[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Thua 3 bàn trắng trên sân nhà trong trận đấu lượt về vòng Bán kết Champions League. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 7 – 0. Đó là những gì đã xảy ra với FC Barcelona và chúng ta đêm qua!
Thật ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên sau 1 thất bại, mà chính xác là thất bại cay đắng nhất mình trực tiếp chứng kiến, tôi hoàn toàn can đảm và bình tĩnh xem, đọc tường tận, đầy đủ những gì được đăng bởi truyền thông và dư luận. Không hề có một mảy may xót thương hay thông cảm, tất cả là một sự hả hê. Và những câu chữ gai góc nhất, hằn học nhất, vô nhân đạo nhất được đồng loạt tung ra đối với đội bóng này. Những người viết báo thi nhau miệt thị, dè bỉu theo cách hăng hái, say mê hơn rất nhiều những ngày chính họ từng đua nhau ngợi ca. Phải nói rằng, vốn từ để chế giễu của họ phong phú hơn nhiều so với khả năng viết bài tôn vinh. Còn fan của những đội bóng “chỉ” thua 0-2 trên sân nhà, đã vui mừng kết luận “Barca chết đi để lại gì”? Hoặc fan những đội bóng cũng từng đá trên sân vận động này, 90 phút không có nổi 1 cú sút bỗng dưng mạnh miệng tuyên bố: “Barca không (xứng đáng) được giống chúng tôi”! Tôi dành cho tất cả bọn họ một nụ cười độ lượng!
Nhưng xôn xao hơn, là thế giới của các fan Barca hoặc những người tưởng mình là fan Barca. Họ kêu gào, họ chê bai, họ đòi thay người nọ đuổi người kia. Họ đã được ăn những món ăn quá ngon trong vòng 5 năm đổ lại, mà không biết rằng 107 năm trước đó, đội bóng mới chỉ chạm vinh quang 1 lần, sau biết bao tủi cực đắng cay. Không có họ, Barca không chết. Và nếu không có Barca, họ có thể lập tức tìm những đội bóng mới để được thỏa sức tung hô thì đó là điều hạnh phúc cho cả đôi bên.
Còn với chúng ta, những người đón nhận thất bại đau xót này một cách bình thản, hãy cùng chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đại cách mạng, bắt đầu từ tư tưởng của chính mình. Sẽ có thể phải trải qua nhiều thất bại nữa, ta mới lại được nếm men say chiến thắng. Nhưng nếu còn dành trái tim cho đội bóng này, thì đừng bao giờ quay lưng lại. Messi “tắt điện”, Tito “bất lực”, Xavi “hết thời”, Pique “bỏ đi”, và những người còn lại là “đáng thất vọng” thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn là hiện thân của sắc Azulgrana, màu sắc chúng ta nguyện suốt đời yêu mến, những người đã làm nên một trong những trang sử hào hùng và vĩ đại nhất của đội bóng này!
Những kẻ sinh ra để bò thì không bao giờ biết bay, tôi tin là như thế. Hôm nay, Phượng Hoàng đã gãy cánh và bốc cháy, kết thúc một chương đẹp đẽ, vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Và Barca sẽ hồi sinh từ chính đống tro tàn này. Để tiếp tục kiêu hãnh giương đôi cánh chao liệng trên bầu trời, theo cách cuồng nhiệt, lãng mạn nhất. Và chúng ta, hãy cứ tiếp tục sự đắm say, cho dù hôm nay là trong nước mắt!
Tôi đã tự hứa ở Topic này, rằng nếu Barca thắng tôi sẽ “khoe” một bộ phận nào đó trên người chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Và kể cả hôm qua đã thua to, tôi vẫn thực hiện lời hứa ấy :)))). [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION]

photo_zps915de86a.jpg

Hà Nội, sáng 02/5/2013.
Trời từng mưa to, nhưng đã hửng nắng.
 

