[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Bây giờ trên khắp các diễn đàn fan MU bị bọn anti tổng tiến công. Fan MU gây thù chuốc oán nhiều nên nghe chửi nhiều cho nó thông minh ra.

- Fan Real giờ lại quay lưng ra chửi MU ngu không học hỏi được gì ở chiến thuật mợ Mou đưa ra.
- Fan Mou: chỉ có Mou mới đủ khả năng khắc chế được lối đá của Barca.
- Fan Liverpool: cả nước Anh chỉ có Liverpool mới thắng được Barca.
- Fan Arsenal: bóng đá đẹp lên ngôi, không có chỗ cho bóng đá thực dụng. Arsenal chơi đôi công Barca còn hay hơn MU.
- Fan CR7: Messi vẫn chưa đạt được đẳng cấp của Rô béo....

Sau trận đấu Pique lại tiếp tục sở thích săn hàng độc của mình. Lần này là 1 tấm lưới chuyên dùng bắt rùa tai đỏ ở sân vận động Wembley.
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Không phải bàn cãi nhiều nữa nhỉ. Đây là trận đấu tuyệt vời nhất trong mùa giải. Vì cả hai đều chơi fair play, phóng khoáng, không như Real Moudrid phá vỡ trận đấu hay. Tất cả thế giới đều đã tâm phục khẩu phục rồi, kể cả những CĐV bảo thủ nhất của MU. Sir Alex cũng vậy. Nhưng em thấy tội cho ông này vì chúng ta đã đá hơi tàn nhẫn :D . Barcelona - kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Mùa sau, các đội khác chắc phải gọi thế vì sợ hãi giống như sợ Voldermort mà xem =)).
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có ai có số liệu thống kê sau trận đấu không, gửi lên cho tui với, tui kiếm trên Google hoài mà không thấy.
 

rival

Tiểu học xã
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vandersa mà chỉ được có 6 đ thôi à??? Sao chấm bất công thế? Nếu xem những gì thể hiện trên sân thì anh mới chính là người chơi hay nhất bên MU. ít nhất phải là 7 đ mới đúng.
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
[http://www.mediafire.com/?hbzlqotzkaolx4j

Link torrent 3Gb cả trận đấu cho các bạn nè, anh em cùng tải seed cho nhanh ( cả ăn mừng nữa nhá) :style1:

Những con số trong trận chung kết Champions League mùa giải 2010/11:

0: MU không được hưởng quả phạt góc nào.

1: Đây là số lần việt vị của Barca.

2: Barca và MU đều phải nhận hai thẻ vàng: Victor Valdes và Dani Alves (Barca), Carrick và Valencia (MU).

3: Thời gian đá bù giờ của trận đấu là 3 phút.

4: Đây là số lần MU sút về phía khung thành thủ môn Valdes (trong đó có 1 lần trúng đích).

5: Số lần việt vị của MU.

6: Barca được hưởng 6 quả phạt góc.

9: Số pha cứu thua của thủ môn Van Der Sar.

16: Số lần phạm lỗi của MU.

22: Số lần Barca sút về phía khung thành MU (trong đó có 12 lần trúng đích)

32: MU kiểm soát bóng chiếm 32% thời gian trận đấu.

68: Barca kiểm soát bóng chiếm 68% thời gian trận đấu
 
Sửa lần cuối:

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Có ai có số liệu thống kê sau trận đấu không, gửi lên cho tui với, tui kiếm trên Google hoài mà không thấy.

http://www.soccerway.com/matches/20...-club-barcelona/manchester-united-fc/1104656/
Vandersa mà chỉ được có 6 đ thôi à??? Sao chấm bất công thế? Nếu xem những gì thể hiện trên sân thì anh mới chính là người chơi hay nhất bên MU. ít nhất phải là 7 đ mới đúng.

