[UCL-Tứ kết] Arsenal - Barcelona: Hơn cả một trận đấu

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thật không thể hiểu nổi Pep cho Henry vào đá làm gì :cen:, nhìn cái mặt nó biết là không muốn đá rồi cho vào khác gì chấp người đâu. Lẽ ra nên thay Bojan vào thay cho messi để gia tăng cách biệt thì Pep đã tự làm khó mình. Rồi pha dính thẻ đỏ của Puyol đúng là không còn gì ức chế hơn. Lần đầu thấy chúng ta phải co cụm về phòng ngự thế này. Ức chế :angry2:
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bực mình quá. Sau khi dẫn 2 bàn Barca để mất thế trận, chuyền bóng chuệch choạc và phòng thủ kém quá. Vậy là trước Clasico lại phải căng sức ra đá với Ars, thật không có cái dại nào giống cái dại nào.haizzz....
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái thẻ đỏ là công bằng. Pha đó Puyol kẹp kín. Tôi vẫn còn nóng là tại sao để Maxwell ăn hại đến 2 trung vệ như vậy.
Nếu Abidal không đá nổi thì đã không đăng kí vào danh sách dự bị. Đá 20 phút cuối trận không phải là cái gì quá khó cho 1 cầu thủ kinh nghiệm như Abidal.
 

mymy12

La Masia
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
cha nó thằng Cesc!!!! xoen xoét cái mồm về Nou Camp mà lại sút vào mạnh thế. sút như bắn vào tim các xã viên ta vây :cry: chả bù cho ông già Hen suyễn nhà mình T.T
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thằng Maxwell không biết đá bóng thì nghỉ! Wenger giấu con bài Walcott quá hay, khi ông ta tung vào thì cánh trái Barca như 1 nồi cháo lợn. Tại sao không tung Abidal vào duy trì 20 phút cuối? Puyol và Pique phải phá bóng quá nhiều. Lỗi ở Pep!
Cút ngay, Maxwell!

Thôi tôi xin,làm gì mà ghê đến thế.Thú thực là gặp dạng ranh con chạy khoẻ như thế Abidal chả ối lần ngã ấy chớ,mấy trận đối đầu Robben trước đây toàn bị trượt chân...
Tôi thì bực mình về tinh thần các cầu thủ,và cả tinh thần của Pep nữa,ông quá cầu toàn.Trong cái thế trận dẫn 2 bàn đã đành mọi người đều chủ quan vì nghĩ đá thế thôi là được,thì chính Pep lại tiếp tay cho họ bằng việc rút Messi ra thay bằng ... Henry,một kẻ mà tôi dám chắc rằng ko muốn đá một tí nào cả.Bên cạnh đó Busquets tiếp tục là một Oleguer ở hàng TV,thi đấu thiếu tỉnh tao,cầm bóng rề ra và chuyền hỏng rất nhiều,đây là gặp Arsenal chứ gặp bọn MU,Chelsea hay đến cả Bayern lúc này thì cũng chết như điếu đổ.Điều đó thật không thể chấp nhận được.
Lại một lần nữa có thể thấy những điều thánh Johan nhắc nhở rất đúng đắn,khi mà đôi chân đã không thắng được cái đầu ì ạch.
Dẫu sao,phải nói là đến thời điểm dẫn 2-0,Barca đã thi đấu rất tốt,và 2 bàn thua đều mang tính chủ quan,hoàn toàn có thể sửa chữa được trong trận lượt về.
2-2 hay bao nhiêu nữa theo cá nhân tôi là không quan trọng, quan trọng ở lối chơi của chúng ta.Và kể cả khi Arsenal đã cầm hoà được trận này,thì tôi vẫn thấy Arsenal quá non,ko phải điều gì đáng ngại trong trận lượt về tại Nou Camp cả.
Khổ thân Ibra.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Hi vọng mang tên Henry? Không, đấy chỉ là sự tra tấn cầu thủ đơn thuần. Cách Beckham trở lại Old Trafford không giống Henry về Emirates.

Oắt con Fabregas thật lợi hại, không còn gì để mất mà. Nhưng mà phận của em nó cũng chỉ sau quả pel là hết. Còn Walcott, suốt từ khi vào sân đều cho Maxwell ngửi khói. Hiệp 1 mình khoan cánh trái của họ, hiệp 2 họ khoan lại cánh trái của mình, mà họ lại hiệu quả hơn, ghi được bàn hẳn hoi, thế mới hài.

Thôi chẳng có nếu niếc gì nữa. Có khi lượt về đá Toure - Millito trung vệ vậy. Em sợ anh Marquez lắm, anh giờ giống Oleguer tệ.

