Vì sao tôi yêu Barca

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Xem Barça thi đấu giống như xem 1 bộ phim khiêu dâm, khởi đầu là sự hồi hộp, tiếp đến là đê mê, và khi kết thúc tất cả đều phê!" ;))
Đó chính là lí do thuyết phục nhất để yêu và xem Barça thi đấu :tiger:
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Bắt đầu xem bóng đá từ Euro 92 (4 tuổi - :D), xem World Cup đầu tiên năm 94, xem Việt Nam từ Seagames 95 tại Thái Lan nhưng khi xem Barca lần đầu năm 96 (R9) thì mới biết mình đã thực sự tìm đc tình yêu bóng đá của mình, tình yêu đầu tiên và cũng là mãi mãi....
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
"Xem Barça thi đấu giống như xem 1 bộ phim khiêu dâm, khởi đầu là sự hồi hộp, tiếp đến là đê mê, và khi kết thúc tất cả đều phê!" ;))
Đó chính là lí do thuyết phục nhất để yêu và xem Barça thi đấu :tiger:

Chính xác là thể loại "cưỡng bức" bởi sức mạnh khổng lồ và sự chống chọi yếu ớt :no1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chính xác là thể loại "cưỡng bức" bởi sức mạnh khổng lồ và sự chống chọi yếu ớt :no1:

Tuy nhiên đôi khi đối tượng tưởng như yếu ớt lại vùng lên mạnh mẽ, cưỡng bức lại thủ phạm :sad1:

Còn lại một số nạn nhân sau khi bị ... xong thì lại đổ tại đạo diễn không công bằng dẫn điến việc nạn nhân đau đớn không còn đường thoát thân.

:boss::boss::boss:


Lần đầu tiên nói lên lý do vì sao mình thích Barça: Chả là hồi xưa tầm lớp 2, lớp3 bị nghiện truyện Tsubasa, cuối truyện thấy Tsubasa chuyển sang thi đấu cho F.C Barcelona thế là coi như là mình biết sau này sẽ hâm mộ đội bóng này :shame:

Bẵng đi một thời gian, sau này những năm lớp 5, mẹ hay mua cho những quyển sách màu mỏng mỏng về kiến trúc trong đó có những bức ảnh về thành phố Barcelona với những công trình kiến trúc Sagrada Familia và cả Camp Nou nữa... Có thêm 1 chút ý thức về Barcelona.

Và từ khi đọc báo bóng đá thấy cái tên Ronaldinho xuất hiện thường xuyên hơn, càng quyết tâm xem Barça đá bóng... và giờ trở thành một con nghiện không thể dứt ra được. :smile1:

Như vậy theo lý thuyết của 1 đứa trẻ con thì mình đã hâm mộ Barcelona được hơn 10 năm, còn bắt đầu là culé được 6 năm rồi :D
 
Sửa lần cuối:

bondeptrai

La Masia
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Năm 1992 lần đầu tiên nghe đến cái tên Barcenola nhưng chẳng liên quan gì đến bóng đá, năm đó olimpic tổ chức tại thành phố này.
Năm 1994 lúc đó 14 tuổi bắt đầu xem bóng đá và xem trọn WC 1994 , hôm mộ tuyển Brasil và nhất là anh Romario "Quỷ lùn" nhờ Romario mình mới biết đến Barca thân yêu
1996 "Rô béo" nhưng chưa béo với những pha bóng lừa qua thủ môn khiến ai cũng phát cuồng, nhờ Rô béo mà càng yêu quý Xã nhà ta
1997 - 2000: Rivaldo khiến cho trào lưu Barca + Boy zone phát triển mạnh mẽ ở Vịt mình nhớ mãi những bàn thắng đẹp như vẽ của anh chàng này
2000-2004: Nhưng năm tháng đáng quên của fan Barca , bị Real và Valen đè đầu, ấn tượng nhất giai đoạn này là luis enrique nhưng tiếc anh không thể vực dậy được cả 1 đội bóng
2004 đến nay những Ro vẩu, deco, đặc biệt là đội hình hiện nay khiến cho ai xem cũng phải ngất ngây, một trận đấu của Xã như một buổi trình diễn, mong là sẽ kéo thật dài
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
sinh năm 92, 7 tuổi đã biết xem Man ăn 3.
1 2 năm sau Man bị Real giết nhục tại cúp C1 rồi lại thấy Barca win Real => thích thích Barca từ lúc này.
Nhưng do tuổi bé trí nhớ có hạn nhận thức chưa có nhiều nên quên mất. Đến năm 2k7 đá Pes thấy Messi đá hay => chuyển sang xem Barca đá
Từ đấy đến nay rất ít bỏ trận nào của Barca. năm lớp 11 học trường TQT ở Mĩ Đình Từ Liêm ở nội trú đêm bật tường ra quán net xem Barca đá xong bật tường vào. Bị chó cắn rách 2 cái quần.
Đấy tình yêu Barca của em đấy. :8:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tớ còn nhớ nhất một lần cầm tờ báo Mực Tím, thả mình lên ghế salon và nghiền ngẫm những tiêu đề danh cho tuổi học trò (chả liên quan gì nhỉ :smile1:). Tờ báo nào cũng có một mảng thể thao và hôm đó có bài profile về Ronaldinho :x. Giật bắn người khi thấy anh có trùng ngày sinh với mình :no1:...ngột bật dậy và nghiền ngẫm từng câu chữ trong bài.

