Lượt đi BK: Barca vs Chelsea (0-0) Tiếc nuối

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai đối thủ đã quá quen thuộc nhau ở những mùa giải gần đây tại châu Âu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi dù mỗi bên cũng đã có ít nhất là một cơ hội ngon ăn để chuyển hóa thành bàn thắng. Trong đó đội chủ sân Nou Camp là đội phải tiếc nuối nhiều hơn khi đã có 3 cơ hội rõ rệt trong hiệp hai để có thể khai thông thế bế tắc.
Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một lại thuộc về các cầu thủ khách khi trung vệ Marquez có đường chuyền về bất cẩn để cho Drogba cướp được bóng. Ở tình huống đối mặt sau đó, sự thiếu chính xác trong pha dứt điểm của tiền đạo người Bờ Biển Ngà và phản xạ xuất thần của thủ thành Valdes đã tránh cho Barca khỏi một bàn thua trông thấy.
Còn nhìn chung, hiệp một diễn ra với kịch bản không làm bất ngờ nhiều người khi đội bóng đến từ nước Anh chủ động chơi với đội hình thấp, dùng số đông cầu thủ phòng ngự để vô hiệu hóa những pha lên bóng tấn công của đội chủ nhà. Vì thế dù dành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ nhưng số cơ hội mà Barca tạo được là không nhiều và không thực sự rõ rệt. Ngoài ra các cầu thủ Chelsea còn chủ động chọn lối chơi rắn khiến khá nhiều các cầu thủ chủ nhà tỏ ra đau đớn sau khi bị phạm lỗi. Tuy nhiên, dường như trọng tài điều khiển trận đấu đã quá nương tay với đội khách trong nhiều tình huống đã lẽ phải có thẻ vàng.

Bước vào đầu hiệp hai, thế trận cũng diễn ra tương tự như trong hiệp một, điều đó buộc Pep Guardiola phải mạo hiểm khi thúc giục các trung vệ tích cực lên tham gia tấn công. Tuy nhiên trong một tình huống như thế, trung vệ Marquez đã bất ngờ dính phải một chấn thương dù cho anh không hề va chạm với ai và sau đó được thay ra bởi đội trưởng Puyol.
Dù gặp nhiều khó khăn trong những tình huống lên bóng khi vấp phải những bức tường phòng ngự dày đặc của đội khách nhưng Barca vẫn tạo ra được những cơ hội ghi bàn thực sự.
Tình huống bỏ lỡ đáng kể nhất đến vào khoảng giữa hiệp hai khi Eto'o dùng sức mạnh và tốc độ đi bóng từ giữa sân tới tận vòng cấm của thủ thành Cech. Sau một pha ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, báo đen Châu Phi tung ngay một cú sút vào góc gần nhưng thủ thành người CH Séc đã kịp dùng chân cản phá. Trong tình huống này nếu Eto'o chuyền bóng cho Henry đang ở vị trí thuận lợi hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ít phút sau, các cầu thủ Barca cho rằng họ xứng đáng được hưởng một quả penalty khi Henry bị Bosingwa kéo ngã trong vòng cấm. Nhưng trọng tài lại khoát tay ra hiệu cho trận đấu được tiếp tục.
Khi trận đấu đã bước vào phút đá bù giờ, cầu thủ vào thay người là Hleb (thay cho Henry) có cơ hội đối mặt với thủ thành của Chelsea nhưng sự thiếu nhạy cảm của tiền vệ này đã khiến Cech băng ra cản phá được và cú sút vội sau đó của anh cũng đưa bóng đi ra ngoài khung thành.
Nhưng ngay trước đó, một cầu thủ vào thay người khác là Bojan Krkic (vào thay cho Eto'o) cũng đã suýt chút nữa để lại dấu ấn khi đánh đầu vọt xà ở cự ly gần sau quả tạt bóng chính xác của Alves.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa có thể làm hài lòng đội khách Chelsea. Tuy nhiên với Barca, đó cũng không hẳn là một điều tồi tệ bởi trước mắt vẫn còn 90 phút quyết định tại Stamford Bridge vào giữa tuần tới. Vấn đề với đội bóng xứ Catalan trong trận lượt về là sự vắng mặt của trung vệ Marquez và án treo giò của đội trưởng Puyol.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Thôi, trận hòa 0-0 cũng chưa nói trước được gì. Còn lượt về nữa, chắc chắn Chel không thể chơi tử thủ 10-0-0 như trận rồi nên thế trận sẽ khác. Còn nếu đá tử thủ tiếp thì lại 0-0 thôi, làm gì nhau. Penalty thì may rủi lắm, chưa nói được gì.

