[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đinh mệnh!!

Cho đến hôm nay mình mới nguôi ngoai được thất bại. Có vẻ như là định mệnh, mình đã linh cảm đến điều chẳng lành khi ở trận lượt đi phút 90 bóng vẫn bật cột dọc bật ra và chúng ta không gỡ hòa được. Một đội thì đá bóng, một đội thì không đá. Mà kể cũng lạ là cả 3 bàn thua của chúng ta toàn vào các phút bì giờ ( bàn thứ 3 thì không quan trong lắm), nhưng 2 bàn kia thì thật là dở hơi. Hy vọng rằng hè này các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn để mùa tới có nhiều sức lực bươc vào mùa giải mới. Mong rằng ban lãnh đạo sẽ mua thêm hậu vệ đẳng cấp về. Xin mọi người không nên buồn qua, nên nhớ rằng sau 14 năm chúng ta mới có chiếu cúp C1 thứ 2. còn các bạn Dê thì đã 10 năm rồi chưa được dự trận chung kết.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là công lao của Pep với Barca là rất lớn, nhưng chúng ta thiếu đi bản lĩnh. Chúng ta rất mạnh nhưng HLV của chúng ta chỉ biết làm cho chúng ta mạnh thôi chứ không làm cho bà xã bản lĩnh được. Cái đầu không lạnh được như của Mou và của Matteo. Messi sút hỏng pen và sau đó chơi rất rối, bà xã chơi bế tắc khi bị gỡ 1-2. Nếu như tỉ số là 3-1 sau quả pen của Messi thì chắc chắn tỉ số sẽ là 4-1 hoặc 5-1. Đó chính là điểm yếu của chúng ta. Một đội bóng mạnh nhưng thiếu bản lĩnh. Nếu như chúng ta bản lĩnh hơn trong năm sau thì sẽ không có một đối thủ nào. Pep hãy học ở Mou đi! Thắng 1-2 và thua pen nhưng đi vào tầng hầm khuôn mặt không buồn.

Làm sao có thể nói 1 đội bóng đã vô địch 13 trên tổng số 16 danh hiệu tối đa trong 3 năm gần đây là thiếu bản lĩnh và cái đầu lạnh? Thế vậy đội nào mới bản lĩnh hơn chúng ta? Chelsea? Đội bóng lết được đến trận chung kết thì đội hình cũng rách tơi tả và chưa bao giờ vô địch CL? Chúng ta thua bởi đó là quy luật của cuộc sống, chứ không phải không có bản lĩnh, ngoài ông trời ra thì chả ai có thể dự đoán trước là Messi sẽ sút hỏng penalty và chúng ta dứt điểm trúng khung gỗ 4 lần và bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong 2 lượt trận vừa rồi cả.
Chúng ta yêu Barca bởi đó là đội bóng luôn lao lên tấn công cho dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa, đó là truyền thống đã tồn tại bao năm nay rồi, bây giờ bạn chốt một câu là "Pep hãy học Mou đi" là sao@@?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tớ thấy anh bạn Vicki nói đúng. Luận điểm giới hạn của bóng đá được đưa lên FB đang bị chém. Tớ thấy họ chưa chịu hiểu điều sâu xa trong đó mà chăm chăm bảo vệ quan điểm đơn thuần là yếu phải phòng ngự.

Chúng ta nên nhớ trước kia bóng đá không có luật việt vị. Luật này ra đời là 1 bước tiến rất lớn về chiến thuật và giúp bóng đá bớt đi rất nhiều bàn thắng. Cứ thử tưởng tượng Chelsea đá ở thời đó thì họ sẽ đá thế này: 6 cầu thủ phòng ngự, không cần tiền về và xếp 4 cầu thủ tầm 2 mét trước khung thành đối phương. Kể cả Lev Yasin tái thế. Họ sẽ bụp bóng từ sân nhà lên tận khung thành đối phương và bụp bóng bằng đầu. Tức là bóng đá sẽ trở thành một trò chơi dùng chân ở nửa sân bên này và dùng đầu ở nửa sân bên kia. Bóng rơi ở giữa sân thì anh nào chạy nhanh đến nhặt sẽ là của đội đó. Có rất nhiều luật ra đời nhằm thay đổi và giúp bóng đá trở lên cân bằng và hấp dẫn hơn. Trong tương lai bóng đá vẫn sẽ tiếp tục thay đổi và có thể trong thời gian tới thì 5 trọng tài sẽ được thay bằng hệ thống máy móc hết. Đó cũng là một bước tiến của bóng đá.