đội thua thì phải đá hay cực mới được 7, quả thứ 2 thì VS phản ứng có vẻ hơi châm hơn bình thường mà trong trận thì cũng ko phải cản được nhiều pha khó khăn lăm. Theo mình 6 là đc rồi :)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bộ 3 M.V.P đồng loạt nổ súng từ 3 đường kiến tạo của 3 tiền vệ. Một trận đấu hoàn hảo, 2 bên chơi tấn công. Villa đúng là cầu thủ của những trận đấu lớn, anh tuy không ghi nhiều bàn thắng, nhưng những trận cầu đinh đều có tên anh trên bảng điện tử, cú sút của Villa quá đẹp.
Pedro xuất phát bên cánh trái nhưng anh xuất hiện ở hành lang phải để ghi bàn, Villa Messi đổi chỗ cho nhau trong pha làm bàn thứ 3, quá ảo.;)).
 

lovebarca

Trung học xã
Đầu quân
30/9/07
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi mới thấy bộ 3 MVP cùng ghi bàn trong 1 trận đấu. Mà lại là trận chung kết Champions League mới tuyệt vời. Nhìn chung trận này xem chỉ có hiệp 1 là nhiều cảm xúc ( từ thăng hoa khi mở tỉ số, đến hồi hộp lo sợ khi Rooney ghi bàn và tiếc nuối vô bờ bến khi Messi bỏ lỡ cơ hội ở phút 44 ), còn sang hiệp 2 thì khi nhìn cách Barca trình diễn thì mình đã tin chắc Barca sẽ chiến thắng, đúng như những gì BLV trên VTV3 đã nói, MU đã không đủ sức để cản phá Messi và hàng tiền vệ 3 người của chúng ta. Quá nhiều khoảng trống được tạo ra trước vạch 16m50, không sớm thì muộn bàn thắng rồi cũng sẽ đến. Chúng ta đã vô địch theo 1 cách không thể thuyết phục hơn, và có 2 điều sẽ đọng mãi trong tâm trí của tôi sau trận đấu này. 1 là hình ảnh Sir Alex tay run run, hình ảnh đó không khiến tôi đắc thắng hơn mà càng nể trọng ông hơn vì 1 tình yêu vô bờ bến với đội bóng của mình. Còn thứ 2 là hình ảnh Abidal đeo băng đội trưởng nhận cúp từ Platini, nói thật tôi khá bất ngờ vì dù lúc Puyol lên nhận huy chương, tôi đã để ý anh không đeo băng đội trưởng ( vì lúc vào sân rõ ràng anh đã cầm băng vả đeo lên tay rồi ), giây phút đó mắt tôi đã rướm nước mắt. Có lẽ tôi đã khóc, tôi khóc vì cảm động, vì tình cảm lớn lao mà tập thể Barcelona đã dành cho Abidal, và vì tự hào mình là 1 Cule.
 

trongthuc

Trung học xã
Đầu quân
1/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Xem xong sướng lắm nhưng giờ không sướng nữa. Xem lại thấy bọn MU chơi quá chán. Còn chúng ta thì quá manh. Kiểu này thì năm sau, năm sau nữa làm vua châu Âu là lẽ thường. Còn Messi chắc chắn đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Cố gắng làm tốt ở Copa America để hoàn hảo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011 (3 năm liên tiếp)


Vượt trội hơn hẳn.

Hic, thực ra ko cần phải chờ đến kết quả trận CK này, danh hiệu QBV 2011 chắc mẩm đã vào tay Messi rồi.

Giờ tôi lại muốn Copa ko tổ chức năm nay. 2 mùa gần đây Messi đã phải chơi trên 100 trận, thêm cả wc 2010, copa 2011 nữa thì lo ngại thể lực của Messi.
Giá Copa tổ chức cùng thời điểm với Euro thì Messi sẽ có cơ hội nhiều hơn để lần thứ 4 liên tiếp giành QBV vào năm sau.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận đấu hôm qua không mang lại nhiều cảm xúc vì Barca đã chiến thắng quá dễ dàng. Chúng ta làm chủ thế trận quá sớm và gần như không cho MU bất kỳ một cơ hội nào ngoại trừ tình huống ghi bàn của Rooney.

Tôi hơi bất ngờ khi Ferguson chỉ bố trí đưa ra sân tiền vệ phòng ngự thực sự duy nhất là Carrick, ba cái tên còn lại ở hàng tiền vệ: Giggs, Park Ji Sung và Valencia - người thì quá già, người thì hữu dũng vô mưu đều không phải là đối thủ của chúng ta nơi tuyến giữa. Tôi thấy sự bất lực của Ferguson, ông bất lực khi nhìn vào nhân sự nơi tuyến giữa của mình, phòng thủ thì MU chưa thể bằng Chelsea hay Inter của Mou, còn đá đôi công với Barca thì MU chưa đủ tầm.

