[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Busquets không đá thì coi như Xavi và Iniesta chạy mệt hơn rồi :D
[MENTION=4865]beckenbia[/MENTION]
Anh để ý là cứ trận cầu lớn nào mà có cái bài: X - Y, bạn có biết là y như rằng Barça hòa hoặc thua, có thắng cũng chật vật nên anh đề nghị ko dịch bài đó nữa :))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
nhìn đội hình dự kiến sao vẫn cho Sanchez với Pedro vào đá nhỉ :( chán ban huấn luyện của Xã quá toàn cho chân gỗ vào đá :( cho Tello với Villa vào đá còn hay hơn nhiều :D xếp 2 lão kia thì đừng hòng mà ghi được bàn ;))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Với lợi thế dẫn đến 4 bàn trắng ở lượt đi chắc chắn Bayern sẽ thi đấu với một đội hình thật thấp nhằm bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà trước khi tung ra những đường phản công gây khó khăn cho đội chủ nhà.
Bất lợi của họ có hai điều: một là họ phải đi đấu ở sân khách, trên một sân vận động mà các đội bóng Đức thường rất yếu bóng vía khi đến đây.
Hai là một số các cầu thủ trụ cột của họ đã dính thẻ vàng ở trận lượt đi và có nguy cơ phải vắng mặt ở trận Chung kết nếu Hùm Xám giành được quyền đi tiếp nên sẽ không thể đá rát với các pha lừa bóng của những cầu thủ bên phía Barca.
Như vậy có nghĩa là Messi, Iniesta sẽ có đôi chút thuận lợi với các pha đi bóng của mình.

Còn về phía đội chủ nhà, vấn đề của họ sẽ là đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm một bàn thắng sớm nhằm tạo đà tâm lý cho thời gian còn lại.
Để làm được điều ấy, ngoài việc tích cực di chuyển, phối hợp tìm ra khoảng trống nơi hàng phòng thủ Bayern, các chân sút của Barca còn phải biết tận dụng triệt để các cơ hội mà mình tạo ra, không được phí phạm một cơ hội dù là nhỏ nhất.
Như thường lệ, Messi vẫn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất, đặc biệt là khi chân sút này vừa có tình huống độc diễn tuyệt vời trước hàng phòng ngự của A.Bilbao hồi cuối tuần qua.
Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ làm hàng thủ Hùm Xám thêm cảnh giác với "số 10" mà thôi.

Việc vắng Busquets và Abidal chiến cho nhiệm vụ giữ sạch lưới của thủ thành Valdes càng thêm khó khăn.
Nếu để cho đội khách ghi được một bàn thì đội chủ nhà phải thắng cách biệt 5 bàn mới được quyền đi tiếp, một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi so với tình thế hiện tại.

Vì thế mục tiêu thực tế nhất của Barca lúc này là thi đấu một trận hết mình, ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để tạm biệt khán giả và ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi.

Dĩ nhiên thâm tâm mình cũng mong sẽ có điều thần kỳ xảy ra.
Nhưng quả thật là Khó - Nam Cường.
Tốt nhất ta cứ xác định tâm lý là đã lỡ hẹn trận Chung kết để xem cho nó nhẹ nhàng.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bây giờ chắc các culé đã thấy nhớ Yaya Toure rồi.

:D

Đúng là FCB vẫn cần 1 cầu thủ kiểu Toure. Còn đâu một bức tường vững chắc trước mọi đợt tấn công của đối phương.
Cái kiểu đá cần mẫn của Toure làm tôi luôn có cảm giác an tâm mỗi khi có anh trên sân.
 
Sửa lần cuối:

bondeptrai

La Masia
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Ko biết lão chú Sanchez nịnh nọt gì BHL mà trận nào quan trọng đều thấy mặt chú ý. ăn hại đái khai ko tả nổi
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca mà vào chung kết tôi nguyện quy y cửa phật :v
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Không hiểu sao tôi có niềm tin vào những cầu thủ như Song hay Masche trong trận này hơn là Busquets. Cái chúng ta thiếu đang là chất thép trong lối chơi. Thế trận pressing thế này thì những pha tranh chấp tay đôi nếu thắng, sẽ mở ra những cơ hội bất ngờ hơn là những tình huống phán đoán chọn vị trí và cắt bóng của Busquets. Chất hoang dã châu Phi của Song, sức mạnh của Masche, hay tinh thần Abidal có lẽ phù hợp hơn với một trận đấu điên rồ. Có thể Barca mất bóng nhiều hơn, lối đá ít nhuyễn hơn nhưng cơ hội lại đến nhiều hơn.

