Những vũ công Tango

Theo bạn thành tích của Messi và các đồng đội tại VCK WC 2014 là gì?


  • Số thành viên bình chọn
    16

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ngẫm lại thấy lão Sam trọc hôm qua thật tài ba. Đầu tiên lão hiểu đối phương sẽ bố trí rất đông cầu thủ vây quanh Messi, đánh sập tuyến giữa của Ó đen sau khi nghiên cứu trận thua tan nát trước Croatia. Quả đúng là Rohr đã xếp 3-5-2 thật. Khi bị ép sân, Đại bàng Xanh lùi về thành 5-3-2. Ngoài Banega nổi trội thì hàng tiền vệ của Argentina thua kém hơn đối phương trong việc triển khai lối chơi. Di Maria đua được một hiệp là tụt pin, đỡ bóng không nổi. Enzo Perez quẩy chặt bên cánh hỗ trợ Messi nhưng cũng tụt sức khá nhanh và bất lực trong tấn công. Trong khi ai cũng nhìn ra Masche đá kém và lỗi nhiều thế nào, đặc biệt là ở pha bị phạt đền thì lão Sam trọc vẫn không thay thế. Lão bố trí 4-4-2 và hiểu Masche là người duy nhất hiểu được cách vận hành của đội bóng. Mặc dù Masche là kém nhất ở Barça trong khoản chia bài ở giữa sân nhưng bù lại khả năng thúc tinh thần đồng đội của Masche là vô giá và nó thể hiện sự sắt đá của Sam trọc.

Khi bị gỡ hòa, Argentina bắt đầu chệch choạc. Lão trọc ngửi rất nhanh mùi đối phương dồn ép cánh trong phản công nên tung Pavon và Meza vào sân. Phút 80 tung Kun vào nhưng thay vì người nào khác rời sân thì lại là Tagliafico. Lão hoàn toàn chuẩn. Hậu vệ trái đang đá cho Ajax là mũi công thứ 3 của Argentina suốt thời gian trước khi rời sân. Di Maria phế và đảm nhiệm quấy phá nhưng Tagliafico thì lao vào ầm ầm như Alba, lên công về thủ chẳng khác gì Sorin khi xưa. Cứ thấy thích thế nên không ngẫm ra Tagliafico đã quá mệt và Meza thì lại không phải công quá hay. Bất ngờ thay anh chàng Mercado cả trận đấm đá ù lì lại có pha lật cánh hay đến thế. Trước đó cũng có 1-2 pha chuyền chán òm. Nigeria đã bỏ qua Mercado ở pha bóng đó và có vài phần coi thường cầu thủ này trong việc tạt cánh. Họ đã chết vì người họ không để ý nhất và đau nhất người ghi bàn cũng chẳng phải cầu thủ họ theo kèm và chú ý theo kèm.

Có điều lão trọc vẫn thế không thay đổi khi hết trận lại lao thẳng vào hầm. Nhìn Rohr của Nigeria mà xem. Ông ta không thể hiện cay cú khi bị tước một quả phạt đền mà chắc là tin rằng đó là phạt đền. Khi bị thua, họ vẫn còn đến 2 lượt thay người nghĩa là gần trọn 90 trận đấu đã nằm trong đầu của ông ta. Trận đấu kết thúc, ông ta vỗ tay và ra sân bắt tay động viên cầu thủ. Ông ta bắt tay cả trọng tài mà khi đó có ông trợ lý cười rất tươi đang chúc mừng Messi. Tóm lại lão Sam trọc cũng trẻ con lắm :D. Giờ cứ coi như lão nói đúng: World Cup bây giờ mới bắt đầu với Argentina. Ít ra còn vài con bài chưa tung ra.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Khi những bước chân run rẩy…

36063639_2186828221345848_4360282289599414272_n.jpg

Chúng ta đang chứng kiến một Argentina già về tuổi đời, nhưng lại quá non yếu về tinh thần. Những bước chân của đoàn quân Albiceleste run rẩy mỗi khi bị dồn vào chân tường. Dùng từ đoàn quân có vẻ là quá hào phóng với đội ngũ này. Với phong cách “đôi mắt lim dim (để nguyện cầu), con tim ngừng đập” của đội ngũ ấy thì mọi hệ thống chiến thuật là khái niệm trở nên xa vời.

