[UCL-Tứ kết] Arsenal - Barcelona: Hơn cả một trận đấu

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tinh thần các cầu thủ vẫn rất tốt, không thể vì một trận hòa mà kết luận như thế được. Đây chỉ là một tai nạn thôi. Năm nay lực lượng của chúng ta mỏng hơn, Real đua tranh ở La Liga quyết liệt hơn, các đối thủ thi đấu quyết tâm hơn và lịch thi đấu phía trước dày đặc nên không thể lúc nào cũng tung hết sức ra được.

Ý mình không phải vậy mà mình muốn nói đến cái tinh thần của toàn đội sau khi dẫn 2 bàn ấy cơ, đá rất là chủ quan, có vẻ giữ chân coi thường đối thủ, hôm qua làm gì tốn sức lắm, làm thịt ARS 3 - 0 hoặc 4 - 0 thì lượt về khỏi phải đá không, dồn sức để đá với Real. Mà nên nhớ Real dạo này lội ngược dòng rất giỏi, nếu đá với tinh thần như lúc dẫn 2 - 0 ngày hôm qua là không ổn tý nào.
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi cảm thấy hôm qua không phải là chúng ta chủ quan, hay coi thường đối thủ mà có cảm giác như các cầu thủ và ngay cả Pep đều để tình cảm đan xen vào trái bóng. Sau khi có 2 bàn dẫn thì dường như thấy tội nghiệp các cầu thủ Arsernal(trong đó có Cesc) nên đá như thả lỏng cho Ars gỡ lại. Tôi không bằng lòng với điêu đó vì thể thao là thể thao, công việc là công việc, không thể xen lẫn như vậy đc!
Trước và sau trận đấu chúng ta có thể dành tình cảm cho nhau, nhưng trong trận đấu thì nhất quyết là không nên
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Tôi cảm thấy hôm qua không phải là chúng ta chủ quan, hay coi thường đối thủ mà có cảm giác như các cầu thủ và ngay cả Pep đều để tình cảm đan xen vào trái bóng. Sau khi có 2 bàn dẫn thì dường như thấy tội nghiệp các cầu thủ Arsernal(trong đó có Cesc) nên đá như thả lỏng cho Ars gỡ lại. Tôi không bằng lòng với điêu đó vì thể thao là thể thao, công việc là công việc, không thể xen lẫn như vậy đc!
Trước và sau trận đấu chúng ta có thể dành tình cảm cho nhau, nhưng trong trận đấu thì nhất quyết là không nên

Sau khi bị dẫn 2 bàn thì Ars cực kỳ bối rối, nhưng họ ko hề buông xuôi. Trong lúc đang ko tỉnh táo người ta rất dễ hành động dại dột, cứ nhìn các pha vào bóng như kiểu Eboue là thấy, dính chấn thương nửa mùa giải như chơi :sad1: Pep giữ chân cầu thủ cũng là hợp lý thôi, nhưng thay Henry vào cũng xứng đáng 1 chữ "điên".

P/S: Đúng là trận đấu trong mơ, từ chất lượng chuyên môn, sức ép đến các khán giả đều thật tuyệt vời, tiếc là phải ngắm khung cảnh ấy trong khi nghe 1 thằng ất ơ ngồi bình loạn :sad1:
 
Sửa lần cuối:

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận đấu hôm qua thật là kỳ lạ. Hàng tá cơ hội trong hiệp một mà ta không ghi được một bàn thắng nào! Dẫn 2-0 trong hiệp hai ở hoàn cảnh Ashavin chấn thương ra sân, Ces cũng có dấu hiệu tái phái chấn thương. Vậy mà ta lại bị gỡ hòa. Có lẽ bước ngoặt trận đấu là từ khi Theo vào sân. Tốc độ anh ta quá nhanh, hàng thủ chúng ta cũng rối loạn phần nào vì anh chàng này :|
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thực ra một kết quả hòa 2-2 chúng ta vẫn có lợi thế. Như vậy chúng ta còn có động lực để xem trận lượt về chứ mà để thắng 2-0 rồi thì tèn tén ten. Hôm qua Pep dùng người không hợp ly tí nào cả. Khi dẫn 2-0 phải tăng chất thép nơi hàng tiền vệ, đằng này cho Henry vào sân tự dưng chấp họ 1 người. Vả lại khi dẫn 2-0 thấy mấy anh nhà mình có vẻ chủ quan nghĩ độ trẻ con bên Asenal buông xuôi. Đây là một bài học, hi vọng sẽ không phải học lại lần nữa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chỉ có khán giả sân Emirates và Pep là được lợi nhất ở trận này.
1. Khán giả hào hứng đến sân với hy vọng được xem các pha bóng đẹp mắt. Áo ấm khăn cổ đã sẵn sàng. Đầu tiên là hồi hộp rồi sau là há hốc mồm. Khác với môn thể thao cá nhân quần vợt khi khán giả luôn phải vận động vùng cổ hết sang trái lại sang phải đều đặn thì khán giả sân Emirates gần như hóa đá chỉ 1 bên. Sau thời kỳ há hốc mồm lại đến thời kỳ thở dài. Thật là khó tin. Những đôi chân ma thuật của các cầu thủ áo vàng mang đến tặng cho khán giả khiến họ không nghĩ đây là trận tứ kết. Có cảm giác Arsenal thiếu mất một cái máy chém để làm giảm nhịp Barça và trọng tài gần như luôn tìm cách để bóng không mất nhịp khi luôn lựa chọn phép lợi thế cho Barça. Có những lúc 1 áo vàng đứng trước mặt các bóng áo đỏ và tự do đi lại mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Đôi chân các cầu thủ Arsenal như hóa đá đến mức quên mất cách phạm lỗi. Không chỉ khán giả mà cả các cầu thủ đội chủ nhà cũng gần như há hốc mồm đứng xem Barça chơi bóng. Hiệp 2 thì khác hẳn. Arsenal dù thua 2 bàn nhưng họ hiểu ra một điều Barça là đội bóng thiếu hiệu quả đến thế nào ở hiệp 1 và điều đó giúp họ tự tin tiến lên. Sự quả cảm đó giúp khán giả được chứng kiến một hiệp 2 tương đối cân bằng.
2. Pep lão gia cũng có lợi. Chắc chắn hiệp 1 trận này là một trận Pep lão hói sướng rên người khi thấy các học trò dồn ép đối phương điên rồ đến thế. Làm một vị tướng quan sát thấy đối phương có thể bị chết lúc nào cũng được là một khoái cảm khó tả. Đó gần như là cảm giác vương gia trước dân thường và chắc chắn Pep lão hói đã mất đi lý trí để nhận ra những lỗ hổng từ tinh thần của các cầu thủ đến chiến thuật. Messi có cả một hiệp đấu gần như đứng nhìn và đi bộ. Cả đội có cái suy nghĩ "thương" đối phương thật không phải chỗ. Đến ngay một Valdes cũng khá xuất sắc trong vài tình huống cản phá cũng phải "diễn". Alves đứng cách Xavi chưa đến 2 mét chuyền bóng cho đội phó bằng cách vắt chéo chân phải qua chân trụ. Chủ quan là cách nói thông thường, ở đây có thể thấy ở một số vị trí là thái độ coi thường đối phương. Từ Busquets, Pedro đến Maxwell cầm bóng biểu diễn như đang đá tập với đàn em ở La Masia thật như đúng rồi. Một trận đấu quá dễ dàng của Pep lão gia và may mắn nhất ban tặng Pep là chiếc thẻ đỏ cho Puyol sẽ ít nhiều giúp lão gia phải vắt óc suy nghĩ đôi chút cho trận lượt về.
Tại sao không sử dụng Toure ư, nhìn cỗ máy Barça vận hành điên cuồng như thế thì thử hỏi ta còn đòi hỏi gì nữa? Cứ để Toure cho các tính toán khác.
Ấn tượng nhất chú Maxwell. Nếu không có pha bị Theo vượt mặt thì có thể có rất nhiều ý kiến khoái chí cho vị trí này.
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Đây là 1 bài học cho chúng ta khi đá đôi công.Trận này làm nhớ lại các trận gặp Alentico, mặc dù ép sân rất mạnh, chúng ta được thoải mái chơi thứ bóng đá mà chúng ta thích.Tuy nhiên khi tưởng như nắm phần thắng trong tay thì lại chơi chủ quan , trùng xuống tạo cơ hội cho đội bạn cá chén.Năm ngoái dẫn Alentico 3-1 rồi để bạn quật 4-3 :S

Để ý thì từ lúc Wallcott vào sân và Ibra rút khỏi sân thay Henry vào.Áp lực không mạnh như lúc đầu.Pep chơi cầu toàn quá, trong khi cả Keita lẫn Maxwell không chạy nổi Wallcott.

