Vì sao tôi yêu Barca

thangtwh

Trung học xã
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
năm 2002 coi world cup, hồi đó mới 10 tuổi nhưng rất thick brazil và các cầu thủ brazil. đến sau này khi đọc truyện tranh subasa thì thấy subasa chuyển qua clb barcelona. lúc đó tò mò tìm hiểu về barca thì thấy barca có rất nhiều cầu thủ brazil đầu quân lên càng có thiện cảm. và từ đó coi và thick luôn tới giờ.
 

sonminhdinh

Tiểu học xã
Đầu quân
4/9/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ngày trước mới đầu xem bóng đá chỉ có biết đến MU vì lúc đó trên tv toàn chiếu ngoại hạng ko:baifu_lamsaoday:. Nhưng từ trận chung kết C1 năm 2006 trở đi là một hình thế hoàn toàn khác, đến với Barça với bộ 3 Deco-Ronadinho-Eto'o.và bàn thắng của Belletti khi ghi vào lưới Arsenal thật là sung sướng:baifu_heyhey: một cảm giác điên rồ đó đã đưa tôi đến với Barça
 

Mrs.Messi_

La Masia
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
91
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Nơi ở
Hải Dương City
Barça đồng
0
Bài này em từng up trước đây rồi cơ mà giờ chỉnh sửa lại một chút cho mới hơn hehe hi vọng có mặt trên facebook của forum ^^
Lâu lâu rồi không vào forum mình, giờ em xin phép chính thức trở lại ;))

__2 YEARS and 8 MONTHS__

2 năm 8 tháng là một quãng thời gian ko dài nhưng đủ để Barca chiếm một khoảng lớn trong trái tim tôi bây giờ và mãi mãi ♥

Nhớ lại hồi mới học cấp 3, mọi thứ đối với tôi đều thật xa lạ, từ trường lớp đến bạn bè, thầy cô, thêm vào đó gia đình khi ấy lại gặp phải chuyện ko may khiến cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng. Tôi sống xa cách với bạn bè, khép mình với thế giới xung quanh, ko chơi bời, giải trí...và rồi xuất hiện, khiến cuộc sống của tôi thêm nắng, thêm tiếng cười chính là những chàng kị sĩ ấy :">

Chưa bao giờ nghĩ tôi lại thích bóng đá đến thế và cũng chưa từng nghĩ tôi lại thích FC Barcelona - 1 đội bóng Tây Ban Nha đến vậy. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc Tây Ban Nha thì sao chứ???

Với một đứa con gái suốt ngày chỉ âm nhạc thậm chí trước đây còn tẩy chay bóng đá cứ hễ xem bóng đá là tôi lại buồn ngủ hay ngáp ngắn ngáp dài thì chưa từng nghĩ xem bóng đá lại hào hứng, vui đến thế... Cho dù là một đứa hoàn toàn thờ ơ với bóng đá, cho dù không muốn tôi cũng phải hóng bọn con trai lớp tôi 1 ít về bóng bánh để không bị chê là con nhà quê. Theo như tôi nhận thấy, ở Việt Nam, người ta quan tâm đén bóng đá Anh nhiều hơn bởi trong cả đống những đứa cuồng bóng đá mà tôi quen biết thì bọn nó toàn thích Manchester United, Chelsea, Arsenal hay Liverpool... Vì vậy mà FC Barcelona cách đây hơn 2 năm đối với tôi là một khái niệm hoàn toàn mới.

Chắc hẳn bạn sẽ tò mò xem vậy nguyên nhân gì làm cho tôi biết Barca để rồi yêu Barca đến thế. Chẳng giống như bất kì các Culé nào ở đây (theo tôi nghĩ), nếu như hầu hết các Culé đều là con trai thích bóng đá như là bản năng sinh ra thì họ sẽ thích đội bóng mà họ cho là đá hay, chơi giỏi. Nhưng... tôi lại không như vậy. Tôi thích Barca là vì một người mà không phải là Messi, Fabregas hay bất cứ chàng trai nào trong ngôi nhà lớn ấy...:)

Tôi đã từng rất thích cậu bạn lớp bên, thích đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thấy nụ cười rạng rỡ và ấm áp trên gương mặt cậu ấy là tôi sẽ vui cả ngày hôm đó thậm chí cả những ngày hôm sau... Tôi tìm hiểu mọi thói quen, sở thích của cậu ấy và tình cờ tôi biết được cậu ấy rất thích bóng đá và lại rất thích FC Barcelona. Tôi bắt đầu thay đổi từ một con bé nghiện nhạc Hàn, thích hát và dance, tôi quay sang bóng đá. Tôi bắt đầu xem bóng đá và những trận đầu tiên là của Barca rồi dần dần cả ngoại hạng, C1... Nhiều khi tôi cố gắng dậy để xem các trận bóng, vừa buồn ngủ vừa gà gật, chỉ để biết diễn biến và kết quả rồi hôm sau ra lớp có chủ đề nói với bọn con trai bởi tôi biết lớp tôi và lớp cậu ấy rất thân nhau nên chắc chắn sẽ có lúc cậu ấy biết được lớp tôi có một đứa con gái thích xem bóng đá và thích Barca giống như cậu ấy. Nhưng... thật không nghĩ tới, càng xem tôi càng thấy hay, thấy hào hứng, khi xem không còn gà gật hay xem một cách ép buộc như trước nữa. Dần dần tôi cảm thấy Barca ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với tôi.

Mỗi giờ ra chơi tôi không còn thói quen ra hành lang đứng để mong được nhìn thấy cậu bạn lớp bên mà tôi thích. Thay vào đó, tôi ngồi trong lớp nghiền lịch sử của Barca, học thuộc tên các thành viên của FCB, nhờ thằng bạn thân giúp tôi nhận mặt của từng anh. Tình yêu của tôi dành cho Barca lớn dần lên như vậy đó.

