Tứ kết: PSG 2-2 Barça: Paris by night: sắc màu "Blaugrana" bao phủ bầu trời Paris...

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ôi thôi, mình hứa và đảm bảo xin lỗi 2 đồng chí Céc và Chét vì đã lầm bầm về hai đồng chí suốt cả trận cho đến khi hai cầu thủ trị giá 84 triệu Euro của chúng ta bất ngờ làm một việc trái với bình thường: một ông gót cứ như đá tập và một ông có sút cũng trăm phần trăm không vào mà lại đẩy quả bóng rõ mạnh để kiếm được phạt đền. Hoan hô 84 triệu của Ro$ell đã giúp Barca có được 1 điểm trên sân khách.

Pique là hậu vệ thì phải? Các bác có biết em nó cao mét bao nhiêu không? Sao cả trận cứ bóng bổng là không thấy mặt em nó và kể cả 2 pha ghi bàn thì bàn đầu đứng ngó 2 anh PSG oánh đầu mà mặt cắt không còn hột máu, bàn sau thì lon ton bu cánh trái đến 3 người và thả rông thằng I'mBra gần 2 mét nó đứng chơi với Alves lùn. Pep nói đúng. Pique chỉ là dạng khá.
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Kể ra Barca mà mua được...R7 về đá cánh trái thì chắc là vô đối các bác nhỉ...hehe...
Em thì yêu Barca nhưng chả ghét ai cả (Real & R7 & Mou), nên chém thế, các bác đừng mắng em nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Kể ra Barca mà mua được...R7 về đá cánh trái thì chắc là vô đối các bác nhỉ...hehe...
Em thì yêu Barca nhưng chả ghét ai cả (Real & R7 & Mou), nên chém thế, các bác đừng mắng em nhé.
Bạn yên tâm, giờ fan Barca số đông là như thế.

Trận hôm qua xem Valdes bắt mà muốn trao luôn giải Lev Yarsin cho đội phó. Bay như chim, chắc chắn như đạt đến độ chín. Quả này Valdes ra đi thì lão Rốt ốm đòn vì kênh kiệu và lỡ mồm. Trước bàn thua, trọng tài không cắt còi pha va chạm của Mascherano và Alba, Valdes vừa lao lên khép góc vừa giơ tay gây sức ép khiến I'mBra nát hồn không sút ra trò. Valdes cứu thua xong lao hùng hục vào trọng tài. Phải công nhận pha bóng đó trọng tài xử lý kém và quá bất lợi cho Barca. Về luật thì pha đó hoàn toàn thuộc lợi thế của PSG và họ không làm gì để gây ra va chạm hoặc va chạm giữa cầu thủ hai đội khiến trọng tài cắt còi. Nhưng khi bóng bị dội ngược ra phía xa và thời cơ lúc đó chưa rõ ràng thì trọng tài nên cắt còi vì va chạm có thể khủng khiếp. Ngay cả lúc sơ cứu hai cầu thủ thì trọng tài cũng nên cho họ nhập cuộc thay vì bắt họ vào sau đường bóng vì lúc đó Valdes đã cứu thua là một quả phạt góc chứ không hề là pha thổi cắt còi gián tiếp của trọng tài. Dĩ nhiên ngay sau đó là pha ghi bàn ở tư thế việt vị đến gã ngồi khán đài D cũng nhìn ra thì quả là danh tiếng của tổ trọng tài Đức đã hết sạch.

