[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Alba chắc chắn là không được đá vì bị treo giò rồi :| Mình thấy cứ chơi 3-3-4 siêu tấn công luôn. Nếu thể lực sung mãn và có thể đá pressing cả trận thì nhất định Bayern sẽ không thể nào chống đỡ được chúng ta đâu!
 

thuan_tp

Tiểu học xã
Đầu quân
22/12/07
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ngọn lửa mang tên Niềm tin

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, điều tồi tệ nhất không phải là lúc ta thất bại mà chính là khi ta đánh mất lòng tin. Tại Allian Arena, Barca đã thua, thua đậm, thậm chí thua toàn diện trước một Bayern hùng mạnh. Những giọt nướcmắt đã lăn trên nước Đức, giọt nước mắt sung sướng đến vỡ òa của cổ động viên Hùm Xám và giọt nước mắt đắng cay của người Catalunya. Los Blanco đã viết nên một khúc tráng ca oai hùng trên chính thánh địa của họ với đôi chân ma thuật của Robben, bởi sự chính xác nơi Muller và tinh quái của Dante...El pulga đâu rồi, tiki-taka đâu rồi? Những cái lắc đầu, bên cạnh tiếng thở dài chua xót đến ánh mắt vô hồn bởi những ai yêu Barcelona! Sự thật vẫn là sự thật: Barca đã từng là số một!
Vâng! Đã có rất nhiều hoài nghi về lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha? Khi thăng hoa họ sẽ trở nên rất đáng sợ nhưng có lúc họ cũng chỉ bình thường như bao đội bóng khác ở Châu Âu. Lối chơi dựa quá nhiều vào Messi đã trở thành con dao hai lưỡi, và chính tại Munich nó chôn vùi những mộng tưởng đẹp đẽ của người Catalan. Những cule và cả Tito nữa sẽ chẳng thể nào biện minh hay đỗ lỗi cho thất bại lần này. 4-0 quả là muối mặt, thật kinh khủng, rất bất ngờ kèm theo hai tiếng đau lòng. Đúng vậy! Không phải trận nào ta cũng thắng, không phải cuộc đối đầu nào Messi cũng ghi bàn. Có thể MU ra về trong tức tưởi, Wenger mãi hát khúc nhạc buồn trước ngưỡng cửa thiêng đường. Phản phất đâu đó trên kinh đô ánh sáng là ánh mắt tiếc nuối của Imbra, còn những ai ở thành Turin lại mơ về ngày 28/05/2003. Bởi lẽ nơi lễ đài sang trọng của Wembley chỉ xướng tên một người duy nhất. Champions league chỉ dành cho chiến binh cuối cùng. Và có lẽ cuộc hành trình trên chuyến tàu mang số hiệu C1 tới Lon Don tháng 5 này sẽ không dành chỗ cho Xavi và các đồng đội.
Bạn có tin vào một cuộc lội ngược dòng của Barcelona trước Bayern Munich?. À! Vì tình yêu với đội bóng tôi tin là như thế. Nhưng nếu là tín đồ của túc cầu giáo tôi nói đó là điều không thể. Năm 1999, Manchester United đã có một cuộc chiến kỳ vĩ trước Bayern trong 102 giây thần kỳ. Barca còn 90' tại chảo lửa Noucamp nhưng trước mắt họ là đội quân Jupp Heynckes kín kẽ, kỹ luật mà cũng đầy tinh tế. Hạ gục Bayern để tiến vào chung kết, ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Manuel Neuer và không để thủng lưới bàn nào. Đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng dường như là nhiệm vụ "không tưởng" với các cầu thủ Barca vào thời điểm hiện tại.
"Ngày mai trời lại sáng" - Đó chính là câu nói cửa miệng mỗi lần tôi vấp ngã. Có thể trận chiến sắp tới Barcelona sẽ tạo nên một cơn "đại hồng thủy" nhấn chìm những vị khách đến từ xứ Bavaria. Hoặc "nỗi buồn của La Liga" sẽ là câu chuyện kéo dài trên các mặt báo, cũng có thể là một chiến thắng đủ để ra về trong danh dự và dành những lời chúc cho đối thủ. Dù thế nào đi chăng nữa thì hãy chiến đấu đến cùng, chiến đầu vì niềm kiêu hãnh mang tên BARCA!
Tôi chỉ nói một điều rằng: mọi thứ có thể đổi thay nhưng có duy nhất một điều không bao giờ thay đổi đó là ngọn lửa ở Camp nou vẫn mãi âm ỉ cháy - ngọn lửa của NIỀM TIN!!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Adriano chắc là có một suất rồi, còn ông Alba dính đủ quota thẻ vàng rồi anh (nghĩ lại vẫn khó chịu với cái thái độ trẻ con trong trận lượt đi)
Ừ nhỉ, quên mất cái tội ăn đủ thẻ. Nói chung cứ tưởng Alba khá khẩm nhất trong đám Rốt mua về. Nhưng mà càng đá càng thấy không ưng.

