[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ủng hộ bác Kluivert, có cái gì mà phải xoắn đâu.
Vẫn như mọi khi, Chelsea - một gã khổng lồ của nước Anh, bị ép cho tơi bời. Tôi chẳng ưa gì số 4 nhưng pha dứt điểm bị phá là cũng tinh tế đấy chứ. Ta đòi hỏi gì ở một cầu thủ tiền vệ lai tiền đạo? Cả trận Barca ép đối phương gần như không ngẩng mặt lên nổi. Đó là sự thích thú. Người ủng hộ Barca luôn sống trong tiếc nuối - chuyện thường ngày ở huyện. Còn người ủng hộ đối phương lúc nào cũng sống trong sợ hãi và lo lắng. Đây là điều không tốt cho các bạn có tiền sử bệnh tim :D.

Barca trên chân đội chủ nhà, ép sân toàn diện, số cơ hội ghi bàn mười mươi là 5-6. Nhưng kết quả là 0. Đúng là ta đã thua 1 trận nhưng đã thua cả cuộc chiến đâu nhỉ? Và với tất cả những ai thường xem Barca thì đâu có nghi ngờ trên Camp Nou ta không ghi nổi bàn nào. Ta xem lại mình bỏ lỡ nhiều cơ hội thì chỉ mang yếu tố cảm giác. Quan trọng là xem đối thủ có thể gây khó khăn gì cho ta không thôi. Họ vừa lặp lại kịch bản gần giống ta đã tặng họ khi xưa là chỉ sút 1 quả là xong việc.
 

tronghai

Tiểu học xã
Đầu quân
16/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúng ta nên thông cảm và ủng hộ cho các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình trong trận đấu hôm qua. Chelsea thể hình tốt hơn và chơi với kiểu phòng ngự nhiều tầng thì khó khăn là điều tất yếu. Ai xem trận đấu hôm qua sẽ thấy tội nghiệp cho các cầu thủ, đặc biệt là Messi. Một mình anh ở giữa 4 - 5 đối phương thì không thể làm gì hơn. Điều đáng tiếc là khả năng ghi bàn của Barca, tôi có cảm giác khả năng dứt điểm các tình huống cuối cùng của họ không hiệu quả. Tuy nhiên, tôi luôn ủng hộ Barca hết mình dù thắng hay thua trong trận lượt về. Một đội bóng lớn cần phải vượt qua những thử thách như thế này. Barca và Pep luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không uỷ mị hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đây là lý do tôi yêu thích Barca.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
- Trận này chả phải đen mà vì Barca dứt điểm không tốt, trừ Messi ra.:baifu_chaymau:
- Xavi sa sút là bình thường, anh đã 32 tuổi.
- Cesc không phải Eto'o, hay Villa. Hix, em nhớ Villa.:baifu_khoctham:
- Buồn. Tin tưởng Barca sẽ thắng lượt về.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Khác với trận năm 2009, cả trận Barca có đúng pha ghi bàn của Iniesta phút bù giờ, trận này ta có rất nhiều cơ hội rõ ràng, kiểm soát hoàn toàn trận đấu, pressing quá tốt. Thực ra trận này thua là do đen (cả người toàn đồ đen) chứ Chel làm gì có cơ hội nào đâu.
Còn cả trận lượt về tại Nou Camp nữa, có lẽ gặp lối đá 10 - 0 - 0 thế này thì cầu thủ của ta nên làm cho bọn Chel ít nhất 1 cái thẻ đỏ, để cho thoáng khu 16m50 của nó thôi.
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Không biết các bác thấy sao chứ mình có cảm giác như là cái sân của Chelse nó nhỏ hơn các sân khác,nên dễ thủ khó công.Các cầu thủ Barca ít có khoảng trống để thể hiện mình.Kèm theo H2 trời mưa là thấy khó càng thêm khó.
Về Noucamp thì đâu lại vào đấy thôi.
Drogba hôm qua đá hay đấy chứ,xử lí tỉnh táo và kinh nghiệm.Anh ta gây khó khăn rất nhiều cho hàng thủ của ta(do có thể hình tốt nên khả năng tì đè,che chắn hoặc làm tường rất ok).Kèm theo các pha ăn vạ đúng lúc gây áp lực tâm lí cho cả cầu thủ chúng ta và cả trọng tài.
Mẫu tiền đạo cao to,tì đè tốt và khả năng xử lí nhanh,tốc độ như Ibra hay Drogba là khắc tinh của hàng phòng ngự Barca.Bao gồm hầu hết là những cầu thủ kĩ thuật,thể hình không tốt lắm và xử lí chủ yếu bằng đầu óc chứ ít dùng tốc độ hay sức lực.
 