Rất đáng tiếc, đây là trọng tài có uy tín của UEFA nhưng cứ gặp Barca là thổi chả ra cái quái gì thì cũng vứt. Ancelotti có hậm hực quả phạt đền thì cũng có lý vì rõ ràng Alexis không đủ trình để ghi bàn dù có đối mặt thủ môn (thật đau lòng khi nói như vậy như sự thực là thế). Quan sát sẽ thấy Alexis giảm nhịp chạy gần quả bóng để chờ và khi thủ môn PSG lao vèo cái ra thì quá đơn giản: một cú chạm bóng không tinh tế khiến bóng đi xa thêm vài mét hay hết biên ngang cũng được thì thủ môn cũng đã ăn đòn vì hành vi cản phá lao vào chân đối phương. Bóng đi rồi, có cãi bằng trời với luật và anh trọng tài buộc phải cắt còi sau hơn 1 giây lưỡng lự. Rõ ràng Alexis cố tình chờ thủ môn lao ra và bẫy anh chàng này.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Fabregas đá dở thôi rồi, dắt bóng như đi bộ ấy, chán chết được. Barca cứ tới giai đoạn quan trọng là chấn thương tràn lan.
Được tung vào sân thế Messi, Fabregas đá y chang cái tướng và phong thái như hồi còn ở ARS, pha đánh gót là điển hình luôn. Chưa kể là cái kiểu rê bóng tàn tàn chờ đồng đội băng lên để chuyền, mà anh quên rằng mình không phải chơi ở vị trí tổ chức.

Nói về Alexis thì điểm mạnh cũng có chứ không phải là zero. Anh này có thể lực tốt, tốc độ cao nhưng kỹ thuật thì lại kém, rườm rà trong pha bóng trong vòng cấm PSG. Thật sự mà nói Alexis với khung xương và body to như thế kia hoàn toàn có thể tranh chấp bằng sức mạnh với các hậu vệ to khỏe nhưng không hiểu sao anh lại chọn cách ngã... Nói về ngã, là một điểm mạnh của Alexis, nhưng nhiều khi anh ngã thật lại bị cho là diễn. Bởi lẽ, tiền đạo này có cách đi bóng mà độ nghiêng quá thấp so với bề mặt sân, tức khoảnh từ 45*-60*. Chính cái thế này khiến 1 là Alexis giữ thăng bằng kém khi bị tác động nhẹ từ phía sau; hai là anh có thế người như vậy dễ bị cho là ngã trước khi bị tác động, và thường trọng tài sẽ bỏ qua hoặc cho thẻ vàng vì ăn vạ (quả pen hôm nay là hợp lệ, không nằm trong tình huống này). Đó là vì sao Alexis ngã rất nhiều (dù muốn hay không muốn) nhưng lại ít có pen. Khuyên anh này nên đổi lối chơi, hãy nhìn Messi mà học tập.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Joan Tubau vừa viết một bài nhan đề: Tại sao, Stark, tại sao? Có phải là do Unicef.

Nội dung bài viết phê phán thậm tệ vị trọng tài người Đức.

Stark, vị trọng tài trong danh sách đen của Mourinho, đã có một ngày làm việc tệ hại gây bất lợi cho Barca ở Paris. Hẳn Mourinho rất sung sướng khi chứng minh được rằng tại sao ông liệt Stark vào danh sách đen của mình vì những chính kiến bất nhất của trọng tài này. Trước đây pha vào bóng của Pepe sẵn sàng bị ông rút thẻ và là thẻ đỏ nếu nó nguy hiểm thì hôm qua ông bỏ qua hàng loạt các pha kê gầm giày, những pha vào bóng phía sau khi bóng được chuyền đi bên phía PSG như thể ông không quan sát thấy và chỉ hầm hè răn đe Busquets và cảnh cáo Pique. Có hay không một sự sắp xếp gây bất lợi cho Barca? Đầu tiên là việc cấm thi đấu hai trận của I'mBra nhưng sát ngày đá thì được huỷ án để cầu thủ Thuỵ Điển có mặt trên sân và tuyệt vời hơn là tặng anh một bàn thắng trời ơi đất hỡi cho tiền đạo này như thể cả thế giới chỉ trông chờ đứa con của chúa đích thực phải là con của chúa. May mắn cho Barca khi họ rời Paris với tỷ số 2-2 nhưng đau đớn hơn khi Messi và Mascherano chấn thương có thể đến hết mùa.

