[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình đang nói về chất lượng đội hình chính chứ dĩ nhiên không thể so chiều sâu với mấy đội trọc phú đổ rất nhiều tiền vào chuyển nhượng,hơn nữa lối chơi của Barca nếu đạt tới đỉnh cao nhất thì cũng không cần phải sử dụng đến quá nhiều người,ngay như PEP hồi xưa cũng chỉ sử dụng khoảng 15 người là căng

Còn không thể mang những trận đấu với PSG hay Bayern ra nói khi thực sự Barca đã quá yếu ớt so với chính họ khi vừa thiếu người và cũng không ở trạng thái sung mãn nhất,trong tương lai thì những người như Xavi-Alves-Puyol cũng sẽ chỉ đóng vai trò dự bị thay vì đá chính liên tục như chuỗi trận thất vọng ở C1 vừa rồi,trụ cột tương lai sẽ phải là Cesc-Thiago-Tello với điều kiện họ được tạo thêm nhiều cơ hội

Thua thì vẫn cứ là thua. Chẳng mấy ai lấy lý do vì phải đem cầu thủ dự bị ra sân nên thua đâu.
Bóng đá thời của Pep đã qua lâu rồi. Bóng đá hiện nay yêu cầu đội hình phải có chiều sâu để giành chiến thắng. Không có đội bóng nào hiện nay có thể dùng đội hình 1 đá cả mùa bóng. Và chính sự khác biệt về chất lượng của cầu thủ đá chính và dự bị là nguyên nhân chính dẫn đến sự thảm bại của Barca.

Về HLV thì không có nghĩa thuê người mới sẽ phải xây dựng lại từ đầu,Barca sẽ lựa chọn những HLV hiểu về triết lý bóng đá của Barca và có thể sử dụng những cầu thủ hiện nay của Barca,mình nghĩ có 3 cái tên hợp lý nhất gồm:
-Jupp Heynckes: Đây là một HLV cực kỳ giàu kinh nghiệm và có sự am hiểu về bóng đá TG rất sâu sắc,ông ấy đã từng tuyên bố hiểu về Barca còn hơn cả Bayern và qua 2 lượt trận đối đầu cho thấy ông không hề nói suông

-Marcelo Bielsa: Cũng là một HLV giàu kinh nghiệm,tuy chưa có nhiều thành tích như Heynckes nhưng lại có triết lý bóng đá gần tương tự với tiki-taka,với một đội chỉ cỡ Bilbao mà ông vẫn giúp đội bóng này vào chung kết Europa League và trở thành đối thủ khó chịu ở Liga thì với Barca việc đạt thành tích cao ở Liga và C1 là hoàn toàn có thể

-Pellegrini: Ông có lẽ là một trong những chiến lược gia hiểu về bóng đá TBN rõ nhất hiện nay,2 lần đưa những đội bóng nhỏ cỡ Villarreal-Malaga gây được tiếng vang ở C1 là những điểm ấn tượng trong bảng thành tích của ông

Đó là 3 cái tên chưa hẳn tài năng nhất hiện nay nhưng có lẽ là phù hợp nhất với Barca để tiếp tục duy trì tiki-taka còn về Tito ông có thể nói cứng rằng ông đủ sức dẫn dắt tiếp nhưng có lẽ chỉ vừa đủ thì có lẽ là không đủ,nhìn gương mặt tiều tụy của ông hiện nay đủ thấy cái khái niệm "đủ sức" của ông là thế nào

Đồng ý với việc HLV mới không đồng nghĩa với phải xây dựng lại từ đầu nhưng bất kỳ HLV nào cũng cần có thời gian để đưa đội bóng đến chiến thắng, ít nhất là 01 năm. Và Tito cũng cần được trao một thời gian như vậy.
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hãy nhìn đội hình hiện tại của Barca dù là nhiều trụ cột chấn thương mà so sánh với đội hình Arsenal. Barca trên hẳn một bậc cả về đẳng cấp lẫn danh tiếng, nhưng Arsenal đã thi đấu một trận lượt về tưng bừng và khiến cho Bayer phải toát mồ hôi, dù không đi tiếp nhưng khiến người hâm mộ đều hài lòng. Còn Barca thua tận 7 bàn không một bàn gỡ thật là đáng thất vọng. Nên mình mong BLĐ hãy cho Tito nghỉ việc, dù ông có tận tình nhưng cả về sức khỏe và kinh nghiệm ông đều không có. Một mùa bóng mà mất mấy tháng đi chữa bệnh, lấy đâu thời giờ công sức cống hiến cho đội bóng. Mùa này trước những đội bóng lớn, Barca thi đấu quá thiếu tinh thần, không còn sự tự tin, sáng tạo. Hãy để ông ra đi cho người mới lên để thay đổi tinh thần đội bóng. Những cầu thủ thi đấu làng nhàng bậc trung cũng nên bán hết, mua về những nhân tố mới có tinh thần thi đấu tích cực hơn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Không nên tranh luận với nhau một chữ tiki-taka bởi hiểu rộng ra đó chỉ là một khái niệm trong việc nhìn nhận về bóng bánh. Tôi chắc bạn ít nhiều trong rom này cũng đã động chạm đến từ đó và ít nhiều bạn cũng đã có một cách đánh giá về nó.
Các bạn thưởng thức Barca và các bạn thấy có đúng là là một khác biệt so với thế giới bóng đá hiện tại không và nó có phù hợp đi cùng với thành công trong giai đoạn nó phát triển, trưởng thành không. Điều này người xem bóng đá ai cũng biết và chỉ có Anti và dị biệt là cố tình không biết mà thôi.