thangle07

Tiểu học xã
Đầu quân
23/7/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Lại nói về Chelsea một chút. Đây là đội bóng nổi tiếng "đen" ở đấu trường Champion League. Họ làm mưa làm gió trong khoảng 6, 7 năm đổ lại đây, và là một trong số những đội bóng Anh thi đấu ổn định nhất, nhưng chưa bap giờ bước lên ngôi cao nhất. Bàn thắng "ma" của Louis Garcia, cú trượt chân của Terry, bàn thắng vàng phút bù giờ của Iniesta trong hoàn cảnh chúng ta bị bế tắc hoàn toàn...Xem trận tối hôm qua, nếu nhìn dưới góc độ "tâm linh", tôi cho rằng có một "đấng tạo hoá" nào đó đang đền bù cho đội bóng áo xanh....
Nếu công bằng hơn một chút, tôi cho rằng đội nhà hôm qua không chơi tệ. Chúng ta vẫn nắm vững thế trận, vẫn tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm, nhưng tất cả chỉ có thế. Có cảm giác mọi thứ đang chống lại Barca. Trời thì mưa, sân ướt, tay trọng tài lại quên mất quả pen của Iniesta, cột dọc, xà ngang Chelsea hoạt động hết công suất...Trong một trận cầu đỉnh cao như bán kết Champion League, đá sân khách với một đội chủ nhà toàn những ông "hộ pháp" chơi đổ bê tông, những gì các cầu thủ của Pep thể hiện là chấp nhận được. Tôi rất ghét cái kiểu cả trận đối phương chỉ sút một quả mà vẫn ngang bằng, thậm chí qua mặt được chúng ta, những người ép sân từ đầu đến cuối. Barca đã dính "phốt" kiểu này quá nhiều rồi (Arsenal, Milan, Chelsea...). Hy vọng mọi thứ sẽ khác ở trận lượt về.
Tỉ số thua 0-1 trên sân khách là rất khó chịu, vì Chelsea sẽ sẵn sàng xây lô cốt nhiều tầng ở Camp Nou, cộng với chúng ta sẽ bị sứt đầu mẻ trán sau trận El Classico. Nhưng dù sao, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Mong là như vậy.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
564977_349103578472270_100001178920152_900888_2098131091_n.jpg

Họ là anh em ruột :ops: =))
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhiều bác có vẻ quá gay gắt khi chỉ trích các cầu thủ, như vậy liệu có nên không. Theo tôi nghĩ, là một fan chân chính chúng ta nên thông cảm cho các cầu thủ hơn là cứ chỉ trích họ, bởi họ cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, bản thân họ cũng rất buồn rồi, có ai lại muốn thất bại chứ.
Xem xong trận tối qua tôi rất buồn vì chúng ta đã thất bại quá đáng tiếc. Thực sự mà nói thì ở trận này các cầu thủ Barca tự thua chính mình chứ không phải thua đối thủ, bởi Chelsea hầu như chẳng gây được nguy hiểm gì đáng kể, nhưng được cái họ tận dụng thời cơ quá tốt ( điều mà Barca không làm được ).
Dù gì thì tôi vẫn rất tin tưởng vào xã nhà ở trận lượt về vì cách biệt chỉ là 1 bàn, ta chỉ cần chỉnh lại thước ngắm chính xác 1 chút là đủ. Mà cho dù có là 3-4 thì tôi vẫn tin bởi sống ở trên đời cần phải có niềm tin chứ, đặc biệt là niềm tin vào Xã nhà thì lại càng cầm phải có. Nếu ai còn lăn tăn thì hãy nhìn những gì Munich hay Arsenal đã làm được, tôi tin các bạn sẽ có thêm sự tin tưởng vào Barca thân yêu của chúng ta.
Hi vọng các bạn sẽ sớm lấy lại được niềm tin vào Bà xã và cổ vũ hết mình cho Bà xã trong 2 trận kịch chiến sắp tới. Cuối cùng, những ai còn buồn hay lo lắng, hãy thử nghe bài Bà xã tui Number 1 nhé, để thấy rằng Bà xã thực sự là NUMBER 1 :baifu_yeuroi:
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chẳng có gì phải lo lắng về trận thua này cả:
1) Đá quá bá đạo, ép Chelsea đến vỡ mật như này thì chỉ có Barca
2) Chẳng phải sau trận lượt đi với Milan tình hình cũng tương tự thế này sao
3) Sân Stamford bé quá, đá 10 cầu thủ phòng ngự thì đến 10 Messi cũng bó tay. Về Nou Camp biết nhau ngay
4) Trời mưa, sân trơn rất khó đá
5) Messi thường không có duyên sân khách, chờ Nou Camp
6) Ghét nhất thằng Drogba, bà nó, cả trận chỉ trực lao vào Busquets rồi lao ra ăn vạ. Gần cuối còn có quả tự ngã lăn ra đập chân xuống nằm ôm tr!m, bó tay
 