Vâng, chính những chàng trai này khiến tôi biết thế nào là hạnh phúc khi chiến thắng, biết thế nào là hụt hẫng khi trắng tay, biết khóc, biết cười, biết sống hết mình, biết cuồng nhiệt vs TY và cũng chính những con người ấy đã dạy tôi biết mỉm cười sau thất bại. Để bây giờ nhìn lại quãng thời gian hơn 2 năm dành TY cho gia đình lớn ấy khiến tôi ko hề cảm thấy phí hoài.

Với tôi, bóng đá, Barca chính là sợi dây kết nối để giờ đây bên cạnh tôi luôn có những người bạn tuyệt vời, họ có thể là Culé hay là Liverpudlian, Gooner hay những Manucian,...nhưng tất cả đều rất tôn trọng Barca, tôn trọng TY của tôi ^^

Luôn thật tự hào khi bên tôi có những người bạn thân thiết, những fan chân chính như vậy và...luôn thật tự hào khi mình là một Culé - một thành viên của Cộng đồng Barcamania Việt Nam...:D

__BORN TO BE CULÉ__
 

longminh4989

Mầm non xã
Đầu quân
13/9/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca

Tôi thích Barca từ năm 2005,từ sau pha “lắc mông” của Ronaldinho trong
trận Chelsea-Barca.
Nhưng con đường dẫn đến tình yêu của tôi với Barca thì dài dòng lắm
Tôi bắt đầu xem bóng đá từ WC 98.Hồi đó nổi tiếng nhất là người ngoài hành tinh Ronaldo.Nhà nhà thích Ronaldo,người người thích Ronaldo.Tôi cũng nằm trong số người người đó.
Từ việc thích Ronaldo dẫn đến chuyện tôi thích Brazil.Và cũng vì thế mà sau WC 98 tôi đâm ra ghét đội tuyển Pháp.Ghét từ Zidane, Djorkaeff, Pires, Barthez cho tới Henry, Wiltord.Cứ đội nào có cầu thủ Pháp là tôi ghét hết
Những năm 2000 thì tivi chiếu Ngoại Hạng Anh trên VTV3.Hồi đó chỉ có MU và Arsenal tranh chấp ngôi vô địch thôi.Tui ủng hộ MU.Ko phải vì yêu thích MU gì mà vì đội hình của Arsenal toàn người Pháp,từ HLV cho tới cầu thủ.
Từ việc ủng hộ MU dẫn đến ghét Mourinho.Từ sau trận MU thua Porto ở cúp C1 năm 2004 đã ghét ông này rồi.Năm sau ông về Chelsea đối đầu với MU ( và đã vô địch) nên càng ghét hơn.Ghét cả Mou lẫn Chelsea (ghét từ đó tới giờ vẩn chưa hết ghét ^^)
Tới đây thì tình yêu lớn nhất của tôi-Barca mới xuất hiện nè.
Vòng Knock out cúp C1 năm 2005.Trận lượt đi Barca thắng 2-1.Từ trận này tôi đã thực sự chú ý đến Barca rồi.Lối đá nhuần nhuyễn,phối hợp đẹp mắt,tấn công liên tục…
Trước trận lượt về thì có thong tin Mou đổ cát trên sân Stamford Bridge để hạn chế sự kỷ thuật của các cầu thủ Barca.Điều này càng làm tôi ấn tượng hơn về Barca.Mặc dù trận đó Barca đã thua,nhưng “màn khiêu vũ giữa bầy sói” của Ronaldinho đã biến tôi thành 1 cule rồi
Mọi sự dong dài là thế.
Tình yêu với Barca của tôi ngày thêm nhiều,càng thêm mãnh liệt
Tôi yêu từ phong cách chơi bóng,lối đá tấn công rực lửa.Tôi yêu tinh thấn đoàn kết của các cầu thủ.Thử hỏi có CLB lớn nào mà cầu thủ ít gây scandal như ở Barca k?Có CLB nào mà có tinh thần cao thượng như Barca ko?Còn hơn cả 1 câu lạc bộ mà…
Xem Barca đá là 1 niềm vui.Chỉ có Barca mới đem lại cho tôi cảm giác phấn khích ở mỗi pha lên bóng,sự trầm trồ ở mỗi pha xử lý kỉ thuật và đẳng cấp,sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn,niềm vui sướng khi có được bàn thắng.Và cả nỗi buồn khi thất bại nữa chứ.
Mỗi khi Barca thua trận,tôi tự hỏi mình tại sao lại phải buồn chứ?Có ảnh hưởng gì tới mình đâu?Chuyện xảy ra bên châu Âu kia mà,mắc mớ gì phải buồn chứ???...
Như thế đó,nhưng buồn vẫn cứ buồn.Tâm trạng cứ bần thần hết cả lên,chẳng tập trung gì được.
Khi xem những trận cầu đinh,tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp,phập phòng.Không biết có phải xem lúc rạng sáng trời lạnh hay ko nữa mà người cứ run cầm cập,mặc dù đã đắp 2 cái chăn rồi đó.Hi
Một mùa giải nữa đã đến,sẽ lại là những đêm thức cùng Barca.
Barca sẽ mãi ở trong tim tôi
Thật sự rất tự hào khi là 1 cule
 

bacraML

Mầm non xã
Đầu quân
25/9/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Barca là đội bóng có sự đồng đội, những pha bàn thắng đẹp và lịch sử hào hùng. Tôi yêu Barca
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Một Barca như thế : Valdes - Pedrito !

