[Lượt về - Bán kết] Liverpool - FC Barcelona (4-0)

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thua thì cũng thua rồi nhưng Liverpool thì tôi không phục lắm. Dân trâu đất và lắm bài bẩn. Nghe nói trước trận đến khách sạn phá rối (dĩ nhiên thời ngày nay thì cửa phòng cách âm tốt nên chắc chẳng ảnh hưởng gì). Trong trận từ lượt đi đến lượt về hay nhăm nhe Messi. .

Phá rối thì đấy là bọn fan chứ liên quan gì đến CLB, chính Barca cũng có trò tăng giá vé cho CĐV các đội khách còn gì ?

Còn Liverpool không hề chơi triệt hạ theo kiểu Mourinho hay Simeone còn bóng đá mà thi đấu xong đứa nào cũng sạch sẽ, thơm tho thì đã không phải là môn thể thao dành cho những người đàn ông.

Liverpool thắng mà không cần trọng tài giúp đỡ, thua thiệt lớn cả về lực lượng + thể lực mà bác vẫn không phục thì chịu, trên mạng thậm chí còn có câu nói không ủng hộ Liverpool năm nay vô địch thì không phải fan bóng đá, em tuy là fan MU về lý thuyết phải ghét Liverpool nhưng nói thật là quá khâm phục Klopp.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Em thì nghĩ Arthur nó chẳng có vẹo gì hơn được Rakitic, nó có phải là Xavi quái đâu mà đòi lấy kỹ thuật bù đắp thể lực, dạng kỹ thuật chưa tới như nó gặp kiểu đá pressing điên cuồng như Liverpool mới dễ mất bóng đấy.

Tư duy chơi bóng của Arthur đã trên tầm Rakitic rồi. Arthur có tố chất rất hiếm có giống Busquets và phần nào đó là Xavi, đó là luôn nhìn ra được tình huống nào cần phải xử lý như thế nào và biết đưa quả bóng đi đâu nên là mẫu cầu thủ phù hợp nhất khi bị press. Điểm yếu hiện giờ là thể lực. Xavi thời đỉnh cao rất khỏe nhé, không phải cứ đá kỹ thuật là yếu đâu.

Nhưng HLV cũng có lý khi chọn Vidal, đó là tiếp thêm lửa cho đồng đội nhưng tiếc là một cánh én không làm nên mùa xuân. Kế hoạch ban đầu có lẽ là ghi bàn hoặc ít nhất bảo vệ cách biệt an toàn cho Arthur vào sân giảm press cuối trận. Buồn là hai bàn thua nối nhau làm đảo lộn tất cả.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Trận thua này phải nói là cực cực kỳ khó hiểu vì cái thái độ thi đấu bạc nhược đó. Đáng ra chỉ cách chung kết một trận sẽ làm cho người ta cái cảm giác hưng phấn, hừng hực. Thua hai bàn, ba bàn, bốn bàn thì cơ hội vẫn quá lớn nếu có bàn thắng thì cái tâm lý tự nhiên nó sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm bàn gỡ đằng này có vẻ lại ngược lại với các cầu thủ Bẩc. Thái độ như buông xuôi, đầu hàng...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tư duy chơi bóng của Arthur đã trên tầm Rakitic rồi. Arthur có tố chất rất hiếm có giống Busquets và phần nào đó là Xavi, đó là luôn nhìn ra được tình huống nào cần phải xử lý như thế nào và biết đưa quả bóng đi đâu nên là mẫu cầu thủ phù hợp nhất khi bị press. Điểm yếu hiện giờ là thể lực. Xavi thời đỉnh cao rất khỏe nhé, không phải cứ đá kỹ thuật là yếu đâu.

Nhưng HLV cũng có lý khi chọn Vidal, đó là tiếp thêm lửa cho đồng đội nhưng tiếc là một cánh én không làm nên mùa xuân. Kế hoạch ban đầu có lẽ là ghi bàn hoặc ít nhất bảo vệ cách biệt an toàn cho Arthur vào sân giảm press cuối trận. Buồn là hai bàn thua nối nhau làm đảo lộn tất cả.

