[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

limin

Trung học xã
Đầu quân
11/2/11
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
chả biết các bô lão có tin vào mộng mị không nhỉ. Hôm 16-5 nằm mơ ngủ, Barca thua 0-1 MÙ hic hic nhớ là mình đã khóc khi đấy. Tỉnh dậy là thì mới biết là mơ -> sướng nhưng vẫn thấy sợ. Hôm kia trước trận CK EL cũng mộng mị Porto thua 0 - 3, sáng dậy xem kết quả Porto vô địch mất rồi. Từ đó ý chí lại càng mách bảo rằng 29-5 tới Barca sẽ chiến thắng và thắng đậm ít nhất là 3 quả các bác ợ. Thế nên theo em, các bác cứ tất tay trận này đi ạ
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
alves.jpg

Alves cầm trên tay trang bìa của tờ Mundo Deportivo - kỷ niệm chức vô địch của FC Barcelona 19 năm trước tại Wembley. Ảnh chụp H. Stoichkov.

Nhưng ký ức ngọt ngào như hiện về. Và hôm nay cũng kỷ niệm "sinh nhật lần thứ 19" của danh hiệu vô địch ngày đó.

wembley.jpg


...hãy nghe theo con tim mách bảo nằm đội nào. Riêng anh thì sẽ showhand trận này.

20-05-20115-03-14CH.jpg

Những ai có niềm tin trận đấu không thể có kết quả hòa trong 90 phút, thì có thể nghiên cứu thêm cách này.

uefa.jpg


- Đặt cửa MU thắng với hệ số x 3,68 [đặt với số tiền là Y]
- Đặt cửa FC Barcelona thắng với chấp 0,5 [đặt với số tiền là 2Y]

Kiểu gì cũng có lợi nhuận [tùy thuộc vào Y].

[Không biết mình tính có đúng không nhỉ. Đang có men, sợ tính không chính xác. Có gì sai, các bạn góp ý nhé :dreaming:]

@cuong_lee: Mình cũng rất thích kiểu đặt MU của bạn. Bởi vì, kiểu gì cũng có niềm vui - hoặc niềm vui vật chất - hoặc niềm vui tinh thần :holiday:
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Phần 2 – Đội hình và lối chơi nào cho MU tại Wembley

I. Số liệu:
STT | Cầu thủ | Số trận | Cầu thủ | Số trận
1| Keita |54| Luis Nani |47
2| Messi| 54 |Patrice Evra |46
3| Dani Alves |51 | Nemanja Vidic |45
4| David Villa |51| Edwin van der Sar| 44
5| Pedro| 51| Javier Hernandez |44
6| Piqué |50| Michael Carrick| 43
7| A. Iniesta |49| Dimitar Berbatov |41
8| Xavi |48 |Wayne Rooney| 38
9| Sergio| 45 |Ryan Giggs |37
10| V. Valdés |42| Darren Fletcher |36
11| Mascherano |41 |John O'Shea |32
12| Maxwell |39 |Chris Smalling |32
13| Abidal |38 |Paul Scholes |31
14| Bojan| 36| Oliveira Anderson| 29
15| Adriano| 30| Rio Ferdinand| 28
16| Puyol |26| Rafael da Silva| 27
17| Afellay| 25| Ji-Sung Park| 26
18| Milito| 17| Fabio da Silva |24
19| Pinto |16 |Jonny Evans| 20
20| Thiago| 15 |Darron Gibson |20
21| Jeffrén |11 |Antonio Valencia |19
22| Fontàs| 6| Michael Owen| 16
23| Jonathan| 5| Wes Brown| 15
24| Nolito| 5| Gabriel Obertan| 15
25| Bartra| 3| Federico Macheda| 12
26| Montoya| 2| Tomasz Kuszczak| 10
27| S. Roberto| 2| Tiago Bebe| 7
28| Miño |1 |Gary Neville| 4
29| S. Gómez |1| Ben Amos| 2
30| V. Vázquez| 1 |Anders Lindegaard| 2
31| Romeu |1| Owen Hargreaves |1

II. Phân tích:
Từ bảng trên có thể rút ra được mấy điểm chính sau:
1/ MU có chính sách quay vòng cầu thủ thuộc loại tốt nhất, khi vào đến bán kết FA, chung kết CL vậy mà cầu thủ xuất hiện nhiều nhất là Nani chỉ tham dự 47 trận (nếu tính số phút thi đấu, còn ít hơn nhiều). Trong khi cầu thủ Barca thi đấu nhiều nhất là Messi – 54 trận và số phút thi đấu chắc chắn nhiều hơn hẳn (gần như trận nào anh cũng cày ải cả 90 phút).
2/ Số lượng cầu thủ thường xuyên tham gia các trận đấu của MU là 24 cầu thủ (tham dự 15 trận trở lên), trong khi Barca chỉ là 20 cầu thủ, như vậy cơ hội làm quen và giữ phong độ của các cầu thủ dự bị của MU tốt hơn.
3/ Đội hình chính của MU dự kiến đá với Barca có đến 4 cầu thủ thi đấu dưới 30 trận (tương đương với những cầu thủ dự bị của các đội khác): Ferdinand 28 trận, Silva 27 trận, Park 26 trận, Valencia 19 trận, chưa kể Fletcher tuy thi đấu 36 trận nhưng đx nghỉ thi đấu lâu ngày, nên thể lực vẫn sung sức. Trong khi có đến 7 cầu thủ Barca thi đấu trên 50 hoặc sít soát 50 trận, bao gồm Messi, Dani Alves, David Villa, Pedro, Piqué, A. Iniesta, Xavi.
4/ Những Afellay, Milito, Pinto, Thiago, Jeffrén, Fontàs (đá từ 6-25 trận) rõ ràng có trình độ hơn những Jonny Evans, Darron Gibson, Wes Brown, Gabriel Obertan, Tiago Bebe vậy mà cũng chỉ được tham gia với số trận tương đương, thậm chí thi đấu ít phút hơn, vì các cầu thủ của Barca chỉ được vào sân khi số phận trận đấu đã an bài.

