[UCL- Tứ Kết lượt đi] A.C Milan 0 - 0 F.C Barcelona

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Champions%20League.png

acmilan.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png

Thời gian: 01h45 | Ngày: 29/03/2012 | SVĐ: San Siro

Long hổ tranh hùng

Anh-chinh-bai-boc-tham.jpg

Milan bao năm rồi vẫn vậy. Một mình cầm lá cờ Calcio thách thức trời Âu. Năm nay vẫn thế. Nhưng lần này thách thức lớn hơn rất nhiều dành cho Rossoneri khi đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Barcelona…

Milan- Niềm tự hào Calcio

Hành trình của Milan cho đến thời điểm này tại UEFA Champions League vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng không phải vì thế mà họ có thể hoàn toàn hài lòng với những gì mà mình đã trình diễn. Trải qua vòng bảng khá dễ dàng và chỉ chịu xếp sau Barca. Milan tiến vào vòng knock –out với sự tự tin cao độ. Họ đã đè bẹp Arsenal trong trận lượt đi ở San Siro trong một ngày mà Ibra cùng các đồng đội đá như thể lên đồng. Nhưng ở trận lượt về, Milan lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với sự hời hợt đến vô hồn. Đã không có thêm thảm họa Riazor hay Istanbul nào nữa nhưng màn trình diễn ấy đã lộ rõ quá nhiều vấn đề của Milan.

Nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy.Sau khi rời Emirates trong nỗi kinh hoàng, thầy trò Max Allgeri đã tìm lại được cảm hứng với 3 chiến thắng liên tiếp tại Calcio. Những chiến thắng quan trọng ấy đã giúp Rossoneri tiếp tục bỏ lại đối thủ Juve trong cuộc cạnh tranh scudetto mùa này. Milan vừa có cuộc lội ngược dòng và giành thắng lợi trước Roma với tỉ số 2-1 bằng cú đúp của Ibra. Nhưng đổi lại, họ đã chịu một tổn thất lớn. Sau chấn thương nặng của Pato trước đó, lần này đến lượt trung vệ người Brazil Thiago Silva bị chấn thương. Đó là sự mất mát không dễ gì san lấp của Milan bởi những người còn lại vẫn chưa thể tạo được sự yên tâm đối với các Milanistas. Ngoài Mexes, những gương mặt khác như Yepes hay Bonera lâu nay chỉ quen với vai trò dự bị .

Niềm hi vọng của Milan có lẽ đặt hết vai chân sút người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Mùa này, anh là trọng pháo, là đầu tàu của Milan ở Calcio. Ibra có mặt, Milan bùng nổ và thăng hoa. Còn ngược lại, Milan hời hợt và có phần nhạt nhẽo.Người ta đã nhiều lần đề cập đến cái được gọi là hội chứng “Ibra-dipendente” để ám chỉ sự phụ thuộc của Milan vào anh. Thật vậy, anh chính là linh hồn của Milan mùa này. Trong lối chơi mà Allegri đang áp dụng cho Rossoneri thì Ibra đóng vai trò tối quan trọng. Không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn, anh còn kiêm luôn việc kiến tạo. Nhưng Calcio thì hoàn toàn khác Champions League. Từ thời còn ở Inter, người ta vẫn chưa thấy được phong độ thuyết phục của anh tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Lần này, Ibra gặp lại những người đồng đội cũ. Anh cần phải chứng tỏ giá trị thực của mình cũng như anh cần tỏa sáng ở những giải đấu như Champions League chứ không phải quanh quẩn ở những giải quốc nội. Đây còn là dịp tái ngộ đội bóng cũ của Ibra, Van Bommel và chân sút mới đến Maxi Lopez. Với Ibra, anh đã từng ghi được 16 bàn trong 29 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Camp Nou. Nhưng khoảng thời gian ấy, anh cũng không tạo được nhiều dấu ấn. Với Van Bommel, anh cũng đã có thời gian ngắn ngủi gắn bó với Barca sau khi rời PSV. Còn với Maxi Lopez, anh đã im thin thít và lặng mất tăm, mặc dù thời điểm ấy anh là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Argentina. Ngoài Ibra, Barca cần đặt biệt cẩn trọng với những gương mặt đáng chú ý khác cuả Milan như: Nocerino, Prince- Boateng hay tài năng trẻ El- Shaarawy.

