[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hi vọng là trận này các bác mặc áo màu xanh lá cây ra sân. Không thì đen lắm với bộ đen. Em thấy hình như dư luận đã đề cao Chelsea quá sau trận thắng đậm 5-1 với Tottenham. Đó là trận Tottenham bị vỡ trận ở hiệp hai. Còn hiệp 1 vẫn cân sức. Nhưng Chelsea vào lúc này có lẽ chỉ ngang tầm với Levante hoặc Sevilla gì đó thôi các bác ạ. Đây sẽ là một trận đấu dễ thở với bà xã. Nhưng cũng không được chủ quan. Em thấy mấy bác nhà ta bao giờ gặp đối thủ yếu trên sân khách cũng chủ quan cả. Một trận đấu tấn công toàn diện sẽ diễn ra và chúng ta sẽ áp đảo hoàn toàn. Dự đoán riêng em là 3-1 cho xã nhà. Hi vọng sẽ không cóp Pen hoặc thẻ đỏ đề bọn bạn phải tâm phục khẩu phục chứ không như trận gặp Millan, nó cứ dài mồm cãi nhờ hai quả pen. :baifu_oantuti:
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Làm nóng người trước trận đấu bằng những cuộn phim nhé :

Tập 1:
Nhắc lại lịch sử


[video=youtube;vOcY3ikZsh8]http://www.youtube.com/watch?v=vOcY3ikZsh8[/video]​

Tập 2:
Trong 3 năm luyện tập



[video=youtube;-N9lQEtHVsk]http://www.youtube.com/watch?v=-N9lQEtHVsk[/video]
Đi tiếp nhé những người đến ngoài hành tinh:sure:
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
ei1q8Y416.jpg
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn…?

Người ta vẫn còn nhớ như in Chelsea đã bị loại “tức tưởi” như thế nào ở bán kết UCL 3 năm trước mà quên (hoặc cố tình quên!) rằng ở trận lượt đi Barca cũng phải chịu những thiệt thòi không kém. Những ngôi sao như Terry, Lampard, Drogba…vẫn chưa từng một lần bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu Âu và họ có lý do để cho rằng chính Barca là người cướp trắng của họ cơ hội được chơi một trận chung kết như thế. Còn Dimateo, dù kinh nghiệm cầm quân còn ít ỏi nhưng cũng thừa khả năng thổi bùng nó lên thành khao khát trả lại món nợ đã vay từ gã khổng lồ Barcelona.

Nhưng 3 năm thì quá muộn!

Ba năm trước, voi rừng Drogba là một sát thủ chính hiệu: mạnh mẽ, quyết đoán và chính xác. Ba năm sau, vẫn là những bước chạy mạnh mẽ đó nhưng đã mất đi ít nhiều sự thanh thoát. Ba năm trước, người không phổi Lampard là nhịp đập của Chelsea nơi hàng tiền vệ. Ba năm sau, anh đang phải nhọc nhằn cạnh tranh cho mình một vị trí chính thức…Ba năm trước, dưới bàn tay phù thủy Hiddink, Chelsea là đội bóng bản lĩnh, lì lợm và chắc chắn. Ba năm sau, Chelsea đang ở đâu đó trên bảng xếp hạng EPL mà không phải top 4.

Ba năm trước, Messi vẫn chưa có một quả bóng vàng nào. Ba năm sau, anh đã sánh ngang cùng các huyền thoại Platini, Cruyff… Ba năm trước, Iniesta, Busquets vẫn còn đang phải khẳng định mình thì ba năm sau, 2 chàng trai này hợp với Xavi thành cỗ máy làm bóng siêu hạng…Ba năm trước, Barca mới đang định hình lối chơi dưới thời Pep – cũng ít kinh nghiệm như Di Mateo bây giờ! Ba năm sau, đánh bại Barca là ước nguyện không chỉ của riêng Real.

Và sau ba năm, họ lại gặp nhau cũng tại bán kết UCL. Ba năm không dài, nhưng với Chelsea thì đã là quá muộn!

Chiếc là cuối cùng?