Dù có yêu sắc áo Albiceleste này đến mấy, chúng ta chắc chắn không muốn chứng kiến hình ảnh đội bóng phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Đội bóng ấy được ví không biết chơi bóng, họ chỉ biết duy nhất một điều: chuyền bóng cho Messi. Sau đó chờ những khoảnh khắc thiên tài của “bọ chét”. Nhưng thậm chí ở giải đấu lần này, việc duy nhất mà họ biết làm, lại-làm-không-tốt. Mỗi khi bóng đến chân anh cận vệ già Mascherano, hay kẻ đóng thế Enzo Perez, Biglia, mũi tên cùn Di Maria,… là chúng ta phải uống thuốc trợ tim. Liên tục chuyền hỏng, khống chế bóng hỏng, hoặc phất bóng lên phía trên mà không có mục đích.

Nhưng đã đến lúc Sam hói và cùng các học trò phải chấm dứt tình cảnh này. Và may thay, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện, đúng vào thời khắc khó khăn nhất.

… Và con tim đã vui trở lại

36267231_2186688041359866_6668251689876717568_n.jpg

Banega - Nhân tố ấy chính là cứu cánh cho hàng tiền vệ của Albiceleste hiện tại. Một mẫu tiền vệ không hào hoa, nhưng biết “chia bài” cho đồng đội. Những pha ban bật, xẻ cánh hoặc chọc khe của Banega mang lại những tia hi vọng. Anh là người kết nối với Messi tốt nhất kể từ khi được tung vào sân hiệp 2 trận gặp Iceland; và siêu phẩm của Messi trước Đại bàng xanh một lần nữa khẳng định điều này. Messi cần những vệ tinh để nâng bước chân anh, hoặc sẵn sàng kết nối – đập nhả để kéo giãn hàng thủ đối phương, chứ không phải cách mà họ phụ thuộc một cách bị động vào mình như thời gian qua.

Pavon là một yếu tố nữa cần được nhắc đến. Mỗi khi được tung vào sân, cầu thủ trẻ này đem lại luồng gió mới, là điểm tựa cho các bậc đàn anh. Những bước chạy thanh thoát, những pha bóng thể hiện bản lĩnh ở cầu thủ trẻ này, nhất là trong hoàn cảnh Argentina gần như phế cả hai cánh. Trừ Tagliafico lên công về thủ khá nhịp nhàng, bên cánh đối diện Mercado khiến Sam đứng ngồi không yên.

Lo Celso là một nhân tố khác mà chúng ta có thể đặt niềm tin, mặc dù Sam chưa sử dụng. Một mẫu cầu thủ có thể chơi mọi vị trí ở hàng tiền vệ, sáng tạo và kỹ thuật. Hãy tin rằng, đây có thể là quân bài sau tay áo của Sam hói. Chặng đường dài cần những quân bài bí mật như vậy để gây bất ngờ cho đối thủ. Màn thể hiện của cầu thủ trẻ này tại PSG mùa giải vừa qua đáng để chúng ta kỳ vọng.

Đội bóng này cần nhiều nhân tố trẻ, dám liều lĩnh xông pha như Pavon, Lo Celso, Dybala,... - đó là những con người chưa từng trải qua nỗi đau thất bại 3 trận Chung kết liên tiếp. Chính vì những con người cũ kĩ kia, bao năm sống mòn vào Messi, và trải qua quá nhiều cay đắng, nên lúc này họ đã không thể tiếp tục đứng vững trước áp lực.

Sam không phải là một HLV tồi. Chắc chắn là như thế, sau những minh chứng tại Universiad, Chile, Sevilla. Nhưng lúc này ông phải là người sáng suốt nhất, sử dụng cái đầu lạnh thay vì dòng máu nóng chảy trong huyết quản.

36290236_2186826231346047_1053259777800404992_n.jpg

Ông chủ nhỏ Masche có thể là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Argentina do những gánh nặng về tuổi tác. Nhưng Sam hói vẫn có niềm tin sắt đá vào Masche, bởi khả năng thúc đẩy tinh thần chiến đấu của anh là vô giá. Nhìn những giọt máu chảy dài trên má của “người đội trưởng tinh thần”, đồng đội của anh hiểu mình cần phải làm gì.

