[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

MrZim

Tiểu học xã
Đầu quân
18/11/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng - Nou Camp
Barça đồng
0
Tôi tin Barca sẽ dành chiến thắng ở lượt về, hôm qua xã nhà đá rất hay, triển khai và tạo ra nhiều cơ hội, chỉ tiếc là các chân sút không đưa được bóng vào lưới. Chelsea chiến thắng vì may mắn. Nhưng không có đội bóng nào may mắn mỉm cười đến 2 lần. Và lần này xã nhà sẽ đá ở Camp Nou, nơi mà xã nhà chưa biết đến mùi thất bại, các anh em hãy chờ xem...
 

Nhjmxu

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Thực ra Mascherano cũng không bị hút quá theo Ramires của Chelsea,bằng chứng là trước khi Ramires tạt bóng anh còn quay đầu lại xem vị trí Dropba chỗ nào cơ mà.Ở trường hợp này là khả năng chon vị trí thôi,nếu chỉ đơn giản là đeo bám hay soạc bóng thì Mascherano chẳng thua gì các trung vệ hàng đầu Châu Âu nhưng chọn vị trí cắt bóng hay bẫy việt vị thì không thể đòi hỏi hơn đối với 1 tiền vệ phòng ngự như anh.Mùa sau nếu để Mascherano đá nhiều hơn trong vị trí trung vệ thì chắc gì T.Silva đã hơn anh?có điều khả năng không chiến của anh là vấn đề khó cải thiện,mà Bà Xã thì rất hay dính đòn này
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Em là em cứ đợi trận lượt về, và em tin chắc là Barca sẽ làm lông thằng Chelsea.
Có tí gian khổ kiểu này rồi vượt khó xem mới sướng.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
154540_3339916829972_1630226267_2717618_618315570_n.jpg


Chelsea vs. Pep Team

- Trận thua thứ 6 trên cương vị HLV của Guardiola ở Barca qua 51 trận đấu.

- Cuộc lội ngược dòng gần đây nhất ở giai đoạn knock-out của Barca diễn ra ở mùa giải năm ngoái trước đối thủ Arsenal. Thua 2-1 ở London và thắng 3-1 ở Camp Nou.

- Alexis và Pedro thực hiện cú sút chạm xà ngang và cột dọc thứ 7 và thứ 8 ở Champions League mùa này. Có thể nói, "những thanh gỗ màu trắng" đã tước đi của Azulgrana 8 bàn thắng ở sân chơi châu Âu.

- Pep Team đã không thua trong hiệp thi đấu đầu tiên ở Champions League kể từ vòng đấu thứ 2 của mùa giải năm ngoái trước Rubin Kazan.

- Chelsea có 53 pha đá phạt góc tính đến trước trận đấu này. Và đến phút 52, họ mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên và duy nhật của trận bán kết lượt đi.

- Drogba ghi 38 bàn thắng trong 73 trận.

- Drogba sút tung lưới Barcelona 3 lần trong 7 lần gặp nhau.

- Thành tích của Barcelona ở Stamford Bridge là 1 thắng, 1 hòa và 4 thua.

- Messi chưa thể ghi bàn vào lưới Chelsea sau 6 lần đối đầu.

- Với tư cách là cầu thủ, Di Matteo có 1 trận thắng và 1 trận thua trước Barcelona.