Barca- Nguyên vẹn giấc mơ

Barca đang có phong độ ổn định. Kể từ thất bại 2-3 trước Osasuna tại Liga thì Barca đã trải qua chuỗi 9 trận thắng liên tiếp bằng màn trình diễn cực kì ấn tượng. Những chiến thắng cách biệt cứ liên tiếp đến. Hơn thế nữa, khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid được rút ngắn xuống còn 6 điểm cũng mang lại cảm giác lạc quan cho các cules.

Cho đến thời điểm này của Champions League, Barca vẫn chưa gặp phải thách thức quá lớn nào. Thầy trò Pep Guardiola đã vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng bằng vị trí nhất bảng. Họ đã vùi dập đại diện Đức Bayer Leverkusen với tổng tỉ số 10-2 ở vòng knock-out. Lần này, chướng ngại vật đáng sợ đầu tiên trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Barca là AC Milan. Với thành tích từng 7 lần xưng bá tại đấu trường này, Milan trội hơn Barca trong quá khứ. Nhưng còn hiện tại, Barca lại là đội chơi ổn định và hiệu quả hơn rất nhiều. Mùa này, Barca không còn giữ được thứ văn hóa chiến thắng một cách liên tục nữa. Họ đã đánh rơi quá nhiều điểm số đáng tiếc và hệ quả tất yếu là viễn cảnh bị Real truất ngôi tại đấu trường quốc nội. Nhưng bù lại, Barca vẫn đang chơi rất tốt tại Champions League mùa này cũng như đã lọt vào chung kết Copa del Rey với Bilbao.

Đội bóng xứ Catalunya vẫn vận hành tốt lối đá tiqui-taca sở trường. Mặc dù vẫn có những trục trặc nho nhỏ nhưng lối đá ấy vẫn mang lại sức sống và làm nên bản sắc của Blaugrana. Vấn đề của đội bóng vào lúc này nằm ở hàng phòng ngự. Phong độ sa sút của Pique cùng với việc Abidal không thi đấu đã dấy lên nỗi lo cho Pep Guardiola. Đặc biệt là hành lang trái sẽ khiến Pep không khỏi đau đầu. Niềm hi vọng của Barca tất nhiên không ai khác ngoài Leo Messi. Cho đến thời điểm này, mặc cho Barca ít nhiều sa sút thì Leo vẫn thể hiện phong độ cực kì ấn tượng. Không cần phải nói thêm gì về anh nữa. Vì với những kỉ lục liên tiếp bị anh phá vỡ thì cả thế giới đều phải ngả mũ khâm phục. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Champions League năm nay và tràn trề cơ hội lần thứ tư liên tiếp giành danh hiệu này. Trước hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề của Milan, Leo cùng các đồng đội sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Abbiati. Barca vẫn còn giữ nguyên vẹn giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công UEFA Champions League. Đó chính là mục tiêu lớn nhất và đồng thời cũng là cái dớp mà thầy trò Pep cần phải vượt qua. Milan là đối thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường này. Càng vào sâu, Rossoneri càng thể hiện bản lĩnh cùng phong thái của một ứng cử viên vô địch. Milan không còn hùng mạnh như trước kia nhưng vẫn luôn là cái tên đáng sợ với bất kì đội bóng nào. Barca cần phải tuyệt đối thận trọng, tránh những sai lầm đáng tiếc, để không phải ôm hận.


Qúa khứ và hiện tại...