Ý mình là kỹ thuật của Arthur chưa tới tầm để trụ được sức ép kinh khủng của bọn Liverpool lại còn ham hố giữ bóng thì càng có nguy cơ chết cao hơn.

Rakitic nó có thể không bằng Arthur về kỹ năng giữ bóng hay tư duy thật nhưng nó biết mình biết người nên thi đấu rất an toàn và hạn chế được việc mắc lỗi.

Arthur trong tương lai thì chưa biết thế nào chứ riêng thời điểm hiện tại thì chả có gì đảm bảo làm tốt hơn được Rakitic ngày hôm qua.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trận thua này phải nói là cực cực kỳ khó hiểu vì cái thái độ thi đấu bạc nhược đó. Đáng ra chỉ cách chung kết một trận sẽ làm cho người ta cái cảm giác hưng phấn, hừng hực. Thua hai bàn, ba bàn, bốn bàn thì cơ hội vẫn quá lớn nếu có bàn thắng thì cái tâm lý tự nhiên nó sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm bàn gỡ đằng này có vẻ lại ngược lại với các cầu thủ Bẩc. Thái độ như buông xuôi, đầu hàng...


Với mình thì Klopp chính là phiên bản hoàn hảo nhất của Sir Alex ở thế hệ này nhưng Klopp hứa hẹn sẽ còn có sự nghiệp hiển hách hơn Sir Alex khi có cái nền tảng xuất phát tốt hơn hẳn (Đức-Liverpool so với Scotland-MU)

Barca thua nhưng phải nói rất khâm phục Klopp. Các bác xem lại trận Dortmund hủy diệt Real của Mourinho ngay trước ngưỡng cửa Decima với poker của Lê Văn Đỗ Kỷ thì sẽ hết bất ngờ. Chẳng qua rất tiếc nuối vì lượt đi đã dẫn rất đậm và Messi chơi tuyệt hay chứ đổi lại thua lượt đi và thắng lượt về sânnhà 3-0 thì đã khác.

Mình ở Đức nên theo dõi Dortmund của Klopp từ mùa 2010, thời đó ủng hộ Dortmund chỉ sau Barca :D. Rất tiếc cho Klopp là toàn gục ngã trước của thiên đường, mùa 2012-2013 đập chết được Real nhưng gặp Bayern hay bậc nhất lịch sử, mùa 2017-2018 thì bị cướp trắng sau pha phạm lỗi bẩn của thằng Ramos. Klopp cũng có nét giống Pep mặc dù như hai mặt âm dương (một thâm trầm kín kẽ lịch thiệp, một cuồng nhiệt đam mê), đó là cực kỳ kiên định với triết lý bóng đá của mình. Đây là điểm khác biệt với Sir Alex Ferguson. Nếu muốn gắn bó lâu dài với một đội thì thực sự Klopp sẽ chọn Mainz hoặc Dortmund, một là câu lạc bộ ông gắn bó từ khi là cầu thủ, một là câu lạc bộ gây dựng tên tuổi với người hâm mộ tôn sùng ông như thánh sống (kiểu fan MU với Sir Alex, fan Barca với Messi), và cả hai đều ở quê hương của ông chứ không phải nước Anh, cũng như Pep sẽ chọn Barca. Mình nghĩ cả Pep và Klopp đều sẽ mang triết lý của họ đến một nơi khác sau khi đi hết chu kỳ với Man City và Liverpool bây giờ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca thua nhưng phải nói rất khâm phục Klopp. Các bác xem lại trận Dortmund hủy diệt Real của Mourinho ngay trước ngưỡng cửa Decima với poker của Lê Văn Đỗ Kỷ thì sẽ hết bất ngờ. Chẳng qua rất tiếc nuối vì lượt đi đã dẫn rất đậm và Messi chơi tuyệt hay chứ đổi lại thua lượt đi và thắng lượt về sânnhà 3-0 thì đã khác.