Sau này, khi tiếp xúc với internet, tớ có dịp tìm hiểu thêm về anh, đặc biệt là lúc trong màu áo Barca, bên cạnh đó còn có các clip football freestyle của R10 ngày nào. Ban đầu chỉ là học freestyle, sau là theo dõi Barca cùng Ronnie :holiday:.

Tiếp cận bóng đá nói chung và Barca nói riêng khá trễ so với đa số cule nhưng quan trọng là mình tìm ra đúng tình yêu để sống chết với nó ;)) Trong tâm thức của mình, nhắc đến tình yêu Barca là phải nhắc đến tình yêu với FCBVN, nhờ cộng đồng này đã giúp đỡ và nuôi dưỡng cho tình yêu kia ngày càng cao cả và mãnh liệt :)
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tiếp xúc với bóng đá từ WC 2002, lúc đó còn nhỏ, nhà không có tivi chỉ biết đi xem ké thôi;)):24:, lạ thật mình lại ấn tượng nhất với đội bóng Senegal...Vì điều kiện còn khó khăn nên những năm sau đó chả biết gì, khi chuyển nhà về Bến Tre, xem tivi nhiều hơn và phần lớn là xem các chương trình thể thao, đặc biệt là bóng đá với anh hai nên nhiễm bóng đá từ đó. Cũng giống như phần lớn những đứa con gái khác đều thích chững cầu thủ đẹp trai, tôi cũng không ngoại lệ:8:, ấn tượng nhất vẫn là Kaká năm 2007. Khi tiếp xúc với Internet, thế giới bóng đá ngày càng được khám phá nhiều hơn, tôi bắt đầu thích Liverpool, thích Torres. Nhưng lần đầu tiên thấy anh chàng nhỏ con Messi chơi bóng cùng Ronaldinho thì cảm giác đã khác :8::8:, tôi biết bóng đá là gì và Barca trở thành tình yêu của tôi. Tôi vào đại học, tình cờ gặp một Culé nữ, bạn ấy bảo :"Bạn cũng là fan của Barca à, sao không tham gia 4r của Barca", câu nói ấy làm tôi hơi đơ, sao lại không nghĩ ra việc này và tôi bắt đầu tham gia 4r nên mới có nhiều trải nghiệm thú vị đến hôm nay...Tôi yêu tất cả!
 
Sửa lần cuối:

DongTK

Tiểu học xã
Đầu quân
3/3/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca ah, còn nhiều cái chưa hay, nhiều cái chưa tốt, thậm chí là có những cái xấu, trong quá khứ, hiện tại, tương lai chắc cũng khó tránh. Nhưng mình 1 fan cuồng của Blauraga nhà ta nhiều khi biết cái đó không đúng, biết như thế là sai... nhưng vẫn đã, đang và sẽ bảo vệ, bao biện trong mọi khả năng của mình... hic có lẽ là yêu quá mất rồi....
yêu Barca là yêu cả đường đi....
ghét bọn real ghét cả tông ti họ hàng nhà nó
 

