[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đúng là một trận CK trong mơ mà. Em mong trận này nhất vì 2 đội mạnh nhất ở hai đấu trường mạnh nhất là Priemer League và La Liga ít được gặp nhau. MU phòng ngự rất kín kẽ, phản công thì cũng rất sắc bén với tốc độ của những chàng đít to như Nani, Valencia, Rafeal. Khiếp nhất tốc độ của bọn chúng. Pep đã xem trận đấu Man - Schalke rồi và chắc cũng đã hiểu Sir luôn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công khi gặp đội bóng chơi tấn công như chúng ta. Real cũng chơi phòng ngự nhưng trông chặt chẽ thế mà cũng không thể so bì với Man được. Hi vọng, Pep sẽ vạch ra chiến thuật đúng đắn trước trận đấu.
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Còn nhớ 2 mùa trước tại Rome, hàng tiền vệ của Barca hoàn toàn lấn áp MU, bây h tính về con người, cầu thủ Barca hơn MU nói khiêm tốn cũng là 1 bậc, nói vậy để thấy Barca có lợi thế thế nào. Đáng ngại nhất bên MU là tài thao lược của Ferguson, khỏi phải nói dẫn dắt một đội hình như thế mà đưa MU vào chung kết C1, đang dẫn đầu ngoại hạng thì phải khâm phục ông. Nhân tố đột biến bên MU sẽ là Rooney, Giggs và Chicarito. NHưng cũng nhìn lại, thì thấy dù Ferguson đến đâu, bài của nhau hai bên cũng chả dấu được, vì vậy lần này chỉ hi vọng các cầu thủ tập trung, tràn đầy khí thế quyết thắng, còn về bản lĩnh và kinh nghiệm, qua lượt 4 trận EL vừa rồi, thấy PEP và cầu thủ tiến bộ đáng kể. Là chính mình, khiêm tốn, đá chắc chắn, cơ hội lớn sẽ dành cho Barca!!!
 

npilnpp

Mầm non xã
Đầu quân
4/5/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
"Wembley sẽ là nơi để những con người mang trong mình dòng máu Barça TÁI-HIỆN-LỊCH-SỬ!"
Một điều trùng hợp thú vị nữa là cũng chính SVĐ Wembley là nơi MU đăng quang cúp C1 đầu tiên vào năm 1968
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Xét một cách khách quan về thực lực, lối chơi; hiện tại và trong cả mùa giải; MU đều không thể sánh được Barca.

Ai cũng biết MU đã từng rất nổi danh với lối chơi tấn công vũ bão, bật tường tanh tách dựa vào độ ăn ý đến kinh ngạc của những thành viên cùng trưởng thành. Có thể về mặt cá nhân họ không có nhiều ngôi sao cực sáng, mà chính lối chơi đồng đội đã giúp họ lên ngôi. Đặc biệt ở mùa 98/99, có thể trận chung kết của họ có nhiều may mắn, nhưng không thể phủ nhận hành trình của họ năm đó là đầy thuyết phục. Lối chơi đồng đội, sự ăn ý - đó cũng chính là đặc sản và niềm tự hào lớn nhất của Barca bây giờ.

Bây giờ MU không còn được như xưa nữa. Thay vào đó là lối đá già rơ, (có vẻ) ít tốn sức hơn, hiệu quả nhiều hơn, và đặc biệt mùa giải này còn mang nhiều yếu tố may mắn. Lối đá của họ không còn mang nét đặc trưng kiểu "ngây thơ" như xưa nữa, mà giờ là lối đá đề cao tính hiệu quả với chiến thuật linh hoạt của phần lớn các đội bóng hiện nay. Có câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", liệu sự thay đổi mang tính thích nghi đó, cộng với may mắn vẫn luôn song hành trong từng trận đấu ở mùa giải này, có giúp ích được cho họ trong trận đấu quan trọng nhất cuối cùng này?