- Mata đối đầu với Barcelona: 1 thắng, 3 hòa, 5 thua và ghi được 2 bàn thắng
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hixx, xem xong trận là mất ngủ luôn, trưa cũng không ngủ được, tức quá, buồn quá,tiếc quá. David Villa ơi! Anh ở đâu. :-<.
Em lo quá, ông Di Mateo này tài thì ít, mà hên thì nhiều, mấy trận Chel đấu với Tot, Benfica hay rất nhiều trận khác Chelsea đá rất rất dở, một phần vì HLV bất tài , một phần vì Chelsea chả có bản sắc+cầu thủ cũng không chơi tốt. Nhưng điều đặc biệt họ lại rất nhạy , chuẩn xác và khá may mắn trong các tình huống quyết định.( từ lỗi trọng tài cho đến các tình huống bất ngờ có bàn thắng khi thế trận bất lợi). Nên em không nghi ngờ rằng Barca phải ghi đến 3-4 bàn ở trận lượt về, với sự may mắn của Chelsea mà DiMateo mang lại , họ có thể bất ngờ có bàn trong mọi tình huống. Và thắng 2-0 trên Camp Nou là điều không hề dễ dàng. Như trận vừa rồi, ngay phút bù giờ cuối của hiệp 1 Chelsea lại có bàn, thời điểm mà người xem đã nghĩ đến hiệp 2.:baifu_chetmat:
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực sự là tất cả những gì chúng ta thiếu trong trận đấu với Chelsea là sự may mắn. Nếu cú tâng bóng của Sanchez ở những phút đầu không đập xà thì mọi chuyện đã khác.
Trong một ngày mà may mắn không ở bên cạnh và Di Matteo đã chủ trương chơi phòng ngự với số đông để chờ đợi thời cơ thì thất bại 0-1 cũng có thể chấp nhận được. Nên nhớ hàng phòng ngự của Chelsea là hàng thủ có chất lượng cao và đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà với tâm lý phòng ngự trong đầu.
Nhưng trận đấu lượt về trên sân Nou Camp sẽ khác. Chúng ta được đá trên mặt sân quen thuộc dưới sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên nhà. Trong khi Chelsea phải chịu sức ép tâm lý khá lớn thì việc mắc sai sót là điều rất dễ xảy ra. Còn trong trường hợp chúng ta không vượt được qua thử thách này thì chúng ta cũng không xứng đáng vào Chung kết nơi Bayer Munich hoặc Real đang chờ đợi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
- Khi Cesc ra chân...hụt, tôi đã thốt lên: Cesc ơi là Cesc (có lẽ vì không hài lòng).

- Messi đã cố gắng lắm, đã vượt qua được 2, thậm chí 3 cầu thủ Chelsea trong một khoảng không khá chật hẹp, như vậy cũng không thể gọi là quá tồi, hơn nữa mọi pha nguy hiểm của đội nhà hầu như đều qua chân Leo, không hiểu sao được Goal "tặng" cho 5,5đ? (Chắc tại pha mất bóng?).

- Sao cứ bảo Messi bị "cái dớp" nhỉ? Phải nói vì anh ta quá lợi hại nên 1/3 quân áo xanh được cắt cử chăm sóc anh, và những trận như thế, với sự có mặt của anh, mà chúng ta cũng có nhiều đất hơn cho người khác ghi bàn, chỉ tội, hôm nay....

- Nhìn Drogba, được gọi là voi rừng, mà động vào cái là té lăn, ôm chân và thậm chí không hiểu vì sao còn ôm luôn cả....

- Vào hiệp 2, trời mưa to hơn, thấy không hay rồi, và cầu thủ chúng ta trượt té nhiều hơn.

- Khi Pedro dứt điểm trúng cột dọc trong những giây cuối cùng, tôi cũng đã kêu lên: Barca ơi là Barca (nhưng lần này kêu lên vì quá không may).

- Thua kiểu 0 - 1 này thiệt nguy hiểm quá. Cứ tin là về Nou-Camp, với mặt sân rộng hơn 240 m² so với Stamford Bridge, chúng ta sẽ có nhiều đất để diễn hơn.
 
Sửa lần cuối:

cules_ghost

Mầm non xã
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
một cảm giác thật buồn khi xã nhà thua trận. nhưng còn sống là còn hy vọng, chúng ta vẫn còn 90' tại Camp Nou để sửa chữa sai lầm. đường lên đỉnh lắm gian nan thì vinh quang càng chói sáng.
p/s: thực sự là thất vọng với Cesc quá, đầu mùa hòa hợp nhanh vậy mà bây giờ đá như cầu thủ nghiệp dư :baifu_suytu:
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thực ra Mascherano cũng không bị hút quá theo Ramires của Chelsea,bằng chứng là trước khi Ramires tạt bóng anh còn quay đầu lại xem vị trí Dropba chỗ nào cơ mà.Ở trường hợp này là khả năng chon vị trí thôi,nếu chỉ đơn giản là đeo bám hay soạc bóng thì Mascherano chẳng thua gì các trung vệ hàng đầu Châu Âu nhưng chọn vị trí cắt bóng hay bẫy việt vị thì không thể đòi hỏi hơn đối với 1 tiền vệ phòng ngự như anh.Mùa sau nếu để Mascherano đá nhiều hơn trong vị trí trung vệ thì chắc gì T.Silva đã hơn anh?có điều khả năng không chiến của anh là vấn đề khó cải thiện,mà Bà Xã thì rất hay dính đòn này

