Vì sao tôi yêu Barca

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chậc, vào diễn đàn cũng lâu rồi mà chưa ghé thăm topic này. Hôm nay, rãnh rỗi ngồi review lại vậy.
Vì sao mình thích Barca? Thật ra, ban đầu chỉ hơi mến Barca là vì mình thích Romario, sau đó là cảm phục những màn đi bóng solo của Ronaldo thời anh ấy còn làm người ngoài hành tinh. Nhưng CLB đầu tiên mình thích thì lại là MU năm 1999, vì thời ấy chỉ có điều kiện xem bóng đá Anh thôi; năm ấy, mình còn kết cả Leed United nữa. Những năm sau đó, thì lối chơi của MU đã dần chuyển hướng, những toan tính của Sir Alex ngày càng làm cho MU thực dụng hơn. Lúc này mình với nhận ra vẻ đẹp của lối chơi tập thể của Arsenal, và chuyển sang kết Arsenal của ngài Wenger từ đó. Nhưng càng Arsenal lâu càng cảm thấy ức chế; thứ nhất lối chơi của Arsenal đôi khi rất rườm ra, tập thể quá mất cần thiết, thứ hai vấn đề về tài chính không bao giờ cho phép Arsenal vươn đến các mục tiêu lớn; cho nên lúc ấy xem Arsenal đá cũng nhạt dần.
Ngẫm lại, những đội mà mình đã thích bao giờ cũng hội đủ các yếu tố như sau : có 1 thứ bóng đá tấn công hiệu quả, đặc biệt là phải có 1 tập thể mạnh có thể các cá nhân không xuất sắc nhưng lối chơi phải gắn kết với tính tập thể; và nếu thêm khát vọng và tiềm năng chinh phục những đỉnh cao thì tuyệt vời. Và những điều ấy mình tìm thấy ở Barca : đá đẹp, lối chơi tập thể, có chỗ để các tài năng trẻ phát triển, khát vọng không bao giờ thiếu... những điều ấy đã trở thành tiêu chí trong lối chơi Barca, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Một đội bóng mà có được tiêu chí phát triển như thế thì còn gì hơn, đó cũng chính là lý do mà mình yêu Barca
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Chậc, vào diễn đàn cũng lâu rồi mà chưa ghé thăm topic này. Hôm nay, rãnh rỗi ngồi review lại vậy.
Vì sao mình thích Barca? Thật ra, ban đầu chỉ hơi mến Barca là vì mình thích Romario, sau đó là cảm phục những màn đi bóng solo của Ronaldo thời anh ấy còn làm người ngoài hành tinh. Nhưng CLB đầu tiên mình thích thì lại là MU năm 1999, vì thời ấy chỉ có điều kiện xem bóng đá Anh thôi; năm ấy, mình còn kết cả Leed United nữa. Những năm sau đó, thì lối chơi của MU đã dần chuyển hướng, những toan tính của Sir Alex ngày càng làm cho MU thực dụng hơn. Lúc này mình với nhận ra vẻ đẹp của lối chơi tập thể của Arsenal, và chuyển sang kết Arsenal của ngài Wenger từ đó. Nhưng càng Arsenal lâu càng cảm thấy ức chế; thứ nhất lối chơi của Arsenal đôi khi rất rườm ra, tập thể quá mất cần thiết, thứ hai vấn đề về tài chính không bao giờ cho phép Arsenal vươn đến các mục tiêu lớn; cho nên lúc ấy xem Arsenal đá cũng nhạt dần.
Ngẫm lại, những đội mà mình đã thích bao giờ cũng hội đủ các yếu tố như sau : có 1 thứ bóng đá tấn công hiệu quả, đặc biệt là phải có 1 tập thể mạnh có thể các cá nhân không xuất sắc nhưng lối chơi phải gắn kết với tính tập thể; và nếu thêm khát vọng và tiềm năng chinh phục những đỉnh cao thì tuyệt vời. Và những điều ấy mình tìm thấy ở Barca : đá đẹp, lối chơi tập thể, có chỗ để các tài năng trẻ phát triển, khát vọng không bao giờ thiếu... những điều ấy đã trở thành tiêu chí trong lối chơi Barca, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Một đội bóng mà có được tiêu chí phát triển như thế thì còn gì hơn, đó cũng chính là lý do mà mình yêu Barca