MU có thể là một tên tuổi lớn, đủ sức tạo nên thương hiệu cho trận chung kết CL này. Tuy nhiên nếu xét về sức mạnh và thực lực trong cả mùa giải, tôi cho rằng Real mới là kẻ xứng đáng hơn.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhiều người nói MU đá tấn công đẹp mắt quá nhỉ. Theo mình thì lối đá chính của MU mùa này lại là phòng ngự chặt và phản công nhanh, nhưng pha lên bóng nhanh của họ với Nani, Rooney dựa vào các đường chuyền dài, ít chạm chính là đặc sản và là thứ vũ khí đáng ngại nhất. Xem họ đá rất đơn giản, cứ phất bóng lên cho Rooney, anh này sử dụng sức mạnh đẩy bóng thật xa, chạy thật nhanh rồi quăng ra biên cho 2 anh tiền vệ cánh, 2 anh này tạt vào cho Chicharito, Berbatov hoặc Owen đánh đầu/ngực/bụng...ghi bàn.
Kịch bản dễ đoán nhất của trận chung kết là ta tấn công, cầm 1 đống bóng, còn họ hạ thấp đội hình và sẵn sàng tấn công nhanh đến mức chóng hết cả mặt, xong lại ngay lập tức co về.
Thế trận ấy, quan trọng nhất là khả năng xuyên phá bê tông của ta thôi, và mình tin là sau 4 trận với Real, cái cách dẫn dụ khi 1 đội mạnh đổ bê tông để rồi đưa ra những pha tỉa bóng như cắt tiết của Barca đã sắc hơn, tốt hơn rất nhiều. Kinh nghiệm thu được từ 4 trận kinh điển quả là rất bổ ích đối với ta.
Xét về khả năng phòng ngự, có thể hàng hậu vệ của MU chặt hơn của Real (có thể thôi) nhưng hàng tiền vệ của họ chắc chắn là không thể so được với những con người của Real với Pepe, Alonso và Khedira/Diarra.

Vậy thì diễn biến chính quy nhất mà mình có thể tưởng tượng ra được, là MU thủ, nhưng khả năng phòng ngự từ xa kém hơn Real nên những Messi, Iniesta vẫn sẽ có đất diễn cho mình bằng nhưng pha đột phá phá tung hàng phòng ngự của họ.

Còn tỉ số, mình chẳng bao giờ đoán trước về tỉ số, vì mình nói trước cái gì thì y như rằng là bước không qua :)
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Cùng xem lại chặng đường đến Wembley cả hai đội :boss:

01784652843320212719.jpg
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thời điểm này chúng ta có thể khẳng định MU dưới cơ Barca. Nhưng dưới cơ có đồng nghĩa với chiến thắng cho chúng ta? chắc chắn không. Mọi người có thể coi MU yếu hơn Real cái này đúng nếu xét đến cá nhân từng vị trí. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta thắng real thì sẽ dễ dàng thắng được MU. Dưới đây tôi xin đưa ra một số nhận xét về Mu như sau:

1. Đội bóng phòng thủ tốt và quen đá phòng thủ phản công.

Nếu theo dõi MU trong vài năm gần đây có thể thấy rõ điều này, tất cae các cầu thủ của họ đều tham gia phòng ngự, không có cái phản ứng kiểu như CR7. Hàng phòng ngự luôn được đẩy cao và bắt đầu phá lối chơi của đối thủ tờ hàng tiền vệ. Và điều quan trọng là đội hình và cầu thủ quen đá phòng thủ chắc chắn tốt hơn đội hình Real quen tấn công nay phải chuyển phòng thủ, phải tốt hơn một Pepe quen trung vệ nay đôn lên làm tiền vệ thủ. Và đặc điểm là họ ít khi đá rắn kiểu phạm lỗi thô bạo.

