Xavier Hernandez Creus

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
7 chức vô địch La Liga và 24 danh hiệu khác​

640x360_xavi_7_llig.v1368524975.jpg

Với việc lên ngôi tại La Liga cùng Barcelona mùa này, Xavi Hernández chính thức trở thành cầu thủ Blaugrana đoạt nhiều chức vô địch quốc nội nhất cùng đội bóng. Ra mắt các cules từ năm 1998, Xavi "mở hàng" kho danh hiệu La Liga của mình từ năm 1999, kể từ đó, tiền vệ mang áo số 6 của Barça đã không ngừng gặt hái vinh quang cùng CLB xứ Catalan và La Roja. 24 chức vô địch có được đã giúp Xavi cân bằng kỷ lục tại Tây Ban Nha của huyền thoại Paco Gento.

Cựu cầu thủ Madrid đã sở hữu 23 danh hiệu lớn nhỏ cùng CLB và chỉ một chức vô địch trong màu áo ĐTQG trong suốt 18 năm "quần đùi áo số" (1953 - 1971). Thời hạn hợp đồng của Xavi tại Camp Nou vẫn còn đến tận năm 2016, do đó, không có lí do gì để ngăn cản "nhạc trưởng" vượt qua bậc tiền bối để thiết lập nên một kỷ lục của riêng mình về số danh hiệu, đánh bại một kỷ lục đã tồn tại suốt 40 năm thật là một điều đáng kinh ngạc. Và gần như chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa mới có người vượt qua được kỷ lục đó.

Dẫ̃n đầ̀u về̀ số́ lầ̀n lên ngôi cù̀ng Barça tạ̣i La Liga

Hiện Xavi đã có 7 chức vô địch La Liga cùng Barça (1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013) vượt qua các bậc tiền bối như Antoni Ramallets (1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960), Josep Guardiola (1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999) và những người đồng đội tại Catalan hiện tại là Carles Puyol (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013), Víctor Valdés, Andrés Iniesta và Leo Messi với 6 lần. Nếu nêu ra một cái tên có thể vượt qua được Xavi, có lẽ sẽ là Lionel Messi bởi hiện anh mới chỉ 25 tuổi và chưa có dấu hiện đạt điểm rơi phong độ.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;HNNg4kWrESk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HNNg4kWrESk[/video]​

Một thời để nhớ :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xavi đoạt giải Fair Play của Hiệp hội các cầu thủ Barça​

2013-04-02_PSG-BARCELONA_39.v1364980191.JPG

Tiên vệ Xavi Hernández đã là người chiến thắng trong năm thứ tư trao giải Barça Players Award, được trao bởi Hiệp hội các cầu thủ Barça, dành cho cầu thủ Azulgrana thi đấu fair play nhất mùa giải trước đó. Ban giám khảo đã gặp nhau tại Camp Nou chiều ngày 15/7 để chọn người xứng đáng nhất trong sáu cái tên Abidal, Iniesta, Messi, Pedro, Xavi và Puyol. Kết quả cuối cùng được dựa trên số phiếu bầu.

Thời gian bầu chọn bắt đầu từ ngày 2/6 và kết thúc vào ngày 30/6, với sự tham gia của chủ tịch Sandro Rosell. Các cá nhân có thể tham gia bình chọn thông qua Facebook của Hiệp hội các cầu thủ Barça hay trên Twitter với hashtag #PremiFairPlay.

Đây là lần thứ hai Xavi có được vinh dự này sau khi trở thành cầu thủ Barça thi đấu fair play nhất mùa giải 2012/2013.

Nhân cách và sự đồng cảm

Ban giám khảo, bao gồm đại diện của các tổ chức thể thao khác nhau, các nhà báo và các thành viên FC Barcelona nhấn mạnh: "Nhân cách tuyệt vời cùng khả năng của anh ấy, có thể truyền đi mạnh mẽ những giá trị của Barça một cách tổng hợp và nguyên vẹn" đã ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Xavi luôn thể hiện sự cảm thông sâu sắc đến những người cần nó nhất. Chẳng hạn như trong trận đấu với PSG tại Tứ kết Champions League mùa trước, tiền vệ mang áo số 6 đã ghi bàn từ chấm 11m và anh đã không quên dành tặng bàn thắng của mình cho đứa trẻ đang chiến đầu với bệnh bạch cầu, anh cũng mang chiếc áo thun với dòng slogan động viên đứa trẻ.

Bojan và Iniesta

Xavi chính thức trở thành cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu Barça Players Award nhất với 2 lần là người chiến thắng. Andrés Iniesta (2010/2011) và Bojan Krkic (2009/2010) cũng từng có được vinh dự này.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Cách đây 15 năm về trước, ngày 18 tháng 8 năm 1998, Xavi Hernandez ra mắt màu áo đội một FC Barcelona (thời Louis van Gaal) trước Real Mallorca trong trận tranh Siêu cúp TBN. Cũng trong trận đấu ấy, Xavi ghi được 1 bàn thắng.

Chùm ảnh của 15 năm ấy:
[an]
1376923682_045987_1376927084_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376931581_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926226_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376924317_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376924467_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926056_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376924267_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376924156_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926625_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926365_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926298_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376924051_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923954_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926518_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923905_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923865_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926924_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923805_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926715_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926464_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923774_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376923742_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376926822_album_normal.jpg

1376923682_045987_1376925930_album_normal.jpg
[/an]
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Xavi & những đường kiến tạo trong màu áo Blaugrana 2000-2013:

[video=youtube;NP3hS732w7o]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NP3hS732w7o[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
1390704_10153501434215601_1139898340_n.jpg

Vượt qua Raul (79 trận), Xavi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được nhiều chiến thắng nhất (với đội bóng mình khoác áo) ở sân chơi Champions League: 80 trận.

Cũng với việc ra sân thi đấu trận đấu rạng sáng nay trước Milan, Xavi đã trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ 3 trong lịch sử Champions League: 141 trận. Thành tích của Xavi chỉ còn kém Ryan Giggs (147 trận) và Raul Gonzalez (144 trận).

JBtheCulé - FB Cộng đồng Barçamania Việt Nam
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
XAVI: "CHÚNG TÔI KHÔNG THAY ĐỔI LỐI CHƠI, ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ BÀN CÃI"

zl8q.jpg

Sau buổi tập hôm thứ sáu, hai ngày trước cuộc hành quân của Barça đến làm khách trên sân Real Betis, tiền vệ Xavi Hernández đã có một buổi họp báo trước giới truyền thông, một lần nữa anh tiếp tục khẳng định một lần nữa về phong cách của đội bóng xứ Catalan trong một buổi phỏng vấn: "Trong mọi trường hợp thì chúng tôi nên nghĩ về một sự thay đổi, chúng tôi đã đạt được nhiều thành công với phong cách này".

Khi được hỏi về việc Tata Martino phải sống như thế nào với những chỉ trích, anh cho biết: "Chúng ta đã dành nhiều thời gian để biết rằng yêu cầu tại Barcelona là rất đặc biệt, bạn phải làm tất cả thật xuất sắc và Tata đang làm một công việc tuyệt vời. Ông ấy là một fan của môn thể thao này và ông ấy có tất cả sự tôn trọng của chúng tôi, tôi cũng hy vọng rằng HLV sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích".