Tôi chẳng lạ lẫm gì khi Barca thua trận, thua trong vài một mùa giải. Nhưng tôi xem Barca và rất thích thú ủng hộ nó. Thế thôi bạn quản trị ạ.
Đấy, bạn nhầm rồi nhé. Tôi chưa bao giờ tranh luận về vấn đề này vì nó gai góc. Ngay từ khi người ta gắn khái niệm tiki-taka cho Barca thì cũng chả ai hỏi tôi nó nghĩa là gì ngoài bài trả lời tík-tak của Autumnruv. Chính vì nó gai góc nên cũng chả mấy ai nhảy vào rạch ròi và chỉ ra Barca đá tiki-taka là đá theo kiểu gì và ngầm hiểu cứ đá đẹp, ít chạm, bật ban tanh tách là tiki-taka. Đã hiểu như thế thì xin thưa phút 80 của trận đấu trong cự ly hẹp 5-6m cánh phải Bayern gần giữa sân có 3 cầu thủ áo đỏ đá tiki-taka trước 4 cầu thủ Barca trong gần mười nhịp bóng. Nếu nói theo kiểu báo chí thì có thể giật tít rằng Bayern đá tiki-taka trên Camp Nou. Khi chúng ta không chịu nhảy vào những vấn đề gai góc thì ta tự làm mình không phát triển thêm mà thôi. Và tôi cũng khẳng định tôi đến bây giờ vẫn không giải thích được khái niệm đó mà tôi chỉ đơn giản hiểu cách đá của Barca ra sao và cách đá của Barca hoàn toàn phụ thuộc vào con người vận hành nó. Barca thành công rực rỡ nhờ một lứa cầu thủ đã quen thuộc với nhau. Khi không còn những cầu thủ đó thì tôi không nghĩ Barca còn đá được như thế nữa và cũng đừng bắt các cầu thủ khác phải đá cho bằng được như thế.

Bạn có nhớ lần cuối Barca nhìn thấy cảnh các cổ động viên vẫy cờ trắng trên sân nhà chưa? Lâu quá rồi đúng không? Nếu so sánh một trận đấu tẻ nhạt và bất lực thì trận bán kết lượt về xứng đáng bị vẫy cờ trắng. Nhưng điều đó không xảy ra. Lý do rất đơn giản: chẳng ai nghĩ đến việc mang cờ đến sân từ quá lâu. Việc vẫy cờ chỉ diễn ra khi sức chịu đựng của CDV đã đến giới hạn: thất bại liên tiếp trong thời gian dài và trắng tay. Còn những trận thua trước Bayern vẫn được xếp là hiện tượng nhất thời. Hãy hỏi Cruyff xem ông ta chữa cháy giúp Barca bây giờ thế nào? Cực dễ: mang nguyên một hàng hậu vệ thép về Camp Nou là xong. Điều đó dễ vì nó đảm bảo cho một tư tưởng không thua rồi sau đó với những con người tuyến trên như hiện tại thì Barca vẫn là số 1. Càng tư duy kiểu đó thì ta sẽ hiểu sân Camp Nou chỉ huýt sáo trước vài cá nhân đơn lẻ đá không hiệu quả trong một thời gian dài chứ đối với họ Barca không thay đổi. Họ vẫn hát vang tên Barca nhưng họ có quyền chỉ trích một vài người trong đội bóng đó vì nó là đúng. Nếu cả 23 con người đều đá tốt thì Barca sẽ không như thế này.

Trước khi nói không nên chỉ trích Barca thì đầu tiên phải là một người hiểu Barca hay đơn giản hơn là hiểu về bóng đá. Bản thân fan Barca xã nhà cũng ném đá kịch liệt các cầu thủ, huấn luyện viên hoặc thậm chí là chủ tịch như tôi. Tại sao lại thế? Tại vì tôi đã ném đá đúng và thực tế đã chứng minh tôi đúng. Còn khi ta sống và xem Barca theo một phong trào mà tôi quan sát tràn ngập trên mạng là đánh đồng những người chỉ trích-chỉ ra sự yếu kém nhất thời với những người chỉ trực chờ Barca thua là sỉ vả là rất không công bằng. Bạn muốn cổ vũ cho một phong trào nhất nhất trung thành với bản chất sự việc cho dù số lượng đã và đang thay đổi quá mạnh thì rõ ràng bạn sẽ thua thiệt. Tôi thì hơi dị ứng với những từ đang bị gọi trên mạng là Anti cùng với Fan phong trào. Tôi rất không thích (dùng từ hơi nhẹ) với những cụm từ trên. Về lý thuyết thì tôi yêu quý fan vì dù sao họ cũng cùng chiến tuyến với tôi. Còn việc bạn cho rằng tôi cùng lớp với các anti (bài trừ, diệt trừ) Barca thì tôi đành chấp nhận vậy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ít xem thì cũng đừng chém như đúng rồi thế. Thay đổi lớn nhất của Barca dưới thời Tito là đã gia tăng đáng kể số bàn thắng từ tuyến 2 và tuyến 3, trong bối cảnh các tiền đạo dứt điểm kém đi. Thời Pep những trận 3 tiền đạo tịt ngòi mà vẫn thắng đếm đủ 1 bàn tay không? Đã mùa nào Pep đá BK trong tình trạng mất Messi cả 2 lượt như Tito hiện nay chưa? Tài năng đúng là vẫn còn cần kiểm chứng, nhưng chính vì thế nên mới cần thời gian. Xơ dẫn dắt Mờ U nhà bạn bao mùa mới vô địch ngoại hạng lần đầu? Tổng thời gian Tito chính thức cầm đội chỉ được khoảng 6 tháng thôi nhé. Thực tế cho thấy, những đội bóng ổn định nhất là những đội kiên nhẫn, ít thay đổi HLV nhất, mà Ars với MU là 2 điển hình. Đẳng cấp và tài năng thực sự của 1 HLV nó được thể hiện trong các chặng đua đường trường chứ không phải ở các giải đấu cup.
P/S: cần tách bạch rõ ràng năng lực và sức khỏe. Mùa sau nếu Tito không đảm bảo được 9 tháng huấn luyện liên tục thì nên ra đi, chứ năng lực huấn luyện thì cho tới giờ chẳng có gì đáng trách, nếu so với những người tiền nhiệm.

Hình như bạn mới là người chém bởi theo con số thống kê thì số bàn thắng từ tuyến 2 và tuyến 3 mùa này của Barca tại La Liga(ko tính Cesc vì anh hay được xếp đá tiền đạo) là 21 trong khi con số tương tự của Barca mùa giải 10/11 là 23

Về Tito thì bạn đã thấy mình khẳng đinh ông kém tài chưa hay mới nói năng lực của Tito vẫn là dấu hỏi(tức là chưa thể biết là kém hay giỏi)?