2. Tính đồng đội cao

Cái này có thể thấy rõ. Những Rooney, Nani, Gigg,... đều đá vì tính đồng đội cao hơn tất cả các cầu thủ trong đội hình Real. Vì vậy tấn công hay phản công đều khó lường hơn Real. Mà phản công cái chính là tốc độ (Nani, Rooney..) và sự bất ngờ.

3. Cái đầu của Ferguson

Tôi đánh giá ông cao hơn Mourinho, AF mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn và nhạy cảm hơn.

Nói ra ngần đấy thứ để ta hiểu rằng đối thủ của chúng ta cũng là một tập thể đúng nghĩa, họ cũng có những cá nhân xuất sắc, một huấn luyện viên lão làng. Vì vậy không có gì là thừa Pep cần phải nghiên cứu kĩ đối thủ này để có các phương án tối ưu.
 

Tom Win

Mầm non xã
Đầu quân
5/5/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi cố gắng làm 2 nháy phá kỷ lục của Van Gol nào :D. Bây giờ cái làm mình lo nhất không phải là MU sẽ toan tính ra sao mà là đội hình Barca có bị sứt mẻ gì trong gần 3 tuần tới không. Hy vọng là không có nhân tào đột nhiên lăn ra cảm sổ mũi.
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Mùa giải 2007-2008 đã cho ra đời một khái niệm mới trong bóng đá "cặp hậu vệ cánh phải" .Năm đó Rooney đã chứng tỏ khả năng phòng ngự thiên bẩm của mình khi kết hợp vơí Hagreaves tạo nên một mắt xích quan trọng trong chiếc xe bus 2 tầng của Mu.

Không có gì bất ngờ khi năm nay con trâu nước này sẽ tiếp tục đảm nhiệm hành lang cánh phải.Vấn đề là sẽ đá "cặp hậu vệ" cùng với ai?Fabio còn quá trẻ,với tính cách của Ferguson chắc chắn sẽ không sử dụng anh chàng này trong một trận đấu quan trọng như thế này.O'Shea có lẽ là sự lựa chọn hợp lý !Anh chàng này "trình độ thì có hạn nhưng thủ đoạn vô biên".Cầm bóng đột phá thì không được,nhưng phá bóng chắc O'Shea làm tốt.Nếu không có gì thay đổi,ba vị trí còn lại của hàng hậu vệ là Ferdinan,Vidic và Evra.

Ở hàng tiền vệ:Fletcher với khả năng chém đinh chặt sắt sẽ được Ferguson tin dùng.Vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ là của Carrick.Chắc chắn Gigss sẽ ra sân trong trận đấu này,với lối chơi phòng ngự của Mu thì kinh nghiệm của Gigss là cái mà Fer cần trong trận đấu này.Cánh phải vẫn sẽ là Nani.Trên hàng công sẽ là Chicharito.

Chắc chắn sức mạnh của Mu sẽ giảm sút khi mà cụ Rùa ở Hồ Gươm không thể đồng hành cùng các bạn ấy.Niềm tin vào chiến thắng của Mu có lẽ chỉ là lịch sử : Khi mà đã 3 mùa gần đây nhất hễ đội nào thắng Chel là đội ấy vô địch.Nhưng lịch sử là do con người viết ra.Cái dớp đội nào thắng Arsenal ở vòng loại trực tiếp sẽ thua ngay sau đó đã được phá bởi Barca-và chính họ sẽ tiếp tục làm điều đó ở Wembley vào ngày 28/5.
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
22 ngày trước trận chung kết !!

[youtube]isYJOkUcam4[/youtube]​
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tự dưng tôi lại thấy "sợ" khi Bà Xã "được" đặt ở cửa trên năm nay. Này nhé:
- CK UCL năm 1994 với AC Milan nhé, khi đó Barca được đánh giá có bộ tấn công siêu khủng...
- Bán kết UCL năm 2008 với chính Man. United nhé;
- CK năm 2009 với chính Man. United khi đội bạn được đặt cửa trên (khi đó ta "mất toi" cặp hậu vệ cánh còn gì...)...
- Rồi lại bán kết năm ngoái với Inter...

