World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thua trận này không buồn như thua mấy trận chung kết trước. Thực trạng nền bóng đá nó thế, khó có thể khác được. Nhìn hai ông già Masche và Di maria cong đít lên đuổi thăng Pogba (mà cái thằng này điệu là chính, chạy có nhanh đâu) mà chán,...Một thế hệ mới Arghen sẽ ra đời, không còn băng đảng cũ nữa.

Làm lại từ đầu. Có khi nào cho ông lùn về Argentina đá bóng không lương đi, để vực dậy cả nền bóng đá này, một cú hích lớn, cực lớn cho nền bóng đá Arghentina.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hàng thủ hớ hênh lại toàn ông lão đua thế nào lại một thằng nhóc mới lớn chạy như gắn tên lửa sau mông.
Hai bàn thua sau ít nhiều bắt nguồn từ sự đánh chặn từ xa thiếu hiệu quả của hàng tiền vệ.
Hàng công Ác-hen-ti-na cũng đã nỗ lực hết sức, và sức ép cũng đã có để buộc hàng thủ Pháp phải phạm những sai lầm.

Thua sát nút cũng không có gì phải buồn, sợ nhất là gặp đội nào xanh nó đánh tennis cho thì trốn đâu cho khỏi. :doubt:
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Haha chuẩn quá, thằng kia cay cú Messi đến mức bị ám ảnh hay sao ấy. Có pha bóng chạm chú Kante nảy ra Messi che cho bóng ra hết biên mà thằng BL nó lồng lộn lên là Kante quá xuất sắc, chiến thắng mọi pha tranh chấp với Messi :))).

Thua không có gì bàn cãi nhưng quả là quá đáng tiêcs lúc dẫn 2-1 làm bùng lên bao hy vọng về một kỳ WC lận đận nhưng may mắn, cuối cùng vẫn phải dừng cuộc chơi. Phải chi đá thủ chắc chờ đợi cơ hội có hơn không khi yếu hơn mà đá sòng phẳng thế. Mbappe đúng là cá gặp nước khi chơi một đối thủ cho cậu ta hàng km vuông khoảng trống.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Argentina vào trận với đội hình như vậy, xác định là để Messi cắm mỗi trên chờ phản công nhưng chúng ta vào trận với tâm thế quá hăm hở nên vội dồn lên kiếm bàn thắng tính làm vốn. Ai ngờ Mbappe nó vít khiếp quá ăn luôn quả pen ko bàn cãi. Lúc 2-1 ai cũng chung tâm lý là WC này Ông Trời sắp đặt cho chúng ta chiến thắng rồi, nào ngờ có ít lưng vốn mà không biết giữ.
Argentina 2014 có lẽ là đỉnh cao của lối đá phòng thủ phản công, phòng ngự rất triệt để với hai máy quét ở giữa sân đang thời đỉnh cao phong độ. Argentina hiện nay chả đá được với chiến thuật nào cả, phòng thủ số đông hay tấn công áp đặt đều không thể làm nổi.
Đá đầu óc chút trong đội Argentina chỉ có Messi và Ma chê, số còn lại đỡ bóng còn chả xong nói gì đến cái khác :( Ai đó gào thét cho Dybala vào sân nhưng mình thấy ông này lên tuyển đã cực kỳ vô duyên rồi, một mình đá một kiểu.
Thời hậu Messi của Argentina có lẽ còn nát hơn.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Xem tiếp trận 2 để thấy Messi là khác biệt thế nào. Rô đĩ Chỉ giỏi làm dáng khoe đùi rồi cũng xách túi về, gặp quái kiệt Godin tắt điện toàn tập.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Dạo này bận quá xem được có trận này thì Argentina thua :D. Nói chung cũng chẳng có gì tiếc nuối vì hàng thủ vừa già vừa chậm của Argentina đụng bọn Pogba Kante Mbappe thì vấn đề là thủng ít hay thủng nhiều thôi. Nhiều bác nói thủ nhưng tấn công còn có cửa ăn chứ hàng thủ toàn mấy ông già mà giơ mặt ra cho mấy thằng trẻ đấm còn chết thảm nữa. Hôm nay đơn giản là may mắn đã không còn ở bên GOAT & Co.

