Vòng Knock-out: Chờ đón kịch hay

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhận định chung của mình thế này:

1. Juve - Tot: 52 - 48 ông Juve già giơ hơn, lại đá kiểu ý nên Tot dễ sập bẫy, chưa kể Tot mùa này kém hơn mùa trước, mặc du vừa rồi chén cả Real, nhưng gặp Juve lại khác. Cặp này khá cân

2. Basel - MC: 20-80

3. Porto - Liverpool: 45-55 Liverpool vẫn có khả năng đứt

4. Seville - MU: 40-60 MU cửa trên rõ, nhưng khả năng bất ngờ vẫn có vì dù sao Seville cũng không phải dạng vừa.

5. Real - PSG: 55-45 Real vẫn có chất của nhà vô địch, PSG nhiều khả năng chết vì hàng công vì không có tính cân bằng

6. Shartar - Roma: 50-50 chịu, không có kiến thức về cặp này, dù sao cũng chúc mừng Roma, chứ mà gặp mấy thằng khác thì đứt
7. Chelsea - Barca: 50 - 50 cặp đấu cân nhất và đáng xem nhất, Chelsea là một cái gì đó rất kỵ zơ.

8. Bayer - Besitak: 80 - 20 nhì bảng như ống Bayer thế này thằng PSG mong mãi.

Cặp đấu Barca - Chelsea là cặp đấu khó khăn nhất! Chỉ mong lượt đi đá ở Stamford Bridge và Barca có kết quả hòa trở lên.
Các đội MC, MU, Real, Bayer đều may mắn gặp đối thủ dễ xơi. Thực ra Real gặp PSG là lá thăm may mắn. PSG chỉ là tầm trung bình ở sân chơi C1 cho dù mới có 2 ngôi sao Neymar và Mbape. Với hàng thủ ảo tưởng vĩ đại này thì sẽ vỡ trận với Real là chắc!
Cặp Juve - Tottenham là đáng xem và khó đoán nhất! Tot có thể chơi như lên đồng nếu hợp vía nhưng cũng có thể xịt nếu Juve già dơ bắt được mạch.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều bác ở đây nhận định ngược đời thật, hay các bác cố tình nâng Real dìm Barca xuống trước trận rồi sau trận thì làm ngược lại ?.

PSG mà bảo là lá thăm may mắn thì thua trong khi Chelsea chả có cái vẹo gì thì nâng tầm đủ kiểu.

Cả Barca-Bayern đều nát xác khi đến làm khách PSG cả đấy, năm ngoái nếu Barca ko chơi xuất thần trận lượt về thì cũng chả biết được PSG sẽ tiến xa tới đâu, năm nay nó còn có thêm Neymar-Mbappe.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Lối đá của PSG phù hợp với cách phản công của Real, thế nên PSG có tấn công khủng mấy cũng dễ thua mất mặt

Lối đá của Chelsea giàu thể lực, không ngại va chạm, rất là khắc Barca, nên cũng dễ toi, chưa kể cách phản công là xiên vào hai cánh, đúng điểm yếu nhất của Barca.

Đơn giản chỉ có vậy thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lối đá của PSG phù hợp với cách phản công của Real, thế nên PSG có tấn công khủng mấy cũng dễ thua mất mặt

Lối đá của Chelsea giàu thể lực, không ngại va chạm, rất là khắc Barca, nên cũng dễ toi, chưa kể cách phản công là xiên vào hai cánh, đúng điểm yếu nhất của Barca.

Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Vấn đề ở đây là bác chỉ nhìn vào đội hình mà bỏ qua vai trò của HLV, đó là thiếu sót rất lớn.

So về khả năng đấu cúp thì Conte tuổi tí đòi ăn Emery dù xét tổng thể không ai nói Emery hơn được Conte cả.

Em nghĩ khi nhận định một HLV thì nên phân tách rạch ròi khả năng đấu cúp và đua đường trường ra bởi 2 cái này nó đòi hỏi những yếu tố khác nhau của 1 HLV, nếu như đua đường trường đòi hỏi về mặt chiến lược dài hơi, xây dựng lối chơi + đội hình hợp lý để duy trì sự ổn định thì đấu cúp nó cần tới khả năng ứng biến, yếu tố bất ngờ trong đấu pháp cụ thể từng trận, biến hóa theo đối thủ.