II. Một số kết luận:
1/ Sự hợp lý và khoa học trong cách dùng người của Alex, và những bất cập trong cách dùng người của Pep.
2/ Đến giờ thật sự ko ai biết Alex sẽ dùng cầu thủ nào trong khi nhân sự của Pep tại Wemley thì ta có thể đọc làu làu, đó cũng là yếu tố bất ngờ trong 1 trận đánh lớn.

Tuy nhiên, mọi số liệu đều là khô khan, và không có nhiều ý nghĩa, vì lối đá tiqui tacca với cự ly đội hình tốt, lối đá ko mất nhiều sức, khác biệt giữa 2 giải Anh và TBN v.v nên nói chung khó có thể nói đội hình chính của Barca không đủ thể lực để “chiến đấu” với các cầu thủ MU thi đấu ít hơn ½ số trận. Hơn nữa sự thành hay bại của trận đấu lớn nhất mùa bóng này còn liên quan đến quá nhiều yếu tố mà nếu có dịp tôi sẽ xin được phân tích ở những bài sau.



[JUSTIF]Tiếp theo phần 1 nói về khía cạnh thể lực và xoay vòng cầu thủ của 2 đội, ở phần này, tôi xin trình bày quan điểm cá nhân về cách bố trí đội hình và lựa chọn lối chơi của MU tại Wembley.
I. Đánh giá về tình hình:
1. Về đội hình:
- Về tiền vệ trung tâm: Rõ ràng với đội ngũ hiện có của MU, không thể nói đó là 1 đội ngũ hùng hậu và có chất lượng chuyên môn cao, ngoài bộ tứ hậu vệ và thủ môn đã vào form, tiền vệ trung tâm chỉ ở mức trung bình và thực sự là trung bình kém với 1 đội vào chung kết CL. Những Carick – qua thời kỳ đỉnh cao (mà kể cả ở thời đó, anh cũng không phải là 1 tiền vệ tầm cỡ), Fletcher – lóe sáng từ 1 năm trước và vừa trở lại sau chấn thương dài ngày, Anderson – Một cầu thủ thừa thể lực nhưng thiếu 1 chút sáng tạo và sáng suốt trong lối chơi (thích dẫn bóng khi chưa đủ trình độ để làm việc đó), Schole – Một cầu thủ lớn nhưng đã quá già và quá dễ dính thẻ đỏ trong những trận đấu lớn (vì sự bất lực đến từ tuổi già).
- Về tiền vệ cánh: Ngoài Valencia khá đủ về quả cú, đầu óc và độ chính xác trong từng pha bóng (1 điểm yếu gần như duy nhất là chỉ có kèo phải, dễ bị bắt bài vì không ngoặt bóng để xử lý kèo trái được), còn lại Park là cầu thủ tương đối ổn trong những trận cầu đinh vì thể lực bền bỉ, nhiệt tình và cống hiến hết mình (nhưng tranh chấp tay đôi, dẫn bóng thường thua vì dù sao vẫn chỉ là cầu thủ châu Á, không có sức khẻ và tốc độ), trong khi đó dở nhất là Nani, 1 cầu thủ thừa phẩm chất kỹ thuật, nhưng tư duy thì ngắn như cái trán của anh vậy, luôn lựa chọn sai giữa các quyết định rê, sút hay chuyền. Ngoài ra ko thể ko nói đến Gigg, 1 cầu thủ lớn, vẫn có đóng góp đáng kể cho lối chơi đã quá thiếu sáng tạo của MU hiện nay, dù thể lực ko còn là điểm mạnh. Anh có thể đá ở giữa với vai trò cầu thủ dẫn dắt lối chơi, có thể đá cánh trái hoặc phải, thậm chí hộ công, đó là 1 quân bài dự phòng cho Alex trong những thời điểm cần sự mềm mại mà những công nhân kể trên ko thể thực hiện được.
- Về Tiền đạo: Hiện trong tay Alex chỉ còn Hernandez, Berbatov và Rooney, trong đó 2 cái tên đầu sẽ tranh nhau (hoặc cả 2 đều bị loại) để đá cùng Rooney (hoặc Rooney đá theo sơ đồ 1 tiền đạo). Với Rooney, chắc ko phải bàn nhiều, anh luôn chiếm 1 vị trí quan trọng, chính thức, dù tôi vẫn coi anh là 1 cầu thủ đá hay chứ không thể là cầu thủ lớn, vì ngoài sức khỏe, lòng can đảm, quyết tâm, nhãn quan chiến thuật mức khá, thì anh quá yếu về kỹ thuật cầm, giữ bóng, quá thiếu những trận đấu lớn tỏa sáng để thành 1 cầu thủ lớn, hoặc chỉ có thể là 1 cầu thủ lớn người Anh đặc trưng theo kiểu Alan Shear mà thôi. Nếu ai đó có tin rằng Rooney là cầu thủ lớn, theo tôi đó chỉ là căn bệnh lây nhiễm từ đám nhà báo Anh quốc.
2. Về lối chơi và cách tiếp cận trận đấu:
- Khác với thế hệ vàng ngót chục năm trước, giờ MU đã quên hẳn lối đá tấn công hoa mỹ mà trở về lối đá xù xì phù hợp với chiều sâu đội hình hiện có. Trừ 3 trận với Schalke 04 (2 lượt) và Chelsea, MU vẫn là MU của vài năm qua, không hoa mỹ, thậm chí tiêu cực để đạt được mục đích.
- Một kịch bản thường thấy ở giải ngoại hạng là sơ đồ thiên phòng ngự ở hiệp 1 và những thay đổi 1-2 vị trí để bùng nổ ở hiệp 2. Kịch bản này rất có thể sẽ diễn ra tại Wembley, nhất là khi MU phải đối đầu với 1 đội bóng mạnh nhất hiện nay là Barca.
- Mu có lẽ sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu thường thấy để đánh đòn phủ đầu vì hậu quả thật khôn lường nếu không thành công, nhất là khi Alex đã có những lời khuyên từ Mou.
II. Đội hình thi đấu:
1. Đội hình xuất phát:
Với những gì phân tích ở trên về chất lượng cầu thủ, về những gì “học” được từ Mou, từ sự hùng mạnh và đáng sợ của Barca và từ lối đá quen thuộc của MU vài năm qua, tôi mạnh dạn đưa ra 1 đội hình 4-5-1 như sau:
- Biến thể 1: 4-5-1 thuần túy[/JUSTIF]
Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra
Valencia Fletcher Anderson Carick Park