Kể từ năm 2000, Milan và Barca đã từng 9 lần gặp nhau. Trong đó, Milan thắng 2, hòa 4 và thua 3. Milan và Barca cũng đã gặp nhau tại vòng bảng Champions League mùa này với 1 trận hòa và 1 chiến thắng dành cho Barca. Các cules cũng không thể nào quên thất bại của Barca trước Milan trong trận chung kết Champions League 1994. Đêm Athens năm ấy, đội quân hùng mạnh của Thánh Johan đã thảm bại 0-4 trước Milan của Capello. Lần lượt Massaro, Savicevic, Desailly đã gieo trái đắng cho đội bóng xứ Catalunya. Đó là thất bại nặng nề nhất trước Milan cũng như các trận chung kết cúp Châu Âu mà Barca từng góp mặt. Và đó vẫn là kí ức buồn mà chắc hẳn không một cule nào muốn nhớ. Không buồn sao được vì chỉ trước đó 2 năm, Barca còn đặt cả Châu Âu dưới chân bằng chức vô địch Champions League đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, Milan và Barca lại đối đầu nhau trong một trận tứ kết Champions League. Milan một mình cầm lá cờ Calcio, đại diện cho cả đất nước Italia quyết đấu cùng đại diện của xứ Catalunya, tiêu biểu cho bóng đá vị nghệ thuật FC Barcelona. Cả thế giới túc cầu sẽ hướng về thành Milan trong cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng tứ kết Champions League. Dù chưa biết kết cục trận đấu thế nào, nhưng chắc chắn, tất cả người hâm mộ sẽ được chứng kiến bữa tiệc bóng đá hoành tráng mà những Leo hay Ibra mang lại...


DỰ ĐOÁN: 1-2
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trận tối qua có lúc còn bị Mallorca ép sân, rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng.
Cũng chính trên sân này tại bán kết UCL 2010, các cầu thủ của ta đã bị đội quân của Mou hạ 3-1.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
À có điều nhắc nhở với đồng chí Kiet_Barca nhé, mặc dù Giuseppe Meazza và San Siro là hai cái tên của cùng một sân vận động nhưng bởi vì chúng ta đá với A.C Milan nên SVĐ nên có tên là San Siro.

Đội hình A.C Milan cũng thiếu vắng luôn cái tên Cassano trên hàng tiền đạo. Như vậy A.C sẽ ra sân với bộ đôi Ibrahimovic và Robinho, theo kịch bản trận Arsenal thì Ibrahimovic sẽ làm mồi nhử để tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho Robinho và Boateng. Cánh trái của Barcelona đang bị thủng, khả năng Puyol sẽ được xếp ra cánh để khoá đối tượng Boateng.

Trận đấu này, cả hai bên đều có những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và tất nhiên đội bóng nào tấn công hay hơn sẽ có lợi thế nhiều hơn.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Cá nhân mình ngại nhất chính là Boateng phía Milan. Anh này đá phía sau cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2 của Max Allegri. Boateng di chuyển rộng, khả năng thu hút cầu thủ đối phương tốt nhờ thể lực dồi dào. Ở vị trí này của Milan còn 1 cầu thủ đá tốt nữa là Emmanuelson. Khóa chặt được anh này xem như Barca hạn chế được bớt một mối nguy hiểm tiềm tàng.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
[video=youtube;CX00LL7EIhk]http://www.youtube.com/watch?v=CX00LL7EIhk[/video]

[video=youtube;jQa8tXdgUNM]http://www.youtube.com/watch?v=jQa8tXdgUNM[/video]
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Van Bommel cũng không thể ra sân trận đấu này vì bị treo giò mà [MENTION=6991]Kiet_Barca[/MENTION].