Ku à, ku là ku chơi cái kiểu "Yêu năm mươi (50) lấy mười (10) chọn một (1) đây"! Nhưng không sao, miễn là toàn tâm toàn ý với Barca là được rùi. :champ:
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đơn giản vì trên thế giới mỗi Barrca chơi bóng, còn lại thì toàn tập thể thao với lại bóng đá phong trào, tệ hại hơn 1 số chú (nhất là PL) thậm chí còn biến sân bóng thành bãi đậu xe bus 2 tầng nữa chứ.
 

x6vn

Tiểu học xã
Đầu quân
11/8/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Barca cái tên đã đi vào tiềm thức của tôi từ khi tôi kòn bé tý xíu.nhiều người nói với tôi là barca có nhiều người đá hay lắm nhưng tôi thích và tôi yêu club FCBARCELONA chứ tôi ko yêu 1 ai đó cả.Nếu về sau BARCA có giống juventus(gở mồm 1 tý)thì tôi kòn yêu barca hơn bởi lúc đó barca cần chúng ta hơn bao giờ hết
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
đơn giản vì khi cả thế giới chọn lối chơi phòng ngự thì barca vẫn trung thành với lối chơi tấn công hoa mỹ và đẹp mắt , chơi cống hiến hết mình vì bóng đá " đẹp " :viva:
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi không nhớ sao mình yêu Barca,chỉ nhớ mang máng hồi đó học lớp 3,4 thích ronaldo và figo,thích cái màu áo đỏ xanh của Barca và yêu Barca tới tận bây giờ,trải qua bao nhiêu năm,thăng trầm,biến đổi vẫn là một tình yêu còn nguyên vẹn như ngày đầu...
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ nhớ thấy 1 anh đầu trọc,đẹp trai,dê bóng từ giữa sân,qua gần "chục" anh rồi sút tung lưới=>yêu anh ý:-x
Chỉ biết lúc ấy anh mặc áo xọc đỏ xanh rồi sau đó thấy anh ý mặc áo màu vàng,quần xanh=>Papa bảo đấy là đội Brazil<):D
Xem Brazil đá mới biết anh ý là Ronaldo=>từ đó thích Brazil với Ronaldo,Rivaldo,Roberto Carlos...với những pha chạm bóng ngẫu hững,móc bóng,vô lê đậm chất samba.(Trận bóng đầu tiên xem là trận 1 anh đầu trọc khác sút phạt bằng chân trái,bóng bay vòng vèo qua hàng rào rồi chui tọt vô lưới trong sự bất lực của anh thủ môn cũng trọc lốc)=))
"Từ ấy" thích Brazil,anh nào Brazil là thích nhưng chỉ yêu mỗi anh Ronaldo=>yêu Bà xã,yêu In tờ:group:
Thất vọng khi anh ý chuyển sang bọn dê:cry:,nhưng vẫn yêu bà xã vì chỉ có bà xã đá giống bà zin của mình:party:
Vì vậy rất ghét Pháp,đăc biệt là Zidane và Petit.Và bọn Mu nữa vì vừa đá bẩn vừa có 1 thằng dê đú dám nhại tên của anh:starwars::gun::whoops::die:

PS:Đố cả nhà biết trận bóng đấy là trận nào :D
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tình yêu tự nhiên nó đến rồi không biết từ khi nào, tình yêu với Barca đã chiếm trọn con tim mình :D
Hẻm biết lý do vì sao nữa :hump:
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Cũng giống như đa số các bác khác, em biết và yêu Xã nhà qua trọc răng thỏ. Nhiều khi em cũng cảm thấy mình hơi điên vì cái màu đỏ xanh, nhưng kệ, yêu là điên mà, nhiều thèng có muốn được như mình cũng không được. Bây giờ con yêu hơn nhiều vì cái cún của em cũng bị nhiễm bệnh Barca từ em, xem Barca ghi bàn mà cứ bảo em "sướng quá anh ơi!". Làm em....:still_dreaming:(ôi nghĩ đen tối quá;;))
BARCA nhà em là vô đối
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Lần đầu chơi game đá banh toàn chọn MU. Thế 1 hum thấy Ronaldinho nhảy điệu samba trên TV, thế là mệ ngay Barca đó đến giờ. Còn Messi thì WC 06 mới biết anh ấy là ai ^^!

Mà hỏi cái, tình yêu bóng đá về 1 club nào đó có bao giờ thay đổi ko khi 1 cầu thủ chuyển từ đội này sang đội khác ( chẳng hạn như Gaynaldo từ Mu sang Real?) Nếu có, đó có phải là tình yêu thật sự? (về cầu thủ lẫn đội bóng)
 
Sửa lần cuối:

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Lần đầu chơi game đá banh toàn chọn MU. Thế 1 hum thấy Ronaldinho nhảy điệu samba trên TV, thế là mệ ngay Barca đó đến giờ. Còn Messi thì WC 06 mới biết anh ấy là ai ^^!

