[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
r10 nói rất chuẩn, và Barca là đội bóng luôn biết cách chiến thắng!
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Không thể nói là bế tắc song Chelsea quả là 1 đối thủ đáng gờm, trái ngược với những phát biểu đao to búa lớn, họ tỏ ra rất biết mình biết người. Tình huống phối hợp hoàn hảo nhất là pha bỏ lỡ đầu trận của Alexis, cũng là lần duy nhất hàng thủ Chelsea…dâng cao đến vậy. Còn lại, họ phòng thủ như 1 chiếc boong ke thực thụ, lui rất sâu và bỏ qua phương án bẫy việt vị. Messi gần như là niềm hy vọng duy nhất tạo ra đột biến trong những lần lên bóng. Cesc thì loay hoay giữa vai trò tiền vệ và 1 cầu thủ tấn công, khi đứng cao nhất thì không biết làm gì, lui xuống cũng chỉ để bật nhả đôi ba đường bóng rồi lại vội vàng áp sát vòng cấm địa. Riêng Xavi, kể từ khi Messi được kéo vào giữa và được ưu ái hoạt động tự do, anh đã không còn nhiều dịp có thể nắn nót chuyền bóng. Messi là 1 thỏi nam châm, hút cả đối phương lẫn nguồn bóng, anh hoạt đông càng rộng thì càng ảnh hưởng đến sự di chuyển lên xuống dọc trục của Xavi, việc chuyền bóng hiền lành hơn cũng là tất yếu thôi. Chelsea đã thi đấu với nỗ lực và sự tập trung tốt nhất của họ, Barcelona vẫn có 6 cơ hội ăn bàn rõ rệt và chỉ 1 trong số đó là do Cech cản phá xuất thần ( 1 tình huống cố định ). Dù tấn công không biến hóa như mong đợi nhưng sức ép vẫn đủ lớn để hệ thống phòng thủ của họ rối loạn. Trở về Camp Nou, với mặt cỏ rộng rãi hơn hẳn, mình hoàn toàn tự tin vào những đột biến mới, những pha băng xéo từ biên của Alves chẳng hạn.
Ps: Hôm qua coi VTV, ức chế với tay Hà Thanh, hễ mở miệng khen Barca 1 câu là cũng không quên tung hô Chelsea vài câu. Còn ông Việt Khuê thì cứ mở miệng ra là “dớp”. :smile4:
 

nguyenthanhhuy

Tiểu học xã
Đầu quân
18/1/12
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
fcb-milan-quarts_tornada_50_.v1334832593.JPG

Thất bại 1-0 tại Stamford Bridge thật sự là đòn đau giáng vào tham vọng của Barcelona , tuy nhiên kết quả như vậy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng . Lịch sử chỉ ra những lí do để tất cả có 1 cái nhìn lạc quan hơn trước trận lượt về , 4 trong 5 kết quả gần đây nhất của Barca ở đấu trường châu âu mùa giải này là vừa đủ để đội bóng đến Munich . Đội bóng xứ Catalans đã vượt qua Viktoria Pilsen (2-0), BATE Borisov (4-0), Bayer Leverkusen (7-1) and AC Milan (3-1) , nếu lặp lại 1 kết quả như vậy sẽ là vừa đủ để loại đội bóng London ra khỏi cuộc chơi . Mọi chuyện chỉ kết thúc với Barca nếu đội bóng lặp lại kết quả 2-2 như trận đấu với Ac Milan vòng bảng .

Kết quả 1-0 không phải là 1 tỷ số quá bất ngờ , trong lịch sử Champions League , đây là lần thứ 2 Barca đối mặt với 1 kết quả như vậy khi trở về Noucamp sau trận đấu lượt đi , lần đầu tiên là ở tứ kết C1 mùa giải 01/02 , Panathinaikos đã có 1 bàn thắng duy nhất của trận đấu ở Hi Lạp , dưới sự dẫn dắt lúc bấy giờ của Carles Rexach , Barca đã lôi ngược dòng thành công với thắng lợi 3-1 , trong đó Luis Enrique lập cú đúp , bàn còn lại là của Saviola . Đó là trận đấu mà đội bóng từ Hi lạp đã có bàn thắng mở tỉ số , điều đó đồng nghĩa Barca phải ghi tối thiểu 3 bàn , và đội bóng đã là được như vậy .

Ngoài ra chúng ta cũng không thể quên được lần chạm trán đầy kịch tính với chính đối thủ Chelsea ở mùa giải 1999/00 , sau khi thất bại 1-3 ở Stamford Bridge , đội bóng đã đánh bại đối thủ 5-1 ở hiệp phụ tại Noucamp .

