[UCL- Tứ Kết lượt đi] A.C Milan 0 - 0 F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hôm mới bốc thăm xong có cái bài của nước ngoài mang những nhân vật khủng nhất của 2 đội ra so sánh. Đại loại là Dream Team của Lan già với Dream team của Barca ai thắng ai. Lúc đó không hứng lắm nên chả muốn dịch. Giờ quên xừ mất nó ở đâu. Chỉ sợ dịch ra là lại đại chiến và nối giáo cho mấy tay nhà báo mang ra lá cải.

Nhưng vì sự nghiệp câu thanks :D và sợ bị đám thanh niên nó nói kháy dân xã mình sợ AC đến mức không thốt lên lời nên tạm vẽ qua.

Lan già: do anh Salvatore Landolina lưa chọn.
Fabio Cudicini (7 điểm)

Cafu (8) Costacurta (10) Baresi (10) Maldini (10)

Savicevic (7) Rivera (8) Rijkaard (9) Kaka (9)

Gullit (9) Van Basten (10)​

Tổng điểm: 107

Nói chung tác giả đưa ra nhận xét và đánh giá 11 cái tên trên với đủ các võ công khủng nhất mà đọc qua chắc phát sốt. Mình ứ nói lại :D. HLV là Carlo Ancelotti (9 điểm)

Còn Bà xã do kèo trái người Hung Stoichkov đưa ra.

Zubizarreta (8)

Puyol (8) Nadal (8) Koeman (9) Sergi Barjuan (7)

Cruyff (10) Messi (10) Maradona (10) Laudrup (9)

Ronaldo (10) Romario (9)​

Tổng điểm: 107

HLV: Cruff (9 điểm)

Nhận xét của Sờ-tôi-chờ-ốp là Barca có hàng hậu vệ kém hơn hẳn (Puyol đá phải =)) ). Nhưng hàng tiền vệ thì siêu khủng và chú ý là Xavi không có mặt vì chỗ đó là của Ma-Bư. Sờ-tôi cũng không dám liệt mình vào danh sách trên bởi các cầu thủ đều thuộc thập đại môn phái siêu khủng như Puyol - Thiên Vương chuỳ, Nadal - Đường Môn bạo vũ, Koeman - Thuý yên tia băng một phát chết cóng, Sergi - Côn lôn sấm sét suýt sốt rét, Cruff - Thiếu Lâm đạt ma, Messi - Võ Đang Thiên địa vô cực, Maradona - Cái bang chục túi, Laudrup - Nga My lừa tình, Ronaldo - Thiên nhẫn dải lửa và Quỷ lùn - Ngũ độc bán Becberin.

Chung quy 2 đội hoà =)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lối đá của Milan bây giờ có thể khắc chế được Barca nếu như các cầu thủ của họ trẻ lại một chút, nếu như họ chơi sắc sảo hơn một chút...Nhưng những caí nếu như ấy có thể sẽ đảo lộn cả thế giới, vì nó không có thật. Thực ra mà nói thì:

- Tiki-taka rất kị lối đá phòng ngự, nhưng là phòng ngự tầng lớp: Thủ, thủ nữa, thủ mãi, thủ từ mọi vị trí, thủ chiến thuật và sẵn sàng đâm cho những nhát sắc lẹm. Milan của 5,6 năm trước là một đội bóng như vậy với những hậu vệ kỳ cựu có đầu óc ở hàng thủ, những tiền vệ biết điều tiết, phân phối bóng lên sân đối phương và những tiền đạo có khả năng chớp thời cơ cực tốt. Nhưng bây giờ hàng hậu vệ lại đang là điểm yếu của họ, những niềm hi vọng như Ibra, Robinho ..... lại không phải mẫu cầu thủ thoắt ẩn thoắt hiện và thi thoảng chọt những phát điếng người như Inzaghi, bộ não Pirlo đã đầu quân cho Juventus. Chấp nhận đá phòng thủ chiến thuật không khác gì tự sát, khi chỉ cần bị dẫn trước 1 bàn trên sân nhà San Siro là cánh cửa đi tiếp của Milan sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều.

- Nhược điểm của Tiki-taka chính là thường gặp phải khó khăn khi đụng những đối thủ có lối chơi như trên. Nhưng tiki-taka năm nay dưới thời Pep đã hoàn thiện hơn những năm về trước. Barca năm nay, khi cần cũng có thể phản công nhanh và tấn công vũ bão, với những cây chuyền dài tốt như Messi, Alves.... và các tiền đạo, tiền vệ có khả năng bứt tốc và đánh hơi bàn thắng rất nhạy như Alexis hay Cesc.