Điều kỳ lạ là chưa thấy bất kỳ những tuyên bố ủng hộ đội nhà giành quyền đi tiếp của dàn hot girl FCBVN, nhất là nhóm người mẫu ảnh vừa được sport.es đăng tải. Nếu không vì ngoại hình không được bắt mắt cùng với cơ thể 18 múi và những hậu quả khó lường do sự phản cảm mang lại thì tôi sẵn sàng tuyên bố sẽ NUY nếu Barca vào chung kết. Mọi người cùng bấm thank và nhất trí cho những [MENTION=2226]M@inoel[/MENTION], [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION], [MENTION=10753]giangnguyen264[/MENTION], [MENTION=8422]comaylovemessi[/MENTION]... để tiếp thêm sự tự tin và mạnh dạn cho họ có những hành động ủng hộ Barca mạnh mẽ và thiết thực nhất nào!

Admin nào biên tập lại comment này đẩy lên facebook để ngoài những hot girl chắc chắn sẽ tuyên bố vừa tag ở trên sẽ còn có nhiều nhiều tuyên bố đáng chờ đợi nữa!
 
Sửa lần cuối:

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Barca mà lọt qua khe cửa hẹp đêm nay, mình nguyện sẽ public 1 phần cơ thể nõn nà chưa xuất hiện trên giang hồ bao giờ :)))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Busquets không đá thì coi như Xavi và Iniesta chạy mệt hơn rồi :D
[MENTION=4865]beckenbia[/MENTION]
Anh để ý là cứ trận cầu lớn nào mà có cái bài: X - Y, bạn có biết là y như rằng Barça hòa hoặc thua, có thắng cũng chật vật nên anh đề nghị ko dịch bài đó nữa :))

Em biết chứ :D. Không chỉ mấy bài kiểu bạn có biết, mà còn mấy bài kiểu gợi dậy tinh thần cho Barça, nhưng em vẫn làm liền một mạch 5 - 6 bài ở trên. Đơn giản vì trận này mê tín làm gì nữa =)). Chứ lúc đầu em cũng chỉ dịch lướt lướt trên FB cho có tin bài thôi :D.

Nói về trận này thì nhiều khi mất 1 vài trụ cột trên sân có khi lại hay, đem lại một cái gì đó mới mẻ hoặc một cái gì đó để hi vọng cho tương lai :D.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Năm lý do để tin vào cuộc lội ngược dòng

1. Bayern đã lên đỉnh

Đăng quang ở giải quốc nội sớm tới 6 vòng đấu bằng những chiến thắng hủy diệt liên tiếp, người Đức đã mạnh miệng tuyên bố: Hãy mang Barca tới đây! Và thực tế là họ đã làm được điều đó một cách thuyết phục bằng sự tập trung cao độ, khát khao thể hiện trước đội bóng mạnh nhất hành tinh. Và họ đánh mất gần như tất cả yếu tố tinh thần đó trước trận lượt về khi đến Camp Nou với tư thế cửa trên, rằng trận lượt về này giống như cuộc dạo chơi trước 90 nghìn khán giả...

Bất chấp những tuyên bố úy lạo tinh tinh thần chiến đấu của Ribery hay Heynkess thì có một điều chắc chắn rằng những đôi chân của Ribery, Robben...trên thảm cỏ Camp Nou sẽ trở nên bồng bềnh, phiêu lãng khi thần trí còn mải mê hướng tới Wembly vào ngày 25 tháng 5 tới đây hoặc thậm chí xa hơn là tới Gala trao giải quả bóng vàng 2013 vào tháng 1 năm sau...
Thường thì sau khi lên đỉnh, người ta rơi vào trạng thái ...thỏa mãn nhưng mỏi mệt và thiếu sinh khí! Barca cần tận dụng tốt lợi thế tâm lý này!

2. Barca – niềm tự hào bị tổn thương

Có lẽ trong đội hình Barca hiện tại, người có trí nhớ tốt nhất hẳn cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ thảm bại 0 – 4 trước đối thủ là trận đấu nào! Cho dù có nhắm mắt bịt tai thì họ vẫn ý thức rất rõ về cái cách truyền thông thế giới đặt dấu chấm hết cho cả tham vọng vô địch mùa này lẫn sự thống trị của một lối đá đang ngự trị trên đỉnh cao. Tự ái, tức giận và một chút điên cuồng giành giật lại ngôi vương vừa bị cướp sẽ là động lực tinh thần không nhỏ trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải này.