vovavn1

Mầm non xã
Đầu quân
2/5/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Theo mình thì thất bại của Barca, dù vẫn những con người ấy, mấy năm trước thi triển tiki-taka rất nhuyễn, năm nay lại quá bạc nhược, nằm ở 1 số vấn đề như sau:
- Thứ nhất là vấn đề động lực: toàn đội thi đấu hờ hững, thiếu lửa, không còn tích cực tranh chấp mỗi khi mất bóng
- Thứ 2 là nhiều trụ cột chỉ còn là cái bóng mờ so với những năm trước. điển hình là Pique, Alves, Pedro, Alexis, Villa, Fabregas...
- Thứ 3 là chính sách mua bán có vấn đề, những vị trí cần thiết thì không bổ sung, cầu thủ mua về chỉ để đánh bóng ghế dự bị.
- Thứ 4 là vấn đề kỹ thuật: người ta thường nói các cầu thủ Barca là những bậc thầy về kỹ thuật, nhưng xem thi đấu mới thấy họ quá chú trọng vào kỹ năng chuyền bóng mà quên đi các kỹ năng cá nhân khác, vì thế khi đối phương phong tỏa các đồng đội và gây sức ép thì rất dễ bị mất bóng hoặc chuyền hỏng
- Thứ 5 là vấn đề thể lực: giai đoạn sau mùa giải có thường xuyên bị lấn lướt trong tranh chấp tay đôi, số ca chấn thương cũng tăng
- Cuối cùng là ban huấn luyện: hầu như không thấy ban huấn luyện có những thay đổi gì để lật ngược tình thế trong những tình huống quyết định
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhưng xôn xao hơn, là thế giới của các fan Barca hoặc những người tưởng mình là fan Barca. Họ kêu gào, họ chê bai, họ đòi thay người nọ đuổi người kia. Họ đã được ăn những món ăn quá ngon trong vòng 5 năm đổ lại, mà không biết rằng 107 năm trước đó, đội bóng mới chỉ chạm vinh quang 1 lần, sau biết bao tủi cực đắng cay. Không có họ, Barca không chết. Và nếu không có Barca, họ có thể lập tức tìm những đội bóng mới để được thỏa sức tung hô thì đó là điều hạnh phúc cho cả đôi bên.
Ta có thể gọi đấy là fan vô địch - tức là đội nào vô địch thì họ tự nhận là fan. :lmao:

Tất cả hãy sẵn sàng, cơn bão fan Bayern và Dortmund sắp xuất hiện. :hóng:

Tàu nhanh VN - Hốt hoảng vì số lượng fan bóng đá Đức đột ngột tăng theo cấp số nhân :rofl:
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình thấy 2 điểm tích cực ở trận đêm qua là Pique một khi thi đấu tập trung thì hay thôi rồi và các Cules có mặt ở Camp Nou đêm qua hầu hết đều nán lại đến khi kết thúc trận đấu để động viên toàn đội.
Nghĩ đơn giản tý là có khi thua 1 lần cho đau để lão Ro$ell sáng mắt ra, mãi chả chịu mua trung vệ gì cả.

Hôm qua đến giờ đi đâu mình cũng lải nhải mãi cái điệp khúc này mà nói ra với ai cũng bị chửi là sao đó giờ không đòi cải tổ mà giờ mới nói (ý nói là mình biện minh).
Đội nhà thua ai chả buồn, nhưng nhìn vào trận thua này mình lại thấy 02 điểm tích cực:
1. Lão Rosell mà không mạnh dạn mua cầu thủ đáng mua (Trung vệ đá Trụng vệ, chứ không phải Song về đá Trung vệ) thì chắc các hội viên sẽ cắt cổ lão ở kì bầu cử tới, hoặc bắt từ chức ngay nhiệm kì này.
2. Chắc đây là đáy của cái biểu đồ đi xuống rồi, nên sang năm sẽ bỏ đáy bò lên đỉnh lại.

Đây là trận thua đau đớn nhất, nhưng cũng là trận thua đầu tiên của Barca mà sau đó mình dám mò lên các trang mạng đọc báo về Barca, lên diễn đàn nói về Barca. Lúc người ta thất bại nhất là lúc người ta cần sự ủng hộ nhất, chứ lúc đang say men chiến thắng ai cần chia sẻ làm gì.
 