- Milan sẽ tấn công. Tại San siro họ cần có một trận thắng. Vấn đề là tấn công ra sao ? Dồn dập hay thiên về kiểm soát thế trận ? Lối đá tấn công nhanh là mồi ngon của Tiki-taka khi Barca liên tục nuốt gọn những đội bóng có lối chơi vũ bão, kể cả Real Mourid, và chúng ta cũng có những bậc thầy về kiểm soát thế trận. Đây là một bài toán quá khó với Allegri, đặc biệt khi ông lại vừa mất đi chốt chặn ở hàng thủ Thiago Silva.

Căn cứ vào những phỏng đoán đó thì có thể nói rằng: Tại San Siro, Allegri sẽ cho các học trò tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu, khi mà tiki-taka còn chưa kịp bắt nhịp. Nếu ghi được bàn thắng, họ sẽ lui về thủ thế và bắt đầu "chém đinh, chặt sắt". Nếu không thể ghi được một bàn, thì gần như chắc chắn là họ sẽ thất bại (trừ khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như thời tiết, mặt sân, cầu thủ thi đấu dưới sức, cầu thủ đội bạn tự dưng đá như lên đồng v...v...).
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Ibrahimovic nói gì trước trận đấu:

Ibrahimovic:
“Tôi mong rằng Barça sẽ vô địch La Liga”


1332854940801.jpg

Cứ mỗi lần Barcelona đụng độ với Milan thì Ibra luôn là cái tên thu hút nhiều dự chú ý nhất, mới đây trong buổi họp báo trước trận đấu sắp tới, cựu cầu thủ Barça đã không ngần ngại bày tỏ "hy vọng" của mình là mong muốn Barça sẽ bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

Ibra đã nở nụ cười khi được hỏi rằng ai sẽ vô địch Liga mùa giải năm nay, tiền đạo người Thụy Điển đã khẳng định một cách rõ ràng:

"Tôi mong rằng Barça sẽ giành chức vô địch Liga, tôi hy vọng họ sẽ chiến thắng giống như tất cả các CLB mà tôi đã từng thi đấu".

Tiền đạo cao to của Milan đã được "thẩm vấn" rất nhiều về những năm tháng còn ở tại Barcelona và cả mối quan hệ với Guardiola, anh cũng "bày tỏ khá chân thành":

"Khi tôi đến Barcelona thì đó là một giấc mơ cũng như điều mà tất cả các cầu thủ mong muốn sẽ được đến đây. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại một năm, dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình đã từng được thi đấu tại CLB này".

Ibra đã rời Barcelona trong khi có quá nhiều sự chỉ trích hướng về anh, tuy nhiên khi lại được đối đầu với đội bóng cũ, anh khẳng định trong cuộc chiến này: "sẽ không có bất kỳ điều gì để chứng minh".

Anh cũng "lật lại chuyện cũ" về bản hợp đồng của mình với Barça và xem nó như "một sai lầm": "Trước khi tôi đến Barcelona, Laporta đã không nghĩ như thế".

Còn về mối quan hệ gây nhiều tranh cãi giữa anh và Pep, Ibra chỉ nói một cách khá đơn giản:

"Quá khứ chỉ là quá khứ, những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Điều đó không quan trọng đối với tôi và cả ông ấy. Cuộc sống cứ tiếp tục và tôi cứ tiến về phía trước".

Hơn nữa, cựu tiền đạo Barça còn tiết lộ rằng anh luôn có một mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ tại Barça trong suốt mùa giải đó.
Cầu thủ người Thụy Điển không quên nói về Lionel Messi, người mà trong mắt anh là "số một":

"Cậu ấy luôn tiến xa hơn mỗi ngày và làm những điều càng ngày càng tốt hơn. Cậu ấy còn rất trẻ và tôi không thể biết được cậu ấy còn tạo ra những gì. Cậu ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục, được xem cậu ấy thi đấu là một điều rất tuyệt vời".

Ibra đã tránh sử dụng những từ ngữ mang tính chất “so sánh” với tiền đạo người Argentina để chứng tỏ mình không quan tâm đền việc so sánh với Messi: "Tôi biết rõ trình độ và khả năng của mình".

Nói về đội bóng cũ, Ibra khẳng định: "Barcelona đã mạnh hơn so với những năm trước, họ tiếp tục cải thiện và họ sở hữu những cầu thủ đang làm rất tốt điều đó".