Lý do lớn nhất mình muốn Barca thay Tito là bệnh tật của ông
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0

Mình vẫn không rõ ý bạn là gì,bạn chỉ trích và bạn muốn Barca thay đổi nhưng thay đổi như thế nào?

Bạn muốn Barca thay thế tiki-taka bằng một lối đá khác hay chỉ đơn giản là thay thế những cầu thủ đã sa sút phong độ?
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
đơn giản là cả mùa này trừ các trận đá với mấy chú lôm côm ở Liga lẫn CL (mà vẫn có rất nhiều trận k0 thuyết phục) còn lại gặp các đối thủ cứng cựa như tất cả các trận Clasico & các trận vòng Knock Out CL thì Barca chỉ đá ra hồn dc mỗi trận lượt về gặp Milan, còn lại tất cả các trận kia đá theo kiểu làm cules như ngồi trên đống lửa chờ còi hết giờ, điều chưa từng xảy ra dưới thời Pep.
Đừng mang tính nhân văn (gốc La Masia + sức khỏe) ra để giữ Tito lại, điều đó chỉ có hại cho cả 2 thôi. Vì sức khỏe Tito thì ông chỉ nên tiếp tục làm trợ lý hoặc 1 công việc nhẹ nhàng hơn. 1 mùa bóng mất 3 4 tháng chữa bệnh k0 nắm đội dc thì k0 nên làm HLV trưởng, k0 cần biết năng lực ông như thế nào.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mình vẫn không rõ ý bạn là gì,bạn chỉ trích và bạn muốn Barca thay đổi nhưng thay đổi như thế nào?

Bạn muốn Barca thay thế tiki-taka bằng một lối đá khác hay chỉ đơn giản là thay thế những cầu thủ đã sa sút phong độ?
Bạn là fan ruột của Barca hay MU để ta dễ nói chuyện?

Việc thay đổi thì dĩ nhiên sau mỗi mùa bóng ít nhiều có sự thay đổi rồi. Ta bắt đầu từ vĩ mô nhé.

1. Cái gốc hoành tráng được đặt bằng viên gạch La Masia + thiên tài dẫn dắt + lối chơi bóng ngắn nhuần nhuyễn sở hữu phần lớn thời gian trận đấu. Cái gốc này được định hướng từ thời Cruyff và chuyện mua bán cầu thủ ngoài là những chiến thuật tầm ngắn để đảm bảo thành tích. Thành công rực rỡ của Barca là một hiện tượng nhất thời do: La Masia chín + Messi + Pep truyền giáo lối chơi + cảm hứng. Cho dù có qua thời đỉnh cao thì lối chơi ấy và những con người chủ chốt ấy vẫn có thể đem lại thành tích (vô địch Liga, Copa) và là một đội mạnh ở châu Âu (liên tục vào bán kết, chung kết). Việc dự báo sự đi xuống của Barca được Pep chỉ ra từ mùa trước và ông ta (đại diện xuất chúng cho trường phái bóng đá của Cruyff và cách tổ chức mafia vung tay không cần nghĩ của Laporta) đưa ra một kế hoạch lớn để cải tổ nhưng đã không được Ro$ell và bộ sậu đồng ý. Những việc đó hơi oái ăm: đuổi Pique, Cesc; bán Villa, Alexis; sẵn sàng cho Puyol tự quyết tương lai theo kiểu ân huệ vì bỏ thì thương mà vương thì tội.... Một Ro$ell ngừng các hoạt động đào tạo trên phạm vi toàn cầu để tập trung cho La Masia hay Cantera đạt đỉnh cao vào năm ngoái thật ra là trái ngọt từ các thế hệ trước. Giờ đây thì nó bắt đầu phát huy theo hướng của Ro$ell. Nói chung ở phần này ta hiểu ngắn gọn ban lãnh đạo mới áp dụng một tư duy mới về kinh doanh (bản chất Barca cũng là một cỗ máy kinh doanh) và từ bỏ (cực đoan bè phái) các định hướng trước đây đặt ra. Kinh tế quyết định chính trị. Nhưng ở đây kinh tế không quyết định được thành công quy ra danh hiệu.

2. Tiki-taka là một khái niệm tương đối và lối chơi này phù hợp nhất quán với trường phái và phương châm của Barca. Đó là kim chỉ nam đến thành công cho Barca và CLB không thay đổi nó. Việc thay đổi lối chơi là không cần thiết mà chỉ là tìm kiếm một thế hệ mới chơi lối chơi đó theo cách mới. Ta nên nhớ Pep từng ước ao biến Barca thành một cỗ máy hoàn hảo: bất bại. Nhưng đã thất bại. Ban đầu Barca của Pep là một cỗ máy áp đảo đối phương trong 30-45 phút đầu trận: kết thúc sớm (tra tấn về thể lực). Sau những thất bại (tiêu biểu là trước Inter) thì Pep buộc phải chuyển Barca sang một hình thái mới là đá chậm rãi - ru ngủ đối phương (tra tấn tinh thần). Hình thái này khiến Barca có vẻ nguy hiểm hơn và thực sự khi cần áp đảo trở lại đối phương để kiếm bàn thì Barca luôn làm được (ghi bàn trong 15 phút cuối trận). Sau 2 mùa, lối chơi này khiến các cầu thủ quen với sự chậm chạp và lề mề. Chiến thắng trước Milan ở lượt về là phiên bản của Barca ở hình thái sơ khai đầu tiên và nó là nhất thời. Pep không thể tạo ra một Barca hoàn hảo theo ý mình do không đủ thời gian và tầm nhìn chuyên môn từ phía lãnh đạo nên ông ta ra đi, còn lãnh đạo vẫn ôm mộng gửi vào Tito.