Chicharito - cái tên được kỳ vọng nhất trước trận đấu dường như bị ngợp trong không khí của trận Chung kết và biến mất trước hàng phòng ngự của chúng ta. Điều duy nhất Chicharito để lại trong lòng khán giả là đôi mắt ướt nước mắt khi kết thúc trận đấu.
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
fc_barcelona_cl_2011_by_akyanyme-d3hb84v.png

Là 1 culé nhiệt thành nhưng cũng xin được chia buồn cùng với các manucians!!!MU đã chơi đúng với phong cách của mình và đã cống hiến cho giới mộ điệu túc cầu giáo một đêm Bóng đá tuyệt vời,chứ không phòng ngự tiêu cực với một dàn sao thượng thặng như ai kia... đừng trách MU sao không thể đả bại Barca mà trách tại vì Barca quá mạnh...thật sự như thế!!! Quả thật đêm qua có 2 tình huống mình thật sự xúc động (không chỉ riêng mình mà cả những ai biết xem đá bóng đều thấy vậy.). Đó là cảnh camera quay lúc Sir Alex nắm chặt tay, run bần bật và mặt mày tím tái...Lúc đó ông không giận các học trò, không giận ai cả nhưng ông...sợ, cái sợ đó biểu hiện rất rõ nét và ông cảm thấy mình thật sự...không làm được gì để ngăn cản sức mạnh khủng khiếp của Barca! Thật cảm thông và chia sẻ với ông vì tình yêu bóng đá luôn chảy trong ông cụ 70 huyền thoại...
Tình huống thứ 2 đó là lúc Abidal nâng cao Cup vô địch trong vị thế của người đội trưởng đại diện cho cả đội bóng...Lúc đó thật là bất ngờ và cảm xúc. Có lẽ ai trông thấy anh giương cao chiếc Cup trong niềm hạnh phúc tột độ mà không biết rằng cách đó vài tháng anh còn phải đau đớn vật lộn cùng bệnh tật, an nguy đến tính mạng mình...Lúc đó, anh khóc vì sự đau đớn khi đau vì bệnh nhưng bây giờ, anh khóc vì...niềm vui tột đỉnh của thành công và vinh quang!!! BARCA LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH - vâng nó luôn luôn đúng và mãi mãi như thế...:8:

high_five_by_ccrt-d33znqz.png
 
Sửa lần cuối:

Blood_&_iron

Tiểu học xã
Đầu quân
11/3/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bạn ơi, cái file MKV phải dùng chương trình nào mới chạy đc? mình dùng media player classic xem đc hình nhưng ko nghe đc tiếng. Còn các chương trình khác như KMplayer, GOMplayer, Windows Media player đều ko thể nào chạy đc file. Ai có kinh nghiệm cho mình biết với. Đêm qua mình xem cả trận, nhưng vẫn muốn xem lại :)
Cám ơn mọi người, chúc mừng Barca
 

deathblow

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Các bạn ơi, cái file MKV phải dùng chương trình nào mới chạy đc? mình dùng media player classic xem đc hình nhưng ko nghe đc tiếng. Còn các chương trình khác như KMplayer, GOMplayer, Windows Media player đều ko thể nào chạy đc file. Ai có kinh nghiệm cho mình biết với. Đêm qua mình xem cả trận, nhưng vẫn muốn xem lại :)
Cám ơn mọi người, chúc mừng Barca
Bạn thử cài thêm Real Alternative và K Lite Mega Codec xem.
 