Thực ra tôi cho rằng để Mascherano đá trung vệ không là hơi phí tài năng của anh, hàng tiền vệ của Barca hiện nay sút xa không thực sự tốt, đa phần bàn thắng đều đến từ cự ly dưới 20 mét. Các cầu thủ sút xa tốt nhất của Barca hiện nay là Mascherano, Messi và Keita. Trong những trận đấu bế tắc như thế này đôi khi phải dùng đến những cú sút xa.Vấn đề là Pep bố trí Mash đá trung vệ quá nhiều làm anh mất cảm giác khi đá trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng bố trí đá tiền vệ phòng ngự nhiều thì khi đá trung vệ lại dễ bị mất cảm giác vi trí như tình huống vừa rồi. Nhưng cũng phải công nhận Mashe hiện nay là trung vệ số một Barca, hơn Pique lâu lâu đá cứ như người mất hồn, Cecs cũng thế (vì Pique và Cecs đang giống nhau, thích cặp kè "máy bay bà già" nên phân tâm). Dù sao có Mashe trong đội hình vẫn là một may mắn cho Barca. Mùa sau Barca phải kiếm một trung vệ vì Puyol cũng đã già và Fontas không đủ trình. Thôi chờ trận lượt về ở Camp Nou. Thấy ở barcaforum.com chúng nó bàn nên phân bố đội hình thế này.

for the return:
-----------VV-----------
--Masch---Pique---Puyi--
-----------Sergio--------
-------Xavi-----Iniesta---
-----------Messi---------
Alves-----Sanchez----Pedro

Fixed.
No fabregas. no sanchez on the wing..
 
Sửa lần cuối:

namnguyen

Trung học xã
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
một cảm giác thật buồn khi xã nhà thua trận. nhưng còn sống là còn hy vọng, chúng ta vẫn còn 90' tại Camp Nou để sửa chữa sai lầm. đường lên đỉnh lắm gian nan thì vinh quang càng chói sáng.
p/s: thực sự là thất vọng với Ces wa, đầu mùa hòa hợp nhanh vậy mà bây giờ đá như cầu thủ nghiệp dư :baifu_suytu:
Mình đồng ý voi bạn, chúng ta còn cả trận luot về trên sân Nou Camp.
Nhưng giờ hãy tạm quên Chelsea đi, trước mắt chúng ta là EC.
Bà xa cố lên!!!
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hầy, mọi người có vẻ căng thẳng nhờ.

Về chiến thuật. Trách Alexis và Cesc thì chỉ trách những tình huống dứt điểm thôi. Còn ai nói rằng nào là yếu đuối, nghiệp dư...thì xin mời ngồi nghiền lại cả trận. Ở Barca giờ ngoài Messi chỉ có Alexis là dám xộc thẳng vào khe hở hàng phòng ngự đối phương. Tình huống đầu trận là hoàn hảo, cái thiếu duy nhất là may mắn. Cũng lại Alexis lao vào vòng cấm và đón quả bấm bóng của Cesc. Và cũng chỉ có Cesc, bên cạnh Messi và Iniesta là dám thực hiện những tình huống bấm bóng kiểu như vậy. Cesc không hẳn lạc nhịp, mà là hôm qua Messi phải lùi về quá sâu, và vai trò luẩn quẩn sau số 9 ảo của số 4 như trong trận El Clasico là mờ nhạt. Không thể đòi hỏi lúc nào cũng rê dắt hay sút xa tạo đột biến. Nhìn bàn thua của chúng ta thì thấy, cầu thủ giữ bóng số 1 thế giới còn có thể mất bóng và tạo nên 1 thảm họa, vậy chẳng phải tốt hơn khi cố gắng giữ bóng để giữ an toàn cho khung thành mình hay sao? Hơn nữa việc cầm bóng hôm qua hoàn toàn không vô nghĩa như cách đây 3 năm, hay gần nhất là như trong trận lượt đi tứ kết với Lan già. 1 đống cơ hội đấy chứ? Thử cho đội khác vào đá với 1 Chelsea kéo cả đội về sân nhà (hôm qua đếm được khoảng 3 lần Mata chạm bóng :| ) xem liệu tạo ra được cơ hội nào. Thành thực mà nói, hôm qua thua nhưng cảm giác còn lại chỉ là tiếc nuối thôi, còn ức chế thì chẳng thấm vào đâu so với trận gặp Lan già.

Không khó để đoán thế trận tại Camp Nou sau đây 1 tuần. Vấn đề của chúng ta là phải vượt qua được chính mình. Đưa được bóng vào lưới Cech không hề đơn giản, nhưng nếu làm được trong khoảng 30 phút đầu, chắc chắn chúng ta vào chung kết.

