[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
12 năm trước...

Pep%20vs%20Di%20Matteo.jpg

Cũng ngày này 12 năm trước, Pep và Di Matteo chạm trán nhau trong trận Tứ kết lượt về Champions League mùa bóng 1999/2000. Đó sẽ là một trận đấu không thể nào quên đối với hai con người này, và bây giờ, họ là chứng nhân của lịch sử.

Chelsea năm ấy nắm lợi thế rất lớn sau khi chiến thắng với tỉ số 3-1 ở lượt đi. Nhưng Barça không chịu khuất phục. Pha sút phạt ở những phút cuối cùng của trận đấu của Pep năm ấy chẳng bao giờ mờ phai trong tâm trí tôi. Dani Garcia, cầu thủ được Van Gaal tung vào sân ở hiệp 2 đã đánh đầu ghi bàn giúp đội bóng xứ Catalan vỡ òa trong niềm vui. Tỉ số được san bằng 4-4 sau hai lượt trận, và hai đội bước vào 2 hiệp phụ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, phút bù giờ thậm chí Kluivert đã ghi được bàn thắng ấn định tỉ số 4-1, nhưng trước đó trọng tài đã thổi một quả penalty cho Barça. Rivaldo thực hiện không thành công. Tỉ số vẫn là 3-1. Nhưng hai bàn thắng của Kluivert và Rivaldo ở hiệp phụ thứ nhất đã nhấn chìm Chelsea...

... 12 năm sau, Pep và Di Matteo có dịp gặp lại nhau, vẫn ở hai đầu chiến tuyến, nhưng trên một cương vị khác: Huấn luyện viên! Một người đã khẳng định được mình, còn một người mới chỉ chập chững những bước đầu của sự nghiệp. Khi nhắc tới trận Bán kết này, đa số nhớ tới hình ảnh Thánh Andres cởi phăng áo ăn mừng bàn thắng tại Stamford Bridge 3 năm trước. Còn tôi, hình ảnh 12 năm trước chợt ùa về.

... Và một lần nữa, Pep sẽ là người chiến thắng!!!
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
12 năm trước...

Pep%20vs%20Di%20Matteo.jpg
Trong ảnh này thấy có anh trọc Lơ-bớp ;)). Trước đây hay đá xoáy tên mấy anh kiểu anh HLV của Chelsea bây giờ là tiếng lóng đi-mát-tê-ô (chết) hay anh Lơ-bớp của Pháp. Nhìn lại thấy hoá ra trước đây Deschamps đá cho Chelsea à?
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
12 năm trước...

Pep%20vs%20Di%20Matteo.jpg
nhìn mặt Ruud Hesp là thấy hãm tài rồi, 1 trong những TM tệ nhất của Barca mà tui từng coi :| không hiểu sao hồi đó bắt chính lâu dữ vậy
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trước trận này mới chợt nhận ra rằng mấy năm nay Barca hay gây ân oán với mấy "đại gia" Anh nhỉ ? Hết Mu rùa, Ars giờ lại đến Chelsea. Ấy vậy mà chả có đội nào chả nợ được sòng phẳng với Barca, hi vọng lần này cũng thế :D
Hâm nóng trước trận đấu cái đã, hình ảnh của các cầu thủ đang tập tại hang ổ của The Blues:
2012-04-17_ENTRENO_12-Optimized.v1334691160.jpg

2012-04-17_ENTRENO_19-Optimized.v1334691162.jpg

2012-04-17_ENTRENO_20-Optimized.v1334691164.jpg

[An]
2012-04-17_ENTRENO_23-Optimized.v1334691167.jpg

Tiếp tục Tiqui-Taca chứ
2012-04-17_ENTRENO_24-Optimized.v1334691170.jpg

2012-04-17_ENTRENO_25-Optimized.v1334691173.jpg

Trời đã sẫm tối
2012-04-17_ENTRENO_29-Optimized.v1334691176.jpg

2012-04-17_ENTRENO_35-Optimized.v1334691179.jpg

2012-04-17_ENTRENO_36-Optimized.v1334691181.jpg

2012-04-17_ENTRENO_37-Optimized.v1334691184.jpg

2012-04-17_ENTRENO_42-Optimized.v1334691187.jpg

Lệnh Truy Nã : Kẻ thù của The Blues
2012-04-17_ENTRENO_45-Optimized.v1334691189.jpg
[/An]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
nhìn mặt Ruud Hesp là thấy hãm tài rồi, 1 trong những TM tệ nhất của Barca mà tui từng coi :| không hiểu sao hồi đó bắt chính lâu dữ vậy