Ngay sau khi thất bại ở lượt về, Pique đăng đàn cạnh khoé rằng Ban lãnh đạo nên có những thay đổi ở mùa tới. Ý hiểu là anh ta đòi hỏi có những đồng đội siêu việt và một tinh thần mới trong phòng thay đồ. Kể cả việc tuyên bố có Messi cũng không thay đổi gì cũng cho thấy sự bất ổn. Chính Pique mới là kẻ cần phải thanh lọc ngay lập tức vì những phát biểu đó. Về ngắn hạn, những thay đổi nhân sự vẫn duy trì vị thế của Barca ở trong nước và vẫn là con ngáo ộp ở châu Âu. Nhưng nó không đảm bảo Barca có sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ để có thể nắm phần thắng bằng lối chơi sở trường. Về dài hạn (cái này tay Ro$ell đang ỉm hàng nhiều dự án, kế hoạch để tranh thủ giữ thêm một nhiệm kỳ), Barca phải quay trở lại với triết lý và tầm nhìn Cruyff vô điều kiện. Ta có thể liên tưởng đến việc các hoàng đế độc tài dẹp bỏ các chức vị nhiếp chính hay cố vấn phía sau của các bô lão để nắm quyền sinh sát triệt để là việc Ro$ell đã và đang làm ở Barca. Việc này có mặt tiêu cực vì điểm yếu của Ro$ell là chả hiểu cái quái gì về chuyên môn bóng đá so với Cruyff hay Pep. Do đó ông ta sẵn sàng dẹp bỏ thành tích thể thao ở các câu lạc bộ để tập trung ngắn hạn vào kinh tế mà vẫn không có bất kỳ sự phản đối nào. Ở phần này, Barca gặp bất ổn dài hạn vì chuyện phe phái và chưa thể ổn định trong thời gian 3 năm (nửa nhiệm kỳ còn lại của Ro$ell) hay 9 năm (trúng cử thêm nhiệm kỳ nữa). Giả sử trong 9 năm nữa thời đại Ro$ell kết thúc thì lúc đó Cruyff đã 75 tuổi và ta gần như coi Cruyff hết minh mẫn. Vì nhiều lẽ thì sự xuất hiện của một nhân vật trung dung, không xung đột với các phe phái Laporta - Ro$ell có thể là lối thoát và mấu chốt giải quyết vấn đề. Người có thể vừa trung dung, vừa mafia, vừa am hiểu thay thế Cruyff, vừa khiến cả Catalunya nể phục chỉ có duy nhất một cái tên: Pep Guardiola.

Đấy là chuyện của tương lai. Còn hiện tại Pep không công khai nhưng ai cũng ngầm hiểu lão hói này không thích tư tưởng của Ro$ell. Nếu 3 năm tới Ro$ell bị bay thì chúng ta cũng chưa thể thấy Pep về lại Camp Nou vì việc du hành của ông ta đang dang dở. Nếu 9 năm sau thì lúc đó người chịu thiệt thòi sẽ là chúng ta bởi khi đó không còn thấy Messi thi đấu đỉnh cao nữa và một thế hệ mới toanh thực sự khó kiếm đâu ra thiên tài cỡ Messi.

Bằng những tư duy ở trên thì bạn hiểu cái tôi muốn thay đổi là gì. Tôi không quan tâm đến đuổi ai, mua ai, vì nó cũng chỉ là vá chiếc áo đã rách. Tôi đang mong chờ 2016 tới Ro$ell thất cử và Pep hói 45 tuổi vừa trải qua 3 mùa thành công rực rỡ với Bayern Munchen sẽ trở lại nắm một Barca nát bét (Puyol giã từ, Xavi thực sự chỉ đóng vai dự bị tinh thần, Messi tính đường rời Barca...). Và sau 5 năm tiếp theo dẫn dắt Barca thì Pep sẽ ngả theo con đường chính trị: tranh cử chủ tịch. Đó là những thay đổi tôi nghĩ tới.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
@Bác Den: Vậy những năm tới sẽ là sự phí phạm đối với thiên tài Messi ? Theo như bác dự thì 3 năm tới nếu Pep trở về thì Messi sẽ bị "xử" như Ronaldinho, Deco?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
@Bác Den: Vậy những năm tới sẽ là sự phí phạm đối với thiên tài Messi ? Theo như bác dự thì 3 năm tới nếu Pep trở về thì Messi sẽ bị "xử" như Ronaldinho, Deco?
Không phải. Ý mình là trong 3 năm tới Messi sẽ đóng vai con bò kéo cày trên ruộng cằn và tỏ ra mệt mỏi, chán nản (cái này có tính đến World Cup 2014 không ăn được cúp thế giới và một Ro$ell không muốn tăng lương cho cầu thủ đã gần 30 tuổi). Điều đó khiến Messi có thể suy nghĩ đến việc rời bỏ Barca (3 năm tới không vô địch Champions League).

[video=youtube;bVN4Z7xWMH8]http://www.youtube.com/watch?v=bVN4Z7xWMH8[/video]
Từ phút thứ 3: lễ tang cho Dream Team Barca :D
Chủ tịch Rốt do bận bịu cùng với Tito đã đến đưa tiễn muộn. Phát biểu tại buổi lễ: Barca đã qua đời sau tai nạn thảm khốc tại Đức =)).
Tito: ta từng thắng họ 4 bàn
Rốt:...đó là thời kỳ Laporta lãnh đạo =)).

Các bạn nào muốn tìm kiếm góc nhìn hóm hỉnh để xóa nỗi buồn thì cố gắng theo dõi Crakovia.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi lại cho rằng không nên thần thánh hóa Pep và cũng đẩy Rosell xuống vực sâu tội lỗi.

- Pep: Cái khôn ngoan của Pep là biết dừng lại đúng lúc, khi Barca chưa nát bét và hầu hết mọi người khi nghĩ về Pep toàn là những kỷ niệm đẹp. Cái khôn ngoan nữa là Pep đã lựa chọn Bayer Munich - cái cây đã được chăm sóc kỹ lưỡng 3, 4 năm nay và giờ đây đơm hoa kết quả.
Chắc chắn Bayer của Pep sẽ thống trị Bundesliga mùa bóng tới sau khi hút hết tinh túy của đối thủ trực tiếp là Dortmund. Tuy nhiên, khi ra đấu trường Châu Âu, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy cho Pep. Mourinho khả năng rất cao sẽ về Chelsea, nơi ông ta có thể tự do áp đặt lối đá xe bus trước khung thành, "thắng 1-0, còn hơn thua 4-5". Hay như Real sẽ thuê các HLV cáo già như Ancelotti hoặc Jupp Heynckes để tìm cái gọi là La Decima. Hãy xem Pep đối phó thế nào.
Tài năng của Pep sẽ được đánh giá nhiều vào sự thể hiện của Bayer ở Champions League. Nếu Pep cùng Bayer thống trị Châu Âu trong vòng 3 năm tới, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các cules chăng biểu ngữ kêu gọi Pep về Nou Camp. Còn nếu Bayer không đoạt được ngôi vương ở Champions League thì tài năng của Pep cũng chỉ giới hạn tại Barcelona.

