[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

mymy12

La Masia
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Con người khi gặp khúc mắc, dường như là bản năng tự nhiên, họ sẽ đổ lỗi cho ngoại cảnh. Nhưng nếu là người đủ bản lĩnh, họ sẽ tự nhìn lại mình và tự rút kinh nghiệm, vượt lên bản thân. Hi vọng Barca sẽ đủ bản lĩnh, xứng đáng là Người Khổng Lồ.
Trận này thật sự ta đá dưới sức mình. Không kể đến sự xử ép của trọng tài, đừng nói đến 1000 km mà ta phải vượt qua, ta có thể bất mãn với pha của Alves, nhưng cái cách Alves cự nự với trọng tài, cùng 5 thẻ vàng đã chứng tỏ ta đã thua trận này. Phạm lỗi hay không, chỉ mình Snejder và Alves biết, nhưng dẫu cho có phạt đi chăng nữa, chúng ra phải thừa nhận rằng, ta đá trận này với một cái đầu nóng ngập đầy sự ức chế...
http://www.bongda.com.vn/Champions-League/94481.aspx
Đó là một bài phân tích khá rõ ràng, theo ý tôi. Chúng ta hãy đọc và cung suy ngẫm. Đồng thời tôi cũng khuyên các culé, chỉ đọc bài báo, đừng đọc những dòng bình luận. Ở đó có những kẻ trơ tráo cổ vũ Inter mà không quên bôi bẩn mình là fan Mu, nói chẳng dị miệng mà kêu rằng Barca tự sướng mình vô đối, và thản thiên nhờ Inter phục thù mối hận 1 năm. Tôi đã đọc, và viết bài này trong sự ức chế, và tôi không muốn các bạn thêm bực mình.Nhưng dù sao, ta đã thua, ta mong chờ một pha 90+3, nhưng lịch sử đã không lặp lại.
Còn suy nghĩ về trận sắp tới: hi vọng Mil sẽ không quá đa cảm như henry, bộ đôi gà son sẽ chứng minh mình không phải ghi bàn do may mắn, và vẫn mong Ibra sẽ thể hiện mình đúng lúc, nhưng tốt nhất hãy vào sân từ ghế dự bị. Ta đã ghim 2-0 vào kẻ tử thù, kẻ hiểu ta nhất, há lại không thể ghim 2-0 vào đội bóng tưởng mình đã hiểu cặn kẽ Barca???
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Barca VS Chelsea Champions League 99/2000. Lượt đi 1-3, lượt về 5-1.

Nguồn: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/newreply.php?do=newreply&p=79224#ixzz0lhS1f3m8


Nguồn: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/newreply.php?do=newreply&p=79224#ixzz0lhS1f3m8
Tôi yêu Barca bắt đầu từ trận đấu này. Hy vọng lịch sử lặp lại.
Nhớ trận này quá. Nhớ lúc đó VALGAL chơi bài các cầu thủ đổi cánh. Tấn công như vũ bảo, cánh trái cánh phải thay nhau hoán đổi. Không biết PEP sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Mỗi hiệp Barca sẽ ghi một bàn.
Các culé yêu mến. Trận đấu chưa kết thúc. Còn 90 phút nữa. Chúng ta hướng đến Noucamp một tuần nữa.
 

r9barca

Trung học xã
Đầu quân
28/9/09
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Ngược dòng lịch sử chút. Trận tứ kết đầy kịch tính năm 2000. Barca bị Chel dẫn 3-1 tại trận lượt đi. Lúc đó PEP cũng có tham dự trận đó nhưng lượt về Barca dành quyền đi tiếp. PEP chắc hẳn còn nhớ như in trận đó. Không biết năm đó Mou còn làm trợ lý của Valgal không nhỉ? Năm đó nhớ như in. Các cổ động viên mang băng rôn 2-0 trên khán đài. Nhớ lại mà xúc động quá đi. Tuần tới Inter y như bước vào chảo lửa. Inter hãy đợi đấy. Đã chọc vào lòng tự ái của các cầu thủ Barca rồi đó. NouCamp một tuần sau sẽ mang trọn niềm vui cho Culé chúng ta.!!!!