Có những người bạn thuộc dạng hoài cổ, đã khắc ghi từng khoảnh khoắc của Buffon và đối với họ, anh chỉ xếp sau Lev Yasin trong hàng ngũ những Thủ môn vĩ đại nhất. Có những người trẻ tuổi đập theo từng nhịp tim theo những pha bay người của Iker Casillas, ánh mắt dõi theo muôn vàn vinh quang của ĐT Tây Ban Nha, Iker đẹp trai và tài năng của các cô gái, đến những nàng đã là Cule cũng thầm yêu anh hoàn toàn ... công khai !
Còn với kẻ sống giữa hai dòng nước, nơi tiếp nối của 2 huyền thoại, một Cule đậm đặc và cực đoan thì có lẽ, nếu được phép đặt Buffon vào hàng ngũ Ronaldinho, Eto'o, Deco năm 2006 hay Casillas với Messi, Xavi, Iniesta 2009 thì : Không, với Victor Valdes, Barca không cần hai người kia !
Không phải họ kém hơn Valdes, cũng chẳng thể phủ nhận Valdes xấu trai hơn cả hai, nhưng nó đơn giản một cách bình dị, như Puyol tóc xù, Xavi mắt trố và Messi láu cá,... Valdes sinh ra để bắt cho Barca !
Valdes phán đoán tình hướng không được tốt, phẩm chất thủ lĩnh của anh cũng không nổi bật như Iker, còn sự tập trung ở đẳng cấp cao không thể như Buffon, nhưng anh có 2 điều mà hai người kia chẳng thể so sánh nổi, với nó thôi cũng đã cho thấy vì sao Barca cần anh : Xuất thân từ La Masia và chơi chân cực tốt !
Rustu Recber là một Thủ môn suất sắc, nổi bật cùng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ ở VCK World Cup 2002 với vị trí thứ 3 Thế giới. Barca trong công cuộc tái thiết mạnh mẽ mùa hè 2003 của Rijkaard, đã quyết định mang anh về, với cả niềm tin mãnh liệt vào sự tươi sáng của vị Chủ tịch mới giàu tham vọng Joan Laporta. Trước đó là nửa thập kỷ đầy thất vọng, đặc biệt vào thời đại hỗn loạn mua bán và thay HLV một cách bừa bãi của CT tiền nhiệm Joan Gaspart ( Như Real dưới thời Vicente Calderon ). Hàng loạt thủ môn từ mọi Quốc tịch như Rust Hesp (Hà Lan) , Dutruel ( Pháp) , Reina ( Tây Ban Nha) , Bonano ( Argentina ). Barca tường như đã tìm lại được sức mạnh với một Thủ môn đẳng cấp Rustu Recber và ngôi sao Brasil Ronaldinho.
Nhưng không, Rustu dính chấn thương từ đầu mùa, rồi những hục hoặc với HLV, anh cuốn gói sau 1 mùa bóng mất hút hoàn toàn, chỉ chơi có 4 trận cho Barca. Trong cái rủi có cái may, có vẻ các HLV Hà Lan rất nhạy bén với những sản phẩm từ lò trẻ La Masia bới người sáng tạo ra và phát triển nó cũng là đồng hương của họ : Thánh Johan Cruyff ! Hơn 1 năm trước đó, một HLV Hà Lan khác là Louis Van Gaal đã hất Juan Riquelme lên băng ghế dự bị để cho ra mắt người sau này được gọi là Saint: Iniesta ! Thì giờ đây Rijkaard đã tống một Thủ môn mà mới mùa hè thôi có hàng dài các CLB lớn săn đón : Milan, Juve, Inter, Arsenal, MU ,... để cho gã trai trẻ có bộ hàm câng câng trêu ngươi người khác và mái tóc vuốt gel chổng ngược cả chục cm ( Hình như ở đội Barca B khi đó nó là mốt, 1 năm sau Sergio Garcia , hiện đang chơi cho Espanol, cũng ra mắt với kiểu tóc đó, nhưng cao hơn 5 cm ) Victor Valdes , 21 tuổi.
Một điểm chung ở những sản phẩm lò La Masia, đặc biệt từ thời Pep, đó là Valdes, Pique, Busquets nhiều khi chơi lơ ngơ như kẻ mất hồn.
Valdes ra mắt sau Iker Casillas tới 3 năm, nhưng có vẻ họ có sự phát triển khá giống nhau khi chỉ sau qũng thời gian ngắn họ đã có được niềm tin tự HLV và hất văng những tên tuổi lão luyện như Rustu Recber và Cesar Sanchez vào quên lãng!
Họ thành công từ rất sớm, một phần vì họ bắt cho 2 CLB lớn bậc nhất Châu Âu, nhưng cũng vì đó là Barca và Real, số phận 2 con người trở nên trớ trêu thay, gắn liền với nhau như sự tiếp nối bắt buộc của những ganh đua và chìm nổi từ lịch sử thù hận giữa 2 CLB này.
Casillas suất sắc trong trận Chung kết C1 đầu tiền trong đời mình và Real chiến thắng. Tiếp đó là 2 Liga cùng 1 Cúp C1 nữa vào năm 2002. Những thành công liên tiếp , cho đến khi Valdes xuất hiện, Barca đoạt liên tiếp 2 Liga và 1 Cup C1 những năm 2005,2006. Ở CLB Valdes có thành tích tốt hơn hẳn, tới 5 Zamora so với 1 của Casillas. Nhưng Casillas lại khẳng định mình là Thủ môn số 1 của ĐT Tây Ban Nha trong cú ăn 3 liên tiếp ở các giải đấu lớn nhất !
Casillas có tố chất thủ lĩnh và sự tập trung cao độ hơn hẳn Valdes, có lẽ vì thế nên ở những giải Cup đòi hỏi sự chuẩn xác và an toàn, Casillas là lựa chọn tối ưu hơn, cho dù Tây Ban Nha đá tiki-taka của Barca.
Nhưng Tây Ban Nha không phải Barca chỉ thiếu Messi, mà thiếu cả Valdes đứng trong khung gỗ nữa. Tây Ban Nha khôn ngoan và lầm lì khiến chúng ta ngáp ngủ hoàn toàn, họ chỉ đá khi biết đây là chận Chung kết mà thôi ! Một Tây Ban Nha của chiến thắng.
Nói đến chuyện buồn ngủ khi xem tiki-taka, đó là vì chúng ta ít hiểu về nó, hay đúng hơn ta đã quen nhìn theo trái bóng mất rồi. Xem tiki-taka , các Cule xem con người, cụ thể là khả năng chạy chỗ đỉnh cao!
Nghe như ảo tưởng vậy, không có bóng, cầu thủ chạy nhiều làm gì, họ đá bóng với trái bóng tưởng tượng trong đầu mình ư, vâng họ đá bóng ở trong đầu mình !
Johan Cruyff đã từng nói " bóng lăn nhanh hơn người, tại sao chúng ta phải chạy theo bóng ?"
Đó không có nghĩa đơn giản rằng cứ đứng yên và chuyền bóng cho nhau, điều đó chẳng thể gây nên nguy hiểm nào cho đối phương cả. Cầu thủ không hùng hục mất nhiều sức với trái bóng, mà hãy suy nghĩ về trái bóng và di chuyển đến vị trí mà nó sẽ được đồng đội chuyển đến. Xavi là đạo diễn sân cỏ là vì thế, anh có quá nhiều diễn viên suất sắc xung quanh, ở đó, họ biết chạy đến với những kịch bản sẵn có trong đầu mình, nhìn quanh xem, Iniesta- Messi- Cecs- Busquets- Pedro-... có quá nhiều kịch bản và các vai diễn có thể xảy ra, đố phương mất phương hướng hoàn toàn. Barca đá bóng trong đầu họ trước rồi ! ( Xavi luôn có động tác ngoái nhìn qua 2 vai một các bao quát nhất, anh biết được diễn biến và vị trí các đồng đội trước khi có bóng ) Bộ phim này là " SAW" với mọi đối thủ, khen Barca đá tiki-taka đẹp giống như khen một bộ phim hay với kịch bản đầy sáng tạo vậy, người Brasil là những vũ công !
Giờ đây, một tiền vệ biết đạo diễn như Xavi lại trở nên vô giá. Cách đây 10 năm tôi yêu mên anh một cách tự nhiên như thế đó, cho dù Rivaldo có vung chân trái ghi bao nhiêu bàn thắng, Ronnie có lắc hông cả cuộc đời, Deco có sút trúng người hậu vệ đối phương đẻ ghi bàn hay Messi có rê qua cả đội như Maradona hay Garrincha, Xavi mãi đẹp đẽ đến nhường nào !