Nhìn lại trận đấu, Chel đã chơi thứ bóng đá tiêu cực, nhưng các cầu thủ ta thì cũng đã tạo khá nhiều cơ hội (ít nhất 3 cơ hội đối mặt thủ môn của Eto, Hleb, Krkic và nhiều cú sút khác). Cho nên thật bất công khi chúng ta không dành cho họ vài lời khen ngợi động viên.

Lúc này chỉ biết cầu mong điều tốt nhất cho các cầu thủ Barca. Họ đang trải qua những ngày căng thẳng nhất cả về thể lực lẫn tinh thần. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cố lên là đợt hành xác sẽ qua. Cố lên cố lên.
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận sau ko có Puyol rồi, nếu ko cho Alves đá thì chắc cho anh tóc dài Ceraces đá chắc? Anh trọng tài hôm nay bắt cũng rất vấn đề, nhiều quả đáng thẻ mà ko thẻ, như quả Bosingwa cản Messi những phút đầu trận đấu, nên phạt 1 thẻ để cảnh cáo, chứ chơi gấu quá cầu thủ mình cũng chùn chân. Ballack thì đá quá láo, cứ kéo người, đấy người suốt, 1 thẻ vàng là quá nhẹ. Puyol bị thẻ vàng có thể nói là nặng. Nói chung lối chơi của Chelsea nhất là hiệp 2 chém người như chém chả, xem rất là bực!
 

linhlinh

Tiểu học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hiddink trước đó đã tuyên bố sẽ chới đôi công với Barca, thế mà lại chới với chiến thuật đổ bê tông, phòng ngụ số đông, không ngại chặt chém, liên tục phạm lỗi.... :verymad:
Trọng tài phải nói là rất có vấn đề, bỏ qua một quả Penalty của Henry khi bị kéo ngã ngay trước cầu môn. Ông trọng tài này người Đức, có lẽ nào vẫn còn căm vụ Bar hạ Bey 5-1 :-'
Không biết có phải do thời tiết xấu không mà hôm qua kênh ESPN nhà tớ lại không có tiếng, đành ngậm ngùi xem ở VTV3, chịu hơn 90 phút tra tấn lỗ tai bởi BLV, nghe mà ức chế kinh khủng :hit:
Một kết quả không bàn thắng.... chúng ta còn có trận lượt về. Trận đó Chel không thể tử thủ như trận lượt đi, lúc đó Cech cứ gọi là mang thúng đến mà nhặt bóng :bunny: ha ha ha
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận lượt về trung vệ của FCB mới đáng lo nhất. Mar thì chấn thương, Pu thì treo giò. Chưa biết Pep sẽ sử dụng lá bài nào cho vị trí trung vệ phải đây.
Còn Toure thì sao mọi người, có thêm 1 thẻ vàng nữa, dã đủ quota chưa? Hay là trận lượt về thêm 1 thẻ nữa, treo giò trận CK.. :((
Tui thì coi ESPN từ đầu luôn, chả cần nghe mấy thằng VTV nói gì cho thúi lỗ tai. Mà hiệp 1 ESPN không có tiếng, sang hiệp 2 mới OK... :woot:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo mình trước khi mắng xe bus Chelsea thì ta nên tự trách mình. Pha đánh đầu thiếu cơ bản của Bojan và 2 cú sút liên tiếp thiếu nhạy cảm chính xác của Hleb nói lên rằng đâu phải ta không có cơ hội mà còn nhiều là khác nếu không muốn liệt kê.
Nói chung Chelsea bình thường. Hiddink nhanh nhạy trong thay người (Lampard bị thay đầu). Drogba nguy hiểm nhưng cũng dứt điểm dở ẹc. Chelsea mà tấn công lượt về thì có mà vỡ mặt với Barça.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Chả việc gì phải sợ hay lo. Xem cứ đá kiểu ấy lượt về làm gì được ông. Đôi công hả, chấp mày đá sân nhà luôn, ông vả cho vỡ mồm. Còn mặt dày chơi phòng ngự tiếp hả, thử xem khá giả nhà nó có chửi cho không?