Rất chính xác, hôm qua trước khi đi ngủ mình đã nghĩ đến hình ảnh đó trên khán đài Camp Nou ngày trước và có thể sẽ lặp lại vào tuần sau. 2-0 có thể thực hiện được. Vì đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của nhà vô địch hơn lúc nào hết. Quá khứ hào hùng của thế hệ Rivaldo, Kluivert và chính Pep sẽ được Pep tái hiện lại.
Barca sẽ thắng Inter Milan 2-0 ở trận lượt về, mình tin điều đó!
 

Vicky

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thôi thua thì cũng đã thua rồi. Hãy quên nỗi buồn này và trong chờ cho chiến thắng cách biệt sắp tới. Chúng ta hoàn toàn có thể làm đc.
Chúc các Culé sớm lấy lại tinh thần, chờ xem Barca thi đấu vào tuần sau.
Barca fighting!!!
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thất vọng về trận đấu nhưng lẽ ra các cầu thủ cảu chúng ta cũng không cần đôi co về trọng tài làm gì. Chả giải quyết được. Điều quan trọng là bây giờ Pep phải xác định cho các cầu thủ 1 tâm trang thoải mái khi bước vào trận lượt về. Đừng nên đặt nặng chuyện bàn thắng nữa. Khi Barca trút bỏ được gánh nặng đeo ở chân và giữ được cái đầu tỉnh táo thì họ có thể làm được mọi chuyện
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận lượt về, nếu hiệp 1 không dẫn trước 1 quả thì coi như đứt.
Lâu lắm rồi mới có cái tâm trạng này, tâm trạng rượt đuổi.
Có yêu Barca đến mấy thì tôi vẫn bi quan. Nhìn lại dự bị của chúng ta đi. Giả sử tấn công bế tắc thì tung ai vào? Henry à? Bojan à? Hay là Jeffren?
 

r9barca

Trung học xã
Đầu quân
28/9/09
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Cãi nhau với chúng nó làm gì cho mệt. Hy vọng từ nay đến trận lượt về, núi lửa vẫn tiếp tục phun trào. Inter cũng phải đi xe bus đến Catalonya và mất hút dưới bầu trời Camp Nou.
Trận lượt đi mình đuối cả về lực lượng lẫn chiến thuật (bố trí nhân sự), đuối cả về tinh thần và thể xác. Ở nhà thì lũ Dê nhăm nhăm cắn vào mông. Cả tháng nay xã nhà căng như dây đàn. Sức nào chịu nổi!
Một vài góp ý đối với xã nhà:
- Chuyến này về Camp Nou trước khi tập tành. Lã nên cho các cầu thủ và cả Pep đi xông hơi matxa, em út ở Rì-zọt nào đó để refesh lại chứ ko chịu nổi sức ép và tra tấn thể lực như thế này.
- Cuối tuần này ở La Liga vẫn nên tin dùng Busquest, Maxwell và Ibra và trận lượt về với Inter thì các chú này dự bị.
- Pep ko nên phiêu theo kiểu lãng tử trong cách bố trí nhân sự nữa.
- Cơ hội chưa hẳn đã hết, ghi được 1 bàn trên Camp Nou là sẽ có bàn thứ 2. Nếu Toure và Abidal đá thì Xavi và Messi không phải khổ như trận vừa rồi. Có khi ép chú Bojan đá vị trí Iniesta lại là ý tưởng hay!
- Có khi Pep chấp nhận thua và giữ chân trận này và toan tính cho trận lượt về. Mục tiêu có bàn thắng, hòa hoặc thua tối thiểu thì mới chơi canh bạc thay Ibra và Abidal mặc dù lúc ấy đã bị dẫn 2 quả. Busquest, Maxwell đá bạc nhược vậy mà vẫn tin dùng. Nghĩ đến lại thấy tức, cả đội đá với một thế trận rất dở hơi, èo uột, ko sắc thái, ko có tinh thần chiến đấu gì cả, đá như kiểu ghi bàn xong là đạt được mục tiêu, ít ra cũng phải hăng lên tý chứ đặc biệt chú Busquest phong độ quá tệ. Bực ghê!
- Lượt về này Maicon ko đá đc thì tốt, còn mình thì Puyol ko đá đã có người khác.
 