Mình không phải fan Argentina nên chỉ tiếc cho Messi thôi. Rất may thằng Bồ cũng bị loại nên trẻ trâu không có cớ mang Messi ra dìm nữa. Trẻ trâu bây giờ xem bóng đá suốt ngày Messi CR7 chả khác gì fan girl cãi nhau vì idol :p. Messi dù khả năng rất lớn sẽ không có World Cup nào trong sự nghiệp nhưng có lẽ phải đến khi anh giải nghệ khán giả mới thấy những gì anh đã mang lại cho bóng đá. Một loạt bi kịch với đội tuyển quốc gia chỉ là những nốt trầm trong một bản nhạc tuyệt vời, chúng cho chúng ta biết một thiên tài cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh như truyền thông tâng bốc. Mong anh vượt qua thất bại để tiếp tục đưa Barca đến với những vinh quang mới trước khi kết thúc sự nghiệp.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ai cũng nhìn thấy vấn đề của Arghentina là hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Nhưng cũng rất nhiều người trong đó có cả những nhà báo "nổi tiếng" vẫn suốt ngày ra rả là tại vì không có Dybala , Icardi. Hết sức vớ vẩn.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói về cầu thủ 500 triệu năm ánh sáng thì cũng đã nói nát sau trận thua Croatia rồi, việc Argentina bị loại không có gì bất ngờ, họ có thể bị loại sớm hơn nếu Nigeria không phải là một đội bóng Châu Phi, đến khi gặp 1 đội bóng chơi kỷ luật lại có lắm sao như Pháp thì cho dù may mắn đã biếu không cho 1 bàn thắng để dẫn trước nhưng vẫn không cưỡng được.

Đội hình ra sân ngày hôm qua có lẽ là đỉnh điểm của "sự chuyên quyền", không phải đối thủ mà chính Messi đã làm tịt ngòi rất nhiều tài năng của Argentina, từ những tiền vệ làm bóng như Banega-Pastore, từ những tiền vệ công như Di Maria hay tiền đạo cánh như Dybala nhưng ngày hôm qua đến ngay cả vị trí duy nhất còn sót lại trên hàng công là vị trí tiền đạo cắm thì Messi cũng lấy nốt, thật éo thể tin nổi một đất nước có hàng loạt tên tuổi như Icardi-Higuain-Aguero mà để rồi trong 1 trận quyết định lại phải dùng "tiền đạo ảo".

Chúng ta ai cũng thấy Messi tự xếp mình đá cắm nhưng anh cũng lùi sâu đá như thể một tiền vệ, Argentina không thể sút nổi phát nào cho đến khi Di Maria tạo nên siêu phẩm (và những culi thì vẫn nói là xung quanh Messi toàn thằngg ăn hại) trong khi tuyển Bồ hôm qua thực sự éo có nổi thằngg nào sút trúng nổi khung thành chứ đừng nói là làm nên siêu phẩm như Di Maria.

Argentina của Messi là một đội tuyển lãng phí tài năng nhất trong lịch sử, họ không thiếu HLV giỏi, không thiếu cầu thủ giỏi nhưng tất cả đều bị phủ bóng bởi Messi, nhiệm vụ duy nhất của Sampaoli khi nhận chức HLV chỉ là "nâng bi đá cà" Messi trước và sau trận đấu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chúng ta có thể lọc ra những cụm từ tiêu biểu đến từ HLV này:
-" Bóng đá nợ Messi một cái WC "
-" Argentina như đám mây mờ che phủ tài năng của Messi "
-" Messi giúp chúng tôi nhìn ra những góc nhìn mà chỉ thiên tài mới nhìn thấy được ".
.......vv.

Một tay HLV xăm trổ đầy mình nhưng hành xử giống như một tên hoạn quan thời phong kiến chỉ biết bợ đỡ chủ nhân, thậm chí cả LĐBĐ Argentina đã tự rẻ rúng chính mình, Messi thích thì tuyên bố nghỉ nhằm tránh chỉ trích sau thất bại mà anh ta trực tiếp sút bay cúp của Argentina nhưng thằngg chủ tịch liên đoàn phải quỳ gối cầu xin Messi quay trở lại => thực tế Messi vô hình chung đã sỉ nhục một nền bóng đá lớn như Argentina, một nền bóng đá đã từng 2 lần vô địch TG, đã từng sản sinh ra biết bao tài năng sáng chói của bóng đá TG, sỉ nhục Kempes-Maradona-Batistuta.

Đây vẫn chưa phải là kỳ WC cuối cùng của Messi, với công nghệ y học bây giờ tuổi 35 không phải là quá già để có thể chơi bóng, Messi vẫn sẽ tham dự Qatar vào 4 năm tới nhưng có thể khẳng định luôn từ lúc này Argentina mãi mãi vô vọng khi còn tồn tại chế độ độc tài chuyên quyền như vậy.

