Vì sao tôi yêu Barca

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sao em thấy bác nào bảo yêu Barca cũng đều yêu từ thế kỉ 21 thế nhỉ? Em mới 17 cái sinh nhật nhưng nói thật là đã yêu Barca được 12 năm rồi, nghĩa là từ năm 96 đấy. Em thích nhất là màu xanh nước biển và màu đỏ. Thế là hôm ấy, (em cũng chả nhớ là hôm nào, mới 5 tuổi mà) ngồi xem tivi với bố mẹ, chương trình thể thao chiếu lại tình huống 1 anh đầu trọc (là Rô béo đấy) mặc chiếc áo có cả 2 màu xanh và đỏ (choáng) đi bóng qua 1 rổ cầu thủ rồi ghi bàn. Thế là cả ngày cứ "Barcelona, Barcelona". Lớn lên một chút, biết xem bóng đá thì lại được chứng kiến Barca oánh tan tác Chelsea 5-1 sau khi thua 1-3 ở lượt đi (tứ kết C1 99-00), thế là xác định chắc chắn nếu người yêu mình là fan Real thì không đời nào mình lấy nó. Hay nhất là em yêu Barca thật sự sâu đậm vào thời điểm CLB bắt đầu suy thoái (mùa 00-01 Figo sang Real, mở ra thời kì tồi tệ cho Barca. Mà hình như cái này còn ảnh hưởng đến tận bây giờ. Trước ghét Arsenal là thế mà bây giờ nó kém đi em lại bắt đầu cổ vũ.). Suốt một thời gian dài, xem Barca đá chỉ mơ đến 1 suất dự C1, nhưng vẫn yêu dù cho có CLB nào khác mạnh kinh khủng đi chăng nữa. Rồi Vẩu và Rijkaard về Xã, Barca lấy lại hình ảnh. Đau cùng Barca khi Collina công nhận bàn thắng của Terry, cướp đi chiến thắng của Barca khi mà trước đó Vẩu đã để lại Stamford Brigde 1 tuyệt tác siêu phàm của bóng đá. Vui cùng Barca khi Belletti xỏ kim Almunia đem lại chiếc cúp C1 thứ 2. Và còn nhiều nữa, những đêm thức cùng đôi chân của từng thành viên đội bóng. Em nói điều này, mọi người đừng tự ái, cái topic này rõ là vô nghĩa. Tình yêu có sự giải thích là tình yêu không mù quáng. Mà yêu không mù quáng thì chưa thể gọi là yêu. Công nhận là em đến với Barca nhờ chiếc áo đấu, nhưng sau này, em nhận ra, không sớm thì muộn, dù Barca có mặc áo hồng đi chăng nữa (ghét nhất thằng Palermo vì cái áo này, dù bọn nó đá khá hay), thì tình yêu với Barca cũng sẽ đến, và không bao giờ thay đổi. Mừng vì Barca có thêm nhiều fan ở giai đoạn với Vẩu, nhưng buồn khi mùa trước, Barca sa sút thì đám fan vô học đó quay ra chửi rủa không tiếc lời. Thế mà là yêu sao? Em nói nốt điều này, không phải khoe khoang, nhưng em dám khẳng định, mình là 1 trong số những người yêu Barca nồng nhiệt nhất, sâu sắc nhất và trung thành nhất trong số các Culé.
BARCA FOREVER!!!!!!
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Thích Barca chủ yếu vì lối đá đẹp mắt, vì Barca luôn có những tượng đài của bóng đá hoa mĩ: Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Messi.

Thích Barca vì say NO thẳng thừng với Mourinho để trung thành với lối đá đẹp

Thích Barca vì hàng chục năm ko in quảng cáo lên áo: "dù bao nhiêu tiền thì trên thế giới này vẫn ko có công ty nào đủ tư cách để in tên lên chiếc áo danh giá của Barca" 8-|

Và nhiều lý do khác nữa ...
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Tôi mà lý giải rõ ràng được vì sao tôi yêu Barca thì có lẽ tình yêu đó lớn hơn thế này nhiều lần rồi!!!
 

