm!

Lời cuối: Đcm chú BLV VTV3,cả trận nó ra rả rủa Barça bế tắc (trong khi ối cơ hội,chỉ thiếu may mắn),cả trận nó khen hết Ballack đến Drogba này nọ,trong khi các bố đấy đá như sh*t,Chel chẳng đá ra cái **** gì.Nghe khổ cả lỗ tai.
Chava thắc mắc chuẩn, độc khổ cái lỗ tai. mà cũng may là Chelsea chứ không phải Mờ U, không thì Mờ U lại "lên dời" hết. Nên kinh nghiệm rút ra là, khi mà có TH cáp thì chuyển m sang kênh nước ngoài mà xem, đỡ phải nghe bọn BLV VN, gì mà BLV: Biên Cương, ... nghe khắm vãi!

Added after 7 minutes:

MrT nói:
Xem mà phát dồ vì cái trận này, ts ông Hiddink còi to, thà bảo là chúng tôi sẽ tìm ra đấu pháp hợp lý còn hơn là mạnh mồm đòi tay bo, như kiểu tự vả vào mồm mình ấy,lão ta xứng đáng làm một chú hoạn quan hơn là một thầy phù thủy. Một số điều mình muốn nói sau trận đấu:

1. Tỉ số này không phải là quá bất lợi, chỉ tiếc là chúng ta không ghi được bàn thắng nào thôi,để trắng lưới ở sân nhà cũng là một thành công, mình tin lượt về phần lớn thời gian trận đấu vẫn diễn ra như trận lượt đi.

2. Mấy pha ngon ăn thì toàn rơi vào chân các chú dự bị, phí không thể tả được (quả KrKic và Hleb), đầu hiệp 2 mình đã liên tưởng đến trận El Classico lượt đi nhưng tiếc rằng các cơ hội lại không rơi vào đúng người, haizzzz

3. Ngay đầu trận đấu đã thấy lão trọng tài như say rượu rồi,lờ đà lờ đờ,trong trận đấu bỏ qua bao nhiêu lỗi thô bạo của bọn cẩu Chelsea(đáng lẽ Ballack và Bosingwa phải bị đuổi).

4. Hôm qua chả hiểu sao ESPN bị mất tiếng, đành phải bật sang xem VTV3, nói thật là lâu lắm rồi mới lại xem Barça đá trên VTV3, lại đúng hôm chú đần Tạ Biên Cương bình luận, không thể nào mà ngửi nổi, kiến thức bóng đá cực kém mà lại lắm mồm, toàn đoán bừa cầu thủ đang có bóng (Etoo thì bảo Henry, Iniesta thì bảo Xavi), chú này đúng là dốt toàn năng, xem vừa bực nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cười.Bố khỉ, cả trận thấy hắn nói được đúng 2 câu ra hồn : 1 là liên tưởng đến trận gặp Real ở lượt đi và 2 là câu thân ái chào tạm biệt.

Hôm qua không phải "anh Tạ Biên Cương" đâu, mà là anh mỏ nhọn Xê kô dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia. Hôm qua mà "anh" Tạ Biên Cương thì lại càng hãm.........
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
culekute1899 nói:
Hòa không bị thủng lưới mới đẹp, rất tự tin về khả năng Barça nhà ta sẽ loại Chel tại London. Nhưng công bằng mà nói, hàng công đội nhà tối qua chơi lởm, Krkirk chắc chẳng bao giờ lớn được, Eto'o thì vẫn như mọi khi - thiếu cái đầu, Henry thì quá rườm rà dù không ít cơ hội, Messi nói chung mờ nhạt....

Added after 5 minutes:

Chava nói:
................
Cáceres có khi còn khiến tôi an tâm hơn Puyol và Marquez.
Trọng tài:Lởm!

Lời cuối: Đcm chú BLV VTV3,cả trận nó ra rả rủa Barça bế tắc (trong khi ối cơ hội,chỉ thiếu may mắn),cả trận nó khen hết Ballack đến Drogba này nọ,trong khi các bố đấy đá như sh*t,Chel chẳng đá ra cái **** gì.Nghe khổ cả lỗ tai.
Chava thắc mắc chuẩn, độc khổ cái lỗ tai. mà cũng may là Chelsea chứ không phải Mờ U, không thì Mờ U lại "lên dời" hết. Nên kinh nghiệm rút ra là, khi mà có TH cáp thì chuyển m sang kênh nước ngoài mà xem, đỡ phải nghe bọn BLV VN, gì mà BLV: Biên Cương, ... nghe khắm vãi!
Đúng vậy, mặc dù trận này hòa nhưng em lại cảm thấy tự tin lạ thường, ngay cả mùa 05-06 em cũng không thấy tự tin bằng bây giờ. Mà năm 05-06 chúng ta cũng giải quyết trận BK ngay tại sân khách đấy thôi. Một cái chết êm đẹp cho thằng chủ nhà. Mùa này cũng vậy, Chelsea sẽ đi về đúng với cái danh GÃ NHÀ GIÀU chứ không phải là một ông lớn theo nghĩa truyền thống.
P/s: Nếu các bác ủng hộ em, sau khi em thi xong TDTT1 thì em sẽ viết đơn nộp vào đài truyền hình xin thử việc, đuổi cổ mấy thằng BC sh*t về quê :p
 