toanbebe

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận đấu tối qua, về mặt chiến thuật thì Chelsea chơi với sơ đồ 3-6-1. Thực chất hàng tiền vệ Chelsea, theo mình, đã làm luôn công việc phòng ngự. 2 hậu vệ cánh được đưa cao để làm đầy khu trung tuyến và đánh chặn từ xa. Nếu bóng có lỡ vượt qua thì lúc này 2 hậu vệ cánh vẫn tiếp tục bám theo kèm người, sơ đồ lập tức quay trở về 5-4-1, quân số ở giữa sân vẫn không đổi. Việc này, cộng với mặt sân "dường như" nhỏ hơn bình thường khiến ta cảm thấy Chelsea quả thật làm chủ không gian tốt và không chừa một khoảng trống nào cho Barca chơi như thường lệ. Sau khi google tìm thì thậm chí sân của Chelsea còn rộng hơn sân Nou Camp gần 1m (?????) Chuyện này làm mình thấy buồn cười vì rõ ràng, giống như trận lượt đi với Milan, Barca thiếu hẳn những pha khoan bóng xuống 2 cánh để kép dãn hàng thủ đối phương do mặt sân quá chật chội. Không những vậy, thời tiết đậm chất Anh đã cản trở rất lớn. Trong một ngày mà thời tiết, may mắn đứng về phía Chelsea, Barca không biết chắt chiu cơ hội, chúng ta có 1 Fabregas vừa-mất-bóng-liên-tục-vừa-dứt-điểm-quá-tệ-vừa-chạm-bóng-ngiệp-dư thì hệ quả là chắc chắn xấu.

Nhưng nếu nhìn theo khía cạnh tích cực thì trận tối qua về mặt chiến thuật, dù gặp khó khăn với cách luân chuyển & số đông đội hình của Chelsea, Barca vẫn thực hiện tốt, thế trận vẫn nằm trong tay. Bàn thua xuất phát từ lỗi cá nhân không tập trung của Messi (cũng có thể do lúc đó trời bắt đầu mưa khiến tầm nhìn của Messi quá tệ), sau đó là việc để hổng cánh của Adriano và pha băng vào thiếu quan sát của Mascherano. Dĩ nhiên không thể lấy bàn thua ra trách các cầu thủ vì cả trận, họ hầu như không mắc tiếp các sai lầm nào. Cũng như tứ kết với Milan, trận lượt về mình hi vọng nhiều ở việc mặt sân thoáng hơn, hai cánh khoét sâu để tạo khoảng trống trung lộ, chứ nếu cứ như kiểu đâm thẳng vào trung lộ thì giống như đâm đầu vào tường, bóng bật ra tạo cơ hội phản công thì còn chết nữa. Thêm nữa, có 2 kiểu tấn công mà mình thây rất đáng được xem xét ở trận lượt về. 1 là những pha phát động từ tuyến dưới lên cho tiền đạo như kiểu tình huống dẫn đến pha dội xà của Alexis, 2 là những đường chuyền xéo về lúc chạy xuống sát biên. Rõ ràng là ngay trên sân nhà mà thế trận Chelsea đặt ra đã mắc nhiều sai lầm hơn cả Barca thì dù có chút lo lắng nhưng mình vẫn hi vọng vào khả năng đội nhà. Trước khi đi ngủ mình thấy Barca thật may mắn mới được đá sân nhà lượt về, cứ nghĩ tới cái sân thổ tả đó là mình cảm thấy bực bội.