Đây là mấy cái sơ đồ để tham khảo được Tito đưa ra cho nhóm trà đá vỉa hè



Đồng chí [MENTION=2435]thuan_tp[/MENTION] bình luận về chiến thắng của Hùm Xám lại gán cho họ biệt danh của Kền kền trắng thì hơi vô lý :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, điều tồi tệ nhất không phải là lúc ta thất bại mà chính là khi ta đánh mất lòng tin. Tại Allian Arena, Barca đã thua, thua đậm, thậm chí thua toàn diện trước một Bayern hùng mạnh. Những giọt nướcmắt đã lăn trên nước Đức, giọt nước mắt sung sướng đến vỡ òa của cổ động viên Hùm Xám và giọt nước mắt đắng cay của người Catalunya. Los Blanco đã viết nên một khúc tráng ca oai hùng trên chính thánh địa của họ với đôi chân ma thuật của Robben, bởi sự chính xác nơi Muller và tinh quái của Dante...El pulga đâu rồi, tiki-taka đâu rồi? Những cái lắc đầu, bên cạnh tiếng thở dài chua xót đến ánh mắt vô hồn bởi những ai yêu Barcelona! Sự thật vẫn là sự thật: Barca đã từng là số một!
Vâng! Đã có rất nhiều hoài nghi về lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha? Khi thăng hoa họ sẽ trở nên rất đáng sợ nhưng có lúc họ cũng chỉ bình thường như bao đội bóng khác ở Châu Âu. Lối chơi dựa quá nhiều vào Messi đã trở thành con dao hai lưỡi, và chính tại Munich nó chôn vùi những mộng tưởng đẹp đẽ của người Catalan. Những cule và cả Tito nữa sẽ chẳng thể nào biện minh hay đỗ lỗi cho thất bại lần này. 4-0 quả là muối mặt, thật kinh khủng, rất bất ngờ kèm theo hai tiếng đau lòng. Đúng vậy! Không phải trận nào ta cũng thắng, không phải cuộc đối đầu nào Messi cũng ghi bàn. Có thể MU ra về trong tức tưởi, Wenger mãi hát khúc nhạc buồn trước ngưỡng cửa thiêng đường. Phản phất đâu đó trên kinh đô ánh sáng là ánh mắt tiếc nuối của Imbra, còn những ai ở thành Turin lại mơ về ngày 28/05/2003. Bởi lẽ nơi lễ đài sang trọng của Wembley chỉ xướng tên một người duy nhất. Champions league chỉ dành cho chiến binh cuối cùng. Và có lẽ cuộc hành trình trên chuyến tàu mang số hiệu C1 tới Lon Don tháng 5 này sẽ không dành chỗ cho Xavi và các đồng đội.
Bạn có tin vào một cuộc lội ngược dòng của Barcelona trước Bayern Munich?. À! Vì tình yêu với đội bóng tôi tin là như thế. Nhưng nếu là tín đồ của túc cầu giáo tôi nói đó là điều không thể. Năm 1999, Manchester United đã có một cuộc chiến kỳ vĩ trước Bayern trong 102 giây thần kỳ. Barca còn 90' tại chảo lửa Noucamp nhưng trước mắt họ là đội quân Jupp Heynckes kín kẽ, kỹ luật mà cũng đầy tinh tế. Hạ gục Bayern để tiến vào chung kết, ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Manuel Neuer và không để thủng lưới bàn nào. Đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng dường như là nhiệm vụ "không tưởng" với các cầu thủ Barca vào thời điểm hiện tại.
"Ngày mai trời lại sáng" - Đó chính là câu nói cửa miệng mỗi lần tôi vấp ngã. Có thể trận chiến sắp tới Barcelona sẽ tạo nên một cơn "đại hồng thủy" nhấn chìm những vị khách đến từ xứ Bavaria. Hoặc "nỗi buồn của La Liga" sẽ là câu chuyện kéo dài trên các mặt báo, cũng có thể là một chiến thắng đủ để ra về trong danh dự và dành những lời chúc cho đối thủ. Dù thế nào đi chăng nữa thì hãy chiến đấu đến cùng, chiến đầu vì niềm kiêu hãnh mang tên BARCA!
Tôi chỉ nói một điều rằng: mọi thứ có thể đổi thay nhưng có duy nhất một điều không bao giờ thay đổi đó là ngọn lửa ở Camp nou vẫn mãi âm ỉ cháy - ngọn lửa của NIỀM TIN!!!