Nhưng cũng phải đi ngủ 1 tí thôi, mai còn đi làm. Mặc dù tinh thần thẫn thờ như thua.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
1 trận đấu đẹp và khá nhiều cảm xúc :) Tuy hòa 2-2 nhưng mình vẫn thấy vui vì đây là 1 lợi thế không nhỏ cho trận lượt về, bên cạnh đó cũng cảm thấy mừng vì có vẻ Ibra đang dân tìm lại được hình ảnh ngày nào của anh :) Mình không cảm thấy tiếc vì xã nhà bị cầm hòa mà chỉ tiếc là chiếc thẻ đỏ giành cho Puyol quá vớ vẩn :sad1:
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Puyol,Pique sạch thẻ khi vào BK,và yên tâm đá đến giải nếu qua tiếp BK.Thẻ này nên buồn hay nên vui!
Penalty chính xác.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
__Trái Pen có chính xác không nhỉ ?
 

Libra89

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Riêng mình thì cảm nhận được một điều là xã nhà đá rất giữ chân.Mình không biết có đúng là thế không nữa.Messi không đột phá như những lần trước.Phải chăng đó là sự toan tính của Pep.Chúng ta còn cả nhưng mục tiêu khác nữa La Liga.Dù sao hòa 2-2 vẫn là rất lợi.Hòa trên thế thắng.Quả thật xem mà tội nghiệp cho Arse.Lúc bảng tính chỉ số cầm bóng 70%-30%.Dù chưa có tỉ số nhưng đã muốn ngủ rồi.Còn hơn 1 trận đá tập.Chúng ta sẽ trở về chảo lửa Nou Camp.Rồi thì nhưng họng pháo cũng sẽ chảy mà thôi.
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Pha thua bàn thắng ban đầu khi Theo sổng xuốn ghi bàn một phần công rất lớn là của Busquest, hắn chuyền ngang mất bóng trong thế không ai kèm cặp. Hiệp 1 vừa khen cu này đá khá, nhiệt tình xong thì lại ăn hại liền, điên quá.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Chú Busquest thì từ xưa đến giờ là thế, bt đá rõ hay nhưng lâu lâu bị tản chuyền những quả chẳng giống ai. Ko ít lần chuyền ẩu bị đội bạn ghi bàn rồi mà vẫn chưa chừa cái tật.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chava: một người thông minh khác 1 kẻ ngu, Chava ạ! Abidal khi mất bóng, không bao giờ chạy 1 mạch về sân nhà. Đến khoảng 1/3 sân, Abidal lùi lại và tham gia tackle cùng Iniesta (hoặc Keita), và đa số bóng đều ọc ra từ lúc đó. Thằng Maxwell ngu xuẩn, chạy 1 mạch về, rồi khi người ta dí bóng vào, nó cứ lùi lại như sợ bị qua. Thử hỏi Arsenal đã lật bao nhiêu quả từ cánh trái vào?
Abidal tackle mạnh thế nào thì ai cũng biết. Anh này luôn theo sát đối phương, vì dùng mấy chiêu ngoặt để qua Abidal là không hề dễ.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Busquet đá không hề dở, thậm chí rất tốt, nhưng đồng chí này phải cái bệnh là đội nhà dẫn bàn là có tư tưởng ta đây, đá rất kiêu căng, thứ hai là cũng đuối, lúc đó mà Pep thay Toure vào thì Arsenal có lẽ chẳng còn cơ hội. Trận này có lẽ Pep quá hưng phấn mà thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết. Dù sao kết quả này sẽ buộc các cầu thủ đá tập trung hơn ở tuần tới, chứ không mấy ông lại đá khệnh khạng, lãnh 1 quả trước ở Nou Camp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Về cánh trái hoàn toàn đồng ý với bác Hưng. Hy vọng tuần sau Abidal ra sân được rồi
 

morbidvn

Tiểu học xã
Đầu quân
24/11/08
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Pha thua bàn thắng ban đầu khi Theo sổng xuốn ghi bàn một phần công rất lớn là của Busquest, hắn chuyền ngang mất bóng trong thế không ai kèm cặp. Hiệp 1 vừa khen cu này đá khá, nhiệt tình xong thì lại ăn hại liền, điên quá.

Giống hệt mình ,đang định khen thằng này thì làm phát chuyền ngay cho Ars:cry:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ai rành luật xin giải thích trường hợp Puyol cho tôi hiểu. Lo quá!
Puyol có thẻ trước rồi, ăn 1 thẻ vàng là nghỉ. Giờ ăn thẻ đỏ trực tiếp thì UEFA tính sao? Có hệ lụy treo 2 trận ko?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ai rành luật xin giải thích trường hợp Puyol cho tôi hiểu. Lo quá!
Puyol có thẻ trước rồi, ăn 1 thẻ vàng là nghỉ. Giờ ăn thẻ đỏ trực tiếp thì UEFA tính sao? Có hệ lụy treo 2 trận ko?