Thế nên, trong trận đấu lượt đi vòng tứ kết UCL giữa hai đội bóng cũ và mới, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại SeriA cũng dự đoán về một trận đấu hấp dẫn sẽ diễn ra:

"Đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới như những gì họ đã thể hiện trong năm năm qua nhưng chúng tôi không còn gì để mất. Đây sẽ là một trận đấu rất khác so với các trận đấu vòng bảng vì để có được mốt chiếc vé cho vòng bán kết thì không thể nào để thua được. Tất cả đều cần hai trận đấu hoàn hảo".
 
Sửa lần cuối:

aresius

Trung học xã
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Năm nay rất tự tin là Barca sẽ vô địch Laliga và CL - Cúp nhà vua thì chắc nhắn vô địch rồi .
AcMilan chỉ làm đẹp cho Barca trên con đường thẳng đến Đức mà thôi . Đêm nay thôi chúng ta sẽ thấy Barca kết liễu Milan và 1 tuần sau ở NouCamp chỉ còn là thủ tục . AcMilan rất mạnh nhưng chúng ta còn mạnh hơn .
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Pep Guardiola: "Chúng ta phải chơi hai trận đấu này thật tốt nếu muốn đi tiếp"

[youtube]QF-oFX6E79Q[/youtube]​

Guardiola nhận xét rằng trận đấu với A.C Milan "một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới" vào đêm nay sẽ là một bài test kiểm tra tham vọng của Barcelona "tại một đấu trường khác".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng hi vọng rằng, với phong cách "kiểm soát phần lớn thời lượng bóng", đội bóng xứ Catalan sẽ khoá chặt được Ibrahimovic và hạn chế được lối đá phản công của A.C Milan.

Josep Guardiola hiểu rõ được tất cả những gì xung quanh cuộc đại chiến tại vòng tứ kết Champions League mùa này. Milan là đội bóng với những giá trị lịch sử, truyền thống vinh quang với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình. "San Siro là sân vận đông tuyệt vời bậc nhất châu Âu và đương nhiên A.C Milan cũng là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chạm trán với một đối thủ như vậy tại sân chơi kịch tính bậc nhất như Champions League, bạn phải ý thức được rằng nếu không có hai trận đấu thật sự xuất sắc có nghĩa là đội bóng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ibrahimovic không thể bị đánh bại trong những đường bóng bổng

HLV của Azulgrana nhận xét về lối chơi của A.C Milan: "Tôi hi vọng được thấy một A.C Milan với phong độ cao nhất. Đội bóng này chiến đấu rất quả cảm và họ là ông vua không chiến, các cầu thủ tận dụng những đường bóng dài vô cùng xuất sắc, nhờ vào một Ibrahimovic đẳng cấp". Pep Guardiola chia sẻ về cựu cầu thủ của Barcelona: "Ibra luôn có nhiều giải pháp. Anh ta là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng thành Milan. Khi Ibrahimovic nhận được bóng, A.C Milan lập tức triển khai thế trận tấn công của họ và Ibra không thể bị đánh bại khi không chiến. Các cầu thủ Barca phải cố gắng khoá chặt được ngòi nổ Ibra cũng như lối chơi của A.C Milan bằng phong cách kiểm soát bóng quen thuộc của đội".

Không nhớ rõ về tỉ số 2 - 3

A.C Milan và Barcelona biết nhau khá rõ nhờ vào hai trận đấu lượt đi và về giữa hai đội bóng tại vòng bảng. Trận đấu lượt đi kết thúc với tỉ số hoà 2 - 2 và trận đấu lượt về Barcelona giành thắng lợi 3 - 2. Guardiola nói về trận đấu trên sân San Siro tại vòng bảng: "Nó diễn ra không thật tệ. Tôi đã không nhớ rõ về cách hai đội bóng thể hiện trong trận đấu đó. Sự thật là trong phần lớn thời gian của trận đấu, A.C Milan đã tạo ra nhiều cơ hội hơn Barcelona nghĩ. Tất nhiên đội bóng áo sọc đen đỏ luôn biết cách tạo ra những cơ hội cho họ. Chúng tôi chỉ có một vài cơ hội rõ nét trong trận đấu".

Guardiola từ chối đưa ra bình luận về các trận đấu phía sau. Ông lưu ý rằng trận đấu lượt đi này "quan trong" hơn trận đấu lượt về tại Camp Nou. Nhà truyền giáo cũng không đưa ra bình luận nào về khả năng giành cú ăn ba mùa bóng năm nay. "Tôi không bao giờ quan tâm đến trận đấu sau khi mà trận đấu trước chưa bắt đầu, mùa giải 08/09 chưa bao giờ chúng tôi nghĩ về cú ăn 3. Nếu chúng tôi không giành chiến thắng vào thứ 4 và thứ 7, chúng tôi có thể nói lời tạm biệt với hai danh hiệu của mùa bóng. Barcelona phải thận trọng bước từng bước một".