Ngoài ra , còn có những lí do để đại diện của ngoại hạng anh phải lo lắng cho cơ hội ở trận đấu lượt về , ở bán kết mùa giải 06/07 , Chelsea cũng từng đánh bại Liverpool 1-0 sau trận đấu lượt đi , tuy nhiên họ thất bại với cùng tỉ số đó ở trận đấu lượt về , và khi trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu , Liverpool mới là kẻ thắng cuộc sau cùng và có vé vào chung kết .
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận lượt về sức ép ngàn cân đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Barca, khi áp lực phải ghi tối thiểu 1 bàn và không để cho Chel chọc thủng lưới, nếu Chel mà ghi được bàn thì lúc đấy Barca sẽ phải ghi đến 3 bàn, ôi cái viễn cảnh trận Inter năm nào đang ẩn hiện đâu đó, cái lời nguyền đáng ghét... Barca go on!
 

nguyenthanhhuy

Tiểu học xã
Đầu quân
18/1/12
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
FCB_-_RAYO_VALLECANO_5_.v1334847762.jpg

Thất bại 1-0 tại Stamford Bridge là thất bại thứ 3 từ đầu mùa và là thất bại đầu tiên của Barca tại đấu trường champion league năm nay .Sau thất bại Getafe ( 1-0 ) và Osasuna ( 3-2 ) , đội bóng đã đứng dậy và trở lại đúng với đẳng cấp vốn có của 1 nhà vô địch với 8 , 9 chiến thắng liên tiếp sau đó .

Barcelona bất bại từ đầu mùa giải cho đến trận thua ngày 26/11/11 với thất bại 1-0 trước Gatafe , sau thất bại , đội bóng có liên tiếp 8 trận thắng liên tục cho tới trận hoà với Espanyol ( 1-1 ) , đội đã giành thắng lợi liên tiếp trước Rayo ( 4-0 ), Levante ( 5-0 ), BATE Borisov ( 5-0 ), Real Madrid ( 1-3 ), Al Sadd ( 0-4 ), Santos ( 0 -4 ), l'Hospitalet ( 9-0 ) và Osasuna ( 4-0 ).

11/02/12 đánh dấu thất bại thứ 2 của đội ở mùa này và đội bóng 1 lần nữa đứng dậy hoàn hảo , sự trở lại lần này thậm chí còn tốt hơn với 9 chiến thắng liên tiếp : Bayer Leverkusen ( 1-3 ), Valencia ( 5-1 ), Atlético Madrid ( 1-2 ), Sporting Gijon ( 3-1 ), Bayer Leverkusen ( 7-1 ), Racing Santander ( 0-2 ), Sevilla ( 0-2 ), Granada ( 5-3 ) và Mallorca ( 0 - 2 ) .

Barca vừa đối mặt với thất bại thứ 3 ở mùa giải này trước Chelsea tại Stamford Bridge , liệu đội bóng sẽ lại 1 lần nữa đứng lên mạnh mẽ và có mạch thắng liên tiếp tới cuối mùa ???
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Để rồi 11 năm sau (2010) món nợ ấy càng chồng chất sau khi MU thắng Bayen ở lượt đi tứ kết CL. Và như định mệnh trận lượt về Bayen đã trả hết nợ nần cho MU bằng một chiến thắng không tưởng. Không tưởng bởi vì Bayen bị dẫn 0-2 và chẳng có cơ để thắng MU cả. Chiến thắng đó như là một sự bù đắp của số phận cho họ