Ít Thủ môn dám cầm bóng và chuyền ít chạm cho các Hậu vệ như Valdes, khi mà có ít nhất 2 Tiền đạo đang gây áp lực lên anh không quá 10m, thậm chí dưới 5m. Hầu hết sẽ cố gắng sút thật mạnh lên để tránh các nguy cơ không an toàn, Valdes đã nhiều lần lơ đễnh vì điều đó, anh đỡ hụt bóng, anh chuyền lên cánh phải cho Zambrotta nhưng lại đúng chân ... Villa,... Valdes quen chơi chân đến nỗi nhiều khi anh quên mình là một Thủ môn, đánh mất bản năng đến nỗi sẵn sàng đá tiki-taka ở vòng 16m50 và bối rỗi vị trí như một trung vệ xoàng không biết lao ra hay về che khung thành trong tình huống ghi bàn của Falcao mới đây! ( Nếu là Casillas, anh sẽ băng ra rất nhanh và khép chặn ngay vạch 16m50, điều đó sẽ tốt hơn là đứng lửng lơ cho đối phương thoải mái sút )
Nhưng ở Barca, nơi nổi tiếng bởi sự lơ đễnh của các ngôi sao, đặc biệt là người Brasil, thì nếu Ronnie có ham rê bóng để rồi mất bóng đi chăng nữa, thì rõ ràng những siêu sao họ là như vậy, Ronnie không rê bóng thì sẽ không là Ronnie nữa ( Batistuta mà sút không mạnh thì sẽ là mèo con chứ không phải sư tử !). Valdes đáng trách vì anh là Thủ môn, anh sai lầm sẽ là bàn thua, Ronnie mất bóng thì chỉ chưa có bàn thắng mà thôi !
Một Barca với Casillas trong khung thành, có lẽ Puyol sẽ phải nhường băng đội trưởng, và khi bị gây áp lực, Thủ môn của Barca sẽ phá bóng một cách an toàn, và đừng mơ được thấy Pique và Mascherano đứng thành hàng dọc cùng Thủ môn ở sát đường biên ngang. Có lẽ Casillas sẽ đoạt Zamora trong nốt sự nghiệp của mình với Barca theo cách an toàn như thế, nhưng Barca sẽ không kiểm soát bóng được nhiều như hiện tại, những đường phất chuẩn xác sang 2 biên cho Alba và Alves sẽ ít hơn, và chẳng thể có tiki-taka ở 30m nửa sân nhà nữa đâu, không ai đá 1 chạm cùng Busquets nữa rồi, Barca mất một phần phong cách từ đó. Một Barca thêm chút " Hoàng gia"!
Ở Barcelona, con một gã thợ làm bánh mì có thể trở thành đội trưởng, và một thủ môn lơ đễnh nhưng chơi chân giỏi sẽ đá tiki-taka. Barcelona đẹp và vĩ đại vì điều đó !