"Tôi cảm thấy mình có nhiều đóng góp hơn bao giờ hết"

Với 14 trận đấu cùng 840 phút ra sân tại Liga mùa này, đội trưởng thứ hai của Barça cảm thấy rất thoải mái trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Argentina: "Vai trò của tôi trong đội bóng vẫn không hề thay đổi. Nếu bạn nói với tôi rằng phải thay đổi bất cứ điều gì, tôi sẽ nói rằng tất cả. Tôi cảm thấy mình quan trọng hơn trước, đóng góp nhiều hơn bao giờ hết. Tôi có một vai trò rất tốt và hoàn hảo đối với những điều kiện của tôi tại Barça. Triết lý của chúng tôi là điều bất khả xâm phạm và không thể bàn cãi".

"Công viếc này rất giống những gì mà chúng tôi đã làm trong những năm vừa qua. Chúng tôi chỉ cần khôi phục lại những cảm giác: lấy và giữ bóng. Chúng tôi tự phê bình bản thân. Chúng tôi biết Barça sẽ tạo nên một thứ bóng đá đẹp", anh nói thêm.

"Chúng tôi chấp nhận những chỉ trích nhưng sẽ không thay đổi"

Tiền vệ người Tây Ban Nha hiểu rằng những chỉ trích là do đội bóng vẫn chưa đạt đến mức xuất sắc mà mọi người yêu cầu: "Chúng tôi đều hiểu những điều đó nhưng không có bất kỳ cuộc tranh luận nội bộ nào trong đội bóng. Ý tưởng là cố định và chúng tôi có những việc rõ ràng. Chúng tôi chấp nhận những chỉ trích nhưng cuộc chơi vẫn không thay đổi. Tâm lý của chúng tôi là tâng bóng, giữ bóng, cướp bóng và gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Đó không phải là chơi phản công. Bạn phải nhìn thấy những gì mà bạn yêu cầu chúng tôi trong mỗi trận đấu, ít nhiều chúng tôi đã thay đổi cách thức của mình".

"Bây giờ không ai nghĩ về World cup"

Xavi tin rằng vào thời điểm này của mùa giải thì không có một cầu thủ nghĩ về World cup tại Brasil giống như giới truyền thông đã nói về Messi: "Tại đội tuyển quốc gia có rất nhiều sự cạnh tranh. Điều đầu tiên là bạn phải làm tốt mọi việc ở CLB để sau đó có thể làm tốt hơn ở đội tuyển. Hiện tại chúng tôi chỉ nghĩ về Liga, Copa del Rey và Champions League và đang đi đến những thời điểm quan trong trong cả mùa giải. World cup thì sẽ đến sau".

"Neymar đang rất "cuốn hút""


Nói về tiền đạo người Brazil, Xavi không ngần ngại dành cho Neymar những lời khen ngợi: "Đó là một cầu thủ đã đem lại cho chúng tôi thêm chiều sâu với khả năng một đối một rất tuyệt vời. Anh ấy có thể kết hợp với tất cả và trải qua càng nhiều trận đấu, anh ấy càng khẳng định tầm quan trọng của mình nhiều hơn. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Neymar còn trẻ, có nhiều chỗ cần cải thiện và tôi tin rằng anh ấy sẽ tiến bộ vượt bậc hơn nữa".

"Con người rất thực dụng"

Thêm vào đó, tiền vệ của Barcelona khẳng định rằng bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ rất thực dụng và chỉ quan tâm đên điểm số cuối cùng: "Con người rất thực dụng, họ chỉ muốn những kết quả và chúng tôi thì cảm thấy ổn vì chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Nếu chúng tôi chơi tốt thì kết quả sẽ đến, đó là triết lý của ngôi nhà này, của Barça. Vì tất cả, chúng tôi sẽ tiếp tục đi con đường này".

"Điều quan trọng là chúng tôi cảm thấy tốt"

Nói về tương lại của chính mình, Xavi nói rất rõ ràng: "Tôi không có kế hoạch cho tương lai vì hiện tại tôi cảm thấy thể lực vẫn còn rất ổn, với độ tuổi này bạn vẫn được coi trọng qua từng trận đấu. Điều quan trọng là tôi cảm thấy tốt và hơn nữa, hợp đồng của tôi vẫn còn giá trị đến năm 2016".
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: "THỬ HỎI GIỜ CÓ ĐỘI NÀO CHƠI HAY HƠN BARÇA?!"

Phát ngấy với tình hình chung của bóng đá đương đại, Xavi – người bảo vệ triết lý Barça, đặt cược vào con đường đội bóng anh đang đi với người dẫn đường là HLV Tata Martino.

11-18-2013 9-50-58 PM.jpg

*Khỏe chứ Xavi?

Khỏe, khỏe lắm! Mọi người khuyến cáo tôi nên thi đấu có “liều lượng”, nhưng tôi vẫn đang ra sân đều đặn. Cơ thể tôi vẫn còn rất ổn, tốc độ vẫn đảm bảo và tôi vẫn di chuyển nhiều kilomet mỗi trận. Mới được nghỉ ngơi, tôi sẵn sàng thi đấu đến 8 hay 10 trận nữa trong đợt Giáng sinh này.

*Một câu hỏi tôi hay nhận được là: Một đội bóng có thể chơi tồi mà giành chiến thắng không?

Được chứ, nhiều đội thường như thế mà. Nhưng đó không phải phong cách của Barça. Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt, khá là tốt. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn có thể chơi tốt hơn. Nhưng Barca nếu không chơi tốt, sẽ không thể thắng, kết cục này luôn luôn tồn tại ngay cả khi chúng tôi có chơi tốt hay rất tốt. Song, chắc chắn một điều rằng chúng tôi không thể thắng bằng một lối chơi tồi.

*Anh có thấy phiền khi ai nấy cũng nhìn vào Barça của Pep để đánh giá đội bóng?

Chuẩn mực của chúng tôi rất cao. Trong những năm qua, phong độ của chúng tôi là 10/10, còn giờ thì khoảng 8 hay 7,5. Chúng tôi vẫn đang chơi thứ bóng đá chất lượng và duy trì được khoái cảm trên sân, nhưng không phải luôn luôn nữa. Thực tế đó có lẽ chỉ còn kéo dài trong nửa hiệp, hoặc 20 đến 30 phút khi mà đối thủ không còn có thể gây sức ép lên chúng tôi. Chúng tôi cần phải khắc phục điều này. Nghe thì có vẻ như là một lời cảnh báo, song mọi thứ hiện tại vẫn đang đứng về phía Barça. Chúng tôi gặt hái những kết quả xuất sắc, cứ như thể không còn điểm nào để cải thiện được nữa, Barça làm chủ ở mọi vị trí trên sân.

*Điểm gì ở Tata mà Tito hay Pep không có?