Sửa lần cuối:

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trận này hiệp 1 có một Pique mà tôi muốn thấy, rất đáng khen, rất tiếc trong hiệp hai anh lại biến hình trở lại thành gã ăn hề ở hàng phòng ngự khi cả anh và Adriano liên tục bị thằng Ben hói nó quần cho không thấy đường chỉ bởi một loạt động tác y như nhau.
Fabregas tiếp tục là nỗi thất vọng (với tôi), cái kiểu anh te te xách đít chạy, tay vung vẩy yểu điệu như một vũ công trên sân ngó rất bực, mất bóng thì chạy theo rất hời hợt, đá trong sân thì kiểu cách rất bố đời, chỉ trỏ này nọ (dù anh không phải đội trưởng), bắt mọi người chạy theo bóng, mặt dù bản thân chuyền như...(xin lỗi, nói ra lại mất vệ sinh).
Và quyết định không để Messi ra sân, theo tôi - dù tôi không biết Messi có bị chấn thương hay không - là rất sáng suốt, và dũng cảm...vì, nó giảm bớt búa rìu dư luận bổ lên đầu Messi sau trận đấu, chứ không có khi suy sụp rồi chìm luôn.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tôi đã tự hứa ở Topic này, rằng nếu Barca thắng tôi sẽ “khoe” một bộ phận nào đó trên người chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Và kể cả hôm qua đã thua to, tôi vẫn thực hiện lời hứa ấy :)))). [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION]

photo_zps915de86a.jpg

Hà Nội, sáng 02/5/2013.
Trời từng mưa to, nhưng đã hửng nắng.

Chỉ có thế này bảo sao Barca thua trắng 3 bàn không gỡ!:baifu_chuiboi:
 

tieudongta

Tiểu học xã
Đầu quân
29/6/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Định viết bài từ sau lượt đi trận Milan nhưng nó vẫn đúng cho đến thời điểm bây giờ. Barca đã quá lạm dụng công thức chiến thắng cũ dựa trên những con người cũ. Việc lối chơi của Barca bị thuộc lòng và bắt bài là điều ai cũng có thể hình dung. Lối chơi đã quá quen thuộc với các đối thủ. Sự thiếu đồng đều ở các tuyến so với các năm trước là điểm yếu dễ thấy nhất. Bây giờ các đối thủ không cần phải gây sức ép liên tục, không cần phải có thế trận trên chân để tìm thấy mành lưới của Barca. Ai cũng thấy là đội bóng đang đi xuống và trở thành một đội bóng tầm thường, chỉ cầm được nhiều bóng hơn các đối thủ. Câu hỏi là chúng ta làm gì để thay đổi. Chúng ta cần sự sáng tạo, cần nhân tố mới, với sức mạnh và sự khát khao mới. Phải chấp nhận thời kỳ đỉnh cao của hàng tiền vệ chúng ta đã không còn. Hàng thủ không đều, chống bóng bổng kém. Hàng công cùn, và giữ bóng tồi.

Nhìn đi nhìn lại chúng ta nếu cứ vin vào những con người cũ sẽ chỉ làm chậm quá trình đi xuống của đội bóng, nhưng thành tích chỉ có kém dần đều mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận xây dựng lại. Gạt bỏ Xavi thay bằng Thiago dù anh không cầm nhịp tốt bằng, bù lại sút xa, đánh đầu, phòng ngự đều hơn. Iniesta phong độ cũng đi xuống và cần một tiền vệ mạnh mẽ, có sức chiến đấu hơn. Chúng ta cần sự cạnh tranh. Chúng ta cần thêm trung vệ cao to, hậu vệ cánh chắc chắn hơn. Hàng tiền đạo của chúng ta giờ kém nhất trong các đội vào bán kết. Nếu có một trung vệ như Mario Gomes, Mandzukic, có thể tì đè, cầm bóng, chơi bóng bổng tốt thì bài tấn công của chúng ta sẽ đa dang hơn và tạo được sức ép cho hàng hậu vệ đội bạn. Chúng ta đã quá lạm dụng vào các cầu thủ nhỏ con, giữ và chuyền bóng khéo, nhưng tranh chấp yếu. Lối chơi ấy dễ đi vào lối mòn, thiếu đa dạng và nếu một cầu thủ đá kém, chúng ta sẽ bị động vì không còn bài nào khác.

Đội bóng càng cân bằng, càng nhiều bài tấn công sẽ dễ thích ứng hơn. Bayer là mô hình tiêu biểu như vậy. Họ có những cầu thủ khéo léo, nhanh nhẹn, cũng có những cầu thủ không chiến tốt, tranh chấp tốt. Độ đồng đều là hơn hẳn. Real cũng đồng đều hơn Barca.

