[UCL- Tứ Kết lượt đi] A.C Milan 0 - 0 F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN
Cá nhân một người xem bóng đá và thích phân tích chiến thuật, dường như những gì diễn ra tại San Siaro đã diễn ra những như dự đoán. Milan đã thể hiển một thế trận phòng ngự đúng với sơ đồ của họ với 4 tiền vệ co về trung tâm và 2 tiền đạo cầm trên với Ibra làm nhiệm vụ làm tường. Barca vẫn khai thác những khoảng trống ở hai sườn nhưng có quá nhiều lý do khiến ta không thể giành được lợi thế, đơn giản Milan đã chuẩn bị từ trước, Pep cũng đã lườn trước mọi tính toán. Đây là một trận đâu chất lượng chuyên môn thấp, không thể nói là cao được, tốc độ diễn ra chậm, cơ hội ít ỏi, vỡ vụn bởi những pha trượt bóng nhưng về chiến thuật thì khẳng định một điều: Pep Guardiola và Allegri xứng đáng là 2 bậc thầy của ứng phó về hoàn cảnh, về mưu mẹo cũng như thủ đoạn.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra đơn giản như là Pep đã sai khi thế chỗ Fabregas bằng Keita hay vận dụng sơ đồ H1 quá co vào trung tâm để Keita đẩy ra cánh, để Tello vào sân với kinh nghiệm non nớt, v.v.v Nhưng không, Pep đúng, ông đúng tất cả mọi thứ. Còn Allegri, ông cũng chính xác đến từ chi tiết, khi đá phòng ngự, bê tông hay v.v.v
Nếu chỉ nhìn trận đấu theo những diễn biến thật không thấy cái đẹp của nó, mà phải thấy cái đẹp trong đầu của 2 vị HLV này. Allegri, sau 2 trận đấu với Barca, và chắc hẳn ông đã coi rất nhiều trận của Barca đã xuất binh với một tinh thần, kiếm lợi thế tại San Siaro, dường như mọi thứ trên sân là sắp đặt của vị HLV đầy mưu kế này, đáng lưu ý nhất đó là chủ động biến sân cỏ trở nên cực kì tệ hại và trung thành tuyệt đối với lối thủ trung tâm của bản thân mình, Pep vẫn thấy những khoảng trống nhưng khi chuyển bóng vào sườn với mặt sân tệ và các tiền vệ Milan ngay lập tức dàn thành 1 hàng trước 4 cầu thủ phía sau và 1 tiền đạo lưu về hỗ trợ phòng ngự, họ bất động chứ k tiến lên lấy banh, và Barca không thể kéo giãn, với sân cỏ như vậy những pha phối hợp xuyên vô trung lô gần như bất lực. Vậy sau cùng một điều chắc chắn, Pep đã lườn trước sự bất lực tại đây, không thể tấn công trong điều kiện như vậy. Và ông biết rằng sân cỏ này cũng sẽ khô như vậy, nếu sân cỏ đã khô những ngày trước đó, Pep biết Milan sẽ thủ, và căn bản họ chỉ đợi chờ để chuyền bóng bổng lên cho Ibra mà thôi. Dường như đây là cái bẫy không thể nguy hiểm hơn với Pep, ông biết, thà một trận đấu giằng co 50 50 giữ vững trận cầu còn hơn là tấn công để thất bại trong cay đắng. Pep đã để Keita thay Fabregas là vì vậy. Thậm chí cũng k thay Fabregas cũng vì vậy, trung lộ đã không tiến thì chỉ còn trông mong những đợt đánh hở sường thôi. Nhìn cái cách Pep bùn rầu mình hiểu rằng đối với ông, một con người say mê về bóng đá, lun muốn hóa giải mọi thứ thì Milan quả là sự nhức đầu của ông.
Như những gì đã nói, chúng ta phải thấy một điều, cả Pep và Allegri đều rất giỏi, thậm chí cả 2 hiểu về nhau quá rõ, cả 2 đã chấp nhận canh bạc diễn ra như những gì 2 người mún, không còn chỗ cho đột biến trong tư duy, chỉ còn là sự chờ đợi.
CHỜ PEP TẠI CAMP Nou
Cái đẹp nhất tại Camp Nou sắp tới, là cách Pep sẽ làm thế nào để hóa giải lối chơi của Milan đây, họ vẫn sẽ ra quân như vậy, vẫn lối đá như vậy, điều đó là chắc chắn. Chúng ta sẽ đợi, tại Camp Nou, nơi mặt sân cỏ cực tốt, Pep sẽ tấn công ra sao, cái đẹp nhất tại Camp Nou là Pep sẽ đánh bại Allegri ra sao. HÃY CHỜ ĐỢI!
Phải rất kiên nhẫn để đọc hết bài đồng chí vì cá nhân tôi có một ngoại lệ rằng cứ bài viết nào ghi ngược tên sân của Barca là tôi "nếch". Nhưng thấy bài viết của đồng chí bôi đậm tiêu đề và viết hoa toàn tiêu đề nên tôi đành phải kiên nhẫn.

