[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ôi thật là không thể chịu đựng được nữa rồi! Đề nghị các anti fan vào đây có viết bài thì viết cho lịch sự một tý, mình là người Việt Nam đừng để cho nhỡ ra người nước ngoài lạc vào diễn đàn này người ta bảo là con cháu Bác Hồ toàn 1 lũ vô văn hóa!
Các cầu thủ Barca thân yêu ơi, ước gì các anh có thể nghe và hiểu được những dòng chữ miệt thị mà chúng tôi phải đón nhận mà cố gắng thi đấu hết mình ở trận lượt về, Nou Camp còn đó, các cules còn đó các anh không bao giờ phải cô đơn chiến đấu một mình cả. Chỉ cần các anh thi đấu hết mình là chúng tôi sẽ cảm thấy được an ủi rồi. Còn Xavi, còn Messi, còn Pedro, còn Pep và còn Nou Camp là còn hy vọng! Cố lên các anh nhé!!!!
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đêm qua xem xong buồn quá ! không buồn vào net nữa . Đoán thể nào cũng lắm thành phần lợi dụng dịp này để xông vào cắn càn nhưng không ngờ lại mất dạy đến mức này.
Kệ chúng đi các bạn . Bọn này đói khát lâu rồi , chờ mãi mới được dịp này tranh nhau xông vào cắn . Cho chúng sủa thoải mái đi rồi admin dọn dẹp một thể luôn.
"Chó cứ sủa đoàn người cứ tiến".
Hy vọng Barca sẽ có kết quả tốt ở trận lượt về , dù biết rằng hy vọng mong manh.
 

VoiCoi1989

MANCHESTER UNITED VÔ ĐỐI
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thắng cách biệt 2 bàn với barca chẳng có gì là khó tưởng tượng

Có thể nhận thấy sự mệt mỏi trong cách chơi của Barca trận vừa rồi. Nhưng đặc biệt thất vọng với Ibra, còn maxwell thì thủ quá chán, từ lúc có abidal vào mới yên tâm bên cánh trái hơn chút. hix
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Hehe, nghe có vẻ khôi hài nhưng thật sự là buồn cười sau khi đọc 1 đống comments ở topic này. Hình như Barca lâu lắm rồi không làm các chú anti-Barca sung sướng như vậy :D, nhẽ ra Barca còn có thể thua hơn nữa. Cũng đâu có sao, cũng chỉ là 1 trận thua thôi, đã bao lần Barca thua trong 1 trận đấu thể này rồi nhỉ??? Nhưng có 1 điều là hình như Inter và mợ Mâu đi hơi xa trong chuyện tự sướng rồi, trong những trận đấu kiểu này thì đôi khi phải giảm sự hưng phấn quá mức của đội nhà để bớt sức ép là 1 cách làm khôn ngoan của những kẻ được coi là có lợi thế, nếu không nó có thể là con dao 2 lưỡi tạo sức ỳ về tâm lý. 3-1 chưa hẳn đã là 1 tỷ số an toàn, chắc nhiều người vẫn còn nhớ AC Milan đã thua ngược Deport như thế nào ở trận lượt về CL mấy năm trước rồi nhỉ. Một điều chắc chắn sẽ chờ đợi mợ Mâu và các đàn em ở Nấu Cám là Barca sẽ chơi khác với trận lượt đi đấy còn về tỷ số như nào thì ko ai dám chắc, có thể là 3-3, 0-3 or thậm chí 5-0 ;;)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thực sự mà nói thì trận thua đau nhất của Barca tại Champions League chính là trận thua Chelsea của Mou ở vòng K.O mùa 04/05. Đó là trận đấu đặc trưng cho diễn biến tâm lý phức tạp phải có của hầu hết những người yêu mến Barca: sốc vì đội nhà để thua 3 bàn quá nhanh, sau đấy là dần bình tĩnh lại nhờ quả Pen của Ronnie, rồi đến mừng rỡ khi cũng chính số 10 có cú chích mũi giày sau pha lắc mông kinh điển khiến Barca có cơ hội đi tiếp, nhưng rồi một bàn thắng của Terry đã làm thay đổi tất cả...