Lại nhớ tới quả kiến tạo cho anh chàng cao kều Nauy - Andre Flo ghi bàn khiến các cules hồi hộp đấy à? Nhờ quả đó chúng ta mới được xem thế trận khủng khiếp mà Barça đã áp đặt lên Chelsea chứ. Đó vẫn là một trong những trận cầu đáng nhớ nhất của tôi về Champions League!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Daniel Sturridge từng ghi vào lưới Bà xã:

[video=youtube_share;EBTld8ND9Dg]http://youtu.be/EBTld8ND9Dg[/video]

FCB
 

2ndFACE

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tối nay lót dép ở nhà chờ xem thôi,... cố lên barca
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đội hình Barca: chú đầu tiên bên trái - hàng ngồi là chú gì vậy các Cu-lệch nhỉ? Em nhìn mãi mà chẳng nhớ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đội hình Barca: chú đầu tiên bên trái - hàng ngồi là chú gì vậy các Cu-lệch nhỉ? Em nhìn mãi mà chẳng nhớ.
Hình như là de Bô bác ạ. Em đoán mò thế vì nhìn cả đội không thấy tay trung vệ đâu :D.
Em nhầm, nhìn lại thấy đờ bô ngồi gần đấy. Em dự là tay Gabri.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Gabri, hậu vệ - tiền vệ phải éo bao giờ lớn nổi hihi. Anh chàng này đáng tiếc không để lại nhiều vết chàm để bị các bác soi

Hình như là de Bô bác ạ. Em đoán mò thế vì nhìn cả đội không thấy tay trung vệ đâu :D.

De Boer ngồi giữa chống tay định tự sướng đấy bác
 
Sửa lần cuối:

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Hàng đứng: Zeisiger, Kluivert, Puyol, Rivaldo,Pep, Hesp
Hàng ngồi: Gabri Garcia, Cocu, Frank De Boer, Zenden, Fi gâu
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Mọi cây cầu đều xuất phát từ Stamford

Từ Barcelona đến Munich thủ phủ bang Bavaria là khoảng cách 1000km, tương đương 1 giờ đi máy bay. Nhưng với đội bóng của Pep, sẽ là 3 tiếng đồng hồ căng thẳng bậc nhất mà ở đó không có chỗ cho những toan tính sai lầm khi đội bóng của ông còn nỗ lực bám đuổi đến cùng cho những hy vọng còn lại tại Liga.

Vẫn biết vào thời điểm cuối tháng tư này, tất cả các giải từ Champion League cho đến giải vô địch trong nước đang vào giai đoạn nước rút. Vẫn biết từ năm này qua năm khác, Barca đã quá quen với lịch thi đấu ngột thở này. Nhưng khác với mọi năm, mùa giải 2011-2012, Barca đang là kẻ bám đuổi chứ không còn lưng vốn 7-8 điểm trước đại kình địch Real, vì vậy đêm nay, những tính toán của Pep về cái đích của Barca tại Liga quyết định rất lớn đến cách bố trí đội hình cũng như cách tiếp cận trận đấu của họ.

Stamford Bridge – Trận chiến sinh tử?

Có thể thấy có 3 lý do để coi trận chiến trên Stamford Bridge không mang ý nghĩa sinh tử ít nhất là đối với Barca:

Thứ nhất, yếu tố sân nhà, sân khách của vòng bán kết đem lại lợi thế cho đội bóng của Pep, nhất là khi Barca biết sẽ phải đá ra sao tại trận lượt về trên sân nhà. Như vậy 1 kết quả hòa hay thậm chí thua tối thiểu (có bàn thắng) cũng là tạm chấp nhận với đoàn quân xứ Catalan. Thông thường, sẽ chẳng có đội bóng nào giành quyền chơi trận chung kết sau 1 lượt trận và trong trường hợp này, điều đó đúng hơn cả với Chelsea.