Nói lệch đi 1 chút. Tạm gác chiến thuật lại, dù sao đó là việc của lão hói và đồng bọn. Nhìn trên phương diện duy tâm thì hôm qua có lẽ là 1 sự đền bù (như cách hiểu của những người vẫn cho rằng Chelsea bị loại năm 2009 là do kém may mắn) của tạo hóa dành cho Chelsea. Nhưng Barca đã may mắn 1 trận năm 2009 rồi, giờ thì Chelsea cũng quá may năm 2012 rồi. Vốn lãi thế là trả đủ. Cái áo đen cũng đã bôi đủ màu tối tăm cho đêm mưa tại Stamford Bridge. Lượt về sẽ là cuộc đối đầu của lí trí và con tim, của toan tính và cảm xúc. Ai có bản lĩnh, người đó sẽ có chiến thắng.

Mà mình thì chưa bao giờ nghi ngờ bản lĩnh của Barca dưới thời Pep cả. :D
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]TRVYZUwII-4&feature[/youtube]

Hai lão già nhắng thật :)) nhìn Puyol chu cái mồm ra kêu đau mà buồn cười quá :))
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Bây giờ thật lạ, thắng thua là chuyện bình thường, thế mà Chelsea chỉ thắng Barca mỗi một bàn thôi mà đã tung Chelsea lên mây khói. Chelsea chơi quá tệ, không bằng một phần mười chúng ta. Cả trận chỉ có một cơ hội, và lại là cơ hội ... bị động vì do sai lầm của bà xã mà ra thôi, Bà xã bao giờ chẳng thế, gặp Arsenal cũng vậy, thua và thiếu may mắn, còn lượt về thì những chú gà Anh tan xác tại Nou Camp. Chelsea đã chơi tốt à? Quá bét. Trận đấu này mà thực sự không đen thì tỉ số phải 5 bàn trở lên, Chelsea phòng ngự không so được một xíu nào so với Levante nhưng trận gặp Levante chúng ta đã không den như thế này. Chelsea sẽ phải trả giá với lối chơi phản bóng đá như thế này, sẽ tan xác tại Nou Camp tuần sau. Tại Nou Camp thì không thể nào có chuyện kém may mắn như thế này được. Và Chelsea thì không thể có bàn thắng trên Nou Camp một khi chúng ta tỉnh táo hơn, khi đó thì Chelsea không có một tia sáng nào để hi vọng cả. Yên tâm, lượt về sẽ "tắm biển bàn thắng".
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có thể các bạn cho rằng tôi bức xúc quá, thực ra bình thường thôi. Còn cầu thủ ta dứt điểm kém chẳng lẽ không được gọi là "Chân gỗ"? Có rất nhiều ý kiến ở đây cũng đã nói rõ điều đó, cái gì cần phê bình phải phê bình, Cesc đã có quá nhiều quả đá như quả đá bồi hôm nay rồi. Còn chuyện gọi là "thằng", "nó" có thể quy định diễn đàn không khuyến khích nhưng tôi đảm bảo đến rất đông người xem quả đá của Cesc và Busquets đều buột mồm mà thốt lên "m... cái thằng đá như dở hơi..." ví dụ thế.

Chẳng vì thế mà các bạn lại nói rằng ta ngang hàng rới diễn đàn Real? Thế diễn đàn Real không phải là người sao mà lại dùng cả đến từ "Đừng tự hạ thấp mình"? Nhìn lại xung quanh mình xem có bạn bè, anh chị em...có ai đó thích Real không mà dùng từ đó? thế nên tôi mới hỏi câu "Bạn nghĩ mình cao lắm sao?" Đừng nghĩ mình cao hơn ai, để mà sau lại cho rằng "mình đang tự hạ thấp" vì bằng họ!

Ta có bảo là bên diễn đàn Dê không phải người đâu? Đã nói chuyện lịch sự rồi mà vẫn cứ thích đá xoáy à? Mọi chuyện nên dừng ở đây đi, chỉ vì câu góp ý không nên gọi cầu thủ là "thằng" và "nó" ở trên diễn đàn mà hùng hổ thế sao? Thế thôi em xin lỗi bác vậy, bác gấu quá, lần sau không đụng đến bác nữa!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cả trận tức nhất là quả Cesc tâng bóng điệu điệu, thấy anh Cole phá cái là tay vỗ đùi đồm độp lẩm bẩm: Muốn đấm cho hắn (Cesc) 1 cái nhưng không đỡ được phải là tình huống Sanchez sút bóng cách gôn 1m mà ra ngoài. :-<

Mình vẫn cho rằng đấy là do sự phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Tiền đạo đẳng cấp ăn nhau ở cái giác quan nhạy bén, nhiều quả sút rất cảm giác chỉ cần biết hướng đó là gôn tung chân sút là vào nhưng tiền đạo nào về Barcelona dám tung chân sút như vậy đâu? Cơ may ghi bàn 40%, chuyền bóng chuẩn là 60% thì mấy anh tiền đạo chuyền sạch, sút về anh Pep bem cho ong đầu.