1. Tất cả đúng theo dự đoán. Sai.
Xin thưa rằng dự đoán là AC sẽ bung bét. Xin thưa rằng Pep và Allegri bậc thầy ở chỗ nào? Xin thưa rằng đội hình 2 đội đá thì cả 2 đội đều quá quen. Xin thưa rằng nếu nói một trận đấu diễn ra trên mặt sân như trượt pa tanh với một tốc độ như thế mà nói rằng chậm và thấp thì đề nghị đồng chí xem lại cái dự đoán. Cá nhân Allegri tôi chả biết mưu mẹo về hoàn cảnh thế nào nhưng riêng về Pep hói tôi nói thẳng rằng tay này chả có mưu mẹo gì cả. Vốn của Barca có gì đã dùng hết. Còn thằng Cesc để xét sau. Nếu Robinho không ú ớ và Barca không đen thì trận này không có tỷ số quả là kỳ diệu với bóng đá.

Những phân tích chiến thuật bên trên của đồng chí thật chẳng ra chiến thuật. Ai cũng thấy trên màn hình cả 2 đều 4-3-3. Khác biệt ở chỗ AC chơi tiền đạo hộ công còn Barca chơi tiền đạo cắm và cả 2 đội đã thực hiện đúng như vậy.

Barca mạnh hơn AC là rất rõ ràng. Nhưng Barca chỉ mạnh hơn từ hàng tiền vệ đến Messi. Còn lại thì vứt. Vứt là vứt ở chỗ hàng tiền vệ và tiền đạo của AC thừa sức xơi được đối phương nếu họ có đủ thời gian để chọc ngoáy hơn. Nếu hiểu về Tiki-taka thì rõ ràng ta hơn đối phương ở lối chơi tập thể và sự dồn dập biến ảo trong tấn công. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi đối phương ghi bàn vào lưới Valdes. Bất ngờ nhất là Barca không ghi bàn vào lưới đối phương. Mấy cái phân tích ăn thua kiểu phải ghi bàn sân khách và quyết giữ sạch lưới sân nhà là chuyện đừng nhắc đến. Ở đây, Barca không may mắn và AC cũng may mắn. Cả 2 đã không thể cụ thể hoá sức mạnh lối chơi của đội mình thành bàn thắng vì tiền đạo quá kém cỏi. Tôi cũng không muốn nói dài quá nên chỉ nhấn mạnh rằng ở hiệp 1 thì Pique và Puyol là những người kém cỏi. Xavi thì rộng đường hơn Messi nhưng dứt điểm thì kém không mê được. Sang hiệp 2 thì Pique là ngôi sao ở hàng phòng ngự vì AC toàn nhồi bóng bổng và phạm lỗi trong khi Messi đã bắt đầu nóng mặt với kiểu đá tiểu xảo của đối phương. Còn AC thì mất tích Boateng vì lối chơi nhồi cho Ibra và nổi bật tay hậu vệ trẻ Antonini. Hàng hậu vệ AC vẫn đá 1 lối chơi y như 2 trận trước đó là lùi sâu bảo vệ vòng 16m50. Nếu Barca bất đầu xâm nhập là a lê hấp 2 chân của Ambrosini lao vào, là cùi tay và chân của Nesta vung ra. Còn ở vòng ngoài thì kệ xác chúng bay chuyền ngang. Tức là gì. Tức là AC vẫn thế và chả có gì quá bất ngờ ngoài lối chơi nhồi bóng thô. Vậy là ở đây không ngoài dự đoán của đồng chí hay là đồng chí dự đoán y như thế?