gilesebund

Tiểu học xã
Đầu quân
26/11/08
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi yêu Barcelona khi cách đây 10 năm khi truyền hình chỉ cung cấp tin tức về giải vô địch TNB. Sau thời gian thăng trầm với 2 cầu thủ xuất sắc người Brazil (Ro béo và Rivaldo) FBC đã thực sự thăng hoa với lối đá tấn công vũ bão. Có thể thấy đến nay khi bước vào lễ giáng sinh FBC thực sụ là Độc Cô Câu Bại vì lối đá của họ không biết lùi bước, bóng đá hiện đại bây giờ không nhiều CLB có lối đá như FBC vì đã yêu FBC được 10 năm bây giớ tôi lại càng gắn bó hơn với FBC. Chắc các bạn cũng cảm giác như tôi. Tôi thấy nhiều người nói rằng bóng đá anh chơi nhanh và hấp dẫn hơn bóng đá TBN nhưng không phải tôi thấy đó là điều ngược lại. Người ta biết đến bóng đá Anh chỉ vì 2 kênh thể thao lớn là ESPN và StarSport chỉ phát bóng đá anh mà không phát bóng đá TNB thế thôi. Xem giải TNB háp dẫn hơn các CLB ít tiền và LCB nhỏ vẫn có khả năng gây bất ngờ còn ở Anh thì ông lớn luôn có KQ thuận lợi... Cho nên đề nghị anh em ủng hộ bóng đá TBN đặc biệt là FC Barcelona. :lol:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Yêu barca qua ông già . Ông ý hâm mộ barca nên đội bóng được phổ biến nhất đối với tôi là barcelona , 10 năm xem đá bóng không định hướng được đâu là tình yêu của mình , từ khi có ronaldinho xuất hiện thì đã tìm được một nửa
 

hoangtienxd

Tiểu học xã
Đầu quân
5/3/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
em yêu cả thành phố barca và lịch sử hào hùng của họ. Ở barca bạn có thể thấy một mái nhà thực sự. Ngay cả HLV cũng có công thì mới được thưởng chứ ko được trả lương chót vót như những CLB thị trường khác. yêu thích barca là trong tim chỉ có 1 barca tất cả những gì thuộc về barca. tất cả đối nghịch với barca là ghét hết. trường phái tấn công quyến rũ của barca là vĩnh cửu do chính tay người dân xứ catalunya vùn đắp lên, đội bóng là niềm tự hào của tất cả,với những con người do chính họ đào tạo,điều đó làm barca ko đơn thuần là một đội bóng nữa, hãy nhìn về thành tích thì thấy số lần vô địch cúp c1 của barca ko nhiều mãi đến năm 2006 mới được 2 lần nhưng khi nghe đến tên barca là tất cả đều dè chừng, dù năm ngoái barca sa sút khi gặp MU vẫn được đánh giá cao điều đó cho thấy đội bóng của chúng ta là một tập thể đẳng cấp ở bất kỳ một giai đoạn nào, giờ ko còn cái thời 1 đội có thể vô địch 5 lần cúp c1 liên tiếp được nữa nhưng barca luôn thể hiện đẳng cấp và mãi là như thế barca vô đối.

Nhắc nhở bạn thứ nhất không được viết tắt. Tiếp theo phải viết đúng chính tả, chữ cái đầu câu phải viết hoa, tên riêng, địa danh viết hoa. Lần nay mình nhắc nhở bôi đỏ, lần sau mình xóa bài.
denpietrau
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Chỉ coi Barca đá thì mới biết thế nào là bóng đá đẹp đích thực. 10 năm yêu Barca. 10 năm mới hiểu Barca là thế nào. Thất thường và quyến rũ. Những lúc Barca thất bại triền miên, những lúc Barca hủy diệt. Đó mới là phong cách riêng của Barca. Chỉ có Barca mới có được điều đó
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Vì sao yêu Barca hả? Vậy thì hãy tự hỏi rằng ở đâu bóng đá thực sự là nghệ thuật!
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
11 năm qua, đội bóng hấp dẫn Pluto vẫn chỉ có Barca. Một lối chơi phóng khoáng, cống hiến, đậm chất kĩ thuật. Chỉ có Barca mới tạo được một phong cách đặc trưng, không lẫn vào đâu ở xứ âu thực dụng. Từ lúc xem bóng đá đến giờ, Pluto chưa thấy một câu lạc bộ nào thể hiện một thứ bóng đá tuyệt đỉnh đến vậy, một thứ bóng đá chỉ có Barca trong một ngày đẹp trời tạo ra cảm nghĩ cho người xem rằng Barca là một câu lạc bộ đến từ hành tinh khác. Đẳng cấp tương đồng nhưng phong cách là sự khác biệt. Và phong cách làm nên một câu lạc bộ vĩ đại chứ không phải các danh hiệu.
 

