[UCL - Bán kết] Bayern München - Barcelona: Cần một chất Đức trong Barca

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Một trận đọc trận đấu và nhạy bén không tốt của Tito, Thế trận hiệp 1 gần giống với trận gặp Acmilan, hiệp 2 sao ko tung Song vào??????????????????? Chắc tại HLV Tito vẫn chờ Messi tỏa sáng bằng những bước chạy mệt mỏi như ở hiệp 1 hay sao! Chúng ta thua là xứng đáng, tuy nhiên để tỷ số thua như vậy thì đúng là không đáng! Dường như ống kính máy quay cũng muốn Tito thay đổi cái gì đó, nhưng không, ông vẫn đứng bất động sát ngoài đường biên! Để thua lớn như vậy thì nỗi đau của tôi bao giờ mới nguôi đây!
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Tiki-Taka vẫn đẹp, vẫn mạnh. Nhưng nó phải thay đổi. Như đã nói ở trên, cái chất Tiki-Taka giống như bột giặt gốc. Nó đủ mạnh, đủ tốt để "đều đều vô địch Liga và vào sâu tới BK CL". Nhưng rồi sẽ đến lúc BK CL là cái ngưỡng cao nhất mà chúng ta có thể chạm tới, và chắc chắn cái ngưỡng ấy sẽ thấp dần đi, đơn giản vì lối chơi ấy giờ không còn ổn định nữa rồi. Nó vẫn có thể bùng nổ để làm mê đắm lòng người như trận đấu với Milan, nhưng thử ngẫm lại xem sự bùng nổ ấy đến từ đâu? Đến từ 1 serie những kết quả quá thất vọng liên tiếp trước các đối thủ lớn + tâm lí bị dồn vào chân tường và chẳng còn phương án nào khác. 1 cá tính vô địch không thể chỉ chơi hay khi bị đặt vào hoàn cảnh ấy được. Hãy nhìn những trận đấu gần đây, càng những trận có nhiều lựa chọn về mặt lối chơi thì chúng ta càng lúng túng, như thể không biết phải làm gì. Tiêu biểu như trận hôm qua. Đá trên sân khách, trước 1 đối thủ rất mạnh và khao khát, nhưng chúng ta không thể hiểu Barca muốn gì. Muốn đá chậm, chắc để tìm 1 kết quả có lợi? Vậy sao không cho Song đá để thêm sức mạnh cho tuyến giữa? Muốn tấn công để kết liễu đối thủ ngay trên sân khách? Vậy sao hời hợt và vô cảm vậy?

C
Tâm trạng em cũng như vậy đấy! Phải chăng khát khao chiến thắng của bản thân một số cầu thủ đã phai mờ, phải chăng thi đấu chỉ để phục vụ khán giả và đội bóng. Đâu rồi những pha chạy chỗ, những pha phối hợp nhanh như điện khiến đối phương không thể theo kịp. Không còn nhiều thời gian để thay đổi nữa rồi! Right now!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chưa bao giờ mình thấy một đội bóng chuyên nghiệp nào mà lại chống bóng bổng kém như Barcelona, hôm qua có quả đá phạt của Bayern, cả 2 anh chàng cao ngất ngưởng là Pique và Bartra cùng nhảy lên đánh đầu... hụt để rồi bóng tới cái đầu của Robben....
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Vào đầu trận thấy cứ đá nhởn nhơ như trận lượt đi Milan là thấy trước cái cảnh thua rồi. Không ngờ lại thảm vậy. Lên giường trằn trọc mãi đến gần 6h sáng mới ngủ được. Barca có lẽ là đội chơi tấn công duy nhất "mà tôi biết" không thể chơi phản công nhanh mà Bayern lại có quá thừa sức trẻ và sự cơ động trong đội hình, họ luân chuyển từ tấn công sang phòng ngự quá nhanh làm bóp nghẹt mọi đường lên bóng của Barca. Ngược lại, tuyến giữa Barca lại không thể hỗ trợ phòng ngự tốt, dẫn đến luôn bị thiếu hụt nhân sự trong các tình huống tấn công của Bayern. Tôi tin là nếu chơi với một đội bóng Anh hay Real thì Bayern không có được chiến thắng dễ dàng vậy. Mà, giờ nghỉ chắc trọng tài coi lại băng ghi hình nên bao nhiêu quả pen hiệp 1 trọng tài trả lại cho Bayern hết trong hiệp 2. Cũng đáng.
 