Thứ hai, với lối chơi truyền thống của mình, ở thời điểm hiện nay, 1 bàn thắng trên sân khách đối với Barca không phải là điều khó thực hiện. Sự lóng ngóng của Alexis trong trận với Milan tại San Siro đơn thuần chỉ là 1 tai nạn. Vài mùa giải gần đây tại đấu trường châu lục, Barca quá quen với việc ghi bàn trên sân khách, điều đó có lợi thế vô cùng lớn đối với thể thức thi đấu này. Và chỉ cần 1 bàn từ cái duyên của Messi hay sự xuất thần của Alexis, Pep sẽ có quá nhiều lợi thế trên thánh địa Camp Nou sau đó một tuần mà không cần bung quá nhiều sức lực ở lượt đi để đổi lấy rủi ro tại sân chơi Liga cuối tuần này.

Thứ ba, tại sân chơi Liga, khoảng cách 4 điểm hiện nay là một cái bẫy đối với Barca. Nếu khoảng cách đó là 8 điểm, trận đấu đêm nay sẽ kịch tính hơn nhiều. Nhưng “rủi” thay, với 4 điểm, mà sau trận Siêu kinh điển vào cuối tuần, có thể chỉ còn 1, Barca không dại gì bung sức quyết tử với Chelsea để dẫn đến chấn thương hay sự suy giảm thể lực cho cuộc đón tiếp đội bóng Hoàng gia. Dẫu biết rằng khoảng cách 1 điểm “tưởng tượng” đó có thể duy trì cho đến hết vòng 38, nhưng rõ ràng chẳng dại gì tự vứt đi cơ hội (dù là nhỏ) từ chính kẻ cạnh tranh của mình đem lại và Pep càng ý thức được điều đó hơn ai hết.

Đội hình nào cho Barca đêm nay?

Từ các lý do nêu trên, chắc chắn Pep sẽ lựa chọn đội hình “khiêm tốn” cho trận đấu đêm nay thay vì đưa hết các hảo thủ của mình ra thi đấu, cho dù Chelsea có nguy hiểm đến mức nào, quyết tâm lên cao đến đâu.

Thứ nhất, đối với hàng phòng ngự, việc Abidal nghỉ dài ngày là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Barca, thiếu anh, Puyol ở tuổi 34 phải cày ải hết trận này đến trận khác, và không ngạc nhiên nếu anh sẽ được nghỉ ngơi để nhường nhiệm vụ đối phó voi rừng Droga cho Pique. Như vậy nhiều khả năng bộ tứ hậu vệ của Barca sẽ là Adriano, Mas, Pique và Alves. Một Puyol khỏe mạnh sẽ là ‘của để dành” đáng giá cho trận Siêu kinh điển cuối tuần nơi mà Ronaldo cần được chăm sóc kỹ lưỡng bên cánh chứ không như cách mà Pique đã làm trong trận bán kết cúp nhà vua lượt đi.

Thứ hai, tại hàng tiền vệ, 8 năm kinh nghiệm của Cesc tại Arrsenal sẽ giúp ích cho Barca trong việc phá vỡ lối đá pressing của Mikel (Essien) và Lampard ở tuyến giữa. Bên cạnh Busquet gần như chắc chắn đá chính, sẽ là Iniesta với sự tự tin vào 1 phép mầu của 3 năm về trước cũng tại nơi đây. Vì thế Xavi sẽ được nghỉ ngơi cho trận Siêu kinh điển và lượt về với Chelsea. Ngoài ra phương án Keita cũng sẽ được xem xét để thay thế Cesc khi Barca có lợi thế bàn thắng trên sân khách hoặc Pep cần gia tăng sự chắc chắn cho cỗ máy Barca và chờ đợi nhát dao chí tử ở trận lượt về sau đó 1 tuần.

Thứ ba, tại hàng tiền đạo, ngoài Messi chắc chắn đá chính, nhiều khả năng Pep sẽ chọn Pedro và Alexis đá ngay từ đầu, và các con bài Tello hay Cuenca luôn sẵn sàng chiến đấu khi cần.

Như vậy với cách bố trí đội hình như trên, các cầu thủ như Puyol, Xavi, phần nào là Cesc hay Alexis sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn (hay 1 phần) để dự trữ cho trận Siêu kinh điển sau đó 3 ngày.

Cách tiếp cận trận đấu nào cho Barca?