Rooney​

[JUSTIF]Ở sơ đồ này 3 tiền vệ trung tâm ngang hàng là Fletcher, Anderson và Carick, được sự hỗ trợ phòng ngự của Park xông xáo, hoạt động ko biết mệt mỏi, lên xuống như con thoi để vừa phòng thủ những pha lên bóng của Alves, vưa tham gia tấn công khi cầu thủ này bỏ vị trí. Bên cánh phải sẽ là hướng tấn công chính của MU với những pha dốc biên và lật tầm thấp để Rooney dứt điểm.[/JUSTIF]
- Biến thể 2:

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra
Anderson
Valencia Fletcher Carick Park

Rooney​

Ở sơ đồ này, Anderson sẽ làm nhiệm vụ máy quét trước hàng phòng thủ tương tự như Pepe đã làm trong đội hình của Real. Về cơ bản sơ đồ này sẽ cho phép Valencia và Park dâng cao hơn để tăng sức mạnh tấn công. Trong đội hình này, có thể thay Park bằng Gigg vì lúc đó có thể tận dụng được sự sáng tạo của Gigg khi nhiệm vụ phòng ngữ đã có Anderson đảm đương. Nhưng theo tôi ở hiệp 1 việc cho Gigg vào đá là 1 sự mạo hiểm mà Alex ko dám thực hiện.
2. Đội hình hiệp 2 – Khi tỷ số hòa:
Về cơ bản sẽ giữ nguyên đội hình hiệp 1
3. Đội hình hiệp 2 – Khi tỷ số MU thắng:
- Biến thể 1:
Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra
Anderson
Valencia Fletcher Carick Oshea

Rooney​

[JUSTIF]Về cơ bản sẽ không thay đổi, hoặc nếu có, sẽ thay Park bằng Oshea để bảo toàn tỷ số.
- Biến thể 2:[/JUSTIF]

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra
Fletcher
Valencia Schole Carick Park

Rooney​
[JUSTIF]Trong trường hợp mạo hiểm hơn, Alex sẽ thay Anderson bằng Shcole và chuyển Fletcher đá thay vị trí của Anderson để lại, khi đó MU sẽ có những đường chuyền phân phối bóng sắc bén của Schole nhằm nâng tỷ số mà vẫn giữ được sự chắc chắn ở tuyến dưới[/JUSTIF]
4. Đội hình hiệp 2 – Khi MU thua
- Biến thể 1: 4-4-1-1

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra

Valencia Fletcher Carick Gigg (Nani)

Rooney
Hernandez

[JUSTIF]Khi đó, Alex sẽ hy sinh 1 tiền vệ phòng ngự, là Anderson để nhường cho Hernandez vào đá trung phong, Rooney khi đó như 1 cầu thủ hộ công hoặc “chim mồi”. Mặt khác, Alex sẽ thay Park bằng Gigg hoặc Nani để tăng tính sáng tạo cho lối chơi của MU nhằm cân bằng tỷ số.[/JUSTIF]- Biến thể 2: Táo bạo hơn, chơi với 2 tiền đạo thực thụ 4-4-2 truyền thống

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra

Valencia Fletcher Carick Gigg (Nani)