Ba năm trước, bàn thắng ở những phút bù giờ của Iniesta không quá đẹp nhưng dấu ấn khoảnh khắc của nó xứng đáng là kiệt tác. Pep đã đến bắt tay Hiddink như một cách phục tài phù thủy; Cule toàn thế giới như những con bệnh, chờ đợi những cơn gió bấc giật nốt chiếc lá hi vọng để trút hơi thở cuối cùng Barca.

Ba năm sau, trên giường bệnh là những cựu binh già nua đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc thay máu toàn diện ở Stamford Bridge. Họ sẽ phải bất lực nhìn cơn cuồng phong Barca cuốn phăng hi vọng cuối cùng để cứu vãn một mùa giải thất bại toàn diện.
Ở Luân Đôn, những người lạc quan nhất có lẽ đang trông chờ vào khoảnh khắc thiên tài mà Iniesta đã làm nên kiệt tác. Có lẽ họ tin Drogba hay Torrest có đủ đẳng cấp để tạo nên những kiệt tác như thế.

Nhưng họ đâu hiểu rằng, để làm nên một kiệt tác, họ cần phải có tối thiểu bút vẽ, màu nước và một khung vải sơn dầu. Những thứ đó Abramovic có thừa tiền để mua nhưng hoặc vì quên hoặc vì đã vứt đi ở xó xỉnh nào đó mà các cầu thủ của ông không tìm ra…

P/S: Bài này viết xong thấy sên sến. Nhưng cũng hi vọng nó không được trích đăng lên topic "Vườn cải của chúng ta"!
 
Sửa lần cuối:

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Với cá nhân tôi , Chelsea là đối thủ khó chịu nhất với chúng ta. Lối chơi của Chelsea luôn khiến Barca vất vả . Tuy Chelsea không còn mạnh như dưới thời Mourinho và Hiddink nhưng họ luôn chứng tỏ họ khó lường và không dễ gì đánh bại. Dưới sự chỉ đạo của Di Matteo ( thay Boas ) cũng phần nào giống như Hiddink thay Scolari thì Chelski đã lột xác rất nhiều . Chelsea của hiện tại chẳng có gì để mất , đối đầu với những đội bóng lớn chắc họ sẽ càng mạnh hơn. Muốn thắng Chelsea ngay tại đất Anh , Barca cần chắt chiu cơ hội. Một tỷ số thắng sát nút hoặc một trận hoà có bàn thắng cũng là rất thuận lợi cho Barca rồi !
Dự đoán : Chelsea - FC Barcelona :; 1 - 2 . Gol : Messi , Fabregas.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chelsea vốn chưa bao giờ là một "món ăn nhẹ" đối với Barça, và năm nay sẽ càng khó đánh bại họ hơn bởi món nợ 3 năm trước sẽ khiến Chelsea thi đấu trên 100% tinh thần. Nhưng đội bóng nước Anh đã suy yếu đi rất nhiều so với năm 2009, HLV vẫn còn non kinh nghiệm, các trụ cột đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, một lối chơi chưa được định hình. Những điều đó cho em một niềm tin vào chiến thắng tối nay của Barça ngay trên đất khách, có thể sẽ không "hoành tráng" nhưng chỉ mong không ai gặp chấn thương.
 

kingsleynx

Mầm non xã
Đầu quân
17/4/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hiện tại thì thật khó nói trận đấu diễn ra như thế nào, nhưng theo mình thì barca thắng 3-0 nha :baifu_nhinkia:
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Chelsea không hề nhẹ nhàng bao giờ, lại có sân nhà, hy vọng các anh tỉnh táo trong hòng ngự và chắt chiu từng cơ hội. Dạo này xem Barca đá, thấy họ phí hoài nhiều cơ hội mà lo lắng. Đến giai đoạn này, không có nhiều cơ hội để mà phung phí. Hôm qua Real gặp Bayern chỉ có mỗi một cơ hội mà ghi được bàn thắng sân khách quan trọng. Không dám dự đoán một chiến thắng. Bàn thắng sân khách là nhiệm vụ của các anh trận này. À quên, đừng dính nhiều thẻ phạt nữa.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tính riêng ở mặt trận Champions League mùa bóng năm nay thì thánh địa Stamford Bridge của The Blues có thể coi là pháo đài khó xâm phạm khi Lữ đoàn xanh đã có 5 chiến thắng liên tiếp, ghi được 16 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Rõ ràng, Stamford Bridge vẫn là điểm tựa niềm tin rất lớn cho Di Matteo và các học trò. Thêm vào đó, sức mạnh của Barca hiện tại được thể hiện rất rõ qua sự hủy diệt của hàng công, tuy nhiên, “ông chủ” trên mặt trận này của họ - Lionel Messi lại chưa một lần ghi bàn vào lưới Chelsea. Đây cũng là một lợi thế không nhỏ cho Chelsea trong cuộc đối đầu này.
Nguồn Chelseafc.com.vn