doilabekho

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm qua em xem nó đá thủ mà ghét quá nhất là thằng Ballack mẹ nó vào bóng ghê quá :( . Nhưng ko sao cầm hòa 0-0 là tốt rồi giờ đá sân Chel chỉ cần 1 trận hòa có tỉ số là chúng ta vào chung kết vui lên nào :D .
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Một trận hoà trên sân nhà chưa chắc đã là một kết quả tồi. Điểm tích cực là chúng ta giữ được khung thành, không để cho bọn Chelsea ghi được bàn.
Việc yêu cầu các cầu thủ của chúng ta chơi đúng với 100% phong độ là điều phi lý nhất mà tôi thấy trong chủ đề này.
Hiện, Barca chưa có được điều gì cả. Thà chắc chắn vào một mục tiêu La Liga còn hơn ôm mộng vào cả ba mục tiêu lớn để rồi lại trắng tay như Chelsea năm ngoái - giải nào cũng thiếu chút chút.
Hai trận đấu sắp tới mới là hai trận quyết đánh của Barca trong mùa giải này.
Việc chiến thắng hoặc hoà Real Madrid sẽ đảm bảo cho chúng ta vị trí ở La Liga và lúc đó việc tập trung giải quyết bài toán Chelsea sẽ là ưu tiên số 1.
Có 2 điểm:
Lịch thi đấu La Liga điên rồ hơn bất kỳ giải đấu nào trên thế giới khi sắp xếp những trận cầu quyết định tập trung hết vào giai đoạn căng thẳng khiến cho các đội bóng Tây Ban Nha bị phân rã sức lực ở đấu trường châu Âu.
Kết quả hoà có bàn thắng trước Chelsea ở trận lượt về không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với Barca. Điều tôi lo lắng là ở vị trí của cặp trung vệ. Dù gì đi nữa, ở Champions League, kinh nghiệm cũng là một giá trị quan trọng.
 

LM10

Tiểu học xã
Đầu quân
8/3/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
doilabekho nói:
Hôm qua em xem nó đá thủ mà ghét quá nhất là thằng Ballack mẹ nó vào bóng ghê quá :( . Nhưng ko sao cầm hòa 0-0 là tốt rồi giờ đá sân Chel chỉ cần 1 trận hòa có tỉ số là chúng ta vào chung kết vui lên nào :D .
Hôm qua lên web xem thi mấy thằng chel bao? sẽ đôi công
Me. đôi công cai' thằng bố chúng no' thủ như chó xem mà bực cả mình :2guns:
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
khả năng cao nhất trận lượt về là 1-1 và bọn Chel sẽ bị vả gãy răng :lol:
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chuyện kể rằng có một con hổ và con nhím chạm chán nhau trong rừng. Con hổ có 1 cây đinh ba rất sắt còn con nhím có thân hình xù xì đầy gai nhọn. Trước khi gặp nhau con hổ đã nướng chả nhiều địch thủ bằng cây đinh ba còn con nhím thì sẵn sàng bắn gai nhọn vào bất cứ ai đụng vào nó. Nói về trận chiến, 2 đấu thủ được cả khu rừng hâm mộ và học đến xem trận đấu rất đông, ai cũng cảm thấy hồi hộp sung sướng vì chuẩn bị được xem trận đấu hay. Peng! Trọng tài đã thổi còi, mời 2 đấu sĩ vào cuộc.Cả 2 gầm gừ nhau khoảng 2 phút và đấu sĩ nhím đã có động tác đầu tiên, anh ta khép 2 chân vào người, khép 2 tay vào người, anh ta đã co cả vòi luôn, những bó gai đang khép kín thân người anh, thưa các bạn khán giả anh ta đã trở thành quả cầu gai nhọn. Đấu sĩ hổ ngẫn cả người ra, đoạn anh ta cất tiếng "này, ngươi khép cả người thế mắt mũi đâu mà tấn công ta". "Ta không cần công", nhím trả lời.
"thế không sợ ta đánh ah". "Ngươi lại gần đây ta sẽ làm mọi cách chặn người". "Thế ta không đánh nhưng ta quay ngươi như quay dế nhé". "Ta chấp nhận, miễn không thua ngươi". Thế là đấu sĩ hổ cấm đinh ba quay nhím vòng vòng nhưng lại không thể chạm vào người nhím vì gai nhọn, có vài lúc gần chạm thì bị một cái rìu đánh lén vào tay nhưng may tránh được. "Ah hắn có giấu một cây rìu, muốn chặc chân tay ta hả. Trọng tài ơi!". Nhưng vị trọng tài cười mỉm rất duyên dáng cho trận đấu tiếp tục. Hơn 1 tiếng sau, nhím bị quay cho tơi tả nhưng hổ cũng mệt phờ râu, "này, ta hỏi mi câu cuối cùng, ở trong đó mi có theo dõi trận đấu không hay nhắm mắt nhắm mũi chặt lấy chặt để". "Mi hỏi thế là sao, ta có gai nhọn, có rìu đây, mi ngon vào đây" nhím trảl lời. Hổ lắc đầu, tự nhủ: "Ta cứ nghĩ hắn cũng ngon lắm, ai ngờ, nếu như trong cái đầu đó mà trí não biết tự trọng chắc nó cũng bị gai đâm hết rồi". :woot:
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không nên ca thán nhiều về chuyện Chelsea chơi tiêu cực nữa , mình không thắng được thì chỉ có thể nói là mình kém người ta , vậy thôi. Có điều chỉ ức chế một điều là lối đá đó được báo chí Việt Nam ca ngợi. Vào trận với một tinh thần quyết thắng , Barca sẽ thắng Chelsea 0-2 tại Stam. Tôi tin chắc như thế .

