[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cũng muốn đóng góp thêm về ý tưởng cho đội hình trận gặp AC, chúng ta có những pha tạt biên cũng rất nguy hiểm và như trận này thì có thể việc tấn công trung lộ bị bế tắc nên việc đánh biên nhiều khi sẽ được áp dụng. Để có thêm tính đột biến cao và gây được bất ngờ cho đội khách thì sao chúng ta không chơi như thế này:
----------------Valdes--------------------
----------------Mascherano---------------
---Alves--------Busquets---------Alba----
------------Xavi---------------------------
------------------Iniesta------------------
-----Pedro-------Messi---------Sanchez--
-----------------Pique--------------------
Đội hình trên có thể áp dụng chỉ khi mà đường vào khung thành rơi vào thế khó, mà cũng chẳng còn gì để mất nữa nên theo tôi nó là ổn nhất. Mà thực ra tùy theo thế trận đang diễn ra mà chúng ta có các phương án khác nhau. Chỉ mong là các cầu thủ nào ra sân sẽ chơi hết mình và đạt được phong độ tốt nhất. Nếu có bị loại thì cũng xứng đáng với tình yêu mà mọi người dành cho CLB.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói ra sợ bị anh em chửi, nhưng vẫn phải nói.
Mùa bóng năm nay mình rất rất bận nên chỉ xem được đúng 4 trận của Barca
1. Trận thua đầu tiên ở Liga (thua ông nào ấy, không nhớ lăm).
2. Trận thua AC MiLan 0 - 2.
3. Trận thua Real 1 - 3 ở cúp nhà vua
4. Trận thua Real 1 - 2 ở Liga vừa rồi.
Không nói anh em cũng hiểu, năm nay mình sao Thái Bach @@. Vì vậy trận gặp AC MiLan sắp tới, dù rất rất muốn nhưng vẫn quyết định không xem. Anh em cổ vũ dùm mình nha.
Thân ái!!!
Em ủng hộ bác không xem trận này:).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cũng lanh chanh góp ý cái nhể: Theo tôi là đá 3-4-3 ngay từ đầu, không có gì để mà tính toán nữa.

Đội hình: Valdes, Puyol, Pique, Mascherano, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc, Alba, Messi, Pedro/Adriano.

Đội hình này gần giống như 3-4-3 của Pep trước kia, cỉ là vị trí tiền đạo cánh trái nên giao hẳn cho Alba, đỡ phải về nữa, vì thực tế năm nay ta không có tiền đạo cánh trái tốt. Tiền đạo cánh phải có thể sử dụng Pedro, hoặc Adriano hoặc Alves đều có thể được, hai cánh đá rộng hết cỡ sẽ tạo cơ hội sút xa cho Cesc, và Messi ở trong.

Mong một trận lên đoồng của các anh như hiệp một trận đá với Bayer mùa 2008-2009. Hi hi hi
 

tuan_cule

Trung học xã
Đầu quân
6/7/12
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
23
Barça đồng
0
Nói ra sợ bị anh em chửi, nhưng vẫn phải nói.
Mùa bóng năm nay mình rất rất bận nên chỉ xem được đúng 4 trận của Barca
1. Trận thua đầu tiên ở Liga (thua ông nào ấy, không nhớ lăm).
2. Trận thua AC MiLan 0 - 2.
3. Trận thua Real 1 - 3 ở cúp nhà vua
4. Trận thua Real 1 - 2 ở Liga vừa rồi.
Không nói anh em cũng hiểu, năm nay mình sao Thái Bach @@. Vì vậy trận gặp AC MiLan sắp tới, dù rất rất muốn nhưng vẫn quyết định không xem. Anh em cổ vũ dùm mình nha.
Thân ái!!!