Nhan_sam_doc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Mình xem bóng đá bắt đầu từ năm 94 thì phải,hồi đấy còn bé chỉ thấy bất ngờ vì sao một đống những ông to con lại phải tranh nhau quả bóng:dreaming:rồi sau đó là Euro 96,cũng chả có ấn tượng gì lắm,đến WC 98 thì chết mê chết mệt anh Ronaldo(béo),và đội tuyển Spain của Pep,Raul,anh chàng Canirazes bỏ lỡ WC vì rơi dao cạo râu vào chân:boss:Đến năm 99 thực sự bắt đầu iu Barca của Rivaldo:holiday:Và từ đó đến nay tình yêu đó ngày càng lớn dần,ăn sâu vào trong máu thịt rồi.Hồi chưa có bạn gái hoặc bị bạn gái bỏ thì Barca là số 1,không bỏ bất cứ trận j(mình đang ở Đức nên xem Barca đá cũng dễ hơn so với VN),bây giờ có bạn gái thì Barca vẫn cứ ..hôm trước 8-3 mình mải xem Barca mà bơ đi bạn gái,đến bây giờ bạn gái vẫn chưa hết giận..haizz được cái này thì mất cái khác,dù sao cũng mừng vì Barca vào vòng trong,(tốt hơn so với Barca bị loại mà bạn gái không giận)
 

daniel_alves

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
yêu barca từ khi nào nhỉ.trước khi vào đại học tôi không biết barca là gì.(nhưng vẫn đam mê đá bóng). và khi vào đại học ,đc tiếp xuc với internet nhiều hơn và có những tối xem đá bóng hơn(sinh viên mà).rồi từ đâu barca đã thấm vào máu tôi (chắc vì tôi có lối đá một chạm kiểu barca,hi).từ khi nào tôi khẳng định mình yêu barca,à chắc từ khi tôi bị sốt siêu vi(chắc nhớ tới suốt đời quá )đó là năm mà barca đánh bại mu để vô địch C1.ngay trước giờ bóng lăn vài tiếng đồng hồ tôi lên cơn sốt nhưng vẫn cố xem barca thi đấu và kết quả đã không phụ lòng tôi.hi, barca vô địch năm đó. và tôi nhận ra tôi yêu barca từ đó.

và năm nay thì sao. barca lại gặp mu. barca sẽ lại đánh bại mu
 

Ngoc_Catalan

Mầm non xã
Đầu quân
1/5/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
chỉ có một lý do duy nhất: dòng máu catalan đang chảy trong tôi :))
 

fghj

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Thiên Trường
Website
muare.vn
Barça đồng
0
Mình thì mình chả hiểu tại sao mình lại thế: Mình không dám xem Barca thi đấu :no1:
 

Culebarcelona

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Lên đại học mấy thằng bạn cứ rủ đánh pes 6 trên computer, đợt đầu không chơi rồi sau đó bắt đầu ngấm và mê đá bóng. Nhưng năm hai mới bắt đầu xem Barca đá và thích luôn. Lối đá những miếng tấn công đẹp miễn chê và con người các cầu thủ Barca thật tuyệt vời. Lò La Masia thì khỏi nói, dạy đá bóng và làm người. Barca đúng là hơn cả một câu lạc. Giờ đi chơi Pes chỉ đá Barca vùi dập mấy thằng Real và Mu mà thấy sướng. Love Barca!
 

ryn

Tiểu học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Tự nhiên thấy thích rồi yêu lúc nào không biết <):D
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Yêu Barca chỉ 1 lý do lớn nhất : có Messi (hehe)
 

letienvy

Trung học xã
Đầu quân
14/12/10
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Yêu Barca vì lối đá đẹp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, một lối đá tấn công hoa mỹ, cái mà người ta vẫn hay gọi là ti-qui-ta-ca ấy. Yêu Barca vì các cầu thủ rất đáng yêu, họ giàu có, họ có địa vị, họ nổi tiếng.. tuy nhiên họ rất gần gũi, không scandal, hay làm việc từ thiện, họ có mối quan hệ như anh em, bạn bè thân thuộc với nhau...
TÔI YÊU BARCA!
 

daniel_alves

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Yêu BARCA vì một lý do đơn giản, vì đó là BARCA.
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vì có Mesi và có tính nhân văn trong con người của các thành viên trong gia đình FCB. Cám ơn tất cả !
 

messi_hl

Tiểu học xã
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Đơn giản đó là bóng đá đẹp & tập thể đoàn kết:boss:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top