Lại nữa, "vô phúc" thế nào mà vừa "chui" vào uefa.com thì lại thấy "nói" rằng, cả 2 Anh Barca & MU. chưa khi nào thắng được đối thủ 2 lần liên tiếp khi gặp nhau...Ặc...(?!)..."Bông dưng muốn Sợ"...

Dưng mà lại thấy thế này, vài năm gần đây cứ anh nào "vất vả" 1 chút ở bán kết thì lại "có quà"...từ Liverpool/Chelsea (2005) đến Barca/AC Milan (2006); từ AC Milan/Man. United (2007) đến Man. U/Barca (2008); từ Barca/Chelsea (2009) đến Inter/Barca (2010)...

Chẳng biết đằng nào mà lần...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0

Mấy cái dớp và khái niệm lịch sử không đúng với một đội bóng như Barça. Vì sao lại có dớp? Chính bởi vì những đội bóng ấy vào trận với một tâm thế quyết tâm phá dớp và vô tình bị cái dớp ấy làm tăng thêm gánh nặng tâm lý mà thôi.

Barça vào trận với một tư thế tuyệt đối tự tin vào bản thân mình... Các cầu thủ chỉ cần biết rằng nếu họ thi đấu với đúng sức của mình. Đối thủ nào cũng sẽ bị đánh bại.

Đó là sự khác nhau của một đội chuyên phá dớp và những đội bóng mỗi khi nhìn thấy chữ dớp là sợ phát tè =,.=
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
bạn mê tín là giỏi.

năm 2009, bạn xem lại đi Barca nhà ta cửa trên !

Năm 2009, Barça trắng tay 2 năm mặc dù thắng như chẻ tre ở tất cả các đấu trường nhưng nói thật là fan MU cũng chả coi Barça ra cái vẹo gì... Nhiều nhà cái cũng đánh giá Barça nằm cửa dưới.

Năm nay 2011, Barça mình ... cửa trên. Fan MU vẫn chả coi Barça mình ra cái vẹo gì :smile1: chỉ có điều các nhà cái có đánh giá khác :boss:
 
Sửa lần cuối:

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Năm 2009, Barça trắng tay 2 năm mặc dù thắng như trẻ che ở tất cả các đấu trường nhưng nói thật là fan MU cũng chả coi Barça ra cái vẹo gì... Nhiều nhà cái cũng đánh giá Barça nằm cửa dưới.

Năm nay 2011, Barça mình ... cửa trên. Fan MU vẫn chả coi Barça mình ra cái vẹo gì :smile1: chỉ có điều các nhà cái có đánh giá khác :boss:

Trời ơi, anh Gió ơi. Năm 2009, chúng ta ăn 6 chứ. Năm nay ăn 2. :-x
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trời ơi, anh Gió ơi. Năm 2009, chúng ta ăn 6 chứ. 2010 mới trắng tay. Năm nay ăn 2. :-x

"Trời ui!", ở trên có ai nói năm 2009 trắng tay đâu, mà là 2 năm trước đó trắng tay. Còn năm 2010 trắng tay bao giờ nhỉ? La Liga, Siêu cúp TBN vứt đi à? Nếu nói mùa giải thì người ta chỉ kể ra cái La Liga thôi, tương tự 2009 thì nói là ăn 6, còn nếu nói mùa giải 2008/2009 thì là ăn 3.

Nhầm lẫn tai hại! :nb:
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Tự dưng tôi lại thấy "sợ" khi Bà Xã "được" đặt ở cửa trên năm nay. Này nhé:
- CK UCL năm 1994 với AC Milan nhé, khi đó Barca được đánh giá có bộ tấn công siêu khủng...
- Bán kết UCL năm 2008 với chính Man. United nhé;
- CK năm 2009 với chính Man. United khi đội bạn được đặt cửa trên (khi đó ta "mất toi" cặp hậu vệ cánh còn gì...)...
- Rồi lại bán kết năm ngoái với Inter...