Có những HLV toàn diện cả 2 mặt này như SAF-PEP-MOU nhưng có HLV chỉ giỏi về một mặt nào đó, chẳng hạn Benitez giỏi đấu cúp hay Conte-Capello chỉ giỏi đua đường trường.

Thật sự Conte-Capello rất giống nhau, cả 2 đều là hạng A trong khả năng đua giải VĐQG nên rất hay được đánh đồng với các HLV hạng A khác nhưng thực sự khả năng đấu cúp của họ đều chỉ đáng hạng C, cả sự nghiệp Capello dù vô địch QG tới 9 lần nhưng chỉ có duy nhất 1 cúp C1 giành được cùng Milan thời kỳ đỉnh cao, khi đó C1 còn hạn chế số đội tham dự và đá xong vòng bảng đã vào đến....bán kết luôn.

Conte cùng Juve vô địch Serie A với thành tích bất bại + điểm số kỷ lục (102), sang Chelsea ngay mùa đầu đã vô địch với số điểm 93 (cần phải biết rằng vô địch PL với số điểm trên 90 là rất khó) nhưng cho đến giờ vẫn chưa có nổi một cái cúp nào dù là cúp QG (đã vào chung kết 2 lần nhưng thất bại cả 2 trước các đội dưới cơ hơn hẳn), ở Châu Âu thì ko đi quá nổi tứ kết mùa nào, thậm chí rớt xuống C3 còn ko ăn nổi, Conte rời Juve vì cho rằng đội hình đó ko đủ làm nên cơm cháo gì ở Châu Âu, kết quả Allegri tiếp quản đội hình chả mạnh hơn tí nào nhưng vào chung kết C1 tận 2 lần trong 3 năm, thắng cả Barca-Real, suýt thắng Bayern của PEP, bonus thêm 3 cái cúp QG liên tiếp.

Chelsea ko phủ nhận có lực lượng ổn, nếu rơi vào tay HLV khác thì Barca có thể gặp nguy hiểm nhưng rơi vào tay Conte thì nó sẽ chả có tính đột biến gì cả, giống như khi Conte cầm Juve ko ai nghĩ đội này có thể hạ cả Real-Barca được.

Trong khi đó Emery có thể coi là khá giỏi đấu cúp với 3 cúp C3 liên tiếp cùng Sevilla và nhìn cách chơi của PSG khi gặp các đội lớn nó có yếu tố bùng nổ trong đó, Real có phản công thì cũng chả hơn nhiều MSN của Barca năm ngoái hay Bayern năm nay đâu, chưa kể hàng thủ PSG với Marquinhos-Kimpebe-Kurzawa đều là mẫu hậu vệ nhanh nhẹn 1 vs 1 rất tốt, còn từ hàng tiền vệ trở lên của bọn nó thì khỏi bàn, thừa sức so sánh ngang phân với Real thậm chí còn được đánh giá cao hơn bởi Benzema-Ronaldo-Modric đều có dấu hiệu đi xuống ở mùa này.
 
Sửa lần cuối:

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Về tình cảm thì tớ cũng mong nó giống như bạn phân tích ở trên . Nhưng xét theo kinh nghiệm thực tế thì chelsea luôn là đối thủ rất khó chơi của Barca, đặc biệt họ đang có 1 HLV người Ý đầy mưu mẹo chiến thuật. Đừng nghĩ rằng chơi kém ở giải quốc gia nghĩa là kém luôn ở C1. Conte là con cáo già đầy bản lĩnh kinh nghiệm ở giải này và hơn nữa cách đá của Chelsea luôn kỵ rơ Barca.
Về cặp Real, PSG chỉ đơn giản là Real đang gặp con mồi ưa thích về lối chơi. PSG rất tệ trong chống bóng bổng và hàng tiền vệ thường mất kiên nhẫn khi không cầm bóng được nhiều. Một khi Real chơi tốt ở sân khách PSG sẽ là cừu non khi chơi ở Madrid.
Nhưng tớ vẫn mong kết quả thực tế giống như bạn đã phân tích.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Kị với Barça đâu chỉ có Chel$ea. Trước năm 2009 thì Chel$ea chưa phải là đối thủ ta ngán. Đó phải là Atletico Madrid với đám El Nino rồi Kun, Forlan... Dưới bàn tay của Aguirre hay Bianchi, các cầu thủ Atletico luôn thắng hoặc hòa ta suốt thời tay trắng đến cả lúc vô địch Champions League ở Paris. Tôi nhớ ta chỉ thực sự cắt được cái dớp kị dơ với chiến thắng hoành tráng 6 bàn khi có mặt Messi ngay trên Vicente Calderon. Tới tận bây giờ cả chục năm rồi cũng chẳng mấy ai nhớ đến lúc ta ngại đám nhà nghèo thủ đô này thế nào.