Tôi không thích so sánh này nọ. Nếu như tôi nói tốt điều gì về Tata, thì cũng như tôi đang chỉ trích Tito, và như vậy không ổn chút nào. Tito xuất sắc theo cách của ông ấy. Tata thì đòi hỏi khắt khe ở các học trò, biết cách truyền tải, giàu nhiệt huyết, là một lão thành về bóng đá, rất có duyên, hay nói chuyện với mọi người và cánh cửa phòng ông lúc nào cũng mở để chào đón bạn. Ông ấy làm tôi nhớ về Luis Aragones, mặc dù ông không hài hước lắm, nhưng lại rất dễ gần. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc cùng Tata cũng như trong cách ông gắn kết mọi người. Tata cũng phối hợp rất tuyệt với đội ngũ ban huấn luyện thời Tito. Mọi thứ đều được kiểm soát và có trật tự.

*Về khía cạnh chuyên môn thì Tata đã mang đến điều gì cho Barça?

Như trong trận đấu trước Milan, chúng tôi không thể tạo sức ép lên đối thủ khi mà họ chơi với 9 cầu thủ luôn thường trực ở trước khung thành. Ai mà tạo ra sức ép trong thế đó được! Tùy thuộc vào cách chơi của đối thủ mà chúng ta tạo ra sức ép một cách khôn khéo. Vậy thì trước đối thủ nào nữa mà chúng tôi không thể gây sức ép? Rất ít, như trước Rayo Vallecano, hay Betis. Nói chung là rất ít, vậy phải làm sao để hóa giải? Luân chuyển bóng thật nhanh. Chơi ‘Rondo’ thì chẳng thể nào để mất bóng. Không để mất vị trí, phong cách vẫn giữ nguyên. Trong trận đấu trước Ajax, chúng tôi đã không thể gây sức ép lên đối thủ, thế là trong giờ nghỉ, Tata nhắc nhở chúng tôi.

*Có phải Barça đã quên béng đi điều đó?

Nhưng chẳng phải đối thủ cũng đang phải đương đầu trước một Barça siêu cường đấy sao? Ngay từ thời Guardiola đến nay vẫn thế. Chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm mới bản thân và thực tế là chúng tôi đang như thế. Thử hỏi giờ có đội nào chơi hay hơn Barça?

*Bayern của Pep?

Anh có xem họ đá chưa?

*Cả trận thì chưa.

Tôi cũng thế. Tôi chỉ xem La Liga và những trận ở Champions League, nhưng xem cả trận đấu của Bayern thì chưa bao giờ. Nếu trên đời có 15 đội hay hơn Barça, thì vấn đề là do chúng tôi, là một hồi chuông cảnh báo và chúng tôi cần phải tự vấn bản thân. Nhưng hãy để tôi đặt câu hỏi này với anh: Đội nào ở La Liga hay hơn Barça?

*Rayo Vallecano có lối chơi cũng rất giống Barça.

Đúng vậy, nghe cứ như đùa, nhưng mọi người đều nói Rayo có lối chơi như Barça. Cũng có nghĩa là họ nói Rayo chơi thứ bóng đá chất lượng và Barça thì không. Chúng ta đang phân hóa, mọi người chúc mừng Paco Jemez vì đã dám làm nên một cuộc cách mạng và họ xếp Rayo ngang hàng với Barça. Nhưng nếu Barça chơi tồi, thì chúng ta còn lại gì đây. Tôi không thể hiểu nổi, thật đấy, có ai có thể giải thích không.

*Tức là khi đó mọi người chẳng còn đào đâu ra đội (như Barça) để có thể mang Rayo đi so sánh như trước, phải không?

Nhưng đừng phản bác điều đó, tất cả đều là quá khứ và bóng đá mới là hiện tại. Tại sao chúng ta không thể được phép so sánh bản thân mình cho dù chúng ta chưa giành được gì? Chuyện đó không quan trọng phải không nào? Khi chúng ta được 8, chúng ta có quyền nói thế là chưa giỏi vì chúng ta có thể lên 8.2. Trước một đối thủ, chúng tôi có chơi hay hơn trong tương quan với các đội bóng khác? Rồi trước các đội bóng khác đó, chúng tôi có chơi hay hơn họ? Mọi người có chịu thưởng thức Barça theo cách nghiệp dư nhất không?

*Vế cuối thì không phải luôn đúng trong mọi trường hợp?

Khỉ họ!

1384690405634.jpg

*Vấn đề là đa số thành phần đội hình từng thuộc về kỷ nguyên Pep Guardiola. Dĩ nhiên chúng ta không bàn về một đội bóng của những cầu thủ gắn bó 20 năm hay một đội bóng thay máu toàn bộ, nhưng xem ra các anh cần phải thi đấu như cách đây 5 năm.

Và các đối thủ, những đội vốn đã biết rõ chúng tôi, cũng phải như vậy. Trong năm đầu của Pep, Levante đến Camp Nou với ý định giành chiến thắng. Barça đã từng có những năm tháng sa sút, không thể giành được chiến thắng nào. Nhưng giờ với họ, chỉ cần một trận hòa thôi cũng đã là một kết quả ngoài mong đợi. HLV của Betis trước đây đều ăn to nói lớn, đều nói về ý định chiến thắng trước chúng tôi, nhưng giờ thì như ông ấy đã nói, chỉ nhắm mắt mong một trận hòa. Với họ, hòa trước Barça đã là một kỷ lục thế giới, chúng tôi nhận được sự nể trọng từ tất cả. Chúng tôi vẫn đang trong thời kỳ vàng son. Chúng ta không được bóp méo mọi vấn đề. Tôi đã từng phát mệt trước những thứ điều so sánh và hầu hết chúng đều không công bằng.

*Ít nhất thì Neymar đang thi đấu rất tốt.

Cậu ấy thật sự tuyệt vời. Tata đã giúp cậu ấy từng bước hòa nhập vào đội bóng. Neymar giờ là nhân tố quyết định của Barça, nhất là trong các tình huống 1 đối 1, luôn tỏa sáng bên hành lang cánh trái. Neymar mới chỉ 21 tuổi và còn có thể tiếp tục phát triển. Cậu ấy thông minh và là một tài năng về đọc trận đấu, không bao giờ để mất bóng một cách dễ dàng. Cứ xem các buổi tập của chúng tôi là mọi người sẽ thấy đẳng cấp của Neymar.

*Leo vắng mặt, Neymar giờ phải gánh nhiều trọng trách hơn?