Mình ở Đức nên theo dõi Dortmund của Klopp từ mùa 2010, thời đó ủng hộ Dortmund chỉ sau Barca :D. Rất tiếc cho Klopp là toàn gục ngã trước của thiên đường, mùa 2012-2013 đập chết được Real nhưng gặp Bayern hay bậc nhất lịch sử, mùa 2017-2018 thì bị cướp trắng sau pha phạm lỗi bẩn của thằng Ramos. Klopp cũng có nét giống Pep mặc dù như hai mặt âm dương (một thâm trầm kín kẽ lịch thiệp, một cuồng nhiệt đam mê), đó là cực kỳ kiên định với triết lý bóng đá của mình. Đây là điểm khác biệt với Sir Alex Ferguson. Nếu muốn gắn bó lâu dài với một đội thì thực sự Klopp sẽ chọn Mainz hoặc Dortmund, một là câu lạc bộ ông gắn bó từ khi là cầu thủ, một là câu lạc bộ gây dựng tên tuổi với người hâm mộ tôn sùng ông như thánh sống (kiểu fan MU với Sir Alex, fan Barca với Messi), và cả hai đều ở quê hương của ông chứ không phải nước Anh, cũng như Pep sẽ chọn Barca. Mình nghĩ cả Pep và Klopp đều sẽ mang triết lý của họ đến một nơi khác sau khi đi hết chu kỳ với Man City và Liverpool bây giờ.

Em thì nghĩ Klopp biến hóa hơn so với PEP, bản chất của Klopp là vừa có thể chơi phản công vừa có thể chơi tấn công áp đặt chứ PEP thì chỉ chuyên mỗi kiểu đá áp đặt, không phải ngẫu nhiên Klopp thành công hơn đứt PEP với 3 lần vào chung kết C1 đâu bác còn PEP rời Messi cái thì chưa vào nổi chung kết lần nào dù cầm toàn đội cực kỳ mạnh.

Còn bác cũng đừng quên Sir Alex cũng là người Scotland chứ không phải người Anh, tuy cùng UK nhưng 2 nước này khá thù địch với nhau đấy, ngoài tình cảm ra thì rõ ràng Liverpool mới là nơi có thể giúp Klopp phát triển lâu dài và ổn định nhất chứ Dortmund thì muôn đời không vượt mặt được Bayern bởi trò bẩn "hút máu" đối thủ của đội bóng này.

Em thì tin rằng Klopp sẽ ở lại lâu dài với Liverpool, bản chất của Liverpool cũng cực kỳ phù hợp với chất rock trong con người của Klopp, chả có lý do gì ông rời đi cả.

Còn việc PEP vì sao rời Barca thì em cũng không rõ lắm, có thể do chu kỳ hết, có thể do mâu thuẫn với chủ tịch khi đó nhưng em khẳng định PEP chọn đội bóng cực kỳ khôn chứ hoàn toàn không giống với Klopp.

Tất nhiên khi chọn 1 đội bóng để dẫn dắt thì bất kỳ HLV nào cũng đều mong muốn đó sẽ phải là nơi mà mình có thể phát triển được tài năng, tức là ít nhất phải đáp ứng được vài tiêu chí cơ bản, đó là lý do ngoại trừ MOU chả ông nào thèm dẫn dắt MU dù về lý thuyết làm HLV MU cũng khá sướng vì áp lực thành tích không quá cao lại được tiêu tiền thả phanh nhưng bản chất của MU hiện tại không còn là một CLB bóng đá nữa.

Tuy nhiên cái cách PEP chọn đội bóng thì phải nói là khôn hết phần thiên hạ, chọn Bayern khi đội bóng này đang ở đỉnh cao nhất, thống trị tuyệt đối giải quốc nội nên hoàn toàn có thể dồn sức cho C1, sang đến MC thì thực tế đội bóng này đã dọn sẵn cho PEP từ lâu khi thuê Txiki Begiristain làm giám đốc thể thao, từ việc tuyển mộ HLV + cầu thủ đều như là để làm nền cho PEP, chưa kể MC sở hữu nguồn tài chính khổng lồ cho PEP mua cầu thủ không giới hạn.