2. Chờ Pep hoá giải lối chơi AC ư.
Tôi lấy làm lạ không hiểu đồng chí hâm mộ AC hay Barca. Xin thưa nói 1 câu thôi: Chỉ có AC lo hoá giải Barca.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo ngu kiến của em, Barca xứng đáng một trận thắng và 1 penalty. Việc để Iniesta đá cánh trái lại không có người hỗ trợ khiến anh trở nên mờ nhạt rất nhiều.
Hiệp 1 hậu vệ Barca đã chơi không tốt và tạo cho AC Milan khá nhiều cơ hội, nhớ còn có một hay hai cú chuyền sai địa chỉ của hậu vệ nữa thì phải.
Hiệp 2 Piqué đã chơi rất hay, Mascherano kèm Ibra lợn khá tốt, nhưng phải nói là trận này, tinh thần tập thể của Milan rất tốt, họ chơi rất tập trung, dựa trên sức mạnh tập thể. :D
Seedorf tuy già nhưng vẫn có những tình huống xử lý rất tinh tế, Ibra lợn làm tường tạo không ít cơ hội cho đồng đội từ el shaarawy và Emanuelson, nhưng vì hai chú này đẳng cấp thấp nên chưa đủ lạnh để dứt điểm. Đánh giá cao pha đổ người bắt bài của Valdes, anh quả là một thủ môn giỏi tuy thỉnh thoảng có những lỗi khá là ''nhảm''.:baifu_chongmat:
Messi đã cố gắng , nhưng quả thật Messi , Xavi hay Alves đều quá cầu toàn, thay vì đan bóng thẳng vào 16m50 ( các hậu vệ Milan thừa kinh nghiệm để ngăn cản ) cứ mạnh dạn sút thì nhiều khả năng bàn thắng sẽ đến.:baifu_doiqua:
Hi vọng Barca sẽ hạ gục Milan khi trở về Camp Nou.
 

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Phải rất kiên nhẫn để đọc hết bài đồng chí vì cá nhân tôi có một ngoại lệ rằng cứ bài viết nào ghi ngược tên sân của Barca là tôi "nếch". Nhưng thấy bài viết của đồng chí bôi đậm tiêu đề và viết hoa toàn tiêu đề nên tôi đành phải kiên nhẫn.

1. Tất cả đúng theo dự đoán. Sai.
Xin thưa rằng dự đoán là AC sẽ bung bét. Xin thưa rằng Pep và Allegri bậc thầy ở chỗ nào? Xin thưa rằng đội hình 2 đội đá thì cả 2 đội đều quá quen. Xin thưa rằng nếu nói một trận đấu diễn ra trên mặt sân như trượt pa tanh với một tốc độ như thế mà nói rằng chậm và thấp thì đề nghị đồng chí xem lại cái dự đoán. Cá nhân Allegri tôi chả biết mưu mẹo về hoàn cảnh thế nào nhưng riêng về Pep hói tôi nói thẳng rằng tay này chả có mưu mẹo gì cả. Vốn của Barca có gì đã dùng hết. Còn thằng Cesc để xét sau. Nếu Robinho không ú ớ và Barca không đen thì trận này không có tỷ số quả là kỳ diệu với bóng đá.

Những phân tích chiến thuật bên trên của đồng chí thật chẳng ra chiến thuật. Ai cũng thấy trên màn hình cả 2 đều 4-3-3. Khác biệt ở chỗ AC chơi tiền đạo hộ công còn Barca chơi tiền đạo cắm và cả 2 đội đã thực hiện đúng như vậy.

