Vì sao tôi yêu Barca

kam

Juvenil B
Đầu quân
4/5/11
Bài viết
103
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trước đây tôi yêu Barca vì anh yêu Barca. Nhưng từ hôm qua tôi yêu Barca vì đó là Barca ;)
 

Assanovic

La Masia
Đầu quân
24/5/11
Bài viết
52
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
0
Mình xem bóng đá đúng khi bắt đầu World Cup 94, ngày đó học lớp 4 không biết cái gì, nhưng nhớ như in 3 anh: Hristo Stoichkov, Romario và đặc biệt tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio. Sau tự dưng xem tivi lại thấy Hristo Stoichkov và Romario chơi trong đội bóng có màu áo xanh đỏ rất đẹp mang tên F.C.Barcelona. Trở thành 1 fan Barca rất tự nhiên kể từ hồi đó. Và càng ngày, càng xem, càng có thêm nhiều điểm để tự hào về đội bóng của mình hơn. Thú thật là ngày đó ko có ấn tượng j về Pep, kí ức lưu giữ h cũng ko còn nhiều, chỉ nhớ những bàn thắng huyền thoại của Ronaldo, chân trái phù thủy của Rivaldo, Figo với vụ Judas nổi tiếng, nhớ Xavi và Iniesta khởi nghiệp đều từ vị trí DMC (tiền vệ phòng ngự) chứ không phải đá ở vị trí như bây giờ. Thế mới biết, để thành công là cả một quá trình thử nghiệm với nhiều thử thách, gian nan để tìm những gì phát huy tài năng của mình nhất.
Lên cấp 3, chơi CM với Nhật nhiều nên bắt đầu có kiến thức kha khá về bóng đá và cầu thủ. Lối đá của em ở cả 2 trò luôn luôn bất biến hơn 10 năm rồi dù thế nào đi nữa: 4-3-3, chuyền cự ly ngắn và trung bình, bật tường 1-2 và chạy chỗ liên tục, lấy tấn công làm phòng thủ.
Nhân tiện có bác nào còn nhớ trò Nhật 3 ko nhỉ, hay còn gọi là bóng đá 99 ấy. Trò này để giải trí theo em thì tuyệt vời. Và trò nào ko dám nói, các bản PES về sau này ko dám nói chứ riêng Nhật 3 em cũng tạm gọi là thuộc hàng huyền thoại đấy, hehe. Nếu có bác nào đã chơi và nhớ đến bản này thì pm anh em giao lưu nhé!
 

thanhtung5233

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nhiều lý do lắm nói chung tôi không thể diễn ta được qua những dòng chữ , đơn giản đó là 1 thứ tình yêu mà tôi tự nói là mãi mãi 1 tình yêu không phai .
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
:dreaming: Vì tôi thích xem bóng đá. Và Barca là đội bóng duy nhất cho tôi cảm giác là mình đang xem bóng đá.:boss:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Cũng không hiểu vì sao em lại thích Barca đến vậy nữa. Nhưng khi xem bóng đá, em chỉ thấy Barca chơi bóng là sướng hồn, còn các đội khác xem buồn ngủ lắm.
 