Allegri: "Chúng tôi đã sẵn sàng"

Massimiliano Allegri, huấn luyện viên của A.C Milan thừa nhận rằng: "Chúng tôi phải vào trận với một tư duy tấn công nếu muốn có bất kì cơ hội nào để đặt chân vào vòng bán kết. "A.C Milan phải ghi bàn. Tôi tin rằng đội bóng đã học được một điều gì đó. Chúng tôi biết cách Barcelona chơi bóng. Đây sẽ là một trận đấu đẹp dù cả hai đội đều chịu áp lực tâm lý nặng nề. Allegri cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng thủ kín kẽ không để xảy ra sơ suất cho các cầu thủ của Barcelona tận dụng tạo ra các cơ hội.

Nói về Thiago Silva - cầu thủ đã bị chấn thương trong trận đấu với A.S Roma hồi cuối tuần. Allegri thừa nhân rằng A.C đã thiếu đi một cầu thủ quan trọng: "Silva là một nhà vô địch và rõ ràng chúng tôi cần anh ấy nhưng Nesta là mảnh ghép phù hợp và thật may mắn chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ có thể chơi ở vị trí đó. Tôi vẫn mong muốn đối mặt với Barcelona khi có trong tay đội hình mạnh nhất... nhưng dù sao, chúng tôi đã sẵn sàng"


Dịch từ FCB.com
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Piqué: Điều may mắn và tồi tệ nhất đều là hai đội đã biết nhau khá rõ

[youtube]M5T_OosAMW0[/youtube]​

Trong buổi họp báo trước trận đấu A.C Milan và Barcelona, Piqué đã nói về điều mà anh mong đợi trong trận đấu này: "Có cả sự may mắn và bất lợi vì chúng tôi đều đã biết nhau khá rõ. Barcelona sẽ cố gắng chơi một trận đấu thật tốt và ghi bàn trên sân khách là vô cùng quan trọng ở Champions League. Trung vệ của Barcelona bày tỏ quan điểm rằng: "Đội bóng đã bước vào phom sau một vài trận đấu đạt kết quả rất tốt và Barca sẽ cố gắng áp đặt lối chơi của mình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Barcelona còn một trận đấu lượt về trên sân nhà Camp Nou nhưng toàn bộ đội bóng đều xác định phải để mọi thứ ở lại ngoài đường pitch".

Trung vệ người Catalan cảnh báo rằng: "Đội bóng mà Barcelona sắp phải đối mặt là một trong ba đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Champions League và chúng tôi hoàn toàn có thể bị loại. Barca sẽ trình diễn tất cả những gì mà đội bóng có và chúng ta sẽ được xem hai trận đấu hoàn hảo". Piqué từ chối đưa ra nhận xét về đội bóng anh mong muốn gặp tại bán kết: "Chúng tôi đang là những nhà vô địch và tất cả các đội bóng đều muốn hạ bệ Barcelona nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì bởi tất cả những gì các đội bóng cần làm là thể hiện ngoài sân cỏ. Barcelona sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để đi đến Munich".

Bàn thắng và trận đấu mang đến sự tự tin

Piqué đã có một trận đấu tuyệt vời và ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng chủ sân Camp Nou. "Hơn hết tất cả, tôi cảm thấy mình vui vì phù hợp với lối chơi của đội bóng hơn là ghi bàn, đó chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi. Đây đang là thời điểm quyết định của mùa bóng và tôi hi vọng tôi có thể đóng góp một phần công sức từ bản thân". Mùa bóng năm nay là không hề dễ dàng cho đội bóng xứ Catalan: "Năm nay vô cùng phức tạp, tôi khởi đầu mùa giải với một chấn thương và thật khó để theo kịp lối chơi nhuần nhuyễn của đội bóng. Khi tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị, đơn giản là vì các đồng đội đã chơi hay hơn tôi".

Ibrahimovic của Milan

Piqué ca ngợi cầu thủ này, Ibrahimovic có thể làm được một điều gì đó trong trận đấu sắp tới bằng khả năng của mình. "Zlatan Ibrahimovic là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy không bao giờ dừng lại và là một cầu thủ hoàn thiện. Ibra có một khả năng không chiến tuyệt vời và có thể làm được những điều kì diệu với trái bóng trong chân. Đội bóng đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của Ibra và sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Ibra. Chúng tôi không thể để Ibra có thời gian để thở, anh ấy đang có một mùa bóng thật tuyệt vời".