Thiago Silva thì đã nghỉ cả hai lượt trận đi và về. Không biết lượt về Ibrahimovic có dán ra sân không nữa =))

Đội hình A.C Milan như thế này. PHẢI GIÃ thôi b-)
 

hongyen

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
mình ít xem AC đá nên không rõ về Ac lắm, chỉ xem có trận lượt đi vòng bảng thôi,hi.mình thấy Ac mạnh về phòng ngự( chắc hơn cả real), phản công cũng hiệu quả, còn tuyến giữa thì Barca ăn đứt, nếu chúng ta thi đấu đúng phong độ và tập trung thì chiến thắng sẽ về ta, hoặc chí ít là hoà tạo lợi thế lược về, dự đoán 2-2 or 3-2. chào bà con, em mới gia nhập.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Tình hình Milan vắng Van Bommel, Abate , Pato và mới nhất là Thiago Silva. Trong đó vị trí quan trọng hơn cả vẫn là chốt chặn Thiago Silva. Milan có thể sử dụng cặp trung vệ Mexes và Bonera, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt độ ổn định và chắc chắn. Ngoài ra chúng ta có thể khai thác cánh phải của Milan. Với sự vắng mặt của Abate thì Milan cũng chỉ còn mỗi Antonini với lão tướng Zambrotta.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nếu trận này mặc áo xanh thì an toàn hơn là mặc áo đen. :baifu_tdtt:
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Nếu trận này mặc áo xanh thì an toàn hơn là mặc áo đen. :baifu_tdtt:
Nhân định thắng thiên:baifu_ok:.
Nếu các cầu thủ tập trung cao độ thì sẽ thắng thôi.
Bởi vì thực chất các cầu thủ AC đang cố phá lối đá của Barca,còn Barca thì thi đấu với phong cách ưa thích của chính mình.
Kẻ phá hoại bao giờ cũng không có được niềm vui và sự hưng phấn của những người chơi bóng với niềm đam mê.
Bạn tập trung và kiên định thì sẽ không ai phá hoại được phong cách của bạn.
Barca đang dẫn đầu thế giới,vì cả thế giới đang chạy theo họ,tất cả các câu lạc bộ khác khi đối đầu với Barca đều cố tìm cách phá lối chơi của họ.
Nếu tương lai,có 1 đội bóng nào đó,với 1 chiến thuật nào đó mà tất cả các cầu thủ của đội bóng đó đều sung sướng thả đam mê của mình bay bổng trong lối chơi đó.
Thì lúc đó,Barca sẽ có 1 đối thủ rất đáng sợ.:baifu_ngacnhien:
 
Sửa lần cuối:

hongyen

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
chắc mặc áo xanh, vì áo Milan đỏ đen mà, 2h 45 mới đá mà phải hông, trận này cảm giác không khí không háo hức, sôi nổi như những trận gặp Dê thì phải. mà năm nay Dê sướng thật, thấy vào bán kết rồi, lại ít tốn sức, mong trận chung kết EC cho dê không còn cong cỏ để ăn,hihi.
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đúng là cũng như hầu hết các đội bóng khác, Milan không có nhiều lựa chọn nào khả dĩ hơn việc cố gắng phá lối chơi của Barca.
Và tuy hàng thủ đang bị thủng lỗ chỗ, nhưng Allegri hẳn cũng không dám tung toàn lực lên đôi công với Barca.
Tuy nhiên, tớ hơi bị lo lắng với hàng phòng ngự của chúng ta, sự thiếu vắng của cả Adriano lẫn Abidal có lẽ sẽ khiến Puyol phải đảm đương vai trò hậu vệ trái. Tuy nhiên, Puyol lại chính là cầu thủ đáng tin cậy hơn cả Pique hay Mascherano để kiềm tỏa Ibrahimovic.
Hơn nữa, ở cánh phải của Milan cũng có một cầu thủ đáng sợ khác là Nocerino, nếu chúng ta không có phương án không chế cầu thủ này một cách hợp lý thì sẽ phải trả giá.
Tiếp theo nữa, tớ thấy sự nguy hiểm đặc biệt đến từ Boateng, với sức mạnh, khả năng dứt điểm từ xa... Boateng đã chứng tỏ anh ta là một mũi nhọn đáng sợ từ tuyến 2. Hi vọng cầu thủ người Ghana này sẽ không thoát được sự chăm sóc của Busquets.