- Rosell: Điều tích cực ai cũng có thể thấy dưới thời Rosell đó là khoản nợ của Barca đã được giảm đi rất nhiều, khoản nợ phần lớn do Laporta tạo ra. Việc giảm nợ và mua bán một cách khôn ngoan là điều tiên quyết để đội bóng đi lên. Chủ tịch của CLB không cần thiết biết nhiều về bóng đá và cũng không cần phải tham dự vào vấn đề chuyên môn.
Không thể phủ nhận Laporta là người mở ra kỷ nguyên chiến thắng cho Barca sau đêm dài tăm tối. Nhưng Laporta không thể thành công đến vậy nếu thiếu Rosell giúp sức. Có lẽ nhiều người vẫn nhớ rằng, Laporta bằng chiêu bài đưa Beckham về Nou Camp để lên Chủ tịch Barca nhưng sau đó lời hứa không được thực hiện mà thay bằng Ronaldinho. Điều thú vị là Ronaldinho là do một tay Rosell đưa về.
Rosell là con người xuất thân từ thương trường, những kiến thức về kinh doanh của ông ta đang rất cần thiết với Barca, đặc biệt trong thế giới bóng đá đang bị đồng tiền can thiệp vào quá nhiều.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
TKhông thể phủ nhận Laporta là người mở ra kỷ nguyên chiến thắng cho Barca sau đêm dài tăm tối. Nhưng Laporta không thể thành công đến vậy nếu thiếu Rosell giúp sức. Có lẽ nhiều người vẫn nhớ rằng, Laporta bằng chiêu bài đưa Beckham về Nou Camp để lên Chủ tịch Barca nhưng sau đó lời hứa không được thực hiện mà thay bằng Ronaldinho. Điều thú vị là Ronaldinho là do một tay Rosell đưa về.
Rosell là con người xuất thân từ thương trường, những kiến thức về kinh doanh của ông ta đang rất cần thiết với Barca, đặc biệt trong thế giới bóng đá đang bị đồng tiền can thiệp vào quá nhiều.
Bạn xem lại phần bôi đậm. Rô vẩu do một tay Rốt đưa về? Cái này phải gọi Rốt sang điều trần :D. À, cá nhân mình mong bạn đừng gọi ngược tên sân Barca nhé vì dù sao cũng từng là một cựu lão thành cách mạng :D
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hình như bạn mới là người chém bởi theo con số thống kê thì số bàn thắng từ tuyến 2 và tuyến 3 mùa này của Barca tại La Liga(ko tính Cesc vì anh hay được xếp đá tiền đạo) là 21 trong khi con số tương tự của Barca mùa giải 10/11 là 23

Về Tito thì bạn đã thấy mình khẳng đinh ông kém tài chưa hay mới nói năng lực của Tito vẫn là dấu hỏi(tức là chưa thể biết là kém hay giỏi)?

Lý do lớn nhất mình muốn Barca thay Tito là bệnh tật của ông
Nói thế này cho dễ hiểu: trong 4 mùa Pep cầm đội, chưa mùa nào mới chỉ tới vòng 33 như hiện nay mà Barca đã ghi được hơn 100 bàn (hiện đã có 101 bàn). Messi tuy ghi nhiều bàn hơn nhưng các tiền đạo khác lại cùn đi, vậy bàn thắng từ đâu tới?
Nếu vì lý do sức khỏe thì đúng, không đảm bảo được 9 tháng liên tục thì nên ra đi, cái này cũng đã nói ở trên
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Tôi lại cho rằng không nên thần thánh hóa Pep và cũng đẩy Rosell xuống vực sâu tội lỗi.

- Pep: Cái khôn ngoan của Pep là biết dừng lại đúng lúc, khi Barca chưa nát bét và hầu hết mọi người khi nghĩ về Pep toàn là những kỷ niệm đẹp. Cái khôn ngoan nữa là Pep đã lựa chọn Bayer Munich - cái cây đã được chăm sóc kỹ lưỡng 3, 4 năm nay và giờ đây đơm hoa kết quả.
Chắc chắn Bayer của Pep sẽ thống trị Bundesliga mùa bóng tới sau khi hút hết tinh túy của đối thủ trực tiếp là Dortmund. Tuy nhiên, khi ra đấu trường Châu Âu, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy cho Pep. Mourinho khả năng rất cao sẽ về Chelsea, nơi ông ta có thể tự do áp đặt lối đá xe bus trước khung thành, "thắng 1-0, còn hơn thua 4-5". Hay như Real sẽ thuê các HLV cáo già như Ancelotti hoặc Jupp Heynckes để tìm cái gọi là La Decima. Hãy xem Pep đối phó thế nào.
Tài năng của Pep sẽ được đánh giá nhiều vào sự thể hiện của Bayer ở Champions League. Nếu Pep cùng Bayer thống trị Châu Âu trong vòng 3 năm tới, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các cules chăng biểu ngữ kêu gọi Pep về Nou Camp. Còn nếu Bayer không đoạt được ngôi vương ở Champions League thì tài năng của Pep cũng chỉ giới hạn tại Barcelona.

- Rosell: Điều tích cực ai cũng có thể thấy dưới thời Rosell đó là khoản nợ của Barca đã được giảm đi rất nhiều, khoản nợ phần lớn do Laporta tạo ra. Việc giảm nợ và mua bán một cách khôn ngoan là điều tiên quyết để đội bóng đi lên. Chủ tịch của CLB không cần thiết biết nhiều về bóng đá và cũng không cần phải tham dự vào vấn đề chuyên môn.
Không thể phủ nhận Laporta là người mở ra kỷ nguyên chiến thắng cho Barca sau đêm dài tăm tối. Nhưng Laporta không thể thành công đến vậy nếu thiếu Rosell giúp sức. Có lẽ nhiều người vẫn nhớ rằng, Laporta bằng chiêu bài đưa Beckham về Nou Camp để lên Chủ tịch Barca nhưng sau đó lời hứa không được thực hiện mà thay bằng Ronaldinho. Điều thú vị là Ronaldinho là do một tay Rosell đưa về.
Rosell là con người xuất thân từ thương trường, những kiến thức về kinh doanh của ông ta đang rất cần thiết với Barca, đặc biệt trong thế giới bóng đá đang bị đồng tiền can thiệp vào quá nhiều.

