[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Rõ ràng Mascherano không phải là một trung vệ thực thụ và tôi cũng đồng ý rằng anh ấy chơi ở vị trí này chưa đạt yêu cầu. Nhưng trong thời điểm này thì vẫn hay hơn so với Puyol. Không phải lấy cái lý của HLV ra để áp đặt nhưng sự thực là trận vừa rồi Puyol phải dự bị, điều đó đã khẳng định rồi. Bây giờ Puyol chỉ còn biết chạy theo tiền đạo của đối thủ một cách bất lực thôi chứ có làm được gì nữa đâu. Năm ngoái mất cái C1 cũng do lỗi lớn ở Puyol đá quá kém.
Tình huống lỗi của Mascherano do diễn ra quá nhanh, camera không lia theo kịp nên tôi vẫn chưa rõ nó diễn ra như thế nào. Hình như là một tình huống bóng bổng và do chiều cao hạn chế nên Mascherano đã lóng ngóng đánh đầu vụng về tạo thành đường chuyền đẹp cho Niang đen thoát xuống.
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Năm nay em nhiều tuổi cmnr :D, con cái lại còn bé nên không góp mặt thường xuyên xem mấy trận Live cùng mọi người như mấy năm trước được :D
Trận vừa rồi ngồi nhà một mình xem, đến bàn cuối của Alba mới tin là Barca đi tiếp, sướng quá.
Em hứa là năm nay Final match mà có Barca, em lại tụ tập cùng mọi người, hô thật to cho bõ.
Regards,
Kluivert
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Bác nào khen Mascherano và dìm Puyol thì đúng là hơi khó hiểu.
Tôi thích Puyol đá các trận đấu lớn và Mascherano đá các trận đấu nhỏ. Lý do rất đơn giản là nghề trung vệ của Mascherano không hề có và thiếu bản tính quan sát phía sau của 1 trung vệ đặt sự an toàn lên trên hết nên hay lao lên cao đánh chặn những pha thôi rồi. Nếu pha hôm qua mà tay Niang gì đó ghi bàn thì Mascherano tội đồ ngàn thu và lúc đó người ta lại quy cho Milan ăn rùa bàn đó. Ai đời trung vệ lót mà lên cao hơn vạch giữa sân và phán đoán vị trí cũng như điểm rơi bóng đã sai thì chớ lại còn xử lý cũng vụng. Mascherano hôm qua chuyền sai hơn nửa từ vị trí trung vệ thấp nhất lên phía trên. Ta thông cảm cho Masche lâu không đá nó mòn người nên đề nghị cho đá thường xuyên các trận nhỏ. Còn Puyol già rồi nên thưa thưa thời gian húc để giữ chân cho các trận cầu lớn ở Champions League.

Em đồng ý với quan điểm của bác Đen!
Những ai đã theo dõi Barca nhiều năm thì mới thấy hết tầm quan trọng của Puyol 5 như thế nào!

Còn nhớ trận chung kết Fifa World Cub 2010 thì mới thầy cái sự "quái" của Puyol như nào trong trận chung kết với Hà Lan ở tình huống Ariel Robben đối mặt với Iker Casillas. Hơn nữa, còn vai trò thủ lĩnh tinh thần của Puyol thì chắc cõ lẽ không ai thay thế được!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Năm nay em nhiều tuổi cmnr :D, con cái lại còn bé nên không góp mặt thường xuyên xem mấy trận Live cùng mọi người như mấy năm trước được :D
Trận vừa rồi ngồi nhà một mình xem, đến bàn cuối của Alba mới tin là Barca đi tiếp, sướng quá.
Em hứa là năm nay Final match mà có Barca, em lại tụ tập cùng mọi người, hô thật to cho bõ.
Regards,
Kluivert
Bác xì tin nó vừa vừa thôi =)). Cả đời xem được mỗi một trận mà chém mấy trận Live ;)). Lần tới mà chung kết bác nhé đi giày cho lành.
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác xì tin nó vừa vừa thôi =)). Cả đời xem được mỗi một trận mà chém mấy trận Live ;)). Lần tới mà chung kết bác nhé đi giày cho lành.
=================
Thằng cha này nhớ dai như đỉa =)) =)) =))
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Em đồng ý với quan điểm của bác Đen!
Những ai đã theo dõi Barca nhiều năm thì mới thấy hết tầm quan trọng của Puyol 5 như thế nào!