Rooney Hernandez​

- Biến thể 3: Táo bạo hơn nữa, khi không còn gì để mất 4-3-3

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra

Fletcher Schole Carick

Rooney Hernandez Gigg​

Hoặc

Van De Sar
Silva Ferdinal Vidic Evra

Fletcher Schole Carick

Valencia Hernandez Rooney​


[JUSTIF]Khi đó, 3 tiền vệ trung tâm là Fletcher, Schole và Carick, tiền đạo là Rooney, Hernandez và Gigg. Trong đó Hernandez sẽ đá trung phong cắm, 2 cánh là Rooney và Gigg hoặc Valencia cánh phải, Rooney cánh trái.[/JUSTIF]
III. Kết luận:
[JUSTIF]- Như vậy nhiều khả năng MU sẽ chơi với 3 tiền vệ phòng ngự với sơ đồ 4-5-1 hồi Nisterooy còn đá cho MU để đảm bảo sự vững chắc từ đầu.
- Trường hợp thua sẽ chuyển thành 4-4-2 hay 4-3-3 (sơ đồ 4-4-3 sẽ chỉ dùng khi đang bị dẫn trước và buộc chơi canh bạc tất tay vì thời gian không còn nhiều.[/JUSTIF]
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đánh như bạn Amingo mà kết quả FT hòa thì bạn thua cả 2 kèo ah? Vì bạn đánh kèo Mu thắng là kèo châu âu nó chỉ tính kết quả trong 90p thôi, ko tính hiệp phụ pen đâu.
 

barcabarca

Tiểu học xã
Đầu quân
18/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca 2 0 Mu ! Không phải bàn cãi nhiều nữa làm gì :|

bạn hơi tự tin quá đấy!thực sự Mu ko đơn giản như bạn nghĩ đâu.Họ ko có nhiều ngôi sao nhưng lối chơi của họ rất gắn kết.Họ đá chắc chắn,đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm và hiệu quả.
Tôi thực sự cảm thấy hơi lo cho Bà xã mình,ko còn tự tin như trc nữa.Nói chung mình ko nên nói trước sẽ bước ko qua.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Công tác phân phối vé đến người hâm mộ đang được các nhà chức trách xem xét cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Số lượng người hâm mộ FC Barcelona muốn có vé đến Wembley là rất lớn, trong khi cung...còn lâu mới đáp ứng đủ cầu. Bên cạnh đó, nạn phe vé bên ngoài sân Camp Nou cũng bắt đầu nhen nhóm.

Hôm qua ở London đã chứng kiến mức giá rẻ nhất là 1.500 euro, còn vé VIP là 4.000 euro.

Liệu tấm vé có đến được tay những người hâm mộ đích thực hay nó lại trở thành công cụ kiếm lợi trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế ở đất nước Tây Ban Nha hiện nay!!??

(Nhật báo Mundo Deportivo 20/5/2011)


Đánh như bạn Amingo mà kết quả FT hòa thì bạn thua cả 2 kèo ah? Vì bạn đánh kèo Mu thắng là kèo châu âu nó chỉ tính kết quả trong 90p thôi, ko tính hiệp phụ pen đâu.

Bạn đọc chưa kỹ bài viết của mình rồi :)

Những ai có niềm tin trận đấu không thể có kết quả hòa trong 90 phút, thì có thể nghiên cứu thêm cách này.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhưng mà niềm tin ấy hoàn toàn có khẳ năng xảy ra mà bạn, nếu có niềm tin thì tại sao không đánh mỗi Barca thôi, đã có niềm tin thì tại sao Barca lại không thắng nhỉ:hump:. Mình đã bảo rồi trận này mình sẽ bỏ qua mọi thông tin bên lề , kể cả có mất tiền mình vẫn đánh Barca với mọi kèo nhưng chỉ là fun thôi chứ không ăn thua nhiều, hehe:-x
 

lequyet.90

Trung học xã
Đầu quân
3/11/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
MU năm nay khác rất nhiều so với MU năm 2009,MU năm 2009 dựa nhiều vào khả năng bùng nổ của CR7,nhưng kể từ khi CR7 chuyển đi,MU đá dựa vào sức mạnh tập thể,khó lường hơn rất nhiều.mình thấy nếu MU vác nguyên đội hình đã thắng trận Chel mới đây thì Barca sẽ mệt lắm.trận đấy Mu phản công qả nào nguy hiểm qả đó,sắc nét hơn rất nhiều so vs Real.trận này hy vọng Marcher đá chính vì khả năng bóp tuyến giữa của anh này nốt hơn em busquest,phần nữa là anh này hiểu bóng đá Anh.còn cánh trái nguy hiểm nhất vì có chú Valencia,Barca mình hậu vệ trái k có bác nào nhanh hơn nó đâu.Rooney thì cho bác Puyol bắt,giống như bác ý đã từng bắt chết CR7 ở trận vừa r.còn Gigg,Chicha,Park.mình cảm giác mấy anh này bùng nổ bất cứ lúc nào trong trận đấu.họ còn có lợi thế sân nhà nữa chứ.còn về Barca nhà mình bộ 3 tiền đạo nên để M10 đá sang cánh trái như hồi trc,còn V7 đá cắm,như vậy mói phát huy hết khả năng của V7.(góp chút ý kiến nho nhỏ :D)
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Wembley luôn là điềm lành đối với Barca. Họ đã thành công ở chiếc Cup C1 đầu tiên tại Wembley và cũng có nhiều chiến thắng khi chiến tại sân của London này. Phải thi đấu trên Wembley - tương tự như sân nhà của MU như năm nay, là một thử thách lớn. MU có thể thắng bằng tuyệt chiêu của Mou. Nhưng, với Barca thì bóng đá đẹp mới là quan trọng. :8:
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
So sánh tỉ lệ giữa sút cầu môn - trúng / trật / số bàn thắng ghi được của các chân sút có số lượng sút cầu môn cao nhất Champions League