SDNKING

Tiểu học xã
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thôi nào các bác! Đừng ủy mị như thế. Đến giờ làm rồi kẻo sếp lại "bộp" cho phát! Em đùa các bác tí thôi chứ thực ra trận thua này em không cảm thấy buồn lắm (như trận thua Inter 2010 hay Chelsea năm ngoái), lý do co lẽ là em đã bắt đầu có cảm giác quen khi ta bị thua rồi, và trước trận này em cũng nghĩ là chúng ta sẽ thua.
Nhiều bác nói đến sự cải tổ, thậm chí là cách mạng hoặc đại cách mạng. Quan điểm của em thì chỉ cần cải tổ lại đội bóng thôi. Nhưng em thích đội sẽ cải tổ theo hướng trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn và cũng phải biết "ma mãnh" hơn.
Abidal nên cho nghỉ. Alves, Villa bán. Montoyal, Thiago, Tello cần được trọng dụng nhiều hơn. Puyol, Xavi cần phải học việc mình ngồi trên ghế dự bị nhiều hơn và vai trò của họ trong đội bóng là biểu tượng cũng như truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ là chính. Messi cần giảm vai trò xuống chứ cứ như hiện tại, mỗi khi chú này đá kém là coi như chúng ta thua.

Lối đá thì rõ ràng là phải thay đổi. Vẫn đề cao việc kiểm soát bóng nhưng cần phải thực hiện việc phối hợp nhanh hơn. Chứ bây giờ tốc độ luân chuyển bóng của chúng ta quá chậm so với 2, 3 năm truớc. Hồ đó Busquest gần như không bao giờ xử lý 2 chạm nhưng bây giờ thì .... Mà lý do chính là do các vệ tinh xung quanh di chuyển kém khiến chú ấy chẳng biết phải đập nhả thế nào, đành xử lý nhiều chạm vậy
 
Sửa lần cuối:

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhưng mà công nhận trận hôm qua BMU đá hay thật, dàn cầu thủ cũng tuyệt với cả về chiến thuật, kĩ thuật, thể lực, di chuyển, và quan trong nhất tôi cảm nhận thấy, thứ mà chúng ta không có, đó là khát khao - thể hiện mình. Với họ, hơn cả một trận bán kết lượt đi, khi họ thắng Barca - đội bóng-được đánh giá-hay nhất thế giới - 5 năm khóa khứ qua, thì thức là BMU-đội bóng-hay nhất thế giới-hiện tại.
Hãy tự xếp chúng ta là thứ hai, để có một cách tiếp cận vấn đề tốt hơn :baifu_oantuti:
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bây giờ hãy đừng nhác đến cụm từ:"Đội bóng mạnh nhất thế giới nữa" các bác nhỉ
 

riemann

Mầm non xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Khi đã có kết quả rồi thì nói gì chả được. Không lẽ bạn không cho người hâm mộ một chút tự tin trước trận đấu để hy vọng?

Tự tin với trịch thượng nói chung là khác nhau.Nhìn mấy cái tít kiểu "giết gà" mí lị mổ trâu, etc thì trẻ con nó cũng không thất tí "tự tin" nào cả :D
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vấn đề ở HLV chứ ko phải cầu thủ.