Bác này giống em thế mấy trận em xem đều thua và hoà :baifu_daubungqua:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nói ra sợ bị anh em chửi, nhưng vẫn phải nói.
Mùa bóng năm nay mình rất rất bận nên chỉ xem được đúng 4 trận của Barca
1. Trận thua đầu tiên ở Liga (thua ông nào ấy, không nhớ lăm).
2. Trận thua AC MiLan 0 - 2.
3. Trận thua Real 1 - 3 ở cúp nhà vua
4. Trận thua Real 1 - 2 ở Liga vừa rồi.
Không nói anh em cũng hiểu, năm nay mình sao Thái Bach @@. Vì vậy trận gặp AC MiLan sắp tới, dù rất rất muốn nhưng vẫn quyết định không xem. Anh em cổ vũ dùm mình nha.
Thân ái!!!
Bác xem đúng vào những trận thua và thiếu trận gặp Real ở siêu cúp và Celtic nữa là đủ bộ. Theo mình bác không cần kiêng khem gì cả vì Barca đã trên 113 tuổi và hạn trời không có sao nào chiếu được nữa trừ sao quả tạ trọng tài ;)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
mình nghĩ đội hình tối ưu cho bà xã sẽ là thế này các bác ạ:

----------------Valdes--------------------
----------------Mascherano (Pique)---------------
---Alves--------Busquets---------Adriano----
------------Thiago--------Iniesta-------------------
------------------Cesc------------------
-----Sanchez-------Messi---------Tello--

-Vị trí của Busquets có thể là một cầu thủ có nhãn quan & tốc độ tốt để đảm bảo lên công về thủ. Khi nhận thấy có khả năng bị tấn công cầu thủ này sẽ lùi về để đảm bảo luôn có 2 cầu thủ án ngữ trước khung thành của Valdes. Bà xã rất có thể sẽ chơi với 4 hoặc 5 tiến vệ để chiếm lãnh khu trung tuyến để tạo sức ép và hạn chế các đường lên bóng của Lan già.

-Dùng Xavi là giải pháp cầu toàn. Khi buộc phải tấn công, tạo sức ép và tìm kiếm bàn thắng, bộ tứ tiền vệ có lẽ sẽ là Iniesta, Thiago, Cesc, Busquets hoặc Song. Trong trường hợp cần thiết có thể kéo cả Messi lùi về, khi đó tuyến trên sẽ còn Sanchez và Tello.

Nói ra sợ bị anh em chửi, nhưng vẫn phải nói.
Mùa bóng năm nay mình rất rất bận nên chỉ xem được đúng 4 trận của Barca
1. Trận thua đầu tiên ở Liga (thua ông nào ấy, không nhớ lăm).
2. Trận thua AC MiLan 0 - 2.
3. Trận thua Real 1 - 3 ở cúp nhà vua
4. Trận thua Real 1 - 2 ở Liga vừa rồi.
Không nói anh em cũng hiểu, năm nay mình sao Thái Bach @@. Vì vậy trận gặp AC MiLan sắp tới, dù rất rất muốn nhưng vẫn quyết định không xem. Anh em cổ vũ dùm mình nha.
Thân ái!!!

Mình vừa gieo quẻ, Barca đúng ứng vào Địa hỏa minh di bác ạ. Quẻ khôn ở trên quẻ li, lên cao, sáng quá rồi sụp xuống đất, tức là Barca đi hết một chu trình rồi và bây giờ là thời u ám nổi lên. (Cũng hy vọng mình giải quẻ sai :D)
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Piqué: "Chúng tôi muốn giành tặng Tito chiến thắng với tỉ số 3-0".


Pique manita.jpg

Trước trận đấu quyết định số phận của đội bóng tại Champions League, Gerard Piqué đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Titan Sports của Trung Quốc. Trung vệ của Barça đã bày tỏ sự lạc quan của mình trong trận đấu trước mắt. Đồng thời khẳng định dù trong thời điểm hiện tại đội bóng đang gặp nhiều khó khăn nhưng toàn đội sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc: "Toàn đội sẽ thi đấu hết mình cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Và chúng tôi muốn giành tặng Tito một chiến thắng với tỉ số 3-0".