Libra89

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình xem bóng đá đúng khi bắt đầu World Cup 94, ngày đó học lớp 4 không biết cái gì, nhưng nhớ như in 3 anh: Hristo Stoichkov, Romario và đặc biệt tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio. Sau tự dưng xem tivi lại thấy Hristo Stoichkov và Romario chơi trong đội bóng có màu áo xanh đỏ rất đẹp mang tên F.C.Barcelona. Trở thành 1 fan Barca rất tự nhiên kể từ hồi đó. Và càng ngày, càng xem, càng có thêm nhiều điểm để tự hào về đội bóng của mình hơn. Thú thật là ngày đó ko có ấn tượng j về Pep, kí ức lưu giữ h cũng ko còn nhiều, chỉ nhớ những bàn thắng huyền thoại của Ronaldo, chân trái phù thủy của Rivaldo, Figo với vụ Judas nổi tiếng, nhớ Xavi và Iniesta khởi nghiệp đều từ vị trí DMC (tiền vệ phòng ngự) chứ không phải đá ở vị trí như bây giờ. Thế mới biết, để thành công là cả một quá trình thử nghiệm với nhiều thử thách, gian nan để tìm những gì phát huy tài năng của mình nhất.
Lên cấp 3, chơi CM với Nhật nhiều nên bắt đầu có kiến thức kha khá về bóng đá và cầu thủ. Lối đá của em ở cả 2 trò luôn luôn bất biến hơn 10 năm rồi dù thế nào đi nữa: 4-3-3, chuyền cự ly ngắn và trung bình, bật tường 1-2 và chạy chỗ liên tục, lấy tấn công làm phòng thủ.
Nhân tiện có bác nào còn nhớ trò Nhật 3 ko nhỉ, hay còn gọi là bóng đá 99 ấy. Trò này để giải trí theo em thì tuyệt vời. Và trò nào ko dám nói, các bản PES về sau này ko dám nói chứ riêng Nhật 3 em cũng tạm gọi là thuộc hàng huyền thoại đấy, hehe. Nếu có bác nào đã chơi và nhớ đến bản này thì pm anh em giao lưu nhé!
Có nhiều nét giống mình thật.Cũng xem bóng đá nhưng từ WC 98.Đá bóng nhật 3 cái loại mà có chỉnh thêm 3 đội siêu sao đỏ xanh và vàng ấy.Lại yêu Barca từ ngày ấy.Yêu phù thủy Rivaldo.người ngoài hành tinh dù cho bao thăng trầm đi chăng nữa từ ngày ấy đến giờ trong tim vẫn chỉ có đội bóng yêu thích nhất là Barca
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vì sao tôi yêu Barca?
226422_209028135795067_126016870762861_665990_7116755_n.jpg


Đây có phải là câu trả lời?
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Tôi yêu Barca ... chỉ vì tôi yêu Barca .. đơn giản thế thôi :)) , yêu tất cả liên quan đến Barca
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dù cho đối thủ là ai,Barca luôn chiến thắng bằng cách của riêng mình,đó là một trong những lý do tôi yêu Barca
[video=youtube;6ok8sqtq71Y]http://www.youtube.com/watch?v=6ok8sqtq71Y&feature=player_embedded#![/video]
 

vo doi elpulga

Tiểu học xã
Đầu quân
1/11/11
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Từ khi biết đến bóngđá tôi đã yêu barca đá tôi đã yêu barca.Tôi yêu một club nổi tiếng với lối chơi hoa mỹ, một club chứa đựng dàn ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.Và điều mà khiến tôi yêu barca nhất là lịch sử của club với câu nói đã đi vào lòng người. MÉS QUE UN CLUB. Có thể mọi người nói rằng chúng ta yêu barca vì bây giờ họ là một đội bóng hay nhât thế giới nhưng xin thưa họ đã lầm .Dù thế nào đi nũa tình yêu với barca là bất diệt.I LOVE BARCA.I LOVE YOU MESSI
 

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Xem bóng đá từ năm 97,bập bòm bằng mấy trận ngoại hạng Anh. Như bao bạn trẻ khác, MU như xuất hiện như 1 cô nàng thành thị xinh xắn, sành điệu trước một chàng trai nông thôn. Cảm nàng! Thời gian dần qua, tới năm 2005, một cô nàng khác xuất hiện, đẹp hơn nàng; vẫn yêu người cũ, nhưng cũng khá thường xuyên thức trắng đêm với nàng mới. Rồi đến một hôm, nhận ra người cũ không đẹp như mình tưởng tượng, tình yêu bị phản bội. Thôi thì, đường ai nấy đi, mình giành trọn con tim cho tình yêu mới-Barca! (Hình như là khoảng tháng tư năm 2009). Có lẽ Barca mới là tình yêu đích thực! Lớn rồi, được tự do đi đêm về hôm, được tham dự các buổi offline với các Barcamania, mình càng ngày càng yêu Barca hơn.
PS: Béo, Tú! Dù sau này như nào, vợ con gì thì cũng mong anh em thường xuyên trà đá chém gió về Barca; đặc biệt là Béo, vẫn sẽ có những hôm Vodka + ngô cay, đi ngủ chờ xem Barca đá nhé? :D
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Không biết từ lúc nào, chỉ nghe qua lời kể của ba là hồi mới sinh ra trên cỏi đời này mẹ gọi ba tới và nói "ba nó ơi, thằng ku tèo nhà mình có màu da xanh đỏ giống màu áo của Barcelona quá đi, dễ thương thật ba mi à". Thế là hai mấy năm qua mình vẫn cứ vậy, đơn giản thề thôi :kiss1:
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Khi tới Đà Nẵng năm 1994 mình mới biết thế nào là tivi màu , và mùa hè năm ấy lần đầu tiên xem WorldCup . Brazil đã mang lại những vũ điệu samba nồng cháy trong đó nổi bật nhất là vũ công Romario . Với thể hình nhỏ so với những cầu thủ khác nhưng với những phẩm chất kĩ thuật tuyệt vời đã làm say đắm biết bao con tim yêu bóng đá trong đó có tôi . Tìm hiểu kĩ hơn về anh và tôi biết được anh đang thi đấu cho Barcelona , đội vừa thất bại tại C1 trước AC Milan với tỉ số khá đậm 0 - 4 nhưng chưa đựng nhiều uẩn khúc . Barca đã trong tim tôi từ đó , từ chàng " quỷ lùn " tôi đã đến với Barca như vậy đó . Thank u ! Romario :baifu_dangyeu:
 