Sửa lần cuối:

Bo_Kinh_Van

Mầm non xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hôm qua đúng là chiến thắng thần thánh làm thõa mãn tất cả các Cule' trên toàn thế giới của bà xã.....Bộ ba MVP đều nổ súng....Hôm qua nước mắt tự nhiên chảy ra 2 lần....1 lần là Messi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1....nhìn cách Mesi ăn mừng bàn thắng thấy sướng thật.....2 là lúc King Eric(Abidal) đeo băng đội trưởng nâng cúp vô địch.....nó thể hiện 1 ý chí kiên cường vượt qua bệnh tật....một nỗ lực không biết mệt mỏi để đạt được thành công....1 sức mạnh hơn cả sức chịu đựng cua con người...vì cách đây gần 2 tháng Abidal còn nằm trong phòng mỗ với khối u đe dọa tính mạng....nhưng anh đã chiến thắng tử thần để hồi phục rất nhanh và tap luyện chăm chỉ và hôm qua anh đã được Pep tin tưởng giao cho vi trí chính thức trong đội hình xuất phát....anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình và giúp Barca vô địch lần thứ 4....1 kết thúc có hậu cho 1 câu chuyện thần thánh.....
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sau khi ghi bàn thắng, cả Messi và Villa đều đã khóc. Có phải không nhỉ?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vâng đây là Pedro, anh chả phải Messi nhưng cũng đủ làm nên sự khác biệt

article-0-0C507E1100000578-482_634x411.jpg
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hình ảnh này quen thuộc với Messi hơn. Nhưng nó đã đến với Pedro. Chứng tỏ Pedro, anh đã trưởng thành và tiến bộ rất nhiều.
 
Sửa lần cuối:

cycycycycy

Tiểu học xã
Đầu quân
29/11/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Các bác ơi hôm trước trên forums mình có một bài viết về tiqui-taca rất hay. Nhưng giờ muốn đọc lại thì tìm mãi không thấy. bác nào còn nhớ link ko cho em với
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thay Puyol vào là để đá cứng với các cầu thủ MU cuối trận . Vì Alves đã dính thẻ nếu bị đuổi khỏi sân thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm . 10p đầu trận thật sự lo lắng khi bị dồn ép , cái cách mà Mascherano lúng túng ở đầu trận thật sự quá lo sợ . Nhưng dần dần khi đã kiểm soat bóng tôt hơn anh đã phần nào lấy lại sự tự tin và những cú tack làm đôi chân đối phương run sợ . Cũng phải kể đến 2 pha bay ra đấm bóng của Valdes , có thể nói anh sinh ra là để chơi cho Barca . Nhạy bén và tìm đúng vị trí nguy hiểm để cản phá . Pique vẫn là hòn đá tảng vững chắc , bọc lót tốt và tự tin trong mọi tình huống . alves lên công về thủ vấn xuất sắc như ngày nào , abidal chỉ có thể nói 1 câu " Anh ấy là bất tử " . Busquest inesta xavi bộ 3 kiên trúc sư cho chiến thắng hôm nay , giữ nhịp quá tốt và nạp đạn đều đặn cho tuyến trên . M.V.P , thật khó có thể đòi hỏi hơn về bộ 3 nguyên tử của chúng ta , tuy có những pha bỏ lỡ của pedro messi nhưng bộ 3 này vẫn là những người chơi hay và xông xáo nhất trận đặc biệt là messi . Chúa ơi ! Anh ấy đến từ đội bóng nước trời .

Trận bóng hôm qua chúng ta thấy được ngoài sân bóng vẫn có 2 con người cháy hết mình cùng đội bóng . Pep vẫn xông xáo chỉ đạo và đứng ngồi không yên như thể ông đang chơi và điểu khiển trận đấu như cách đây 19 năm . Hình ảnh Sir Alex thật làm trái tim tôi như vỡ òa . Vấn con người ấy , bậc thầy về bóng đá . Trải qua biết bao thăng trầm để đưa MU lên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay . Vẫn là Ngài Kẹo Cao Su ấy , vẫn là 1 vị tướng gặp hiểm nguy không biến sắc ấy với bàn tay nắm chặt và run bần bật . Chúng ta đã có thể hiểu , ông đã khóc . Ông khóc vì cách trận đấu đã vượt tầm kiểm soát của ông , đã khóc vì nhưng học trò thân yêu của ông chiến đấu bằng tất cả trên sân . Nhưng ông không thể để cho nước mắt trào ra , vì ông biết còn 1 giây thì ông vẫn tin có 1 phép lạ....
Thật sự cả 2 đội bóng trên sân ấy mới là những nhà vô địch . Còn chúng ta , thật sự chúng ta mới chính là những người thua cuộc......
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top