Nếu ban huấn luyện vẫn vin vào công thức chiến thắng cũ, những con người cũ, Barca trong vòng 5 năm nữa không có hy vọng ở Champion League.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Cuối trận nhìn các anh vỗ tay cho chiến thắng xứng đáng của Bayern mới thấy rằng sông có khúc, người có lúc. Dù sao thì cũng nhìn được vài điểm cộng cho trận thua này :
- Pique lúc tập trung đá rất xông xáo
- Song phù hợp với lối chơi của chúng ta

Đội hình chúng ta không có ai có tốc độ chạy tốt ngoại trừ Messi, nhưng anh không phải là người tham gia phòng ngự thế nên quy tắc 6s thực sự rất khó, 1 điều nữa là ta phải bán ngay Alexis Sanchez, anh này đá bóng không có nhịp, chân giữ bóng cứ chạng chạng thế kia không bao giờ giỏi được
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hàng tiền đạo của chúng ta giờ kém nhất trong các đội vào bán kết. Nếu có một trung vệ như Mario Gomes, Mandzukic, có thể tì đè, cầm bóng, chơi bóng bổng tốt thì bài tấn công của chúng ta sẽ đa dang hơn và tạo được sức ép cho hàng hậu vệ đội bạn. Chúng ta đã quá lạm dụng vào các cầu thủ nhỏ con, giữ và chuyền bóng khéo, nhưng tranh chấp yếu. Lối chơi ấy dễ đi vào lối mòn, thiếu đa dạng và nếu một cầu thủ đá kém, chúng ta sẽ bị động vì không còn bài nào khác.
Chúng ta không cần một trung vệ như Mario Gomez, Mandzukic đâu...:facepalm::haha: (đùa thôi, mình hiểu ý bạn muốn nói gì)
 

chuminhtuan

Mầm non xã
Đầu quân
24/4/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
đây phải gọi là một mua giải vô cùng tệ hại với cách cổ động viên của bar. từ các trận thất cại trước tình địch của mình là real vào các trận thất bại trước trong cup c1 với một tỷ số 0-7 là một điều vô cùng nhựng nhã của một đội được coi là mạnh nhất thế giới hiện nay...... mong sao sau khi kết thức trận nay bar sẽ thay đổi lớn và đạt kết quả cao hơn
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thấy Song đá cũng được đấy chứ, hơi buồn vì các anh không đá hết mình, hoặc cũng có thể là họ quá bất lực trước sức mạnh của đội khách. Không sao hết, đời lên voi thống trị cũng phải 5 năm rồi còn gì, giờ xuống đáy để bắt đầu một cuộc cách mạng trong lối chơi thôi. Barca có La Masia và chúng ta - những cổ động viên là điểm tựa mà.

đây phải gọi là một mua giải vô cùng tệ hại với cách cổ động viên của bar. từ các trận thất cại trước tình địch của mình là real vào các trận thất bại trước trong cup c1 với một tỷ số 0-7 là một điều vô cùng nhựng nhã của một đội được coi là mạnh nhất thế giới hiện nay...... mong sao sau khi kết thức trận nay bar sẽ thay đổi lớn và đạt kết quả cao hơn