Trở lại với thực tại, có nét gì đó tương đồng giữa BK mùa trước và BK mùa này. Đó là việc Barca đều đụng phải một đối thủ thiên về thể lực, kỷ luật, lấy phòng ngự số đông làm vũ khí khắc chế lối đá của Người khổng lồ xứ Catalan. Mà xét về yếu tố này thì xe bus Made in Mou thua xa xe bus Made in Guud Hiddinks. Còn nhớ năm ngoái trên đất London, chúng ta gần như chỉ có một cú sút trúng đích duy nhất và lại may mắn thay, bàn thắng đến từ phát đạn kết liễu của Iniesta đưa chúng ta tiến vào trận Chung kết.
Năm nay, vắng Iniesta là một thiệt thòi lớn khi Keita không đủ tầm để thay thế anh.

Nhưng tôi tin rằng nếu thi đấu trên sân Inter chúng ta đã tạo ra kha khá cơ hội, chỉ tiếc là do không biết chắc chiu hoặc do Caesar quá xuất sắc nên Barca đã không thể ghi hơn 1 bàn thắng, thì không có lý do gì trên sân nhà chúng ta lại không thể làm tốt việc đó hơn.

Tôi cũng đồng ý với các bác là sẽ khó mà thắng với tỉ số tối thiểu (2-0) để đi tiếp mà có thể là cách biệt 3 bàn hoặc cân bằng tỉ số sau hai lượt (3-1) để rồi giải quyết ở hiệp phụ.

Tạm thời gạt mối quan tâm về Inter sang một bên và hãy hướng tới bữa tiệc sắp tới ở Camp Nou vào cuối tuần này đã.
 

truongdvbk

Trung học xã
Đầu quân
28/11/09
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
2-0 : Chỉ thế mà thôi! :flag::flag::flag:
 

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đời là thế mà. Đã làm vua thì cũng sẽ lắm kẻ thù. Những kẻ đã phải quỳ gối dưới gót giầy của King Barca cả năm trời chỉ đợi giây phút này để hả hê với cái thứ hào quang cũng chỉ le lói được 1 tuần mà thôi.
1 tuần nữa trật tự sẽ được lặp lại. Cái thứ hào quang giả dối kia cũng sẽ phải lịm tắt trước sức nóng thật sự của Mặt trời, cái thứ sức nóng đã nung chảy cả châu âu, châu mỹ và phần còn lại của thế giới.
Pep sẽ biết phải làm gì để ánh mặt trời tiếp tục đốt cháy những thứ rác rưởi trên con đường đến Bernabeu.
Tất cả những gì chúng ta cần làm là tin tưởng, tin tưởng và tin tưởng.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thất bại 1-3 quả là rất cay đắng. Lợi thế lớn đang thuộc về nhà Mâu, kiểu gì họ chả áp dụng chiến thuật mấy chiếc xe bus trước khung thành.
Nhiệm vụ ghi ít nhất 2 bàn và không để thủng lưới có thể nói là khá khó khăn nhưng với Barça thì không có gì là không thể. Một khi trận đấu chưa kết thúc thì cơ hội vẫn còn, "còn nước còn tát". Chúng ta có niềm tin, có bàn thắng của Pedro làm vốn, có Camp Nou là chỗ dựa tinh thần, là nơi thúc đẩy ý chí chiến đấu.