Bọn culi hay nói về việc bóng đá nợ Messi một chiếc cúp thế giới có lẽ bọn nó chỉ nhìn về khía cạnh tài năng cá nhân của Messi nhưng nếu xét đến giá trị cao nhất của bóng đá là tinh thần đồng đội thì nếu một nền bóng đá vận hành theo kiểu độc tài bợ đỡ duy nhất 1 cá nhân và rẻ rúng phần còn lại có thể vô địch thế giới thì đó mới là nỗi nhục lớn nhất của môn thể thao này.

Điệp viên "MNSĐ" ;))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có gì mà gai hả bác, người biết xem bóng đá đều hiểu cả, chỉ những thằng ngu mới không hiểu Arghentina nó thiếu cái gì. Nói chi mỏi mồm.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nga lọt vào Tứ Kết một cách xứng đáng khi trung thành với lối chơi phòng thủ số đông cả trận hòng kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu và họ đã thể hiện tâm lý tốt hơn, chưa kể sự xuất sắc của thủ thành Akinfeev, ngược lại thì Ngộ Không De Gea không có được phong độ như trong màu áo CLB.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Éo hiểu nó có xem Arg đá ko mà nói vậy? Nếu nó xem mấy trận vòng loại ko có Messi ,Arg đá như gà mắc tóc ngay trên sân nhà còn bị Ecu nó vả cho sml. Mấy trận đó toàn hòa và thua rơi xuống giữa bxh,từ lúc M10 trở lại mới vớt lên dần và kéo vào wc.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ông TBN cho Isco cầm bóng từ đầu đến cuối loằng ngà loằng ngoằng. Trong khi Zidane nó để lại sẵn 2 con ferrai là Vasquez và Asensio khi để xuống sâu cánh thì ông Hiero cứ để một đám giẫm chân nhau. Hai cánh bỏ không, không có thằng nào xuống cánh. Chưa kể hai tay đua Alba và Cavahal. Ngẫm lại cũng thật là uổng phí. TBN quá thừa tiền vệ, quá thừa người cầm bóng. Trong khi Argentina, một mống cũng không có.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cứ cái tình hình này thì tối nay Moneymar cùng đồng bọn xách vali về nước cũng không có gì là bất ngờ.
Vấn đề của Braxin là vị trí cao nhất trên hàng công quá tin dùng G. Jesus ham biểu diễn kỹ thuật cá nhân nhiều khi làm chậm nhịp lên bóng tấn công, trong khi đó Firmino có lối chơi đơn giản, trực diện hơn thì lại xếp xó phần lớn.
Hàng thủ thì trừ vị trí thủ môn là tạo được sự yên tâm còn lại 4 ông hậu vệ toàn tầm tầm 3x tuổi (ông hậu vệ phải trẻ nhất trong số này mà cũng đã 29). :sweat:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Theo Cristina Cubero thì 'người hùng' Pique đã giơ tay xung phong đặt câu hỏi: Chúng ta đã được về nhà chưa? Lopetegui đang ngồi uống bia với Perez nên chúng em cũng muốn về uống cùng.

20180701-636660602391373783_20180701164706-322-klR-U45554154105egE-980x554@MundoDeportivo-Web.jpg
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Bài lên báo, toàn người quen hehe

https://tuoitre.vn/nguyen-cat-toc-s...tuong-vo-dich-world-cup-20180702084803977.htm

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm 'quê' nếu thần tượng vô địch World Cup

TTO - Anh Nam quyết định sẽ "về quê" Barcelona thăm thành phố, nếu bất kỳ cầu thủ nào của câu lạc bộ anh yêu thích giành được cúp vàng năm nay.

World Cup 2018 đã đi đến vòng đấu loại trực tiếp, khả năng và cơ hội các đội tuyển có thể giành cúp vàng ngày càng rõ ràng hơn. Hãy cùng xem fan của những đội tuyển lớn tại Việt Nam dự kiến sẽ làm gì nếu đội họ ủng hộ vô địch World Cup.

Fan Mexico: Các món tacos và tequila hãy dè chừng

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 1.
Javier Hernandez ăn mừng khi ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Mexico trong trận gặp Hàn Quốc ở vòng bảng - Ảnh: Reuters

Trần Tuấn Anh là sinh viên người Việt đang sống tại Melbourne, Úc. Hâm mộ Mexico từ World Cup 2002, Tuấn Anh rất ít khi tìm được người "trùng máu" ở cả Việt Nam lẫn Úc. Khi được hỏi về dự định sẽ làm nếu Mexico vô địch World Cup, Tuấn Anh hào hứng: "Nhất định sẽ tự nghỉ 1 ngày xả hơi, lên trung tâm ăn uống đã đời các món Mễ, rồi nếu thấy nhóm fan Mễ nào đang ăn mừng thì nhập bọn, làm một phóng sự ảnh Ngày Mễ ở Úc".