Có 1 chi tiết buồn cười là tối qua bạn Dogba lấy luôn danh hiệu Diva của Busquets luôn rồi :lol:
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói chung thì Barca vẫn như từ trước đến giờ, kiểm soát trung tuyến rất tốt, chỉ có vấn đề ở khâu dứt điểm, tiền đạo quá chân gỗ, nhiều tình huống cho "tui sút còn vào", ví dụ như tình huống đối mặt của Sanchez và tình huống đá bồi của Busquest sau cú tỉa đập cột của Pedro. Bàn thắng có lỗi của "2 vị thánh Argentina" là Messi và Mascherano; Messi mất bóng khá vô duyên còn Mascherano mắc lỗi vị trí khi chạy nhìn theo bóng theo bản năng của một tiền vệ phòng ngự, đáng lẽ Mascherano phải chạy theo Drogba ngay từ lúc Drogba bứt tốc. Xavi có dấu hiệu chùn xuống vì tuổi tác và hay làm giảm nhịp độ trận đấu và Xavi chỉ có thể chơi tốt trong khoảng 60-70 phút, điều này làm nhớ đến Micheal Ballack trong đội tuyển Đức, từ khi Swheisteiger thay Ballack vai trong cầm trịch đội Đức đá xung hẳn, rõ ràng tại thời điểm hiện tại Cesc chưa đủ trình để thay Xavi vì anh này tâm lý khá kém. Bây giờ có lẽ đến lúc Barca phải bỏ bớt phương châm dùng hàng từ lò La Masia, ai là nhân vật khả dĩ có thể thay thế Xavi lúc này ? Đừng nói là Cecs. Hàng Arsenal chỉ có mỗi Henry là tâm lý cứng, còn lại đều tâm lý yếu. Nếu không nhìn vào tỷ số mà nhìn vào thế trận thì công nhận Barca đá cũng khá bá đạo, nhưng bóng đá bàn thắng vẫn là thứ quan trọng nhất.
 
Sửa lần cuối:

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
“Chelsea không thể đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta có thể thua họ”

Thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Calcio là miền đất hứa của các cầu thủ hàng đầu thế, giới, ở đây quy tụ những ngôi sao sáng chói nhất để kết hợp với lối đá đặc trưng của người Ý tạo thành những cỗ máy làm mưa làm gió gần 10 năm tại Châu Âu. Nhờ trường phái bóng đá này, thế giới được biết đến câu nói nổi tiếng của Johan Cruyff: “Italia không thể đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta có thể thua họ”. Trên sân Stamford Brigde hôm qua, có lẽ câu nói của Cruyff lại được nhớ đến khi đội bóng hào hoa bậc nhất xứ Catalan đã thua trước một bản sao hoàn hảo thương hiệu Catenaccio. Sản phẩm tinh xảo này được một tay thợ Italia có cái tên Di Matteo tạo nên trong 90 phút và sẽ không bất ngờ nếu 6 ngày sau, lại được trưng bày tại “hội trợ Camp Nou”.

Với những cổ động viên trung lập, chiến thắng của Chelsea là một sự giải thoát cho các tín đồ túc cầu khỏi hệ tư tưởng tiqui tacca đã thống trị 3 năm qua, ngược lại, với các cule, đó là một đêm buồn bởi 2 năm qua chưa bao giờ Barca lại kém cỏi, bất lực đến vậy trên đấu trường Châu Âu.

Trận đấu đã kết thúc, dẫu biết rằng chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng, đó là sự đền đáp cho những trái tim quả cảm, chiến đấu hết sức mình để bảo toàn được lợi thế mong manh 1 bàn thắng từ 1 cơ hội duy nhất trong trận đấu (cùng 3 cú sút cầu môn vu vơ). Thì ở phía bên kia, những nghệ sĩ Catalan – kẻ thất bại trong cuộc biểu diễn nghệ thuật tại London không thể không cay đắng mà than trời, khi có đến 24 cú sút, trong đó có 5 cơ hội mười mươi, khi kiểm soát bóng đến 79%, hưởng đến 8 lần phạt góc (so với 1 của Chelsea) để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những gương mặt cúi đầu lầm lũi rời sân mà không ghi nổi 1 bàn thắng.

Vậy điều gì làm nên trận thua này trong khi rõ ràng Chelsea đã không đánh bại được họ? Có thể thấy 3 nguyên nhân chính sau:

Sự linh hoạt trong lối chơi:

Vẫn biết Chelsea chỉ có duy nhất 1 cách đá là phòng thủ tầng tầng lớp lớp ở trung lộ phần sân nhà, cắt đứt liên lạc giữa Messi và những cầu thủ khác, buộc số 10 phải lùi sâu nhận bóng, khi đó tuyến trên sẽ thiếu mẫu cầu thủ đẳng cấp có thể dứt điểm gọn ghẽ như Villa hay chính Messi.Vậy nhưng trong cả hiệp 2, sau khi đã bị dẫn bàn, lối chơi của Barca không hề thay đổi, vẫn miệt mài đánh thẳng vào trung lộ, khi biết rõ Chelsea đã bịt kín mọi lối vào.