Đồng ý với bạn về quan điểm Pep là người khôn ngoan (không muốn nói là khôn lỏi), không đề cập đến tài năng, nếu Pep là 1 người có tâm thì sẽ chả bao giờ ký HĐ năm 1 như thế cả, ngoài ra Pep đã khôn ngoan ra đi khi biết Barca sắp thoái trào. Thêm nữa nhiều người nói Pep có mâu thuẫn với chủ tịch Rosell thì vì lợi ích của CLB đáng nhẽ Pep càng phải ở lại cùng CLB đối diện với khó khăn sắp tới, chứ không nên ra đi như vậy. Cho nên với tôi thì Pep đã là quá khứ, tôi cũng không ăn mày dĩ vãng, không thầnh thánh Pep quá mà luôn đặt niềm tin vào Tito. Tito mới chính là hiện tại và tương lai của Barca.
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đồng ý với bạn về quan điểm Pep là người khôn ngoan (không muốn nói là khôn lỏi), không đề cập đến tài năng, nếu Pep là 1 người có tâm thì sẽ chả bao giờ ký HĐ năm 1 như thế cả, ngoài ra Pep đã khôn ngoan ra đi khi biết Barca sắp thoái trào. Thêm nữa nhiều người nói Pep có mâu thuẫn với chủ tịch Rosell thì vì lợi ích của CLB đáng nhẽ Pep càng phải ở lại cùng CLB đối diện với khó khăn sắp tới, chứ không nên ra đi như vậy. Cho nên với tôi thì Pep đã là quá khứ, tôi cũng không ăn mày dĩ vãng, không thầnh thánh Pep quá mà luôn đặt niềm tin vào Tito. Tito mới chính là hiện tại và tương lai của Barca.

Không yêu đừng nói lời cay đắng chứ bác. Những gì Pep làm ở Barca đáng được khen ngợi mà :((
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hãy nhìn đội hình hiện tại của Barca dù là nhiều trụ cột chấn thương mà so sánh với đội hình Arsenal. Barca trên hẳn một bậc cả về đẳng cấp lẫn danh tiếng, nhưng Arsenal đã thi đấu một trận lượt về tưng bừng và khiến cho Bayer phải toát mồ hôi, dù không đi tiếp nhưng khiến người hâm mộ đều hài lòng. Còn Barca thua tận 7 bàn không một bàn gỡ thật là đáng thất vọng. Nên mình mong BLĐ hãy cho Tito nghỉ việc, dù ông có tận tình nhưng cả về sức khỏe và kinh nghiệm ông đều không có. Một mùa bóng mà mất mấy tháng đi chữa bệnh, lấy đâu thời giờ công sức cống hiến cho đội bóng. Mùa này trước những đội bóng lớn, Barca thi đấu quá thiếu tinh thần, không còn sự tự tin, sáng tạo. Hãy để ông ra đi cho người mới lên để thay đổi tinh thần đội bóng. Những cầu thủ thi đấu làng nhàng bậc trung cũng nên bán hết, mua về những nhân tố mới có tinh thần thi đấu tích cực hơn.

Ngon mang Arsenal ra đá với Barca đi? cái thể loại cả trận không sút nổi 1 quả? cái thể loại 8 năm không một danh hiệu dù là nhỏ nhất, cái thể loại mùa nào cũng chỉ tranh giành vị trí thứ 4 dự vòng loại CL? Vớ vẩn
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực sự là tôi đã theo dõi và suy ngẫm nhiều về những điều [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] viết về Rosell, kế từ ngày đầu tiên ông ta lên làm chủ tịch. Và đến nay kết quả là đúng.

Còn tình yêu với CLB này thì không ai được phép nghi ngờ tình yêu của Pep. Các bạn cứ nói này nói nọ, nào là khôn ngoan, nào là không lỏi, vậy có ai hiểu vì sao Pep nghỉ hẳn 1 năm, không laàm gì? Có ai nói những câu như này khi Pep chọn Bayern từ tháng 1? Tháng 1 các bạn nghĩ gì và nói gì?

Còn nếu thấy nhục vì thu 0-7 thì lượn đi, quay trở lại với Chelsea ấy, sắp có EUROPA L rồi đấy, quay ra cổ vũ cho Arsenal ấy, sắp có suất dự CL rồi đấy (thua một cách qủa ảm đấy), Hay Real đây này có chết cũng thắng được 2-0 đấy (được đánh giá là cửa trên hoàn toàn nhé, sướng thế còn giề). Ờ mà còn MU nữa, vô địch PL trước 5 vòng đấy, giờ có việc gì nữa đâu, hô ho sướng mồm, hay là dành thời gian cổ vũ cho Bayern ấy, sắp ăn 3 rồi đấy, chứ vào đây kêu nhục với mắng nhiếc người khác làm gì, hả mấy giời?
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Mình xin phép nhiều lời tý vậy:

Với mình Pep là một huấn luyện viên thông minh, không phải khôn lỏi. Còn không có phải HLV thiên tài như người ta ca ngợi hay không thì phải đợi đội bóng thứ 3 sau Bayer. Nếu lôi việc Pep ký hợp đồng 1 năm hay Pep rời sau mùa 11-12 ra để chỉ trích là không chuyên nghiệp và nhỏ nhen. Khoan nói về Tito, hãy nói về Roura. Roura đã chứng minh không phải cứ chuyền bóng cho Messi là thắng, hay Barca có thể đá mà không cần HLV.