Chúc anh chàng có tâm hồn ăn uống và đam mê nhiếp ảnh này sớm thoát khỏi cảnh "cô đơn" nhờ chức vô địch của Mexico.

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 2.
Tuấn Anh và đam mê chụp ảnh

Fan Brazil: Troll cho "bõ tức"

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 3.
Thiago Silva và đồng đội ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Serbia ngày 27-6 - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về điều sẽ làm nếu Brazil vô địch, anh Nguyễn Toàn Thắng, 42 tuổi, người có gần 30 năm hâm mộ Brazil cười sảng khoái: Việc đầu tiên là đăng 1 status có nội dung troll tất cả các fan Argentina, Đức, Bồ, Tây Ban Nha, rồi tag những bạn bè là fan của các đội đó vào, cho bõ những lần tối ngày thấy họ xôn xao ầm ỹ trên facebook mà chẳng "biết người biết ta".

Cùng quan điểm với anh Thắng, nhiều fan Selecao khác cũng dự định "troll" lại các fan Đức, Hà Lan, Argentina… cho "bõ tức" những lần từng bị troll, nhất là trận thua 7-1 ở World Cup trên sân nhà 4 năm trước.

Không biết Tuấn Anh và Thắng, ai sẽ là người "đi tiếp" sau trận cầu 21h tối 2-7.

Lịch thi đấu World Cup 2018 ngày 2-7
Lịch thi đấu World Cup 2018 ngày 2-7
TTO - Lịch thi đấu World Cup ngày 2-7 tiếp tục diễn ra hai trận đấu vòng 16 đội. Đại diện duy nhất của châu Á là Nhật sẽ vào trận, gặp Quỷ đỏ Bỉ. Trận còn lại là cuộc chiến châu Mỹ, Brazil với Mexico.

Fan Croatia: Nửa năm là Modric, nửa năm là Rakitic

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 5.
Ngoại hình và tài năng đưa Ivan Rakitic vào danh sách "nam thần" của World Cup 2018 - Ảnh: Reuters

"Hồi chưa đá vòng bảng, hễ tôi giới thiệu là fan Croatia, nhiều người cười khẩy lắm. Bây giờ fan Đức, fan Bồ, fan Argentina cũng tém tém lại rồi", anh Việt Hoàng đang sống ở TP. HCM, "kể khổ".

Anh chia sẻ kế hoạch: "Nếu Croatia vô địch World Cup này, tôi sẽ có 6 tháng để kiểu đầu Songoku của Rakitic, 6 tháng để tóc dài Luka Modric, kết hợp áo caro trắng đỏ nguyên năm".

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 6.
Anh Việt Hoàng sẽ để tóc dài như Luka Modric 6 tháng nếu Croatia vô địch - Ảnh: Reuters

Năm nay Croatia đá tốt, nhất là trận thắng Đan Mạch đầy cân não rạng sáng 2-7, nên anh Hoàng đang lần mò tìm dần hàng cắt tóc ưng ý.

Fan Nga: Trở thành "soái ca"

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 7.
Người Nga ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước Tây Ban Nha đêm 1-7 - Ảnh: Reuters

Anh Nguyễn Mạnh Tùng, 37 tuổi ở Hà Nội, là một cựu du học sinh ở Moscow. Công việc hiện tại của anh gắn với cả 2 quốc gia Việt Nam và Nga, nên anh là một fan ruột của đội chủ nhà World Cup năm nay. Anh hào hứng chia sẻ sau khi đội chủ nhà vượt qua Tây Ban Nha một cách nghẹt thở: "Nếu Nga vô địch, hứa sẽ ăn chay để giảm 15 cân".

Có lẽ sẽ có nhiều người mong nước chủ nhà vô địch, để có thêm một soái ca đích thực không góc chết nữa ở Việt Nam.

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 8.
Anh Tùng chia sẻ bức hình một lần công tác tại St Peterburg

Fan Barca: Về thăm "quê"

Đỗ Thọ Nam, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, là fan của FC Barcelona. Anh Nam theo dõi mọi kỳ World Cup với mục tiêu cổ vũ các cầu thủ Barcelona có mặt trong bất cứ đội tuyển quốc gia nào. "Cứ có cầu thủ vô địch nghĩa là Barca vô địch. Barca vô địch là tôi "về thăm quê".

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 9.
"Quê" ở đây là thành phố Barcelona, nơi Nam đã đến lần gần nhất năm 2015, khi Barca vô địch Champions League. Khả năng dự định này thành hiện thực có vẻ cao nhất, vì cơ hội trải đều cho Uruguay, Pháp, Croatia, Brazil, Bỉ, Colombia.