Âu cũng là cái số :) Messi được tạo điều kiện 100% ở Barca thì về Argentina anh tạo điều kiện 100% cho đồng đội. Đúng là cuộc đời, chả ai được tất mà cũng chả ai mất tất cả.
 

tuancule

Mầm non xã
Đầu quân
11/10/08
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
thua trận thì buồn thật nhưng nghĩ lại trận này chúng ta không bế tắc như lần gặp nhau trước đó, tạo được nhiều cơ hội nhưng may mắn lại không đồng hành.Nhìn cái nháy mắt của Pep vào cuối trận thì tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào chiếc vé tới Munich của Bà xã.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Năm 1999 MU đã đoạt cú ăn 3 lịch sử với một chiến thắng đầy may mắn trước Bayen. Để rồi 11 năm sau (2010) món nợ ấy càng chồng chất sau khi MU thắng Bayen ở lượt đi tứ kết CL. Và như định mệnh trận lượt về Bayen đã trả hết nợ nần cho MU bằng một chiến thắng không tưởng. Không tưởng bởi vì Bayen bị dẫn 0-2 và chẳng có cơ để thắng MU cả. Chiến thắng đó như là một sự bù đắp của số phận cho họ
Nhìn lại trận đấu Chelsea - Barca có một điều gì đó tương tự vì với một chút tâm linh tôi cảm thấy rất may mắn. Vậy là mọi nợ nần của năm 2009 đã từ đây khép lại. Chúa đã đứng về phía Chelsea để xoa dịu nỗi đau ngày nào vẫn chưa nguôi ngoa của ngưòi LonDon. Tất cả những gì là nỗi đau, niềm vui của 2009 đã gần như được tái hiện lại trong đêm qua, chỉ có điều nhân vật đã được đổi ngôi

Để rồi trận bán kết lượt về trên Camp Nou sẽ là trận đấu sòng phẳng của những người đàn ông. Ở đó kẻ mạnh sẽ là người xứng đáng chiến thắng và tôi tin rằng Barca hội tụ đầy đủ các yếu tố để làm nên lịch sử CL năm nay
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm 1999 MU đã đoạt cú ăn 3 lịch sử với một chiến thắng đầy may mắn trước Bayen. Để rồi 11 năm sau (2010) món nợ ấy càng chồng chất sau khi MU thắng Bayen ở lượt đi tứ kết CL. Và như định mệnh trận lượt về Bayen đã trả hết nợ nần cho MU bằng một chiến thắng không tưởng. Không tưởng bởi vì Bayen bị dẫn 0-2 và chẳng có cơ để thắng MU cả. Chiến thắng đó như là một sự bù đắp của số phận cho họ
Nhìn lại trận đấu Chelsea - Barca có một điều gì đó tương tự vì với một chút tâm linh tôi cảm thấy rất may mắn. Vậy là mọi nợ nần của năm 2009 đã từ đây khép lại. Chúa đã đứng về phía Chelsea để xoa dịu nỗi đau ngày nào vẫn chưa nguôi ngoa của ngưòi LonDon. Tất cả những gì là nỗi đau, niềm vui của 2009 đã gần như được tái hiện lại trong đêm qua, chỉ có điều nhân vật đã được đổi ngôi

Để rồi trận bán kết lượt về trên Camp Nou sẽ là trận đấu sòng phẳng của những người đàn ông. Ở đó kẻ mạnh sẽ là người xứng đáng chiến thắng và tôi tin rằng Barca hội tụ đầy đủ các yếu tố để làm nên lịch sử CL năm nay

Hoàn toàn đồng ý với bạn. Chúng ta sẽ vào chung kết và người Luân Đôn chẩng còn có thể nói về chuyện ba năm trước.
 

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, và may mắn hôm qua Chelsea có tất cả và họ đã giành chiến thắng. Chúng ta thua nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân với màn trình diễn khiến Chelsea run sợ, hẹn gặp lại tại Thánh địa Camp Nou! ...và ở đó mọi chuyện sẽ khác! tôi yêu Barca!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Để rồi trận bán kết lượt về trên Camp Nou sẽ là trận đấu sòng phẳng của những người đàn ông. Ở đó kẻ mạnh sẽ là người xứng đáng chiến thắng và tôi tin rằng Barca hội tụ đầy đủ các yếu tố để làm nên lịch sử CL năm nay
Bác nhầm rồi , "Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top