Tại Glasgow, chúng tôi cũng đã thi đấu mà không có Leo. Anh không thể gán ghép trách nhiệm người này lên người kia được. Đó là một sai lầm. Khi mọi người nói Messi xuất sắc, đồng ý, nhưng chúng tôi giúp cậu ấy xuất sắc hơn nữa. Neymar được toàn đội giúp đỡ nhưng không thể mang mọi gánh nặng trên hàng công. Tấn công bắt đầu từ Valdes, chúng tôi triển khai tấn công từ tận hàng thủ. Vắng Messi, chúng tôi hiểu rằng mình đã thiếu đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chỉ có thể hy vọng cậu ấy sớm ngày hồi phục. Messi đã 4, 5 năm nay duy trì phong độ đỉnh cao, giành 4 QBV và cơ thể bắt đầu phản ứng. Messi cũng là người, có thể Leo khó bị chấn thương nhưng đã là một cầu thủ thì ai lại không chấn thương? 4 năm nay đâu phải Messi không bao giờ dính chấn thương, cậu ấy đã 2 hay 3 lần mắc phải những vấn đề về cơ bắp, sau mỗi lần như thế cậu ấy luôn hồi phục và trở lại mạnh mẽ.

*Anh có nói chuyện với Messi chưa?

Rồi, cậu ấy đang rất thoải mái.

*Không giận dỗi gì à?

Coi nào ông anh, cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng mà. Đó là nỗi đau của Leo, của CLB và của cả bóng đá. Khi bị chấn thương, phải ngồi ngoài, tất cả chúng ta đều mong muốn được sớm trở lại. Với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn.

*Nhất là vào thời điểm quan trọng cho cuộc đua QBV?

Messi đã 4 năm liền giành được danh hiệu đó. Có lẽ nhiều người bỏ phiếu bầu giờ sẽ nói rằng: Xem kìa, cậu ấy đã giành được 4 cái rồi, chắc lần này nên dành cho người khác. Nhưng nếu chúng ta xét lại, ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì đó ắt phải là Messi, không lăn tăn gì hết. Messi đã giành 4 QBV, và tôi nghĩ điều này làm ảnh hưởng xấu đến cậu ấy trong đợt bầu chọn năm nay. Nhưng nếu tôi là thủ quân tuyển TBN, tôi vẫn sẽ bầu cho Messi trước tiên, rồi đến Ribery và sau là Cristiano. Robben cũng xứng đáng nhận được lá phiếu của tôi trong trường hợp này.

Theo SPORT
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
XAVI - CẦU THỦ CÒN THI ĐẤU SỞ HỮU NHIỀU DANH HIỆU NHẤT HIỆN NAY​

1471277_10153561964820601_1966118537_n.jpg

Xavi Hernandez đã sẵn sàng để trở thành một huyền thoại, một biểu tượng trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của mọi người về vị trí tiền vệ, mở ra một xu hướng mới. Ở trên sân, Xavi giống như một ngọn hải đăng soi sáng mọi thứ. Anh có thể tung ra những đường chuyền ở những vị trí bạn ít ngờ nhất.

Nhắc đến Xavi chúng ta nghĩ ngay đến hai chữ "thành công". Tháng 5 vừa qua, sau khi cùng Barca giành được La Liga, Xavi đã cân bằng kỷ lục với cựu cầu thủ Real Madrid, Paco Gento, lập ra từ những năm 70 của thế kỷ trước với 24 danh hiệu. Và cũng chỉ mất 3 tháng để anh có thể phá vỡ kỷ lục trên để trở thành cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử, sau khi vượt qua Atletico Madrid để giành được siêu cúp Tây Ban Nha, cũng là danh hiệu thứ 25 trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Thậm chí nếu đội tuyển TBN vượt qua được Brazil của Neymar tại Confederation Cup trong mùa hè vừa qua, con số đó còn nhiều hơn.

Trong bộ sưu tập 25 danh hiệu của Xavi có 3 chiếc cúp C1, 7 danh hiệu La Liga, 1 chức vô địch World Cup, và 2 chức vô địch Euro. Rõ ràng Xavi không chỉ là cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều danh hiệu nhất, mà còn là cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất trên thế giới còn thi đấu đỉnh cao. Và dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Xavi vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một "Ông vua trung tuyến" mỗi khi được ra sân. Anh vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất 2 mùa giải nữa để tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập khổng lồ của mình.

Người xếp sau Xavi và chỉ kém anh một danh hiệu không ai khác chính là Iniesta, người đồng đội của Xavi từ thuở nhỏ. Inesta có 24 danh hiệu bởi khi FC Barcelona vô địch La Liga mùa 1998-99, anh vẫn chưa được gọi vào đội hình chính. Đứng thứ 3 là Carles Puyol với 23 danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Puyol đã bỏ lỡ 2 danh hiệu là Liga và Euro 2012 vì chấn thương.

Rõ ràng, Barca đang sở hữu một thế hệ của những huyền thoại. Một thế hệ mà bạn khó có thể thấy được trong hàng chục năm nữa. Hơn nữa, họ vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao để tiếp tục nối dài những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình.

Theo SPORT

Trung Anh - FB Cộng đồng Barçamania Việt Nam
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BÀI BÁO ĐẦU TIÊN CỦA XAVI HERNANDEZ

Vừa qua, tiền vệ Xavi Hernandez đã lần đầu tiên thực hiện một bài báo ngắn cho tờ ‘El Subjetivo’. Không như nhiều vận động viên khác, Xavi viết bài khi vẫn còn đang thi đấu và bài viết của anh lại không nói về bóng đá. Xavi viết bài về một tấm gương trong thể thao cũng như cuộc sống, bà Diani Nyad.

Giới thiệu về tác giả từ ‘El Subjetivo’:

Xavi Hernandez: Người TBN. Cầu thủ bóng đá của FC Barcelona và tuyển quốc gia TBN. Cầu thủ người TBN đạt nhiều danh hiệu, bao gồm 1 World Cup, 2 Euro và 3 Champions League.

RTX132LB.jpg

Bài viết của Xavi Hernandez:

Diana Nyad, một tấm gương

Thể thao là phải, trong số nhiều chức năng khác, thúc đẩy thói quen rèn luyện sức khỏe của con người hoặc mang đến những tấm gương tốt cho xã hội. Và trên tất cả, thể thao nên là tấm gương phản ánh những giá trị tốt đẹp, như tình đoàn kết. Xét trong trường hợp này, tôi xin nhắc đến VĐV bơi lội Diana Nyad với thử thách mà bà đã vượt qua được ‘El Subjetivo’ đăng tin gần đây.

Ở tuổi 64, bà đã bơi một hành trình từ Cuba đến Florida (một kỳ tích mà tôi cho rằng cực kỳ ngoạn mục), bơi thẳng qua vùng biển trong vòng 48h để quyên góp tiền cho các nạn nhân của bão Sandy. Và bà đã gây quỹ được trên 100.00$.

Với nỗ lực phi thường này, và dù không được công chúng biết đến nhiều, Diana Nyad xứng đáng là một chuẩn mực cho đức hy sinh và lòng cao thượng vô bờ bến. Một tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
XAVI: "MỌI NGƯỜI SẼ LẠI CẢM THẤY TỰ HÀO VÌ BARÇA"

95gf.jpg

Tiền vệ Xavi Hernández vừa có một cuộc phỏng vấn trong chương trình El club de la mitjanit của đài Catalunya Ràdio với những chủ đề xung quanh về Barcelona.