Pedrito Rodriguez Ledesma là một trường hợp kì lạ, một Tiền đạo có dáng chạy vùng vằng rất mất thăng bằng, xử lý bóng một chạm không gọn cho lắm, tốc độ rất tốt và sút 2 chân tuyệt vời, đáng ra anh có thể thành ngôi sao ở những CLB chơi phản công. Có điều nữa, dường như anh ít suy nghĩ khi xử lý tình huống, anh đá và chạy theo bản năng là chủ yếu, bản năng La Masia đã dạy, Pedro trở nên lắt léo ( và lắt nhắt ) cũng vì vậy !
Có nhiều Tiền đạo đã ra mắt ở Barca, từ thời Messi cho đến giờ là Sergio Garcia, Jonathan dos Santos, Messi, Jeffren, Borjan, Pedro, Cuenca, Tello và Gerard Delofeus... nhưng hầu hết đều khó trụ lại trước sự cạnh tranh từ những cầu thủ ngôi sao được mua về, trừ Cuenca và Tello mới ra mắt, cùng gã Argentina Messi, đến kỳ vọng lớn như Borjan cũng phải ra đi. Một môi trường khắc nghiệt!
Thậm chí Pedro ra mắt kém kì vọng hơn cả Jeffren và dos Santos, nhưng cho dù cùng với Busquets mang tiếng về sự ưu ái thái quá từ Pep mùa đầu tiên 2008-2009, Pedro và cả Busquets đều dần khẳng định bản thân quan trọng với Barca theo cách của riêng mình.
Anh là gà son trong những trận đấu lớn trong mùa đó, và sau Messi, có lẽ người Casillas ngán nhất hiện giờ còn trong đội hình Barca có lẽ là pedro và Villa ( người sắp ra đi và nên ra đi vì hết động lực ).
Pedro có những phẩm chất La Masia điển hình, bởi sự ăn ý ( như Cuenca có ) , thích ứng nhanh trong một lối chơi cực kỳ linh hoạt, điều khiến anh tốt hơn những Tiền đạo được mua về, bên cạnh đó là sự khiếm nhường ,hy sinh vào lối chơi chung của toàn đội. Anh chạy chỗ, di chuyển không bóng hay nói đúng hơn là chạy lăng xăng đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm. Một dạng hiếm ở các Tiền đạo hiện này, vì những điều đó rất điển hình ở một kẻ đánh hơi bàn thắng, một mẫu Inzaghi chăm chỉ di chuyển và sút 2 chân tuyệt vời!!! Nếu đã xem Barca thì đừng nên chỉ tập trung vào quả bóng, hãy dành vài cái đảo mắt để tìm Pedro trong khung hình, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị.
Pedro có thể chơi trong các pha phản công, nhưng ở Barca các pha phản công là rất hiếm, anh thường đảm nhiệm sự quáy rối và chạy chỗ kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, một trong các vệ tinh xung quang Messi trong cả vai trò hút Hậu vệ lẫn làm bóng cho Messi ghi bàn ( Oops, đừng buồn nhé fan Messi ). Với sự thăng tiến và già dơ của đối thủ khi đối mặt với Barca, Pedro đã không còn gây nhiều bất ngờ cho đối thủ như những mùa đầu tiên. Nhưng ở ĐT Tây Ban Nha, không sai khi Del Bosque ngày càng thích mẫu Tiền đạo như Pedro, khi mà gánh nặng ghi bàn không có Messi như ở Barca, phong độ Torres là tệ hại và sự khai phá sơ đồ 4-6-0. Những mẫu cầu thủ biết ghi bàn như Cecs xét cho cùng cũng là một Tiền vệ, vậy nên một Tiền đạo cho dù chạy cánh như Pedro mà lại có những bản năng của một chân săn bàn kiểu số 9, còn gì tuyệt vời hơn cho Tây Ban Nha và bất ngờ hơn cho đối phương !
Không số 9, nhưng có 1 (trong nhiều) số 9 mang dang dấp khác, Tây Ban Nha biến ảo hơn nhiều nhờ điều đó. Thật khôi hài vì không có một cầu thủ như Messi, bỗng dưng các hậu vệ càng trở nên mất phương hướng . Cho dù việc thắng cách biệt trong những trận đấu lớn sẽ khó khăn hơn, 4-0 ư, Italia thua vì đã thắng Đức quá dễ dàng !
Pedro có một giá trị thầm lặng nhưng luôn bất ngờ và ngày càng quan trọng trong lối chơi chung của Barca và Tây Ban Nha. Như những Xavi, Puyol, Valdes hay Busquets, những người được sinh ra để cống hiến cho Barca, họ được dạy để đá cho Barca, có thể họ sẽ vẫn thành công nếu tới bất cứ đâu, nhưng ở Đại gia đình này, họ được là chính mình. Barca đã gây dựng một gia đình mà ở đó có thể ông bố bụng phệ, bà mẹ tất bật và những đứa con nghịch ngợm, chẳng có gì Hoàng Gia ở đây cả, một thứ bình dị nhất Quả Đất, và đó chính là điều hạnh phúc nhất Quả Đất ! Làm Cule cũng hạnh phúc theo cách như vậy.

Mượn lời HVL Guillaume Graechen của Học viện HAGL :" ... Hãy luôn nhớ mình là ai, sống đơn giản và khiêm nhường ..."