Nói một chút về trận vừa rồi, trước giờ G mình đinh ninh hàng tiền vệ sẽ là Xavi, Busquets, Toure. Nhưng không hiểu sao Pep lại tin dùng Keita, Yaya có thể hình cao to, lối chơi cơ động, sức mạnh của Toure rất thích hợp so kè với các cầu thủ của Inter. Ngoài ra, bộ đôi Toure, Busquets có thể thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau.
Ibra! Lạy hồn.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đúng là không còn gì để mất. Hí hí, cười chút cho đời thêm tươi. Vào thấy xã nhà ta sau trận đấu lộ diện kha khá phần tử quấy rối và theo chỉ thị của sếp Mai là thanh lọc tất. Thật sướng tay. Pep lão hói nhớ đừng học làm theo tớ vào thời điểm này nhé :D.
Trận lượt đi Barca hoàn toàn mất kiểm soát sau khi ghi bàn dẫn trước và lại kiểm soát trở lại sau khi Maicon rời sân. Cái hay nhất của Inter ở lượt đi là họ có vài vị trí thi đấu hiệu quả hơn ta do tinh thần họ cực tốt và về chuyên môn thì hơn ta 1 cái đầu. Nhưng thật là lạ khi ai cũng nghĩ Barça khó có cửa ăn ở lượt về. Ngoại trừ pha đánh đầu ở cự ly gần của Pedro vào đúng người Cesar suýt gỡ hòa 2-2 thì Barça không thể làm gì ở những pha bóng bổng. Đường vào khung thành Cesar khó khăn hơn của các đội khác nhưng nó cũng không đến mức là bức tường bê tông. Pep hiểu phải làm gì để sốc lại tinh thần cho toàn đội. Anh em nên nghỉ ngơi lấy sức chứ mất công tranh cãi với mợ Moan trên các mặt báo chỉ tổ thiệt thân với mợ lại còn mang tiếng là dại :D.
Công nhận cặp đấu này xứng đáng chung kết của giải. Nó đáng xem và khó đoán hơn khi đá với Arsenal. Trận lượt về này lại có những tình tiết để đáng nhớ cho cả một mùa giải rồi đây.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
@ Fan khác:
Họ ghen tị với chúng ta, vì những gì mùa giải vừa qua chúng ta đã giành được, chúng ta đã ở trên đỉnh của đỉnh đối với 1 CLB, nên mỗi khi Xã nhà thất bại hoặc thi đấu không tốt là họ được dịp để đục nước béo cò, để chỉ trích thậm chí chửi bới....Họ ghen tị khi mà ra đường người ta không còn nhắc nhiều đến Mờ U, đến Rooney, đến AC, đến Inter...đến Shevchenko, Beckham...như trước nữa mà thay vào đó là họ phải chấp nhận quen dần với các thuật ngữ: Barca, Messi,... làm họ khó chịu và ghen tức
@ Trận đấu vừa qua:
- Chúng ta chơi dưới sức, không còn sự gắn kết các tuyến qua 2 trận gặp Espanyol và Inter
- Thực tế là hễ Ibra ra sân ở CL là Xã nhà không thắng
- Busquet mắc lỗi có hệ thống nhưng thường xuyên được trọng dụng
- Hàng thủ mắc lỗi nghiêm trọng
==> Lấy hào khí mùa 99/2000 gặp Chelsea làm vũ khí, cổ động viên làm sức mạnh tinh thần, lấy thực lực đội bóng làm cơ sở và Xã nhà sẽ biết chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch bằng cách vượt qua khó khăn!
 