Dịch từ FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Thử thách nào cho dành Messi?

1332877726815.jpg

Bước vào trận lượt đi Tứ kết UCL trên sân San Siro sắp tới, Messi lại đang đứng trước những thử thách mới tại đấu trường châu Âu, những thử thách có thể giúp anh ngày càng trở nên vĩ đại.

Đang bỏ túi cho mình 12 pha lập công từ đầu giải và anh cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại UCL. Tiền đạo người Argentina đã ba lần dành danh hiệu trên nên nếu trong mùa giải năm nay, Leo tiếp tục hủy diệt mành lưới các đối thủ thì anh sẽ đi vào lịch sử với bốn lần liên tiếp là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu cao nhất lúc địa già – một kỷ lúc khiến tất cả phải thán phục.

Hơn nữa, Messi có thể biến sân San Siro đêm nay trở thành một “sân khấu huyền thoại” khi trước anh là tượng đài José Altafini – cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại các cúp châu Âu trong một mùa giải với 14 bàn thắng (Milan – 1962/63). Rõ ràng với phong độ hiện tại của La Pulga thì người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng Leo sẽ san bằng kỷ lục trên và thậm chí là thiết lập nên lịch sử mới cho nên bóng đá thế giới. Hơn nữa, Messi chắc chắn sẽ góp mặt trong hai trận tứ kết sắp tới và có thể hơn thế nếu Barça vượt qua Milan.

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, số bàn thắng của tiền đạo Barça là 37 bàn thắng nhưng cho đến hiện tại đã là 49, một bước tiến chóng mặt đặc biệt là sau cú Repoker vào lưới Leverkusen ở vòng đấu trước. Anh đang dần đưa những tượng đài sát thủ tại UCL đi vào quá khứ như Inzaghi (46), Del Piero (42), Shevchenko (48) hay Eusebio (46) và trước mắt anh, mục tiêu là Raul Gonzales (71), Ruud van Nistelrooy (56) và Thierry Henry (50).

Trong lịch sử cúp châu Âu (đổi tên thành UCL vào năm 1993) , chỉ có Gerd Müller đã giành danh hiệu Vua phá lưới trong ba mùa giải liên tiếp (1972-73, 73-74 y 74-75) nhưng mùa giải kế tiếp anh phải nhường danh hiệu này cho đồng hương Jupp Heynckes.

Và thế giới đang hướng về từng bước chạy của Messi trên khắp các đầu trường châu Âu để thưởng thức và chờ đợi…một kỷ lục mới sẽ được tạo ra.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Van-Bommel-en-el-entreno-con-s_54277516047_54115221157_400_640.jpg


Anh Bom không đá trận này thì cũng may cho ta là không có ai chém mấy chú lùn. Đá với Lan già thời điểm này rất sợ xảy ra chấn thương mà tay Bom chặt chém thì kinh hoàng nhất cái xứ San Si-già.
 