Barca mạnh hơn AC là rất rõ ràng. Nhưng Barca chỉ mạnh hơn từ hàng tiền vệ đến Messi. Còn lại thì vứt. Vứt là vứt ở chỗ hàng tiền vệ và tiền đạo của AC thừa sức xơi được đối phương nếu họ có đủ thời gian để chọc ngoáy hơn. Nếu hiểu về Tiki-taka thì rõ ràng ta hơn đối phương ở lối chơi tập thể và sự dồn dập biến ảo trong tấn công. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi đối phương ghi bàn vào lưới Valdes. Bất ngờ nhất là Barca không ghi bàn vào lưới đối phương. Mấy cái phân tích ăn thua kiểu phải ghi bàn sân khách và quyết giữ sạch lưới sân nhà là chuyện đừng nhắc đến. Ở đây, Barca không may mắn và AC cũng may mắn. Cả 2 đã không thể cụ thể hoá sức mạnh lối chơi của đội mình thành bàn thắng vì tiền đạo quá kém cỏi. Tôi cũng không muốn nói dài quá nên chỉ nhấn mạnh rằng ở hiệp 1 thì Pique và Puyol là những người kém cỏi. Xavi thì rộng đường hơn Messi nhưng dứt điểm thì kém không mê được. Sang hiệp 2 thì Pique là ngôi sao ở hàng phòng ngự vì AC toàn nhồi bóng bổng và phạm lỗi trong khi Messi đã bắt đầu nóng mặt với kiểu đá tiểu xảo của đối phương. Còn AC thì mất tích Boateng vì lối chơi nhồi cho Ibra và nổi bật tay hậu vệ trẻ Antonini. Hàng hậu vệ AC vẫn đá 1 lối chơi y như 2 trận trước đó là lùi sâu bảo vệ vòng 16m50. Nếu Barca bất đầu xâm nhập là a lê hấp 2 chân của Ambrosini lao vào, là cùi tay và chân của Nesta vung ra. Còn ở vòng ngoài thì kệ xác chúng bay chuyền ngang. Tức là gì. Tức là AC vẫn thế và chả có gì quá bất ngờ ngoài lối chơi nhồi bóng thô. Vậy là ở đây không ngoài dự đoán của đồng chí hay là đồng chí dự đoán y như thế?
1, đúng như dự đoán ý mình là Pep và cả Allegri đã biết sẽ ra quân như thế nào, mặt sân ra sao và sẵn sàng chơi canh bạc với nhau
2. Chờ Pep hoá giải lối chơi AC ư.
Tôi lấy làm lạ không hiểu đồng chí hâm mộ AC hay Barca. Xin thưa nói 1 câu thôi: Chỉ có AC lo hoá giải Barca.
1, Đúng như dự đoán là dự đoán của Pep đã lườn trước về mặt sân, về việc Allegri đổ bê tông nên đã sẵn sàng chơi canh bạc với Allegri
2, Rõ ràng Pep phải hóa giải lối đá phòng ngự của Allegri, nếu xem kĩ trận đấu đầu tiên của Barca với Milan và trận đấu này thì rõ ràng Barca đang bế tắc tìm cách thâm nhập vào trung lộ của Milan, không thể nói là hơn hẳn được, Barca có thể đã hơn về thế trận nhưng gần 4 năm qua chưa đội nào có thể khiến Barca không thâm nhập vào trung lộ được. Và cũng chẳng phải đơn giản khi Pep nói ông ngại Milan nhất
Không thể nói là cả 2 đội đá 4 3 3 mà khác là ở AC chơi hộ công được, rõ ràng cùng là 4 3 3 nhưng khác hoàn toàn, 1 trời 1 vực, thậm chí hiệp 1 Pep đã tung ra 1 đội hình khác hẳng 4 3 3 bắt đầu từ hiệp 2 mới chuyển sang 4 3 3 bình thường. Việc cập nhật đội hình mình không biết cách đưa hình ảnh vào, nhưng không thể nói là cùng 4 3 3 được.
Không thể nói Allegri không mưu mẹo được, nếu xem một vài trận của Milan tại sân nhà họ, cỏ rất tốt nhưng Allegri đã cho Wenger một bài học về mặt sân, đó quá là thủ đoạn chứ là gì, nếu Pep không lườn trước mà bố trí Fabregas thì rất dễ bị phản công rồi
Trận đấu này không thể nói là không tính toán trước, không thể nói tiền đạo thiếu sắc bén được, những cơ hội mà 2 đội tạo ra là quá ít ỏi và cũng chẳng phải quá rõ ràng(hãy xem những trận khác của Barca, cơ hội là quá rõ ràng), rõ ràng trận này Allegri chỉ mún hướng tới 1 kết quả có lợi và dụ Barca sập bẫy phản công, nhưng Pep cũng chẳng phải tay mơ khi để Keita đá
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chỉ có thể là đẳng cấp
Thú thực là tôi ghen tỵ. Chí ít bài viết trên xuất phát từ 1 CDV Milan hội tụ trái tim và khối óc để biết nhận xét mình và ta. Còn Barca, báo chí tràn ngập những bài sến mà tôi không dám nhận mình là fan Barca nếu đứng cạnh họ vì tôi không đủ đô.