Về chấn thương của mình

Tôi cảm thấy khó chị ở cẳng chân và tôi đang nghỉ ngơi nhưng không có gì nghiêm trọng, không lâu nữa tôi sẽ trở lại tập luyện cùng đội bóng.

Những lo ngại về những thất bại gần đây...

"Xung quanh thì đang lo lắng nhiều hơn CLB, chúng tôi đang rất bình tĩnh. Mặc dù trước Ajax chúng tôi đã không chơi tốt và chúng tôi tự kiểm điểm vì điều đó nhưng trước Bilbao chúng tôi đã thể hiện tốt. Chúng tôi muốn lấy lại quyền kiểm soát các trận đấu. Đội bóng chấp nhận những chỉ trích, chúng tôi biết mình đang ở đâu và từ đó, chúng tôi sẽ làm việc tốt hơn và mọi người sẽ lại cảm thấy tự hào vì Barça".

Những việc cần được cải thiện

"Sự linh hoạt, tự tin, năng động ở khu vực giữa sân và sớm phục hồi bóng. Hiện tại thì những chuyện ngoài sân cỏ đang gây quá nhiều sự chú ý. Thái độ ư? Chúng ta nói rằng phong độ đang đi xuống, chúng tôi không còn chính xác nữa hay về những chấn thương,...đó không phải là vấn đề của thái độ".

Sự dẫn dắt của Tata

"Tata là một nhà lãnh đạo rất tự nhiên, ông ấy có những giáo án trực tiếp, nghiêm khắc, đòi hỏi cao và luôn có những ý tưởng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi phải khôi phục lại việc tạo ra áp lực, cường độ, những gì mà chúng tôi đã mất trong hai trận đấu vừa qua. Bây giờ chúng tôi mất nhiều bóng hơn bình thường và HLV biết rõ điều này và ông ấy là người đầu tiên thấm nhuần việc đó".

Về việc thay đổi vai trò bản thân

"Tôi chấp nhận việc thay đổi vai trò. Tôi đã 33 tuổi và vào tháng một tới là 34, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào khác, chỉ tiếp tục thưởng thức bóng đá. Hiện tại tôi đang thuộc về một CLB xuất sắc nhất thế giới, năm ngoái tôi cũng đã gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2016 và tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt bản hợp đồng, tôi cũng biết rõ các yêu cầu là rất cao".

Những thách thức

"Tôi đang khá phấn khởi với La Liga, Copa và Champions League, những thách thức đều tốt đẹp và tôi cũng muốn mình trở thành một cầu thủ xuất sắc".

Về Bartra

"Mọi người đã cảm nhận được tầm quan trọng của anh ấy và Bartra cũng đã chứng minh được giá trị bản thân".

Về Busquets

"Anh ấy có tất cả mọi thứ. Đối với tôi đó là một tiền vệ trụ tốt nhất, anh ấy luôn làm tốt tất cả, chọn cách tốt nhất để chuyền bóng và không để mất bóng. Tôi tin rằng anh ấy sẽ là một trong những đội trưởng tương lai của Barça, một cầu thủ rất cá tính".

Liệu có sự phân cấp trong cách sắp xếp

"Tôi nghĩ rằng những sắp xếp được thực hiện bởi hệ thống phân cấp. Tata đang thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ và ông ấy cũng đang làm rất tốt, chúng tôi đã thay đổi các cầu thủ như Iniesta, Xavi và Messi, những người quan trọng nhất trong những năm gần đây của đội bóng".

Phong cách

"Với Tata, chúng tôi thực hiện 20 hoặc 30 đường chuyền, đơn giản là thưởng thức nó. Ông ấy bảo rằng, ở Argentina người ta chỉ trích ông ấy khi chơi với 5 tiền vệ".

Cuộc nói chuyện với Guardiola

"Tôi đã không nói chuyện với Pep. Đó là một người đàn ông cầu toàn, khắt khe, nhưng đó cũng là những đức tính của Tata và Tito nữa. Năm ngoái là năm mà chúng tôi ghi được rất nhiều bàn thắng, còn năm nay chính là phong cách của chúng tôi,...Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tạo ra một mà giải tuyệt vời".

Về Iker Casillas

"Anh ấy đang hạnh phúc hơn mùa giải năm ngoái, tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy nhưng đáng tiếc anh ấy đang ở Madrid".

Đồng đội Víctor Valdés

"Đó là một sự mất mát lớn, chúng tôi sẽ nhớ những điều về anh ấy".

Messi

"Anh ấy đang rất ổn, tinh thần tốt và rất mong muốn trở lại. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nên phải chịu một áp lực mà bạn không thể tưởng tượng được. Đối với tôi Messi là xuất sắc nhất lịch sử".

Về Sergi Roberto

"Đó là một cầu thủ mà chỉ được gọi là 12 hoặc 13 tuổi ở đây. Anh ấy đang làm việc rất tốt".

Về Neymar

"Anh ấy đang thể hiện tầm quan trọng của mình, ngày càng tiến bộ hơn và sống hòa nhập rất tốt trong phòng thay đồ".

Ai sẽ thực hiện những quả penalty

"Điều đó phụ thuộc vào từng thời điểm khi mà bạn cảm thấy đủ tự tin".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
KỶ NIỆM 15 NĂM BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA XAVI TẠI LA LIGA

Reportaje-entrevista-con-Xavi-_54397392489_54115221154_600_396.jpg

Ngày 20/12/1998 là ngày đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Xavi tại La Liga, bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Valladolid. Đó không chỉ là một bàn thắng mang lại chiến thắng trong một trận đấu mà nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Nó giúp cứu lấy con tàu Barça đang chìm xuống đáy bảng xếp hạng với 4 thất bại và 5 trận hòa sau 14 vòng đấu đầu tiên.

Và chính Xavi cũng đã làm chiếc phao cứu sinh cho HLV Louis van Gaal khi ông đang trên bờ vực bị sa thải khỏi Camp Nou. Trong trận đấu với Villarreal trước đó, đoàn quân xứ Cataluyna đã để thua với tỉ số 1-3 cùng với những tiếng la hét trên khán đài.

“Phán xét cuối cùng” - đó là dòng tít trên nhật báo Mundo Deportivo trước trận đấu với Valladolid ngay trước thềm Giáng sinh. Thật may mắn cho ông ấy, chàng tiền vệ 18 tuổi Xavi đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên cho đội một tại La Liga, qua đó giúp Barça giành chiến thắng.

Đó là một bàn thắng biểu trưng cho tất cả, được bắt đầu bởi vì, sự điên rồ trong anh ấy, từ cái đầu của anh ấy. Van Gaal đã được cứu nhờ vào sự tin tưởng tài năng tổ chức trận đấu của Xavi.

Một trận thua sẽ đồng nghĩa với việc Van Gaal phải ra đi mặc dù sau đó chủ tịch của Barcelona Josep Lluís Núñez không bao giờ khẳng định điều này. Vị HLV người Hà Lan đã nhảy khỏi băng ghế chỉ đạo để ăn mừng bàn thắng và ông đã không ngổi trở lại được nữa. Ông hét lên, vẫy tay, ra lệnh và đôi lúc, ông cười rất nhẹ nhõm. Cuối cùng chiến thắng cũng ở lại với ông ấy.