Trận đấu bắt đầu với việc PSG cố gắng cắt đứt liên lạc từ hàng tiền vệ với Messi. Hàng loạt các pha vào bóng của Matuidi, Alex hay I'mBra với Messi nhưng Stark đều nhìn đi hướng khác. Trong khi đó pha bóng đầu tiên va chạm giữa Pique và I'mBra lại là chiếc thẻ vàng dù nó trời ơi đất hỡi chả ra sao. Messi buộc phải rời sân vì một chấn thương gỉ máu ở đầu gối. Có ai quan sát thấy vì sao không? Hãy hỏi Stark. Phải chăng PSG chỉ chờ Messi có vẻ chấn thương thì họ mới thôi để mắt đến cậu bé và giây phút đó Messi đã ghi bàn.

Hiệp 2, chiếc thẻ vàng vô duyên của Mascherano khi ngăn chặn đối phương dù đối phương trượt ngã sau pha dừng bóng mà lẽ ra Stark phải thổi còi dừng cuộc để kỷ luật Veratti trước đó đã vào bóng nguy hiểm với Alves. Cũng tình huống đó ông đã tiễn Pepe ra nghỉ sớm. Còn hôm nay, chí ít ông cũng nên phân định công bằng rằng nó có phải là phạm lỗi hay không để rồi trái bóng vẫn lăn và Mascherano bị vạ lây.

Ngay sau khi Stark cho cuộc chơi tiếp tục khi hai cầu thủ Mascherano và Alba nằm sân và I'mBra được lợi thế không bị việt vị để đối mặt với Valdes thì tôi hiểu rằng Valdes sẽ có khoảng thời gian đầy áp lực. Sự thật diễn ra đúng như thế, I'mBra có bàn thắng là món quà Cá tháng tư muộn từ Stark.

.........
..........

Tại sao, Stark, tại sao? Có phải là do Unicef. Một ngày đáng hổ thẹn ở Công viên các hoàng tử.

P/s: Sự thực không hiểu sao lại lôi Unicef vào đây. Hay tay Tubau này nhầm với UEFA.
Cảm giác bàn thắng hôm qua rất giống Milito ghi trước đây nâng tỷ số lên 3-1. Năm ta đó bị cướp trắng trợn 1 bàn lượt về và bị tặng họ 1 bàn nên thua oan cái Champions League năm đó. Năm nay cũng như mọi năm, Barca vẫn là số 1 và hy vọng nếu số không đen đủi thì cũng đừng để đám UEFA cướp cúp.

Trên Mundo, Óscar Zárate có bài viết nhan đề: Mou, Stark không phải culé?



............
............
Câu bình luận hay nhất của nhà báo này an ủi người xem: PSG chỉ đơn thuần là Celta.
 

Đính kèm

  • Partido-de-cuartos-de-final-de_54371924500_54115221152_960_640.jpg
    Partido-de-cuartos-de-final-de_54371924500_54115221152_960_640.jpg
    90.8 KB · Lượt xem: 355

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Sẽ là một buổi thi đấu tuyệt vời của Alexis nếu như không bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Thi đấu xông xáo, động tác dứt khoát gọn lẹ, đường bật nhả hợp lý, đột phá mạnh mẽ, vị trí tốt, khác hẳn với một Alexis thường ngày với những nỗ lực điên cuồng vô vọng. Tự tin là điểm khác biệt mà Tito đem lại cho cầu thủ người Chile, và đó là những gì mình đợt ở một cầu thủ trẻ. Chỉ có tự tin & khát vọng điên cuồng thì Varane mới đập bóng trong chân Messi hay Pique một mình cản cả Rooney lẫn Ronaldo. Nếu là tiền vệ thì Sanchez OK nhưng anh là tiền đạo, vậy nên vứt cmn cái tư tưởng có bóng là chuyền cho Messi ngay. Có thể Ini chuyền bóng ngay cả khi đối mặt với thủ môn trong 3 năm liền nhưng lúc đấy anh ta đã là cầu thủ giữ bóng tốt nhất thế giới, còn Sanchez không ghi được bàn thì lên ghế dự bị cho dù nguyên nhân không đến từ anh đi nữa.

Cesc, 2 trận đấu đáng quên chứ không phải là 1. Đá rất nhởn nhơ, mất bóng vô trách nhiệm, ngã xuống rồi nhìn trọng tài. Nếu biện minh anh là Player Maker thì mình hỏi cái loại Player Maker gì không nắm được vị trí đồng đội, cản đến 2 đường chuyền ngon ăn ở trận đấu cuối tuần.