Việc bố trí quá nhiều cầu thủ thiên về đá trung lộ làm không gian thêm chật hẹp. Cesc, Xavi, Iniesta, Messi thường xuyên tự làm khó mình, cố phối hợp nhóm, chọc khe khi kẽ hở cho họ chỉ là 1 quả bóng, hay một tầm xoạc chân. Món quà dễ xơi đó tất nhiên được Chelsea sẵn lòng đón nhận và chuyển thành sự tự tin trong việc dựng nên chiếc xe bus 2 tầng hiệu Catenaccio.

Trong trận đêm qua, Barca được hưởng không ít những quả phạt trực tiếp cách khung thành 20-25m, nếu tận dụng 1 trong những cơ hội này, kết cục trận đấu đã khác. Thực sự hiện nay, do lối chơi của Barca vẫn có thể tạo ra những tình huống ghi bàn dễ dàng nên các pha dàn xếp đá phạt (hay tập luyện sút phạt) không được coi trọng. ĐÓ quả là điều đáng tiếc.

Sự điều chỉnh chiến thuật

Khi lối chơi phần nào không tạo được đột biến, khi miếng đánh trung lộ không thành công, Pep đã có những thay đổi quá muộn màng khi đưa Cuenca vào sân khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút. Ý tưởng gia tăng sức ép bên cánh để kéo giãn hàng phòng ngự Chelsea đáng phải được thực hiện từ đầu hiệp 2.

Việc rút Xavi từ sớm có thể lý giải được, vì cầu thủ này không đạt được phong độ tốt, mặt khác trên sân còn nhiều cầu thủ đá được vị trí này, nhưng việc rút Alexis ra sân để thay bằng 1 Pedro còn kém cỏi hơn nhiều có lẽ là quyết đinh sai lầm xuất phát từ niềm tin mù quáng của Pep vào cậu học trò mà độ sắc sảo đã qua rất lâu theo những chấn thương liên miên.

Rõ ràng ở Stamford Brigde hôm qua, người hâm mộ nhớ Cuenca hay Tello nhiều hơn Pep nghĩ, không phải vì họ là những cầu thủ hàng đầu của Barca, mà họ chính là những cầu thủ khả dĩ để thay đổi lối vận hành đã phần nào bị bắt bài.

Phong độ tệ hại

Nếu như phong độ của Xavi có thể được dự đoán trước vì dấu ấn của tuổi tác và thi đấu liên tục trong suốt cả mùa giải đã không cho phép anh tung ra những đường chuyền tinh tế như trước thì sự mất tự tin và xuống phong độ của Alexis và Cesc là không lý giải được.
Thực tế cho thấy 2 cầu thủ này đã phung phí 4 cơ hội rõ ràng trong trận đấu hôm qua. Với Cesc là cú đá hụt bóng khó hiểu khi cách khung thành chưa đến 10m từ cú sút của Iniesta, là cú lốp bóng rất thiếu cảm giác và hời hợt để Ashley Cole dễ dàng cản phá. Với Alexis, ngoài cú ra chân không may mắn (bóng tìm đúng xà ngang) thì quả đặt lòng đơn giản ở hiệp 2 không hiểu vì lý do gì lại đi trệch khung thành ở khoảng cách 7m.

Dường như ở Barca hiện nay, từ Busquet, Pedro (lỡ cơ hội cuối cùng của Barca) cho đến Cesc và Alexis đều có suy nghĩ: Mọi lỗi lầm đều sẽ được Messi sửa sai nên theo thời gian, bản năng sát thủ của họ biến mất, thay vào đó là những cú dứt điểm thiếu trách nhiệm và hời hợt đến cùng cực.

Kém may mắn

Điều cuối cùng có thể làm vơi đi nỗi thất vọng về trận đấu hôm qua, đó là việc thần may mắn đã không hề hay biết có sự tồn tại của Barca hôm qua. Ngoài 2 tình huống đập cột và xà ngang, các cơ hội khác cũng đã trôi qua cực kỳ đen đủi trước khung thành Chelsea, trong khi đó, chỉ với 1 cơ hội duy nhất không rõ ràng, chủ nhà đã có bàn thắng. Nếu nhìn trên bảng tổng kết trận đấu, Chelsea có 4 cú sút về cầu môn Barca nhưng thật khó để nhớ được ngoài cú sút ăn bàn của Drogba, 3 cú sút kia thế nào? Đúng là sự kém may mắn như xát muối vào nỗi đau của Barca hôm qua được thể hiện rất rõ nét trên thông số thống kê của trận đấu.

Mọi hy vọng đã tắt với Barca?

Rõ ràng câu trả lời là không. Vì về cơ bản, bộ máy tiqui tacca vẫn đang vận hành trơn tru, xét ở một khía cạnh nào đó, tạo đến 5 cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối phương trong một trận đấu không phải là con số tồi, nhất là khi đối phương chỉ có 1 cơ hội duy nhất.