Còn việc coi phòng ngự là nghệ thuật thì chẳng ai dám phản đối. Vấn đề là phòng ngự thế nào cho hợp lý. Nếu cứ khư khư không để thua thì Việt Nam nên đề nghị FIFA quay trở lại thời kỳ thắng 2 điểm. Lúc đó Việt Nam phải tuyển các cầu thủ cao sao cho vừa gần xà ngang và xếp đủ 11 người che khung thành quay mông ra chịu những cú sút. Kết quả luôn hoà và với luật 2 điểm thì rất có thể Việt Nam sẽ lên ngôi ở World Cup chứ chẳng phải tìm kiếm cúp Đông Nam Á. Đó là một suy nghĩ rất tiêu cực và nhiều đội đã nghĩ đến để tìm kiếm vinh quang. Khi bị thất bại thì họ sẽ bị chê cười là hèn hạ, nhưng khi thành công thì họ sẽ được suy tôn là nghệ thuật này nọ. Tuỳ cách họ chọn.

Vấn đề của Barca là vấn đề hàng phòng ngự. Tiki-taka của Barca vẫn tốt. Trước Chelsea đổ betong điên cuồng như vậy thì Barca vẫn tạo ra cả tá cơ hội. Điều đó là quá xuất sắc rồi. Vấn đề là Barca hậu vệ quá kém. Người ta ví rằng Barca cho lo phần ngọn mà quên đi phần gốc. Tìm kiếm bàn thắng mà quên mất yêu cầu không được để xuất hiện bàn thua. Việc hàng phòng thủ của Barca yếu đi so với trước kia là rõ ràng và Barca phải trả giá. Ví dụ khi Chelsea bị ép quá mức và Barca chê sao các ông không chịu chạy ra khỏi khu vực 16m50 thì nhận được tiếng cười: Ngu gì tao chạy ra đó để chúng mày chạy vào trong. Đối mặt với những chiến thuật bựa như vậy, Barca lẽ ra phải cao tay kiểu lui về sân nhà để đối phương hăng hái hơn. Đằng này cứ đánh cho tối tăm mặt mày thì thử hỏi sao đối phương không chịu bỏ chốt.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Barca không phải tìm kiếm ai thay Xavi, ai đá cặp với Messi mà quan trọng nhất là ai sẽ là hậu vệ đảm bảo cho Barca luôn giữ vững con số 0. Đó là đảm bảo cái gốc vì ta đã tham gia cuộc chơi thì ta phải chấp nhận cách chơi của đối phương. Còn với tư cách người hâm mộ thì ai chả muốn được xem đôi công cho đã mắt nhiều bàn. Nhưng biết đâu vào một ngày đẹp trời, bóng đá chứng kiến 2 đội chỉ đứng trên sân nhà của mình và chuyền đi chuyền lại cho đủ thời gian 90 phút và kết thúc hoà 0-0 (chắc là có rồi) thì bóng đá mới tự thay đổi chính mình.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Cuối cùng thì Dê cũng tiếp bước ta rời khỏi cuộc chơi. Nhưng theo cái cách khác hoàn toàn chúng ta. Dê bị loại vì Bayer chơi hay hơn ở cả 2 lượt trận. Không hiểu sao, Dê loại em cũng thấy nỗi buồn nguôi ngoai đi 1 chút. Chứ nếu Dê mà vào thì ôi thôi, hôm sau báo chí nước nhà cứ gọi là ca ngợi Mou lên tận mây xanh, chả cần biết Real chơi hay dở thế nào.