Đá ở Stamford Bridge rõ ràng là không đơn giản chút nào , điều kiện tiên quyết để đi tiếp vào vòng sau là phải có bàn thắng trên sân khách. Hòa 0 - 0 trên sân của Chelsea rõ ràng là điều chúng ta không muốn vì hàng phòng ngự của Barca chưa bao giờ được coi là chắc chắn. Chẳng may lượt về tại Camp Nou nó cắn trộm được 1 quả trước rồi tử thủ thì dễ ôm hận lắm.
Năm nay là năm Messi xô đổ mọi kỷ lục cá nhân , rất tin tưởng La Pulga sẽ xóa dớp và sút tung lưới Chelsea trong trận đấu đêm nay.

FORCA BARCA !
 

cheltea

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Nou Camp
Barça đồng
0
Chelsea run quá hay sao mà phải đăng đàn động viên nhau dữ vậy ta.

Cech: “Messi không phải là siêu nhân”.

Daniel Sturridge "tôi từng ghi bàn vào lưới Barca".

Frank Lampard "Chelsea đã có phương án đánh bại Barca".

Ashley Cole “chúng tôi sẽ có đấu pháp thích hợp để đối đầu với họ. Tôi và các đồng đội cảm thấy tự tin vào khả năng mình có thể giành chiến thắng".
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chelsea run quá hay sao mà phải đăng đàn động viên nhau dữ vậy ta.

Cech: “Messi không phải là siêu nhân”.

Daniel Sturridge "tôi từng ghi bàn vào lưới Barca".

Frank Lampard "Chelsea đã có phương án đánh bại Barca".

Ashley Cole “chúng tôi sẽ có đấu pháp thích hợp để đối đầu với họ. Tôi và các đồng đội cảm thấy tự tin vào khả năng mình có thể giành chiến thắng".

Nó họp báo nó muốn nói cái gì thì nói , vấn đề là những điều nó nói có diễn ra trên sân như vậy hay không :)) . Chẳng lẽ nó nói chúng tôi sẽ thua và Barca vào chung kết ah ?
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Ngài Drogba hôm nay ăn phải gì mà nằm sân suốt, câu giờ trên sân nhà?
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không tận dụng cơ hội tốt, giờ để nó gác 1 quả rùi.
 

ZzMrbreakzZ

Tiểu học xã
Đầu quân
26/10/11
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hiệp 2 chel đổ bê tông phòng thủ ở nhà chắc lun
 

skyline_serip

Tiểu học xã
Đầu quân
19/12/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ngài Drogba hôm nay ăn phải gì mà nằm sân suốt, câu giờ trên sân nhà?
Tướng như hộ pháp mà lại mong manh dễ vỡ. Thế mà phút bù giờ hắn lại kiếm được 1 quả, khốn nạn thật!
Drogba - Diễn viên chính của trận đấu.
 
Sửa lần cuối:

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Nhiều cơ hội hơn mà đội nhà không thể mở tỷ số, nhưng nhìn thế trận thì Chelsea cũng chỉ cắn trộm được thôi, hiệp hai đội nhà sẽ kiếm được 1 bàn sân khách. Hôm nay là ngày không may mắn của đội nhà hay sao?
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cesc đá hờ hững và thiếu trách nhiệm quá, tức sôi máu :angry:
 

kazan221

Mầm non xã
Đầu quân
18/2/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
bị thằng drogba nó lừa rồi.... giả vờ đau............. pha ấy ai cũng chủ quan éo kèm nó... khốn nạn..............................:baifu_quagiandu:
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Tiếc pha dứt điểm của Cesc nhẹ quá, để Cole phá mất, còn pha của Alexis bật xà ngang thì hên xui rồi. Không sao, cố lên các anh, bàn thắng sân khách nào!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top