Với những diễn biến hôm qua, bức tranh không hoàn toàn ảm đạm với Barca. Cho dù có chiến thắng 1-0, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng, nếu Chelsea bê nguyên lối chơi tử thủ như lượt đi tới Camp Nou, kẻ có vé đi Munich không bao giờ là họ.

Thực vậy, trong thế trận chặt chẽ nhất có thể, trong 1 sơ đồ thấp chưa từng thấy với 10 cầu thủ co về phòng ngự như hôm qua mà Barca vẫn có đến 5 cơ hội rõ ràng, thì việc thi đấu trên thánh địa Camp Nou vốn rộng hơn binh thường, Chelsea quá khó để bảo toàn được cách biệt.

Hơn nữa, những miếng phản công của Chelsea quá đơn giản và gần như bị vô hiệu ngay từ đường chuyền đầu tiên (trừ tình huống ghi bàn). Rõ ràng họ không sắc sảo như Inter, lạnh lùng như Milan để biến những tình huống thành cơ hội, biến cơ hội thành bàn thắng quyết định.


Người thợ Di Matteo còn quá nhiều việc phải làm trong 6 ngày quý báu sắp tới để tinh chỉnh lại bộ máy phòng ngự vốn vẫn còn những điểm sơ hở để đón chờ 90 phút quyết định mà ở đó, họ chưa chắc đã có sự ủng hộ của thần may mắn như lượt đi.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Phong độ trên sân Camp Nou là điểm tựa vững chắc cho chúng ta ở trận lượt về. Như kiểu bình thường, thất bại cách biệt một bàn trên sân khách không mang nhiều ý nghĩa cho cả hai bên. Nếu Chelsea tự cho mình cái quyền đặt một chân vào CK thì họ đã sai, còn Barca và chúng ta nếu quá bi lụy trước tỉ số như thế này thì thật chẳng xứng đáng đi tiếp chút nào.

Lót dép chờ El Clasico :D (Quên Chelsea đi :-j)
 

Lanford

Tiểu học xã
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cảm nghĩ sau khi xem: thất vọng về Alexis và Cesc. Nhớ Villa quá
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xin lỗi, bạn chẳng cao hơn ai đâu mà "đừng tự hạ thấp". Còn những pha dứt điểm hôm qua là không thể mê được. lịch dầy đặc, chấn thương là cả mùa rồi. Tôi chỉ cho rằng đen đủi là quả đá của Sanchez đầu trận, còn lại tất cả các tình huống khác đều có thể làm tốt hơn và có thể có bàn thắng.
Bạn N.T.G bức xúc quá thì phải, nhưng dù sao cũng không nên gọi những cầu thủ của chúng ta như vậy...Chúng ta cũng nhìn nhận Barca quá phụ thuộc vào Messi và điều đó có vẻ như đã làm cho những cầu thủ khác mất đi bản năng sát thủ và không còn được sắc bén như trước, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng mặc dù Chelsea đã chủ động chơi phòng ngự số đông ngay trên sân nhà nhưng chúng ta cũng đã tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn và hầu như phong tỏa được các tình huống phản công của đội bạn (chỉ trừ tình huống thiếu tập trung của hàng thủ khi chuẩn bị hết hiệp 1). Hy vọng rằng không vì chút bất đồng quan điểm khi đội nhà gặp khó khăn mà vongocduc89 và N.T.G lại căng thẳng với nhau, chúng ta nên chúc cho các cầu thủ luôn giữ được niềm tin và ngọn lửa trong lòng để 2 trận sân nhà sắp tới khi mà Họa Thần không dám bén mảng tới Nou Camp sẽ dành được những chiến thắng oanh liệt và tiếp tục con đường chinh phục những đỉnh cao...
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bạn N.T.G bức xúc quá thì phải, nhưng dù sao cũng không nên gọi những cầu thủ của chúng ta như vậy...Chúng ta cũng nhìn nhận Barca quá phụ thuộc vào Messi và điều đó có vẻ như đã làm cho những cầu thủ khác mất đi bản năng sát thủ và không còn được sắc bén như trước, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng mặc dù Chelsea đã chủ động chơi phòng ngự số đông ngay trên sân nhà nhưng chúng ta cũng đã tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn và hầu như phong tỏa được các tình huống phản công của đội bạn (chỉ trừ tình huống thiếu tập trung của hàng thủ khi chuẩn bị hết hiệp 1). Hy vọng rằng không vì chút bất đồng quan điểm khi đội nhà gặp khó khăn mà vongocduc89 và N.T.G lại căng thẳng với nhau, chúng ta nên chúc cho các cầu thủ luôn giữ được niềm tin và ngọn lửa trong lòng để 2 trận sân nhà sắp tới khi mà Họa Thần không dám bén mảng tới Nou Camp sẽ dành được những chiến thắng oanh liệt và tiếp tục con đường chinh phục những đỉnh cao...