Tuy nhiên đến thực tế thành tích C1 của PEP lúc này thua đứt đuôi Klopp, còn PL thì thôi tạm chấp nhận cho PEP dẫn trước 2-0 nhưng Klopp sẽ sớm gỡ hòa thôi, đội hình MC đã đến cữ với nhiều trụ cột như Fernandinho-Silva-Aguero-Kompany đến tuổi băm trong khi Liverpool vẫn còn rất trẻ trung và đầy khát khao, chậm nhất là năm sau thì Klopp sẽ vô địch PL, bác cứ chờ xem nhé.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thôi thế là hết
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sai lầm lớn nhất là Val, cách bố trí đội hình khi đá tại Anfield như vậy là cầu toàn một cách yếu đuối và không mưu mẹo. Coutinho với phong độ trung bình ở lượt đi và thể hình thể lực lép vế hẳn so với các cầu thủ Liv nhưng vẫn tin dùng. Và Barca coi như chấp vị trí này! Sai lầm thứ hai đến từ Alba (một ngày đen đủi thảm họa khi cả hai bàn đầu tiên đều do lỗi Alba). Thực ra Alba là cầu thủ rất giá trị nhưng do Val không đặt vị trí đúng cho cậu ấy nên không phát huy tối đa sở trường trong trận lượt về này, Cuối cùng là rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách kinh ngạc.. Thua và bị loại là chính xác! Đừng nên buồn.
Val không phải là HLV đủ tầm với Barca tại sân chơi Châu Âu,..hay Mourinho nhỉ! :))
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Việc đầu tiên cần làm là thay Valveder. Sao không dùng Somedo từ đầu và sử dụng đội hình 442 mà lại 433. C7 tâm lý yếu mà vấn đưa vào đội hình chính? Nói thật đến thời điểm hiện tại mà Valveder vẫn đc ngồi ghế nóng là hết sức vô lý. Còn mấy cái cúp laliga từ khi Val lên thì HLV nào lái cũng ôm đc hết.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Công nhận làm nghề HLV khắc nghiệt thật còn nhớ trận lượt đi còn bao lời ca ngợi Valverde lên mây, từ thay người chuẩn (tung Semedo vào đẩy Roberto lên đá cánh) tới chiến thuật biết mình biết người mà bây giờ bị coi như bất tài thế này.

Mình thì cho rằng Liverpool đã chơi một trận quá hay, lửa bốc hừng hực và thực tế xét về thực lực thì mình đã nhận định Liverpool hoàn toàn đủ sức ăn Barca, thậm chí nếu không phải vì Barca vẫn còn Messi thì mình dự đoán Liverpool ăn chặt luôn.

Đến thời điểm này ngoài Ajax-Spurs thật sự quá khó thì có lẽ Liverpool vô địch có khi là ổn nhất bởi thực sự thích Klopp, ông này có nhiều điểm tương đồng với Sir Alex ngày trước nhưng có nền tảng chiến thuật tốt hơn vì xuất thân từ bóng đá Đức thay vì Scotland.

Bất lợi của Liverpool so với Barca chỉ là thể lực (nhưng đây lại bất lợi quá lớn) chứ nếu xét đến chất lượng lối chơi thì Liverpool hoàn toàn đủ sức ăn Barca.
 
Sửa lần cuối:

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Công nhận làm nghề HLV khắc nghiệt thật còn nhớ trận lượt đi còn bao lời ca ngợi Valverde lên mây, từ thay người chuẩn (tung Semedo vào đẩy Roberto lên đá cánh) tới chiến thuật biết mình biết người mà bây giờ bị coi như bất tài thế này.

Mình thì cho rằng Liverpool đã chơi một trận quá hay, lửa bốc hừng hực và thực tế xét về thực lực thì mình đã nhận định Liverpool hoàn toàn đủ sức ăn Barca, thậm chí nếu không phải vì Barca vẫn còn Messi thì mình dự đoán Liverpool ăn chặt luôn.

Còn bác thì ăn chúng em xong chừng nào mới nhả ra đây...???

Các bác thắng cứ inbox em nhé
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận thua này phải nói là cực cực kỳ khó hiểu vì cái thái độ thi đấu bạc nhược đó. Đáng ra chỉ cách chung kết một trận sẽ làm cho người ta cái cảm giác hưng phấn, hừng hực. Thua hai bàn, ba bàn, bốn bàn thì cơ hội vẫn quá lớn nếu có bàn thắng thì cái tâm lý tự nhiên nó sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm bàn gỡ đằng này có vẻ lại ngược lại với các cầu thủ Bẩc. Thái độ như buông xuôi, đầu hàng...