Đang buồn nẫu ruột cơ mà đọc cái của bác lại buồn cười =)))
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ngoài việc vì sao không chơi mạo hiểm hơn trong trận đấu hôm qua thì tôi không có trách móc nào dành cho Tito. Với đối thủ ấy, nhân sự ấy trong đội hình thì rất khó có sự lựa chọn nào khác.
Nhiều người trong số chúng ta cứ hét toáng lên cần thay Tito bằng người khác. Nhưng cần phải chấp nhận thực tế rằng Tito vẫn sẽ là HLV của Barca trong mùa bóng sau.
Chúng ta đang so sánh quá mức Tito với Pep. Phải nói rằng kỳ tích ăn 6 của Pep ở ngay mùa đầu tiên là gần như vô tiền khoáng hậu và rất rất khó để lặp lại lần thứ 2 trong lịch sử của Barca.
Thất bại chúng ta thấy hôm nay là điều được dự báo trước từ đầu mùa khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Hàng thủ vẫn mãi có một câu hỏi: Bổ sung hay không bổ sung, mua thêm ngoài hay đôn cầu thủ trẻ lên từ La Masia?. Chúng ta xem xét hết từ Thiago Silva, Vertonghen, Javi Martinez đến David Luiz nhưng cuối cùng lại chỉ là Song. Hàng công thì xem giò xem cẳng chán chê Damiao, Persie, Llorente rồi rốt cuộc vẫn ép Cesc - cầu thủ chỉ quen đi bộ và chuyền bóng phải làm số 9 ảo. Tito với vai trò là một HLV mới chưa thể có tiếng nói để thay đổi tất cả.
Biết rằng thất bại trước Bayer là rất khó nuốt. Nhưng với (gần như) lấy lại ngôi vương ở La Liga, vào Bán kết Cúp nhà Vua và Champions League là thành tích đáng được ghi nhận với một HLV mới như Tito.
Barca hiện tại phần lớn là tàn dư của Pep và không thể thay đổi trong một sớm một chiều, chúng ta một cú sốc lớn để xoá bỏ tàn dư và xây dựng một đế chế mới. Thất bại trước Bayer có lẽ sẽ được coi là cú sốc lớn làm Barca phải thay đổi.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đồng ý với bạn villa 7, một bộ máy có những bộ phận cũ kĩ nhưng nếu người ta thấy sản phẩm tạo ra vẫn tốt thì người ta không thay thế làm gì. Sau những thất bại vừa rồi mới là "lí do chính đáng" dể Tito tạo nên một đội bóng của riêng mình chứ không phải đội phẩy của Pep. Vì vậy, các bạn trách Tito là quá khắc nghiệt. Tôi cũng không muốn thấy thêm một trận nào của Cesc, Pedro, Sanchez... trong màu áo Barca nữa. Pique đá trận vừa rồi trung bình lúc hay lúc dở, nhưng chống bóng bổng những trận gặp Dê.. quá tệ. Hay nhất là bán Pique giá tốt rồi mua Hummels và Thiago Silva. Thành công không thể là mãi mãi, dây là lúc chúng ta xây dựng lại niềm tin cho một thời kì mới.
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Về việc Messi dự bị thì tôi cho rằng đó là một quyết định dũng cảm và rất lý trí của Tito. Xác định xếp đội hình như vậy, Tito hẳn đã nghĩ đến những bất lợi cho mình. Khoảng cách 4 bàn được tạo bởi Bayern là quá khó lật ngược. Tito có lẽ xác định không mạo hiểm với cầu thủ giỏi nhất của mình khi anh mới trở lại sau chấn thương. Bởi vậy, Messi sẽ dự bị cho đến khi chúng ta có bàn thắng, chí ít là thế.
Còn về lối chơi thì có lẽ ai cũng nhận ra rằng từ lâu, rất lâu rồi lối chơi chúng ta khi thiếu đi cảm hứng, thiếu đi động lực đã trở nên hiền lành như thế nào. Hàng công rõ ràng quá phụ thuộc vào Messi, nếu không có anh, chẳng biết Barca đang ở vị trí thứ mấy tại Liga. Nghĩ mà thương cho anh, vẫn nhiệt huyết, vẫn máu lửa nhưng một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân.
Hàng phòng ngự thì quả là một điều kỳ lạ, phải, tôi cho là kỳ lạ từ thời Pep còn nắm quyền nữa kìa. Cực kỳ thiếu hụt nhân sự, thiếu phương án dự phòng. Còn nhớ CL năm 2009 chúng ta chắt bóp, lắp ghép khổ sở như thế nào ở hàng phòng ngự. Ai cũng lo, nhưng rồi hàng công mạnh mẽ và lối chơi áp sát cực nhanh đã khiến các đối thủ chịu thất bại. Và rồi nỗi lo hàng thủ được các cules tạm cho qua, dù trong lòng bất cứ ai cũng còn hiện hữu sự lo lắng vô hình ấy - cả khi lúc đội bóng đang thành công...
Cuối cùng, thất bại ê chề này cũng là quy luật tất yếu của bóng đá mà thôi. Chúng ta thực sự không mong muốn nhưng chúng ta cũng "cần" thất bại như thế này để nhìn lại, để tìm một luồng sinh khí mới, và để mở ra một chu kỳ thành công mới... Với tôi, Barca luôn là câu lạc bộ đặc biệt và vĩ đại nhất thế giới! Điều đó chứng tỏ suốt quá trình dài chứ chẳng phải ngày một ngày hai. Chính vì vậy mà niềm tin trong tôi không bao giờ mất đi! "Cái chết chỉ là sự khởi đầu"!!!
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
villa7 nói phải. Tito được thừa hưởng di sản của Pep là một đội bóng vừa trắng tay. Trận này có Thánh Pep quay lại chỉ đạo thì cũng thua tan nát thôi. Đừng chê bai Tito.
Chắc chắn sẽ phải có những con người mới đến và sẽ là đội bóng riêng của Tito.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Điều này cũng không hẳn đã đúng, chúng ta đã có một cuộc lội ngược dòng kinh điển trong trận lượt về với AC Milan