Thẻ đỏ là quá nặng cho Puyol.2-2 là 1 tỉ số đẹp, hơi lo lắng 1 tý khi mất cặp trung vệ P-P nhưng nhìn vào thế trận và cách đá, hòa thì lượt về mới có cái mà xem :D
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Hic, trận đấu ngày hôm qua đúng thật là mang nhiều cung bậc cảm xúc: tiếc nuối với những cơ hội ở H1, thăng hoa ở đầu H2, ngỡ ngàng ở cuối trận, bức xúc với thẻ đỏ của Puyol. Lẽ ra Barca đã có thể giải quyết được Arsenal ngay ở trận lượt đi, hôm qua sau khi dẫn trước 2-0 cả đội và cả Pep đã quá chủ quan. Đây là 1 bài học để toàn đội rút kinh nghiệm. Messi đã có dấu hiệu mệt mỏi sau 1 giai đoạn dài thăng hoa, trận hôm qua không thấy những pha đi bóng thường thấy nữa, Pep cần cho cậu nghỉ ngơi trận cuối tuần để dành sức cho trận lượt về và El Classico. Rất may là Ibra đã tỏa sáng kịp thời. Hòa trận này nhưng chúng ta đã cho toàn thế giới biết sức mạnh của Barca là như thế nào. Hẹn gặp lại ở Nou camp.
P/S: Mình thấy mọi người hơi nặng nề khi phê phán Busquets. H1 cậu đá rất hay, khi toàn đội có dấu hiệu chủ quan thì sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù sao cậu ta còn rất trẻ. Xuất thân từ lò La Masia, Pep đang rất kì vọng trong tương lai Busq có thể tiếp bước được Xavi. Nhưng thật lòng mà nói, trong các trận đánh lớn, Toure vẫn mang lại cảm giác an tâm cho các Cule' hơn.
Mình vẫn rất tin tưởng năm nay lại là 1 năm được mùa nữa cho đoàn quân của Pep.
Cố lên nào!!!!
Viva Barca :flag: :flag: :flag:
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mặc dù kết quả 2-2 khá thuận lợi nhưng không thể nuốt nổi 2 bàn thua lãng nhách. Busquets và Marxell mắc lỗi trong cả 2 bàn thua nhưng Pep mới là tội đồ lớn nhất. Tự nhiên cho ông Henry vào làm khả năng tấn công bị giảm. Khi Wenger tung Theo Walcott vào sân thì đến thằng mù cũng nhận ra ý đồ khoét vào cánh của Marxell thì Pep không hề có phương án đối phó để mặc cho thằng nhãi đó củ hành Marxell. Tuyến giữa khi bị lép vế cũng chẳng điều chỉnh gì. Hàng công đang ổn thì lại thay. Abidal, Toure được mang sang London làm gì hở trời.

Quả penalty + thẻ đỏ thì chẳng trách trọng tài được. Mặc dù không cố ý nhưng Puyol phạm lỗi quá rõ ràng. Nhưng có khi tái ông thất mã, lượt về mất cặp trung vệ thì bảo đảm vào BK hàng thủ sẽ nguyên vẹn, lại còn dưỡng sức cho El classico. Vấn đề không nằm ở chuyên môn và lực lượng vì cho dù thế nào chúng ta vẫn vượt trội Arsenal, mà nằm ở thái độ thi đấu. Nhìn lũ nhóc nhà Wenger thua 2 bàn vẫn không nản thật đáng khâm phục trong khi các bác nhà mình đá như đùa, chủ quan không thể chấp nhận được.
 

Le Hung

Tiểu học xã
Đầu quân
5/9/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Với thế trận như trận đấu với suttgat trên sân khách. Hòa thì vẫn vui! Nhưng với thế trận hôm qua với Ars. Trận hòa 2-2 dù là có chút lợi thế trong trận lượt về ở noucamp. Nhưng vẫn chưa nuốt trôi nổi sự tiếc nuối và ức chế! Nhưng cứ đá như vậy cộng với sự tập trung cần thiết thì. Ở châu âu chỉ có ngán mỗi chell thôi. MU cũng ko là đối thủ của chúng ta. Hy vọng lượt về sẽ làm gỏi ARS vậy!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Trận này chê Busquets mà không chê Keita thì đó là do mọi người có ác cảm với anh quá thôi. Busquets đá rất tốt ở hiệp 1 và thời gian đầu hiệp 2, đánh chặn rất tốt. Keita thì gần như không để lại dấu ấn gì, hỗ trợ tấn công quá kém trận này. Chắc chắn anh bị đánh giá thấp hơn Busquets tại Emirates đêm qua!