3. 6 thẻ vàng và nước mắt Nedved

Đã 10 năm trôi qua kể từ trận chung kết giữa Juve và Milan trong khuôn khổ UCL. Người ta có thể quên diễn biến chính của trận chung kết đó nhưng không thể quên ánh mắt buồn bã và ân hận của chiến binh Paven Nedved khi không thể sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết mà cuộc đời cầu thủ ai cũng khát khao được một lần tham dự. Chiếc thẻ vàng oan nghiệt đã lấy đi của rất nhiều những ngôi sao sân cỏ niềm hạnh phúc như thế và nó không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Nhìn vào 6 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt tại trận Chung kết là: Philipp Lahm, Dante, Schweinsteiger, Javi Martinez, Mario Gomez và Luis Gustavo thì có thể thấy có tới 4 cầu thủ chủ chốt trong hệ thống phòng ngự. Chỉ cần một chút do dự thiếu quyết đoán của Schweinsteiger hay Martinez là Barca đã có cơ hội tung ra những đường chuyền cuối cùng đến đích.

4. Thất bại luôn là mẹ của thành công

Thất bại trước Bayern là một thất bại toàn diện. Không chỉ phơi bày toàn bộ những hạn chế trong từng con người, trong lối chơi của Barca mà còn phô diễn toàn bộ những điểm mạnh mẽ, lấn lướt của Bayern. Có thể chúng ta không nhìn ra, nhưng con mắt tinh đời của nghề HLV sẽ giúp cho Tito tìm ra những điểm yếu chết người trong cách vận hành lối chơi của Bayern để triệt để khai thác nó trong trận lượt về. Trước sức ép ngạt thở của Bayern, Tito gần như chỉ còn biết chịu trận mà không có bất kỳ thay đổi gì nhưng sau 8 ngày bình tâm, hẳn là ông cũng có đủ thời gian cho những toan tính chiến thuật.

5. Messi đã trở lại

Không phải là cái cách có mặt trên sân mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là đóng góp vào lối chơi chung của cả đội. Messi đã trở lại, đôi chân đã thanh thoát và đây rõ ràng là trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Không cháy lúc này thì là lúc nào, Messi?

P/S: sao tin bài trận này èo uột thế nhỉ?
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quay lại khoảng thời gian trước trận chung kết cúp C1 giữa Barca và Man Đỏ trên sân Wembley 2 năm trước, Pep ngoài một huấn luận viên tài ba còn là một nhà tâm lý cực kỳ xuất sắc. Chỉ với một đoạn film Pep về chiến binh La Mã đã đánh thức ý chí chiến đấu của các cầu thủ lên mức cao nhất, kết quả là Barca đã có chiến thắng dễ dàng trước Man đỏ.

Với hành trang 4 bàn ko gỡ ở trận lượt đi, mọi phương án chiến thuật cũng như nhân sự lúc này ko còn nhiều ý nghĩa. Cái mà Barca cần nhất lúc này là một nhà tâm lý hơn là một huấn luận viên, hãy đánh thức sức mạnh của các cầu thủ bởi những điểm sau:

1. Vào trận với tư tưởng .... đã bị loại, coi đây chỉ là trận giao hữu trước mùa bóng. Nó giống như việc một đội đã chắc suất xuống hạng làm thịt đội đang cạnh tranh chức vô địch, các cầu thủ sẽ ko còn cảm giác nặng nề phải ghi 4 bàn, khi đó việc ghi 4 hay 5 bàn ko phải là việc quá khó với Barca dù đối thủ là ai.

2. Hãy bắt đầu với bài toán "số đếm" của học sinh lớp 1.
0 rồi mới đến 1, 1 rồi mới đến 2, sau 2 là 3, có 3 rồi mới có 4, sau 4 là 5,...... Chúng ta ko nên gieo vao tư tưởng cầu thủ là phải ghi 4 bàn, cái quan trọng nhất là bàn thắng chứ ko fải số lượng bàn thắng. Xem trận Real hôm qua, mấy chú Real tâm lý nặng nề quá, mấy cơ hội ngon ăn ở hiệp 1 nhưng ko nhai nổi. Khi đã có bàn thắng thì làm 2 quả trong vòng chưa đầy 10 phút.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0


3. 6 thẻ vàng và nước mắt Nedved

Đã 10 năm trôi qua kể từ trận chung kết giữa Juve và Milan trong khuôn khổ UCL. Người ta có thể quên diễn biến chính của trận chung kết đó nhưng không thể quên ánh mắt buồn bã và ân hận của chiến binh Paven Nedved khi không thể sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết mà cuộc đời cầu thủ ai cũng khát khao được một lần tham dự. Chiếc thẻ vàng oan nghiệt đã lấy đi của rất nhiều những ngôi sao sân cỏ niềm hạnh phúc như thế và nó không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Nhìn vào 6 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt tại trận Chung kết là: Philipp Lahm, Dante, Schweinsteiger, Javi Martinez, Mario Gomez và Luis Gustavo thì có thể thấy có tới 4 cầu thủ chủ chốt trong hệ thống phòng ngự. Chỉ cần một chút do dự thiếu quyết đoán của Schweinsteiger hay Martinez là Barca đã có cơ hội tung ra những đường chuyền cuối cùng đến đích.