Nhưng đêm mai, tôi nghĩ đó không phải là một trận lội ngược dòng mà có thể sẽ là một trận thua ngay tại thánh địa Camp Nou, như là trận Waterloo cuối cùng của một đế chế hùng mạnh

Tôi nghĩ chúng ta nên đón nhận thất bại này một cách bình thản bởi vì thực ra số phận trận đấu đã an bài sau trận lượt đi và tôi không sai khi đoán Barca sẽ thua ngay tại thánh địa Camp Nou. Chỉ có những người lạc quan nhất mới tin vào một cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Và thông thương đó là những dự đoán dựa trên tình yêu với Barca chứ không phải là những dự đoán bằng lí trí

Những điều cần thay đổi chúng ta đã bàn nhiều nhưng tôi thấy mọi người có vẻ không công bằng với Tito khi so sánh với PEP. Bản thân tôi, tôi tin chắc 100% nếu Pep có ở lại thì kết quả của năm vừa rồi cũng không hơn gì Tito, thậm chí là còn kém hơn:

- La Liga: Lối đá của Barca dưới thời Pep không còn phù hợp với những cuộc đua đường trường vì số trận hoà sẽ rất nhiều => La Liga không đạt được
- Champion League: Không có gì đảm bảo là có Pep thì Barca sẽ có thể vào chung kết. Có khi chúng ta đã dừng chân trước AC Milan
- Quyết định cất Messi trên băng ghế dự bị là một quyết định sáng suốt và dũng cảm. Barca cần Messi cho một tương lai phía trước hơn là một trận đấu danh dự

Đừng luyến tiếc những điều đã qua, Barca năm đầu với Tito không phải là quá tệ. Mong rằng trận thua này sẽ là động lực để Barca đứng lên và chinh phục những đỉnh cao mới
 
Sửa lần cuối:

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pep là một HLV không có một khả năng cơ bản nhất của HLV, đó là con mắt nhìn người. Chính Pep đã để lại cái đội hình thiếu cân bằng trầm trọng này lại cho Tito và HLV đương thời của Barca vẫn chèo chống được là quá giỏi rồi. Pep mà tiếp tục ở lại Barca sẽ ngày càng sa lầy, lụi bại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cách 1 tháng trước, Barca vẫn đang là đội nằm ở cửa vô địch cao nhất. Sau lượt trận bán kết vừa qua, Barca bị dè bỉu ngang ngửa 1 đội phủi :D. Tuy hơi đau nhưng phải nhìn nhận trận lượt về này còn tệ hơn lượt đi khi đối thủ thậm chí không cần mất sức chạy như điên để chiến thắng Barca và chính bàn phản lưới nhà tất yếu của Pique chỉ ra kết cục không tự tử thì họ cũng giết ta. Cái khí tiết tự nghĩ ra đó chỉ ra thực tế Barca đã chết toàn diện về hệ thống phong cách chơi và không thể trông chờ vào sự thăng hoa của các thiên tài để kéo đội.

Có một ý nghĩa trong tình cảnh Messi không ra sân và Xavi, Iniesta thì lặng lẽ và biến mất rằng hóa ra ta cứ tưởng Messi không tỏa sáng là thiếu những cầu thủ làm bóng cho anh mà ngược lại hoàn toàn. Không có Messi, các đồng đội của anh trở thành bình thường. Không tính Thiago thì Messi là chân chuyền tốt nhất. Không có Busquets thì Xavi, Iniesta không có đủ không gian và thời gian để phân tích tình huống trận đấu. Lối mòn cần thời gian với bóng để tung ra đòn quyết định đã ăn sâu vào Xavi và tác hại của nó khiến Xavi không quen với khái niệm nhanh. Thế là cả Barca trở thành chậm chạp. Ta vốn là khắc tinh của Bayern và họ cũng vậy với ta. Lần này họ là cây rìu còn ta là thân cây mục.