vigoss

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em thích xem bóng đá từ WC02 khi Brazil vô địch. Có lẽ vì thế mà em yêu trường phái tấn công, trước đây em cứ nghĩ mình yêu MU (vì lúc đó chỉ xem được bóng đá anh, sáng hôm sau đi hóc sớm nên cũng chả dám xem các giải khác :-' ). Rồi lớn hơn mới có điều kiện để xem các trận C1. Em biết đến barca và yêu barca qua các trận đó. BARCA no1
 

LeeCu'n_cule'

Tiểu học xã
Đầu quân
5/6/09
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thì lối chơi đẹp mắt
ít va chạm
ít thực dụng
không cục súc
không đình đám, scandan....
.............chắc chẳng ai ghét FCB đâu ngoai fan MU& Chelsea :barcakk:
.............Nhưng nếu 1 ngày những điều này không còn nữa liệu mọi người còn yêu Barca không?
Có lẽ con người sinh ra và chết đi nhưng FCB thì mãi vãn sống và không ngừng cống hiến cái đẹp trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung :barcelona:
 

hoangocanh17

La Masia
Đầu quân
15/5/09
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lýdo mình yêu bARCA thì nhiều nhưng quan trọng nhất là do bản sắc không thay đổi luôn tôn sùng ve đẹp của bóng đá tấn công Của BARCA. Minhf xem lần đâu là qua ti vi đen trắng nói về chức vô dịch cup c1 năm 1992 năm đó minh mới 6t nhưng mình không nhớ quá nhiều về trận đó sau nay xem lại thì nhớ là KOEMAN bắn quả rocket35m thôi. Nhưng nói thật lòng AJAX mới là đội mình thích nhất . NHƯNG BARCA là nơi thần tượng của mình đá RIVALDO.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Tôi yêu Barca bởi vì đây là câu lạc bộ có lối đá hào hoa và đẹp mắt nhất trên thế giới. O:) O:) O:) Bóng đá đối với Barcelona là 1 môn nghệ thuật còn những cầu thủ của họ là những nghệ sĩ.
 

barca_vn

Tiểu học xã
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
chính el classico làm em đến với barca. Cả mùa giải HTV chỉ quay hai trận el classico. hồi đó xem trận đó không hiểu vì sao em chỉ thích barca sau là mê ro béo. Nhưng giờ khi xem barca em thấy nó cứ làm sao ấy cảm xúc vui buồn rất là rõ ràng vì em yêu barca mất rồi
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Với tôi, tình yêu dành cho Barca có lẽ là do định mệnh. Từ nhỏ thì nào có biết thế giới bóng đá là thế nào đâu. Có chăng chỉ biết mấy đội tuyển quốc gia, xa thì nghe kể, gần thì với WC 90 va EURO 88. Khi được tiếp xúc thường xuyên với thông tin qua báo chí, và thi thoảng là qua TV cũng là lúc Barca của Cruuyf đang làm mưa làm gió ở TBN, rồi lên ngôi bá chủ Châu Âu. Thế là thích, là cảm tình dù chưa hề xem Barca đá lần nào. Để rồi sau này, được xem, được đắm say với những màn trình diễn, trải qua đủ cung bậc cảm xúc với những trận đấu của Barca mơi thấy mình thật may mắn. Bởi nếu không nhờ định mệnh, thì biết đâu trái tim, tình yêu bóng đá của tôi lại chẳng trao nhầm chỗ, đặt nhầm nơi. Và như vây tôi sẽ trở thành kẻ phong lưu, phải thay đổi để tìm tình yêu đích thực của mình. Cám ơn định mệnh đã giúp tôi là kẻ chung tình, để Barca là đội bóng mà tôi yêu mến_duy nhất và mãi mãi. Và cũng xin cám ơn Barca, bởi chính bạn, với tất cả những gì đã cống hiến, trong lối chơi cũng như trong lí tưởng, đã cho tôi thấy rằng tình yêu mình đặt đã đúng nơi, đúng chỗ.
 