Có thể các bạn cho rằng tôi bức xúc quá, thực ra bình thường thôi. Còn cầu thủ ta dứt điểm kém chẳng lẽ không được gọi là "Chân gỗ"? Có rất nhiều ý kiến ở đây cũng đã nói rõ điều đó, cái gì cần phê bình phải phê bình, Cesc đã có quá nhiều quả đá như quả đá bồi hôm nay rồi. Còn chuyện gọi là "thằng", "nó" có thể quy định diễn đàn không khuyến khích nhưng tôi đảm bảo đến rất đông người xem quả đá của Cesc và Busquets đều buột mồm mà thốt lên "m... cái thằng đá như dở hơi..." ví dụ thế.

Chẳng vì thế mà các bạn lại nói rằng ta ngang hàng rới diễn đàn Real? Thế diễn đàn Real không phải là người sao mà lại dùng cả đến từ "Đừng tự hạ thấp mình"? Nhìn lại xung quanh mình xem có bạn bè, anh chị em...có ai đó thích Real không mà dùng từ đó? thế nên tôi mới hỏi câu "Bạn nghĩ mình cao lắm sao?" Đừng nghĩ mình cao hơn ai, để mà sau lại cho rằng "mình đang tự hạ thấp" vì bằng họ!
 

toanbebe

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cá nhân mình thấy Alexis đã làm tốt nhất những gì có thể, người đáng trách nhất phải là Fabregas. Tuy nhiên việc thay Alexis theo mình nằm ở chính thể lực của Alexis không cho phép thi đấu trọn 90', Pedro vào sân cũng có ý đồ gì đó tử Pep, không hẳn là việc thay người vớ vẩn. Rõ ràng nếu pha cứa lòng cuối trận mà vào thì chắc giờ này có ai trách Pedro khi cả trận anh mất hút??? Nhưng đúng như đã phân tích, việc thay Cuenca vào quá trễ là một sự tính toán chậm và trễ từ BHL. Anh này có những quả tạt sệt, giật ngược lại cho tuyến 2 dứt điểm rất tốt.

Chung quy lại, nếu đó là tất cả những gì Chelsea có thể thể hiện thì chúng ta có quyền tin vào một Barca chính xác và xuất sắc hơn. Còn chuyện giả sử Chelsea đá tốt hơn thì ... thôi không cần nghĩ làm gì, nó vẫn chỉ là giả sử.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Well, mọi người nói đúng đấy, thực chất chúng ta ko cần lo lắng gì cả. Đồng ý là chữ "nếu" ko có ý nghĩa gì lắm nhưng...

Well, sẽ ra sao nếu Sanchez may mắn hơn và Cesc dứt điểm tốt hơn, nó sẽ rất tuyệt vì chúng ta sẽ dẫn 2-0 khi H1 chưa đi qua nửa thời gian. Tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn và Barca sẽ vừa đá vừa rung đùi ăn bắp rang trong H2.

Anyway, thực ra điều vừa rồi là vô nghĩa, vì vậy chúng ta hãy chấp nhận sự thật và "refresh" trong trận tái đấu, chúng ta hoàn đủ khả năng làm điều đó và chắc chắn Pep cũng như các cầu thủ sẽ chiến đấu đến cùng vì Barca, nhiều khi điều đó còn quan trọng hơn chiến thắng.

Nhìn lại trận đấu thì tôi vẫn ko thể nào quên đc cảm giác của mình khi Sanchex dứt điểm dội xà ngang; khi Cesc, Sanchez, Pedro, Busquest bỏ lỡ cơ hội 1 cách khó tin, một cảm giác khó diển tả, nó giống như là khi ta chuẩn bị "kiss a girl" thì điện thoại reo, cô ta nghe điện thoại và mọi việc chấm dứt, ko thể tin nổi, bạn sẽ cảm thấy sự việc rành rành trc mắt như vậy nhưng những gì trong đầu vẫn là "Why, it's almost done ?" and "Why ?" again.