Thua với tổng tỷ số cách biệt mà không ghi nổi một bàn thắng. Thua ê mặt trên Camp Nou với cảnh vài cầu thủ như ánh đèn le lói muốn rực sáng trước khi tắt: Villa chạy như điên, Pique suốt ngày chuồi bóng, Pedro sút liên tục... đi kèm với hình ảnh ngơ ngác muốn tìm đồng đội xung quanh của Song để chuyền bóng mà không thấy và mất bóng sau ba nhịp dẫn đầy bất lực khi đồng đội không di chuyển hoặc di chuyển kém cỏi: tiêu biểu là Sâm Alipas. Đây là một vòng bán kết lịch sử với Barca, một vòng bán kết ê chề, bất lực và trận đấu hôm nay thậm chí khiến người xem cảm thấy hổ thẹn và thầm cám ơn đối thủ đã không vùi dập đội chủ nhà sâu hơn. Chẳng sao cả, đây là bóng đá và khi ta kém cỏi sẽ bị trả giá. Cái đáng suy nghĩ là dù sao với một dàn cầu thủ đắt giá và gần 10 vạn khán giả cổ vũ nhưng ta không thể tìm kiếm được một kết quả đỡ đau hơn hay nói cách khác rằng Danh Dự của Barca đã bị chà đạp mà không hề có hành động phản kháng đủ mạnh.

Ro$ell là một chủ tịch gắn liền với lịch sử khi để đế chế Barca hùng mạnh sụp đổ quá nhanh. Tại sao lại nhắc đến từ sụp đổ nếu nhìn vào chức vô địch Liga đang được tự an ủi là thành công? Câu trả lời về chức vô địch này có thực sự thể hiện sức mạnh của chúng ta hay không thì những người xem 33 vòng đấu đều tự hiểu. Và Tito trở thành con tốt thí mạng cho cả một hệ thống. Được câu lạc bộ và báo chí nâng tầm lên thành hình tượng nhân văn không có nghĩa ta từ bỏ đi sự rành buộc về yếu tố chuyên nghiệp. CLB không dũng cảm khi chọn Tito và Tito cũng không dũng cảm từ bỏ trách nhiệm của mình khi nó bị phai mờ. Ai chịu trách nhiệm cho thất bại tủi hổ này? Không ai ư? Hàng vạn khán giả trên Camp Nou và hàng triệu người xem ngoài sân phải tự an ủi với nhau rằng đã yêu mến thì coi như là bỏ qua ư? Thế thì rất vô trách nhiệm.

Tito thật sai lầm khi tuyên bố trước trận về tương lai của mình. Nó cho thấy động lực "sống hết đêm này" của Tito là không có. Trong một mùa giải điên rồ và lịch sử, ông đã áp dụng nhiều quy chuẩn huấn luyện và cách thức tiếp cận trận đấu khác nhau mà tiêu biểu nhất là sự quay vòng cầu thủ. Kết quả thu lại của mùa giải là chức vô địch Liga sớm định đoạt cùng hàng loạt các cầu thủ chấn thương, rớt phong độ và thiếu ý chí cống hiến trầm trọng và một vòng bán kết thua vô tiền khoáng hậu của Champions League. Tito phải chịu trách nhiệm về thất bại này và nhiệm vụ của ông là có trách nhiệm đề ra một phương án thực sự cách mạng, triệt để đối với đội bóng trong mùa tới với sự ủng hộ vô điều kiện của ban lãnh đạo.

Vẫn biết thời đại của Ro$ell sẽ là thời kỳ phá hoại Barca trên nhiều phương diện nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh và sâu sắc đến thế. Dù rất muốn Barca sẽ tiến lên sau mùa giải này nhưng thú thực là không tin vào khả năng đó vì trên thực tế Barca vẫn chưa rơi chạm đáy sự kiên nhẫn. Theo xu hướng của sự trì trệ thì khả năng từ đây cho đến hết nhiệm kỳ lãnh đạo của mình, Barca phải rơi vào nhóm không được tham dự cúp châu Âu (lần đầu tiên trong lịch sử) và trắng tay quá 2 năm thì cách mạng mới thực sự xảy ra. Pep Guardiola là kẻ nhanh chân chạy trước con tàu đắm và cũng là người khôn ngoan chọn cho mình một đế chế mới. Rõ ràng tầm nhìn của con người này thật đáng ngưỡng mộ. Cái ta đang trông chờ là Tito có thể hoàn thành ước nguyện xây dựng lại Barca vào năm tới hay sẽ trở thành một con tốt bị thí khi Ro$ell muốn vượt qua nửa nhiệm kỳ êm xuôi khi lá bài nhân văn nên được dẹp sang một bên.
 