Còn nhớ trận chung kết Fifa World Cub 2010 thì mới thầy cái sự "quái" của Puyol như nào trong trận chung kết với Hà Lan ở tình huống Ariel Robben đối mặt với Iker Casillas. Hơn nữa, còn vai trò thủ lĩnh tinh thần của Puyol thì chắc cõ lẽ không ai thay thế được!

2010 và 2013 nó khác nhau :) Mình ủng hộ dùng Mascherano nhiều hơn, dù sai lầm thì vẫn có nhưng sự có mặt của anh này theo quan điểm của em sẽ làm đa dạng và chuyền bóng lên tuyến trên linh hoạt hơn. Puyol giờ nhiệt huyết vẫn còn và luôn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội nhưng trình thì xuống rồi :)
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Ai chê Mascherano trong trận này thì nên xem lại. Mascherano đá rất rát, mạnh mẽ và cực kỳ dứt khoát trong những cú tackle. Rất nhiều lần trong trận Mascherano sử dụng những cú tackle để ngăn chặn Niang và El Shaarawy; chính điều này đã gây áp lực và làm chùng chân 2 cầu thủ trẻ. Trừ lỗi để Niang thoát xuống đối mặt với Valdes thì Mascherano đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh.

Cơ bản Mascherano là tiền vệ phòng ngự. Bản năng của anh là đánh chặn chứ không phải bọc lót. Ở trận này mình mong Puyol sẽ thay Pedro, đẩy Mascherano lên đá tiền vệ phòng ngự cặp với Busquests. Lúc đó thế trận sẽ an toàn và đảm bảo hơn nhiều, và chúng ta sẽ chẳng phải đau tim đến vậy.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pha ngoặt bóng rồi tung ra cú sút ở gần cuối hiệp 1 của El Shaarawy trong trận đấu giữa Barca với Milan vừa rồi rất giống với 1 pha bóng của Messi trong trận lượt về với Real ở Liga, nhưng có 1 khác biệt, với Messi đó là 1 bàn thắng, còn El Shaarawy còn quá trẻ.
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
2010 và 2013 nó khác nhau :) Mình ủng hộ dùng Mascherano nhiều hơn, dù sai lầm thì vẫn có nhưng sự có mặt của anh này theo quan điểm của em sẽ làm đa dạng và chuyền bóng lên tuyến trên linh hoạt hơn. Puyol giờ nhiệt huyết vẫn còn và luôn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội nhưng trình thì xuống rồi :)

MÌnh không có ý chê bai Mascherano! Những cú ra chân tắc bóng của anh đã trở thành thương hiệu, những ai đã quan sát anh chơi bóng hồi còn ở Liverpool khi Mas hợp với Xabi Alonso trở thành một cặp tiền vệ vững chắc thế nào. Còn bác nói P5 trình xuống thì mình không đồng ý, có chăng là do tuổi tác thôi chứ không thể nói là trình xuống được!
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
- Trên thế giới này ai cũng nghĩ nếu Barca có một chút và chỉ một chút thực dụng thôi cũng đủ để bá chủ thế giới này rồi! Điều này ai mà chẳng biết! Nhưng Barca là Barca, chỉ tấn công và tấn công! Mình cũng muốn Barca thực dụng chút chứ! Ai mà chẳng muốn thế? Nhưng tư tưởng của CLB và HLV đương nhiệm Barca bây giờ không có thực dụng thì tạm quên đi bạn nhé!