P/S: minhBC : không thắng được ở đây có nghĩa là kết quả chung cuộc.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Guss cũng chỉ đến thế mà thôi. Gặp Pep tuổi trẻ tài cao, mới được cao nhân Johan đã lên thánh chỉ bảo cho vài đường cơ bản nên bác Guss đang định đôi công nhưng đến Nou Camp thấy hãi quá bảo học trò thôi chúng mày chịu khó giữ danh dự cho anh, quả này chơi đôi công thì anh lại thua 3 quả. Kết quả là 0-0 bác Guss mừng ra mặt vì lần đầu tiên rời sân Nou Camp mà không thua.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
honghanh232323 nói:
Không nên ca thán nhiều về chuyện Chelsea chơi tiêu cực nữa , mình không thắng được thì chỉ có thể nói là mình kém người ta , vậy thôi. Có điều chỉ ức chế một điều là lối đá đó được báo chí Việt Nam ca ngợi. Vào trận với một tinh thần quyết thắng , Barça sẽ thắng Chelsea 0-2 tại Stam. Tôi tin chắc như thế .
Tuy phải thừa nhận là trận vừa rồi ta dứt điểm không tốt, nhưng không thắng cũng do nhiều yếu tố khách quan, chứ chưa chắc đã hoàn toàn do mình kém. Thực sự khách quan, nếu t_hằng TT ngu si mắt toét thổi chính xác, thì đã có 1 quả pen cho chúng ta, và khi ấy thì sao? 1-0 và chúng ta mặc kệ chúng, muốn tử thủ tiếp thì cứ việc :lol: . Chúng ta có thể vượt qua rất nhiều thứ, trừ những thứ như quyết định của trọng tài và đen đủi. Nếu Hiddink là phù thủy thật, thì lão chỉ giỏi trong việc làm toét mắt và tắc còi trọng tài, thêm cả bệnh quên rút thẻ nữa, chứ tài năng thì cũng chỉ tầm thường, thành tích thì cũng chả so được với ai trong số các HLV các CLB lớn ở châu Âu. Ở trận lượt về, chắc chắn chúng sẽ phải tấn công. Nhưng nếu Valdes phải vào lưới nhặt bóng 1 quả thì Cech cũng sẽ phải nhặt bóng 1 quả hoặc hơn. 1 trận hòa có tỉ số sẽ dễ xảy ra hơn một chiến thắng 2-0.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chán nản suốt 90' trước lối chơi được gọi là "phòng ngự đỉnh cao" mà báo chí VN gọi. Thấp thoáng trên sân NouCamp ta tưởng như Mou hiện về với lối chơi "phòng thủ bẩn" nhưng nay đã tinh vi và "sắc" hơn rất nhiều dưới bàn tay của Guss. Vẫn biết lời phát biểu trước trận đấu của Guss chỉ là đòn tung hỏa mù nhưng cũng chẳng ai ngờ thế trận lại diễn ra khi mọi thông số đều nghiêng về Barca trừ "Goals" chia đều mỗi đội 1 số "0".

Có thể thấy ở xứ Sương Mù nổi tiếng và đặc trưng với kiểu "Xe Bus 2 tầng" màu đỏ đen khá đồ sộ và được lấy để quảng bá cho nước Anh ở Olympic 2012 khi bế mạc ở TQ. Không ngờ rằng Guss lại giàu trí tưởng...bở khi lấy hình tượng đó đắp vào Chelsea và làm nên trận đấu đáng "ghi dấu" là 1 trong những cuộc đối đầu "kì cục" nhất thế giới. Người làm nên kỳ tích đó là Guss rồi.