Mà hỏi cái, tình yêu bóng đá về 1 club nào đó có bao giờ thay đổi ko khi 1 cầu thủ chuyển từ đội này sang đội khác ( chẳng hạn như Gaynaldo từ Mu sang Real?) Nếu có, đó có phải là tình yêu thật sự? (về cầu thủ lẫn đội bóng)

Tình yêu là bát bún riêu cuối buổi chiều, làm sao mà định nghĩa được hả chú

Định nghĩa nó thông qua việc hỏi Gaynaldo chạy từ MU sang Real thì cũng giống như chú chạy từ MU sang Barca đó thôi. Vấn đề ở chỗ là bây giờ chú đang thích Barca. Dễ thế mà cũng hỏi nhỉ ;)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lần đầu chơi game đá banh toàn chọn MU. Thế 1 hum thấy Ronaldinho nhảy điệu samba trên TV, thế là mệ ngay Barca đó đến giờ. Còn Messi thì WC 06 mới biết anh ấy là ai ^^!

Mà hỏi cái, tình yêu bóng đá về 1 club nào đó có bao giờ thay đổi ko khi 1 cầu thủ chuyển từ đội này sang đội khác ( chẳng hạn như Gaynaldo từ Mu sang Real?) Nếu có, đó có phải là tình yêu thật sự? (về cầu thủ lẫn đội bóng)

Không thể nói đó là tình yêu về 1 câu lạc bộ được, yêu thích 1 câu lạc bộ là khi mình biết chấp nhận câu lạc bộ của mình còn nhiều điểm yếu, biết yêu từng cá nhân làm nên 1 tập thể mình yêu mến, yêu cả khi thăng khi trầm, khi đứng trên đỉnh cao vinh quang hay khi ngấp nghé miệng vực, hạnh phúc khi thây CLB mình chiến thắng, nhưng biết bảo vệ CLB mình yêu đến cùng nếu CLB gây thất vọng. Và trên hết là luôn tin tưởng vào 1 tương lai tươi sáng sẽ đến cho CLB của mình. :)
 

bacarfan

Tiểu học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
yêu 1 đội bóng ko những là yêu cầu thủ mình thích trong đội mà còn là yêu lối chơi bóng của tập thể đội bóng đó.
Tôi yêu Bacar, tôi yêu Leo Messi & tôi yêu lối chơi hoa mĩ của BACAR
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
yêu 1 đội bóng ko những là yêu cầu thủ mình thích trong đội mà còn là yêu lối chơi bóng của tập thể đội bóng đó.
Tôi yêu Bacar, tôi yêu Leo Messi & tôi yêu lối chơi hoa mĩ của BACAR

Bạn ơi FC BARCELONA viết tắt là BARCA chứ không phải là BACAR bạn nhé :)
 

getbill

Mầm non xã
Đầu quân
27/12/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tình yêu và niềm đam mê khó có thể đong đếm được. Cho nó lên cân là vứt....Tôi yêu Barca bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi sẽ không đánh đổi. Tôi yêu Barca đơn thuần trong tôi. Thế thôi..!
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
barcelona chơi hay, các cầu thủ có lối chơi điêu luyện
cũng vì 1 phần henry chuyển về barcelona

Nếu Henry sang Man city hay sang Mỹ thì sao ..? ??

Nếu các cầu thủ Barca không chơi hay , không điêu luyện nữa thì sao ..???

Tôi yêu Barca vì Barca là điều lãng mạn cuối cùng trên trái đất .. và vì tôi căm ghét Real , tất cả những thứ có liên quan đến Real đều làm tôi phát bệnh ..
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nếu Henry sang Man city hay sang Mỹ thì sao ..? ??

Nếu các cầu thủ Barca không chơi hay , không điêu luyện nữa thì sao ..???

Tôi yêu Barca vì Barca là điều lãng mạn cuối cùng trên trái đất .. và vì tôi căm ghét Real , tất cả những thứ có liên quan đến Real đều làm tôi phát bệnh ..

Nếu Henry qua đi thì Barca có Jaffren

Nếu các cầu thủ Barca chơi ko hay, không điêu luyện nữa thì đó không phải là Barca ! <):D<):D


Real thì còn lâu mới bằng Barca
 

Mrs.Messi_

La Masia
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
91
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Nơi ở
Hải Dương City
Barça đồng
0
Barcelona và Barcamania - Tình yêu và tri kỷ.