Lionel

La Masia
Đầu quân
4/4/10
Bài viết
58
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận lượt về sẽ diễn ra rất kịch tính. Ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ thân yêu của chúng ta đã tràn lên tấn công với khí thể như một nuốt chửng cầu môn của Julio Ceasar, mải miết tấn công, hàng thủ Barca đã để cơ hội cho các tiền đạo Inter có cơ hội tận dụng sai lầm, Eto'o băng xuống nhận đường truyền của Snejder lạnh lùng dứt điểm hạ gục Valdes. Tổng tỉ số lúc này đã là 3-0 cho Inter, tất cả mọi ng` đều tin rằng với bàn thắng của "báo đen", Inter đã có thể đặt vé bay tới Madrid vào 22/5. Nhưng ko, dường như lòng tự ái và kiêu hùng của các cầu thủ Barca đang bị xúc phạm một cách khó chấp nhận, tất cả đều dồn lên tấn công hệt như Volcano of IceLand làm khiếp hãi cả Châu Âu, chỉ trong hiệp 1, 2 bàn thắng của Pedro và Messi đã khiến trận đấu nóng đến chết ng`. Sang hiệp 2, 2 bàn thắng liên tiếp của Ibrahimovich đã khiến cầu trường Nou Camp vỡ tung trong niềm vui sướng tột độ của các culé, trong khi đó các Interista, fan MU, anti-Barca ... đang lần lượt lên cơn ức chế và sắp hộc máu chết tới nơi. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, khi đó toàn bộ các phóng viên, nhà báo, các anti-Barca ... đều chỉ biết ngao ngán lắc đầu, Mourinho bất lực chửi trọng tài liên mồm, còn các culé thì mặc kệ, món quà của các cầu thủ dành tặng cho fan Barca thật quá tuyệt vời ... Một lần nữa Barca khẳng định cho cả thế giới thấy bản lĩnh của nhà vô địch ...
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Một chút cảm xúc riêng!
Vô địch Champions League năm ngoái như là 1 nửa chặng đường thôi. Vô địch 2 lần, Barca sẽ là 1 ngôi sao của CL, sẽ làm nên lịch sử. Hôm nay chúng ta đã đi đến bán kết, và gặp 1 thử thách rất khó. Nhưng gần đi hết chặng đường rồi.
Xin lỗi khi nói ra điều này, tôi không có niềm tin. Trong suốt thời gian qua, chúng ta chỉ biết trong vào Xavi và Messi. Hôm qua 2 người hùng này hoàn toàn bị phong tỏa. Tôi không biết trông chờ vào ai ở lượt về. Nếu như năm ngoái thì còn có Henry, Iniesta.
Cũng như tôi, tôi đã đi 1 chặng đường suốt 16 năm. Chỉ ráng 1 năm nữa thôi, nhưng dường như đuối lắm, không làm được. Tôi mất niềm tin ở Barca và chính tôi.
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trong lịch sử CL không thiếu các pha ngược dòng lượt về ngoạn mục. Mình nhớ sơ là có Barca - Chel ( 1-3/5-1), AC Milan - Deportivo ( 4-1/0-4) và hình như Juventus - Valencia (3-1/0-3) nữa. Nói chung với thực lực thì Barca hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế nếu thi đấu quyết tâm và đúng phong độ.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Một chút cảm xúc riêng!
Vô địch Champions League năm ngoái như là 1 nửa chặng đường thôi. Vô địch 2 lần, Barca sẽ là 1 ngôi sao của CL, sẽ làm nên lịch sử. Hôm nay chúng ta đã đi đến bán kết, và gặp 1 thử thách rất khó. Nhưng gần đi hết chặng đường rồi.
Xin lỗi khi nói ra điều này, tôi không có niềm tin. Trong suốt thời gian qua, chúng ta chỉ biết trong vào Xavi và Messi. Hôm qua 2 người hùng này hoàn toàn bị phong tỏa. Tôi không biết trông chờ vào ai ở lượt về. Nếu như năm ngoái thì còn có Henry, Iniesta.
Cũng như tôi, tôi đã đi 1 chặng đường suốt 16 năm. Chỉ ráng 1 năm nữa thôi, nhưng dường như đuối lắm, không làm được. Tôi mất niềm tin ở Barca và chính tôi.
Những điều diệu kỳ nhất đôi khi lại đến vào những lúc bất ngờ nhất, từ những điều tưởng chừng là đơn giản nhất và từ những con người bình dị nhất. Có thể, biết đâu đấy, Ibra lại mang đến bất ngờ cho bạn thì sao :). Tặng đồng chí 1 câu của Tuấn Nguyễn mà mình rất thích "Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta tưởng, nhưng chủ yếu vẫn là niềm vui". Dù Barca hay đồng chí có thất bại đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn phải sống, phải chiến đấu và tiếp tục hành trình của mình và sẽ không bao giờ mất niềm tin.
Chào thân ái và quyết thắng :)
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước hết xin lỗi mọi người vì thời gian qua không hoạt động trên diễn đàn, làm các admin phải gửi mail vào YahooID của em. Em khá bận. Hơn nữa vì Barca dạo này đá không còn gì để bàn luận, những gì hay ho mọi người nói hết cả rồi. Nhưng hôm nay, sau trận thua để lại nhiều dư vị trước Inter, em cảm thấy muốn chia sẻ mấy dòng với tất cả mọi người.

Thứ nhất là về kết quả. 1-3 là 1 tỉ số khó chấp nhận. Đặc biệt là trong bối cảnh vòng bán kết cực kì khắc nghiệt này. Thêm nữa thua cách biệt 2 bàn sẽ khiến Barca gặp rất nhiều bất lợi ở trận lượt về, dù được thi đấu tại Nou Camp. Đơn giản vì chúng ta không có nhiều lựa chọn. Còn Inter, họ có vô số cách tiếp cận trận lượt về mà không sợ bất lợi. Trận thắng Chelsea trên Stamford Bridge đã cho thấy điều đó. Tóm lại, kết quả này dù nhìn trên khía cạnh nào cũng khiến thầy trò Pep phải đau đầu.