Xét về thế cục, Milan có lợi. Xét về thực tế, Barca thừa sức thắng Lan già trên Camp Nou nên vẫn an tâm. Nhưng xét về toàn cục, tâm lý của trận hoà này giúp Milan và toàn thể những người yêu bóng đá Ý khởi phát một niềm tin và hạnh phúc. Đối với fan Barca chắc chắn không thể vui mà đó là hồi hộp. Cá nhân tôi cực kỳ bực vì không thắng được Milan.
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi thấy không việc gì phải bực cả, chỉ là có đôi chút đáng tiếc thôi, bởi các cầu thủ của chúng ta cũng đã cố gắng hết mình rồi. Và Milan cũng đã có 1 trận đấu phòng ngự tuyệt vời, họ xứng đáng nhận được 1 kết quả như thế.
Kết quả hòa k bàn thắng ở San Siro chắc chắn sẽ mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Milan, đồng thời cũng ít nhiều gây sức ép với các cầu thủ Barca. Tuy nhiên đây mới chính là lúc thử thách bản lĩnh thực sự của Barca. Nếu họ vượt qua sức ép để giành chiến thắng thì chiến thắng đó sẽ càng tuyệt vời hơn, sẽ là liều thuốc tinh thần cực mạnh giúp các cầu thủ Barca tiến đến mục tiêu bảo vệ thành công chức VD CL.
Cá nhân tôi luôn tin tưởng các cầu thủ Xã nhà sẽ giành chiến thắng bởi họ đã nhiều lần đương đầu và vượt qua được những khó khăn như thế này :baifu_dalongnheo: .
P/S: Đoc comment trên các báo mạng mới thấy anti_Barca giờ nhiều như thế nào (có lẽ nhiều nhất vẫn là fan MU (1 đám thù dai) và fan Real). Chắc ngoại trừ các cule ra thì hầu hết đều chỉ trù cho Barca thua thôi. Thấy mà phát ngán, thế là chẳng thèm đọc nữa :baifu_camcum:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Chỉ có thể là đẳng cấp
Thú thực là tôi ghen tỵ. Chí ít bài viết trên xuất phát từ 1 CDV Milan hội tụ trái tim và khối óc để biết nhận xét mình và ta. Còn Barca, báo chí tràn ngập những bài sến mà tôi không dám nhận mình là fan Barca nếu đứng cạnh họ vì tôi không đủ đô.

Xét về thế cục, Milan có lợi. Xét về thực tế, Barca thừa sức thắng Lan già trên Camp Nou nên vẫn an tâm. Nhưng xét về toàn cục, tâm lý của trận hoà này giúp Milan và toàn thể những người yêu bóng đá Ý khởi phát một niềm tin và hạnh phúc. Đối với fan Barca chắc chắn không thể vui mà đó là hồi hộp. Cá nhân tôi cực kỳ bực vì không thắng được Milan.
Em thì em cực dị ứng với cái kiểu cứ động có tí kết quả hơi có lợi là lại lôi "đẳng cấp" ra nói. Thật sự tự tin vào mình, thật sự "đẳng cấp" thì đã không phải giở mấy trò mèo liên quan đến sân bãi, không chỉ trận này mà cả trận trước gặp Ars. Người viết gần như mới chỉ dựa vào 2 con số 0 ở tỉ số để viết bài này. Nesta, Seedoft rồi Antonini... có xuất sắc thật nhưng chỉ mới trong 1 trận đấu mà Barca thi đấu mới chỉ ở tầm 60-70% Chỉ dựa vào đó mà kết luận về "đẳng cấp" của Milan thì thật là hài hước, thậm chí còn có phần "dìm hàng"
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sốt ruột, các bác chuyển chủ đề sang Bilbao được rồi đấy, Milan cứ đợi đấy sau ngày Thứ 7 này sẽ tính tiếp.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Keita cầm trên tay chiếc áo đấu của Ibra gửi tặng Abidal

[video=youtube_share;8Fyi7tXF1H4]http://youtu.be/8Fyi7tXF1H4[/video]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Không thể nói là cả 2 đội đá 4 3 3 mà khác là ở AC chơi hộ công được, rõ ràng cùng là 4 3 3 nhưng khác hoàn toàn, 1 trời 1 vực, thậm chí hiệp 1 Pep đã tung ra 1 đội hình khác hẳng 4 3 3 bắt đầu từ hiệp 2 mới chuyển sang 4 3 3 bình thường. Việc cập nhật đội hình mình không biết cách đưa hình ảnh vào, nhưng không thể nói là cùng 4 3 3 được.
acfcb.jpg


Đấy, tôi đưa ảnh vào giúp đồng chí và nhờ đồng chí chỉ ra hộ tôi vì sao không thể nói 4-3-3 được.
Tôi nói thẳng là tôi rất không thích kiểu nói rằng: AC mang 9 ông áo trắng về hậu vệ nên đó là đội hình 1-9-1 chứ không phải 4-3-3 nhé.