Sửa lần cuối:

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Không thể ngờ fan Inter cũng có những thế loại đáng ghét thế này.

Đừng nói người khác sủa khi chính mình cũng đang ẳng ra tiếng người.
Không chính xác, phải là nói bằng tiếng chóe mới đúng.
Theo mình nghĩ trận này chúng ta thua không phải bởi vì ta kém về trình độ, các cầu thủ có thể nói là đã làm tất cả có thể, nhưng thể lực không cho phép nên chúng ta phải chấp nhận. Còn 90' nữa để chúng ta viết tiếp lịch sử, và kể cả có dừng tại đây thì các cule' và các cầu thủ Barca vẫn có quyền mỉm cười. Cười vì các đội bóng khác khát khao đánh bại chúng ta đến tột cùng, mỉm cười vì các fan đội khác ghét chúng ta chỉ vì họ không dám đôi công và đẹp như chúng ta, cười vì mọi thể loại thủ đoạn, chiến thuật chúng đã đều đã được trải qua, và hơn hết, chúng ta cười vì khi chúng ta xảy chân thì các đội khác mở hội.
Trở lại trận đấu, chắc hẳn chúng ta đều thấy 20' đầu tiên chúng ta chơi cũng khá ổn, và bàn thắng đã đến sau pha thoát cánh của Maxwell, 1 kiểu tấn công mà mình cũng khá kết,;)). Tuy nhiên sau 20' đầu tiên đó, hiệu ứng núi lửa đã bắt đầu xuất hiện, các cầu thủ không còn đủ thể lực để bắt trái bóng chạy theo mình, hàng tiền vệ cầm bóng số 1 hành tinh chỉ như anh thợ học việc, họ để mất bóng quá dễ dàng. Tất cả chỉ vì thể lực.
Chúng ta còn 90' để hi vọng, chú Mou có nói rằng đó là do Barca chịu quả báo từ trận bán kết mùa trước. Nhưng rồi xem ai chịu quả báo.
Hi vọng và tin tưởng vào tình yêu.:du:
 

Le Hung

Tiểu học xã
Đầu quân
5/9/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dù yêu mến Bar nhà mình gê gớm. Nhưng cũng phải thừa nhận là cơ hội của chúng ta ko nhiều, khi mà Inter đã có lợi thế dẫn bàn như vậy. 2-0 cho Xã nhà ở Noucamp ko phải là ko thể. Nhưng với độ quái ( ko muốn nói là cáo ) của Mou thì thực ko dễ tí nào. Nhất là với đội hình hiện tại của Inter các tuyến đều khá Trâu Bò. Luôn có thể chơi rát. Mình yêu mến Bar thì luôn hy vọng dù nhỏ nhoi. Nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần,khi tình huống xấu nhất xảy ra rồi
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Chú fanInter gì đó không phải fan Inter đâu, vì fan Inter không ai lại dùng email Kinghenry@... cả.

Mà fan Inter cũng lấy đâu ra của hiếm hằn học, hả hê, quan trọng là ngu dốt đến thế!