Đó là một sự kiện không thể quên được, trước Valladolid với một áp lực vô cùng lớn, Xavi đã bắt đầu chứng tỏ mình là một cầu thủ đáng tin cập trong những trận đấu quan trọng nhất. MD đã nhớ lại: “Cũng đã trải qua 15 năm, rất nhiều những kỷ niệm...Bàn thắng đó không thể bị lãng quên bởi vì ý nghĩa của nó và nhờ vào nó, đội bóng đã giành chiến thắng Liga sau đó”.

Đã trải qua 15 năm, Xavi đã không còn là một chàng trai trẻ đang đi tìm tương lại của mình trong thể thao nữa, hiện tại anh đã là một huyền thoại của thể giới. Không một ai trong suốt 114 năm lịch sử CLB có số lần khoác áo Barcelona nhiều hơn anh ấy và chẳng có ai trong lịch sử bóng đá TBN giành được nhiều danh hiệu hơn anh ấy. Ba danh hiệu cao quý cùng tuyển Tây Ban Nha gồm 1 World Cup và 2 Euro càng khiến anh trở thành tượng đài của bóng đá thế giới.

Vài trò quan trọng của anh đã được bắt đầu từ cái đêm lạnh giá năm 1998 tại Nuevo Zorrilla và cho đến ngày nay...
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: "TÔI HY VỌNG SẼ GẶP LẠI BAYERN Ở CHAMPIONS LEAGUE NĂM NAY"

2013-07-31_ENTRENO_65.v1388401093.JPG

Những ngày qua, Xavi có mặt ở Dubai để tham dự vào Diễn đàn bóng đá toàn cầu, cùng những Guardiola, Capello hay Ribery.

Trò chuyện tại Diễn đàn, Xavi đưa ra đánh giá về cuộc đua QBV 2013: “Ribery và Cristiano có lợi thế trong cuộc đua năm nay, nhưng với tôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và trong lịch sử là Messi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện đó. Dù thế nào thì tôi cũng đâu có bỏ phiếu bầu.”

Xavi cũng được hỏi về sức mạnh của Bayern Munich thời Guardiola hiện tại: "Bayern chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. Tôi hy vọng Bayern và Barça sẽ gặp mặt lần nữa và tôi mong trong lần chạm trán ấy, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn so với năm ngoái."

Về Barça, nhất là những giá trị CLB đại diện, Xavi chia sẻ: “Tôi là cậu học trò của ngôi trường bóng đá Barça. Ở ngôi trường đó, tôi được dạy phải luôn chiến đấu và gìn giữ những giá trị của bản thân. Barça không chỉ dạy chúng tôi về bóng đá mà còn rất nhiều điều nữa. Tôn trọng và truyền tải những giá trị này còn quan trọng hơn việc giành chiến thắng trong bóng đá.”

Khi được hỏi về lối chơi của Barça trong bối cảnh Tito vắng mặt vì bệnh tình ở mùa giải trước, Xavi khẳng định: “Đừng, đừng lôi bệnh tình của Tito vào. Căn bệnh của Tito chính là nỗi đau lớn nhất của chúng tôi trong năm qua. Và khi đó, tất cả chúng tôi đều phải thật đoàn kết. Trải qua khó khăn, chúng tôi vẫn làm nên một mùa giải quốc nội thành công kinh ngạc.”

Theo MD và SPORT
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[MENTION=8777]JBtheCulé[/MENTION]: gặp lại Bayern chứ sao gặp lại Barça :))
 

tieuxavi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/11
Bài viết
275
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Nơi ở
Nghệ An
Barça đồng
0
Năm nay mong gặp lại Bayern lần nữa chứ trận lượt đi bà xã không sút được cú nào vào gôn Neuer mà buồn quá.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI SẼ KẾT THÚC SỰ NGHIỆP TRONG MÀU ÁO TERRASSA?

timthumb.jpg

Jesus Fernandez, chủ tịch của CLB Catalunya là Terrassa FC, mới đây đã bày tỏ nguyện vọng của ông trong cuộc phỏng vấn với Spanish TV: “Tôi hy vọng Xavi sẽ treo giày trong màu áo Terrassa.” Fernandez sau đó cho biết thêm: “Xavi là đứa con hoang toàng của Terrassa, người con nổi tiếng nhất của vùng đất này. Tôi hy vọng khi Xavi rời Barça trong một vài năm nữa, khi mà cậu ấy không còn cảm thấy có thể thi đấu ở phong độ cao nhất nữa, Xavi sẽ khoác áo Terrassa.”

“Mong ước ngàn đời của chúng tôi chính là Terrassa sẽ trở thành đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Xavi. Chúng tôi sẽ rất tự hào nếu có cậu ấy trong hàng ngũ đội bóng, và tôi nghĩ Xavi cũng sẽ cảm thấy thế. Dĩ nhiên đây là mơ ước có phần xa vời, nhưng ai mà biết được chuyện tương lai. Tôi cầu mong tương lai sẽ diễn ra như chúng tôi hằng mơ ước.”
Vẫn lời Fernandez.

Hợp đồng của Xavi với Barça vẫn còn thời hạn đến năm 2016, tức là khi đó anh đã bước sang tuổi 36.

Xavi đến nay trong sự nghiệp đã sút hỏng 2 quả penalty tại giải đấu La Liga, và điều đáng nói: anh sút hỏng 2 quả penalty ấy đều trong ngày 05 tháng 01.

Lần đầu là vào ngày 05 tháng 01 năm 2003, trong trận đấu trước Recreativo Huelva (sút trúng khung gỗ), và lần thứ hai là vừa qua, trước Elche, ngày 05 tháng 01 năm 2014 (sút bóng đi ra ngoài).

Theo MD
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
XAVI: "TÔI KHÔNG BIẾT LIỆU MÌNH CÓ KẾT THÚC SỰ NGHIỆP TẠI BARÇA HAY KHÔNG"

1520769_739898376022265_697430246_n.jpg

Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 34 của mình, tiền vệ của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha Xavi Hernández đã khẳng định ý muốn sẽ giải nghệ trong màu áo Barca nhưng lại không chắc về khả năng đó.

“Thật khó để kết thúc sự nghiệp ở đây. Tôi không biết liệu mình sẽ treo giày ở Barça hay không. Tôi muốn như thế nhưng tôi lại không biết điều gì sẽ xảy ra”, đấy là lời khẳng định của Xavi trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Panenka.

Với bản hợp đồng đến năm 2016, Xavi đang cảm thấy “tốt” về thể lực và “thậm chí còn tốt hơn so với hai mùa giải trước”:

“Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một trận đấu và điều đó lại đã xảy ra. Hiện tại tôi nhận ra rằng mình cần phải thận trọng hơn nữa. Tại TBN người ta có xu hướng phóng đại khi một cầu thủ đã hơn 30 tuổi. Và chân thành mà nói thì hiện tại là thời điểm tôi cảm thấy tốt nhất trong sự nghiệp. Rất trưởng thành, một thể lực tốt và học hỏi được nhiều điều”.