pqt865

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.tdfc.tk
Barça đồng
0
Tôi thích đội tuyển Argentina từ năm 1998. Với Batistuta - Ortega các thế hệ sau như Airma - cresspo - saviola . và bi giờ là Messi

Tôi cũng thích phong cách đấu của Rivaldo sau đó là Ronaldinho.

Tôi thích các bàn thắng của Argentina trước đây gồm rất nhiều đường chuyền của châu âu nhưng kết thúc lại là những pha kĩ thuật cá nhân của nam mỹ

Do vậy Barca là câu lạc bộ bóng đá tôi thích từ trước tới nay,

Câu lạc bộ hội tụ những con người và chiến thuật mà tôi thích.

Bạn này nhắc đến nhật 3 - thì mình cũng thấy nhớ nhớ bởi vì - từ trước tới ...gần nay mình đấu nhật 3 luôn luôn thắng bằng ban bật mà lại ít chơi đánh đầu . Lúc đó mình muốn tìm các cao thủ nhật 3 để giao lưu. Tất cả các cao thủ được mọi người giới thiệu đều chơi đánh đầu nhưng cuối cùng mình vẫn thắng. Tuy nhiên nói thế thì cũng có một trận cuối cùng trước khi không chơi nhật 3 nữa thì trận đó mình thua ( Nhưng thực sự thua là với lí do vì lúc đó chơi thì mình cũng đang chuyển sang PS2 rồi nên mất cảm giác về ps1 ) Và giờ không chơi nữa vì không có cửa hàng nào còn nhật 3
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
img1124l.jpg

Mình xin chia sẻ về một câu chuyện, không phải về con đường mình tới với Barcelona như thế nào bởi vì nó chỉ diễn ra mới đây thôi, trong vòng 2,3 ngày nay. Thực tế thì mình muốn kể hai câu chuyện tách bạch nhưng đồng thời nó đều có một tầm ảnh hưởng nhất định tới những suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây.

Thật sự là trong khoảng thời gian 2 ngày gần đây mình cảm thấy hơi khó chịu. Tham gia cộng đồng FCBVN được 2 năm rưỡi, từ đó cũng làm quen được với rất nhiều bạn bè, anh chị, ảo có thật có. Ban đầu mình rất vui vì có thêm những người bạn mới nhưng một vài sự việc diễn ra làm mình hiểu ra về cái gọi là tình bạn online, khi mà con người không thể kết nối thật sự được với nhau bên ngoài, không thể hiểu hết về nhau. Những mối quan hệ trên Facebook hay trong diễn đàn cũng vậy, sẽ mãi chỉ dừng ở mức độ "bè" nếu chúng ta không có một cuộc gặp mặt thật sự, không được "chén chú, chén anh" bên bàn nhậu hay ôm lấy nhau ăn mừng một bàn thắng đáng nhớ của Barcelona. Một vài cuộc cãi vã không đáng có với một người không xứng đáng có mặt trong list friend của mình và đáng buồn người đó là một culé. Dù sao sự việc đó cũng ảnh hưởng tới mình dù ít hay nhiều và mình thấy cần nghiêm túc xem lại các mối quan hệ ảo của mình trong cộng đồng FCBVN này. Đó là câu chuyện đầu tiên.

