World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chung 1 hoàn cảnh và ý kiến. Brazil là tuyển mình thích nhất và luôn cổ vũ từ năm 94 đến giờ. Nhưng giờ không còn cầu thủ truyền được cảm hứng nữa.

P/s: Không thích Argentina, nhưng năm nay có lẽ là năm duy nhất mong họ vô địch, và thực sự đã cổ vũ, vui buồn cùng Messi rất nhiều ở WC năm nay. Tiếc cho Messi, hi vọng sang năm chiến thắng ở Copa để bù đắp lại.

Có chung quan điểm cổ vũ! Năm nay chỉ còn hi vọng Brazil vô địch chứ năm 2014 đã quá đau đớn rồi.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Theo cảm tính thì Pháp vẫn sẽ thắng,tuy nhiên không dễ để xuyên thủng Urugoay như Argentina vì họ được tổ chức tốt hơn,dự đóan của mình thì Pháp của vòng bảng sẽ trở lại,bế tắc toàn tập và chỉ ghi được 1 bàn nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân( hi vọng là Giroud ;)) ).theo tin tức mới nhất thì đêm nay Cavani không đá,tiếc thật.chỉ có Cavani mới có thể làm khó khăn cho hàng phòng ngự của Pháp chứ Su thỏ thì max phế rồi.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
trận Fap vs Uru vote hòa trong 120 phút. Còn đá pen thì thằng nào win cũng được. Không biết có bác nào trong này giống mình ko, cứ vào hiệp phụ là chỉ mong ko thằng nào ghi bàn để xem đá pen. Cảm giác hồi hộp ngồi đoán góc sut của từng quả pen rất là phê...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đúng kiểu ông fan trung lập đây rồi. Cứ mong trận nào cũng cân, căng, đến lúc đá luân lưu càng tốt :dreaming:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
xem PK hay mà :)) ai mà chả thích :)) tất nhiên là vẫn trừ Si lùn và Argentina :))
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Đúng kiểu ông fan trung lập đây rồi. Cứ mong trận nào cũng cân, căng, đến lúc đá luân lưu càng tốt :dreaming:

Thực ra là mình thích Hà Lan nhưng năm nay nó chả được đá nên đành thành fan trung lập thôi =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Niềm tin mù quáng vào Jesus đã phải trả giá, nếu nhìn vào những gì Firmino - Agusto thể hiện trên sân thì thấy rất bất công cho bộ đôi này.
Coutinho cũng đã cố gắng hết sức nhưng cú đặt lòng thiếu cảm giác đã đá bay đi cơ hội gỡ hòa của Braxin.
Còn MoNeymar có lẽ nên tự trách mình trước khi lạm dụng diễn xuất đến mức gây phản cảm với các trọng tài.

Euro 2018 sắp bắt đầu.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Quá tiếc cho Brazil phung phí quá nhiều cơ hội và cả không may mắn,đập cột ngay đầu trận và sau đó ăn luôn 1 quả phản lưới :( cod bàn dẫn trước khiến cho Bỉ dễ đá hơn bao nhiêu khi đá phòng ngự phản công.Brazil h2 ép cho Bỉ ra bã nhưng không gỡ được hòa,quá đáng tiếc :(
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đầu tiên nói luôn là mình hết cả buồn vì thua độ trận Uruguay khi chứng kiến Brazil bị loại :D. Nhưng phải nói thật ông Paulinho nhà mình là một trong các nguyên nhân dẫn đến trận thua này. Đám vàng-xanh mất Casemiro nên thay bằng Fernandinho. Nhưng tệ thế nào thì không thể nói hết qua bàn đốt lưới nhà. Quả đấy là do thằng cu Jesus lon ton về thủ nhảy lên tranh phá bóng thế là ông tiền vệ trụ đứng sau bất ngờ mất hết cả đường quan sát. Tội này của thằng số 9.