Dẫu vậy Gerard Piqué cũng phải thừa nhận đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng đối với họ: "Milan là một đội bóng mạnh và giàu thành tích trong lịch sử. Chúng tôi biết rõ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn". Piqué kết thúc buổi phỏng vấn bằng những chia sẻ về HLV Tito Vilanova: "Tất cả chúng tôi đều yêu quí và rất nhớ Tito. Chẳng dễ dàng gì khi phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV. Nó giống như một công ty mà thiếu đi sự điều hành của giám đốc. Nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi không muốn HLV phải chịu bất kì một áp lực nào vì sức khỏe của Tito là điều được đặt lên trên hết. Toàn đội sẽ chờ đến khi ông ấy khỏi hẳn".


Theo AS​
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;xjRxpdRv8kk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xjRxpdRv8kk[/video]​

Tiếp tục cổ động tinh thần các cầu thủ với một clip về những cuộc lội ngược dòng trong lịch sử trên thánh địa Camp Nou trước Anderlecht, Gothenburg, Dynamo Kie, Chelsea. :baifu_chienthang:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;9XzcMIVJFVI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9XzcMIVJFVI[/video]

-Trong lịch sử đổi đầu giữa Barça và Milan, đội bóng đến từ Italia đã có tổng cộng 14 trận thi đấu trên sân Camp Nou. Trong đó Barça thắng 6, hòa 4 và thua 4.
- Kể từ mùa giải 2000/01 đến nay, Barça đã đón tiếp Milan trên sân Camp Nou tổng cộng 5 lần với 2 trận thắng, 1 hòa và 1 thua.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Không biết sau trận đấu 3h sáng 13, các culé chúng ta sẽ thế nào. Sẽ tắt TV ngủ không thèm dậy, buồn chán hay lâng lâng cảm xúc đây ?
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Theo tôi cơ hội chỉ có 5% (nếu không thủng lưới), người Milan đủ hiểu vết sẹo Depor và Liverpool đã đau đớn đến mức nào. Xem Barca nhiều khi oái ăm, nghĩ lúc không còn chút cơ hội nào thì đố ai ngờ được Iniesta vung chân sút tung lưới Cech. Nhiều ngày qua dù hy vọng ít hay nhiều, chúng ta cũng đều háo hức và chờ đợi 1 cuộc phục thù cho hả dạ, nhưng kịch bản Inter và Chelsea sẽ rập khuôn thế đấy, lại tiếp tục ức chế. Bố Pique hãy làm 1 phát sớm sớm để anh em còn rung đùi rít thuốc.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Barca vs Milan: Cuộc chiến giữa Tĩnh và Động

Duy nhất 1 cú sút trúng khung thành AC Milan là tất cả những gì mà Barca làm được trong trận lượt đi. Ngoài tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội thì chắc chắn rằng ngày hôm đó các cầu thủ Barca còn di chuyển trên sân hơn Milan rất nhiều! Khi Barca vẫn đang mải mê tìm kiếm trong vô vọng những kẽ hở ở hàng phòng ngự Milan thì chiếc xe buýt 2 tầng cũng chỉ cài số 1, sang trái, sang phải, tiến lên, lùi xuống đều rất chậm rãi và chắc chắn.

Nếu các cầu thủ Barca là những con sư tử thì cầu thủ Milan là những con trâu rừng. Lẽ dĩ nhiên là trâu rừng không phải là đối thủ của sư tử nhưng nếu đàn trâu biết tập hợp lại, hướng những cặp sừng ra bốn phía thì đàn sư tử có đông hơn, hung hãn hơn cũng không làm gì được. Ấy là chưa kể nếu liều mạng xông vào thì ắt cũng bị thương với những miếng húc chí mạng. Hình ảnh ví von đó lại rất đúng với Barca và Milan. Barca tìm đủ mọi cách phối hợp, chạy chỗ cũng bất lực trước hàng phòng ngự Milan chơi kỷ luật và chắc chắn. Barca muốn chơi nhanh nhưng Milan lại chủ động chơi chậm cũng như đàn sư tử dù có tìm mọi hướng tiếp cận thì đàn trâu rừng cũng chỉ cần đứng yên một chỗ mà chờ đối phương xông đến. Tĩnh mà chế được động là ở chỗ đó.