Alves, trận đấu toả sáng, qua người, vẩy bóng đẹp như mơ. Kể ra có bàn thắng quả đá phạt thì đỉnh. Không biết có phải ý đồ của BHL không, nhưng mỗi lần dính phản công Alves chạy về như một tiền vệ. Điểm cộng cho hv là ít mất bóng nguy hiểm, và lao vào cướp bóng rất nhanh.

Mình thích cái cách thay Messi ra, đỡ thiệt thòi cho đồng đội. Valdes chỉ một từ đỉnh. Có Tito đá khác hẳn.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
P/s: Sự thực không hiểu sao lại lôi Unicef vào đây. Hay tay Tubau này nhầm với UEFA.

Có lẽ là 1 cách nói móc máy Mou. Sau trận BK lượt đi năm đó (trận mà Pepe bị đuổi), Mou đã lôi cả Unicef vào để phàn nàn về việc Barca được hưởng lợi mà. Khả năng ý nhà báo là Stark sau khi bị vu là bắt lợi cho Barca vì đội này có liên quan đến Unicef thì lần này đã cố gắng chứng mình rằng mình chả liên quan khỉ gì đến cái tổ chức nhi đồng đó cả. Và ông đã thành công. -_-

Khiếp thật. Tony Stark còn chưa ra rạp thì Wolfgang Stark đã làm rung chuyển châu Âu rồi. :v

 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
488297_10152749392380601_1587199911_n.jpg


Wolfgang Stark và tổ trọng tài người Đức ngày hôm qua đã có một ngày cầm còi tệ hại với nhiều sai lầm.

Nhưng... với Barca thì đây không phải là lần đầu!

Trong trận bán kết lượt đi trên sân Camp Nou năm 2009 với Chelsea. Chính vị trọng tài người Đức đã từ chối quả phạt 11m rõ ràng khi Bosingwa đẩy ngã Henry trong vòng cấm, và nương tay với những hành vi đốn giò của Ballack với Iniesta mà đáng lẽ ra Ballack đã phải nhận một thẻ đỏ.

Trận lượt về người ta vẫn nhắc về nỗi nhơ Overbo nhưng khi nhìn nhận một cách công bằng, những người xem cả hai lượt trận sẽ thắc mắc tại sao Chelsea có thể rời Camp Nou với tỉ số hoà 0 - 0.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ảnh Valdes ngã ngửa bị troll tếu lâm thật, đúng là đau tim với gã Lỗ Trí Thâm này, đầu mùa cũng tặng thằng Maria 1 quả rồi. Lúc cần phung phí thì không chịu bố thí.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ảnh Valdes ngã ngửa bị troll tếu lâm thật, đúng là đau tim với gã Lỗ Trí Thâm này, đầu mùa cũng tặng thằng Maria 1 quả rồi. Lúc cần phung phí thì không chịu bố thí.

Hôm qua không phải hắn thì thua tóe loe từ hiệp 1 rồi chứ chả đợi đến phút cuối mà 2-2 đâu. Liệu có mấy thủ môn cản được kiểu bóng đổi hướng như thế? -_-
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xavi: "1 - 2 mới là kết quả công bằng nhất"​

Đội trưởng của Barcelona đã cho rằng kết quả trên sân Parc des Princes chưa diễn tả được chính xác cục diện trận đấu, và Barça cần "một chiến thắng trên sân nhà để dành tặng các CĐV".

2013-04-02_PSG-BARCELONA_40.v1364980249.JPG

"Khi họ có bàn thắng trong những giây cuối cùng của trận đấu, sau một hiệp một chúng tôi trình diễn tuyệt vời, và một hiệp hai do chúng tôi làm chủ, cảm giác thật khó chịu. 1 - 2 mới là kết quả công bằng nhất" Xavi Hernández phát biểu sau trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử của Paris Saint-Germain. Tiền vệ Barça, người nâng tỉ số lên 1 - 2 cho đội khách từ chấm 11m, cũng nói về những tin tức tồi tệ sau khi 90 phút kết thúc: "Messi và Mascherano đã gặp phải chấn thương. Họ là hai mảnh ghép quan trọng đối với chúng tôi". Xavi tiếp tục: "Chúng tôi tiếp tục nhận tin không hay ở hàng phòng ngự, trước đó Puyol và Adriano cũng gặp chấn thương".