Đọc xong phần này thì em lại thêm niềm tin là chúng ta sẽ thắng một cách giòn giã còn có vào CK hay ko thì chưa biết :D
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca mà lọt qua khe cửa hẹp đêm nay, mình nguyện sẽ public 1 phần cơ thể nõn nà chưa xuất hiện trên giang hồ bao giờ :)))

Đã đến thế này mà các anh không gắng hết sức thì hơi phí. BLĐ diễn đàn xem thế nào cầu truyền hình sang tận Nou Camp cho các anh ấy được mát mắt
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Một Barca nhợt nhạt thiếu sinh khí, thiếu tham vọng. thiếu quyết tâm nhất trong vài năm trở lại đây. Thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân. Ôi hoài niệm Santa Puyol tóc xù. Ngày truớc dù Barca có thua nhưng có Puyol trên sân vẫn thấy hừng hực lửa. Xavi, Ini ra sân rồi, một thế hệ
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhiều khía cạnh của đội bóng này chỉ có thể so sánh với bóng đá phủi thôi :v
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thẳng thắn mà thừa nhận thì một Barca yếu nhất trong 10 năm qua đấu với một Bayern mạnh nhất trong 10 năm qua trong khi cầu thủ chơi hay nhất, niềm hy vọng lớn nhất không thể ra sân thì kết quả này cũng là điều dễ hiểu thôi.

Lần đầu tiên có một trận đấu của Barca mà mình mong mau hết giờ đến thế.

Trong một trận đấu cần phải thi đấu với 200% phong độ thì các cầu thủ của chúng ta lại không có ai còn là chính mình.
Tất cả đều thi đấu với đôi chân như đeo đá.
À, có chăng Pique an ủi được tí là nếu đá quyết tâm cao nhất thì cũng không đến nỗi dở lắm.

Thua kiểu này đỡ tức tưởi hơn mấy trận thua MU, Inter, Chelsea trước đây vì chênh lệch rõ ràng quá, chả có gì để tiếc nuối cả.
Thôi năm sau ta làm lại.
Mùa này ôm cái La Liga được rồi.

//Tắt cái Hội quán một thời gian, để đó cho trẻ trâu lảm nhảm thêm bực mình, có khi lại ngứa tay. :shame:
 

dent

Tiểu học xã
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
buồn nhỉ, bác nào còn tinh thần cố viết cái gì đó cho mọi người với. Hôm nay sẽ là lịch sử của ngày mai. Coi như hết một chu kỳ thành công của Xã, cũng như Dream Team 1, kết thúc là một nỗi đau tưởng như không thể nguôi khi niềm tin, tự hào về bản thân bị đánh bại triệt để. Làm sao để Xã nhà nhìn thấy điểm tích cực của thất bại, nhanh chóng trở lại. Đợi chờ... đã từng đợi chờ, đã từng buồn thê thảm, chứng kiến những thất bại, những lời phê bình loạn thời điểm thoái trào của giai đoạn Ronnie, quả thật...niềm vui tuy dài mà ngắn, nỗi buồn thì tuy ngắn mà dài!
 

Oanh

Tiểu học xã
Đầu quân
6/7/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
càng ngày càng nghi ngờ năng lực của Tito.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
năng lực của Tito chả lẽ chỉ thế thôi sao :(( muốn khóc mà không được đây :(( không còn gì để bào chữa nữa rồi :(( có lẽ ông nên từ chức thôi :((
 
Sửa lần cuối:

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Đúng như Pep đã nhận xét, thế hệ này đã có quá nhiều vinh quang nên không còn nhiều động lực, cả đội chỉ duy nhất còn một cậu bé chơi bóng bằng sự đam mê thôi.

Những người như Pique, Cesc, Alves, Villa nên bán khẩn cấp. Xavi và Iniesta ở lại nhưng nhường lại vai trò trụ cột cho các cầu thủ trẻ. Tito nên từ chức sau khi lấy La Liga, hãy đón chính HLV của Bayern về mùa tới nếu có thể.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top