Fan Argentina: Mối tình lỡ dở

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 10.
Thất bại trước tuyển Pháp, đội Argentina để lại cho fan bao kế hoạch lỡ dở - Ảnh: Reuters

Nguyễn Thúy Hiền, cô gái 23 tuổi mới ra trường, say mê Argentina. Cô có một dự định chưa biết là khó hay dễ: "Nếu Argentina vô địch, em nhất quyết sẽ để ngày dự sinh đứa đầu lòng vào đúng ngày chung kết của năm nay, về sau ăn mừng là một công đôi việc".

Nguyện cắt tóc soái ca, thăm quê nếu thần tượng vô địch World Cup - Ảnh 11.
Thúy Hiền vẫn đang đang ngồi chờ "đối tác"

Còn Mạnh Hiển, 1 fan Argentina khác lại chia sẻ: "World Cup 4 năm 1 lần, quãng thời gian là khá dài, do đó khi đội mình cổ vũ vô địch sẽ bùng nổ vì mong ngóng quá lâu. Giờ tôi sắp già rụng răng rồi (34 tuổi), nên có khi tôi không bạt mạng nữa mà chuyển sang... đứng tim, chọn ngay một cô gái cũng hâm mộ Argentina rồi cầu hôn".

Argentina đã dừng chân trước Pháp, liệu 2 fan hâm mộ này có cơ hội nào sẽ tìm được nhau trong sự đồng cảm?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Không hiểu lý do gì mà Nhật Bản đá như đội đến từ hành tinh khác. Thật tiếc cho họ. Có thể trận thua Ba Lan và việc vào vòng trong bị phê phán đã chạm tự ái của dân tộc này nên Nhật hôm nay đá quá sòng phẳng thậm chí cho người xem thấy giá trị hàng tiền vệ của Bỉ với những cái tên hót như cầu thủ học việc. Nhưng người Bỉ đã biết cách dùng kiếm đâm vào điểm yếu nhất của đối thủ để giành lại lợi thế: bóng bổng.

Thâm tâm lúc đầu rất hưng phấn muốn Nhật vào khi tỷ số là 2-0 và có thể đã là 3-0. Chỉ có điều như thế thì quá lợi cho Brazil.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhật Bản tưởng chừng như đã có thể tạo nên một cơn địa chấn khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 ngay đầu Hiệp Hai cùng hàng loạt đường lên bóng tấn công sáng nước sau đó nhưng rốt cuộc thì đâu lại vào đó.
Bàn thắng tuy có phần may mắn nhưng quan trọng là nó đã rút ngắn tỉ số cho Bỉ đã tạo nên bước ngoặt trận đấu.
Cần phải nói thêm rằng Nhật đã sai lầm chiến thuật sau bàn thua này. Lẽ ra nên dồn sức phòng thủ số đông.
Ví dụ như trong trường hợp bàn gỡ hoà "Samurai xanh" có nhiều cầu thủ hơn áp sát E. Hazard sau pha phạt góc thay vì chỉ một cầu thủ theo kèm để cho số 10 của tuyển Bỉ dễ dàng tạt bóng vào trong cho cây sào Fele đánh đầu.
Bàn thua muộn cũng là cái giá phải trả cho sự mạo hiểm nhưng không sao, người Nhật vẫn có thể ra về trong tư thế ngẩng cao đầu.
Những gì họ thể hiện đã có thể vươn lên tầm cỡ thế giới, miễn là cần cải thiện thêm về thể hình, còn kỹ thuật và chiến thuật như thế là ổn rồi.
Bỉ lọt vào vòng sau cũng rất xứng đáng và nó khiến cặp đấu Tứ Kết đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết.

Tạm biệt Nhật Bản, niềm tự hào Châu Á.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đêm qua không xem trận này. Sao ăn 2 bàn rồi mà không chuquachula như trận trước nữa à :)) Lúc cần thì không làm

Chắc trận trc đá tiêu cực, thủ tướng phải xin lỗi Hoàng gia và ng dân nên trận này dù thắng vẫn muốn cống hiến tiếp để chuộc lỗi. Ai ngờ lỗi to hơn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đêm qua không xem trận này. Sao ăn 2 bàn rồi mà không chuquachula như trận trước nữa à :)) Lúc cần thì không làm
Chính vì ông không xem trực tiếp nên mới đá xoáy kiểu này. Ông xem rồi khéo lại treo cờ Nhật lên đứng nghiêm trang chào ấy chứ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top