Cả bài viết của bạn mình chỉ không ưng mỗi cái Los Blanco là biệt danh của kền kền chứ không phải Bayern :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Video trước trận do Huy Gió đạo diễn:

[link lỗi]

[link lỗi]
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi thì không không có 1% hy vọng vào chuyện Barca lật ngược thế cờ và cũng không mong muốn điều đó xẩy ra, vì có thắng Bayern cũng chẳng vô địch được :v
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tôi thì không không có 1% hy vọng vào chuyện Barca lật ngược thế cờ và cũng không mong muốn điều đó xẩy ra, vì có thắng Bayern cũng chẳng vô địch được :v
Nếu thắng Bayern thì chả có lý do gì mà không vô địch được!
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu thắng Bayern thì chả có lý do gì mà không vô địch được!

Rất chí lý. Tại sao đã nhổ răng hùm rồi mà không giết luôn một con khác nữa. Chỉ cần có tinh thần là được, đá với 200% tinh thần trận gặp AC là xong.
Bản thân tôi cũng sẽ hòa sắc màu với sân Nou Camp.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Khách quan mà nói, vào thời điểm này, về mặt phong độ thì Bayern đang hơn hẳn ta. Sức mạnh của họ đang như một cơn đại hồng thủy sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản, có cảm giác sức mạnh này thì Barca 2009 - 2011 cũng phải kiêng nể. Tuy nhiên cũng không cần quá "thần thánh" họ, hãy cứ nghĩ rằng trận lượt đi vừa rồi đơn giản là do họ có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn ta. Và hãy cùng nhớ lại Arsenal đã có lúc gây cho Bayern sự run sợ thế nào ngay tại thánh địa Allianz Arena. Trước trận này, tôi không dám trông chờ vào một điều thần kỳ sẽ đem đến 4 bàn thắng vào lưới Neuer, chỉ mong các cầu thủ của chúng ta có thể vượt qua được hết những lực cản về phong độ, sự thoải mái tinh thần mà quyết tâm đánh một trận "sạch không kình ngạc" với Bayern. Liga coi như đã xong rồi, chỉ còn đây là trận chiến lớn nhất và cuối cùng của mùa giải. Thế hệ của Xavi vẫn còn thiếu một cuộc lội ngược dòng kinh điển, vậy thì mong các anh hãy chiến đấu như là trận chiến kinh điển cuối cùng của thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình, để tạo nên một dấu ấn đáng nhớ cuối cùng của một thế hệ vàng vĩ đại nhất trong lịch sử CLB, để Barca còn có cái để tự hào sau trận thua mất mặt lượt đi, và để làm điểm tựa cho những thay đổi cần thiết của mùa giải sau!

Và sau khi nghe những lời ác ý từ cái gã gọi là "hoàng đế" Beckenbauer thì hẳn tự ái của các cầu thủ của chúng ta phải tăng cao thêm nữa chứ?
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chẳng còn gì để mất, theo tôi nên đá đội hình 3-5-2 (giống đội hình hàng trên phía tay phải của Den đưa ra). Abidal - Pique - Bartra hậu vệ. Xavi - Iniesta - Busquet tiền vệ trung tâm. Adriano - Alves bám biên nhưng đá cao khoét nách của Bayer. Messi - tiền đạo lùi. Villa đá cao nhất.

Hy vọng Tito sẽ tỉnh ra và để Villa đá chính ngay từ đầu. Villa không còn khỏe như Sanchez, không nhanh như Pedro nhưng sự tinh tế và khôn ngoan thì vẫn còn giữa nguyên. Đây là điều chúng ta còn thiếu khi đối đầu với hàng thủ trâu đất của Bayer.