Câu chuyên thứ 2 của mình bắt đầu khoảng 1 tháng trước, mình hiện tại đang là sinh viên học tập tại nước ngoài. Hôm đó là một ngày mưa và mình đang trên đường trở về nhà, đi giữa đường thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi người nước ngoài bị bục túi đồ mua ở siêu thị, mình đỗ xe và xuống giúp ông ấy thu dọn lại, định bụng đưa ông ấy về nhưng ông ấy từ chối. Bỗng mình nhìn thấy trong túi ông ấy có một chiếc mũ Barcelona và mình đã hỏi ông ấy có phải là culé không? Mua chiếc mũ này ở đâu? Ông ấy vui vẻ chỉ tới một trung tâm cách nhà mình tới 40,50km. Đang thất vọng vì khoảng cách quá xa thì ông ấy ngay lập tức nhận lời mua giúp mình và sẽ có mũ trong khoảng giữa tháng trước. Bẵng đi một thời gian, ông ấy không liên lạc gì hết và mình nghĩ cũng chỉ là lời nói gió bay. Sáng nay, sau trận thắng 4 - 0 của Barcelona, quay trở về giường tiếp tục đánh một giấc cho tới trưa thì ông ấy nhắn tin bảo có mũ rồi, đến trường lấy nhé. Mình phi như bay đến trường và nhận được chiếc mũ tuyệt vời này nhưng còn bất ngờ hơn khi ông ấy nhất quyết không nhận tiền của mình, chiếc mũ còn được bóc giá khi vẫn còn nguyên mác Nike. Nguyên văn câu nói của ông ấy: "Don't worry about the money. It's a gift from one culé to another", mình thật sự khá shock và ông ấy nói mời ông ấy một cốc cà phê là quá được rồi.

Hai câu chuyện, hai trạng thái cảm xúc khác nhau, một giữa hai người Việt Nam quen biết trên mạng và một giữa hai người ngoại quốc hầu như chả thân thiết nhưng lại nhận được hai kết quả đối lập nhau hoàn toàn không phải về vật chất mà về tinh thần. Nó như là một bài học cuộc sống giản đơn đối với mình và mình hiểu ra rằng: Tình yêu là không biên giới nhưng chỉ khi con người biết cho đi trước khi nhận lại. Thật sự như vậy, mình sẽ luôn quan niệm như thế, cho đi, dành tặng tình cảm của mình nhưng chỉ với những con người thật sự xứng đáng. Barcelona - Chúng ta là một gia đình.


Thật sự cảm thấy rất vui nên câu chữ không được rõ ràng cho lắm mọi người thông cảm. :D
 

soldtheworld

Mầm non xã
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói thật là chả biết vì sao nữa. Hồi học ĐH thầy giáo có kể một chuyện là thầy được xem một trận đấu trên sân Nou Camp và thầy nói về cảm xúc dạt dào của thầy khi đó (năm 1996 nhá). Từ đó trở đi tôi thành fan của Barca sau khi xem các thông tin của đội. (trước đó thì cũng có biết sơ qua về Barca)
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thú thật thì khi bắt đầu biết đến và yêu thích Barca, lí do của mình không phải vì lối đá đẹp, cũng không phải vì yêu thích cầu thủ nào, mà đơn giản vì cái mác vô địch của Barca :baifu_themtien: . Hồi đó, vào năm 1998 là lúc diễn ra WC ở Pháp, đi đâu cũng nghe người ta nói chuyện về bóng đá, về WC thế là mình tập tành coi và ghiền bóng đá từ đó luôn :D. Lúc đó không có điều kiện xem trực tiếp nhiều vì còn nhỏ, ba mẹ không cho thức khuya coi đá bóng nên mình chủ yếu hay xem tin tức. Và trong mấy cái tin tức đó thì hay nghe đến cái danh nhà DKVD Tây Ban Nha Barcelona, Gã khổng lồ xứ Catalan... nghe khoái quá nên từ đó thích luôn. Tưởng rằng đó chỉ là yêu thích cho vui, nhưng không ngờ màu áo Blaugrana cũng đã ngấm vào tim mười mấy năm rồi, có lẽ cũng do cái tính mình đã thích gì thì thích luôn, hầu như không bao giờ thay đổi. Nghĩ lại, thấy thật may khi mùa 97-98 nhà vô địch là Barca chứ không phải Dê, không thì không biết giờ này mình đang phiêu diêu phương nào :baifu_ngoaymui:.
 

kphan3004

Mầm non xã
Đầu quân
18/1/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đơn giãn vì tôi thích xem ảo thuật !
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Khi tôi còn bé thường được nghe bố kể là Barca từ xưa đến nay chỉ có đá đẹp và đá cống hiến. Và thế là tôi thích xem Barca thôi!
 
Sửa lần cuối:

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình thì đến với Bà Xã nhờ...Pro Evolution Soccer 6 :baifu_ongchu:
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top