Xét về chất lượng cầu thủ thì 2 bên tương đối đồng đều, Barca có phần nhỉnh hơn nhưng tại sao ta lại thua tan tác đến như vậy ? Heynckes đã đưa ra 1 đấu pháp hợp lý, phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ Bayer, trong khi đó Tito bộc lộ sự non kém của mình. Không những không khai thác được điểm mạnh của cầu thủ, mà còn hạn chế sự sáng tạo đặc biệt là ở bộ đôi Xavi và Iniesta. Barca đỉnh cao của Pep so với hiện tại đã cách nhau 4 năm, các cầu thủ ko đủ thể lực để thực hiện nguyên tắc 6s để giành lại quyền kiểm soát bóng. Khi đó áp lực lên hàng phòng ngự càng tăng lên, gặp đội mạnh thì thủng lưới là tất yếu. Barca hiện tại mất cân đối giữa tấn công và phòng thủ.

Barca chết vì bóng bổng rất nhiều lần, 3 trận gặp Real gần nhất thì bị chú Vanare làm cho 2 quả, cộng thêm 1 quả của Ramos, đến trận gặp PSG thì 2 bàn thua cũng xuất phát từ tình huống bóng bổng. Nếu sử dụng cặp Song-Busquets thì có thể gọi là "nhất tiễn hạ song điêu", vừa tăng khả năng phòng thủ, cũng như thêm 1 cầu thủ có thể hình để chống bóng bổng.

Chú Pedro mất hút cả trận, ko nhìn vào đội hình xuất phát là ko biết là có chú này trên sân. Alexis cũng coi như ko, tham gia được vài tình huống .... phòng ngự, chấm hêt, Messi đá như đi dạo trong sân. Trận này coi như Barca đã chấp 2.5 người, thua là phải thôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đau, ừ thì cũng đau thật đấy. Lâu lắm rồi xem Barça đá ở bán kết C1 không thấy hồi hộp, mà chủ yếu là đau và nén nhịn nỗi đau. Trước đây, khi còn trẻ trâu, mình đã từng nghĩ mình sẵn sàng đổi cái này cái nọ mà bản thân đang có để thời gian có thể quay ngược lại, và Barça chiến thắng. Giờ có gia đình, những ý nghĩ kiểu kia đã gần như không còn xuất hiện nữa. Có lẽ là cái chuỗi 6 năm trắng tay và sau đó là chuỗi năm tháng vinh quang khiến mình biết tiết chế cảm xúc hơn mỗi khi đội nhà nhận quả đắng (còn cảm xúc khi chiến thắng hoặc mỗi bàn thắng thì lại có vẻ vẫn mãnh liệt như xưa).

Chán chả biết nói gì. Thôi thì có hình ảnh này động viên, khi trận đêm qua mình cũng nhận ra điều này. Thấy tiếc khi Valdes ra đi, không chỉ vì tài năng, mà là một cá tính mạnh. Đây có lẽ là thông điệp mà Valdes "gián tiếp" gửi đến Ro$ell, trước khi ra đi: "Barça is not Qatar"!!!

Bayern-Munich-FC-Barcelona-Sem_54371484234_54145916424_724_270.jpg


1366755666361.jpg
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Thua ở thế dưới cơ, nói thẳng là lép vế thì không thể buồn, không uất gì cả. Có trách thì trách Alba hành động trẻ con, để những con lợn anti vin vào đó để bêu rếu, không khác gì cái thói của 2 thằng có tổ tiên làm đao phủ: Pepe và Marcelo. 4 quả thì nhiều đấy, mà đó cũng là Bayer trả lại thôi, hết nợ nần. Năm nay Bayer vô địch thì cũng là sự công bằng đối với họ.
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Hôm qua lúc nó dẫn 1 - 0 đưa Song vào đá phòng ngự tiêu cực tí rồi về Nou Camp tính tiếp thì ko làm........