Ở Barca, họ nhớ mình là ai, đá đơn giản và khiêm nhường !

-hy vọng các Cule cũng vậy !-

Visca el Barca ! Visca el Valdes ! Visca el Pedrito !
 

milor

Mầm non xã
Đầu quân
23/12/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
vì tôi yêu đất nước tây ban nha, yêu đội tuyển tây ban nha, mà phần lớn đội tuyển tây ban nha là từ barca, dần dần tôi yêu luôn barca...một lối chơi đồng đội, kỹ thuật, khiến cho người hâm mộ tự hào, tự hào vì đã đặt niềm tin...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Có lẽ chủ đề này vẫn còn nguyên tính thời sự đến tận mai sau và cá nhân tôi vẫn nhớ bài viết đoạt giải nhì trong cuộc thi Miss FCBVN là xuất sắc nhất.

Nhưng thực tế khi yêu một cô gái thì ông bố vợ tương lai không mấy khi hỏi: Vì sao mày yêu con gái tao :D.
Thường thường là nhìn xem cách chúng ta đối xử và thể hiện như thế nào. Tôi cũng nghĩ đã đến lúc chúng ta nâng cấp chủ đề này thành một chủ đề thực tế hơn: Bạn "yêu" Barca như thế nào?

Chắc câu đầu tiên tôi trả lời: nhìn đê, không thấy đang mặc cái áo chui cổ mùa đông Barca to đùng đây à :baifu_khoctham:.
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Tôi yêu barca!

Tôi cũng không còn nhớ rõ chính xác là tình yêu của tôi với Barca có tự bao giờ nữa, nó đến như một lẽ tự nhiên từ khi nào mà tôi không thể nhớ nổi.

Bóng đá là môn tôi ưa thích mặc dù tôi đá bóng không phải là giỏi, vị trí tôi hay đá là hậu vệ cánh của Dani Alves ở Barca hiện tại các bạn ạ! Khi tôi còn nhỏ, tôi tự thú nhận với mình rằng Đội tuyển tôi ưa thích nhất là Brazil, CLB tôi yêu thích nhất hồi đó là AC Milan của Arigo Sacchi hồi đó với bộ 3 huyền thoại là: Ruud Gulit, Van Basten và Frank Rijjkaard. Rồi đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20 (không biết có phải không?) ACM thua trong trận chung kết cúp C1 giữa ACM với Olympique Marseil với những cầu thủ như: Abedí Pele... Sau trận thua năm đó, bộ ba huyền thoại ấy tan rã và tình yêu của tôi với ACM cũng hầu như không còn nữa.

Những năm đầu tiên là sinh viên vào Đại học, tôi được các bạn cùng lớp cho tôi thấy nhiều hình ảnh về Barcelona với hai màu xanh đỏ truyền thống (màu xanh của những bãi biển tuyệt đẹp và dài bất tận của vùng Địa Trung hải hòa quện vào màu đỏ của những ly rượu vang hảo hạng làm say đắm lòng người). Kể từ khi đó, tôi bắt đầu chết mê chết mệt với Barcelona. Cuộc sống thật là thú vị khi Barcelona có kẻ thù truyền kiếp là Real Madrid thì đó cũng là CLB mà người bạn thân của tôi, người mà hàng ngày vẫn thường đạp xe đi học với tôi hâm mộ. Vì vậy, cứ khi nào nói chuyện bóng đá, nói chuyện về Barcelona là chúng tôi thường xảy ra tranh chấp nảy lửa về câu lạc bộ mà mỗi người thích.

Nhưng thật buồn thay, thời điểm đó, danh hiệu “Gót chân Achilles” luôn gắn với Barcelona. Thật vậy, Barcelona đá rất hay nhưng hàng thủ luôn luôn đá như mơ ngủ và chưa bao giờ được coi là vững chắc. Có thể có những trận thắng tưng bừng nhưng cũng có những trận có thể thua tan tác. Do đó, tình yêu của tôi với Barcelona cứ bị thử thách ghê gớm, cứ vào mỗi cuối tuần là lại trông ngóng kết quả thi đấu của CLB thân yêu trên Tivi. Hồi đó các phương tiện thông tin đại chúng, Internet không thuận lợi như bây giờ, cứ đá ngày hôm trước thì phải đến tận bản tin buổi tối của ngày hôm sau mới được biết kết quả. Nhiều lúc mình cứ nghĩ thầm rằng thôi quên đi cho nó nhẹ đầu để còn học hành, còn làm việc. Thế nhưng mình không thể quên nổi, vẫn cứ trông chờ vào các bản tin buổi tối các ngày cuối tuần để trông ngóng tin thắng trận của CLB thân yêu.

Tôi xin kể lại cho các bạn một kỷ niệm mà mình sẽ còn nhớ mãi về Barca. Năm 2000, tôi còn đang làm việc tại Dự án xây dựng Cảng Vũng Áng - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh. Đúng vào giai đoạn nock out của Champion League, Barca của chúng ta đã thua Chelsea 1-3 lượt đi trên sân Stamford Bridge. Hôm đó, một buổi sáng mà đêm hôm đó sẽ diễn ra trận lượt về, như mọi buổi sáng, tôi dậy chạy tập thể dục buổi sáng ở bãi biển, vừa bước chân ra khỏi lán trại công trường thì thấy quân bài vứt la liệt trên sân (anh em công trường hay đánh bài các bạn ạ). Tôi vô tình lật lên 6 quân bài với 5 quân màu đỏ và 1 quân bài màu đen. Thế là tôi chắc chắn một niềm tin rằng Barca sẽ chiến thắng. Quả nhiên như vậy, đêm hôm đó, Barca đã thắng Chelsea với tỷ số 5-1 với sự tỏa sáng chói lọi của Rivaldo. Cũng phải nói thêm với các bạn rằng hồi đó ở công trường khổ lắm, cả công trường chỉ có một cái Tivi mà điện thì không có, muốn xem tivi thì đêm phải thức dậy và ra quay máy nổ (là cái động cơ xe công - nông) để phát điện xem bóng đá các bạn ạ!.