Về mặt trận tấn công của đội nhà, chứng kiến những gì Messi, Iniesta thể hiện trong nhiều mùa giải qua, và chứng kiến những gì Tello thể hiện trong những trận đấu vừa qua... chưa kể tới Alexis, Cuenca và Pedro, tớ hoàn toàn tự tin rằng chúng ta sẽ có bàn thắng trên sân khách.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[video=youtube;Fi6l2t2pHS4]http://www.youtube.com/watch?v=Fi6l2t2pHS4&feature=youtu.be[/video]

Barcelona đến Milan bằng khinh khí cầu... chỉ có tại Barca toons ;))
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Lối chơi của Lan già là luôn dựa vào hàng hậu vệ thép với những Silva, Nesta, Abate,... và những tiền vệ có khả năng càn lướt phòng ngự từ xa như Gattuso, Van Bommel,... Đây là những yếu tố đã giúp họ vô địch Scudetto năm trước và hàng phòng ngự này đã từng được đánh giá là chắc chắn nhất Serie A. Và hàng công luôn biết tận dụng cơ hội và sự sơ hở của đối phương để ghi bàn và giải quyết trận đấu. Lối chơi phòng ngự phản công kiểu Ý đó đã từng làm Barca chao đảo rất nhiều ở vòng bảng (chắc ai cũng nhớ). Nếu như Real mà gặp Milan năm nay thì chắc chắn sẽ không có nổi cơ hội mà ngóc đầu dậy vì lối chơi phòng ngự phản công của Milan hoàn thiện hơn rất nhiều so với Real và những cái bẫy của mợ Mou trong chiến thuật của mình chắc chắn sẽ không qua mặt nổi 1 Milan già dơ.
Nhưng vấn đề ở đây là Milan không còn những cái tên xuất sắc ở trên cho trận này nữa và chắc chắn hàng phòng ngự thép đó ít nhiều cũng bị suy giảm. Em đoán trận này Milan sẽ chơi phòng ngự toàn diện vì không ai dại gì mà lại đôi công với hàng công đang ngày càng thăng hoa của Barca trong oàn cảnh tình hình nhân sự quá nhiều chổ hở. Chắc chắn họ sẽ chơi áp sát thiên về thể lực, không ngại va chạm và phạm lỗi để giảm thiểu tối đa thời gian kiểm soát bóng của Barca như Dê đã từng làm và chờ cơ hội thì những cái tên như Ibra, Boateng, El Sharaawy (hay tên gì đó không nhớ),... sẽ hành xác hàng phòng ngự không mấy chắc chắn của Barca.
Tuy nhiên nói là 1 chuyện làm là 1 chuyện khác. Việc giảm thiểu thời gian cầm bóng của Barca hầu như là bất khả thi vì ai cũng biết Dê đá xấu và thủ đoạn đến cách mấy cũng chưa từng làm được điều đó. Và nếu như phải phạm lỗi để hạn chế các cầu thủ Barca thì 70% Milan sẽ có cầu thủ phải rời sân. Việc Milan phải làm bây giờ là cầu nguyện để cho hàng công xuất sắc nhất thế giới không thăng hoa vào đúng thời điểm này và Messi không tung hoành khắp sân nữa thì kế hoạch của Milan mới khả thi.
Nói đi nói lại thì kết luận :"Nếu Milan hên thì đó là 1 trận hòa, nếu xui thì là 1 trận thua"
Chỉ mong các cầu thủ Barca giữ được đôi chân trên mặt đất và đem chiếc cúp UCL về tặng Abi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Theo tin chính thức thì Afellay đã bình phục chấn thương sau 6 tháng điều trị.
Anh sẽ có mặt trong danh sách những cầu thủ hành quân đến Milan.
Ngoài ra thì hậu vệ Alves sẽ trở lại đội hình sau khi phải vắng mặt trận đấu hồi cuối tuần qua vì bị treo giò.
Thủ môn trẻ Oier cũng được đăng ký thi đấu.

Các cầu thủ của chúng ta sẽ bay đến nước Ý vào sáng thứ Ba (theo giờ TBN).