Cả đội trông vào mỗi Messi , mà 3 4 năm rồi chẳng lẽ ko ai biết khóa Messi. Mourinho đã chỉ cho cả thế giới thấy đánh bại Barca bằng cách nào...
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Năm 2010 nhưng ai bảo "cáo chung" hay "chấm hết" thì mình không biết nhưng trong đó không có mình,đơn giản bởi Barca năm đó đá vẫn quá thuyết phục và nếu không có núi lửa giúp thì Inter khó mà thắng được 3-1 chứ đừng nói là 4-0 như Bayern,chưa kể năm đó Barca chả bao giờ phải rơi vào tình trạng bế tắc toàn diện như trước Milan lượt đi hay Bayern ngày hôm nay

Sai lầm của bạn là lấy thành tích của năm nay và cho rằng nó vẫn có thể tái diễn vào năm sau,MU năm 2011 cũng nghĩ như vậy sau khi vào chung kết C1 nhưng kết quả là năm sau loại ngay ở vòng bảng,Barca dĩ nhiên không thảm như vậy bởi với đội hình như Barca vào ít nhất tứ kết không khó nhưng từ tứ kết trở đi khi bắt đầu gặp đối thủ cứng là gặp vấn đề rồi

Mình không nói Barca phải có cuộc đại cải tổ nhưng cũng phải thay đổi không hề ít,hoàn toàn không phải thay đổi chút ít để đội hình hoàn thiện hơn bởi điều đó chỉ để nói về những đội hình đang đi lên chứ không phải đang đi xuống như Barca,có thể thấy ngoài Messi-Busquets-Iniesta thì tất cả các cầu thủ còn lại đều đi xuống so với chính phong độ cao nhất của họ và có thể là không thể trở lại như cũ
Không phải mỗi thành tích năm nay, mà là 5 năm trở lại đây, qua 3 đời HLV khác nhau, thành tích của Barca vẫn đều đều như vậy. Đội hình thì mỗi năm có 1 vài sự thay đổi, điều xảy ra ở bất cứ đội bóng nào. 2 mùa 2009 và 2011, vô địch xong còn mua bán ầm ầm nữa là. Cái việc thay đổi ở đây nó sẽ diễn ra, nhưng cũng chỉ như mọi năm thôi. Chẳng có đội bóng nào thay đổi nhiều khi vẫn còn đang thành công cả, thế nên nó mới có cái gọi là "giai đoạn chuyển giao". Và Barca thì chưa tới giai đoạn này, ít nhất cũng phải hết mùa sau.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Phải nói là Bayern đá rất hay, họ laàm được cùng một lúc rất nhiều việc, ngay cả Real giáp mặt thường xuyên cũng không làm tốt được như thế.

1. Chia rẽ tuyến giữa của Barca, ta thấy rằng Iniesta rất đơn độc không chuyền được cho ai nên phải thường xuyên cầm bóng, Messi thì rất đói bóng. Phải côg nhận Bayern đá Pressing khiếp thật Có điều lạ là hầu hết trong các khu vực tranh chấp luôn có đến 5 cầu thủ cua Bayern xung quanh, vãi thật.

2. Khai thác điểm yếu bóng bổng mà chủ yếu là tận dụng phạt góc, Để ý kỹ sẽ thấy là Bayern chủ đông kiếm phạt góc, họ đưa bóng xuống biên ngang rất nhiều và kiếm phạt góc, đây thực sự là một điểm khác biệt mà ngay cả Real đá thưỡng xuyên cũng không áp dụng. Hêt hiệp một có 8 quả phạt góc, hic hic

3. Là phản công tốc độ, thể hiện rõ trong hai bàn cuối.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Barca đã trả giá quá đắt cho việc chủ quan, khinh định, không biết người biết ta (BM mạnh hơn ta ở thời điểm này). Ngay từ đầu mình đã thấy với khí thế đang nên của BM + Messi đang chấn thương, HV thì què quặt thì Barca nên tiếp cận trận đấu ở cửa dưới. Nếu đá với 2 TV là Song + Busquets thì chắc chắn không thua vỡ mặt đến 4-0 như vậy, vì đây là cuộc đấu có 180p (chứ không phải 90p), nên còn cả trận lượt về phía trước để chúng ta thể hiện.