Cái chúng ta (đội bóng & fan) muốn là gì ? kéo dài kỷ nguyên thống trị gần chục năm qua (bắt đầu từ thời Rijkaard) hay trở về với giá trị truyền thống - gã khổng lồ với lối đá cuốn hút. Được thừa nhận là đội hình mạnh nhất trong lịch sử là một xảo diệu của quá nhiều cơ duyên và yếu tố, rất khó để lặp lại. Tiki-taka chỉ đá được với đúng nhân tố đúng thời điểm. Đến như Real (có tiền có tiếng có quyền) mà 11 năm không vực nổi Glaticos - tức là nó rất khó. Điều mình lo ngại là tình trạng Tây Ban Nha hóa diễn ra nhiều năm nay, tuy không rầm rộ nhưng đáng lo. Ai cũng biết thành công của TBN đến từ 2 trụ quá to là Barca và Real, tới đây hai trụ này sập chắc chắn TBN sập theo (TBN chưa bao giờ là đội bóng bản lĩnh, kể cả trong kỷ nguyên vàng này). Viễn cảnh kỷ nguyên Hà Lan hóa trở lại, Rivaldo hay HLV - HVL hay Messi. Sau đó đến bài toán công thần. Tương lai CLB nằm tại Messi, Iniesta và măng non Cesc. Chẳng phải sau thất bại của Rijkaard, tất cả đều nghĩ vậy là xong, cuối cùng lại là trang vàng của CLB. Tito năm nay sẽ đem về Laliga với số điểm kỷ lục.

Hơi viển vông, nhưng mình thích Mourinho làm HLV. Không ai có thể xây và phá nhanh như Mou !
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Không phải. Ý mình là trong 3 năm tới Messi sẽ đóng vai con bò kéo cày trên ruộng cằn và tỏ ra mệt mỏi, chán nản (cái này có tính đến World Cup 2014 không ăn được cúp thế giới và một Ro$ell không muốn tăng lương cho cầu thủ đã gần 30 tuổi). Điều đó khiến Messi có thể suy nghĩ đến việc rời bỏ Barca (3 năm tới không vô địch Champions League)
Chính là như vậy. Lời diễn đạt của bác có khác gì lời nói trắng của tôi đâu ! Về ý là như nhau cả.
3 năm không CL, không World Cup thì phí phạm thiên tài Messi còn gì.

Bác nói "Nếu 3 năm tới Ro$ell bị bay thì chúng ta cũng chưa thể thấy Pep về lại Camp Nou vì việc du hành của ông ta đang dang dở." rồi lại nói " Tôi đang mong chờ 2016 tới Ro$ell thất cử và Pep hói 45 tuổi vừa trải qua 3 mùa thành công rực rỡ với Bayern Munchen sẽ trở lại nắm một Barça nát bét", nghĩa là bác mong chờ một điều không thể?

3 năm nữa Messi sẽ buồn chán mà rời Barca ? Không nhanh như vậy đâu. Không vô địch World Cup thì càng không có lý do để rời Barca. Messi hiền lành, chơi bóng hồn nhiên nhưng không phải ngây ngô như bò cày vô vọng, cậu ấy sẽ tưới nước lên ruộng cằn ấy. Đâu phải chỉ có Pep thì Messi mới thi đấu đỉnh cao.

Bác phân tích có nhiều điều đúng. Tuy nhiên Pep có thành công ở Bayern hay không là điều chưa biết được. Pep có biến Messi nước Đức thành Messi thứ hai hay không thì còn phải chờ. Những năm tới, nếu Barca (thời Rosell) đối đầu với Pep thì bác nghĩ ai sẽ thắng, bác mong ai thắng ? Nếu Barca thắng thì Pep không có 3 năm thành công rực rỡ như bác dự.

Rossell sẽ mua Neymar đúng như ý bác muốn. Vậy Messi + Neymar có phải sẽ cùng cày trên ruộng cằn ? Về vụ Neymar tôi chỉ đồng ý với bác với lý do không muốn Real có chú này thôi.
 
Sửa lần cuối:

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
;ưo
Nói chung đá bóng thắng thua là chuyện binh thường, nhưng vấn đề chính là cách thua trận thôi. Mình nhắc lại là ngay cả trong 5 năm tăm tối nhaats đầu năm 2000 cũng chưa bao giờ thua thảm như thế chứ đừng nói đến thời của Pep hiếm khi thua cách biệt 2 bàn. Vì đâu nên nỗi?

Bạn này nói chuyện nghe chán quá . Lượt đi thua 4 -0 , lượt về thua 0 -3 có gì là lạ. Cơ bản là dưới thời Pep thì nhất là giai đoạn cuối mùa bóng cuối cùng của Pep , Barca đã có vấn đề rồi. Tiền đạo chả có chú nào ra hồn , toàn chân gỗ đá như chim, toàn trông chờ vào thánh Messi. Tiền vệ thì Xavi bị gánh nặng của tuổi tác và quy luật đào thải khắc nghiệt của thời gian tác động. Chán nhất là hàng hậu vệ khi mà Mascherano 1 DM lại trở thành hậu vệ tốt nhất của Barca. Thế mà đến đầu mùa giải năm nay , Barca không có bất cứ 1 động thái tích cực nào để gia cố hàng phòng ngự.
Chính sách chuyển nhượng từ đầu mùa bóng đến giờ nản toàn tập luôn . Nhìn hàng thủ mà phát chán , vẫn những gương mặt ấy nhưng đã già đi vài tuổi . Hàng công cũng không bổ sung 1 chân sút có chất lượng cho ra hồn. Bản chất của những chú Tello , Sanchez , Pedro , Cuenca toàn có xu hướng dạt biên . Chú thì ở dạng tiềm năng , chú thì không phải là loại đẳng cấp. Villa là tiền đạo đẳng cấp , xứng tầm sát thủ nhưng vấn đề là anh đã bị gẫy chân. Nếu Villa ở độ tuổi sung sức thì còn hy vọng chứ đầu băm thì khẳng định là ko bao giờ lấy lại được 70% khả năng thời đỉnh cao.