Còn rõ rành rành họ đá 4-3-3 đấy. Pha bóng đẹp nhất trận tôi nghĩ là thuộc về pha Nocerino chọc bóng trong chân Busquets hay Xavi gì đó và bóng đến chân Seedorf. Vèo cái, lão tướng này chọc khe ngược hết với hướng hút bóng của Alves, Pique và Mascherano khi lao hết sang bên phải vì sợ chuyền cho Boateng. Pha chọc đó đến chân I'mBra. Đối mặt thủ môn. Chạy chỗ đẹp. Đỡ bóng khéo và dứt điểm ngược hướng chạy cũng khéo. Rất may Vá Dép là vua đối mặt.

Vậy thì họ không đá với Boateng - I'mBra và Robinho tiền đạo thì họ đá thế nào?

Còn Barca, xin lỗi, hiệp 1 thuần 4-3-3 và chính hiệp 2 mới gần như 3-4-3 vì Alves được tính là tiền vệ luôn cho nó nhanh. Đồng chí kêu hiệp 1 Barca đá rất khác, hiệp 2 mới về 4-3-3 thì tôi thấy nó hơi kỳ kỳ. Hay là đồng chí cứ tua lại cái video và chụp hình cách di chuyển của 2 đội để biết ngay họ đá đội hình gì.

Còn vụ sân bãi và đổ cho Allegri là thủ đoạn tức là mưu mẹo thì xin thưa đừng có nhắc đến kẻo người ta nói fan Barca chỉ giỏi bới bèo ra bọt. HLV AC vô can trong vụ này và ông ta cũng chẳng cần đến vụ đó để đá ngang ngửa với Barca vì họ cũng có trong tay những cá nhân kiệt xuất. Mang cái chuyện đó gán cho cá nhân là hạ thấp danh dự của họ mà cá nhân tôi thì chẳng quan tâm Allegri ra sao nhưng cách ông ta đối xử trên sân thì đó là người lịch lãm. Ông ta không có suy nghĩ kiểu Mourinho.

Miẹ, cả hai đội có hàng chục cơ hội ghi bàn mà không ghi được bàn nào thì nói tiền đạo kém cỏi liệu có sai?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái ông Rossell không phải luật sư nhưng từ khi về Barca lại cứ suốt ngày kiện cáo lung tung hết cả lên, bực cả mình, làm các cầu thủ và Pep bị xấu mặt theo, kiện để làm gì khi biết là không thay đổi được tình hình?

Thực sự trận hòa với AC khiến rất nhiều người bực mình, bực mình vì cái lối chơi cù nhầy và đầy tiểu xảo, không biết có ai nhớ đến chi tiết gần cuối trận lúc Messi bị tuột mất giầy, trong lúc đang ngồi để chuẩn bị xỏ lại thì Ambrosini tiến tới và khều khều vài cái vào chiếc giầy như thể đang đinh đá phăng nó đi, còn Messi ngước lên ngơ ngác không hiều cái ông người Italia này muốn gì. Lượt về phải thắng thì mới bõ tức, và phải thắng một cách thuyết phục!
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Mấy bữa nay hơi bận nên em không có thời gian lên diễn đàn để chia sẻ cảm xúc về trận cầu này, nay có dịp lên 1 tí em xin nói những suy nghĩ của mình.