Đến giờ điều đáng lo nhất là bài toán hàng phòng ngự lượt về. Hi vọng Toure được tin dùng vì anh có thể hình tốt, và đáng tin cậy hơn Marquez rất nhiều!

Tớ là người lạc quan nên Pique và Puyol không được đá trận tới có khi lại hay, giữ sức cho trận El Clacsico và làm một trận để đời là OK :happy1:

Pep cho Henry vào sân là vì chuyện tình cảm mọi người nên thông cảm nhưng về chiến thuật thì là sai lầm vì Henry không thể đá tốt trận này, Busquest đá trận này rất tốt tuy nhiên cuối trận anh bị đuối sức, dẫn đến hàng TV mất bóng.Maxwell đã già rồi làm sao ngăn được Walcot đầy tốc độ, tôi thấy vấn đề lớn nhất hôm qua là tư tưởng chủ quan, hời hợt nê 20 phút đầu không ghi bàn dù rất nhiều cơ hội và 20 phút cuối để ASN gỡ hòa, thật là tiếc vì pgẫn phải căng sức lượt về, sẽ không đủ thể lực cho trận El clasico. Trận lượt về yếu điểm duy nhất là cặp trung vệ, Maxquez + Milito = bị thủng lưới, mong rằng pep kéo yaya về trung vệ. Puyol trận sau nghỉ nhưng vẫn còn treo 1 thẻ vàng.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Ý kiến của mình:
- Maxwell đá tốt và ko đáng bị chê trách nhiều như mọi người nói, vấn đề là nên thay anh = Abidal ở nửa sau Hiệp 2
- Busquet đá cũng rất tốt trừ nửa sau H2
- Sai lầm khi thay Henry vào sân, dù biết là rút Ibra với Messi để giữ sức, nhưng Pep đâu biết là nên để lại 1 in 2 để duy trì sức ép, buộc Wenger ko thể dám chỉ đạo ồ ạt tấn công như nửa sau H2, khi mà 2 mũi khoan đã bị thay thì làm j còn sức ép lên khung thành Almunia nữa :(
- Trận tới chúng ta mất 2 thòng, nhớ lại trận ck năm ngoái chúng ta mất đôi cánh, đây chính là lúc để chúng ta vượt qua khó khăn, và mình hi vọng cặp thòng sắp tới là: Toure-Milito
- Hình như có vẻ đúng khi Ibra ghi bàn là Barca ko thắng ở CL
- Niềm tin lớn lao ở Noucamp được rút ra từ những gì đã diễn ra đêm Emirates : Chúng ta sẽ đi tiếp
- I hope....(ko nói trước)
 

sillycute

Mầm non xã
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Pep cho Henry vào sân là vì chuyện tình cảm mọi người nên thông cảm nhưng về chiến thuật thì là sai lầm vì Henry không thể đá tốt trận này, Busquest đá trận này rất tốt tuy nhiên cuối trận anh bị đuối sức, dẫn đến hàng TV mất bóng.Maxwell đã già rồi làm sao ngăn được Walcot đầy tốc độ, tôi thấy vấn đề lớn nhất hôm qua là tư tưởng chủ quan, hời hợt nê 20 phút đầu không ghi bàn dù rất nhiều cơ hội và 20 phút cuối để ASN gỡ hòa, thật là tiếc vì pgẫn phải căng sức lượt về, sẽ không đủ thể lực cho trận El clasico. Trận lượt về yếu điểm duy nhất là cặp trung vệ, Maxquez + Milito = bị thủng lưới, mong rằng pep kéo yaya về trung vệ. Puyol trận sau nghỉ nhưng vẫn còn treo 1 thẻ vàng.
Em thì không nghĩ Pep cho Henry vào sân là vì chuyện tình cảm, đây giống đòn tâm lý để chuẩn bị cho trận lượt về hơn. Henry là anh chàng khá, cũng là một phương án chiến thuật cần thiết. CLB trả lương cho Henry để anh ta thi đấu với mọi cầu thủ. Trong môi trường đỉnh cao thì em nghĩ là không có chỗ cho mấy cái thứ tình cảm ủy mị đâu.
Em thấy trận hôm qua rất tuyệt, hiệp 1 xem như nhà mình thiếu may mắn nhưng đã cho thấy rõ đẳng cấp vượt trội so với Arse rồi. Phải nói là tinh thần của Arse cũng rất tốt, hiệp 1 vì chúng ta tấn công quá mạnh, Arse bị dồn ép chứ không thể nói là họ chơi co cụm được. Arse đã cố chơi đôi công với Barca. Rồi con gà Walcott được thả vào, vừa nhanh vừa sung sức như thế, nhà mình lại có vẻ rời rạc, nó quậy tưng lên là phải rồi. 2-2 là kết quả không quá tệ và nó khiến cho trận lượt về được chờ đợi hơn. Dù thế nào thì Barca cũng là No1!
Em là fan mới toe của Barca, hiểu biết còn hạn chế, có gì sai thì các anh chị chỉ bảo nhẹ nhàng nhá! <):D
 