Vòng knockout rất khốc liệt, chỉ một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá rất đắt. Mình nghĩ phương án cặp tiền vệ trung tâm Song-Busquets giống TBN không phải là thực dụng mà chỉ là cải tiến nhỏ trong tiki-taka thôi. Song thể hình tốt, chống bóng bổng thuộc vào loại top ở Barca, nhược điểm là hoà mình được vào lối chơi, điều này có thể cải thiện bằng cách sử dụng Song nhiều hơn ở Laliga. Khi đó mình nghĩ hy sinh Pedro là hợp lý nhất, Iniesta hơi lệch trái một chút là hậu vệ phải của đối phương ko giám lên cao.

Chúng ta còn nhờ "người Mali thầm lặng" Keita, mùa trước Barca vân thỉnh thoảng đá với cặp tiền vệ trung tâm Keita-Busquets, điển hình là trận lượt đi mùa trước trên sân Milan. Để hạn chế bóng bổng của Milan thì Pep cũng sử dụng Keita.

Còn về Puyol hay Mascherano, vần đề chỉ ở chiến thuật, mỗi người có điểm mạnh riêng nhưng trận vừa qua có thể thấy nếu ko có vần đề gì về sức khoẻ thì cặp trung vệ sẽ là Pique-Mascherano. Puyol vào thay ở trận vừa rồi là do khi đó Masch đã bị 1 thẻ vàng, đội hình Barca ko phải dâng cao nên đua tốc độ cũng hạn chế, Puyol ko chiến tốt hơn sẽ hạn chế những quả nhồi bóng vào khu vực 16m50', Puyol vào thì tinh thần anh em cũng tăng lên.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
IMG_6020_zpsb9e29b30.jpg


Barca - Milan: Ván bài thứ 1001

1001 chỉ là cách nói ước lệ. Chẳng ai trong đời đếm được cụ thể mình đã chơi bao nhiêu ván bài, cũng như đếm được mình đã xem bao nhiêu trận đấu của Barca. Nhưng các tâm trạng thắng huy hoàng, thua tuyệt vọng, chết trước ngưỡng thiên đường, hay trở về từ địa ngục đều có thể gặp trong 1001 trận đấu, hoặc ván bài kia.

Hôm qua, Barca đã chơi một ván bài trong tình cảnh Chỉ mành treo chuông.

Để bị ăn mất 2 cây ở lượt đi, nghĩa là ở lượt về, chỉ một chút sơ sẩy trước đối thủ sẽ phải chịu ù đền. Hoặc đối thủ tự bốc lên được cây thứ 3, ván bài cũng kết thúc sớm. Trong khi, nhiệm vụ bắt buộc là phải ăn lại ít nhất 2 cây. Hoặc tự bốc lên ù. Điều này khó, khi trên bài chỉ có 1 cạ 1 nhép 3 nhép. Cây 2 nhép trong tay nhà chéo cánh.

Giữa muôn trùng vây, chỉ còn 1 niềm hi vọng là tự ù K. (Ù K là khi trên bài tự có phỏm K. Nếu có 3 cây, cuối ván được tính như ù thường. 4 cây K sẽ được tính như ù tròn).

Vòng thứ nhất, Messi bốc được con K kỳ diệu, giữa vòng vây 7 bóng áo trắng. Đây là con K thắp lên ngọn lửa của niềm tin. Phút 38, những tưởng mọi việc đã kết thúc. Nhưng thật may, Niang bốc lên đúng cây, đúng màu, nhưng lại lệch chất!!!

Ngay vòng sau, Messi bốc lên cây K thứ 2. Lúc này, niềm tin đã trở về gần đầy đủ. Chỉ cần 1, 1 con K nữa thôi, chúng ta sẽ ở thế cửa trên.

Nhưng như vậy không có nghĩa là mối đe dọa đã ít đi. Milan có thể ăn được 2 cây đề ù. 1 cây trên bài chúng ta, và 1 cây nữa vẫn dưới nọc.

Phút thứ 55, Villa, người trước khi ra sân đá chính được vợ dặn ở nhà: "Nhớ cao tay bốc" đã bốc lên con K thứ 3. Ù K rồi. Bỗng chốc cảm xúc từ trên khán đài, dưới sân òa lên không kiềm chế nổi.