Mình hoàn toàn đồng ý. Cảm giác khó hiểu kinh khủng khi từ đầu trận hay lúc có đang thua 3-0, 4-0 chúng ta vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là ghi 1 bàn, nhưng chẳng ai cho thấy có khát khao ghi bàn cả. Như từ đầu Valverde đã quán triệt các cầu thủ là không cần ghi bàn, miễn là không thua 3 trái vậy!. Thể lực thì mới nghỉ cả tuần trước, mà tinh thần không có một chút nào.

Đáng sợ là từ mùa sau, lứa cầu thủ này sẽ bị khớp mãi khi đá sân khách tại Champions League, chưa đá mà sợ thua. Cần thiết phải thay máu triệt để!
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Những năm tháng về sau rất khó cho Barca đây ! Có ăn được C1 cũng trầy trật không còn dễ dàng nữa...
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đúng thì khen mà sai thì chê thôi. Cái yếu nhất của Valverde vẫn là tính cách quá trầm lặng, không truyền được khao khát cho cầu thủ ở thời điểm quyết định cộng thêm cả đội bị cóng tâm lý. Còn thực ra thành tích đá trận lớn của Valverde không hề tệ (bất bại và có các chiến thắng thuyết phục trước Chelsea, MU, Juve, Inter, Real, Atletico) nên không thể nói là HLV kém.

Cần nhất là làm mới lại hàng công. Mùa 2014 2015 cũng như thế này, thậm chí cũng bị dẫn bàn trước từ phút thứ 7 nhưng chỉ hai bàn thắng của Neymar đã dập tắt mọi hy vọng của Bayern. Vấn đề là ai sẽ thay được Suarez đây?

@SirAlex007: Đội bóng nào cũng có chu kỳ thành công thôi, muốn biết Klopp có thành Sir Alex mới hay không thì phải xem ông này sẽ làm gì khi chu kỳ hiện tại của Liverpool kết thúc. Cốt lõi làm nên danh tiếng của Alex Ferguson là sự nhạy cảm trong việc xây dựng đội hình để duy trì thành công mặc dù có thể đổi hẳn lối đá (khả năng khai thác tiềm năng cầu thủ thì có thể coi là tương đương). Đến giờ mình vẫn chưa bị thuyết phục lắm vì hai lần trước Klopp đều ra đi trong thất bại (Mainz xuống hạng trở lại, Dortmund không được dự Champion League) và cả hai đội này sau khi Klopp ra đi đều khôi phục được một phần vị thế. Mainz lên hạng trở lại sau khi Klopp đi và ổn định ở Bundesliga cho đến giờ, trong khi Dortmund chơi tốt hơn dưới thời Tuchel và quay trở lại đua vô địch với Bayern mùa này dưới thời Favre.
 
Sửa lần cuối:

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Công nhận làm nghề HLV khắc nghiệt thật còn nhớ trận lượt đi còn bao lời ca ngợi Valverde lên mây, từ thay người chuẩn (tung Semedo vào đẩy Roberto lên đá cánh) tới chiến thuật biết mình biết người mà bây giờ bị coi như bất tài thế này.

Mình thì cho rằng Liverpool đã chơi một trận quá hay, lửa bốc hừng hực và thực tế xét về thực lực thì mình đã nhận định Liverpool hoàn toàn đủ sức ăn Barca, thậm chí nếu không phải vì Barca vẫn còn Messi thì mình dự đoán Liverpool ăn chặt luôn.

Thực ra Valverde từ đầu mùa cũng không được nhiều người đánh giá cao lắm. Mình nghĩ Valverde sau 2 mùa có những vấn đề sau:

1. Chiến thuật tấn công khi có bóng quá phụ thuộc vào Messi và Alba, nên khi họ bị đối phương bắt chặt hoặc đá không đúng phong độ là cả đội chỉ biết chuyền qua chuyền lại thôi. Valverde huấn luyện tuyến tiền vệ đá rất thiếu sáng tạo, cả mùa chắc chỉ được vài kiến tạo. Trận vừa rồi gần hết giờ mà cả đội chỉ biết chuyền qua lại giữa sân cho hết giờ thôi, không có bài gì khác!