Thứ hai, về lối chơi. Bộ mặt bạc nhược ở London 1 năm trước đã tái hiện tại San Siro. Có khá hơn 1 chút khi chúng ta ghi được bàn thắng sớm và tạo được 1 số cơ hội rõ rệt, nhưng việc để mất thế trận là không thể chấp nhận được. Lâu lắm rồi chúng ta mới phải chứng kiến Barca phải chơi theo lối chơi của đối thủ như vậy. Nghèo nàn, vô hồn, thiếu bản sắc. Chỉ khi Ibra bên chúng ta và Maicon bên đối thủ rời sân, tình hình mới sáng sủa lên. Nhưng nhìn toàn cục, lối chơi của cả đội trận này không có gì đáng biểu dương. Bàn mở tỉ số xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Maxwell chứ không phải từ 1 tình huống dàn xếp có chủ ý. Hầu hết những pha bóng nguy hiểm chúng ta tạo được cũng đến từ nỗ lực cá nhân hoặc bóng chết. Xavi vẫn xuất sắc nhưng mình anh không đủ tạo nên sự khác biệt. Đó là tấn công, còn mặt trận phòng ngự thì thật đáng buồn khi bộ tứ vệ chơi như những người say rượu. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn là chúng ta bước vào trận đấu này với quá nhiều bất lợi. Trước thềm trận đấu là 1 cuộc hành xác 14 tiếng đồng hồ trên bus. Riêng vụ này đã khiến các cầu thủ uể oải muốn xỉu rồi, nói gì đến triển khai với phối hợp nữa. Có lẽ vì vậy, cộng với những lí do như tôn trọng đối thủ, chơi trên sân khách,..., mà Pep đã chọn cách tiếp cận trận đấu khác: chơi chậm và chắc chứ không phủ đầu ngay đối phương như khi gặp Arsenal. Thực ra lối chơi này đã thành công mĩ mãn khi Barca đánh bại MU tại Rome năm ngoái và Real tại Madrid năm nay. Tuy nhiên khi thể lực các cầu thủ không đảm bảo, lối chơi này đã phản tác dụng. Pep chắc chắn đã nhận ra điều này nhưng thay đổi nó là điều bất khả khi các học trò của ông cũng chỉ là con người, không phải những cỗ máy lúc nào cũng thừa năng lượng. Nhưng về mặt lối chơi, dù có mất hình ảnh thế nào chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Vì vẫn còn 90 phút tại Nou Camp, nơi Barca sẽ lại (phải) tiếp cận trận đấu theo phong cách quen thuộc. Khi ấy, sẽ không còn chỗ cho những tay phổi bò của Inter kiểm soát bóng nữa. Barca sẽ trở lại. Chắc chắn thế.

Vấn đề cuối cùng là con người. Cả đội hôm qua, trừ Xavi, không ai đáng nhận điểm trung bình. Uể oải, mệt mỏi. Tranh chấp tay đôi gần như chúng ta nhận phần thua. Ibra đi bộ đã đành, đến cả Messi cũng lững thững trên sân thì thật hết biết. Thế mới hiểu, lịch thi đấu nặng nề cùng 14 giờ đồng hồ trên bus đã vắt kiệt sức các cầu thủ Barca. Nhưng có 2 nhân vật không thể không phê bình, đó là Messi và Alves. Leo đã chơi trận đấu có lẽ là tệ nhất trong mùa giải của anh. Nhìn anh trên sân, người ta tưởng trận đấu đang diễn ra trên La Paz, nơi duy nhất có thể khiến Leo tắt điện, chứ không phải Milan. Thậm chí Mourinho không hề có phương án kèm cặp Messi nhưng anh vẫn im tiếng. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi. Mong là anh nhanh chóng hồi phục thể lực và phong độ. Chúng tôi cần anh. Còn Alves, như 1 chu kì. Hỉnh ảnh của anh tại Stamford Bridge 1 năm trước lại xuất hiện ám ảnh các Culé. Xử lí cẩu thả, chuyền bóng sai địa chỉ quá nhiều, tạt bóng thì chỉ làm CĐV sốt ruột, thêm 1 lỗi nặng nữa là hay mất bóng. Mong rằng lượt về, dù đã phải nhận 1 thẻ vàng, và đứng trước nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp vắng mặt trong trận Chung kết, thi Alves vẫn sẽ cải thiện lỗi chơi, máu lửa và hiệu quả hơn. Đó chỉ là 2 cá nhân, còn toàn đội cũng cần gấp rút chấn chỉnh lại tinh thần ngay, không được để trận thua này ảnh hưởng đến mùa giải. Vẫn còn đó Liga, nơi mà Real chỉ còn kém chúng ta 1 điểm sau trận hòa tai hại trước Espanyol ở vòng trước.