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tối nay, Barca sẽ đối đầu với một đối thủ không mấy xa lạ, việc chạm trán đến 2 lần tại vòng bảng là một bất lợi lớn dành cho Barca vì kẻ thù đã biết mình biết ta, biết phải làm gì. Vậy đối phương sẽ làm gì vào tối nay. Việc lực lượng đang bị huỷ hoại bởi chấn thương của Milan là 1 bài toán gần như không thể giải. Đêm nay họ thiếu quá nhiều cầu thủ chủ chốt đặc biệt kể đến là Thiago Silva, Bommel, Boateng. Đây đều là các cầu thủ đặc biệt quan trọng trong sơ đồ của Milan khi họ đá với chiến thuật 4-3-1-2 với 3 tiền vệ trong đó 1 TV trụ, 2TV trung tâm tập trung vào trung tâm, 1 TV tấn công chuyển giao bóng giữa 2 tuyến thì thấy rằng sơ đồ này thiên về kiểm soát trung tâm, mở những đợt phản công trung lộ chuyển giao bóng qua TV tấn công(thường thì Boateng) đưa đến chân Ibra để tạo nên khác biệt hoặc mở những đường chuyền dài lên lấy 2 tiền đạo phía trên làm tường. Vậy đêm nay, Milan có đá theo chính bản thân mình hay không. Vậy thử đặt vấn đề họ sẽ sử dụng lối chơi quen thuộc thì Barca sẽ đá thế nào.
1/ Milan đá bình thường: Khi gặp một đội bóng phòng ngự trung tâm catenacio kiểu Sacchi như vậy, khoảng trống sẽ được tạo ra ở 2 sườn, và Pep đã tận dụng khoảng trống này giống như 2 lần trước 2 đội gặp nhau, chúng ta sẽ thấy bóng liên tục được đưa vào 2 cánh và mở những đợt tấn công vào trung lộ từ những khoảng trống này. Trận đấu này cực kì lợi thế khi đến 3 vị trí quan trọng của Milan là Thiago, Bommel và đặc biệt là Boateng( người chuyển giao) mà thay thế anh là Emanuelson lại tỏ ra cực kì tệ hại vì khả năng xử lý chậm chạp và chuyền bóng kém, như vậy gần như Milan sẽ không có đợt tấn công nào ra hồn trước hàng thủ dâng cao và bãy việt vị tốt của Barca. Nếu như tận dụng khoảng trống và kiểm soát bóng cộng với sự suy yếu từ Milan sức ép Barca tạo ra cộng một ngày Léo thăng hoa sẽ khiến Milan vỡ vụn và việc thất thủ từ 2 đến 3 bàn là điều có thể nghĩ đến.
2/Milan phòng ngự tuyệt đối: Cách này khó xảy ra, việc thi đấu trên sân nhà cộng với Milan là 1 đội bóng thiên về kỹ thuật thì việc đổ bê tông chỉ tự hại bản thân họ khi không thể tấn công và các cầu thủ khó đủ thể lực để có thể tập trung tuyệt đối vào phòng thủ, nhưng thắng thì cao cũng chỉ gác 1 trái
Điều băn khoăn là Allegri lun là một HLV mưu mẹo, đêm nay có thể Milan sẽ khiến mặt sân khô để hạn chế tối đa khả năng chuyền bóng của Barca như cách đã làm với Arsenal nhưng có lẽ việc các chủ chốt trở lại đã quá quen với việc làm khách trên một mặt sân khô thì điều này không đáng bàn.
Gần như tối nay Pep đã lường trước mọi thứ về Milan và tin rằng chúng ta sẽ có 1 chiến thắng trước một đội bóng nguy hiểm bậc nhất Châu Âu
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Rất thích những bài phân tích chiến thuật như của mrboiijj và Hạ trắng.
Đây đúng là phép thử đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương, lửa thử vàng gian nan thử sức, để xem đội nhà so với năm 2010 mạnh hơn thế nào ?!
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Lạc quan quá các bạn ạ. Hồi 1994 mình cũng thấy Barca mạnh gần như có thể đè bẹp AC ngay vậy mà... Tất nhiên rất mong bà xã chiến thắng. Mong họ có sự may mắn trong trận này, nhưng nếu AC có một sự xuất thần thì cũng chưa chắc thắng. Năm 2010 ta cũng thua Inter vì kém may mắn đó.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự vẫn cảm thấy lo lắng trước trận đấu này, thú thực là một trận hòa (có bàn thắng càng tốt) là đủ để đem đến niềm vui cho mình. Không phải thực lực của Milan mạnh, mà vì cái đẳng cấp và truyền thống khổng lồ của cái đội bóng này tại đấu trường châu lục! Hy vọng các cầu thủ sẽ không chủ quan, hàng phòng ngự phải thi đấu quyết tâm, bởi chắc chắn Milan sẽ không chơi phòng ngự, chúc các anh giữ được cái đầu lạnh và một trái tim nóng để đem đến niềm vui cho chúng tôi. Quyết chiến!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Hình ảnh lịch sử đối đầu của hai đội:

elprimerenfrentamientoe.jpg


cocuypetitprotagonizaro.jpg


rivaldomarcadefaltaunod.jpg


[An]
rivaldobateaabbiatideca.jpg


rivaldocelebraconsuscom.jpg


acmilansandriyshevchenk.jpg


milanbarcapartidodecham.jpg


barcelonaforwardludovic.jpg


el18deabrildel2006giuly.jpg


milanbarca5partidogrupo.jpg


acmilanswedishforwardzl.jpg


milanbarca5partidogrupo.jpg


acmilanforwardzlatanibr.jpg

[/An]
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Làm nóng trước trận đấu đêm nay :

1

2

3

BARCE...................................... CHiẾN THẮNG


[video=youtube;FkwyG-sDLBM]http://www.youtube.com/watch?v=FkwyG-sDLBM&feature=g-all-f&context=G2cbf0b8FAAAAAAAABAA[/video]
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Thực sự vẫn cảm thấy lo lắng trước trận đấu này, thú thực là một trận hòa (có bàn thắng càng tốt) là đủ để đem đến niềm vui cho mình. Không phải thực lực của Milan mạnh, mà vì cái đẳng cấp và truyền thống khổng lồ của cái đội bóng này tại đấu trường châu lục! Hy vọng các cầu thủ sẽ không chủ quan, hàng phòng ngự phải thi đấu quyết tâm, bởi chắc chắn Milan sẽ không chơi phòng ngự, chúc các anh giữ được cái đầu lạnh và một trái tim nóng để đem đến niềm vui cho chúng tôi. Quyết chiến!