Lại nữa, "vô phúc" thế nào mà vừa "chui" vào uefa.com thì lại thấy "nói" rằng, cả 2 Anh Barca & MU. chưa khi nào thắng được đối thủ 2 lần liên tiếp khi gặp nhau...Ặc...(?!)..."Bông dưng muốn Sợ"...

Dưng mà lại thấy thế này, vài năm gần đây cứ anh nào "vất vả" 1 chút ở bán kết thì lại "có quà"...từ Liverpool/Chelsea (2005) đến Barca/AC Milan (2006); từ AC Milan/Man. United (2007) đến Man. U/Barca (2008); từ Barca/Chelsea (2009) đến Inter/Barca (2010)...

Chẳng biết đằng nào mà lần...

Năm nay là năm mà tất cả cái dớp và lịch sử sẽ bị xóa.Đến Kền kền còn xóa được cái dớp 6 năm không qua nổi vòng đấu loại trự tiếp cơ mà :)) !
Barca cũng đã phá được cái dớp đội nào thắng được Arsenal ở vòng nock out sẽ bị loại ngay sau đó.Sắp tới cái dớp đội nào thắng Chelsea sẽ vô địch cũng bị phá:boss: !

Bỏ qua cái gọi là "dớp" và "lịch sử" đi.Lịch sử là do con người tao ra,lịch sử thuộc về kẻ mạnh;và Barca hiện nay chính là kẻ mạnh ấy !
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Busquets hay Mascherano ?

Không hùng hổ như mọi khi, MU vào chung kết với từng bước lầm lì, từ tốn. Lối chơi dựa trên nền tảng hàng phòng thủ cực kỳ chắc chắn, ngôi sao lớn nhất chính là Van Der Sar không hoa mỹ nhưng đầy kinh nghiệm. Dàn cầu thủ đẳng cấp trung bình, đá phòng thủ phản công mạch lạc, hiệu quả với những cầu thủ tấn công không giầu kỹ thuật và sức sáng tạo nhưng bù lại chạy rất khỏe và chớp thời cơ rất nhanh.

Nhìn chung về thực lực thì MU không đáng sợ lắm nhưng đội bóng này nó có những thứ rất riêng mà không bao giờ có thể coi thường được: Lì, xuân, và có khả năng thắng trên thế thua.

Busquets hay Mascherano?:


Với sự trở lại của Abidal bên cánh trái để Puyol có thể trở về vị trí trung vệ sở trường đồng nghĩa với việc Mascherano sẽ được lên đá tiền vệ phòng ngự hoặc tiếp tục ghế dự bị cho COCC Busquets. Những trận đấu vừa qua Busquets không thể hiện được một phong độ đáng tin cậy khi chuyền hỏng và để mất bóng rất nhiều. Đa số forum sẽ vẫn vì tình riêng hoặc nhờ mấy bài viết bơm vá mà ưu ái cho Busquets nhưng quan điểm của tôi vẫn là chọn Mascherano. Nhiều khi phong độ lại hữu dụng hơn đẳng cấp, mà phong độ lẫn đẳng cấp của Mascherano hơn hẳn Busquets.

Trường hợp Ancelotti loại Drogba dùng Torres đáng để ngẫm.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Không biết bao giờ thì công bố xem đội nào được mặc màu áo chính thức nhỉ, rất quan tâm vấn đề này
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Không biết bao giờ thì công bố xem đội nào được mặc màu áo chính thức nhỉ, rất quan tâm vấn đề này

Công bố rồi anh ơi, Barça mặc áo sân nhà, Mu mặc áo sân khách :))

Lại nảy sinh ra thêm 1 cái dớp nữa là Mu mà cứ mặc áo sân khách là không vô địch :))

2007 bị loại bởi AC và 2009 bị thua tại CK CL ngay trước bà xã :happy1:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top