Rất rõ ràng đội bóng chuyên công sẽ đối lập với đội chuyên thủ. Khiên và gươm là khắc chế nhau và thường thì khiên lợi thế hơn. Chel$ea được coi là kị dơ ta nhất là thời Mourinho cầm đội này. Với bản tính của mợ Mô thì đội nào cũng điên cuồng máu lửa hết nên ta gặp đội đó đều lắm chuyện đau đầu bên lề trận đấu. Giờ mợ đã đi rồi, lão Abramovich bản chất vẫn muốn xây một lối chơi đẹp mắt (ước ao kiểu Barça) nhưng không dân chơi kiểu lão Al-Khelaifi xứ Qatar nên mãi chỉ là đội đâm bị thóc chọc bị gạo là chính. Tôi rất tự tin và mong muốn ta gặp đội này để xóa đi cái dớp gọi là kị dơ khi họ không còn được dẫn dắt bởi Mourinho. Cú sảy chân năm 2012 là một tai nạn do ta quá đen chứ chẳng kị kiếc gì lúc đó.

Cặp hay nhất ai cũng muốn xem là thằng hoàng gia gặp thằng Paris-đen-dầu mỏ. Đen nhất cho thằng hoàng gia khi lượt về đá vào 7/3. Rơi mie vào tuần sau thì thằng điếm tham tiền Brazil nó chắc chắn lăn quay ra chấn thương để bay về đập phá với con em gái như mọi năm. Nhát kiếm đau này cứ hỏi lão Lucho. Vừa dập Paris-đen-dầu mỏ hoành tráng xong ngã cái uỵch trước Depor.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chelsea trước 2009 đã gây khó cho Barca rồi, bác trâu là fan ruột mà quên ư ?.

Mùa 99/00 khi Chelsea dẫn dắt bởi Vialli đã có 2 lượt trận ra trò với Barca của VG ở tứ kết, sau đó là hai cuộc đụng độ liên tiếp vào mùa 04/05 và 05/06 trong đó mùa 04/05 có lẽ là cặp đấu hay nhất ở C1 mà mình từng xem, mặc dù độ kịch tính của mùa 08/09 cao hơn nhưng chất lượng mùa 04/05 vẫn cao hơn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cái „dơ“ trong bóng đá mình nghĩ là do yếu tố tâm lý. Trận lượt về 2012 mình đã dẫn trước hai bàn chứ không phải tịt ngòi nhưng sau đó vô duyên đến không thể tin nổi. Messi mùa đó ghi hơn 70 bàn nhưng xịt đúng quả pen quan trọng nhất là đủ hiểu sức ép tâm lý lớn thế nào.

Xét thực lực hiện tại thì Chelsea không đủ sức ăn mình. Hàng công bọn này phụ thuộc mỗi chú Hazard, hậu vệ cũng không đủ kinh nghiệm & đẳng cấp để chơi xe bus hai tầng cầu may (kiểu chơi xe bus hai tầng tuy nói là phản bóng đá nhưng cũng đòi hỏi hàng thủ và cả tuyến giữa phải tập trung và phán đoán tình huống cực tốt suốt cả trận vì nhường bóng cho đối phương, chỉ cần một mắt xích mắc sai lầm là lãnh đủ ngay như MU gặp Pep trận vừa rồi). Nếu chơi đúng thực lực và không bị khớp tâm lý thì cửa ăn của mình rất sáng.