Lượt về mà Barca đá vào một trái thì Chel phải đá vào 2 trái, không đơn giản àh :D
 

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói chung Chelsea chọn lối chơi như hôm nay là hợp lý về mặt chuyên môn. Nhưng "rất không thích" cái cách phát biểu của Gus (" Chúng tôi sẽ chơi đôi công sòng phẳng"). Một tên lọc lừa chuyên nghiệp!
Còn lối chơi thì miễn bàn! Bẩn còn hơn thời Mourinho nhiều!
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Khác với nhận định ban đầu về một thế trận cởi mở, Chelsea đã chơi tử thủ và chỉ rình rập cơ hội từ những sai lầm từ hàng thủ của Barca.

Messi cũng không thể hiện được nhiều trước Bosingwa cũng dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Có thể nói hàng phòng ngự của Chelsea đã chơi quá hay, sẵn sàng đá rắn trong những tình huống cần thiết không để cho các cầu thủ của chúng ta có khoảng trống.

Xem những pha đan lát trước hàng phòng ngự của Chelsea của chúng ta, tôi thấy tiếc khi chúng ta chưa có một cầu thủ đá phạt đẳng cấp. Vô số tình huống phạm lỗi của Chelsea diễn ra trước vòng cấm nhưng khi thiếu đi một cầu thủ có khả năng đá phạt tốt, những cơ hội đó đều bị bỏ phí.

Tính toán để dành Puyol cho trận lượt về của Pep đã không thành công. Mà để Marquez đá vị trí trung vệ cạnh Pique, tôi thấy thật không yên tâm. Marquez vẫn thường xuyên mắc những sai lầm chết người và suýt nữa chúng ta đã phải trả giá.

Lượt về với một trận đấu cởi mở hơn, hy vọng Barca của chúng ta sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn và vượt qua Chelsea, thẳng tiến vào CK và giành chức vô địch.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Bọn Chel này đá bẩn thật. Gus sợ cái dớp thua ở Nou Camp nên chơi phòng thủ đổ bê tông cốt thép. Điên thật. Mà bọn Chel chơi vừa rắn vừa bẩn, nhìn thương các chú nhà mình đi. Với kiểu phòng ngự như thế tôi nghĩ là chả có đội nào vẫn tạo được nhiều tình huống ăn bàn như Barca tối qua thôi, cái thiếu tối qua của chúng ta là một chút may mắn. Nhìn cái cảnh tra tấn thể lực mà hãi, hình như hôm qua mỗi chú Toure là không bị vào bóng mạnh phát nào, còn chú nào cũng bị chém đôi nhát, hàng phòng ngự quả này thủng lỗ chỗ rồi. Đá bóng kiểu C** gì mà 20 con người đá 1/2 sân, mà lại toàn thằng to cao đen hôi phòng thủ nữa chứ. Trận này 3 TĐ của chúng ta thay đổi vị trí liên tục, mình cứ thắc mắc ko hiểu sao chú Mes không chuyển sang cánh trái một lúc mà thường chỉ di chuyển bên cánh phải và trung lộ. Nói chung nếu măn mắn hơn một chút thì tỉ số là 1-0. Nhưng hoà 0-0 cũng là tạm được, làm thịt bọn Dê chó cái đã, rồi thiến bọn Chel sau
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xem những pha đan lát trước hàng phòng ngự của Chelsea của chúng ta, tôi thấy tiếc khi chúng ta chưa có một cầu thủ đá phạt đẳng cấp. Vô số tình huống phạm lỗi của Chelsea diễn ra trước vòng cấm nhưng khi thiếu đi một cầu thủ có khả năng đá phạt tốt, những cơ hội đó đều bị bỏ phí.
Chừng nào FCB mới có lại một cầu thủ đá phạt tốt như Ronaldinho ta.. Hẻny hồi trước đá phạt cũng cáo già lắm mà, giờ sao mất tiêu luôn.
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Cũng chả đến nỗi nào:

1. Chỉ thấy "nhục" cho Chelsea, 5 tiền vệ đều tập trung phòng ngự! Lampard chắc khổ tâm nhất vì anh không thể thi tài cùng các cầu thủ BARCA mà chịu làm tay tranh cướp bóng. Bị thay ra và ngồi lắc đầu ngán ngẩm, có thể hiểu anh "xấu hổ" làm sao với lối đá của Chelsea

2. Trọng tài "lởm" --> Có lẽ do khán giả có lúc quá lành + "Lã" năm nay làm ăn kém hơn nhiều so với 2006!

3. Thằng Dogba vờ đau sao mà đê tiện thế! Ra cái rùi chạy vào, cả chú Madula nữa!

4. Các cầu thủ Barca quá hiền! Lẽ ra có thể đánh lộn cãi nhau --> Mỗi bên 1 vài thẻ vàng, để rùi sau đó tha hồ mà múa (thách nó ko dám phạm lỗi nữa)

5. Etoo đang bị đặt dấu hỏi về phong độ! Pha Alves thoát xuống đầu trận, chuyền vào trong thì Etoo còn đang mải nghĩ gì, đứng mất hút sau mấy hậu vệ --> có lẽ chuyện "hợp đồng" là có thật --> Nếu thế thì Lã lại sai, vì ham hố 33€ lúc này (giá cao) mà gây ảnh hưởng tâm lý và quyết định cả mùa thì thật tệ!

6. Iniesta vẫn chơi hay nhất, nhưng kô được hoạt động rộng vì còn nhường chỗ cho Henry bên trái, Xavi bên trong! Anh chỉ đá hơi lệch trái! Nhưng người khơi mào nhiều nguy hiểm nhất là Ini!

7. Cảm giác lúc cuối trận không có Messi còn hay hơn, Alves công thủ, tạt bóng và tạo ra 2 cơ hội phía trong!

P/s: Công nhận Messi là tài năng nhưng ko chịu học hỏi và hoàn thiện thì chả thể so nổi với Ro vẩu! Mình vẫn có cảm giác bắt Messi khá dễ vì anh chỉ giỏi đi bóng từ biên vào trong???? Messi ko bao giờ có những cú mở cánh thoáng hoặc chuyền bổng vào trong được như Rô. Cứ có bóng là "kèo trái"! :lol: Có lẽ mình sai!

Ôi, còn trung vệ nữa! Nhưng với cách đá này, tin là Bà xã rất rất khó bị đánh bại! :woot:
:)
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Thật ra thì trận rồi chỉ có 2 tình huống đá phạt nguy hiểm, Xavi tranh 1 tình huống như mọi lần, quả thử 2 thì Alves được đá nhưng bóng lệch chút xíu.
Trận này thì phải chịu thôi, ai bảo gặp Chelsea. Với đội hình 9-0-1 như này thì người khổng lồ chứ có bố người khổng lồ cũng chả xuyên thủng được. 5 trung vệ túc trực trước vòng cấm, mỗi cánh 2 hậu vệ biên, khu vực trước vòng cấm của Chelsea lúc nào cũng đông như trẩy hội. Trận này Barca ta vẫn xuyên vào được vài tình huống như vậy là tốt rồi, chỉ tiếc là Eto'o dứt điểm còn hơi hiền, Cech thì xuất sắc và trọng tài thì khả năng có hạn. Hy vọng trận lượt về đội bạn sĩ diện dâng cao đội hình đá tấn công thì tốt =)) Chỉ có điều đáng tiếc trong trận này là chấn thương của Marquez và cái thẻ vàng của Puyol.