Dẫu không thể giành chiến thắng, Xavi vẫn cho rằng 2 - 2 không phải là kết quả tồi "Vẫn còn 90 phút nữa trên sân nhà, trước hàng vạn CĐV, những người sẽ cho thấy sự ủng hộ của họ giành cho đội bóng to lớn đến thế nào. Chúng tôi cần vứt bỏ cái cảm giác rằng chúng tôi đã thi đấu hiệu quả. Bây giờ, chúng tôi cần một chiến thắng trong trận lượt về".

Daniel Alves:

"Chúng tôi phải tập trung đến những giây cuối cùng, và phải giữ được sức ép do mình tạo ra. Họ đã tạo được những cơ hội ngon ăn và có thể chuyển hóa thành bàn thắng nếu như may mắn hơn. Chúng tôi biết rằng tấm vé đến bán kết sẽ không được quyết định cho đến khi trận lượt về kết thúc, chúng tôi vẫn còn cơ hội của riêng mình".

Về Mascherano và Messi: "Họ là những cầu thủ quan trọng, nhưng chúng tôi cần đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn khi bộ đôi này vắng mặt".

"Chúng tôi cần phải chơi hợp lý hơn trong trận lượt về. Chúng tôi phải thi đấu như những gì chúng tôi luôn thể hiện. Chúng tôi cần chiến thắng".

Sergio Busquets:

"Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu với một chút lo lắng, nhưng chúng tôi đã dần lấy lại sự tự tin và vươn lên dẫn trước, bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 của họ rõ ràng không hợp lệ, nhưng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó. Với kết quả 1 - 2, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi không may mắn như vậy".

"Tổ trọng tài đã không giữ được bình tĩnh trong tình huống Ibra gỡ hòa. Không thể tin được rằng trọng tài biên đã không nhận ra Ibra đã rơi vào thế việt vị. Bất cứ hành động nào của chúng tôi cũng bị thổi phạt và họ cho rằng chúng tôi phạm lỗi quá nhiều. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể làm được gì nữa. Đội bóng đã mất Messi và Mascherano, đó là điều đáng ngại nhất. Chúng tôi cần chiến thắng trên sân nhà".

"Giữ bóng, tạo cơ hội và kèm chặt Lavezzi, Ibra, Moura, ... chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ, không phải là một trận hòa".

Andrés Iniesta:

"Tôi đã xem đoạn băng chiếu lại. Sẽ là dễ dàng hơn để đánh giá vấn đề khi cái đầu đã bớt nhiệt. Thật đáng hổ thẹn"

"Trận đấu hôm nay và hình ảnh mà đội bóng gửi đi đã cho thấy, chúng tôi sẽ trở về Camp Nou với điều gì. Chúng tôi phải cố gắng đánh bại đối thủ. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác".

"Trông có vẻ dễ dàng, nhưng tất cả đều là con người, sẽ có lúc họ mắc lỗi. Chúng ta có thể nói về điều đó hoặc làm thế nào để đội bóng chơi tốt hơn. Chúng ta đã mất hai cầu thủ tuyệt vời".

"Tất cả đều biết tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định trong trận lượt về, và trận tái đấu với Milan vừa qua là một khuôn mẫu hoàn hảo để chúng ta noi theo".