Cửa ải Đại bàng xanh đã vượt qua. Giờ là Chú gà trống Gô-loa đã ở ngay trước mặt với sức mạnh trải đều tất cả các tuyến. Nhưng nếu biết tận dụng đòn bẩy tinh thần này, và sức mạnh nội tại, Messi & Co có thể làm nên chuyện.

Những giá trị căn bản của Albiceleste, kể cả yếu tố kỹ thuật lẫn những tiểu xảo, sự tinh quái vẫn còn ở trong máu mỗi cầu thủ. Những giá trị lịch sử sẽ tiếp thêm dũng khí cho đoàn quân này. Và trên hết, những đau thương mà thế hệ này trải qua đã là quá đủ, để một lần cháy hết mình và làm nên lịch sử!

Vamo-s-s-s Argentina!!!

36277983_2186997241328946_3957898400048873472_n.jpg
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi tưởng ông hôm trước đăng hẳn lên fanpage FCBVN là đội bóng này không xứng đáng dự World Cup cơ mà nhỉ. Giờ tìm lại thấy mất tích ;)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi tưởng ông hôm trước đăng hẳn lên fanpage FCBVN là đội bóng này không xứng đáng dự World Cup cơ mà nhỉ. Giờ tìm lại thấy mất tích ;)).

Tôi chia sẻ lên Group Kết nối, chứ ai đưa lên fanpage đâu.

Lúc đó cảm thấy mọi thứ bị phản bội, cảm thấy ko thể chịu đựng được. Yêu quá nên nói những lời cay đắng thế thôi. Chứ trải qua những trận như đêm qua, mới cảm nhận và khám phá nhiều thứ trong chính bản thân mình ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cổ động viên gì mà ngay cụm từ đầu tiên thì sai. Cụm sau lại đúng. Gặp thằng khó tính như mình nó lại tắt màn hình không đọc bây giờ: Albiceleste. Trên trang chủ nhớ để read more nhé.

Tiện đây vẫn nhắc lại câu chuyện các ông nhà ta chẳng chịu để ý tên riêng gì cả. Argentina. Ông thì Arghentina, ông thì Arhentina =)). Thôi thì Ác-hen cho dễ. Mình hơi khó tính nên hay để ý giống đám fan Barça lúc thì Barce, lúc thì Barcelone, lúc thì Cules....Mà giờ nguyên bầy có tên Cules đang tràn ngập mạng xã hội với cả đống group. Đứa nào mà bảo tôi là cules tôi vả vỡ mồm :cuoimim:

Mabu1.jpgMabu2.jpgMabu3.jpgMabu4.jpg
984880190.jpg
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Nói chung đã vào đến vòng loại trực tiếp thì không ai có thể nói trước điều gì. Đội Pháp tuy có lực lượng đồng đều và nhiều ngôi sao trải đều các tuyến nhưng sau 2 trận đầu tiên (trận thứ 3 cả 2 bên đều giữ chân nên không bàn) thì thấy lối chơi phối hợp cũng không phải là quá đặc sắc, chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân. Tất nhiên trong cuộc đối đầu này vẫn đánh giá Pháp cửa trên nhưng hy vọng quy luật "Những kẻ chết hụt thường sống dai" vẫn phát huy tác dụng
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


A: Tý đá xong đi uống chút nhé!
B: uống cái mứt!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
1668391916285.png

Argentina đúng là đã loại Lo Celso. Dạo gần đây không để ý Villarreal đá ra sao mà Scaloni đã cho thằng em ngồi nhà xem tivi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Lo Celso chấn thương không kịp mà
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Tiếc quá, có thằng em chọc khe tốt thì lại ngồi nhà.
Lo Celso là một suất đảm bảo bất kể phong độ tại CLB. Ko có Lo Celso cũng là một vấn đề với Arg.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Argentina-big.jpg


Có cái ảnh đẹp này cần lưu giữ lại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Có 1 video quay từ phía khán đài C của cổ động viên sẽ rõ ràng hơn vụ Paredes xơi Hà Lan.