kingthief1

Trung học xã
Đầu quân
6/8/09
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca luôn luôn thi đấu để cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp ,trong đội hình Barca luôn có những ngôi sao có lối đá thiên về tấn và hoa mỹ, vì thế khi xem 1 trận đấu mà có Barca thì sẽ không sợ bị chán.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Với tôi, tình yêu dành cho Barca có lẽ là do định mệnh. Từ nhỏ thì nào có biết thế giới bóng đá là thế nào đâu. Có chăng chỉ biết mấy đội tuyển quốc gia, xa thì nghe kể, gần thì với WC 90 va EURO 88. Khi được tiếp xúc thường xuyên với thông tin qua báo chí, và thi thoảng là qua TV cũng là lúc Barca của Cruuyf đang làm mưa làm gió ở TBN, rồi lên ngôi bá chủ Châu Âu. Thế là thích, là cảm tình dù chưa hề xem Barca đá lần nào. Để rồi sau này, được xem, được đắm say với những màn trình diễn, trải qua đủ cung bậc cảm xúc với những trận đấu của Barca mơi thấy mình thật may mắn. Bởi nếu không nhờ định mệnh, thì biết đâu trái tim, tình yêu bóng đá của tôi lại chẳng trao nhầm chỗ, đặt nhầm nơi. Và như vây tôi sẽ trở thành kẻ phong lưu, phải thay đổi để tìm tình yêu đích thực của mình. Cám ơn định mệnh đã giúp tôi là kẻ chung tình, để Barca là đội bóng mà tôi yêu mến_duy nhất và mãi mãi. Và cũng xin cám ơn Barca, bởi chính bạn, với tất cả những gì đã cống hiến, trong lối chơi cũng như trong lí tưởng, đã cho tôi thấy rằng tình yêu mình đặt đã đúng nơi, đúng chỗ.

Ôi, sao bạn lại giống mình thế nhỉ? Với mình, Barca luôn là tôn giáo kể từ khi mình biết tới bóng đá. Và chính cái tôn giáo này là kim chỉ nam cho suy nghĩ, hành động của mình trong nỗ lực rèn luyện và thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra con người, cảm ơn loài người đã tạo ra bóng đá và cảm ơn bóng đá đã làm nên một kỳ quan vĩ đại như Barcelona để các cule luôn tôn thờ. :barcelona::thienthan::barcelona:
 

xavihungnandez

Tiểu học xã
Đầu quân
21/7/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Khi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, bóng đá đến với em hiếm lắm. Cũng chỉ biết mỗi trên trái đất này có ĐTQG Việt Nam, Brazil, Anh và...hết. Bóng đá tấn công "tấn công" con tim em từ lần đầu tiên thức khuya xem WC 98 với bố, lúc đó lần đầu tiên em biết đến ĐTQG Hà Lan rồi chết mê với sức tấn công của Brazil 2002, mê mẫn với cú đá phạt khó hiểu của Ro Vẩu vào lưới Anh. Năm 99, khi mà MU làm cú ăn ba, trong tim em cũng từng mơ hồ một tình cảm đặc biệt nào đó với CLB này nhưng sao không tha thiết được nhưng cái tên Barcelona lúc đó cũng chỉ mới thoáng qua đầu em qua những...lời giới thiệu trên truyền hình. Cho đến hôm Barca đá với Chelsea ở Champions leagua, lúc đó đập vào mắt là một Ronaldinho đá bóng như múa, một dàn tiền vệ "tí hon" nhưng dẻo quẹo, một Báo đen hùng dũng và lâu lâu còn thấy chú thần đồng Messi múa máy trên sân. Tiếc là từ hôm đó trở đi Messi không được tham gia trận nào ở Cup C1 năm đó nữa. Nhưng chỉ những Ro 10, Xavi hay Deco cũng đủ lấy đi trái tim của em. Em bắt đầu cảm thấy yêu bóng đá, yêu lối đá tấn công là như thế nào. Hễ có thông tin gì về Barca là dỏng tai lên, một tí tin trên báo dù chưa biết hay dở thế nào cũng lục lọi đọc cho được. Barca chiếm được trái tim của em như thế đấy, vô tư nhưng quyến rũ, không phải thứ tình yêu của những danh hiệu, của sự hào nhoáng của tiền bạc trên thị trường. Với em, dù Barca đá thế nào, hay hoặc dở, tồi hay tốt thì đó vẫn là Barca, vẫn là tất cả tình yêu em dành cho bóng đá, vẫn là một nữa trái tim của em (nữa còn lại dành cho gia đình rồi). Barca không đá bóng, trái đất này sẽ chả có ai thật sự đáng được gọi là chơi bóng cả. Mãi mãi, linh hồn này thuộc về Nou Camp!
 
Sửa lần cuối:

longthanvd

Đội phó Barça - Hà Đông
Đầu quân
12/7/09
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
EM cũng chẳng nhớ em thích BC từ khi nào nhưng em nhớ mang máng từ hồi đỉnh cao của Vẩu :D
 

lanms

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
53
Barça đồng
0
Vì tôi yêu thích messi
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top