Những năm từ 2000-2004 là thời kỳ Real Madrid làm mưa làm gió ở giải quốc nội và đấu trường Châu Âu với thế hệ Galacticos 1, Barca của tôi cũng trải qua giai đoạn buồn nhất khi tất cả những trận đấu sống còn với họ chúng ta đều thua. Thậm chí, những ngôi sao của CLB cũng đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, tiếng gọi của những danh hiệu (họ nghĩ rằng, nếu như ở Barca thì không biết bao giờ mới có) đã ra đi, điển hình là: Luis Figo, Ronando,… Đau xót hơn là khi sang Real thì họ đã được mãn nguyện! Tuy nhiên, mình vẫn có một niềm tin, một tình yêu bất tận vào Barca, và mình vẫn cứ theo dõi thông tin hàng ngày, hàng tuần vào CLB thân yêu (thời này bắt đầu có Tờ báo Tin nhanh Bóng đá hàng ngày).

Kể từ khi Frank Rijjkaard lên nắm quyền CLB với những cá nhân kiệt xuất và những danh hiệu quốc nội và đấu trường Châu Âu với Champion League thứ hai thì mình mới thấy những niềm tin, tình yêu của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng, nhưng đó mới chỉ là ở giai đoạn đầu của chu kỳ thành công. Cho đến khi Pep Guardiola lên thay Frank Rijjkaard thì thực sự những niềm vui mà đã mang đến cho mình nhưng phút giây hạnh phúc tột độ với những danh hiệu nối tiếp danh hiệu, kỷ lục nối tiếp kỷ lục, những ngôi sao nối tiếp ngôi sao thay nhau tỏa sáng trên bầu trời Nou Camp. Đây là thời kỳ mình sống như trên mây trên gió với những niềm vui chiến thắng liên tiếp của CLB thân yêu cùng những kỳ tích vô cùng kỳ vỹ: Cú ăn sáu năm 2009 mà mình nghĩ chắc có lẽ không biết đến bao giờ mới có đội bóng nào làm được; đả bại Real Madrid 5-0; thắng liên tiếp MU ở cả hai trận chung kết Champion League (2009 và 2011)…. Và còn rất nhiều những niềm vui khác nữa. Ngày PEP ra đi, mình không thiết làm một cái gì nữa, cứ đọc thông tin này lại chỉ muốn ứa nước mắt. Buổi sáng hôm đó là ngày 27.04.2012 khi nghe tin PEP quyết định dứt áo ra đi, mình chỉ ngồi lượm lặt thông tin về PEP và những người xung quanh nói về PEP trên các phương tiện thông tin, các trang web bằng tiếng Anh mà không làm được việc gì.

Pep ra đi, để lại một niềm tin mong manh nơi Tito, tuy nhiên, giai đoạn đầu mùa bóng Tito đã làm quá tốt và hơn cả sự mong đợi. Đến giai đoạn khốc liệt nhất của mùa bóng thì Tito lại không ở bên cạnh Đội bóng thân yêu. Lúc này đây, khi tôi đang viết bài này thì Barca thân yêu của mình đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất với những thất bại quan trọng, đây cũng lại đang là giai đoạn thử thách niềm tin yêu vào CLB một cách không thể chịu đựng được hơn.

Cuộc sống vốn không phải là con đường đi trải toàn hoa hồng, mà ở đó, nó còn có cả chông gai và nhiều khúc cua nguy hiểm. Bóng đá cũng vậy, phải có những lúc thua, lúc thắng, lúc thăng, lúc trầm, nhất là với một CLB mà luôn luôn tôn thờ thứ bóng đá đẹp như Barca thì việc thua một vài trận hay để tuột 1-2 danh hiệu, âu cũng là chuyện thường và chúng ta phải chấp nhận như một lẽ thường tình.

Hơn lúc nào hết, đây là giai khó khăn nhất của mùa bóng, tôi và các bạn cùng nhau hứa sẽ luôn luôn bên cạnh Barca, luôn tin, luôn yêu CLB và mong CLB sẽ qua được những chông gai và những khúc cua để nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Lúc này đây, ký ức về 6 quân bài ở trên lại hiện về!

Visca Barca!:flagvl8:
Barca, Més que un Club!

Tháng 03.2013
dcd.vatm
 

BS Club

Tiểu học xã
Đầu quân
25/2/13
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chúng ta cần phải gượng dậy và bước tiếp để đi tới trận đấu cuối cùng của Champion League và nâng cao chiếc cúp.
Hãy cho thế giới thấy rằng đây chỉ là một vài tai nạn nhỏ tô điểm thêm cho con đường chiến thắng của chúng ta
Messi và các đồng đội hãy cố lên
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nói thật hầu hết mấy trận ở nửa cuối mùa giải này và trên 60% các trận đấu của Barcelona 2 năm qua đều có tác dụng gây mê ghê gớm. Xem Bà xã đá thời gian gần đây còn chán hơn mình tự vác banh rồi rủ đám bạn đá hay thậm chí là xem đám gái trong lớp chia phe ra đá bóng. Nhớ lại 4-5 năm trước, nhiều người đã đăng trong chính topic này với lí do "Lối chơi đẹp mắt" và nếu như đó là yếu tố quyết định tình yêu thì chắc Barça đã mất đi quá nửa (nếu dùng tỉ lệ trong topic này áp dụng cho số đông) số culé (tính từ năm 2008).