Ở bàn thứ 2, thánh Pau có gặp Lukaku sộc thẳng ở giữa mà không làm gì được. Chạy theo nó xoạc quả bóng khi nó đã chuyền cả giây rồi thật thừa thãi. Thánh Pau cùng thằng tóc xù của Chel$ea và Jesus tạo thành một nhóm cánh phải tưởng không tệ mà hóa ra tệ không tưởng. Tay Costa vào thay khác hẳn nhưng đã quá muộn trước hàng thủ cực hay của Thịt Bò Củ Tỏi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quá đáng tiếc cho 2 tình huống của Augusto và Coutinho trong hiệp 2, trận này đúng là tận diệt với Brazil, đã không hay rồi còn không may, trọng tài cũng bỏ qua quả 11m khi Jesus ngã trong vòng cấm nữa @@.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Quả của Jesus hôm nay có tranh luận. Đúng là cũng hơi lạ khi trọng tài không thổi khi cả phòng VAR cũng trao đổi cùng ông này. Ông có động tác giơ tay dừng trận đấu để nghe từ trọng tài VAR. Sau đó thì cho diễn ra bình thường. Cách giải thích duy nhất ở tình huống này là Jesus đẩy bóng sang biên ngang và không có lợi thế để có thể dẫn được quả bóng này gây nguy hiểm (hết đường biên). Dù chân Kompany chạm vào Jesus khiến cậu ta ngã nhưng số 9 cũng có động tác nhảy tránh khi bóng sắp hết biên ngang. Các trọng tài có thể nhận định tình huống này không gây nguy hiểm và lực tác động không đến mức ngã vật ra đau đớn => ăn vạ. Điều này phản ánh chỉ 1 phút trước đó thằng Oscar N€ymar lao vào vòng cấm rồi lấy chân móc vào chân chú áo đỏ rồi ngã vật ra. Trọng tài tinh mắt không cho phạt đền là thằng Oscar này không nói không rằng bật dậy chạy đi lấy bóng đá biên tạo ra tình huống Jesus ngay sau đó. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Brazil-v-Belgium-Quarter-Final-2018-FIFA-World-Cup-Russia.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
D. Costa có điều kiện để quẩy vì hàng thủ của Bỉ khi ấy cũng đã bị Willian phá sức nhiều rồi.
Ở phía ngược lại mỗi lần Lukachym hay Hazard đẩy bóng bên cánh phải thì Miranda rất vất vả đuổi theo vì chú Marcelo đang mải miết tấn công không về kịp.
Hiệp 2 Bỉ cũng có nhiều cơ hội phản công rất thoáng nhưng đường chuyền cuối cùng lại chưa đủ hiểm nên toàn bị hậu vệ cắt mất.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chốt lại là Brazil đá rất kinh nhưng lộ hết bài và cách đá từ 4 trận trước và thua. Trong khi thằng Bỉ trận này nó thay đổi nhiều so với 4 trận trước. Đánh cho không kịp phản ứng. Quan dày, dùng luân phiên, tránh thẻ, né những trận không cần thiết cũng rất là quan trọng. Hôm qua không phải là Fernandinho, mà là Casemiro, chắc đã khác nhiều rồi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận vừa qua Bỉ thay đổi đội hình khá hay khi để Lukaku đá lệch phải còn người đá giữa là De Bruyne (hình như đá số 9 ảo), thể hiện qua việc Lukaku liên tục phá sức bộ đôi hậu vệ lệch trái của Brazil, từ đó dẫn đến rất nhiều cơ hội của Bỉ đến từ cánh này, trong khi đó De Bruyne luôn là người phát động cho các pha phản công và nếu như chính xác hơn trong các đường chuyền quyết định thì Bỉ đã có thể ghi hơn 1 bàn từ các tình huống như vậy. Còn phía Brazil ngoài trường hợp thiếu Casemiro bất khả kháng thì niềm tin mù quáng vào Jesus và Marcelo đã làm hại họ. Jesus tiếp tục vô duyên còn Marcelo công đã không hay (mới chấn thương dậy) mà thủ lại càng dở, cuối trận thấy lão đi khập khiễng đá bóng mà nản, giá như Luis là người được trao cơ hội thì chưa biết tình hình sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, cũng phải nói là Courtois đã có một ngày thi đấu xuất sắc với những pha cản phá mười mươi, và Bỉ quá may mắn khi Brazil bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là trong hiệp 2 với những pha đối mặt thủ môn của Augusto và Coutinho. Với cách dựng hàng hậu vệ 3 người thì việc Brazil khoét cánh với Neymar bên trái, Costa bên phải kiểu gì Bỉ cũng sẽ lọt lưới. Brazil cũng quá đen khi đầu trận Silva, Paulinho bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn liên tiếp để rồi phải trả giá với pha ... phản lưới nhà của Fernandinho @@.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xem đến đoạn này WC thấy chán, toàn thể lực, bóng bổng, và phản công thi chạy. Các ông lớn bị loại hết đúng là cũng mất hay. Các đội tạo lên bất ngờ vào sâu hết lực, nên cứ đá vòng vòng vậy chẳng có mảng miếng gì.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thằng Anh đang đi con đường mà Pháp '98 đã từng đi, tức là mỗi trận lại có người gánh chứ không phụ thuộc vào riêng cá nhân nào.
Biết đâu bất ngờ :oh:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thằng Anh đang đi con đường mà Pháp '98 đã từng đi, tức là mỗi trận lại có người gánh chứ không phụ thuộc vào riêng cá nhân nào.
Biết đâu bất ngờ :oh:

Nhiều khả năng vụ này là có thật:

2010 Pep - Barca - TBN
2014 Pep - Bayer - Đức
2018 Pep - Man City -....Loading

thật sự xem đến vòng này thấy thật .... chán. Không có siêu sao, không có mảng miếng mới, lối đá khá đơn điệu của các đội. Thằng đá được nhất, là Brazil đã bị loại. Thường thì các đội bóng lớn càng vào sâu càng có nhiều bài vở. Trong khi những đội gây bất ngờ càng vào sâu càng tệ hơn.

Dù sao mỗi một trận Pháp, Bỉ, Anh đều có show một vài nét mới. Nhưng cảm giác vẫn thấy thiếu thiếu.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Brazil ngày nào chưa sản sinh là một tiền đạo cắm đẳng cấp thì ngày đó còn chìm trong bóng tối, lịch sử đã chứng minh các chức vô địch của Brazil đều gắn liền với 1 siêu tiền đạo là Pele-Romario-Ronaldo, giờ đem thằng nhãi Jesus ra so với Fabiano-Adriano còn thấy sỉ nhục chứ nói gì đến các huyền thoại kia.

Về cái giải Euro 2018 này thì mong thằng Bỉ tiếp bước Đan Mạch 1992-Hy Lạp 2004- Bồ Đào Nha 2016 tạo nét tươi mới cho giải đấu vậy, mấy năm nay Euro cũng đi bắt chước Copa America ngày xưa cho phép các đội ở các châu lục khác tham dự với tư cách khách mời nhỉ ? :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Với cá nhân mình thì tính từ hồi bé mới bắt đầu xem bóng đá đến giờ, đây là kỳ WC nhạt và ít cảm xúc nhất. Chưa thấy trận nào thực sự hay và chất lượng. Ít bàn thắng đẹp. Bàn thắng chủ yếu toàn xuất phát từ pen, đánh đầu, luẩn quẩn trong vòng cấm, tự đốt lưới. Bóng đá ngày càng đề cao sự thực dụng và kỷ luật hơn là tính kỹ thuật và ngẫu hứng nên ít còn những pha bóng khiến mọi người phải mắt chữ A, mồm chữ O

1 giải đấu hay chỉ cần 1 chú ngựa ô và 1 số bất ngờ nhỏ từ vòng bảng hay vòng 2 thôi. Chứ vào sâu vòng trong thiếu vắng các ông lớn thì mất đi sự kịch tính và hấp dẫn. Các đội bóng nhỏ sau khi tung hết bài vở, sức lực cho các trận đấu trước, đến tứ kết là hụt hơi
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng đá mà thiếu đi chất Nam Mỹ nói riêng hay Mỹ-Latin nói chung thì nói thẳng không còn là bóng đá, cho dù các nước Châu Âu phát triển đến đâu, giàu có đến đâu để buff cho các cầu thủ của họ thì các cầu thủ Châu Âu vẫn không bao giờ thay thế được các cầu thủ Nam Mỹ hay Mỹ-Latin, trong mọi CLB lớn nhất Châu Âu (và cũng là lớn nhất thế giới) luôn phải tồn tại những ngôi sao hàng đầu( thậm chí là số 1 của đội) đều là người Nam Mỹ hay Mỹ-Latin.

Cho nên nếu World Cup biến thành giải Euro thuần chủng thực sự là thất bại thảm hại của bóng đá nói chung, không phải ngẫu nhiên những cầu thủ xuất chúng nhất lịch sử bóng đá thế giới đều đến từ Nam Mỹ, từ Pele-Maradona-Ronaldo-Messi, không một cầu thủ Châu Âu nào có thể làm được những gì họ đã làm, cho dù bóng đá đã được phát triển gần như là một bộ môn lập trình đòi hỏi sự chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất thì những khoảnh khắc thiên tài của cá nhân vẫn luôn là đỉnh cao nhất của bộ môn này.

Với mình kỳ World Cup này thực sự thất bại và World Cup từ nay cũng đã đánh mất đi hoàn toàn giá trị của nó, từ xưa đến nay Châu Âu-Nam Mỹ giống như hai thái cực âm dương giúp cho World Cup có được sự cân bằng, đến nay khi một thái cực đã lấn át thậm chí xâm chiếm toàn bộ thái cực còn lại thì về cơ bản World Cup đã sụp đổ.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top