22messi-GPX-popup-v2.jpg
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Cả Barca lẫn Mu đều có những kỉ niệm đẹp tại wembley ,khi số phận quyết định đưa cả 2 cùng tái ngộ tại nơi mà ghi dấu ấn chắc số phận đang muốn chứng tỏ rằng cái đẹp sẽ lên ngôi,tất nhiên MU coi như được thi đấu trên sân nhà ,nhưng theo luật Barca lại được xếp là đội chủ nhà,ai cũng cho rằng Mu năm nay không hay như cách đây 3 năm trước nhưng mùa này họ lại đồng đều hơn và Barca sẽ gặp khó khăn,điều đó là tất nhiên.. MU đang muốn trả nợ và dường như chính điều đó lại là sức ép cho các học trò bác Phê-Gu-Sần.
Thật may mắn cho MU khi gần như trong các trận đấu lớn tại Premie League họ thua mà vẫn vô địch ... liệu may mắn có đến nữa không chỉ có Barca mới trả lời được...???
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Núi lửa "tìm cách" ngăn cản Barcelona vô địch Champions League?

10VatnajokullEruption.jpg


Nỗi ám ảnh núi lửa chắc chắn vẫn chưa nguôi trong tâm trí các cules trên khắp thế giới. Barcelona đã phải trải qua gần 1 ngày đường trên xe bus để tới thành Milan trong trận bán kết lượt đi Champions League 2009/2010. Và tất cả đều chứng kiến thể lực của đội bóng xứ Catalan đã không được đảm bảo suốt 90', đó là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Inter Milan.

Theo tin mới nhất, ngọn núi lửa mạnh nhất Iceland có tên là Grimsvötn đã bắt đầu hoạt động trở lại. Hiện tại lệnh cấm bay đã được Iceland ban bố (120 hải lý quanh khu vực núi lửa). Mặc dù các chuyên gia dự báo núi lửa Grimsvötn sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành hàng không như "người bạn" Eyjafjallajokull năm 2010, nhưng rất có thể nó vẫn ảnh hưởng đến một khu vực nhỏ của châu Âu. Theo dự tính, đám tro bụi từ núi lửa có thể lan đến Scotland vào thứ 3; đến London vào thứ 5 và Tây Ban Nha cũng phải sẵn sàng tiếp đón "người bạn không mời" vào thứ 6.

Theo kế hoạch được tiết lộ trước đó, từ chủ nhật đến thứ 5, Pep sẽ cho các cầu thủ luyện kĩ chiến thuật & thể lực cho trận Chung kết. Đêm thứ 5, Pep cùng tất cả các thành viên của đội bóng, các cầu thủ sẽ đi trên chiếc phi cơ được sơn màu Blaugrana để đến London. Tuy nhiên với tình hình mới nhất về núi lửa thì rất có thể mọi kế hoạch của CLB sẽ bị đảo lộn, và đội bóng sẽ phải bay sang London sớm hơn dự kiến để tránh "núi lửa". Hơn 40000 cules dự định đi cùng đội bóng cũng có thể bị ảnh hưởng rất nhiều cho kế hoạch của mình, đặc biệt là khoảng 24000 cules có chiếc vé Chung kết trong tay.

Nên nhớ quãng đường từ Barcelona tới London dài gấp rưỡi so với quãng đường tới Milan, và chắc chắn Pep không muốn các học trò của mình bị "hành xác" một lần nữa trên xe buýt. Thông tin về kế hoạch của đội bóng sẽ được cập nhật thường xuyên đến các bạn!

Theo MD.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trời ơi, sao trong lòng cứ nôn nao hồi hộp như vầy? Em đã bỏ lỡ trận CK năm 2009 rồi và năm nay tất nhiên phải xem cho bằng được. <):D. Núi lửa, sao em ghét hai tiếng này lắm. Đội bóng nào cứ gặp phải núi lửa là cứ là điềm xấu. Em thấy bất an quá. Hi vọng Pep sẽ rút kinh nghiệm năm ngoái. Messi có 52 bàn và thua thằng Ro gay 1 bàn. Cố gắng để qua mặt nó trong tổng số bàn thắng trong tất cả các mặt trận vì đã bị cướp mất chiếc dày vàng chứ!
 

El Guaje

Mầm non xã
Đầu quân
23/5/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
tôi ngại ông Alex chỉ đạo cho học trò như:Vidic,Evra,.... chém sắt chặt đinh như thằng Pepe của Real,nhìn nó vào bóng mà ko dám nhìn.Mấy anh người giấy như Messi mà dính nhiều chắc ko trụ đc
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça lên kế hoạch chống lại núi lửa

1306147786894.jpg

Theo dự báo của cơ quan quản lý không phận châu Âu, núi lửa Grímsvötn có thể không gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với ngành hàng không như Eyjafjalla cách đây 1 năm. Tuy nhiên nhiều khả năng tro bụi núi lửa vẫn sẽ đến Scotland vào thứ 3; lan tới miền Tây nước Pháp và miền Bắc Tây Ban Nha vào thứ 5 hoặc thứ 6. Dự đoán được đưa ra nếu hướng gió và cường độ phun trào của núi lửa duy trì như tình trạng hiện tại.