Khác biệt về lối chơi là rất rõ. Nếu muốn lấy động mà chế được tĩnh thì có hai cách.

Cách thứ nhất là động phải biến đổi linh hoạt hơn nữa. Tức là Barca muốn tiếp cận được khung thành của Abiati thì phải phối hợp phức tạp, uyển chuyển hơn nữa, tốc độ, dứt khoát hơn nữa! Cách này e rằng khó! Nếu đêm ngày 12/3 này, bạn có may mắn được ngồi tại sân vận động Camp Nou và bất chợt ngước nhìn lên dàn đèn, bạn sẽ thấy các cầu thủ Barca trên sân cũng đáng thương như những con thiêu thân cố sống cố chết lao vào thứ ánh sáng tử thần đó. Hoặc chết vì sức nóng của dàn đèn. Hoặc rơi xuống vì đôi cánh không thể đập mãi được...

Cách thứ hai là phải phá tan thế Tĩnh của đối phương. Tức là phải khiến cho đội hình đối phương rối loạn, không hỗ trợ bọc lót được cho nhau. Thử tưởng tượng một tình huống như thế này: Alves nhận bóng ở sát đường biên ngang, hàng tiền đạo nhanh chóng tiếp cận khung thành để đón đường lật bóng. Lúc này hậu vệ Milan buộc phải lùi theo kèm người vì bẫy việt vị đã vô tác dụng (bóng đã sát biên rồi!). Sau đó, bất kể là Pique hay Puyol có đánh đầu được hay không thì cú đấm bóng của Abiati hay phá bóng của hậu vệ cũng trở thành cơ hội cho tuyến tiền vệ sút xa và đương nhiên là hàng phòng ngự của Milan cũng lại phải ào lên mà cản phá bóng. Như thế tức là đã bắt được chiếc xe buýt phải vào số 2, 3, 4 mà chạy rồi.

Điền Kỵ đua ngựa.

Hẳn mọi người đều biết điển tích Điền Kỵ đua ngựa (ai không biết mời vô google!). 3 con ngựa mà Barca và Milan mang ra thi tài là 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Ban đầu Milan cho con ngựa Hậu vệ ra thi với con Tiền đạo của Barca. Dĩ nhiên con Hậu vệ của Milan thắng vì nó được hai con Tiền vệ và Tiền đạo giúp sức. Trong khi đó con Tiền vệ và con Hậu vệ của Barca thì cứ chạy vòng quanh mà cổ động cũng mất khá nhiều sức lực. Sau khi con hậu vệ của Barca thấm mệt thì Milan mới cho con Tiền đạo ra đua. Chết một nỗi là con Tiền vệ của Barca lại không thể hỗ trợ cho con Hậu vệ được. Bóng cứ rót qua đầu con Tiền vệ Barca mà đến thẳng con Tiền đạo của Milan. Bằng cái cách khôn ngoan như thế, con Hậu vệ và Tiền đạo của Milan thắng. Kêt quả cũng vừa khéo là con số 2 - 0.

Nếu muốn vượt qua Milan, Barca cũng phải biết chọn đúng ngựa mà đua. Tại sao không mang Puyol và Pique ra đá cặp tiền đạo. Cả hai tiền đạo này đều không chiến tốt thì Milan ắt phải dè chừng những đường lật bóng sát biên của Barca. Khi đó, con tiền đạo của Barca gồm Villa hay Tello có thể bất ngờ nhận những đường chuyền ngược trở lại (mà không lật bóng) trong khi chỉ phải chạy đua với con Tiền vệ của Milan.