2. Khả năng chuyển trạng thái để phản công chưa tốt (đặc biệt so với thời Lucho) do ít bài + sử dụng cả 3 tiền đạo thiếu tốc độ phía trên. Nhiều tình huống thoát pressing có cơ hội phản công lại cứ loay hoay xong đội bạn lùi về hết. Có cảm giác Barca thoát pressing chỉ để giữ bóng rồi sau đó tổ chức tấn công lên từ từ, rất uổng phí những cơ hội phản công ngon ăn. Việc triển khai bóng từ sân nhà để thoát pressing rất mạo hiểm (high risk) nhưng có thể được đền bù nếu phản công tốt (high return). Rất tiếc Barca không có nhiều bài phản công, nên thành ra giữ bóng mạo hiểm nhưng không tận dụng được cơ hội chuyển trạng thái (high risk low return). Nếu mùa này sử dụng Dembele và Malcome nhiều hơn thay vì Coutinho thì khả năng phản công ăn bàn có lẽ đã tốt hơn.

3. Khả năng phòng ngự số đông chưa tốt. Để trống biên tạo rất nhiều cơ hội cho đối phương tạt vào + nhiều trận Busquet, Rakitic hay Arthur đá thiếu quyết liệt và tốc độ nên trung lộ chưa được chắc chắn lắm. Số bàn thua kì vọng của Barca ở Liga sau 2 mùa dưới thời Valverde đều trên 40 bàn thua kì vọng/38 trận, nhưng số bàn thua thực tế lại thấp hơn nhiều do có sự xuất sắc của Stegen.

4. Khả năng pressing của Barca khi cần dâng cao chưa được tốt lắm. Có cảm giác pressing thiếu sự đồng bộ và quyết liệt nên đối phương có thể thoát pressing khá dễ dàng. Lúc họ thoát được pressing thì Barca rất dễ bị đánh vỗ mặt do cặp trung vệ + tiền vệ trung tâm bị hạn chế về mặt tốc độ.

5. HLV Valverde khá trầm, ông không truyền được động lực chiến đấu nào cho cầu thủ trên sân cả. Quan trọng nhất là ông khá bảo thủ và không có cái uy HLV của một đội bóng lớn. Rất nhiều trận mùa này một vài cầu thủ đá phong độ rất kém như Suarez, Busquet... chuyền hỏng rất nhiều nhưng ông vẫn để họ đá chính từ trận này qua trận khác, thậm chí còn không dám thay họ ra nghỉ giữa trận để tạo cơ hội cho cầu thủ khác. Thay người cũng khá chậm và một màu dễ đoán. Chắc chắn là Vidal, Roberto, Semedo, Dembele hay Arthur sẽ bị thay ra dù có đá hay thế nào, và hiếm khi ta thấy Suarez, Busquet hay Rakitic ra sân dù có đá kém ra sao. Rất nhiều trận mùa này, kể cả trận lượt đi với Liverpool có thể thấy rõ vị trí Roberto và Coutinho có vấn đề, nhưng Valverde vẫn không rút ra được bài học gì cả!
 
Sửa lần cuối:

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Chưa năm nào mà đường đến chiếc cúp C1 lại thuận lợi như năm nay, khi mà các đối thủ xương như Bayern, Real, Juventus đã bị loại. Lại còn thắng 3 bàn cách biệt & không để thủng lưới trên sân nhà. Vậy mà vẫn đi vào vết xe đổ năm ngoái để rồi sẽ thành cái dớp bị lội ngược dòng không tưởng trên sân khách. Sự tiếc nuối của Messi ở những phút cuối trong trận lượt đi khi Dembele cẩu thả bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn để nâng tỷ số lên 4-0 là không phải không có lý do: đã có cơ hội thì phải kết liễu luôn, đánh sập ý chí của đối thủ. Điều này thì các cầu thủ Đức là rất tốt, ví dụ như trận hạ Braxin 7 trái! cứ mỗi khi Braxin lấy lại tinh thần là họ lại dập tắt, cho đến khi chết hẳn mới thôi. Nếu Barca dẫn trước 4-0 thì cho dù tinh thần của Liverpool có cao bằng núi cũng không thể lật ngược lại được thế cờ và các cầu thủ thi đấu với tâm lý khác hẳn với việc bị dẫn 3-0. Messi đã làm tất cả, đã có 1 mùa giải nỗ lực để kéo Barca thi đấu rất hay, nhưng đến ngay cả Messi cũng thất thần khi chứng kiến các đồng đội ở tuyến sau để thua chóng vánh đến như vậy.