Một phát ngôn viên của CLB Barcelona đã phát biểu trên kênh truyền hình TV3 rằng CLB đang theo dõi sát sao diễn biến và phân tích tình hình hiện tại để đưa ra đối sách thích hợp. Vì kế hoạch luyện tập cho trận Chung kết đã được Pep cùng các cộng sự lập ra rất chi tiết, vì thế nhiều khả năng CLB vẫn sẽ ở lại Barcelona cho đến sáng thứ 5. CLB cũng đã sẵn sàng cho kế hoạch phải di chuyển bằng xe buýt và tàu hỏa nếu không thể đi bằng đường hàng không. Có 2 hướng giải quyết được đưa ra nếu CLB buộc phải di chuyển bằng đường bộ:

- CLB di chuyển bằng xe buýt tới eo biển Calais (1500 km), sau đó di chuyển bằng tàu Eurostar tới London.
- CLB di chuyển bằng xe buýt tới Paris, và sau đó đi tàu Eurostar từ Paris đến London.
- Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì chiếc phi cơ Blaugrana sẽ cất cánh vào 16:00, thứ 5 (theo giờ địa phương) để tới London.

Nguồn: Sport.es​

P/S: Có lẽ nếu phải di chuyển tới London ngay từ bây giờ sẽ khiến cho kế hoạch tập luyện của đội bóng bị đảo lộn. Việc sắp xếp sân tập cho CLB cũng sẽ rất khó khăn, và quan trọng hơn: Pep không muốn lộ bài trước ánh mắt tò mò của cánh báo chí nước Anh.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Độc chiêu của Pep trước thềm Chung kết Champion league

Không những nắm rõ chiến thuật thi đấu trên sân, Pep Guardiola còn cao tay trong việc tạo tinh thần thi đấu cho các cầu thủ của mình bên ngoài sân cỏ. Theo yêu cầu từ phía Barca, UEFA đã chiều lòng đặt phòng khách sạn theo ý muốn cho tập thể này từ sau trận bán kết với Real Madrid. Nơi đóng quân của đoàn quân xứ Catalan là khách sạn Chelsea Harbour nằm cách trung tâm thủ đô Luân Đôn 15' bằng xe lửa. Ở nơi đây hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu tiên quyết của HLV 40 tuổi Pep Guardiola mỗi khi đội bóng của ông phải làm khách xa nhà. Đó là phải tuyệt đối kín đáo và đảm bảo tiện nghi, theo Pep thì hai yếu tố cơ bản này là cách chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc đối đầu hấp dẫn như chung kết Champion league. Phía trước là thử thách cuối cùng của Barcelona và chiếc cúp C1 thứ hai chỉ trong ba mùa là mục tiêu cao nhất của họ bây giờ, sự tập trung cao độ đòi hỏi các cầu thủ phải có một nơi nghỉ ngơi xứng đáng và hoàn toàn cách biệt tránh bị phân tâm.

El-F-C-Barcelona-se-hospedara-_54155870641_54115221155_600_244.jpg

Điều đặc biệt làm khách sạn này giành điểm được quyền làm "bến đỗ" cho tân vương Laliga so với các ứng cử viên khác là nó được xây dựng trên nền đất của Hải Quân Anh. Vì thế sự nghi ngờ về độ riêng tư ở khu vực này với dân cự bên ngoài là điều không phải bàn cãi, kể cả đối với các vị khách của khách sạn này. Thật ra nơi đây là nơi an toàn thứ hai sau tòa nhà của Thượng Viện Anh tại Luân Đôn, cánh báo chí, phóng viên ảnh hay nhân viên khách sạn muốn vào trong đều phải bước qua hệ thống an ninh của Hải quân trước tiên rồi hẳn tính gì thì tính.
Tạm trú ở một trong những khách sạn an toàn bật nhất ở thủ đô xứ sương mù lần này Barca sẽ có 42 trên tổng số 154 phòng dành cho toàn bộ ekip đi cùng, tất cả là 2 tầng. Các phòng của Barca ở khách sạn Chelseas Harbour không phải bình thường như những nơi khác, chúng được trang trí đặc biệt để tiếp đón các vị khách đến từ Tây Ban Nha. Thêm vào đó, các vật dụng ở đây toàn là những thứ đắt tiền và khá xa xỉ vốn theo phong cách hải quân, diện tích phòng rộng rãi tha hồ cho các cầu thủ đùa giỡn và chạy nhảy nếu muốn. Phòng đôi được chia làm ba khu vực là phòng tắm và phòng ngủ và phòng khách, ngoài ra ban công có khung cảnh không thể lãng mạn hơn khi được ngắm dòng sông Thames êm đềm chảy qua thành phố với kiến trúc hết sức hấp dẫn này.