Và không hiểu mọi người đánh giá về Messi thế nào chứ trận này không thể đổ lỗi cho Messi được. Hiệp 1 Messi đá rất hay, hiệp 2 Pep đã sai lầm khi kéo Messi vào trung lộ, tạo điều kiện bật tường với Inni, nhưng sự phân công này coi như giết chết chút không gian còn lại để Messi rê dắt. Hoàn toàn Messi không có lỗi khi bị phân công đá trái vai. Và không hiểu mọi người chê Messi ở điểm gì. Cứ cầu thủ xuất sắc và được kỳ vọng là khi trận đấu đạt kết quả không có lợi là bị focus vào để đổ lỗi à???
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Một kết quả hòa 0-0 không hẳn là bất lợi cho chúng ta khi trong lượt về Chelsea gần như bắt buộc phải thắng trong khi chúng ta chỉ cần 1 trận hòa có tỷ số. Trong hoàn cảnh cách đây 3 ngày còn phải rượt đuổi tỷ số với Valencia, sau đó 4 ngày lại đá trận El Classical với đại kình địch Real còn hiện tại phải đối đầu với chiếc xe bus 2 tầng như vậy thì một kết quả hòa 0-0 cũng không phải là một kết quả quá thất vọng. Thực tế trên sân, các cầu thủ của chúng ta đã làm hết sức mình và đã có những cơ hội thật sự, chỉ thiếu một chút may mắn và chính xác để biến thành 1 chiến thắng. Chúng ta cần ghi nhận điều đó. 10ph cuối trận, có lẽ trong đầu Pep là hình ảnh của trận El Classical nên ông đã rút Henry và Eto'o ra sân. Có thể hiểu được là Pep đã chấp nhận 1 kết quả hòa, dành sức cho trận quyết định La Liga trước rồi ăn thua với Chelsea tại London sau, nhưng Pep đã không có được sự quyết đoán cần thiết, vẫn mong chờ đột biến khi vẫn để Messi trên sân. Chỉ mong Messi không bị kiệt sức trong trận gặp Real cuối tuần này để có thể mang lại những điều kỳ diệu trong trận lượt về. Tôi vẫn có niềm tin chúng ta sẽ vượt qua Chelsea ngay tại London để thẳng tiến đến Roma.
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Và không hiểu mọi người đánh giá về Messi thế nào chứ trận này không thể đổ lỗi cho Messi được. Hiệp 1 Messi đá rất hay, hiệp 2 Pep đã sai lầm khi kéo Messi vào trung lộ, tạo điều kiện bật tường với Inni, nhưng sự phân công này coi như giết chết chút không gian còn lại để Messi rê dắt. Hoàn toàn Messi không có lỗi khi bị phân công đá trái vai. Và không hiểu mọi người chê Messi ở điểm gì. Cứ cầu thủ xuất sắc và được kỳ vọng là khi trận đấu đạt kết quả không có lợi là bị focus vào để đổ lỗi à???
Chẳng ai dám đổ lỗi cho Messi cả , nên khách quan với những ý kiến nhận xét , đơn thuần là trận này Messi chơi không tốt như thường lệ , vậy thôi. Messi chuyền quá lộ , toàn vào chân đối phương. Nhưng đúng ra trận này phải nhồi bóng cho Messi nhiều hơn. Lượt về chắc chắn Messi sẽ là chính mình , Messi là một cầu thủ rất mạnh mẽ.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
sau trận đưa mặt chịu đấm để cầm hòa, hết cu Hiddink đến cu Terry phấn khích lên báo phát biểu cứ như là vừa đoạt cúp, bóp dái tự sướng, cầu thủ và HLV thi nhau ca ngợi lẫn nhau. Đúng là bó tay.