(Theo fcb.com)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đồng hương của Ibra sẽ là trọng tài trận AC Milan - FC Barcelona

timthumb.php

UEFA vừa chính thức công bố các trọng tài sẽ làm việc trong các trận đấu Tứ kết lượt đi Champions League. Và vị trọng tài cầm cân nảy mực trong trận đấu giữa AC Milan và FC Barcelona là một người Thuỵ Điển - Jonas Eriksson. Jonas Eriksson là trọng tài sẽ bắt chính tại VCK Euro 2012 sắp tới, cùng với Velasco Carballo của Tây Ban Nha, người sẽ bắt chính trận Marseille - Bayern Munich.

Eriksson là một người quen của đội chủ sân Camp Nou, khi ông là người bắt chính trong trận đấu giữa Barcelona và Rubin Kazan ở vòng bảng Champions League 2010/2011 (Barcelona thắng 2-0). Trận gần nhất mà vị trọng tài người Thuỵ Điển góp mặt tại đấu trường châu Âu là cặp đấu Atl. Madrid - Besiktas (3-1) tại vòng 2 Europa League.

Các cules đang hi vọng sẽ không có một scandal trọng tài thứ 2 diễn ra tại thành Milan như 2 năm về trước. Khi đó, một trọng tài người Bồ, đồng hương của Mourinho, đã có những quyết định có lợi cho Inter Milan, giúp đội bóng này có lợi thế lớn trước trận lượt về (thắng 3-1).