Chung quan điểm này với bạn, đừng nên lạc quan tự tin quá, dễ vấp ngã lắm. Biết người biết ta...

Có ai nhớ trận gặp AC Milan năm 2001 mà Rivaldo có hatrich, trong đó có 2 quả phạt rất quái đản của anh (Quả đầu anh đá bổng vòng qua hàng rào, quả thứ hai hàng rào nhảy lên bắt bài anh sút căng chui dưới gầm), hehee, đến tận bây giờ sau 10 năm vẫn còn làm tôi sướng.
 
Sửa lần cuối:

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mình xin đính chính một tí, đêm nay có thể Boateng sẽ ra sân và đó sẽ là một mối lo thực sự, và đương nhiên, dù thế nào, không chủ quan và tôn trọng tuyệt đối đối thủ là con đường duy nhất chiến thắng.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
A.C Milan - F.C Barcelona. Bạn có biết?

MILAN-FCB_25_.v1332858541.JPG

Trong lịch sử, A.C Milan đã 14 lần đặt chân vào vòng tứ kết và Barcelona cũng có 13 lần làm được điều tương tự. Cả hai đội đều có 11 lần giành quyền vào vòng bán kết Champions League.

Dưới đây là một số thống kê và các sự kiện diễn ra quanh trận đấu sắp tới giữa hai đội:

- Đây là lần thứ 3 hai đội bóng trạm chán trong mùa bóng năm nay. Trong hai lần đầu A.C Milan hoà 1 và thua 1. Trận hoà diễn ra tại Camp Nou với tỉ số 2 - 2 và trận thua diễn ra ngay trên sân San Siro với tỉ số 2 - 3.

- Trong lần cuối cùng chạm trán các đội bóng Ý tại Champions League. Barcelona đã bị loại trước Inter Milan tại bán kết mùa giải 2009/2010 với trận thua 1 - 3 ngay tại sân San Siro.

- Lần cuối cùng, Barcelona chạm trán một đội bóng Ý tại tứ kết là vào mùa giải 2003/3004. Đáng buồn, đội bóng xứ Catalan đã bị bà đầm già thành Turin: Juventus loại khỏi cuộc chơi (hoà 1 - 1 tại Turin và thua 1 - 2 tại Camp Nou).

- Barcelona đang cố gắng đạt đến kỉ lục 5 lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Trong lịch sử chỉ có Real Madrid làm được điều này khi Champions League còn sơ khai (từ mùa giải 1955/1956 đến mùa giải 1959/1960).

- Lần cuối cùng A.C Milan thắng Barcelona là vào ngày 20/10/2004. Đội bóng nước Ý giành thắng lợi 1 - 0 trên sân San Siro.

- Milan chưa bao giờ để thua trên sân nhà tại tứ kết Champions League. Họ thắng 10 và hoà 4.

- Trong lịch sử, A.C Milan đã 14 lần đặt chân vào vòng tứ kết và Barcelona cũng có 13 lần làm được điều tương tự. Cả hai đội đều có 11 lần giành quyền vào vòng bán kết Champions League.

- F.C Barcelona đã thắng 6 trận đấu liên tiếp trên sân khách gần nhất tại Champions League.

- Khi làm tại Ý, thành tích của Barcelona là khá cân bằng: 5 chiến thắng, 6 trận hoà và 5 thất bại.

- Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong trận đấu này là Thiago Silva. Anh là chốt chặn số 1 của A.C Milan thời điểm này và cũng là cầu thủ đánh đầu gỡ hoà 2 - 2 cho A.C Milan những phút cuối cùng trên sân Camp Nou tại vòng bảng.

- Mark Van Bommel cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu này vì bị cấm thi đấu.

- Nocerino (A.C Milan) và Puyol (Barelona) chỉ cần 1 thẻ vàng nữa là sẽ nghỉ chơi trận đấu tiếp theo.

- Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất trong cả 2 đội với 22 lần.