BARCELONA - Tình yêu của tôi
Chưa bao giờ nghĩ tôi lại thích bóng đá đến thế và cũng chưa từng nghĩ tôi lại thích FC Barcelona - 1 đội bóng Tây Ban Nha đến vậy. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc TBN thì sao chứ???

Với 1 đứa con gái suốt ngày chỉ âm nhạc thậm chí trước đây còn tẩy chay bóng đá cứ hễ xem bóng đá là tôi lại buốn ngủ hay ngáp ngắn ngáp dài thì chưa từng nghĩ xem bóng đá lại hào hứng, vui đến thế... Cho dù là 1 đứa hoàn toàn thờ ơ với bóng đá, cho dù không muốn tôi cũng phải hóng bọn con trai lớp tôi 1 ít về bóng bánh để không bị chê là con nhà quê. Theo như tôi nhận thấy, ở VN, người ta quan tâm đén bóng đá Anh nhiều hơn bởi trong cả đống những đứa cuồng bóng đá mà tôi quen biết thì bọn nó toàn thích ManU, Chelsea, Arsenal hay Liv... Vì vậy mà FC Barcelona với tôi là 1 khái niệm hoàn toàn mới.

Chắc hẳn bạn sẽ tò mò xem vậy nguyên nhân gì làm cho tôi biết Barca để rồi yêu Barca đến thế. Chẳng giống như bất kì các Barca-mania nào ở đây (theo tôi nghĩ), nếu như hầu hết các Barcamania đều là con trai thích bóng đá như là bản năng sinh ra thì họ sẽ thích đội bóng mà họ cho là đá hay, chơi giỏi. Nhưng... tôi lại không như vậy. Tôi thích Barca là vì 1 người mà không phải là Lionel Andres' Messi.

Tôi đã từng rất thích cậu bạn lớp bên, thích đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thấy nụ cười rạng rỡ và ấm áp trên gương mặt cậu ấy là tôi sẽ vui cả ngày hôm đó thậm chí cả những ngày hôm sau... Tôi tìm hiểu mọi thói quen, sở thích của cậu ấy và tình cờ tôi biết được cậu ấy rất thích bóng đá và lại rất thích FC Barcelona. Tôi bắt đầu thay đổi từ 1 con bé nghiện nhạc Hàn, thích hát và dance, tôi quay sang bóng đá. Tôi bắt đầu xem bóng đá và những trận đầu tiên là của Barca rồi dần dần cả ngoại hạng, C1... Nhiều khi tôi cố gắng dậy để xem các trận bóng, vừa buồn ngủ vừa gà gật, chỉ để biết diễn biến và kết quả rồi hôm sau ra lớp có chủ đề nói với bọn con trai bởi tôi biết lớp tôi và lớp cậu ấy rất thân nhau nên chắc chắn sẽ có lúc cậu ấy biết được lớp tôi có 1 đứa con gái thích xem bóng đá và thích Barca giống như cậu ấy. Nhưng... thật không nghĩ tới, càng xem tôi càng thấy hay, thấy hào hứng, khi xem không còn gà gật, xem một cách ép buộc như trước nữa. Dần dần tôi cảm thấy Barca ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những gương mặt vui vẻ, mãn nguyện của các anh trong Barca sau mỗi trận thắng. Và tôi cũng bắt đầu biết rơi nước mắt trước những trận đấu thiếu may mắn. Nhìn gương mặt buồn bã thất vọng của các anh, tôi buồn đến phát khóc.

Mỗi giờ ra chơi tôi không còn thói quen ra hành lang đứng để mong được nhìn thấy cậu bạn lớp bên mà tôi thích. Thay vào đó, tôi ngồi trong lớp nghiền lịch sử của Barca, học thuộc tên các thành viên của FCB, nhờ thằng bạn thân nghiền bóng đá giúp tôi nhận mặt của từng anh. Tình yêu của tôi dành cho Barca lớn dần lên như vậy đó.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu mà tôi dành cho thần tượng của mình - FC Barcelona và khi khẳng định được rằng mình đã trở thành 1 fan chân chính tôi mới dám gia nhập vào diễn đàn Barcamnia Việt Nam.

Bây giờ tôi vẫn còn thích cậu bạn đó nhưng cũng bởi vậy mà Tình yêu tôi dành cho FCB ngày càng mãnh liệt. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cám ơn cậu bạn ấy. Bởi nhờ cậu ấy mà tôi có cơ hội được biết đến Barca, được quen với Barcamania yêu quý. Cám ơn cậu rất nhiều, mong cậu sẽ mãi thích FCB như mình, như các Barcamania chân chính.