Sau trận thua Milan và chật vật bò vượt qua PSG để vào bán kết , chúng ta đều thấy Barca đã yếu đi và khiếm khuyết rất nhiều. Dẫu biết rẳng gặp Bayern có thể thua nhưng đời ai học được chữ Ngờ . Thua sấp mặt 4 trứng coi như số phận đã an bài. Tuy nhiên cái đáng chán nhất là thái độ thi đấu của cầu thủ và cái cách đầu hàng vô điều kiện của Tito. Một nhà vô địch , một đội bóng lớn không nên đá cái kiểu cho xong như thế ngay trên thánh địa của mình. Chí ít ra chúng ta có thể thua nhưng phải thể hiện được tinh thần quả cảm , danh dự và đẳng cấp của 1 đội bóng giầu truyền thống. Thực sự thất vọng với Tito - một người thiếu cá tính. Hồi đầu mùa bóng còn hy vọng vào ông ta sẽ là 1 Pep thứ 2 . Chưa nói về tài năng nhưng phần nào giống về tính cách. Nhưng giờ tôi đã nhầm dấu ấn của Tito là gần như không có , Tito có lẽ chỉ nên làm trợ lý. Một đội bóng lớn phải có 1 người dẫn dắt xứng tầm và chững chạc. Phiêu lưu với Tito và Roura như thế đủ rồi . Mùa giải mới nếu không có những thay đổi đáng kể về nhân sự và lối chơi thì chúng ta sẽ quay lại thời kỳ hậu Van Gaal , Rijkaard . Cá nhân tôi thích Ancelotti hoặc là Klopp .

Tôi cũng không thích Neymar lắm mặc dù Barca là bệ phóng lý tưởng của những ngôi sao người Brasil. Có vẻ như Neymar là sản phẩm được cả nền bóng đá đang thiếu hụt tài năng của Brasil PR , dựng lên như thể cậu ta đã ở tầm siêu sao. Thực tế gần như chúng ta chẳng có điều kiện hoặc để xem trực tiếp cậu ta thi đấu. Phần lớn chúng ta chỉ biết Neymar qua You Tube , qua báo chí và qua mồm Pele - chém gió cấp liên lục địa .. haizz . Nếu tôi là chủ tịch tôi sẽ mua Suarez của Liverpool hơn là Neymar.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
;ưo
Sau trận thua Milan và chật vật bò vượt qua PSG để vào bán kết , chúng ta đều thấy Barca đã yếu đi và khiếm khuyết rất nhiều. Dẫu biết rẳng gặp Bayern có thể thua nhưng đời ai học được chữ Ngờ . Thua sấp mặt 4 trứng coi như số phận đã an bài. Tuy nhiên cái đáng chán nhất là thái độ thi đấu của cầu thủ và cái cách đầu hàng vô điều kiện của Tito. Một nhà vô địch , một đội bóng lớn không nên đá cái kiểu cho xong như thế ngay trên thánh địa của mình. Chí ít ra chúng ta có thể thua nhưng phải thể hiện được tinh thần quả cảm , danh dự và đẳng cấp của 1 đội bóng giầu truyền thống. Thực sự thất vọng với Tito - một người thiếu cá tính. Hồi đầu mùa bóng còn hy vọng vào ông ta sẽ là 1 Pep thứ 2 . Chưa nói về tài năng nhưng phần nào giống về tính cách. Nhưng giờ tôi đã nhầm dấu ấn của Tito là gần như không có , Tito có lẽ chỉ nên làm trợ lý. Một đội bóng lớn phải có 1 người dẫn dắt xứng tầm và chững chạc. Phiêu lưu với Tito và Roura như thế đủ rồi . Mùa giải mới nếu không có những thay đổi đáng kể về nhân sự và lối chơi thì chúng ta sẽ quay lại thời kỳ hậu Van Gaal , Rijkaard . Cá nhân tôi thích Ancelotti hoặc là Klopp .
Thì đấy, tất cả những gì mình muốn nói đều gói gọn trong mấy ý này. Một nhà vô địch, một đội bóng như Barca không thể thua một cách nhợt nhạt, cam chịu như thế. Có 2 lý do đằng sau trận thua này: một là do HLV không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh vực dậy tinh thần đội bóng, hai là do một thế hệ các cầu thủ đã no chán vinh quang, mất hết động lực.

Thua trận thì trách nhiệm đầu tiên là vị tướng cầm quân. Mình không ghét bỏ gì Tito và vẫn biết ơn ông vì những đóng góp dưới cương vị trợ lý của Pep và những nỗ lực của ông thời kỳ đầu mùa giải. Nhưng như Cruyff đã nhận định về năng lực của Tito chỉ được khẳng định trong những thời điểm khó khăn và bài kiểm tra đầu tiên này Tito đã trượt. Chúng ta vẫn quý mền Tito, nhưng dường như công việc này là quá sức với ông. Một vị tướng tài ngoài chuyện thuộc làu binh pháp thì điều quan trọng là vận dụng nó tại chiến trường cũng như là biết cách khích lệ lòng quân, nhất là trong các trận đánh lớn. Qua những trận cầu lớn của mùa giải vừa rồi thì Tito có được gì trong những tiêu chí đấy các bạn đều biết. Nếu các bạn ủng hộ Tito tiếp tục công việc thì các bạn sẽ tự tin được khả năng thành công của Tito là bao nhiêu phần trăm trong mùa giải tới. Quyết định lựa chọn một HLV trẻ, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn bao giờ cũng là một quyết định mạo hiểm và thành bại phụ thuộc rất nhiều vào con mắt nhìn người của BLĐ đội bóng cũng như là sự may mắn. Những người như Pep hay Conte ở Juve là những trường hợp thành công hiếm có, và ít nhất ở những con người này chúng ta còn thấy được bản lĩnh của họ khi còn là cầu thủ (đều là các cầu thủ lớn, giàu cá tính). Vì vậy mình điều cần nhất để vực dậy Barca bây giờ là một HLV bản lĩnh, giàu kinh nghiệm và am hiểu lối đá của Barca. Là ai thì các bạn ở đây liệt kê rất nhiều rồi.

Điều thứ hai là cần thay thế lớp cầu thủ thừa vinh quang, thiếu động lực. Đầu tiên là nạn kiêu binh từ những cầu thủ còn trẻ và có chút vinh quang đã tự mãn, điển hình là Pique và Cesc. Tầng lớp những người lính già như Xavi, Puyol thì rút lui dần và làm nhiệm vụ dìu dắt thế hệ đi sau là chính. Những cầu thủ còn động lực nhưng yếu chuyên môn thì giữ lại ddeer cải thiện hay đẩy đi là tuỳ thuộc vào kế hoạch của HLV ở mùa giải tới
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top