Yếu tố bất ngờ sẽ đến từ Adriano và Alves. Adriano, xét về sự tì đè và tinh quái thì hơn Pedro một bậc. Để Adriano dâng cao đá cánh chắc chắn sẽ khiến Bayer phải mất khá nhiều người theo kèm và để lộ khoảng trống giữa sân cho các cầu thủ còn lại bắn phá từ xa.

Điều quan trọng nhất trong các cuộc lật đổ thần kỳ là đội yếu thế phải có bàn thắng sớm. Trong khoảng 20 phút đầu tiên mà chúng ta có bàn thắng thì Bayer kiểu gì cũng chột ngay và ngược lại tinh thần của Barca cũng sẽ lên rất cao. Tiếp đến là dẫn 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bayer mùa này luôn có thế thượng phong trước tất cả các đội bóng kể cả ở Bundesliga hay CL, việc phải bám đuổi tỷ số không phải là thói quen của họ và chắc chắn sẽ làm họ phải lúng túng.

Về tỷ số, tôi hy vọng:
1. Điều thần kỳ xuất hiện: chúng ta làm 4 trái trắng và kết thúc Bayer trong thời gian hiệp phụ
2. Trong trường hợp Bayer có bàn thắng trước, chúng ta đá ung dung thanh thản thắng với tỷ số 2-1 hoặc 3-1
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thế hệ của Xavi vẫn còn thiếu một cuộc lội ngược dòng kinh điển

Điều này cũng không hẳn đã đúng, chúng ta đã có một cuộc lội ngược dòng kinh điển trong trận lượt về với AC Milan

Nhưng đêm mai, tôi nghĩ đó không phải là một trận lội ngược dòng mà có thể sẽ là một trận thua ngay tại thánh địa Camp Nou, như là trận Waterloo cuối cùng của một đế chế hùng mạnh
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Và sau khi nghe những lời ác ý từ cái gã gọi là "hoàng đế" Beckenbauer thì hẳn tự ái của các cầu thủ của chúng ta phải tăng cao thêm nữa chứ?
Hình như có sự hiểu lầm và ngữ nghĩa hơi xuyên tạc từ Frank. Ông ta là một biểu tượng chính trị gia bóng đá của Đức cùng với một nhân cách thâm trầm sẽ không dại gì hạ thấp chiến thắng của Bayern xuống cả. Theo tin mới nhất từ chính Frank thì có vẻ đã bị cắt xén.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
10 chiến thắng liên tiếp trước người Đức​

FCB_-_STUTTGART_3_.v1367248176.jpg

Đêm mai, Barça sẽ tiếp đón Bayern Munich tại Camp Nou trong trận lượt về Bán kết Champions League. Còn nhớ kể từ sau thất bại 1 - 2 trước CLB xứ Bavaria năm 1998, Đội bóng xứ Catalan đã khuất phục tất cả các đại diện đến từ nước Đức mỗi khi họ đặt chân tới Camp Nou. Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Munich, Schalke 04, Werder Bremen và Hertha Berlin là những nạn nhân tại chảo lửa này và tất cả đều diễn ra trong khuôn khổ Champions League.

3 chiến thắng đậm đà gần đây

Có một sự thật khá thú vị là 3 lần gần nhất các đội bóng Đức hành quân đến Camp Nou, họ đều phải nhận một thất bại muối mặt trước khi trở về, với một tỉ số đều có thể giúp Barça có cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại trong lịch sử Champions League. Đó là chiến thắng 4 - 0 trước Stuttgart (2009/2010) và chính Bayern Munich (2008/2009), và thắng lợi 7 - 1 trước Bayer Leverkusen mùa trước.

Tỉ số 10 chiến thắng liên tiếp của Barça trước các đội bóng Đức:

2011/2012: FCB 7 - 1 Bayer Leverkusen - Vòng 16 đội
2009/2010: FCB 4 - 0 Stuttgart - Vòng 16 đội
2008/2009: FCB 4 - 0 Bayern Munich - Tứ kết
2007/2008: FCB 1 - 0 Schalke 04 - Tứ kết
2007/2008: FCB 3 - 1 Stuttgart - Vòng bảng
2006/2007: FCB 2 - 0 Werder Bremen - Vòng bảng
2005/2006: FCB 3 - 1 Werder Bremen - Vòng bảng
2002/2003: FCB 2 - 0 Bayer Leverkusen - Vòng bảng
2001/2002: FCB 2 - 1 Bayer Leverkusen - Vòng bảng
1999/2000: FCB 3 - 1 Hertha Berlin - Vòng bảng