Culebarcelona

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Định viết bài từ sau lượt đi trận Milan nhưng nó vẫn đúng cho đến thời điểm bây giờ. Barca đã quá lạm dụng công thức chiến thắng cũ dựa trên những con người cũ. Việc lối chơi của Barca bị thuộc lòng và bắt bài là điều ai cũng có thể hình dung. Lối chơi đã quá quen thuộc với các đối thủ. Sự thiếu đồng đều ở các tuyến so với các năm trước là điểm yếu dễ thấy nhất. Bây giờ các đối thủ không cần phải gây sức ép liên tục, không cần phải có thế trận trên chân để tìm thấy mành lưới của Barca. Ai cũng thấy là đội bóng đang đi xuống và trở thành một đội bóng tầm thường, chỉ cầm được nhiều bóng hơn các đối thủ. Câu hỏi là chúng ta làm gì để thay đổi. Chúng ta cần sự sáng tạo, cần nhân tố mới, với sức mạnh và sự khát khao mới. Phải chấp nhận thời kỳ đỉnh cao của hàng tiền vệ chúng ta đã không còn. Hàng thủ không đều, chống bóng bổng kém. Hàng công cùn, và giữ bóng tồi.

Nhìn đi nhìn lại chúng ta nếu cứ vin vào những con người cũ sẽ chỉ làm chậm quá trình đi xuống của đội bóng, nhưng thành tích chỉ có kém dần đều mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận xây dựng lại. Gạt bỏ Xavi thay bằng Thiago dù anh không cầm nhịp tốt bằng, bù lại sút xa, đánh đầu, phòng ngự đều hơn. Iniesta phong độ cũng đi xuống và cần một tiền vệ mạnh mẽ, có sức chiến đấu hơn. Chúng ta cần sự cạnh tranh. Chúng ta cần thêm trung vệ cao to, hậu vệ cánh chắc chắn hơn. Hàng tiền đạo của chúng ta giờ kém nhất trong các đội vào bán kết. Nếu có một trung vệ như Mario Gomes, Mandzukic, có thể tì đè, cầm bóng, chơi bóng bổng tốt thì bài tấn công của chúng ta sẽ đa dang hơn và tạo được sức ép cho hàng hậu vệ đội bạn. Chúng ta đã quá lạm dụng vào các cầu thủ nhỏ con, giữ và chuyền bóng khéo, nhưng tranh chấp yếu. Lối chơi ấy dễ đi vào lối mòn, thiếu đa dạng và nếu một cầu thủ đá kém, chúng ta sẽ bị động vì không còn bài nào khác.

Đội bóng càng cân bằng, càng nhiều bài tấn công sẽ dễ thích ứng hơn. Bayer là mô hình tiêu biểu như vậy. Họ có những cầu thủ khéo léo, nhanh nhẹn, cũng có những cầu thủ không chiến tốt, tranh chấp tốt. Độ đồng đều là hơn hẳn. Real cũng đồng đều hơn Barca.

Nếu ban huấn luyện vẫn vin vào công thức chiến thắng cũ, những con người cũ, Barca trong vòng 5 năm nữa không có hy vọng ở Champion League.
Nhìn các đội bạn bắt bài và khắc chế Barca là thấy chúng ta cần làm gì. Trước đây các đội bóng có thể thuộc lòng lối đá của Barca nhưng không khắc chế được nhưng giờ thì khác rồi.
Tình yêu cho Barca vẫn không thay đổi nhưng cần chấp nhận sự thật rằng không thể dựa vào công thức chiến thắng cũ với những con người cũ.
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đọc đoạn bình luận ở trên của bác Denpietrau, tự nhiên lại nhớ đến anh 007, bà già M và Skyfall.
Mọi việc đều phải thay đổi, tuy nhiên chúng cần được dựa trên giá trị cốt lõi của nó. 007 trở về mái nhà xưa chiến đấu để tìm lại chính mình, hy vọng Barca cũng sẽ tìm được sức mạnh dựa trên truyền thống và lịch sử của mình, kể cả khi sẽ có những hy sinh và quá trình đôi khi không phải là ngắn, không còn bà già M, hy vọng chúng ta sẽ có những Mr M tươi mới.
Luôn dõi theo, chờ đợi, với tình yêu dành cho vợ...và Bà Xã :baifu_umbala:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top