Với sơ đồ an toàn 4-3-3 với sự gia giảm chất thép trong lối chơi (bằng việc để Keita đá thay Cesc tùy thời điểm), Barca sẽ đá gần giống như trận với Milan ở San Siro và để dành sự khác biệt trogn lối chơi hoa mỹ vào trận lượt về trên sân Camp Nou, nơi mà đội bóng của Pep thực sự là “ngáo ộp” với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Nói như vậy, không có nghĩa là Barca ở Stamford Bridge đêm nay sẽ không sử dụng Tiqui Tacca, ngược lại họ sẽ vẫn cầm bóng chắc, kiên nhẫn chờ thời cơ để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách, đồng thời tiết kiệm thể lực tối đa cho cuộc maraton đường dài trong 1 tuần sắp tới. Thực tế cho thấy, với một lối giữ bóng chậm, chắc như trêu ngươi đối thủ,. Với một Messi chói sáng trong cả khâu kiến thiết và ghi bàn, Chelsea rất khó để giữ sạch lưới trong 90 phút đêm nay, mà rủi thay, đó chính là điều duy nhất Pep cần.

Điều gì đang diễn ra sau 3 năm?

Chúng ta nhớ về 3 năm trước với những tranh cãi về trọng tài, những khoảnh khắc không thể nào quên khi cú sút má ngoài chân phải của Iniesta găm thẳng vào nóc lưới của Cech trước sự ngỡ ngàng của 60 nghìn khán giả và hàng triệu người xem truyền hình. Nhưng 3 năm sau, điều đọng lại trong mắt người hâm mộ là những vết hằn của thời gian trên khuôn mặt của Lampard. Hình ảnh của anh phản ánh rất rõ hình ảnh của Chelsea lúc này. Mệt mỏi, bế tắc bất định.
Thật vậy, các cựu binh, Terry, Lampard, Drogba, Cole, Essien, Cech đã già thêm 3 tuổi, gánh nặng tuổi tác kèm theo những bất ổn nội tại ở Chelsea đã ảnh hưởng đến phong độ của họ. Những thay đổi HLV liên tục đã bào mòn chất thép mà Mou đã dày công gây dựng. Một đội bóng có thể thất bại trước Wesbrom, Everton, Aston Villa hay Queen Park Ranger bất kể sân nhà hay sân khách, không thể đem lại sự tin tưởng cho người hâm mộ.
Trong khi đó những điểm sáng từ Cahill, David Luiz, Ivanovic là quá ít ỏi để làm nên sự khác biệt. Hơn nữa, những nhân tố mới này chưa đủ năng lực để thay thế những cựu binh càng không thể đối đầu sòng phẳng với 1 Barca đã thành thế lực quá lớn trong thế giới bóng đá.

3 năm qua, thêm 3 tuổi nhưng Messi đã từ một tiền vệ chạy cánh đơn thuần biến thành 1 tượng đài của bóng đá hiện đại, dù anh mới chỉ ngấp nghé cái tuổi 25. Bên cạnh những Iniesta, Cesc, Busquet, Pique đang sắp ở độ chín của tài năng, lối chơi của Barca đã khôn ngoan hơn rất nhiều. vẫn là tiqui tacca, nhưng kiên nhẫn hơn, tinh quái hơn, kha rnăng đột biến cao hơn, và nhiều phương án dự phòng hơn với những nhân tố Tello, Cuenca hay Alexis.

Tất cả những thay đổi trong 3 năm qua giữa Chelsea và Barca sẽ được thể hiện rõ nét trong trận đấu hôm nay, một trận đấu không phải canh bạc sinh tử (ít ra là đối với Barca), nhưng sẽ cực kỳ hấp dẫn cho người xem bởi tính chất duyên nợ, lịch sử và những thách thức chính Barca tạo ra trong kỷ nguyên của họ.