P/S: Để "né" cuộc đình công sẽ diễn ra trên toàn Tây Ban Nha vào giữa tuần, đội quân của Pep sẽ hành quân đến Milan ngay đêm thứ 3, và họ chỉ trở lại Barcelona vào thứ 6. Sau khi trận tứ kết lượt đi kết thúc, Barcelona sẽ có 2 buổi tập tại San Siro để chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần ở La Liga.
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Lối chơi của Lan già là luôn dựa vào hàng hậu vệ thép với những Silva, Nesta, Abate,... và những tiền vệ có khả năng càn lướt phòng ngự từ xa như Gattuso, Van Bommel,... Đây là những yếu tố đã giúp họ vô địch Scudetto năm trước và hàng phòng ngự này đã từng được đánh giá là chắc chắn nhất Serie A. Và hàng công luôn biết tận dụng cơ hội và sự sơ hở của đối phương để ghi bàn và giải quyết trận đấu. Lối chơi phòng ngự phản công kiểu Ý đó đã từng làm Barca chao đảo rất nhiều ở vòng bảng (chắc ai cũng nhớ). Nếu như Real mà gặp Milan năm nay thì chắc chắn sẽ không có nổi cơ hội mà ngóc đầu dậy vì lối chơi phòng ngự phản công của Milan hoàn thiện hơn rất nhiều so với Real và những cái bẫy của mợ Mou trong chiến thuật của mình chắc chắn sẽ không qua mặt nổi 1 Milan già dơ.
Nhưng vấn đề ở đây là Milan không còn những cái tên xuất sắc ở trên cho trận này nữa và chắc chắn hàng phòng ngự thép đó ít nhiều cũng bị suy giảm. Em đoán trận này Milan sẽ chơi phòng ngự toàn diện vì không ai dại gì mà lại đôi công với hàng công đang ngày càng thăng hoa của Barca trong oàn cảnh tình hình nhân sự quá nhiều chổ hở. Chắc chắn họ sẽ chơi áp sát thiên về thể lực, không ngại va chạm và phạm lỗi để giảm thiểu tối đa thời gian kiểm soát bóng của Barca như Dê đã từng làm và chờ cơ hội thì những cái tên như Ibra, Boateng, El Sharaawy (hay tên gì đó không nhớ),... sẽ hành xác hàng phòng ngự không mấy chắc chắn của Barca.
Tuy nhiên nói là 1 chuyện làm là 1 chuyện khác. Việc giảm thiểu thời gian cầm bóng của Barca hầu như là bất khả thi vì ai cũng biết Dê đá xấu và thủ đoạn đến cách mấy cũng chưa từng làm được điều đó. Và nếu như phải phạm lỗi để hạn chế các cầu thủ Barca thì 70% Milan sẽ có cầu thủ phải rời sân. Việc Milan phải làm bây giờ là cầu nguyện để cho hàng công xuất sắc nhất thế giới không thăng hoa vào đúng thời điểm này và Messi không tung hoành khắp sân nữa thì kế hoạch của Milan mới khả thi.
Nói đi nói lại thì kết luận :"Nếu Milan hên thì đó là 1 trận hòa, nếu xui thì là 1 trận thua"
Chỉ mong các cầu thủ Barca giữ được đôi chân trên mặt đất và đem chiếc cúp UCL về tặng Abi.
Mình lại có suy nghĩ khác về những dòng in đậm đó,nếu Real mà gặp AC thì Real có thể sẽ dễ dàng ăn AC hơn Barca rất nhiều.
Real có lối đá tấn công cực nhanh,cực tốc độ và đó lại là khắc tinh cho hàng phòng ngự AC với những hậu vệ già nua chậm chạp.Minh chứng cho việc này là Arsenal tuy có rất ít những cầu thủ xuất chúng nhưng lối đá tấn công nhanh và tốc độ(tuy có phần ngây thơ) của họ đã làm cho AC vất vã rất nhiều.
Còn Barca chúng ta đá chậm,chắc;phụ thuộc vào sự di chuyển của cầu thủ và những quả chọc khe lại bị khắc 1 phần bởi những hậu vệ già nua nhưng đầy kinh nghiệm ấy-họ có đủ kinh nghiệm để đọc hầu hết những đường kiến tạo hay sự di chuyển của ta.Kèm theo sự áp sát cực rát phía trên,khiến ta rất khó triển khai thế trận mong muốn.
Còn Real khi đối đầu với Barca thua là vì họ không có cơ hội để thể hiện mình,Barca hầu như kiểm soát toàn thế trận,cầm bóng phần lớn thời gian nên cầu thủ Real không có bóng và không gian để triển khai lối đá nhanh của mình.Lối đá nhanh cần phải có nhiều bóng để triển khai(vì lên bóng nhanh rất hay mất bóng) mà khi họ mất bóng thì Barca ta lại giữ rất chắc.Và thế là họ không có bóng để tấn công và suốt trận đấu họ phải chạy theo bóng và chạy theo các cầu thủ Barca.Đó là thế trận,thế trận mà lối đá tiki-taka buộc các đối thủ khác phải luôn chạy theo bóng.
Chạy theo bóng cả trận mà lại không có bóng,lúc đó họ ức chế rồi không giữ được bình tĩnh và lối đá nhanh lại càng loạn.
Đó là lí do vì sao Real luôn thua Barca trong các cuộc đối đầu.
 
Sửa lần cuối:

Phan Châu Đạt

Trung học xã
Đầu quân
18/5/11
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Afellay đã bình phục thì bây giờ chỉ còn chờ David Villa.

El Guaje cố lên...!
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Chuẩn men.Mình cũng thấy thế.Nếu Real mà gặp AC thì chắc chắn Real sẽ thắng mà thậm chí là thắng cách biệt.Ngoài Barca ra thì chỉ có Bayer có khả năng cản Real.Bayer có thời gian cầm bóng nhiều hơn, phản công cũng nhanh và dứt điểm rất tốt.
 

gilesebund

Tiểu học xã
Đầu quân
26/11/08
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Năm nay Bác Mai chuẩn bị đặt chỗ cho anh em xem chung kết ở HN đi rồi còn in áo vô địch nữa, Năm nay nhẹ nhàng làm cái áo có hình Chiếc cúp Champions League thôi. Năm nay Vô địch mình được giữ vĩnh viễn chiếc cúp. Anh em Gào thét thêm nữa đi. Chúng ta sẽ có lợi thế ở trận lượt đi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top