Đầu tiên là Nathan Ake của Hà Lan phạm lỗi với Messi ở gần giữa sân. Ngay lập tức Paredes lao vào chém Nathan nằm sân ngay vòng giữa sân. Nhưng thằng Lahoz cắt còi từ pha phạm lỗi với Messi nên Nathan và Paredes bắt tay đỡ nhau đứng dậy coi như hoà. Bóng được triển khai tiếp chuyền đến chân Messi thì Nathan lại tiếp tục cho Messi nằm sân, thế là Paredes lại ập vào quét bóng cầu thủ Hà Lan vừa được chuyền bóng đến và tiếp tục quét Nathan. Đây là hành động trả đũa vì Messi. Và khi các cầu thủ dự bị có ý định lao vào thì Paredes sút thẳng bóng vào khu kỹ thuật. 1 hành động xấu xí của Paredes nhưng khi xem lại tổng thể thì có thể thấy lỗi từ thằng Lahoz cắt còi như mứt. Nó không biết cách thổi phạt làm nguội cái đầu các cầu thủ từ trước và luôn cắt còi gây ức chế. Trận đấu lẽ ra không đến mức phải quá căng thẳng vì Hà Lan không có vẹo gì về cả chiến thuật lẫn cơ hội nhưng cuối cùng lại có đến 18 thẻ vàng chưa tính thẻ cho mấy ông Ban huấn luyện.

Pha thổi còi phạm lỗi cuối trận là rất vớ vẩn. Bóng trong tầm kiểm soát của Paredes và cậu ta chuẩn bị xử lý thì ông Hà Lan ngáng đẩy từ phía sau. Ông trung vệ Argentina lao sau lưng ông Hà Lan bị 2 ông đứng trước mặt cản cũng theo đà húc vào. Nếu tính lỗi thì phải tính lỗi 1 là áo cam lỗi ông Paredes trước chứ không thể thổi ông trung vệ đẩy sau lỗi 2 được. Thằng Lahoz là nỗi ô nhục của trọng tài và điểm đá phạt này đã có thể kết liễu Argentina khỏi giải. May thay bản lĩnh của Messi và Martinez đã lấy lại điều công bằng và cũng phải khen bản lĩnh của Ó đen ở hiệp phụ không bị cuốn vào ăn thua với Hà Lan và triển khai lấy lại thế trận.

Cũng phải chê ông Messi thái quá khi phỏng vấn mắng thằng tiền đạo Hà Lan là hơi dại. Chuyện Hà Lan đá bóng bổng hay cầu thủ cao to là quyền và chiến thuật của người ta mắc gì ông phải cay cú :D Ai bảo mấy ông lùn và chân ngắn đi đá World Cup làm gì :D Giống như năm thua Pháp vì Mbappe chẳng lẽ lại cằn nhằn cấm thằng chạy nhanh đá bóng =)) Hành động chỉ mặt Van Gaal cũng quá đáng. Ông ý có quyền và chiêu trò trong họp báo và thực tế ông ý nói đúng chứ đâu phải không. So với Hà Lan của 2010 thì Hà Lan này đá còn đẹp chán. Ví dụ 2 ông De Jong đá trên sân không có ông De Jong nào xông phi vào ngực Messi là đá đẹp rồi :D
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
E thấy có 1 điểm khá lạ khi vào hiệp phụ Hà Lan ko tiếp tục nhồi bóng bổng mà lại co về thủ, để Argentina kiểm soat bóng. Trong khi nửa cuối hiệp 2 Hà Lan liên tục bơm bóng vào vòng cấm của Argentina thì có thể thấy Argentina khá bị động và phải vất vả chống đỡ. Nếu Hà Lan tiếp tục duy trì chiến thuật này có khi đã ko phải lôi nhau đi đấu súng rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
E thấy có 1 điểm khá lạ khi vào hiệp phụ Hà Lan ko tiếp tục nhồi bóng bổng mà lại co về thủ, để Argentina kiểm soat bóng. Trong khi nửa cuối hiệp 2 Hà Lan liên tục bơm bóng vào vòng cấm của Argentina thì có thể thấy Argentina khá bị động và phải vất vả chống đỡ. Nếu Hà Lan tiếp tục duy trì chiến thuật này có khi đã ko phải lôi nhau đi đấu súng rồi
Đó là điểm mơ hồ của bóng đá. Logic là thừa thắng xông lên và ai cũng nghĩ thế nhưng quan trọng khi 2-2 thì tính chất tất tay được ăn cả ngã về không sẽ biến mất. Mọi HLV sau khi đưa đội bóng vào thế cửa quyết tử thành công sẽ buộc quay trở lại thế cân bằng ban đầu để giảm thiểu mọi rủi ro có thể. Đấy cũng là điều Argentina làm là không co cụm bảo vệ tỷ số nhường sân cho Hà Lan nữa. Do đó Van Cấp không thể xua quân ào lên như mấy phút cuối để tránh đòn phản công của Argentina. Họ đã thành công với chiến thuật lôi trận đấu về đá luân lưu. Đá tập nghìn quả nhưng cuối cùng vẫn thua.