Theo FCB.com
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thằng Chét thì không nói làm gì rồi, nhưng pha đánh gót của thằng Cesc dị như thế mà còn không hài lòng thì pó tay toàn tập rồi =)) Ở Barca ai đánh gót được quả đấy như nó ? Có thể nó không hợp với lối chơi của đội, khả năng xử lý bóng của nó không đủ để giữ bóng quá 3 nhịp nhưng những tinh túy nhất của nó đã phát huy trong tình huống đó. Tôi đố Iniesta rời cái lối đá này ra mà bằng được thằng Cesc đấy. Nó mà về Real thì lại chả phá giá cả thằng Ozil chứ đùa à. :))
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thằng Chét thì không nói làm gì rồi, nhưng pha đánh gót của thằng Cesc dị như thế mà còn không hài lòng thì pó tay toàn tập rồi =)) Ở Barca ai đánh gót được quả đấy như nó ? Có thể nó không hợp với lối chơi của đội, khả năng xử lý bóng của nó không đủ để giữ bóng quá 3 nhịp nhưng những tinh túy nhất của nó đã phát huy trong tình huống đó. Tôi đố Iniesta rời cái lối đá này ra mà bằng được thằng Cesc đấy. Nó mà về Real thì lại chả phá giá cả thằng Ozil chứ đùa à. :))

Không biết các bác khác thấy thế nào chứ em thấy văn phong của bác NBT đây rất giống với bạn songchetconhau :)) tâng Cesc lên rồi dìm Iniesta. Sao bác không đặt ngược lại vấn đề là với đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu châu Âu như Cesc mà tại sao đến bây giờ anh vẫn gặp khó khăn khi đá tiki-taka?
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không biết các bác khác thấy thế nào chứ em thấy văn phong của bác NBT đây rất giống với bạn songchetconhau :)) tâng Cesc lên rồi dìm Iniesta. Sao bác không đặt ngược lại vấn đề là với đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu châu Âu như Cesc mà tại sao đến bây giờ anh vẫn gặp khó khăn khi đá tiki-taka?

Gọi điện hỏi khoảng 20 cầu thủ đã bán xới khỏi Nou Camp từ khi Pep lên nắm quyền sẽ rõ.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Không biết các bác khác thấy thế nào chứ em thấy văn phong của bác NBT đây rất giống với bạn songchetconhau :))
Đang định comment một câu tương tự luôn :oh:
Mà đã biết như thế thì đừng mất công quote với reply làm gì. :tire:
Cứ kệ nó đi, ignore luôn càng tốt.

Mình thấy quả cuối rất nhiều người đổ lỗi cho Valdes phạm sai lầm.
Nên nhớ rằng bóng đá thực tế không phải là Jindo - Đường dẫn tới khung thành mà có kiểu đổi trụ nhoay nhoáy. :doubt:
Ai từng xỏ giày vào sân rồi sẽ biết nhiều lúc lố đà rồi bóng đi ngay bên cạnh mà bất lực không làm gì được.
Lấy ví dụ như tình huống đá phạt của Xavi mà bóng chạm hàng rào đi vào khung gỗ thì khả năng Sirigu bó tay là không phải bàn dù bóng có đi bên cạnh đi nữa.
Lúc đầu mình tưởng Valdes ôm bóng rồi còn để lọt qua người tính chê một câu mà xem lại pha quay chậm thấy bóng đi đổi hướng thế thì :surrender:

Có câu này sáng nay nói với một người rồi, giờ nói lại:
[video=youtube;jOS3tP7oqV0]http://www.youtube.com/watch?v=jOS3tP7oqV0[/video]
You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You're frozen
When your heart's not open
Bạn chỉ nhìn thấy những gì mà đôi mắt bạn muốn thấy.
Làm sao lúc nào cuộc sống cũng như bạn muốn được?
Bạn bị bó chặt trong định kiến
Khi trái tim bạn không bao dung
Nói chung Valdes thỉnh thoảng có sai lầm, nhưng phải nói rằng trận vừa rồi anh đã làm tốt nhất những gì có thể.
Nhất là khuất phục Ibra trong những pha đối mặt, dĩ nhiên là trừ cái bàn "vẩn đục" nọ. :big_smile:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sanchez dứt điểm nản thấy rõ rồi nhưng vẫn ưng ở cái lối chơi tích cực tranh cướp bóng, tham gia vào lối chơi của toàn đội, một dạng cần cù. Còn Fabregas thì ôi thôi, trận vừa rồi mấy pha bóng anh tư nhìn Thiago Silva bằng một ánh mắt đầy trừu mến, nhìn thấy anh Thiago Silva chạy tới là Cesc uốn lượn nhẹ nhàng yểu điệu nhường bóng.