Vậy thì lấy ai đá hậu vệ? Mang Busquets và Masche ra mà đá. Busquets phán đoán tốt. Masche tackle tốt. Hai vị trí này bổ sung cho nhau thì đảm bảo những đường phất bóng dài của Milan sẽ bị cản phá dễ dàng hơn nhiều so với Puyol và Pique. Rõ ràng là những trận gặp Real hay Milan vừa qua, vai trò của Busquets là rất mờ nhạt vì quả thực anh không có đất diễn vì đối phương luôn tìm cách chuyền vượt tuyến thẳng cho tiền đạo và hậu vệ Barca tranh chấp.

Thế còn Messi, nên để anh đá ở đâu? Nên để anh đá tiền đạo cánh và tốt nhất là cánh trái. Đá ở cánh thì Milan không thể mang 3 người ra cánh mà kèm được. Đá cánh trái là chân thuận để Messi lật bóng vào trong chứ không phải là cái cách đâm đầu vào tường mà đi bóng vào trung lộ.

Muốn thành anh hùng thì phải tìm việc anh hùng mà làm. Muốn thắng điên rồ thì phải có những chiến thuật điên rồ. Như Sir Alex đã từng thắng Arsenal bằng đội hình gồm toàn hậu vệ và trung vệ đấy thôi và cũng chẳng có ai bảo Fergi là điên rồ sau trận đó cả!

P/S: [MENTION=20141]Nancys[/MENTION], [MENTION=11481]cobehalong[/MENTION]
 
Sửa lần cuối:

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thế hệ các cầu thủ này là thế hệ vàng của tiki taka nên ta cứ coi đây là cái kết cuối cùng cho người thủ lĩnh Xavi. Tôi ủng hộ trận này Xavi có mặt trên sân và cống hiến 1 trận đấu dữ dội kiểu hiệp 1 ghi 4 bàn vào lưới Bayern năm 2008 hay đá cho Arsenal ngất lâm sàng 20 phút năm 2010. Bộ 3 huyền thoại của thế hệ sẽ phải đối mặt với đối thủ khó chịu nhất thách thức mọi mũi khoan bê tông. Hiệp 1 không khoan được bàn nào thì ta coi như tổng kết mùa giải sớm cho anh em có thêm thời gian ngủ đêm.

Mình đồng ý với quan điểm Xavi đá chính. Thiago đá không chắc chắn ở giữa sân, nếu bị mất bóng thì rất nguy hiểm. Mà trong trận đấu này muốn đi tiếp việc đầu tiên là phải không bị thủng lưới

Sao không ai nghĩ đến phương án để Thiago đá cánh nhỉ. Thiago có khả năng qua người khá tốt nên có thể tạo đột biến nếu được đá cánh, khả năng sút xa cũng ổn

Mọi người có vẻ thích phương án 3-4-3 nhưng theo mình đó là phương án quá mạo hiểm, nếu bị ghi bàn thì không còn cửa đá tiếp

Đội hình đề xuất

Thiago (Tello) -- Villa
Iniesta -- Xavi -- Messi
Albal -- Puyol - Pique - Montoya

Vẫn lạc quac khi nhớ lại trận với Chelsea dù bị loại nhưng ta đã có 2 bàn dẫn trước và một thế trận rất tốt
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không mong lọt vào vòng trong, chỉ mong một trận cầu đẹp.

Nói ra sợ bị anh em chửi, nhưng vẫn phải nói.
Mùa bóng năm nay mình rất rất bận nên chỉ xem được đúng 4 trận của Barca
1. Trận thua đầu tiên ở Liga (thua ông nào ấy, không nhớ lăm).
2. Trận thua AC MiLan 0 - 2.
3. Trận thua Real 1 - 3 ở cúp nhà vua
4. Trận thua Real 1 - 2 ở Liga vừa rồi.
Không nói anh em cũng hiểu, năm nay mình sao Thái Bach @@. Vì vậy trận gặp AC MiLan sắp tới, dù rất rất muốn nhưng vẫn quyết định không xem. Anh em cổ vũ dùm mình nha.
Thân ái!!!