Có một điều lặp lại trong lần viếng thăm thủ đô Luân Đôn này đó là cũng chính nơi đây 19 năm về trước Barcelona của Joan Gaspart, ông sau này trở thành Phó chủ tịch Barca, đã từng nghỉ tại đây cũng trong khuôn khổ một giải đấu Châu Âu đó là European Cup, diễn ra cũng chính sân vận động mà ngày 28 tháng 5 tới đây còn cháu của ông cũng sẽ có mặt trên sân để làm điều tương tự như ông cha đã làm. Đây mới chính là lý do chủ yếu để Guardiola yêu cầu UEFA chọn nơi này làm nơi đóng quân, nó không những tạo điều kiện cho các học trò của Pep toàn tâm toàn ý vào trận đấu với Manchester United mà còn là độc chiêu khuyến khích tinh thần cực hay của vị thuyền trưởng con tàu Barca. Còn nhớ cách đây hai năm, cũng trước một trận chung kết cũng với chính MU, Pep đã cho các học trò của mình xem một đoạn phim mà ông nhờ người bạn trong giới truyền thông của mình làm. Đoạn clip ngắn 10' nói về quá trình phấn đấu nỗ lực của các cầu thủ để đến được Rome ngày ấy, bao nhiêu khó khăn bấy nhiêu vất vả, xuyên suốt theo đó là các hình ảnh trong bộ phim Gladiator - "Dũng sỹ giác đấu" thể hiện một tinh thần quật cường và ý chí sắc đá chống lại địch thủ. Và cuối cùng kết quả với Barca quá viên mãn, họ đã hạ gục đội bóng đến từ Anh không chỉ trên sân mà đằng sau chiến thắng ấy còn là cả "bài toán tinh thần" mà Pep giải ra giúp Barca đi một mạch tới 6 chiếc cúp chỉ trong vọn vẹn một năm. Người ta đã nói nhiều về thành công của Barcelona dưới thời của Guardiola và cho rằng ông may mắn vì có trong tay những hảo thủ ăn ý với nhau từ nhỏ, hay là vì thừa kế lối đá tiqui-taca truyền thống của CLB từ lâu nay. Mọi người nói vậy có phần đúng có phần sai nhưng trên tất cả nhiêu đó chưa đủ làm nên một Pep Guardiola của ba năm qua và bây giờ. Pep Guardiola của Barca từ trước tới nay vẫn thế luôn có một trái tim, một tâm huyết, một sự tự hào của người con xứ Catalan chính gốc luôn mang trong mình dòng máu kiên cường không chịu khuất phục.

Qua câu chuyện khách sạn sắp tới mà Barca chọn làm nơi đóng quân cũng cho thấy được con người cũng như cá tính của vị cựu "nhạc trưởng" Barca ngày nào. Mượn lịch sử để nhắc nhở tương lai, lấy cha ông để làm gương cho con cháu, chiến thắng trên đất Anh không phải dễ dàng và chỉ duy nhất chiến thuật thôi là chưa đủ để giúp các cầu thủ vững tin. Tinh thần vẫn là cái chính để giúp con người có thể nhập cuộc vào bất kỳ trò chơi nào mà bóng đá là môn thể thao đòi hỏi điều đó cao nhất. Các cầu thủ Barca có lẽ đã không ít lần thầm cảm ơn người thầy đáng kính của mình vì đã truyền cho họ ngọn lửa khát khao, sự tự tin vào bản thân để thể hiện chính mình cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Và ở Luân Đôn đêm 28.5 này tinh thần và trái tim cháy bỏng của họ sẽ thiêu rụi mọi trở ngại trên con đường bước tới đỉnh cao Champion league 2011.

Thông tin thêm về Chelsea Harbour, khách sạn này được khởi công xây dựng bởi chủ đầu tư là nhà Hilton, cách đây 4 năm nó đã thuộc về tập đoàn American Wyndham. Một trong những nhân vật nổi tiếng từng đặt lưng ở đây là diễn viên Michael Caine từng đoạt hai giải Oscars cho phim "The House Rules The Cider" và "Hannah và Chị Gái", bên cạnh đó ông còn được đề cử trong phim "Người Mỹ Trầm Lặng". Xung quanh khách sạn, khu trung tâm, các phòng trưng bày và đồ đạc đều được khách sạn khôi phục và trùng tu lại từ thời xưa. Tuy nhiên cũng không thiếu các trang thiết bị hiện đại như phòng mát-xa, spa, phòng tập, hồ nước nóng, phòng tấm hơi để phục vụ cho Barca khi họ sẽ về đây vào thứ 5 ngày 26/05 tuần sau. Khoảng cách cũng Barca xem xét khá kỹ khi từ khách sạn này đến SVĐ Wembley khoảng 12km và mất tầm 30' cho chuyến đi bằng xe buýt.
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Barca mà được mặc áo truyền thống thì coi như mặt tinh thần đã được giải quyết xong.Chỉ còn chờ vào phong độ và đẳng cấp của các anh nữa thôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barcelona có thể bay đến London ngay sáng thứ 3?!

54158922133.jpg

Theo tin tức mới nhất, diễn biến vụ núi lửa phun trào đã thực sự đáng báo động đối với CLB Barcelona. Hình ảnh từ Trung tâm quan sát tro bụi núi lửa ở London cho thấy ngay ngày mai Vương quốc Anh sẽ nhận được "món quà" từ núi lửa Grímsvötn.

Với diễn biến mới nhất này, Pep Guardiola đã phải lên tiếng (FCB.cat): "CLB đã có kế hoạch trong trường hợp tro bụi núi lửa cản trở việc di chuyển bằng đường hàng không. Sẽ có một thông cáo vào thứ 3, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Không thể có bất cứ rủi ro nào, và nếu phải bay đến London ngay vào ngày mai (thứ 3) hoặc thứ 4, chúng tôi sẽ đi. Tôi hi vọng tro bụi núi lửa sẽ không ảnh hưởng đến người dân Barcelona. Tôi cũng hi vọng không chỉ đội bóng có thể đến đó (Wembley), mà những người hâm mộ cũng vậy. Trận Chung kết sẽ không còn ý nghĩa nếu 1/2 khán đài bị bỏ trống".

2011-05-23_ENTRENO_43.JPG

Các quan chức FCB bàn bạc về vấn đề núi lửa ngay trên sân tập​

UEFA cũng đã tỏ rõ sự sốt ruột của mình trước diễn biến phức tạp của tro bụi núi lửa từ Iceland. Họ đã có những cuộc tiếp xúc liên tục với FC Barcelona và Manchester United để đưa ra các phương án dự phòng cần thiết.