Khi quan sát lúc tung xu đá luân lưu mới thấy Hà Lan là đội rất chủ động. Từ được chọn sân đá cho đến chọn đá trước. Lúc đó thấy Messi lầm lì có vẻ an phận số đen. Thế nhưng giây phút đá loạt đầu đã chứng kiến bản lĩnh đáng sợ của Argentina trên chấm phạt đền dù họ không chủ động tập sút.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
E thấy có 1 điểm khá lạ khi vào hiệp phụ Hà Lan ko tiếp tục nhồi bóng bổng mà lại co về thủ, để Argentina kiểm soat bóng. Trong khi nửa cuối hiệp 2 Hà Lan liên tục bơm bóng vào vòng cấm của Argentina thì có thể thấy Argentina khá bị động và phải vất vả chống đỡ. Nếu Hà Lan tiếp tục duy trì chiến thuật này có khi đã ko phải lôi nhau đi đấu súng rồi
Sang 2 hiệp phụ Hà Lan ko cầm nổi bóng thì nhồi làm sao được? Do Arg bị gỡ một bàn nên tâm lý trong khi Hà Lan có bản gỡ thì tinh thần nó lại vùng lên chứ về mặt thế trận Hà Lan từ đầu đến cuối có làm gì được đâu? Theo thống kế đến trước khi có bàn gỡ Hà Lan có đâu đó 1-2 cua sút vu vơ ko trúng đích.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Sang 2 hiệp phụ Hà Lan ko cầm nổi bóng thì nhồi làm sao được? Do Arg bị gỡ một bàn nên tâm lý trong khi Hà Lan có bản gỡ thì tinh thần nó lại vùng lên chứ về mặt thế trận Hà Lan từ đầu đến cuối có làm gì được đâu? Theo thống kế đến trước khi có bàn gỡ Hà Lan có đâu đó 1-2 cua sút vu vơ ko trúng đích.
Vấn đề là cách chơi bóng dài nhồi liên tục từ mọi hướng vào vòng cấm của Hà Lan nó tỏ ra hiệu quả thì sao hiệp phụ nó ko chơi tiếp như thế mà lại lui về để nhường thế trận cho ARG? Cảm giác như sau khi gỡ được 2 bàn thì chính Hà Lan chứ ko phải ARG mới là đội mong kéo trận đấu vào loạt sut luân lưu hơn
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Vấn đề là cách chơi bóng dài nhồi liên tục từ mọi hướng vào vòng cấm của Hà Lan nó tỏ ra hiệu quả thì sao hiệp phụ nó ko chơi tiếp như thế mà lại lui về để nhường thế trận cho ARG? Cảm giác như sau khi gỡ được 2 bàn thì chính Hà Lan chứ ko phải ARG mới là đội mong kéo trận đấu vào loạt sut luân lưu hơn
Vào hai hiệp phụ Hà Lan có cầm được bóng nữa đâu? Muốn nhồi thì phải có bóng trong khi Arg nó ép liên tục. Đặc biệt hiệp phụ thứ hai nó ép cho lòi cơm ra đấy thôi.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Vấn đề là cách chơi bóng dài nhồi liên tục từ mọi hướng vào vòng cấm của Hà Lan nó tỏ ra hiệu quả thì sao hiệp phụ nó ko chơi tiếp như thế mà lại lui về để nhường thế trận cho ARG? Cảm giác như sau khi gỡ được 2 bàn thì chính Hà Lan chứ ko phải ARG mới là đội mong kéo trận đấu vào loạt sut luân lưu hơn
Khi k còn gì để mất thì mới đá được như vậy thôi bác.đạt được mục đích rồi là thế trận lại về như cũ ngay.khán giả mình xem thì thấy vậy thôi.Mà bác nào nhớ tình huống chạm tay của Croatia k,sao k thấy ai nhắc về nó ?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top