Trong chiến tranh, một khi đơn vị nào mà đã bị vỡ trận thì các người lính còn sống sót đều không thể đưa lên tuyến đầu được nữa, họ chỉ có thể vào các đơn vị thu dung, làm anh nuôi ở tuyến sau... vì tinh thần của họ không còn nữa, tâm lý thua trận luôn lởn vởn xuất hiện trong đầu, thay vì chia lửa, giữ sườn cho đồng đội thì họ lại là vị trí yếu nhất sẽ bỏ chạy đầu tiên.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
1. Valverde không phải là huấn luyện viên tệ. Các kết quả trong bảng thành tích của Txingurri đến hiện tại cho thấy điều đó. Nhưng sự thâm trầm trong đôi mắt sâu hút đen thẳm giống Địa Trung Hải là đặc trưng tính cách. Nó nhẹ nhàng và thâm sâu giống chính lối chơi của Barça và nói to tát hơn cũng là triết lý tí tách của Barça hiện tại. Cái này khó đổi được. Thông thường HLV mà cá tính sẽ áp đảo học trò và ngược lại. Ở Barça các cá tính đều bị thuần và gò vào khuôn khổ có đôi chút vô thường kiểu Xavi. Nhưng với thất bại này và cá nhân Valverde cũng chưa đàm phán để gia hạn hợp đồng nên chắc chắn ông đã có ý định sẽ ra đi nếu không vô địch C1. Đó cũng là việc nên làm của người có tự trọng.

2. Suarez rất nhiệt tình chạy khắp sân và dùng hết tiểu xảo va chạm của mình để mang lại sự khác biệt. Su vẫn là các cầu thủ rất nhiệt tình trong trận đấu. Nhưng với vai trò tiền đạo cắm chủ lực thì thành tích mang lại không tương xứng. 33 tuổi rồi. Suarez sẽ phải nhường sân khấu.

Messi-Liverpool-bi-vay-quanh.jpg

3. Messi khỏi bàn, vẫn là cầu thủ số 1. Nhưng đồng đội không phải là số 2, số 3.

4. Liverpool thắng kinh điển nhưng tôi không phục vì rất nhiều cầu thủ đội này đá chỉ nhăm nhe chặt chém, phạm lỗi thô bạo. Thua trận này, Tây Ban Nha chính thức không còn bá đạo ở cấp châu Âu sau nhiều năm lũng đoạn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
@SirAlex007: Đội bóng nào cũng có chu kỳ thành công thôi, muốn biết Klopp có thành Sir Alex mới hay không thì phải xem ông này sẽ làm gì khi chu kỳ hiện tại của Liverpool kết thúc. Cốt lõi làm nên danh tiếng của Alex Ferguson là sự nhạy cảm trong việc xây dựng đội hình để duy trì thành công mặc dù có thể đổi hẳn lối đá (khả năng khai thác tiềm năng cầu thủ thì có thể coi là tương đương). Đến giờ mình vẫn chưa bị thuyết phục lắm vì hai lần trước Klopp đều ra đi trong thất bại (Mainz xuống hạng trở lại, Dortmund không được dự Champion League) và cả hai đội này sau khi Klopp ra đi đều khôi phục được một phần vị thế. Mainz lên hạng trở lại sau khi Klopp đi và ổn định ở Bundesliga cho đến giờ, trong khi Dortmund chơi tốt hơn dưới thời Tuchel và quay trở lại đua vô địch với Bayern mùa này dưới thời Favre.