Nói gì thì nói, niềm tin đặt vào Barca vẫn là không thay đổi. Nếu kịp thời chấn chỉnh tinh thần và thể lực toàn đội, chiếc vé đến Bernabeu vẫn nằm trong tay chúng ta. 2 bàn cách biệt không hề là nhiệm vụ khó khăn. Tiến lên BARCA!!!

P/S: Không tin nổi vào mắt mình khi lên 4rum lại bắt gặp những bài post đầu đường xó chợ của những kẻ vô văn hóa kia. :hit: Em còn tưởng vào nhầm site. Hết hồn. Mong là diễn đàn sẽ bài trừ những kẻ khùng như thế Xã ta để ngày càng tốt đẹp hơn.
 

Max

Mầm non xã
Đầu quân
18/12/07
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trước khi vào trận này đã có quá nhiều bất lợi đối với Barca, cộng thêm việc sai lầm của Pep khi đặt niềm tin vào Maxwell và Busquez ở trận quan trọng như thế này, 2 bàn thua sau thì trọng tài thực sự có vấn đề, Messi bị giằng áo mấy lần bị ngã, và Milito đã đánh đầu ở tư thế việt vị khá rõ, Messi và Xavi bị chia cắt hoàn toàn, Alves ko lật đc quả nào ra hồn, thua là đúng. Nhưng 1 bàn trên sân khách có thể quý như vàng, hãy tin vào Barca, lượt về sẽ ko ghi dưới 2 bàn đâu, vấn đề con lại là hàng thủ có như đang mơ ngủ hay không thôi. Chúa đã thai ngén khoảng 5 năm trời để sinh ra đc 1 đội hình như vậy, và nhiệm vụ của những đứa con là phải viết lại lịch sử, họ không thể ko hoàn thành kỳ vọng của ngài.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Barca đâu dễ đầu hàng như thế :) . Có lẽ thể lực đã bị bào mòn làm ảnh hưởng đến lối chơi của Barca thì phải. Nhìn Messi đi bóng chả có trái nào mà anh đã làm mê hoặc mọi người. Còn Xavi thì cô độc nơi trung tuyến , thiếu Iniesta chia lửa cùng cũng là 1 thiệt thòi lớn. Còn Inter thì họ đầy đủ lực lượng mà còn thể lực đã được nạp sẵn để mà chiến đấu với Barca.
Hi vọng lượt về sẽ thấy những pha đi bóng ma thuật của Messi , những đường chuyền tinh tế và sắc xảo của Xavi. 1 phần nữa là thể lực của các cầu thủ .
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hy vọng vừa thôi không lại tuyệt vọng. Không khéo mất cả Liga chứ đừng nói đến vào CK UCL.

Đồng ý với bạn. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. trận lượt về khó khăn, vô cùng khó khăn nhưng nếu thể hiện được hết phẩm chất của nhà vô địch thật sự thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được.
" Điều không thể chỉ có trong đầu của những thằng điên " Naponeon đã nói thế thì chúng ta cùng chờ Barca biến những điều khôgn thể thành có thể nào .
 

qctm

Tiểu học xã
Đầu quân
13/5/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hỡi các fan Barca !!! tôi có chút đôi lời chia sẻ mọi người “ Chúng ta đã thua Inter hãy biết chấp nhận và im lặng . Hãy đặt niềm tin và khát vọng chiến thắng cho trận lượt về trên sân Nou Camp. Đơn giản đội chiến thắng là đội có mặt tại trận CK C1 ở đó chỉ có thể là Barca . Barca , Barca , Barca …!!!
 

hoangcuong

Tiểu học xã
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đừng nói "Không còn gì để mất"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top