Với Barca đêm nay, con đường đến Munich đã hiện ra, trước mặt họ chỉ là 1 cây cầu Stamford mà họ đã từng đến và chiến thắng. Sẽ không ngạc nhiên khi họ lại làm được điều đó tại đây, một chiến thắng hay một trận hòa có bàn thắng trong tình trạng bảo toàn được lực lượng, sẽ là lời đe dọa nghiêm túc nhất cho đội bóng Hoàng gia trước trận Siêu kinh điển. Những tiếng thở gấp gáp của binh đoàn Catalan rõ ràng đang làm người Madrid trở nên hoang mang tột cùng (nhất là sau trận đấu kém cỏi đêm qua) và trước mắt còn những cạm bẫy ở 2 trận sắp tới sẽ có nguy cơ nhấn chìm tham vọng của Mou.
Thật vậy, mọi cây cầu đều xuất phát từ Stamford.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đem 2 đội lên bàn cân ta sẽ thấy Barça của 2012 mạnh hơn 2009, còn Chelsea của 2012 đang thua Chelsea thời 2009. Về mặt cân lượng này thì Chelsea vào đến bán kết đã là một thành công lớn đối với họ. Quan trọng là không nhìn vào điều đó để đánh giá đội bóng áo xanh vì bản thân họ không phát huy được hết sức mạnh tiềm tàng.

Đúng là Chelsea bây giờ thua xa Chelsea 2009 nhưng mình nghĩ Barca 2012 chưa chắc đã mạnh hơn 2009
Barca 2009 đã đạt cú ăn 6 lịch sử, một mình chống lại bóng đá Anh, thời đó đang rất mạnh và làm mưa làm gió ở CL
Barca 2009 có sức tấn công hủy diệt với những pha bóng đi thẳng vào cấm địa của Iniesta, bộ 3 sát thủ Henry - Eto - Messi có khả năng gây đột biết rất cao (theo mình đánh giá là hơn Sanchez - Pedro - Messi hiện tại)
Barca 2012 bây giờ đúng là rất bản lĩnh, khó đá cho các đối thủ và có một siêu Messi nhưng xét về sức công phá, tính đồng đều, sự thăng hoa có lẽ mình vẫn thích Barca 2009 hơn
Trận này hi vọng Barca sẽ làm nên một chiến thắng đầy cảm xúc để trả hết nợ nần cho 2009
Dự đoán Chelsea 0 - 2 Barca
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
John Terry và Carles Puyol: Biểu tượng vẫn còn nguyên

John Terry và Carles Puyol lại một lần nữa sắm vai đội trưởng với tư cách là chứng nhân lịch sử trong những cuộc đụng độ giữa Chelsea và Barca. Qua năm tháng, hình ảnh 'người đàn anh', biểu tượng của cả hai CLB không hề phai nhạt.

Cả Chelsea và Barcelona đều có nhiều kinh nghiệm trong khâu phòng tuyến của họ. Nơi trung tâm hàng phòng ngự đôi bên đều được dẫn dắt bởi những con người mà niềm kiêu hãnh của họ đã đi trước tên tuổi. Nơi trái tim hàng phòng ngự với một bên là John Terry, bên kia là Carles Puyol.

Điểm chung của cả hai là cùng chơi ở một vị trí trung vệ với kinh nghiệm cũng như rắn mặt ở bất cứ đầu trường nào. Terry và Puyol đều trưởng thành từ trung tâm đào tạo của CLB mình và thi đấu gần như trọn sự nghiệp tại đây. Nhắc đến họ ở khía cạnh chuyên môn luôn đi kèm với một sự tôn trọng nhất định nào đó.


Từ mùa giải 2004/05, Puyi và Terry đều mang băng đội trưởng của Barca và Chelsea. Mỗi người đã thi đấu hơn 500 trận đấu chính thức cho CLB của mình. Với Terry, xuất thân từ một tiền vệ nhưng từ khi lên chuyên nghiệp, anh dần nắm hẳn vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Ngược lại, Puyol của Barca là có quá khứ là một tiền đạo thực thụ, sau đó là hậu vệ cánh phải rồi cuối cùng an vị ở trái tim nhiệt huyết trong hàng thủ CLB xứ Catalan.

Chơi ở một vai trò tối quan trọng như vậy nên cá tính của cả hai trung vệ hàng đầu thế giới là cực kỳ nổi bật và mạnh mẽ. Nếu như thủ quân thành CLB London sở hữu sự tỉnh táo và quyết đoán thì đội trưởng của Barca lại nổi tiếng với khả năng xông xáo và nhiệt huyết vô biên. Tất cả làm nên không những bản lĩnh của người gánh vác tập thể mà còn là biểu tượng, tấm gương cho đàn em noi theo. Terry hiện đang hơn Puyol về số lần bị đuổi ra khỏi sân với 4 thẻ đỏ còn Puyol chỉ là con số 2.