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, CLB FC Barcelona đã 12 lần bị đánh bại trong trận lượt đi ở các vòng knock-out, nhưng người Catalan luôn biết cách trỗi dậy trong 90 phút còn lại của vòng đấu để bảo vệ niềm tự hào của vùng đất tự trị này. 8 trong số đó là những thắng lợi, chỉ có 3 trận hòa và 1 thất bại duy nhất trước Real Madrid mùa 1959/1960 (3 - 1 tại Madrid và 1 - 3 tại Barcelona). Trong 8 chiến thắng lượt về đó, có 5 lần Barça lật ngược được thế cờ và đi tiếp vào vòng trong. Không nói đâu xa, vòng 16 đội mùa này gặp AC Milan, các chiến binh Blaugrana đã thất thủ 2 - 0 trên đất Ý nhưng đến khi trở lại chảo lửa Camp Nou, họ đã xoay chuyển cục diện bằng chiến thắng 4 - 0, một trong những chiến tích ngoạn mục nhất mà người Catalan từng làm được.

Göteborg, Chelsea, Panathinaikos và Arsenal là những đội cùng chung cảnh ngộ với Đội chủ sân San Siro mùa bóng năm nay. Trong khi đó tuy đánh bại Inter Milan, Valencia và Liverpool ở lượt về nhưng Barcelona vẫn không thể đi tiếp.

Cụ thể:

8 chiến thắng:
2012/2013 AC Milan (2 - 0 và 4 - 0)*
2010/2011 Arsenal (2 - 1 và 3 - 1)*
2009/2010 Inter (3 - 1 và 1 - 0)
2006/2007 Liverpool (1 - 2 và 0 - 1)
2001/2002 PAO (1 - 0 và 3 - 1)*
1999/2000 Valencia (4 - 1 và 2 - 1)
1999/2000 Chelsea (3 - 1 và 5 - 1)*
1985/1986 Göteborg (3 - 0 và 3 - 0)*

3 trận hòa:
2011/2012 Chelsea (1 - 0 và 2 - 2)
2001/2002 Real Madrid (0 - 2 và 1 - 1)
1974/2075 Leeds (2 - 1 và 1 - 1)

1 thất bại:
1959/1960 Real Madrid (3 - 1 và 1 - 3)

Lượt đi Bán kết năm nay, chúng ta bị đội chủ nhà Bayern Munich đánh bại tới 4 bàn không gỡ. Vậy các bạn có tin điều thần kỳ sẽ xuất hiện ở Camp Nou vào đêm mai?

P/S: Dấu * là những lần Barça ngược dòng thành công.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FC Barcelona - Bayern Munich: Bạn có biết?​

103-04-23_OTRO_BAYERN-BARCELONA_10.v1366813935.JPG

Bayern Munich đêm mai sẽ đến Camp Nou với số vốn là chiến thắng 4 - 0 trong trận lượt đi. 90 phút tại Camp Nou sắp tới sẽ quyết định 1 cái tên có mặt trong trận chung kết Champions League tại Wembley ngày 25/5. Dẫu cho 99% đại diện đến từ nước Đức sẽ đi tiếp nhưng ở đất mẹ, Barcelona có thể làm nên những điều không thể.

- Mặc dù cả Barcelona lẫn Bayern Munich đều là những CLB quen thuộc tại giải đấu danh giá nhất châu lục, nhưng hai đội cũng chỉ mới đụng độ nhau có 7 lần.

- Trong 7 trận này, 5 lần diễn ra tại Champions League, 2 trận còn lại thuộc khuôn khổ UEFA Cup. Barça mới thắng được 1 trận, hòa 2 và để thua tới 4 lần.

- Thắng lợi duy nhất của Azulgrana đến từ mùa giải 2008/2009, khi đoàn quân của Pep Guardiola khuất phục các vị khách với tỉ số 4 - 0 tại Tứ kết, tỉ số đó có thể giúp Barça đêm thứ tư đến thực hiện giấc mơ đi tiếp của mình.

- Lần gặp nhau giữa 2 đội mùa 2008/2009 là lần duy nhất Barça đi tiếp khi đụng phải CLB xứ Bavaria tại Cúp châu Âu.