Em thấy trận hòa 0-0 này không đáng để lo lắng như mọi người nói (mặc dù hòa không bàn thắng trận này thì hơi tiếc). Pep đã đưa 1 đội hình quá thận trọng trong trận này với việc đưa Keita vào sân và để Ini đá dạt sang cánh (có lẽ điều này đã làm ảnh hưởng đến anh). Hàng tiền vệ chỉ có mỗi Xavi cầm trịch mà thiếu những pha phối hợp thường gặp giữa Ini và Xavi, Keita tuy đá rất tốt bên cạnh Xavi nhưng anh không phải mẫu cầu thủ sáng tạo như Ini để có những đường bóng gây đột biến. Cái thứ hai nữa là mặt sân quá trơn và xấu, rất khó để kiểm soát bóng, nhưng ta đã cầm bóng đến 62% thời gian và có nhiều pha nguy hiểm làm cho hậu vệ Milan toát mồ hôi hột. Không phủ nhận rằng Milan chơi phản công cực tốt và có 2 pha thực sự nguy hiểm của Robinho và Ibra, tuy nhiên nếu trọng tài cho Barca 2 quả pen hợp lệ ở 2 hiệp và các tình huống khác chúng ta dứt điểm chính xác chút xíu nữa (ở mặt sân thế này thì dứt điểm chính xác không phải là chuyện dễ dàng) thì có lẽ phần thắng đã nghiêng về Barca.

Nếu về Nou Camp, Pep đưa Ini về lại vị trí quen thuộc bên cạnh Xavi, sức sáng tạo và xuyên phá của hàng tiền sẽ lên rất cao vì "cặp đôi hoàn hảo" sẽ trở lại. Tello hoặc Cesc (em thích Tello hơn) được đưa về vị trí cánh trái sẽ biết làm thế nào để tận dụng cơ hội các đồng đội kiến tạo. Còn Messi khi đã về Nou Camp, không có điều gì có thể chắc chắn rằng anh sẽ không nổ súng như thường lệ. Ngoài ra sự trở lại của Adriano sẽ đưa Puyol về vị trí trung vệ như cũ.

Còn hơn thế nữa, khi về Nou Camp, hàng ngàn Cule sẽ hết mình cổ vũ, động viên tinh thần cho các anh. Như vậy không lí do gì chúng ta lại sẩy chân lần nữa
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Lịch sử đứng về chúng ta



Mỗi khi Barca hòa ở trận lượt đi Champion League dưới thời của Pep Guardiola, thì sau đó họ lại có mặt ở vòng trong. Trong bốn năm tại vị, HLV người TBN đã đưa Barca tiến vào vòng trong tổng công 25 trên 27 lần ở vòng Knock-out.




Vào thứ Ba, trên sân vận động Nou Camp, Barcelona sẽ lại tiếp đón AC Milan trong trận lượt về vòng tứ kết Champion League. Tỉ số 0-0 trên sân San Siro đã cho Guardiola nhiều lí do để lạc quan ở trận lượt về, 1 trog số đó là lịch sử. Từ khi tiếp nhận cương vị HLV trưởng của CLB Barcelona năm 2008/2009, ông đã đưa Barca lọt vào vòng trong tổng cộng 25 trên 27 lần ở vòng Knock-out. Lần đầu tiên ông thất bại là với Sevilla ở vòng 1/16 giải Copa Del Rey, và lần thứ hai là với Inter Milan ở vòng bán kết Champion League.

Hòa ở trận lượt đi

Barca của Guardiola đã hòa 4 lần ở trận lượt đi Champion League, nhưng họ đều đã chứng tỏ được đẳng cấp khi lọt vào vòng trong cả 4 lần. Lần đầu tiên là trận hòa 1-1 với Olympic Lyon ở mùa giải 2008/2009, nhưng sau đó Barca đã giành chiến thắng 5-2 trên sân Nou Camp đề giành quyền đi tiếp. Lần thứ hai là 1 kỉ niệm khó quên nhất đối với Guardiola và các học trò của ông khi phải đối mặt với Chelsea của Hiddink. Barca và Chelsea đã khép lại trận lượt đi rất căng thẳng với trận hòa không bàn thắng. Ở trận lượt về, Andrés Iniesta đã trở thành người hùng của Barca khi anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và đem lại chiếc vé chơi trận chung kết ở Rome cho Barca.

Ở mùa giải tiếp theo, họ đã để Stuttgart cầm chân trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/16 Champion League, tuy nhiên họ lại giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trên sân Nou Camp để 1 lần nữa đi tiếp vào vòng trong thành công. Ở vòng tứ kết, họ gặp phải đối thủ nặng kí là Arsenal và đã để hòa 2-2 trên sân Emirates trong trận lượt đi, nhưng họ lại làm cho đội bóng thành London phải ôm hận với chiến thắng 4-1 trên sân Nou Camp, trong đó cả 4 pha lập công đều thuộc về Léo Messi.

FCB.com


P/S : IN PEP, WE TRUST. IN FCBARCELONA, WE TRUST
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top