Trong đời cầu thủ của mình tại đấu trường Champions League, Terry nhỉnh hơn Puyol về số lần được danh hiệu 'Hậu vệ xuất sắc nhất Champions League' ở các năm 2005, 2006 và 2009. Puyi duy nhất chạm tay vào phần thưởng đó là ở năm 2006. Tuy nhiên, khi đem những chiếc cúp đạt được ra thì 'số 26' lại không bằng 'số 5'. Đội trưởng Chelsea có 11 danh hiệu ở cấp CLB trong khi người đồng nhiệm bên kia lên đến 18 chiếc cúp vô địch.

Đêm nay người ta lại muốn xem chiếc băng đội trưởng nào sẽ lấp lánh hơn trong vai trò một người anh cả của đội. Sự nhiệt huyết có thừa của cầu thủ 34 tuổi bên phía Barca hay tính quyết đoán trong người đàn ông 31 tuổi của Chelsea sẽ phát huy hết khả năng của mình?
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Terry và Puyol đều trưởng thành từ trung tâm đào tạo của CLB mình và thi đấu gần như trọn sự nghiệp tại đây.

Thời nhỏ Terry do West Ham đào tạo, lấy đâu ra mà trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
389232_10151542217270601_254736215600_24062974_576627733_n.jpg

Em không tin vào lối đá mà bác Duykhang dự đoán. Pep Guardiola có lý do để đưa đội hình khủng vào trận đấu này ngay từ đầu:

- Thứ 1 nếu Barcelona có một kết quả bất lợi như thủng lưới trước, lối đá của Chelsea sẽ trở nên cực kì khó chịu. Họ sẽ không ngần ngại tử thủ, chặt chém và đồng nghĩa với cơ hội phản công cộng thêm lợi thế về mặt tâm lý. Barcelona sẽ dễ bị vắt sức hơn nếu hàng tiền vệ của Pep không kiểm soát được bóng. Điều này rất dễ hiểu bởi khi có bóng, Barca thường phối hợp và cầm chắc bóng khiến các đối thủ cảm thấy mệt mỏi vì đuổi theo bóng nhưng khi hàng tiền vệ thiếu đi sự kiểm soát cần thiết, tất cả đội hình sẽ phải đuổi theo bóng và như vậy ý đồ tiết kiệm sức lực rất dễ bị phá. Hai bài học chính là 2 trận đấu ở Liga trước khi gặp Arsenal và Bayer (em không nhớ rõ) nhưng Pep cho đội hình ra quân rất nửa mùa và hiệp 2 lập tức phải tung những cầu thủ chính vào trong tình huống bị dẫn bàn.

- Thứ 2, nếu Barca để thua như bác nói thì lượt về cũng chả ai đảm bảo được điều gì bởi, toàn bộ sức lực cũng được dồn về trận El Clásico... Phân chia sức lực cho EC để rồi chính EC tiêu hao sức lực cho lượt về, liệu có thiếu logic? Thêm nữa sẽ giống như Real Madrid, vừa đá vừa trông lượt về sẽ gây tâm lý không tốt.

- Thứ 3 chính là món nợ ở Stamford Bridge. Ai cũng hiểu đó chính là vết xước lớn nhất trên vương miện của Barcelona và tốt nhất ân oán nên được giải quyết tại chính nơi đây. Một chiến thắng áp đảo sẽ phải khiến Chelsea im lặng.

Và quan điểm của em là đá trận nào thì lo trận đó trước đi đã. Đừng đứng núi này, trông núi nọ... một khi Barcelona có một hiệp 1 chất lượng, rút trụ cột ra cũng đạt hiệu quả tương đương.
 
Sửa lần cuối:

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Stamford Bridge – Trận chiến sinh tử?

Có thể thấy có 3 lý do để coi trận chiến trên Stamford Bridge không mang ý nghĩa sinh tử ít nhất là đối với Barca:

Đội hình nào cho Barca đêm nay?

Từ các lý do nêu trên, chắc chắn Pep sẽ lựa chọn đội hình “khiêm tốn” cho trận đấu đêm nay thay vì đưa hết các hảo thủ của mình ra thi đấu, cho dù Chelsea có nguy hiểm đến mức nào, quyết tâm lên cao đến đâu.