- Lionel Messi hiện đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Champions League với 12 lần dứt điểm thành công. Anh cũng đang là cầu thủ có nhiều cú sút trúng đích nhất cho đến thời điểm này của giải đấu (26 lần sút bóng đúng mục tiêu).



Dịch từ FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Ibrahimovic và Messi, Mặt đối mặt ?


Tối nay ngoài cuộc chạm trán của 2 câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu, còn có 1 cuộc chạm trán khác của 2 cầu thủ hàng đầu ở lục địa già, Zlatan Ibrahimovic và Lionel Messi.



Sự góp mặt của Messi và Ibrahimovic ở trận tứ kết Champion League giữa Barcelona và AC Milan hứa hẹn sẽ đem đến cho thế giới túc cầu 1 màn trình diễn có một không hai. Ibrahimovic đang làm giông làm gió tại đấu trường Serie A, còn Messi thì đang trên con đường đánh đổ các kỉ lục. Hai tiền đạo bậc nhất Châu Âu, ai sẽ tỏa sáng đêm nay ?

Phong độ tuyệt vời

Cầu thủ người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, đã ghi 22 bàn trong 23 lần ra sân, 1 hiệu suất ghi bàn cực kì tuyệt vời. Không ai có thể nghi ngờ rằng Ibra sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải này tại Serie A. Sau khi trở lại từ án phạt, anh đã ghi 7 bàn chỉ trong có 4 lần ra sân, trong đó có 2 bàn vào lưới Roma đã giúp Milan thắng ngược AS Roma với tỉ số 2-1

Messi còn tuyệt vời hơn khi dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 35 bàn chỉ trong 28 trận ra sân. Còn ở đấu trường Champion League, anh đã cân bằng thành tích của Van Nistelrooy với 12 bàn thắng, đáng chú ý nhất là anh đã 5 lần dội bom ở trận đấu với Bayer Leverkusen để có được thành tích này. Anh còn phá kỉ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho CLB Barcelona của César.

Một năm thi đấu cùng nhau

Ibrahimovic và Messi đã từng là đồng đội của nhau khi cùng chơi cho CLB Barcelona ở mùa giải 09/10. Vào năm đó, Ibra đã ghi được 22 bàn còn Messi ghi được 47 bàn thắng, góp phần giúp cho CLB đạt được 6 danh hiệu.

FCB.com


P/S : Bài này hơi cũ (chắc khoảng 1,2 ngày trước) nên em thay đổi chút xíu để cho thêm phần hấp dẫn. Nhưng em có 1 điều lạ là ở phần cuối trang chủ ghi là đạt 6 danh hiệu, em nhớ không lầm là khi Ibra và Messi đá với nhau thì Barca chỉ có năm danh hiệu thôi mà (Champion League về tay Inter). Bác nào giúp em giải đáp phần này với.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mourinho hi vọng sẽ không có thêm tranh cãi về trọng tài, Kaka ủng hộ A.C Milan

173364hp2.jpg

HLV của Blanco tỏ vẻ quan tâm đến trận chiến giữa A.C Milan và F.C Barcelona vào giữa tuần và hi vọng sẽ không có thêm một tranh cãi gì về trọng tài sau trận đấu nữa.

Rất nhiều tranh cãi nổ ra sau các thẻ đỏ của Barcelona trong thời gian gần đây. Đặc biệt là hai chiếc thẻ của Thiago Alcantara trong trận Mallorca và của Piqué trong trận đấu với Sporting Gijon.

Mourinho cũng nói về các quyết định có lợi dành cho Barcelona trong thời gian gần đây tại đấu trường Champions League và lần này ông mong muốn sau trận đấu, mọi người sẽ chỉ bày tỏ quan điểm của mình về bóng đá.

"Tôi hi vọng trận đấu sẽ diễn ra đẹp mắt và sau cùng không ai phải phàn nàn về trọng tài nữa" Mourinho bày tỏ với các phóng viên.

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Milan, Kaká cho rằng đội bóng sọc đỏ đen tự biết phải làm gì để ngăn chặn Barcelona tại San Siro.

"Tôi luôn xem trận đấu theo cách như vậy, cổ vũ nhiệt tình cho Milan. Tôi cho rằng, Milan biết cách đối mặt với một đội bóng như Barcelona. Tôi hi vọng Rossoneri sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời và giành được kết quả tốt".


Dịch từ Goal.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Barca chơi "bắt chó" bằng bóng bổng :oh:

* Messi cũng rất ngổ ngáo nhé :brick:

* Hai con Van Bommel là fan Barca!?

[video=youtube_share;C3JdDBSxFPM]http://youtu.be/C3JdDBSxFPM[/video]​
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top