- Tứ kết UEFA Cup 1995/1996, Bayern loại Barça để đi tiếp vào Bán kết. Hai năm sau, Đội bóng nước Đức lại một lần nữa đánh bại CLB xứ Catalan 2 trận tại vòng bảng Champions League.

- Cầu thủ Barça thi đấu hiệu quả nhất trước Bayern là Lionel Messi, tiền đạo người Argentina đã ghi 2 bàn sau 3 trận gặp "Hùm xám".

- Mặc dù Bayern giành được nhiều chiến thắng hơn tại Champions League năm nay so với Barça nhưng sự khác biệt về số bàn thắng là không đáng kể: 9 bàn cho CLB xứ Catalan và 12 bàn cho Đội bóng xứ Bavaria.

- Chưa bao giờ Barça gặp Bayern trong một trận chung kết.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Kỷ lục 990 thiết bị truyền thông tại Camp Nou​

2013-04-10_OTRO_BARCELONA-PSG_30.v1367319306.JPG

Trận bán kết lượt về giữa Barça và Bayern tại Camp Nou đêm mai sẽ ghi nhận một kỷ lục mới, sẽ có tới 990 thiết bị truyền thông chuyên nghiệp đến từ 230 công ty của 29 quốc gia khác nhau. Trong đó 54 công ty nước Đức sẽ đặt 96 máy quay trên sân.

Như vậy, kỷ lục 965 thiết bị truyền thông trong trận đấu gặp Real Madrid tại Champions League năm 2011 sẽ được phá vỡ. Thật đáng kinh ngạc!

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;VRTxN3rebvA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VRTxN3rebvA[/video]​

Ngày 8/4/2009, Barça tiếp đón Bayern Munich tại Camp Nou trong khuôn khổ Champions League. Chỉ mất 45 phút đầu tiên, trận đấu đã được "coi như khép lại" với sự bùng nổ của bộ ba H.E.M huyền thoại, ghi liền 4 bàn thắng vào lưới các vị khách. Để rồi trận hòa 1 - 1 (Keita và Ribery là những người lập công) trong trận lượt về trên đất Đức kết thúc, Blaugrana hiên ngang bước vào vòng Bán kết với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 5 - 1. Năm đó, chúng ta là nhà vô địch sau 2 trận Bán kết đầy kịch tính với Chelsea và thắng lợi thuyết phục 2 - 0 trước Manchester United tại Rome.

Có lẽ lịch sử sẽ không lặp lại, nhưng không ai biết mọi chuyện sẽ tệ đi hay tốt hơn. Luôn ủng hộ Barça!
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Tin buồn: Busquests và Abidal chắc chắn không thể góp mặt ở trận này vì lý do chấn thương. Dù sao cũng còn có Song trụ giữa; 2 trận gần đây ở La Liga thì Song đá rất tốt cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng được. Hy vọng Messi sẽ xé tan nát lưới Bayern như anh đã từng làm. Một trận thắng vì niềm kiêu hãnh của đội bóng, đơn giản vậy thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Gãy Busquets thật rồi ư? Thế này thì còn biết hy vọng thăng hoa với ai bây giờ? Vừa xem xong trận Real càng thêm tự tin ghi vài bàn. Nhưng biết tin này thì không nghĩ ta giữ sạch lưới kiểu gì thăng hoa ra sao.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ô, mất Bút quẹt thì chết mất. Trận lượt đi ta thua vì bị hai cái máy quét Schweinteiger và Martinez chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến giữa. Sức mạnh của Bayern nằm ở cặp tiền vệ trung tâm này và đôi cánh (vòng tứ kết đã làm cho tuyến giữa của Juve mà cụ thể là Pirlo khốn khổ). Bây giờ chắc các culé đã thấy nhớ Yaya Toure rồi.

Ở trận lượt về Bà Xã nên đá như một Tây Ban Nha thu nhỏ: Một cặp tiền vệ thủ, Xavi và Iniesta chơi cao hơn, phía trên là Cesc, Messi và Villa, hai cánh Adriano và Alves. Trận này Alex Song sẽ có đất diễn. Nếu ghi được 2 bàn trong 45 phút đầu tiên thì cơ hội đi tiếp của ta khá lớn bởi người Đức bây giờ yếu bóng vía hơn xưa nhiều rồi. :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top