Bác này chắc bằng tuổi mình :)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vẫn lạc quac khi nhớ lại trận với Chelsea dù bị loại nhưng ta đã có 2 bàn dẫn trước và một thế trận rất tốt
Chelsea năm ngoái không chơi chắc chắn như Milan bây giờ.
Cả trong trận lượt đi với lượt về chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng do một phần là ta dở, một phần là thần may mắn cười toe toét với đội bóng của Abra.

Mình thích kịch bản Barca sớm dẫn trước 1 bàn của Messi và Milan cù cưa cho đến phút bù giờ cuối trận.
Và Iniesta lại có một cú sút xa tuyệt vời đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.
Trong hiệp phụ Messi chốt quả nữa :byebye: :shame:

gavrotte nói:
Muốn thành anh hùng thì phải tìm việc anh hùng mà làm. Muốn thắng điên rồ thì phải có những chiến thuật điên rồ. Như Sir Alex đã từng thắng Arsenal bằng đội hình gồm toàn hậu vệ và trung vệ đấy thôi và cũng chẳng có ai bảo Fergi là điên rồ sau trận đó cả!
Nếu thắng thì người ta tung hô, còn nếu tung đội hình ấy ra mà thua thì người ta sẽ nói :NGU:
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Cũng đúng nhỉ :happy2:


529803_444334405647430_1677246460_n.jpg
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi không tin là Rouna sẽ dùng 1 hậu vệ làm tiền đạo chứ đừng nói tới việc dùng cả Puyol lẫn Pique làm tiền đạo đâu. Nhìn chung đội hình ra sân sẽ vẫn không có nhiều thay đổi, có chăng chỉ đổi thành 3 - 4 - 3 thôi (có thể Thiago và Adriano sẽ được sử dụng vì đây là 2 cầu thủ sút xa tốt nhất của ta hiện giờ). Với việc Milan chắc chắn sẽ tử thủ thì vấn đề còn lại chỉ là Barca sẽ làm cách nào để khoan thủng được thôi, chứ như trận lượt đi khi ta chỉ sút được đúng 2 trái thì không có gì để hy vọng hết. Tôi nghĩ Barca vẫn phải tập trung đá vào 2 bên cánh của Milan để các tiền đạo tận dụng các quả căng ngang tầm thấp và nếu bóng bật ra thì các tiền vệ phải chịu khó sút xa. Nếu có được bàn thắng sớm (hoặc trong H1) thì tinh thần sẽ lên rất cao và việc ghi thêm 1 bàn nữa không phải là vấn đề. Tự tin là với mặt sân rộng như Nou Camp thì Milan sẽ không thể phòng thủ quá chặt như trận lượt đi, sức ép của hơn 90 cổ động viên sẽ tiếp thêm lửa cho các thủ. Hãy trình diễn thứ bóng đá hay nhất, đẹp nhất và rực lửa nhất để rồi kết quả dù có thế nào chúng ta cũng không phải hối tiếc. Vicas el Barça!!!
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Valdes
Dani Alves - Puyol - Pique - Alba
Xavi - Sergio Busquest - Iniesta
Fabregas - L. Messi - Adriano

mình thích đội hình như này....
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
----------------Valdes

---------Dani Alves - Puyol - Pique

----Thiago - Xavi - Sergio Busquest - Iniesta

-------A.Sanchez - L. Messi - Adriano

Khi Alves dâng cao tấn công thì Busquest chạy về trám trung vệ, Puyol chạy ra cánh trám cho Alves. Bên kia nếu Iniesta dâng cao khoét cánh thì Adriano lùi về trám. Hiệp 2 bế tắc thì tung Villa vào vị trí của Messi, Messi lùi lại đá hộ công.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top