Real bốc trúng PSG mới hay. Mấy bác sợ Real chắc ít xem nó đá từ trận Supercopa đầu mùa. Điểm mạnh nhất của Real những mùa trước là đôi cánh thì mùa này cũng không còn quá đáng sợ nữa. PSG mà chơi sòng phẳng thì chẳng ngán đội nào ở châu Âu lúc này đâu, chưa kể nó đang khát thành tích ở C1..
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua Chelsea tiếp tục sấp mặt trước Arsenal trong một giải đấu cúp, họ tung đội hình mạnh nhất cả 2 lượt trận quyết ăn thua đủ nên đừng bảo buông biếc gì nhé.

Nó càng khẳng định trình đấu cúp của Conte dở thế nào, năm nay bán đi Costa bây giờ ko dùng được Morata nên chuẩn bị mang Dzeko về (chú này thì ko đá được ở C1 nữa).

Nhìn chung có thể khẳng định còn Conte thì Barca đã chắc chắn góp mặt ở tứ kết, trừ khi có biến thay ngựa giữa dòng như Di Matteo năm nào thì Barca mới phải đề phòng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Móa. Ông Chel$ea đang rơi vào cảnh thường thấy là bọn học trò làm loạn phản thầy. Mong sao cho ông Conte cầm đội này đến hết lượt trận gặp Barça. Chứ nghe tin bọn này lại thay tướng giữa dòng thì lại dễ xuân tóc đỏ kiểu Di Mateo khi xưa lắm. Nhất là nghe tin ứng cử viên là Lucho thì hơi ghê. Lão Lucho thì kém bỏ mie nhưng được cái chộp giật thì kinh. Ú ớ mà cầm Chelsea thật thì ta có phần chắc thắng thấp đi nhiều.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hi hi, cầu mong nó cầm Chelsea cho đến khi hết 2 trận gặp Barca, hi hi
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Móa. Ông Chel$ea đang rơi vào cảnh thường thấy là bọn học trò làm loạn phản thầy. Mong sao cho ông Conte cầm đội này đến hết lượt trận gặp Barça. Chứ nghe tin bọn này lại thay tướng giữa dòng thì lại dễ xuân tóc đỏ kiểu Di Mateo khi xưa lắm. Nhất là nghe tin ứng cử viên là Lucho thì hơi ghê. Lão Lucho thì kém bỏ mie nhưng được cái chộp giật thì kinh. Ú ớ mà cầm Chelsea thật thì ta có phần chắc thắng thấp đi nhiều.

Chính xác đấy! Chúng nó đang đá ghế Conte. Hy vọng là đúng sau hai lượt với Barca là thời điểm để sút luôn ông Thầy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khi mới biết kết quả bốc thăm nhiều bạn bốc Conte + Chelsea lên trời giờ quay sang ủng hộ rồi à ? =)).

Mình đã nói ngay từ đầu rồi còn Conte thì Barca auto vào tứ kết, giờ chỉ sợ thay Conte các cầu thủ nó có hiệu ứng tinh thần thôi.

Về Conte thì rất nhiều người bị ảo tưởng về khả năng thật sự của ông ta, ko phủ nhận Conte có khả năng đua đường trường ở hạng A nên được khoác vỏ ngoài hạng A nhưng về bản chất thì ông ta chỉ được hạng B thôi vì khả năng đấu cúp quá kém, chưa nói tới Conte cũng chưa thực sự thắng 1 đối thủ lớn nào trong các chức VĐQG của ông ta cả, Juve hay Chelsea năm ngoái đều có quá nhiều thuận lợi so với các đối thủ khác.

Chelsea năm ngoái vẫn là đội ngũ đã từng vô địch với MOU chỉ 1 năm trước đó, mùa 15/16 ai cũng thấy là cầu thủ nó đếch muốn đá chứ ko có chuyện khả năng của bọn nó nằm ngoài top 10, với một bộ khung vô địch đó bổ sung thêm Kante + ko phải tham dự cúp Châu Âu thì Chelsea vô địch là tất yếu (mình đã dự đoán trước được điều này ở forum MU trong topic đánh giá trước mùa giải).