Các cầu thủ Barca có đến cả 10 pha bóng phô diễn kĩ thuật mỗi trận đấu, chẳng ai đem 1 tình huống đánh gót để biện minh cho cái thái độ và khả năng thi đấu. Nói như trận này vỗ tay pha đánh gót của Cesc thì chắc cũng chẳng chê trách gì cú ngã quá đẹp của Chez mà không thằng anti nào dám bảo đổ tại Chez hay trọng tài thiên vị.

Đọc mấy cái bình luận kiểu, Cesc giật gót, Cesc chọc khe cho Iniesta ghi bàn CK WC, Cesc đẩy thêm 1 nhịp tạt vào cho Silva ghi bàn... rồi chứng minh Cesc quá đỉnh thì bó tay toàn tập.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hình như mọi người không thấy là quả sút cuối, bóng đập người Bartra đổi hướng chứ Valdes làm đ' gì có lỗi. Xui cho anh là bị troll :smile4:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Cứ đem 1 tình huống ra khái quát kiểu này thì đến Klose cũng phải qua học Cong Vênh cách đánh đầu mất :D. Lẽ ra nên cho Tello vào thay Messi hôm qua, rồi đẩy Villa lên đá cắm, đằng này...
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thằng Cesc rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng nên nó mới phải chịu dự bị. Nếu Messi không chấn thương thì chẳng có cửa nào cho nó vào sân. Nhưng khi Cesc được vào sân Barca vẫn hưởng thành quả hoà 2-2 trên sân khách nhờ một phần công lao của nó, đừng có chối bỏ. Nếu không Barca sẽ thua 2-1, sẽ tốt hơn chắc ?
Từ giờ đến trận chung kết C1, nếu Barca vô địch, chắc chắn Cesc nó vẫn sẽ vật vờ như mây lang thang như vậy nhưng cũng chắc chắn nó vẫn sẽ toả sáng bằng những tình huống rơi vào đúng sở trường của nó, và sau đó lại như mây lang thang... Cứ yên tâm là như vậy. :))
Nếu thay thế Cesc bằng một thằng quốc tịch Tây Ban Nha khác, ví dụ như David Silva, Juan Mata hay thậm chí là Santi Carzorla thì chúng nó hoà nhập ngon ơ, cầm bóng khư khư, ban bật nhoay nhoáy nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chúng nó bì được với Cesc đâu các em ạ =))

Ở cái forum này, chẳng được mấy đứa có tầm nhìn xa trông rộng. Ai "đi xe đạp ngược chiều" là bị gọi bằng nó và ignore, chẳng có sự văn minh gì hết =)) Toàn chết rồi mới hiểu vì sao =)) Nhưng kẻ có tâm thì vẫn chấp nhận đôi co với hủi lậu mặc dù chúng quá đông :((
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nhưng khi Cesc được vào sân Barca vẫn hưởng thành quả hoà 2-2 trên sân khách nhờ một phần công lao của nó, đừng có chối bỏ. Nếu không Barca sẽ thua 2-1, sẽ tốt hơn chắc ?
Barca dẫn 2-1 trước mà, nếu đang thua 1-2 mà Cesc vào giúp có bàn gỡ thì mới nói là nhờ đó mà có kết quả hoà. Barca không ghi bàn 2-1 thì thế trận sẽ khác, PSG có khi chẳng có bàn thứ 2. Bóng đá nó thay đổi theo tình huống chứ đâu phải kiểu: "Barca mà không có bàn thứ 2 thì sẽ thua PSG 1-2 vì phút bù giờ cuối cùng chắc chắn gã Matuidi sẽ sút đập vào người Bartra rồi bay vào lưới".

Ngoài ra, công thì vẫn tính còn đá dở thì vẫn phải chê, đâu thể lấp liếm được
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top