Ù K, nghĩa là cuối ván sẽ có tiền nếu như không bị ù đè. Cái li ông cụ này ở vòng chốt bỗng nhiên thành rộng dài vô tận. 15 phút cuối, từng người nín thở nhìn theo từng pha lên bóng của Milan, thót tim trước những lần phá bóng luống cuống của Pique hoặc phải đương đầu với phạt góc. Milan làm tất cả để bốc được cây cuối cùng họ cần. Và Barca làm tất cả để chuyện đó không xảy ra.

Đến vòng cuối cùng, khi tất cả những con Milan có thể ăn được đã bị đánh ra, thì Alba tay son đã lật lên cây cuối. K cơ! Ván bài ù K tròn trịa trong cảnh chỉ mành treo chuông.

Trong cả bóng đá lẫn chơi bài, ván bài thứ 1001 này tuy hiếm, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Với 52 cây bài, điều kỳ diệu xảy ra hoàn toàn nhờ may mắn.

Trong bóng đá, thì không!!!

P/S: Ngày mai chúng ta có thể sẽ gặp ai?

Real đã quá quen thuộc, và 2 ván ù đền gần nhất?
Một Juve khó chơi đến mức thời gian chờ họ đánh cây đầu đã có thể lôi đồ ra thêu?
Hay Bayern, Dortmund cho ta ăn chốt để tính đền tướt bơ?
Một PSG đánh bài câu cắt vô cùng lắt léo?
Malaga của đấu pháp Vui tươi thần chưởng?
Hay một Galatarasay bao giờ cũng ăn cây đầu, đền tính sau?

Ai, ai sẽ là đối thủ của chúng ta trong ván bài thứ 1002?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[flash]http://www.youtube.com/v/Y9MnRidtJlM[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/v/I9f7WHLZcTM#![/flash]
[flash]http://www.youtube.com/v/qN6IApsupJc#![/flash]
[flash]http://www.youtube.com/v/6LqTyJaTmaY[/flash]
Mình đã có mặt trên sân và may mắn ghi lại được hình ảnh của trên tổng số 4 bàn (chém thế :))).
 
Sửa lần cuối:

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cái clip cuối có chút hình của Roura. Ông đã cầm quân chơi một trận để đời.
Tận đáy lòng chúc mừng ông.
Bên ban huấn luyện AC có Mauro Tassotti, trận chung kết với Barca năm nào ông là người thắng cuộc.
Lần này chắc ông hiểu nỗi đau người thua trận.
Ân oán đã được trả đầy đủ nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Sao lại đầy đủ được. Vị thế 2 trận khác hẳn nhau. Năm 94 là chung kết và Barca ở cửa trên. Thua như thế là rất đau và tan tác. Còn ở trận này ta vẫn cửa trên và thắng là điều được dự báo trước nếu không muốn nói tỷ số cách biệt thế này nhiều người rất tự tin. Khi nào phải gặp lại Milan ở chung kết và lúc đó Milan làm mưa làm gió châu Âu còn Barca suýt xuống hạng hai thì tỷ số 4-0 với một lối chơi dồn ép thế này mới gọi là ân oán sòng phẳng.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nhặt được cái ảnh, troll lại trẻ trâu Balotelli phát=))
576572_569538263066097_520585788_n.jpg
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mọi người cảm thấy thế nào khi nghe và xem clip này?
[video=youtube;VasSq5iNtTM]http://www.youtube.com/watch?v=VasSq5iNtTM[/video]
 
Sửa lần cuối:

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
1 trận đấu tuyệt vời, 1 chiến thắng tuyệt vời. Và chiến thắng đó không chỉ đem lại hạnh phúc cho các cule, không chỉ đem lại cho Barca tấm vế vào Tứ kết, mà còn đem lại cho 1 mình 1 quyền lợi : tiếp tục ĐƯỢC viết bài ở DĐ. Xin cám ơn Barca, vì tất cả.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top