Quay lại đội nhà. Công bằng mà nói, 4 năm là 1 khoảng thời gian đủ dài để các đội bóng dần quen với Tiki - taka. Và chiến thuật tối ưu cho tất cả các đội bóng đối đầu với Barca là xe buýt 2 tầng. Đỉnh điểm trong năm nay ngoài Valencia, Santos, AC Milan lượt về tứ kết C1 là còn dâng cao chơi khá sòng phẳng với xã nhà. Thú thật nhiều khi xem xã đá với các đội bóng chơi tử thủ em cũng hơi nản. Đá bóng gì mà 10 ông đứng che kín hết cả cầu môn đến con ruồi cũng không bay lọt. Còn các cầu thủ đội nhà chỉ tập trung đan lát quanh khu vực 16m50, thỉnh thoảng phối hợp bật tường trung lộ. Nhưng đội bạn đá cực thấp, tình huống nào phối hợp nhanh thì mới tạo được cơ hội, còn không thì cứ như đâm đầu vào bức vách. Năm nay rất nhiều trận chơi bế tắc, cùng 1 kịch bản như nhau. Năm nay xã nhà không còn nhiều đột biến, tấn công thì chỉ có mỗi Messi và đôi khi là Alexis. Tiền vệ thì Xavi đã xuống phong độ, anh đã có tuổi không còn năng nổ như mùa trước, mùa này cũng hiếm khi được chững kiến anh tung ra những đường chuyền chết chóc. Còn hậu vệ rõ ràng là có vấn đề khi Pyol, Pique, Alves đã có rất nhiều trận chơi dưới phong độ, thậm chí có lúc còn là chơi tồi.
Điểm sáng duy nhất mùa này là Messi anh vẫn là điểm tựa cho cả đội, nhiều lần lóe sáng để mang về lợi thế cho đội nhà. Nếu không thì vì sao mà trong khi gần như cả đội đang có dấu hiệu chững lại thì anh vẫn lập nên vô số các kỷ lục về số bàn thắng. Không có Messi chắc chắn xã nhà mùa này cũng sẽ chỉ như 1 đội bóng tầm khá. Lối chơi của ta là cầm bóng, chạy chỗ đập nhả liên tục. Nhưng nếu không có Messi thì sẽ không có đột biến. Đối thủ giờ đây không còn chạy theo chúng ta để lấy bóng nữa mà để mặc cho chúng ta câm bóng phối hợp ngoài vòng cấm. Tình cờ chiến thuật này cũng chỉ thích hợp để đối phó với xã nhà. Vì ngoài tiki-taka ra chúng ta không chơi được chiến thuật nào khác, đánh đầu không, sút xa không. Thử hỏi nếu Chelsea mà chơi chiến thuật này với Real mà xem. Thằng Gay nó chẳng sút xa cho vỡ mồm, rồi còn Ben, Hi, Ozil, Xabi... Em nói ra không phải là khen ngợi bọn Real. Mà ý của em là các đội khác rất nhiều thằng biết sút xa. Hơi buồn là xã chẳng có ai biết sút sa (ngoài anh Marcherano). Cả mùa giải vừa rồi số bàn thắng từ cự li 20m đổ ra chắc chỉ có bàn của Alves. Tóm lại tiki-taka của ta vẫn còn 1 điểm yếu. Chính thất bại này đã chỉ ra rõ ràng hơn.
Cuối cùng em hi vọng từ thất bại hôm nay ban lãnh đạo đội bóng cùng Pep (em tin là Pep hói vẫn sẽ ở lại) sẽ có những cải tiến mới giúp tiki-taka hoàn thiện hơn, mới mẻ hơn để cho phần còn lại sẽ lại phải đau đầu tìm ra phương pháp ngăn chặn. Chu kỳ 4 năm thành công tạm khép lại, 1 chu kỳ thành công mới rực rỡ hơn sẽ lại mở ra.
P/s: Real bị loại cuộc đua quả bóng vàng năm nay vẫn có nhiều cơ hội cho Messi. Rõ ràng nếu so sánh những gì làm được giữa Messi và Gay thì Messi vẫn đang nhỉnh hơn. Trừ khi Euro Gay tỏa sáng.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Bài này copy của bạn Nguyễn Phùng Vũ
ANH VẪN MÃI YÊU EM – BARCELONA…..
….Viết cho đêm Nou Camp đầy cảm xúc...
Anh yêu em Barcelona…
Một tình yêu đôi lứa…
Và sau đêm Nou Camp rực lửa
Anh mở trái tim mình đón em …

Cứ khóc đi em khóc cho thật với nỗi đau…
Những giọt nước mắt chứa bao điều vô hạn
Em hãy cứ là con người với nỗi niềm ai oán
Vì đôi khi số phận muốn trớ trêu…