Không có chuyện đó đâu. Chỉ bị nghỉ 1 trận thôi bác hungbarca à! Trận sau Fabregas cũng bị cấm vì 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp. Xem ra kịch bản năm trước đã hiện về, mất 2 trung vệ. Nếu vào đến bán kết mà mất tiếp 2 hậu vệ cánh rồi Vô địch như năm ngoái thì cũng ok! :happy1:

Xem đi xem lại pha bóng đó thậm chí Fabregas sút vào chân Puyol chứ không phải Puyol kẹp chân. Nhìn phía sau thì rất giống phạm lỗi, nhưng thực tế không như vậy. Đã thế bị thẻ đỏ trực tiếp là điều không thể chấp nhận nổi? :cry:
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không có chuyện đó đâu. Chỉ bị nghỉ 1 trận thôi bác hungbarca à! Trận sau Fabregas cũng bị cấm vì 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp. Xem ra kịch bản năm trước đã hiện về, mất 2 trung vệ. Nếu vào đến bán kết mà mất tiếp 2 hậu vệ cánh rồi Vô địch như năm ngoái thì cũng ok! :happy1:

Xem đi xem lại pha bóng đó thậm chí Fabregas sút vào chân Puyol chứ không phải Puyol kẹp chân. Nhìn phía sau thì rất giống phạm lỗi, nhưng thực tế không như vậy. Đã thế bị thẻ đỏ trực tiếp là điều không thể chấp nhận nổi? :cry:

Cái thẻ đỏ này không liên quan đến cái thẻ vàng. Trận tới Puyol phải nghỉ, nhưng nếu trận sau đó bị thêm 1 thẻ vàng thì cũng bị treo 1 trận tiếp.

Quả penalty thật là oan, nhưng mà là tình ngay lý gian. Chụp quả ảnh lên thì chẳng cãi được.

Trận lượt về có Abidal bắt chết thằng Oắt Cốt là xong, thiếu Cesc thì Asrcenal hết cửa.

Nói chung tỷ số 2-2 là được, lại giống như vòng trước gặp Stutgart thôi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nghiệp dư lên ngôi.

Có lẽ với những ai không xem trận đấu này, khi nhìn vào bảng tỉ số sau trận đấu, họ đánh giá đây là một trận đấu vô cùng cống hiến và kịch tính thế nhưng với cảm nhận của riêng tôi, thật sự đây là trận đấu C1 đầu tiên tôi cảm thấy nghiệp dư đến vậy.

Đầu tiên chúng ta phải nói về chính mình: 15 phút đầu tiên, 10 cú sút và 0 bàn thắng, tôi thậm chí không tin được vào mắt mình và tự hỏi liệu đây có phải là hàng công hay nhất thế giới nữa không để rồi thấy Arse từng bước lấy lại thế trận, hiệp 1 kết thúc trong sự cầm chừng của 2 đội bóng mệnh danh tấn công hay nhất châu Âu.
Sang đến hiệp 2, vào những lúc cuối trận trận nhìn Henry khởi động tôi vẫn nghĩ Pep sẽ để anh vào sân thay thế Pedro như một cử chỉ ý nghĩa dành cho các fan pháo thủ nhưng Ibra rời sân lại một quyết định khiến tôi thật sự bất ngờ. Vâng cầu thủ ghi 2 bàn thắng đang có dấu hiệu giải tỏa bị thay bằng một con linh dương già cỗi, ra sân chạy với vận tốc ốc sên và không hề có một đóng góp cho hàng công. Tiếp theo cần phải nhắc đến hàng thủ, Maxell chính anh, một cựu hậu vệ già dơ ở Seria A đã để một nhóc con 20 tuổi qua mặt đến 2 lần và ở lần thứ 2 chú nhóc ấy đã mang lại một bàn thắng vô cùng ý nghĩa cho đội bạn.
Trong suốt 60 phút đầu trận nhìn Arse chơi bóng một cách bất lực trước các cầu thủ của chúng ta để đến nỗi họ liên tục phạm lỗi, cứ mât bóng là lại xoạc sau và kêt quả là 5 thẻ vàng, quả thật các cầu thủ Arse còn quá non nớt ở đấu trường châu Âu, các tiền đạo của họ hoạt động cũng rất thiếu hiệu quả, tiêu biểu là sát thủ N. Benther ở tình huống anh việt vị nhưng thật sự cái việc sút ra ngoài còn khó hơn sút vào anh đã thực hiện vô cùng thành công. Bên trên nhắc đến sự thay người khó hiểu của Pep thì bên dưới phải nói đến sự liều lĩnh của Wenger khi ông cho Gallas và Cesc vào sân, bản thân họ không thể hiện được gì nhưng lại dính những chấn thương không đáng có. Hàng phòng ngự mặc sức kèm chặt Messi nhưng thường xuyên để hổng Maxell và Ibra, dẫn tới 2 bàn thua quá dễ dàng.
Và cuối cùng chúng ta nhắc đến vị trọng tài đáng kính, ông đã biếu không cho Arse một quả phạt đền( Cesc cũng đón nhận quả phạt này với một khuôn mặt vô cùng ngạc nhiênmặc dù trước đó chính ông ta đã bỏ qua lỗi kéo người của hậu vệ Arse với Maxell trong vòng cấm, không những thế quyết định tặng Puyol 1 chiếc thẻ đỏ cũng khiến người ta không hiểu nổi khi Barca đã mất một trung vệ trong trận lượt về.
Cầm vàng lại để vàng rơi, giờ đây chúng ta lại phải gồng sức đá trận lượt về. Có lẽ Pep và các cầu thủ nên suy nghĩ kĩ để có thể rút ra được bài học.