Chelsea mà bổ nhiệm Enrique thì chắc cũng được nhất thời vài trận chứ chả phải giải pháp lâu dài, phải tầm cỡ như Simeone mới phù hợp với Chelsea nhất.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sevilla dạo này phong độ đang lên, hi vọng ăn được bọn Mu rùa :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chelsea có thể ngại, nhưng mà Real và MU là phải chén, càng gặp cáng thích, chén bọn naf mới thấy ngon
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phải nói là trận Real - P$G hôm nay là một trận đấu hay lâu lâu mới thấy. 2 đội khá cân bằng, cùng chơi bóng đá tốc độ có trình độ kỹ thuật cao và luôn đôi công hấp dẫn. Thật bất ngờ khi thấy Unai xây dựng được P$G đá tự tin và chống vây ráp từ sân nhà tốt chẳng khác gì Barça của Pep năm 2011 cả. Tự tin đến mức nhiều cầu thủ lần đầu thấy mặt như cu cậu số 18 mà có thể dùng gót chân thản nhiên đẩy về cho Verratti ngay gần nhà để Isco lao đến đập thằng cu người Ý sấp mặt cướp bóng hay hậu vệ cánh 17 không phá bóng lên mà luôn đập nhả với trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự gần nhất tạo thành tam giác chống vây ráp 3-3 cũng chơi hết. Tính ra P$G có thêm 2 ông sao thôi mà đá khác hẳn năm ngoái.

Hiệp 1 rõ ràng P$G vượt trội với màn tra tấn của bộ 3 hàng công. Thằng N€ymar vẫn giữ được phong độ đột phá tốt. Năm nay nó tự tin hơn mùa trước. Nó cầm bóng có thể đi ngang hậu vệ Real có lúc đến 3-4 người không cản được. Tốc độ và kỹ năng giữ bóng sát chân rất tốt. Nó học được chiêu này từ Messi cũng là cái tài. Bàn thắng mở tỷ số phải nói là công của Mbappe khi qua 2 cầu thủ ở cánh phải như xiếc rồi chuyền quả quá đẹp vào trong. Real bị quay như chong chóng nhưng nó lại có Marcelo và Isco đá rất tốt trận này. Thằng Gay trình còi 2 lần đối mặt gôn thì cuống chân sút vào mặt và ra ngoài. Lẽ ra nó chìm hẳn cả trận trong tự kỷ nếu không có Kroos tỏa sáng. Ngay đầu trận vào là Kroos cũng diễn một pha đòi pen thô thiển. Bóng đi qua, chân chưa chạm nhưng nó lại lấy chân trái duỗi thẳng đòi ngoắc vào đối phương. Trọng tài nên cho nó cái thẻ ngay từ đầu trận để dằn mặt. Trong thế trận bị P$G ép và phòng ngự tốt đang bí bài thì chuyện Kroos liên tiếp tìm pen sát vòng cấm là chiêu bài khá hay của Zi hói. Cuối cùng đứa dính bẫy lại là số 18. Non quá, lỗi chưa nặng nhưng cái tay thì không chịu thả ra nên thổi là đúng. Còn Real cũng thoát quả pen khi Ramos dùng tay cản bóng khá kín. Có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp khiến trận đấu trôi hẳn sang thế mới.