Hơn 10 năm qua chứng kiến một tình yêu…
Anh dành cho em trái tim thuần khiết
Dù em là Ronaldo, Rijkaard, Messi hay Pep…
Em vẫn mãi là em…

“Vị nghệ thuật” chảy trong máu của em…
Tiki-taka luôn là da là thịt…
Em cho anh những phút giây bất tử
Thuần khiết cùng đôi mắt cười Messi…

Em cũng chỉ là con người với giới hạn và đớn đau
Dù muốn nhưng chẳng thể cùng hào quang mãi mãi
Sau bao hạnh phúc lớn lao….
Giờ em cần một khoảng lặng, cần thất bại và rồi em đứng dậy…

Em thành tâm chúc mừng những chiến binh Chelsea
Vì họ xứng đáng là người chiến thắng
Giờ hãy về bên anh… em sẽ thấy lòng mình tĩnh lặng
Để rồi em trở lại …
Với nụ cười tươi rói…trong veo…

1 ngày là cule, mãi mãi là cule! Các bạn đừng buồn nữa. Năm 2010 chúng ta cũng vấp ngã, nhưng sau đó lại nhanh chóng đứng dậy. Không có gì là tuyệt đối nếu xã nhà thắng suốt liệu có bao giờ chúng ta mới có cảm giác nhói đau. Yêu là phải vậy, nếu không tình yêu sẽ nhanh chóng chết yểu thôi.
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhiều người cho rằng lối đá đổ bê tông là một lối đá tiêu cực đáng bị triệt tiêu. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Phải chăng vì chúng ta luôn ở thế cửa trên nên cho rằng đối phương đá tử thủ là đang giết chết bóng đá, hay họ không làm vậy thì tự giết mình rồi. Riêng tôi vẫn thấy được nét đẹp trong cách đá của các đội khi phải đối diện với hàng tấn công khủng khiếp của Barca. Và như thế tôi có lý do để theo đuổi mơ ước rằng Barca sẽ tiến bộ không ngừng hơn nữa để đem lại cho chúng ta những ảo diệu mới theo thời gian, còn hơn suốt ngày chỉ mong được bá chủ, độc tôn. Nghĩ đi nghĩ lại thì tất thảy đó đều là sản phẩm của những bộ óc vĩ đại trong thế giới bóng đá, một thế giới đến bây giờ là hết sức chuyên nghiệp và đang dịch chuyển không ngừng vì nhu cầu của toàn thể tín đồ túc cầu giáo thuộc mọi tầng lớp, vị trí. Ai cũng muốn mình là kẻ thông thái, những va chạm là không thể tránh khỏi, vì chúng ta cần có nhau :x
 

Kangaroo

Mầm non xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
78
Barça đồng
0
Barcelona-2008-2009-adult-home-shirt.jpg

2009 - Vô Địch


barcelona+shirt+2009+2010.jpg

2010 - thua ở bán kết

12259.jpg

2011 - Vô Địch

lionel-messi-signed-shirt-barcelona-2011-2012-home.jpg

2012 - Thua ở Bán Kết

???
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Barcelona-2008-2009-adult-home-shirt.jpg

2009 - Vô Địch


barcelona+shirt+2009+2010.jpg

2010 - thua ở bán kết

12259.jpg

2011 - Vô Địch

lionel-messi-signed-shirt-barcelona-2011-2012-home.jpg

2012 - Thua ở Bán Kết

???

Chả biết tâm linh không mà nhìn vào áo thấy năm nào áo sọc đỏ xanh nhỏ thì thua mà nó to to tí thì thắng
Áo 2013 hai sọc nó to.Thế nào đây nhỉ?:baifu_ongchu:
root20121210346367_1.jpg
 
Sửa lần cuối:

haducton

Tiểu học xã
Đầu quân
23/3/12
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Nơi ở
Lạng Sơn
Barça đồng
0
Hôm qua mình mới tình cờ xem tivi thì mới tin Real bị loại khỏi CL mình mới vơi đi một chút buồn buồn, không thì hết tuần này chả xem tin tức thể thao gì mất, nói chung 2 trận với chel mình cảm thấy gì đó định mệnh thế nào ấy, nhưng dù sao đó vẫn là cuộc sống, là bóng đá và ông trời có mắt khi Real bị loại, Cố lên Xã nhà nha, lịch sử vẫn đang chờ các bạn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top