Ở thời điểm này với bản thân, chẳng còn biết bấu víu vào lí do gì để tiếp tục cổ vũ Barça. Ronaldinho người đã mang Đội bóng xứ Catalan đến với mình đã rời đi từ lâu, lối chơi bây giờ không xứng đáng với cái tên tiki-taka mà lịch sử bóng đá mãi mãi ngưỡng mộ, chiếc áo đấu "sạch sẽ" hơn 100 năm và chỉ chịu cho UNICEF "đặt chân" lên cũng đã bị vấy bẩn, cuối mùa có khi cả Puyol và Valdés (rất ngưỡng mộ) đều ra đi, thậm chí tượng đài Xavi bây giờ "có vẻ" đang làm chậm đi quá trình đổi mới tại đội bóng này, ... "Giờ em chẳng có gì cả, nhưng anh vẫn ở bên em" - Trích một truyện gì đó mà quên mịa tên rồi.
 

MessY 26

Tiểu học xã
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình đến với Barca từ năm 2003 vì lối chơi Latin mà Ronaldinho làm nhạc trưởng. Barca khi đó theo mình thì thi đấu chẳng khác gì một đội ở PL, đi bóng tấn công rất tốc độ nhưng khác ở cái chất hào hoa lãng tử. Cho đến khi Pep thay Rijkaard gạt bỏ đi phần lớn yếu tố Latin và áp dụng lối đá "nguyên tắc" hơn. Lúc này chất lãng tử không còn nhưng thay vào đó là những pha đi bóng tốc độ, qua người điêu luyện của Messi. Lúc này mình bị mê hoặc bởi lối đá nhanh nhưng ung dung không mất nhiều sức.
Vậy thì tóm lại mình yêu cái món gỏi tốc độ, kĩ thuật, lãng tử hào hoa không hối hả nhưng lại cực kì hiệu quả của Bà xã. Nó thật khác so với cái hương vị hùng hục trâu bò của PL, chất khô cứng của Ý Đức.
Nay khi Pep ra đi và kèm theo hàng loạt sai lầm chuyển nhượng lẫn hoạch định tương lai khi chúng ta chăm chăm níu kéo mà không dũng cảm thay đổi, như cách mà chính Pep đã làm khi thay thế Rijkaard. Giờ ở đây chúng ta có gì? 1 Messi bí hiểm, anh không tăng cân vùn vụt nhưng bước chạy lại trở nên quá nặng nề. Một hàng công quá phụ thuộc vào M10 và bị cộp mác phải làm mọi cách để phục vụ Leo mà không được có đòi hỏi ngược lại. Một hàng tiền vệ nhạt nhòa già nua, một hàng thủ què quặt và một bộ máy điều hành xập xệ.
Giờ đây nếu ai hỏi vì sao mình yêu Barca thì đó đơn giản chỉ là yêu thôi, một tình yêu mù quáng không lí do.
 

HieuKanta

Mầm non xã
Đầu quân
22/10/13
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
barca niềm kiêu hãnh của tôi

Khi tôi sinh ra đến lúc cái định mệnh an bài cho tôi là một cule thì tôi chả biết gì về bóng đá tôi chỉ biết đá vào trái bóng thui. Hồi xưa chưa có tivi thì biết gì đến đội bóng( mà nói thật lúc đó tôi cũng chả có hứng thú gì để mà ngồi xem tụi nó đá qua đá lại có trái bóng nói chi là coi hết trận bóng). Tôi cũng không nhớ rõ là lúc nào định mệnh khiến tôi trở thành một cule nữa. có lẽ là rất lâu rồi. Đầu tiền tôi thích cái màu áo nửa đỏ xanh, cái logo bụ bẫm và cái tên nghe rất là đáng yêu. BARCELONA nghe truyền cảm vãi linh hồn ( chả biết từ vãi đó có tục k nữa :))

Người ta nói đúng khi tình yêu đến thì con tim sẽ mạnh mẽ hơn là lý trý và từ đó con tim tôi mách bảo rằng tôi rằng cố gắng mà xem cho hết trận, để mà xem tình yêu của mình sẽ ra sao khi mất bóng và sẽ ra sao nếu những đứa con thân yêu của bà xã có bóng. Một cảm giác rất tuyệt vời. Cho dù thua hay thắng cũng rất tuyệt vời khi được xem " chúng" biểu diễn hết sức mình.
Thắng, vui chứ, hạnh phúc chứ
Thua, buồn nhưng không bao giờ thất vọng, làm sao có thể thất vọng khi những đứa con của mình đã làm việc hết mình chứ.
Người ta thì có thể thích 1 cầu thủ có thể không hài lòng với 1 cầu thủ nhưng nếu là một cule thì k có quyền không hài lòng với đội bóng con cưng của mình. Và đối với tôi tôi chả hâm mộ ai, huyền thoại rồi cũng sẽ ra đi, ai cũng đến lúc phải ra đi.Tôi là tôi hâm mộ cả một câu lạc bộ, yêu cả một câu lạc bộ vì tôi cũng như bao cule khác chúng tôi hơn một câu lạc bộ. chúng tôi là một gia đình.
Tôi hãnh diện khi đội bóng con cưng khiến ai nghe tới cũng phải khiếp sợ và né tránh.
Và sau này dù barca có ra sao thì tôi vẫn hãnh diễn , hãnh diễn vì tình yêu trong tôi đối với barca hãnh diễn vì barca hơn hẳn một câu lạc bộ.
TÔI LÀ MỘT CULE
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top