Như vậy với cách bố trí đội hình như trên, các cầu thủ như Puyol, Xavi, phần nào là Cesc hay Alexis sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn (hay 1 phần) để dự trữ cho trận Siêu kinh điển sau đó 3 ngày.

Cách tiếp cận trận đấu nào cho Barca?

Em thì nghĩ khác bác Duy Khang
PEP sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và xử lí Chelsea ngay tại Standford Bridge. Tâm lí CL đã thoải mái sẽ xử lí nốt Real ở Siêu kinh điển. Trận lượt về với Chelsea sẽ không cần bung hết sức để giành đá La Liga cuối tuần

Một kết quả bất lợi trước Chelsea sẽ là điều hết sức nguy hại vì ta có thể đối mặt mất cả CL lẫn La Liga
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
- Thứ 3 chính là món nợ ở Stamford Bridge. Ai cũng hiểu đó chính là vết xước lớn nhất trên vương miện của Barcelona và tốt nhất ân oán nên được giải quyết tại chính nơi đây. Một chiến thắng áp đảo sẽ phải khiến Chelsea im lặng.
Đến giờ này mà chú vẫn giữ ý phải giã à. Giã họ lúc họ yếu đâu có xoá đi vết xước chú nói. Ta không cần tranh cãi vì số phận do chính tay chúng ta định đoạt. Ta thắng trận này và thua trận khác là chuyện bình thường của bóng đá. Chelsea có nói gì đi nữa cũng kệ họ vì ngay trước đó họ còn trượt chân trên chấm phạt đền quyết định thì việc họ trượt ngã nơi khác là cái số của họ. Không dũng cảm thì không có bản lĩnh can trường.

Theo mình trận này dễ hoà và nếu không dứt điểm được đội này bằng cách ghi bàn thắng trên sân họ thì ta cũng giữ chân trụ cột sớm để đá El Clasico. Thú thực thì Chelsea chỉ có ý nghĩa biểu tượng vì họ là đội bóng ân oán bao năm chứ Chelsea không phải đối thủ ta tung toàn lực vì đây không phải trận đấu bản lề để mở cánh cửa quyết định.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thời nhỏ Terry do West Ham đào tạo, lấy đâu ra mà trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea?
Nói đúng hơn là ĐỘI TRẺ CHELSEA.

Còn về vụ xuất thân từ A.Villa thì em cũng biết và có tra lại thì đúng là hồi nhỏ lon ton vào 'chỗ' A.Villa chơi thôi. Khi 14 tuổi thì mới chính thức gia nhập Chelsea, đội trẻ.

Terry học tại trường Eastbury Comprehensive ở Barking.[SUP][14][/SUP] Về sự nghiệp bóng đá, lúc đầu, anh thi đấu cho câu lạc bộSenrab, nơi tập hợp nhiều ngôi sao tương lai của bóng đá Anh như Sol Campbell, Jermain Defoe, Bobby Zamora, Ledley KingJlloyd Samuel.[SUP][15][/SUP] Năm 14 tuổi, Terry gia nhập đội trẻ của Chelsea, lúc đầu ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, lúc đó vị trí trung vệ còn đang bỏ trống và Terry được xếp vào đá vì thể hình lí tưởng và nó trở thành vị trí thi đấu của anh cho đến ngày hôm nay
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lại nhớ tới quả kiến tạo cho anh chàng cao kều Nauy - Andre Flo ghi bàn khiến các cules hồi hộp đấy à? Nhờ quả đó chúng ta mới được xem thế trận khủng khiếp mà Barça đã áp đặt lên Chelsea chứ. Đó vẫn là một trong những trận cầu đáng nhớ nhất của tôi về Champions League!
theo tui nhớ thì Barca ép Chel éo thở nổi từ đầu trận rồi, sau khi ghi dc 2 bàn trong h1 thì giữa h2 chú Hesp biếu không cho Flo 1 bàn thành ra cả đội chùng hẳn xuống, nhờ có bàn thắng bằng đầu của Dani Garcia thì mới sung lên lại và có trái pen nhưng Rivaldo đá hỏng. Còn hiệp phụ thì khỏi nói, tàn sát :D chính xác đây là 1 trong những trận để lại ấn tượng sâu đậm nhất về CL :) còn nhớ đầu trận cả khán đài rợp 1 màu blaugrana & con số 2-0 :D
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top