Tiễn khách!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận lượt về cứ đá hết mình được rồi bà con à. Tớ muốn có hàng công bao gồm Pedro, Bojan, Messi, phía sau là xavi và Busquest (giá như có iniesta) hàng hậu vệ khổng lồ của Inter sẽ được chiêm ngưỡng các pha phối hợp bóng sệt của các cầu thủ "tí hon". Heeheee có khi lại bị quay như dế cũng nên. Cũng không phải ý tưởng tồi đúng không nhỉ.
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
2-0 quả là quá khó trước 1 đối thủ như Inter hiện tại. Trái tim chọn Barca nhưng lí trí chọn Inter. Dù thế nào thì vẫn ủng hộ xã nhà. Hi vọng trong lúc bị dồn vào thế chân tường thế này, Barca sẽ chiến đấu mãnh liệt, dù có bị loại cũng phải ngẩng cao đầu. Hãy thể hiện đi Barcelona, điều nuối tiếc nhất là không thể hiện được hết khả năng của mình chứ không phải là thua trận :)
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Iniesta chấn thương 1 tháng nghỉ hết mùa giải rồi mấy ông tướng ơi :|
 

cule1

Tiểu học xã
Đầu quân
12/5/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca, ngẩng cao đầu dù điều gì xảy ra đi nữa!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi tin, tin và tin
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Một tấm kỉ niệm và hi vọng !

2-0.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tôi đề nghị bất cứ một cules, Barcamania hay những gì tương tự như thế còn quote một bài vi phạm để reply thì các Cán bộ xử tương đương với bài vi phạm luôn.
Ba cái mớ rác ấy quote để làm gì? Reply để làm gì nhỉ? Có gì hay ho à?
 

barca_nri

Mầm non xã
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cầu chúc cho những chiến binh sẽ chiến thắng ở lượt vê`
WE ARE THE CHAMPIONS
 

Doncorleone

Mầm non xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Barca - Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Đêm qua, Barca của chúng ta đã thua trận 1-3. Thật đau đớn và buồn bã vô cùng. Tuy còn cơ hội trong trận lượt về, nhưng nếu thẳng thấn nhìn nhận thì ở góc độ cá nhân tôi ít nhiều bi quan.
Barca của chúng ta thực sự đã quá tải, và chuyến hành quân bằng xe bus đến sân của Inter đã khiến các cầu thủ bị hao mòn quá nhiều thể lực. Nhìn những bước chạy của Messi hay Puyol lúc đầu hiệp 1 tôi đã thấy lo lắng, nhưng tôi ngạc nhiên vì cách mà Pep đã đưa vào chiến thuật: đá nhanh. Nếu hôm qua barca đá chậm chắc giống trận lượt về vòng bảng thì có lẽ hàng thủ đã không có những sơ xuất dẫn tới bàn thua thứ 2 và 3. Đó là hậu quả của việc không đủ thể lực, trong khi mấy thằng Inter đều được nghỉ ngơi 4 ngày.
Phải chăng Pep đã sai lầm về chiến thuật hoặc tự tin thái quá khi ông thừa biết các cầu thủ của mình mệt mỏi??????
Tuy nhiên, lúc này là lúc chúng ta cần thấy một Barca vô địch thực sự, phải vượt qua được cửa ải này để cho cả thế giới, và cho riêng Mourinho thấy rằng Inter không thể cản Barca vào chung kết.
Hỡi các Barcamanian, hãy cổ vũ và tin tưởng vào Pep và các cầu thủ của chúng ta. Barca sẽ chiến thắng để đi tiếp.
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Pep và chỉ có Pep mới là người cầm chìa khóa quyết định cho Barca, không có một ai khác cả. Đã cảnh báo mà vẫn có người coi thường Mô, đành vậy. Còn 90 phút trên sân nhà cho 2 bàn thắng. Mong rằng Pep có đấu pháp hợp lý.
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Theo mình thì các cule không nên đôi co với bọn mất dạy này, dù Barca có thắng hay thua thì chúng ta vẫn tự hào về các cầu thủ đã chiến đấu hết mình
- Inter là loại CLB có chủ tịch hối lộ trọng tài, cầu thủ không phục BHL và toàn bộ nước Ý + HLV trưởng ghét thì bọn fan là loại người như thế nào nhỉ?
- Còn sống tức là còn hi vọng, lợi thế sân nhà và tinh thần không còn gì để mất sẽ chắp cánh cho chúng ta chiến thắng.
- Bóng đá đẹp và cao thượng luôn đáng được trân trọng! Chúng ta luôn ở bên cạnh các anh.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top