Xavi luôn là một người bảo vệ phong cách của Barça nhưng anh không từ bỏ hoàn toàn những khả năng khác: “Tôi thì gần như ghét việc mất bóng hơn là bỏ lỡ một bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc vì đang thi đấu cho Barça và triết lý của đội bóng. Có thể là tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc với một CLB khác, tôi không biết nữa nhưng ưu tiên của tôi luôn là Barça”.

Tiếp tục nói về phong cách của Barça, tiền vệ người Tây Ban Nha bày tỏ sự khó hiểu về những cuộc tranh luận xung quanh chủ đề này:

“Quả là sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng đội bóng sẽ chơi tốt hơn với một phong cách khác. Làm thế nào có thể như thế được?, nói cho tôi biết. Đó là yêu cầu ở đây. Trước kia họ không mông đợ điều gì ở chúng tôi và bây giờ chúng tôi buộc phải chơi tốt hơn”.

Xavi cũng khẳng định mình luôn không thích những tranh luận và đơn thuần, anh chỉ là một cầu thủ:

“Tôi là của bóng đá. Mọi thứ với tôi là như nhau, đối với bất kỳ cầu thủ nào dù là người Cataluyna, Basque hay Andalucia thì đỉnh cao đối với sự nghiệp cầu thủ chính là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chơi tại World Cup. Rõ ràng hơn là giành được Champions league cùng CLB của họ hay với tuyển quốc gia là được chơi tại Euro hoặc WC”.

Ngoài ra, Xavi cũng có những nhận xét về HLV Mourinho cùng các trận đấu của ông:

“Mourinho là một HLV theo chủ nghĩa kết quả và ông tự hào về nó. Ông ấy nói rằng mình là “Người đặc biệt” vì ông ấy đã giành rất nhiều chiến thắng và ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng đối với tôi thì tôi không thích cách chơi của các đội bóng mà ông ấy dẫn dắt. Có ai nhớ là Inter là nhà vô địch châu Âu? Đối với tôi nó không để lại điều gì đặc biệt, nó khác với Hà Lan của Cruyff. Di Matteo cũng đã giành Champions league nhưng theo quan điểm của tôi thì họ cũng không có gì ấn tượng”.

Nói về tương lai của mình, tiền vệ này cho biết: “Tôi không rõ liệu mình có trở thành một HLV hay không vì tôi vẫn đang thi đấu và tôi không dừng lại việc suy nghĩ về nó. Tôi yêu bóng đá và tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nó”.

Rõ ràng là anh sẽ tiếp tục với bóng đá nhưng sẽ không là trong vai trò của một vị chủ tịch: “Tôi yêu bóng đá. Nhưng những vấn đề về chính trị và xã hội sẽ gây khó khăn cho tôi rất nhiều”.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI, HUYỀN THOẠI 700 VÀ TÂM SỰ VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG TRONG ANH

proxy (3).jpg

Danh sách 18 cầu thủ hành quân đến Madrid cho trận đấu trước Getafe rạng sáng mai của HLV Tata có tên Xavi Hernandez. Xavi có thể sẽ ra sân, và nếu không anh sẽ làm điều đó trong trận tiếp theo trước Levante vào thứ Hai tuần sau. Ngày mai hoặc ngày thứ Hai, câu chuyện về chàng tiền vệ có kỹ thuật xử lý bóng tinh tế và đôi mắt to với nhãn quan tinh tường sẽ bước sang một trang mới. Xavi chỉ còn vỏn vẹn 1 trận đấu nữa là đạt mốc 700 trận khoác lên mình màu áo Blaugrana. Xavi vẫn muốn đuổi theo Giggs, anh chưa định dừng lại và hợp đồng của anh với Barça vẫn còn đến 2016.

Ra mắt Barça thời Van Gaal vào năm 18 tuổi, ngày 18 tháng 8 năm 1998 trong trận Siêu cúp TBN trước Mallorca, Xavi ghi ngay bàn thắng đầu tiên trong màu áo lam-đỏ. 16 năm đã trôi qua và bộ sưu tập danh hiệu của anh giờ đây gồm 22 chiếc cúp. Messi sẽ khó có được thành công nếu không có Xavi và Neymar thi đến Barça vì muốn được chơi bóng cạnh Xavi.

700 trận đang chờ đợi Xavi chạm tới, và trước khi sự kiện ấy diễn ra, hãy nghe anh nói về những con người để lại trong anh những ấn tượng sâu đậm…

“Ở bất kỳ ai tôi cũng học tập được điều gì đó” – Xavi

Louis van Gaal: “Cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Ông cho tôi cơ hội tập luyện tại đội một khi tôi mới 17 tuổi và cho tôi ra sân khi Pep và Celades chấn thương. Tôi luôn nhớ ơn Louis.”

Llorenc Serra Ferrer: “Ông luôn tin tưởng tôi. Với ông, tôi và gia đình lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp.”

Carles Rexach: “Một con người thông minh. Đọc trận đấu như thần. Chiến thuật sâu sắc. Ông khiến chúng tôi bình tĩnh vào những thời điểm cam go.”

Radomir Antic: “Ông là người đầu tiên chấm điểm tôi dưới trung bình. Ông muốn tôi phải ưu việt hơn, phải thực hiện nhiều đường chuyền quyết định hơn.”

Frank Rijkaard: “Thời kỳ đầu ông muốn chơi với 2 tiền vệ trụ. Ông giản dị và khiêm tốn. Frank được các cầu thủ nể trọng. Khi tôi chấn thương, Frank nói sẽ luôn trọng dụng tôi sau khi trở lại, ông ấy mang lại sự tự tin cho tôi.”

Pep Guardiola: “Ông làm nên cuộc cách mạng ở Barça và bóng đá thế giới. Ông mang chúng tôi đến với sự hoàn hảo, thi đấu với đẳng cấp không ai vượt qua nổi. Đó là người thầy tôi học được nhiều nhất ở khía cạnh chiến thuật. Ông hay nói ‘Hãy dự đoán mọi thứ có thể diễn ra, hãy đặt trường hợp, hãy giả sử, hãy can thiệp vào tương lai từ hiện tại, khi đó chiến thắng sẽ đến’.”

Tito Vilanova: “Ông tiếp nối triết lý của Pep. Ông trầm hơn, từ tốn hơn nhưng rất xuất sắc ở chiến thuật. Ông xem bóng đá như một cuộn phim.”

Jordi Roura: “Khi không có Tito, Jordi xuất hiện nhiều hơn. Ông đã rất cố gắng để duy trì đội bóng những lúc không có Tito.”

Gerardo Martino: “Người ta nói Tata đã thay đổi bóng đá Barça, nhưng mọi thứ vẫn vậy, triết lý vẫn vậy. Ông có cùng lý tưởng với chúng tôi, ông chỉ thêm thắt vài thứ, giúp chúng tôi kết nối trở lại, trực diện hơn để bóng đá đỉnh cao của chúng tôi trở lại.”