Và các điểm sáng: Ibra, có lẽ anh đã trở lại thật sự rồi, 2 bàn thắng thể hiện kĩ năng săn bàn vốn có của anh, khéo léo trong việc chọn chỗ, phá bẫy việt vị và chuẩn xác từng cm trong khâu ghi bàn. Càng tuyệt vời hơn khi anh trở lại vào lúc Messi đang gặp một chút vấn đề về dứt điểm, nếu hôm nay anh còn trên sân có thể Barca đã ra về với một trận thắng trên sân khách.
Không thể không nhắc đến Theo, với tốc độ và sự tinh quái của mình, anh đã vực dậy Arse, đầu tầu trong lối chơi, người ghi bàn, cây chuyền bóng... Anh chính là người đem lại sự tự tin cho các pháo thủ để có thể dồn ép chúng ta trong những phút cuối.

Trận lượt về báo hiêu một cuộc chiến sinh tử khi Arse mất đi Cesc, Barca mất đi 2 trung vệ chuẩn mực, nhưng dù sao tỉ số 2-2 cũng là một kết quả có lợi cho Barca...
Chúc mừng các pháo thủ, mặc dù có may mắn nhưng các anh xứng đáng có trận hòa này vì các anh đã chiến đấu với trên 100% sức lực. Hãy chuẩn bị thật kĩ để bước vào trận lượt về một cách tập trung nhất vì ở đó Barca luôn luôn là ông vua, luôn luôn là một thế lực không gì ngăn cản được

Dư đoán tỉ số trận lượt về trên sân Nou Camp: 2-0 cho Barca.
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Xin đóng góp một số hình ảnh "lạnh cóng" từ sân Emirates

Đầu tiền là vé:
4479662147_0a53a7c1d5_b.jpg

Rồi thì đến sân:
4480264698_2059f0d37e_b.jpg

Rồi đến cổ động viên:
4479614061_7f4b440e3f_b.jpg

Cô nàng ở ngoài xinh lắm, và gặp rồi mới biết trước đây vẫn hô bác xa là sai toét, phải hô là Bác rờ xa gì đó...hay là mình nghe nhầm...
Hồi hộp, sợ mua phải vé giả..nhưng cuối cùng vẫn ngon lành hehe:
4479619467_c7666f1c0a_b.jpg

Thế là đã vào được trong sân. Và đây là cái sân, lúc chẳng có ma nào:
4479621633_cfbf750ee9_b.jpg

Sau đó là Barca ra khởi động:
4479625651_fd7640facd_b.jpg

Đố các đồng chí đâu là Messi:
4479630075_df57613ee6_b.jpg

Hai đội ra sân:
4479640309_e6e34ae23a_b.jpg

Bắt tay:
4479652389_f3d1228e32_b.jpg

Rồi thì chiến thôi:
4479654297_9a4b5549e5_b.jpg

Trong trận tớ chẳng chụp chiếc gì, một phần vì họ không cho chụp, một phần tớ vẫn thích xem hơn...
Tan trận;
4479658347_8c2d792f6d_b.jpg

Và có một người luôn ở trong tim cổ động viên Arsenal, họ hát vang tên đồng chí này, nhưng đó là khi đồng chí ấy vừa vào sân thôi, còn sau đó thì họ ngay lập tức boo boo khi bác ấy chạm chân vào bóng...
4479660105_129e581cab_b.jpg

Thật là tiếc vì không thể thắng, nhưng 2-2 cũng đã là kết thúc cho Arsenal rồi....
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top