BARCAMANIA - Tri kỉ của tôi!
Có thể những lời nói của tôi trong những ngày qua khiến cho nhiều người không thích tôi vì nghĩ rằng tôi là 1 con bé phiền phức, nhõng nhẽo..., tôi biết. Nhưng chắc chắn rằng đó là vì các bạn chưa hiểu hết con người tôi. Những người xung quanh tôi nhận xét tôi là 1 con người trầm tính, ít nói nhưng thật sự không phải như vậy, tôi rất thích nói, thích cười và đem lại niềm vui cho người khác (nhưng khổ nỗi tôi không có máu hài hước...), tôi còn là 1 cô bé nghịch ngợm, ưa phá phách nhung cũng là người thiếu tự tin vào bản thân mình và vậy mà bình thường tôi ít nói, ít tiếp xúc... Cũng bởi vậy mà tôi không có nhiều bạn lắm. Đối với tôi, cuộc sống thật là nhàm chán nếu như không có được nững người bạn cùng chí hướng. Vì vậy mà tôi quyết định tham gia diễn đàn Barcamania ở VN.

Everybody! Có thể lúc đầu chúng ta chẳng thân thiết, chẳng thích nhau thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng tôi tin chúng ta có thể trở thành những người bạn thật sự bởi các bạn là Barcamania và tôi cũng vậy.

Có thể tôi là lính mới, là đàn em hay là con gái; có thể tôi không có đủ tiền để mua những thứ có in logo hay ảnh của Barca mà tôi rất thích thậm chí chẳng thể thức dậy xem hết các trận đấu đêm của Barca nhưng không phải vì vậy mà tình yêu tôi dành cho Barca lại thua kém bất cứ ai.
Tôi yêu Barca như yêu chính cuộc sống của mình vậy và cũng như yêu quý tất cả các Barcamania. Tình yêu ấy chắc chắn sẽ không đổi thay.

Có nhiều người nghĩ tôi thích Barca chỉ vì có Messi và nếu Messi sang đội khác thì tôi cũng theo anh ấy luôn ( như kiểu Thuyền theo lái, gái theo chồng đó...) nhưng họ đã nhầm. Xin nhắc lại tôi biết Barca, thích Barca trước rồi tôi mới thích Messi. Tôi yêu quý tất cả các thành viên của FCB bởi chỉ khi tất cả các thành viên đứng cánh nhau mới tạo nên FC Barcelona và nỗ lực, cố gắng của các thành viên mới tạo nên thành công của Barca ngày hôm nay nhưng trong đó tôi thích lối chơi của Messi nhất và vì vậy mà tôi chọn cho mình cái tên Mrs.Messi.

P/S: Trước khi viết bài viết này tôi đã nghĩ hãy sống yên ổn như 1 Barcamania bình thường, có thể mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện của tôi nhưng tôi cảm thấy thực sự có lỗi với Barca, với các Barcamania mà tôi vô cùng trân trọng và vì vậy tôi đã quyết định viết hết những lời tâm sự của mình. Có thể sau này tôi sẽ bị nhiều người trong diễn đàn ghét bởi Tình yêu của tôi lúc đầu dành cho Barca là không chân chính, không trong sáng. Nhưng tôi đã nhận được lời động viên chân thành của 1 Barcamania mà tôi vô cùng yêu quý. Anh ấy đã giúp đỡ, nói chuyện với tôi rất nhiều trong những ngày qua. Cám ơn anh vì đã cho em dũng khí để kể ra câu chuyện của mình_ironheart - Trái tim anh sắt đá nhưng tâm hồn anh lại ấm áp vô cùng.

Đồng thời xin gửi lời cám ơn của tôi đến tất cả các BARCAMANIA (đặc biệt : FCB-Designer, kataly, decomoto, r10...)
Kí tên: Mrs.Messi
 
Sửa lần cuối:

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Cảm ơn chia sẻ của em với mọi người . Mỗi người đều có một lý do riêng để gắn bó với FCB , và luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu đó . Ai cũng có công việc riêng vì vậy cách thể hiện tình yêu của mỗi người với FCB mỗi khác .
Em không nên giữ cái suy nghĩ rằng " Hầu hết mọi người nghĩ là con gái thì không thể thích bóng đá , không thể yêu 1 CLB nào ... "
Tình yêu thì chỉ có 1 - Còn những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều . !

Tks !
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Mít thật hả chào mừng xã lại có thêm mít mới. Công nhận mít hiếm hoi thật ý. Phải chịu khó trồng mới được.:cool:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top