Thằng Gay tự tin hơn nhờ bàn thắng. Real cũng bắt đầu dồn sang tập trung thủ 2 cánh, ở giữa để mình Modric lo hết. Thằng N€ymar liên tục bị đánh chặn ở cánh. Mbappe cũng chuyền sai hết khi bị Casemiro bắt bài chuyền ra giữa. Theo thế trận thì P$G vẫn đang đá tốt và sáng nước hơn ở hàng công có nhiều sát thủ tốt hơn. Nhưng cuối cùng trận đấu thay đổi bởi cách thay người của Unai. Lão rút mie ra Cavani để cho số 12 vào sân thể hiện rõ tư duy cầm tỷ số và lợi dụng tốc độ và đột phá của bộ đôi tiền tỷ trên hàng công. Zi hói thì bỏ Ben cắm chủ công ra để đưa Bale việt vị ở bên cánh vào sân. 2 bên đều loại đi các tiền đạo tì đè làm tường và hút trung vệ của mình để chuyển sang đôi công bên cánh hẳn. Thế là ở giữa sân chứng kiến các màn thể hiện của tiền vệ trung tâm làm bóng như Modric hay bên PSG là số 18 và sau là Verratti. Dại quá Unai. Modric với trình cao hơn không bị đánh bầm rập như hiệp 1 đã thoải mái làm bóng và cầm nhịp để Real lấy lại thế trận trong khi thằng Verratti lại đá cao lên cầm nhịp sao so được. Pha chọc khe duy nhất của Verratti chính là cho Alves băng xuống sát tận biên ngang rồi chuyền nhả lại tuyến sau để Rabiot sút đúng tay Ramos. Còn lại là một tay tiền vệ nhỏ con thích xoay bóng bị mất đến 3-4 lần hay chuyền bóng rất thiếu sát thương. Uni tự làm khó mình khi để mất tuyến giữa vào tay những Modric, Casemiro, Kroos hay Isco. Mặc dù theo tính toán thì thằng N€ymar vẫn làm tốt công việc khuấy đảo nhưng nó lại quá ham bóng khi không thể tung ra được các pha dứt điểm vì quá chậm do mải qua nhiều người. Các đường chuyền sát thương sát vòng cấm của P$G khiến người xem thấy họ có cơ hội nhiều hơn nhưng đều không rõ ràng và mang hơi hướng phản công và tấn công trực diện tốc độ cao nhiều hơn là dồn ép. Cuối cùng sai lầm nhất là đưa ông 12 về đá hậu vệ phải với ý định chống bóng bổng của Real nhưng lại đẩy Alves lên đá tiền vệ. Thế là Zi hói tung luôn 2 con bài Lucas Vazquez và Asensio vào sân với ý tưởng rất rõ ràng là tấn công lấy bàn thắng. Asensio không nói nhiều sử dụng tốc độ để tiền vệ chuyền phá việt vị. 1-2 pha đã cho thấy ông 12 sẽ ăn đòn vì chậm trong khi bên trên là thằng số 6 Verratti không bao giờ đủ trình độ để theo về giúp phòng ngự. Real để Bale chim mồi bên phải nhưng hóa ra Asensio mới là con bài sát thủ khi nhiệm vụ luôn là chạy dẫn bóng xuống sát bên trái và căng vào liên tục. Real có bàn rùa của Gay thì khiến ta hơi tiếc cho P$G khi có thế trận tốt nhưng đến bàn của Marcelo thì rõ là bất lực với Asensio và tốc độ tấn công của Real ở bên cánh. Thật sự ghi nhận Unai đã biến P$G thành một đội bóng đá rất tốt nhưng cũng mừng là thằng oắt N€ymar chẳng tiến bộ được chút nào mà đang đi theo con đường của Denilson khi xưa. Việc ghi 2 bàn ở sân nhà P$G có thể làm được nhưng Real đã cho thấy họ rất bản lĩnh và đẳng cấp đến thế nào. Không trông chờ vào Gay và có bài tấn công chiến thuật riêng cũng là nét mới của Zi hói thay vì trông hết với Modric và Kroos. Cặp này có thể coi Real gặp Thiếu gia Paris hơn là Đại gia.

Điều ấn tượng nhất trận này là không hiểu Unai lôi đâu ra cậu số 18 mặt búng ra sữa đá rất tự tin và tuyệt hay. Thủ tốt, chiếm không gian hay, qua người nhẹ nhàng, chuyền bóng chính xác từng phân. Đối mặt với các danh thủ hàng đầu thế giới như Real mà kiêu ngạo như đá với đội hạng 2 ở Pháp thì phải nói là hiếm thấy. Nhưng kinh nghiệm còn thiếu nên bị Kroos câu phạt đền và cuối trận có vẻ hết thể lực khi để chú lùn Verratti đẩy xuống làm đánh chặn thì phí hết cả tài năng. Tiện nói về Verratti thì phải cảm ơn ông chủ P$G đã giúp ta tránh mua một chú lùn thiếu trình. Đá ở trình độ như thế thì La Masia không thiếu.