Trong buổi họp báo Pep Guardiola cũng nói về sự chuẩn bị của đội bóng: "Tôi sẽ cảm thấy mình quá tự tin nếu tự cho đội bóng của mình là ƯCV trước MU, đội bóng đã chơi 3 trong 4 trận Chung kết gần đây nhất. Điều tiếp theo, chúng tôi sẽ phải chơi tại London. Nếu các cầu thủ của tôi nghĩ rằng mình là ƯCV Vô địch, tôi sẽ chỉ ra rằng họ đã mắc phải một sai lầm lớn! Chúng ta sẽ phải đoán xem MU sẽ làm gì? Park, Nani, Chicharito, Valencia... đều rất mạnh mẽ. Họ là đội bóng rất nguy hiểm trên không, và đó là một trong những đội bóng xuất sắc nhất Thế giới. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ đi đến trận Chung kết với trạng thái hoàn hảo".

Hình ảnh buổi luyện tập & họp báo vào thứ 2 của FCB:

[IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/thumbnails/514_372/Imatges/2010-2011/club/noticies/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_18.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_09.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/thumbnails/514_372/Imatges/2010-2011/club/noticies/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_20.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_21.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_33.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_34.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_35.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_47.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_61.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_77.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_70.JPG[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~8418.jpg[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_04.JPG[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada10-11/05/entrenaments/open_media_day/2011-05-23_ENTRENO_30.JPG[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~3256.jpg[/IMGX]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận Chung kết trong mơ: "Công cường" đọ sức "Thủ vững"

27-05-09_MESSI_ALEGRIA_03.jpg

Trận Chung kết sắp tới là cuộc đối đầu thú vị giữa một CLB có hàng công mạnh nhất và một CLB có hàng thủ vững chắc nhất giải đấu này.

Đội bóng của ông Pep Guardiola đã ghi được tới 27 bàn thắng sau 12 trận đấu đã qua ở mùa này, đạt tỉ lệ trung bình 2.25 bàn/trận. Trong số 27 lần ghi bàn này thì tiền đạo Messi đóng góp tới 11 lần và chắc chắn sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu mùa này khi mà những người xếp sau là Mario Gómez (Bayern Munich) và Samuel Eto’o (Inter) đều phải dừng lại khi thành tích của họ mới đạt tới con số 8 bàn.

Đại kình địch của Barca tại TBN là Real Madrid xếp thứ hai trong danh sách những đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 25 bàn thắng. Trong khi đó, đối thủ của Người khổng lồ xứ Catalan trong trận Chung kết sắp tới chỉ đạt thành tích trung bình 1.5 bàn/trận và xếp thứ 9 trong danh sách này.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ đỏ là ‘Chicharito’ Hernández cũng chỉ mới có được 4 bàn thắng, trong khi thành tích của Rooney, cầu thủ được nhiều Manucians kỳ vọng còn kém tiền đạo người Mê-xi-cô đúng một bàn. Hai tiền đạo trên cùng với lão tướng Ryan Giggs là những mũi nhọn tấn công chính trong lối chơi của MU. Trong khi đó, xương sống trong lối chơi của Barca là hàng tiền vệ với khả năng giữ bóng tuyệt vời. Sự tương phản trong hai lối chơi này sẽ có dịp thử sức với nhau vào rạng sáng CN tới tại Luân-Đôn.

Trên lĩnh vực phòng ngự, Quỷ đỏ tỏ ra xuất sắc hơn hẳn khi chỉ để lọt lưới 4 lần kể từ đầu giải tới giờ, đạt tỉ lệ trung bình 0.33 bàn thua/trận. Trong khi đó, Người khổng lồ xứ Catalan phải nhận số bàn thua gấp đôi và chỉ đạt tỉ lệ 0.67 bàn thua/trận, xếp thứ 8 trong danh sách những đội để lọt lưới ít nhất.

Thủ thành Van der Sar được hỗ trợ đắc lực bởi bộ tứ vệ Fabio, Ferdinand, Vidic và Evra cùng với phản xạ của mình đã hạn chế rất nhiều bàn thua cho MU.

Nếu chúng ta làm một so sánh nho nhỏ giữa hàng thủ hai bên thì chúng ta sẽ thấy Fabio khả năng tấn công không thể bằng Alves, nhưng cặp trung vệ Rio Ferdinand và Vidic luôn tạo được sự an tâm hơn là Puyol-Pique (hoặc kẻ đóng thế bất đắc dĩ - Busquets). Ở hành lang bên trái, Evra cũng như Maxwell hay Adriano đều có thiên hướng dâng cao hỗ trợ tấn công nhưng hậu vệ người Pháp tỏ ra vững chắc hơn trong khâu phòng thủ. Vì hàng phòng ngự Barca thường xuyên dâng cao nên việc họ để sơ hở ở hậu phương và thủng lưới nhiều hơn là điều dễ hiểu.

Với những thống kê ở trên, trận Chung kết sắp tới càng đáng được mong đợi hơn bao giờ hết. Ai sẽ phát huy được thế mạnh của mình để lên ngôi vương? Chúng ta hãy chờ xem.

(Theo fcb.cat)
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Cả đội đang nỗ lưc tập luyện:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=YmnqEmSXhYY&feature=feedu[/ame]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top