Sửa lần cuối:

vuivesong

Tiểu học xã
Đầu quân
17/3/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà mọi người ;;) Camp Nou go ahead :starwars:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thật khó tin phải không mọi người. Dẫn trước 2 bàn, thế trận vượt trội hoàn toàn, ấy thế mà lại bị gỡ hòa.
Cả 2 bàn thua đều là do tính chủ quan và "thương" đối thủ của xã nhà.
Nói chung, 2-2 cũng là kết quả tạm chấp nhận được. Lượt về được chơi trên sân nhà Camp Nou nên cơ hội vẫn nghiêng hẳn về Barça. :tiger:

Ibra ghi 2 bàn thắng đẹp thật :haha:
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Barca đá xong 2 trái thấy tín hiệu chủ quan thấy rõ :| Có thể do 1 phần là đuối sức nhưng đuối sức không lẽ chuyền banh cũng sai ??. Kiểu như vậy thì fan Ars lại có dịp nổ rồi ...
Cái trái Maxwell té ở vòng cấm sao không quay lại nhỉ ??? Còn trái Pen của Ars thì thật sự khó hiểu :-??
Haiz... lượt về mất 2 trung vệ PP Pep sẽ xử lý như thế nào đây => Lo lắng thật đấy . Mặc dù 2-2 trên sân khách
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vàng kia tưởng chắc trong tay

Đến khi tan trận ô hay tuột rồi

"Chủ quan, khinh địch" quá thôi

Thế nên nuốt hận khi ngôi đổi dời

Mong rằng hãy vào cuộc chơi

"Biết mình, biết bạn" như lời đã rao

Bằng không khỏe cũng bổ nhào

Như bao ví dụ ngày nào, năm xưa...
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Trận này Barca đá chủ quan là vì H1 Arsenal non quá, không cầm được bóng, bối rối trong phối hợp, đúng như Pen nói là từ hồi cầm quân đến giờ, chưa bao giờ Barca đá thêu hoa dệt gấm như thế.
- Chưa bao giờ Barca sút tận 11 phát trúng khung thành đối phương trong 15 phút đầu và không ghi được bàn thắng như vậy
- Nhưng chắc chắn lượt về Barca sẽ tiếp đón Arsenal với 1 thái độ khác và theo như cái cách mà chúng ta tiếp đón đối thủ trước đây thì tỉ số tối thiểu là 3-0 cho Barca
 
A

A Cay

Khách viếng thăm
Vào diễn đàn Arsenal thấy họ đang bốc phét kinh quá, giọng điệu thì hy vọng nhiều lắm,những kẻ đúng ra đang phải im lặng mà tâm phục khẩu phục, đúng là không biết thân biết phận. Họ và vị huấn luyện viên được họ gọi bằng danh xưng khả kính "giáo sư" giờ này đang tiếc ngược, phát biểu rằng nếu làm tốt hơn họ đã có một chiến thắng. Tôi không thấy Barca và Arsenal có điểm tương đồng nào sất và sẽ khó chịu về sự so sánh này, họ cũng đáng ghét như bao đội bóng khác. Và Arsene Wenger chỉ là một con người cứt sắt không hơn, bảo sao đội bóng này không có tố chất vô địch. Barca đã không chữa dứt khối u nhưng lượt về sẽ xử lý nốt chỗ di căn sót lại.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Quá sai lầm, đáng lẽ nên kết liễu ARS bằng bằng tỉ số 2-0; 3-0 thì cả đội lại chùn xuống để bị gỡ hòa

Vấn đề lớn Barca đã gần như phô diễn hết khả năng của mình rồi, còn ARS chắc chắn họ sẽ đã tìm ra thêm được nhiều phương án, miếng đánh mới cho trận lượt về nên dù trên thánh địa Noucamp chúng ta cũng không thể có một thế trận dễ dàng như hôm qua được

Dù sao vẫn tin tưởng ở trận lượt về, với đẳng cấp vượt trội Barca vẫn giành chiến thắng với tỉ số 2-0
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top