Hi vọng năm sau, các công thần sẽ refresh khát vọng (sau quá nhiều chiếc Cup) & các tân binh phù hợp và chất lượng, chúng ta sẽ lại được thấy 1 Barca quyến rũ & hiểu quả trở lại.
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Đã qua 1/2 ngày rồi, chắc có lẽ trong chúng ta nhiều cules còn chưa nuốt khỏi miệng (chứ chưa nói tới cổ) trận thua này.
Xét về mặt chuyên môn và các con số thống kê thì Chúng ta thua một cách toàn diện, và như vậy là chúng ta nên vui hơn là buồn. Đến thời điểm này tôi có thể thấy rằng giai đoạn chúng ta để thua Real, AC Milan vừa qua không phải do lỗi của Jordi Roura. Theo tôi, người có lỗi trong các thất bại của chúng ta phải là Tito. Xavi đã qua thời kỳ đỉnh cao rồi, chúng ta không thể trông chờ vào một "ông già" trong các trận cầu đỉnh cao được. Tại sao Tito không khai thác được những tố chất thủ lĩnh của Fabregas mà để lãng phí một tài năng như thế? Sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của chúng ta mang tính hệ thống Puyol cũng bước qua thời kỳ đỉnh cao và sức cùng lực kiệt rồi làm sao có thể trông chờ cày ải cả một mùa bóng dài đằng đẵng như thế??? Pique, Alves, Pedro, Vila năm nay chỉ còn là cái bóng của những mùa giải trước, còn Sanchez thì khỏi nói... Tóm lại, thế hệ vàng của chúng ta bây giờ chỉ còn có thể trông chờ vào: Busi, Iniesta, Messi, Fabregas và hy vọng vào sự tìm lại phong độ của Pique mà thôi!

Ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị ngay cho tầng lớp kế cận chứ đừng nghĩ đến việc lội ngược dòng nữa! Xét cho đến cùng thì năm nay có một cái Liga cũng là thành công rồi.

Mãi mãi một tình yêu Barca!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Suy cho cùng, một tập thể đồng đều vẫn là điều quan trọng nhất trong bộ môn bóng đá.

Kể từ khi xem Barcelona đến giờ chưa bao giờ thấy đội bóng phải phụ thuộc vào một người đến như vậy.

Chính tiki-taka đã chứng minh cho chân lý là một tập thể có thể đè bẹp những đội bóng một người (MU 08/09) hay những đội bóng nhiều người ko đồng nhất (Real Madrid 10/11)

Đáng tiếc là chúng ta lại sa vào lối chơi mà chúng ta đã từng hạ gục không hề thương tiếc ... bởi một tập thể khác đồng đều hơn.
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói ngay từ hôm bốc thăm.
Là gặp Bayern thì quá khoai rồi.
Rất lạc quan nhưng đành phải nói say goodbye Barca ngay từ bây giờ. Hy vọng năm sau có những thay đổi tích cực hơn.
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Sao anh thấy lúc sắp xếp đội hình, các cô các chú có cho A. Song vào đâu nhỉ.
Qua hai trận với Acmilan và Pari ở lượt đi có thể thấy chúng ta không thể giải quyết ngay trận lượt đi với Bayer được, với hàng thủ như vậy thì tung Song vào là cần thiết đặc biệt khi hiệp 1 quá bế tắc và có nhiều khoảng trống dành cho đối phương. Ôi, thời Xã nhà đánh vỗ mặt đối phương nay còn đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Đưa PEP quay trở lại thôi, TITO có vẻ chưa đủ tầm để đưa BC lên chức vđ C1.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top