Bác nên xem lại kiến thức, lượt đi tứ kết CL 09-10 Bayern 2-1 MU. Lượt về MU dẫn trước 3-0 nhưng Olic và Robben gỡ lại 2 bàn. MU bị loại bằng luật bàn thắng sân khách. :)
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Hiệp 2 đúng là 1 hiệp đấu đau tim. Barca dội cả chục quả vào khung thành của Cech mà không thành công được trái nào. Đến khi Pedro sút trái cuối cùng dội cột dọc và khi Busquets sút bồi vọt xà thì sự tuyệt vọng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi la lên thất thanh, 2 tay nắm chặt mái tóc bù xù, miệng há hốc, mắt nhìn trâng tráo vào màn hình TV đang chiếu khuôn mặt thất vọng của các cầu thủ. Tâm trạng tôi lúc đó thật là khủng khiếp, hai bàn tay trượt dài từ mái tóc xuống ôm mặt và tôi nằm sấp xuống giường, không dám coi phần còn lại của trận đấu bởi vì tôi sợ phải nhìn thấy những gương mặt thất thần của các cầu thủ và các Cule đang ngồi trên khán đài (Chắc mặt tôi lúc đó cũng giống vậy). Tôi nằm nguyên tư thế đó đến khoảng 10 phút, khi mọi chuyện đã qua đi, nhìn lên đồng hồ với hi vọng trận đấu chưa xảy ra.
Barca đang chuẩn bị cho 2 trận cực kì quan trọng trên sân nhà. Và tôi sợ Nou Camp sẽ biến thành nơi chôn vùi mọi giấc mơ của mùa này của Barca. Nhưng tôi chợt nghĩ lại Barca mà tôi biết không bao giờ gục ngã 1 cách dễ dàng như vậy. Pep và các cầu thủ không có quyền bỏ cuộc vào lúc này. Dù gì cũng chẳng còn gì để mất nữa, hãy vứt bỏ quá khứ sau lưng và tiếp tục tiến lên. Barca phải tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu không phải vì những chiếc cúp trống rỗng mà họ đã chất đầy phòng truyền thống trong những năm qua, không phải vì những khoản tiền thưởng sau khi đạt được nhũng danh hiệu đó; mà hãy chiến đấu vì danh dự của đội bóng, chiến đấu để bảo cho cả thế giới rằng "Chúng tôi chỉ vấp chứ không hề ngã", và quan trọng hơn hãy chiến đấu vì hàng triệu Cule trên khắp thế giới đang 1 lòng hướng trái tim về Barca.
Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi nữa thì các anh phải thật sự xứng đáng để gọi tên như những người anh hùng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đây chính là lúc để các cầu thủ cởi bỏ cái áp lực đang đè nặng trên đôi chân của mỗi người và chơi bóng bằng cả trái tim của mình. Hay nói theo kiểu của Cruyff thì "Hãy ra sân và tận hưởng đi"
 

Lorenze

Mầm non xã
Đầu quân
8/3/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xem trận lượt đi nhìn Cesc đá chẳng có tí cảm giác gì với trái bóng... khi thay thiago vào nhìn barca đá thấy có sự xôn xáo hơn...
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bóng ma siêu kinh điển.

Lượt đi Champions Leage đi qua rồi, kết quả thì ai cũng đã biết, kết quả cũng là những điều bất ngờ cho người hâm mộ, Bayer đã giành chút lợi thế trước trận lượt về, Chelsea còn làm được nhiều hơn thế khi thắng tối thiểu tại Stamford Bridge. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút tại sao lại như vậy:
- Trong trận Bayer – R.M, lúc 1-1, Mou chủ động đá chậm và chắc với ý nghĩ 1-1 là quá “ngon” trước trận lượt về tại sân nhà, từ Mou đến các cầu thủ đều để đầu óc ở Nou Camp mất rồi.
- Trong trận Chelsea – Barca, mặc dù sân trơn bóng ướt, mặc dù các cầu thủ Chel giăng 2 lớp phòng ngự trước khung thành của Cech nhưng ko phải chúng ta ko có cơ hội, nhưng khi dứt điểm thì tâm lý các cầu thủ đều kém: Alexis, Mess, Bus…., hình như họ đang nghĩ về Real nhiều hơn, nghĩ về khoảng cách 1 điểm nhiều hơn (hy vọng).
Lần đầu tiên tôi thấy trận siêu kinh điển ảnh hưởng lớn đến vậy đến các trận đấu tại Champions Leage, tôi dùng từ “bóng ma” chắc cũng đúng nhỉ. Nhưng dù kết quả lượt đi có bất lợi thế nào cho các đội bóng TBN thì linh cảm của người viết vẫn cho thấy trận đấu tháng năm này tại Allianz Arena là chuyện riêng của người Tây Ban Nha vì tôi muốn 2 đội có lối đã kỹ thuật nhất, nhiều hảo thủ nhất có mặt tại trận đấu lớn nhất của cả mùa giải.
To Cules: Hãy sát cánh bên đội nhà tại hai trận đấu sắp tới, hai trận đầu lớn nhất tại Nou Camp mùa giải này, hãy xem bóng đá bằng niềm vui và sự hân hoan của con trẻ khi nhận được món quà, đừng oán trách gì nữa cả, chúng ta sẽ thấy khi có niềm vui và không còn gánh nặng nào, Messi,Xavi, Ini, Cesc…. sẽ diễn xiếc với trái bóng trên sân, sẽ chiến đấu quả cảm vì lịch sử, vì niềm vui của chúng ta. Mọi người hãy cố gắng lên và hãy là những Cules đích thực.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top