That it's, dù sao thì trận đấu đã qua, nếu bạn cứ muốn bàn luận về đấu pháp, về bàn thua, về đội hình hay Drogba,... thì cứ việc. Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm ban đầu, chúng ta đá trên cơ hoàn toàn, xứng đáng là đội mạnh hơn và hãy mong cho trận lượt về chúng ta may mắn hơn 1 chút nữa, thế thôi.
PS: Đôi khi bạn chưa thể "kiss a girl" ko hẳn là đáng thất vọng đâu, có thể nó là tiền đề cho 1 cái gì đó lớn hơn đấy, hehe.... và tôi tin rằng Barca sẽ tìm thấy nó trong trận lượt về.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bạn N.T.G bức xúc quá thì phải, nhưng dù sao cũng không nên gọi những cầu thủ của chúng ta như vậy...Chúng ta cũng nhìn nhận Barca quá phụ thuộc vào Messi và điều đó có vẻ như đã làm cho những cầu thủ khác mất đi bản năng sát thủ và không còn được sắc bén như trước, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng mặc dù Chelsea đã chủ động chơi phòng ngự số đông ngay trên sân nhà nhưng chúng ta cũng đã tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn và hầu như phong tỏa được các tình huống phản công của đội bạn (chỉ trừ tình huống thiếu tập trung của hàng thủ khi chuẩn bị hết hiệp 1). Hy vọng rằng không vì chút bất đồng quan điểm khi đội nhà gặp khó khăn mà vongocduc89 và N.T.G lại căng thẳng với nhau, chúng ta nên chúc cho các cầu thủ luôn giữ được niềm tin và ngọn lửa trong lòng để 2 trận sân nhà sắp tới khi mà Họa Thần không dám bén mảng tới Nou Camp sẽ dành được những chiến thắng oanh liệt và tiếp tục con đường chinh phục những đỉnh cao...
Tôi nghĩ việc nói này nọ tất nhiên là quyền của cá nhân miễn là không chửi tục. Còn quyền coi cầu thủ trong đội như thế nào: thần tượng, kẻ làm công ăn lương, anh hùng hay kể cả là tay đần thối cũng tuỳ cá nhân. Chả sao cả đâu bạn ạ. Mình còn chửi ác hơn ý chứ. Nhưng hôm nay mình cũng xin bảo vệ một chút cho cầu thủ.

1. Thế trận áp đảo hoàn toàn. Nếu Mascherano là tay trung vệ lâu năm thì chắc chắn không bao giờ bị hút vào số 7 áo xanh khi đã có 2 bóng áo đen phụ trách để rồi lao về phía khung thành như mũi tên. Ngoài pha bóng đó ra và thực chất nó là pha bóng ăn bàn của chủ nhà thì Barca có một trận đấu xuất sắc. Trước 1 hệ thống áo xanh đến 3 tầng mà Barca đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn như thế thì thật đáng nể. Pha bấm bóng của Iniesta và bước chạy chéo phá việt vị của Alexis là hoàn hảo. Pha hất bóng của Cesc cho Alexis băng xuống đối mặt thủ môn là hoàn hảo và xuất thần. Pha băng vào vòng cấm của Busquets phá tan hệ thống phòng ngự của đối phương trước khi giật gót cho Messi suýt nữa có thể tung sút là ngẫu hứng và nghệ sĩ....
Trong một trận đấu một chiều và đối phương phòng ngự chết bỏ thế này mà Barca có thể tạo ra những pha bóng cảm xúc là điều đáng hoan nghênh. Việc dứt điểm đen đủi không nên được nhắc tới vì đơn giản là ngày hôm nay ta không có duyên.

2. Cesc và Alexis là những cầu thủ gây nhiều nguy hiểm nhất cho Chelsea. Khi ta biết chắc Messi sẽ bị 3-4 áo xanh để ý tới thì chắc chắn những cái tên khác sẽ làm ra vấn đề. Căn bệnh của chúng ta là căn bệnh bắt chiếc thiên tài. Cả đội thấy Messi chuyên nghề dứt điểm bấm bóng hay tâng bóng thì thay nhau học tập. Nó làm thui chột sức mạnh trong dứt điểm. Muốn có một con người kiểu này thì ta phải có một tay cá tính một chút. Hôm qua nghe tay mỏ nhọn Việt Khuê kêu trên sân chỉ có mỗi Pedro tạo đột biến nếu thay vào thật ... hết nói. Ta không đá với hàng công mà ta đá chủ yếu từ hàng tiền vệ. Nếu Mascherano được Pep nhớ ra và đẩy lên cao hơn để dứt điểm xa và tạo sức ép vòng ngoài thì chắc chắn Chelsea sẽ còn mệt nữa.

Tóm lại đây là trận đấu hay của cả 2 đội. Chỉ có kết quả làm phiền lòng đội đá hay hơn và làm vui lòng đội bóng vất vả hơn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top