Sau khi tìm hiểu biết ông 18 Giovani Lo Celso là hàng Argentina mới 22 tuổi. Vãi Unai. Ông lại giúp đào tạo một tiền vệ tốt cho Argentina. Hy vọng năm nay Sam trọc gọi chú này đá World Cup.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Neymar JR chấn thương 3 tuần và mất trận gặp Dê :sosad: Dê đá C1 mắn thật.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
May cái gì. Kền Kền thừa sức đập chết được đối thủ. Nó không phải dạng ngây thơ cống hiến đâu. Còn cặp này trước khi đá có cảnh báo chuyện thằng nhãi N€ymar luôn giở trò để về dự sinh nhật con em gái. Dĩ nhiên con em nó thì sinh sau trận lượt về nên năm nay nó không có lý do gì để làm trò. Thằng Minh BC nói trên mặt sách là quả báo cũng hợp lý. Nó lao vào ăn chân người ta đến 2 lần mà lại tự lăn quay ra chấn thương thì chẳng ai thương.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Dê nó vẫn có đẳng cấp, vấn đề của nó là động lực đi xuống + lực lượng ko đủ dày để căng sức cả 2 mặt trận nữa, nhưng việc bị thua sấp mặt từ đầu mùa đã khơi dậy tính chiến đấu của bọn nó đồng thời ở Liga bây giờ xác định tâm lý chỉ duy trì top 4 là đủ cũng khiến bọn nó đá thoải mái hơn.

Dê nếu vượt qua PSG sẽ lại có cú hích tinh thần và trở thành một đối thủ rất nguy hiểm ở các vòng sau, tuy nhiên thằng PSG đá rất húng trên sân nhà (hủy diệt cả Bayern-Barca) nên Dê cũng chưa chắc chắn gì được, có chăng là lợi thế tâm lý thôi.

Barca mới là chắc chắn vào vòng trong, Chelsea lượt đi toàn dấu ấn cá nhân của Willian (sút xa) chứ có cái vẹo gì đâu, lượt về Valverde sẽ có phương án bắt chết, đến MU công yếu kém như thế còn ghi được 2 bàn vào lưới Chelsea thì xác định đến Nou Camp chỉ có mang rổ đựng bóng thôi, phòng ngự trên sân nhà và trên sân khách khác nhau cực kỳ nhiều, 2 ví dụ lớn nhất chính là Milan trước Barca mùa 12/13 và PSG trước Barca năm ngoái, cả 2 trận trên sân khách thì Barca đều thi đấu rất bế tắc (thua 0-2 và 0-4) nhưng khi về sân nhà thì ghi bàn rất dễ dàng.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
UEFA lại mới đổi luật: chỉ cần vào top 4 của 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu là vào luôn vòng bảng c1, ko phải đá sơ loại. Thành ra Real lại càng nguy hiểm. Giờ ở La Liga nó chắc suât top 4 rồi, cup nhà vua thì bị loại nên nó có thể dồn toàn lực cho mặt trận C1. Tầm này cảm giác Real giống Barca năm 2015: chệch choạc ở giai đoạn đầu rồi dần ổn định đến tăng tốc ở giai đoạn cuối. PSG tầm này khó có thể tạo nên bât ngờ trước Real --> Vote Real đi tiếp.

Barca lượt về gặp Chel mình đánh giá là 55 - 45 cho Barca. Hòa 1 - 1 trên sân khách chỉ mang lại một chut lợi thế cho Barca. Điều quyết định là cách tiếp cận trận đấu của Barca ở lượt về như thế nào: đánh phủ đầu hay chơi chăc côp để tận dụng lợi thế lượt đi? Giai đoạn này cảm giác Barca có dấu hiệu trùng xuống. Mấy trận gần đây, kể cả trận gần nhất gặp Girona tuy thắng đậm nhưng nhìn lối chơi vẫn không có cảm giác yên tâm như giai đoạn đầu mùa. Hi vọng đấy chỉ là cảm giác cá nhân còn đâu vẫn mong Barca có thể chơi 1 trận tưng bừng để đi tiếp vào vòng trong.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top