30 chưa phải tết. Lượt về sẽ đập chết bọn bẩn thỉu này.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Nói chung là kết quả vậy là chấp nhận được. Chelsea đã phải giở đến bài cuối cùng này ra để cầm hoà ta trong may mắn, vậy là không tồi rồi. Chỉ hy vọng trận lượt về hàng công sẽ thêm chút sắc sảo thôi. Hàng thủ thì vẫn như mọi ngày, hy vọng vào phong độ hên xui :p
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Theo mình trước khi mắng xe bus Chelsea thì ta nên tự trách mình. Pha đánh đầu thiếu cơ bản của Bojan và 2 cú sút liên tiếp thiếu nhạy cảm chính xác của Hleb nói lên rằng đâu phải ta không có cơ hội mà còn nhiều là khác nếu không muốn liệt kê.
Nói chung Chelsea bình thường. Hiddink nhanh nhạy trong thay người (Lampard bị thay đầu). Drogba nguy hiểm nhưng cũng dứt điểm dở ẹc. Chelsea mà tấn công lượt về thì có mà vỡ mặt với Barça.
em không phải là 1 người lạc quan sớm , cũng không dám nhận là Barca vô đối nhưng đá sân chel$ thì em nghĩ khác nhiều đấy anh ạ, họ có thể đôi công xòng phẳng với Barca , thêm nữa hôm nay họ thiếu nhiều , Carvalho , Asley Cole , Joe Cole , bình thường vẫn là cặp Anelka và Dog3 nhưng hôm nay họ thận trọng khi chỉ đá với mình Dog3 tương đối lẻ loi .
Em vẫn rất lo sức ép và thể lực của Barca " không kịp tiến độ " với trận đấu giữa tuần sau :(
Mong 1 trận hòa có bàn thắng ở lượt về
Có bác nói rất đúng , trách người trước hết phải trách ta , có cơ hội nhưng không thể tận dụng được , pha đánh đầu của Kiric thì chắc với bất kỳ cầu thủ chel$ nào cũng có thể đánh đầu vào được nhưng đây là Kiric bé nhỏ của chúng ta :) và 2 cơ hội đối mặt với thủ môn thì cũng quá đáng tiếc !
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Xem mà phát dồ vì cái trận này, ts ông Hiddink còi to, thà bảo là chúng tôi sẽ tìm ra đấu pháp hợp lý còn hơn là mạnh mồm đòi tay bo, như kiểu tự vả vào mồm mình ấy,lão ta xứng đáng làm một thằng hoạn quan hơn là một thầy phù thủy. Một số điều mình muốn nói sau trận đấu:

1. Tỉ số này không phải là quá bất lợi, chỉ tiếc là chúng ta không ghi được bàn thắng nào thôi,để trắng lưới ở sân nhà cũng là một thành công, mình tin lượt về phần lớn thời gian trận đấu vẫn diễn ra như trận lượt đi.

2. Mấy pha ngon ăn thì toàn rơi vào chân các chú dự bị, phí không thể tả được (quả KrKic và Hleb), đầu hiệp 2 mình đã liên tưởng đến trận El Classico lượt đi nhưng tiếc rằng các cơ hội lại không rơi vào đúng người, haizzzz

3. Ngay đầu trận đấu đã thấy lão trọng tài như say rượu rồi,lờ đà lờ đờ,trong trận đấu bỏ qua bao nhiêu lỗi thô bạo của bọn cẩu Chelsea(đáng lẽ Ballack và Bosingwa phải bị đuổi).

4. Hôm qua chả hiểu sao ESPN bị mất tiếng, đành phải bật sang xem VTV3, nói thật là lâu lắm rồi mới lại xem Barca đá trên VTV3, lại đúng hôm thằng đần Tạ Biên Cương bình luận, không thể nào mà ngửi nổi, kiến thức bóng đá cực kém mà lại lắm mồm, toàn đoán bừa cầu thủ đang có bóng (Etoo thì bảo Henry, Iniesta thì bảo Xavi), chú này đúng là dốt toàn năng, xem vừa bực nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cười.Bố khỉ, cả trận thấy hắn nói được đúng 2 câu ra hồn : 1 là liên tưởng đến trận gặp Real ở lượt đi và 2 là câu thân ái chào tạm biệt.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top