Đội hình đá chính hiện nay có 11 thằng thì đến 9 thằng là được Klopp đem về đó bạn (tất nhiên với sự hỗ trợ của 1 nhân vật thầm lặng có tên là Michael Edwards), 2 thằng đá thay Firmino-Salah hôm qua là Origi-Shaquiri cũng là do Klopp đem về nốt => có thể nói ông ấy đã tự mình xây dựng toàn bộ đội hình của riêng mình ở Liverpool mà không thừa hưởng bất kỳ ai, vậy thì lý do gì ông ấy không lặp lại được điều đó thêm nhiều lần nữa ?

Khó khăn nhất chính là xây dựng được nền tảng ban đầu còn sau đó sẽ chỉ là thay máu dần dần qua mỗi năm thôi, đó là cách Sir Alex duy trì thành công ở MU khi luôn có 3 nhóm cầu thủ chính gồm nhóm lão tướng (độ tuổi trên dưới 30), nhóm đỉnh cao (độ tuổi 23-28) và nhóm cầu thủ trẻ (độ tuổi dưới 22).

Mainz thì mình không rõ thế nào chứ Dortmund đã quay về được vị thế dưới thời Klopp đâu, Tuchel-Favre chả cần biết đua vô địch thế nào nhưng vẫn là không thể vô địch được, thành tích ở C1 cũng kém hơn, còn việc Klopp bị thất bại ở Dortmund như mình đã phân tích thứ nhất là thường xuyên bị hút máu, thứ hai là sử dụng những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu thể chất mà lối chơi của Klopp đòi hỏi , đây là 2 yếu tố đều được cải thiện triệt để ở Liverpool.

Quay trở lại với Barca thì mình cho rằng cần bổ sung hàng thủ hơn hàng công, Barca bị loại trong 2 mùa gần nhất khi ghi lần lượt 4 và 3 bàn thì thật khó nói đó là lỗi của hàng công nhiều hơn được, kể cả thời còn bộ ba MSN vẫn bị loại khi bị Juve nã tới 3 bàn trước rồi chơi tử thủ => khi hàng thủ không vững chắc thì thật khó để hàng công có thể đá với sự tự tin cao độ.

Mình thấy nhiều người chê Suarez nhưng anh ta vẫn đang làm khá tốt, ít nhất so với các trung vệ thì làm tốt hơn hẳn, ngoài ra bây giờ tiền đạo giỏi cũng khan hiếm hơn là trung vệ giỏi, chỉ cần một CB khủng kiểu Van Dijk thì Barca sẽ rất khác biệt, nói thẳng Real nó làm được cú hattrick C1 thì sự khác biệt lớn nhất của nó với Barca chính là 2 thèng Ramos-Varane chứ các vị trí còn lại không thấy nó hơn Barca ở điểm nào, bộ ba BBC của nó thực chất thằng Bale phế từ lâu rồi, Benzema thì cũng chỉ tương đương Suarez mà còn không quái bằng, CR7 thì không bằng Messi.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra Valverde từ đầu mùa cũng không được nhiều người đánh giá cao lắm.

Em thì không đánh giá cao bất kỳ HLV nào của Barca gần đây ngoại trừ PEP, tất nhiên là đang so với các HLV dẫn dắt các đội bóng lớn khác chứ so với mặt bằng chung thì họ vẫn là dạng khá.

Bản chất của các HLV sau PEP là duy trì những gì PEP đã xây dựng để đảm bảo Messi được chơi bóng thoải mái nhất có thể, nói cách khác Barca sau PEP thì thành bại là do Messi chứ không phải là các HLV nên em thấy khá bất nhất khi đội thắng thì tung hô HLV lên mây, khen ngợi các quyết định chiến thuật-thay người nhưng khi thua thì lại quay ngoắt 180 độ.

Với em thì HLV Barca sau thời PEP giống bù nhìn hơn (trừ Lucho còn có tí cá tính từng định bật cả Messi) còn lại thì Barca thắng các ông ấy chả có công mà thua thì các ông ấy cũng chả có tội, tất nhiên để duy trì được lối đá mà PEP đã gây dựng thì bản thân các ông ấy cũng phải có chút tương đồng trong triết lý với PEP, cũng phải hiểu phần nào lối chơi của PEP vận hành ra sao.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top