Nói thế chứ không phải "Xe Bus Chel" không có điểm yếu, khi ta liên tiếp "chọc gậy bánh xe" nhưng vì quá nóng vội, quá non kém nên "Xe Bus Chel" dù có chao đảo nhưng chưa thể lật được. Guss biết rằng nếu để "lật xe" ở NCamp thì cả thế giới chứ đừng nói gì những cule ở Barcelona sẽ "giẫm nát" thây nhưng "quái xế" mặc áo vàng...cả lão "Chủ xe tóc Bạc".
Vì lão "chủ xe" tính rằng, chỉ khi nào về tp Chel...khi bị "Gã khổng lồ" hất văng khỏi xe thì may ra những tên "quái xế" kiêm "Thợ hồ bêtong" may mắn sẽ thoát chết và được đưa đến Bênh viên Phụ Sản Chelsea gần đấy :)) :woot: .

Lão Guss đợi đó. Thứ Bóng đá của lão không thể lên ngôi. Trust me! :lol:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình thấy rất hài hước khi không những các fan của Chelski mà còn cả thầy lẫn trò nhà đó đều dương dương tự đắc, và tỏ ra rất hài lòng về việc có được kết quả 0-0 trên sân Nou Camp...=))
Có lẽ nếu đối thủ của Chelski không phải là Barcelona thì hẳn bọn chúng đã nhận ra rằng không ghi được bàn thắng trên sân đối phương là một bất lợi không nhỏ trước trận lượt về.
Không dám dự đoán chiến thuật mà Goose Hiddink sẽ sử dụng khi quay trở lại Stamford Bridge, nhưng điều chúng ta cần là sự bình tĩnh, tránh nôn nóng dễ dính đòn phủ đầu của đối phương. Tăng cường khả năng phòng ngự từ xa (có thể bố trí Toure đã cùng với Keita và Xavi), hạn chế tối đa khoảng trống cho các tiền vệ của đối phương sút xa. Chỉ cần chúng ta giữ vững thế trận tới hết hiệp 1 là đối phương sẽ phải nhào lên tấn công trong hiệp 2 nếu không muốn Terry lại tiếp tục sút trượt penalty
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Không dám dự đoán chiến thuật mà Goose Hiddink sẽ sử dụng khi quay trở lại Stamford Bridge, nhưng điều chúng ta cần là sự bình tĩnh, tránh nôn nóng dễ dính đòn phủ đầu của đối phương. Tăng cường khả năng phòng ngự từ xa (có thể bố trí Touré đã cùng với Keita và Xavi), hạn chế tối đa khoảng trống cho các tiền vệ của đối phương sút xa. Chỉ cần chúng ta giữ vững thế trận tới hết hiệp 1 là đối phương sẽ phải nhào lên tấn công trong hiệp 2 nếu không muốn Terry lại tiếp tục sút trượt penalty

Tớ nghĩ Barca sẽ không chơi như vậy. Barca mạnh nhất và khó bị đánh bại nhất khi có cả Xavi và Iniesta trong đội hình. 1 tiền vệ trụ là đủ.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hôm qua không phải "anh Tạ Biên Cương" đâu, mà là anh mỏ nhọn Xê kô dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia. Hôm qua mà "anh" Tạ Biên Cương thì lại càng hãm.........
Biên Cương đấy bác ơi :lol: , tớ còn lạ gì cái giọng ông này nữa :-'
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
iniesta nói:
Tớ nghĩ Barça sẽ không chơi như vậy. Barça mạnh nhất và khó bị đánh bại nhất khi có cả Xavi và Iniesta trong đội hình. 1 tiền vệ trụ là đủ.

Barca mùa vô địch Champions League cũng đã đá 2 tiền vệ phòng ngự trong ít nhất là 1 trận và đó chính là trận gặp Chelski.
Mình không nhớ rõ 2 tiền vệ đó là ai, những có lẽ đó là Edmilson và Marquez.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Barça mùa vô địch Champions League cũng đã đá 2 tiền vệ phòng ngự trong ít nhất là 1 trận và đó chính là trận gặp Chelski.
Mình không nhớ rõ 2 tiền vệ đó là ai, những có lẽ đó là Edmilson và Marquez.
Em chỉ nhớ trong trận lượt đi một người là Motta (sau đó đá phản lưới nhà), người còn lại có lẽ là Marquez. :lol:

Sắp tới bí quá có lẽ phải để Abidal đá trung vệ, cánh trái giao cho Sylvinho, chỉ cần Sylvinho đừng bước qua vạch giữa sân thì chắc cũng không gặp vấn đề gì đâu :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top