Ryan Giggs: “Nguồn cảm hứng đặc biệt để tôi phấn đấu. Nhìn anh ấy ra sân khiến tôi trở nên hưng phấn.”

Javier Zanetti: “Một chiến binh quả cảm. Một cầu thủ đáng nể trọng. Anh ấy trở lại sau chấn thương nghiêm trọng và vượt xa những gì mà người hâm mộ cũng như đội bóng trông đợi.”

Paolo Maldini: “Một cầu thủ đáng nể như Giggs, vẫn giữ được thể trạng tuyệt vời ở tuổi 40.”

Andrea Pirlo và Fabio Cannavaro: “Được trao đổi áo đấu với họ là điều khiến tôi rất vinh hạnh. Tôi đã có khoảng 200 đến 300 áo đấu từ các cầu thủ khác, và tôi đã sẵn sàng để lập một bảo tàng ở nhà mình như bảo tàng các danh hiệu của Messi.”

Những cựu ngôi sao Barça: “Rivaldo cần mẫn và chuyên nghiệp. Ronaldinho ấn tượng. Eto’o thì tuyệt vời.”

Bàn thắng đẹp nhất: “Trong chiến thắng 2-1 tại Madrid mùa Liga 2003/04. Cú sút phạt tại chung kết Copa 2009 trước Bilbao. Bàn thắng trước Santos tại chung kết Cúp TG các CLB…”

Những trận cầu đáng nhớ: “Chiến thắng 6-2 và 5-0 trước Real Madrid. Trong phòng thay đồ sau những trận đó, chúng tôi nhảy múa và như muốn nổ tung.”

Lời khen đáng nhớ: “Từ Rooney, sau trận chung kết Champions ở Wembley.”

Kỷ niệm buồn: “Căn bệnh của Abidal và Tito. Không phải chuyện bóng đá, mà đó là cuộc đời con người.”

XAVI: “NĂM 2008, TÔI TỪNG SUÝT KÝ HỢP ĐỒNG VỚI BAYERN MUNICH”

Xavi-se-puso-para-MD-una-camis_54399182633_54115221152_960_640.jpg

Đến nay, nhắc đến Xavi, người ta vẫn không thể quên sự kiện năm 1999 khi AC Milan cố gắng chiêu mộ anh bằng lời đề nghị bom tấn. Ngày ấy nếu Xavi gật đầu, lịch sử Barça đã khác. Vài năm sau đó, Xavi vẫn được nhiều CLB lớn khác ve vãn, nhưng gần như không một thông tin chính thức nào về các lời đề nghị này được biết đến mãi cho đến khi chính Xavi tiết lộ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona) nhân sự kiện anh sắp chạm mốc 700 trận khoác áo Barça.

Vào năm 2008, ngay khi Euro khép lại, Bayern Munich đã gửi đến Xavi lời đề nghị hấp dẫn chưa từng. “Họ rất nghiêm túc. Thậm chí đã có một cuộc gặp giữa HLV của Bayern với người đại diện Branchini của tôi.” Xavi tiết lộ.

Pep Guardiola sau khi lên thay Frank Rijkaard đã ngăn không cho chuyện đó xảy ra. “Không để xảy ra bất cứ điều gì ngoài dự kiến, Pep túm lấy tôi và bảo rằng tôi không được đi đâu cả, ông nói tôi là nhân tố không thể thay thế của Barça, đội bóng hoạt động dựa trên tôi và các cầu thủ thi đấu hiệu quả nhờ tôi. Những lời lẽ của Pep có sức hùng biện quá mãnh liệt, ông không cần phải nói thêm điều gì, ông không cần phải mang chuyện tiền bạc hay lợi lộc gì ra để thuyết phục tôi.”

“Và tôi đã quyết định. Tôi đã đúng. Thêm một quyết định đúng đắn của tôi, bởi vì tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Barça hơn bao giờ hết. Có lẽ nếu hỏi Pep, ông ấy cũng sẽ nói như tôi. Cho dù giờ đây ông đã ở Bayern. Bóng đá thật kỳ lạ!”
Vẫn lời Xavi.

Xavi cũng hồi tưởng lại năm anh 19 tuổi, khi đang khoác áo đội một Barça dưới thời HLV Van Gaal thì nhận được lời đề nghị không thể chê từ AC Milan với: mức lương 250 triệu peseta (đồng tiền cũ của TBN) mỗi năm trong vòng 5 năm, một căn vi-la tại Milan, một công việc ngon lành cho người cha Joaquim và những chiếc vé vào sân xem trận đấu không giới hạn cho gia đình Xavi. Một phần gia đình của Xavi đã chấp nhận đề nghị ấy. Nhưng người mẹ Maria Merce của anh đã can thiệp. “Khi đó, mẹ muốn tôi ở lại Barcelona. Sau này khi Bayern đề nghị tôi, gia đình không làm gì cả, thay vào đó là Pep. Ông ấy thuyết phục được tôi một cách nhanh chóng.”

Ngày hôm nay, trong khi người ta rêu rao nói rằng Xavi sẽ sang New York City FC hay New York Red Bulls của Mỹ vào mùa hè này thì bản thân anh không hề hay biết gì về những tin đồn đó, bởi lẽ: “Chẳng có CLB nào đề nghị tôi gì cả. Tôi chẳng biết gì về New York ngoại trừ cái lạnh hiện tại mà tôi nghe qua tin tức. Henry cũng không hề gọi cho tôi hay nói gì về chuyện đó. Tôi thậm chí còn không có số của anh ta. Mục tiêu duy nhất bây giờ của tôi là kết thúc sự nghiệp tại Barça, cho dù tôi biết là rất khó bởi tôi sẽ phải cần giữ phong độ thi đấu thật cao.”

XAVI BÁC BỎ CHUYỆN SANG MỸ: “MỤC TIÊU DUY NHẤT LÀ KẾT THÚC SỰ NGHIỆP TẠI BARÇA”

El-centrocampista-catalan-se-l_54399182684_54115221152_960_640.jpg

Sky Sports Italia, kênh truyền thông vốn nổi tiếng từ xưa đến nay là nắm bắt tin tức nhạy bén và từng phát đi nhiều thông tin chuyển nhượng chính xác, trong đó có vụ việc Pep Guardiola chia tay Barça sau khi kết thúc mùa giải 2011/12. Tuần trước, Sky Sports cho hay CLB New York Red Bulls của Mỹ, dựa trên lời khuyên của Thierry Henry đang tìm cách chiêu mộ Xavi trong mùa hè 2014.

Những ngày tiếp theo, Sky Sports tiếp tục khẳng định Xavi Hernandez (33 tuổi) đã nhận được lời đề nghị từ CLB của Mỹ và đang suy nghĩ về lời đề nghị này. Sky Sports cho biết các cuộc đàm phán về vụ chuyển nhượng đang diễn ra thuận lợi.

Đêm qua, hãng tin này tuyên bố Xavi đã chấp nhận lời đề nghị của New Yorkd Red Bulls và sẽ gia nhập CLB này sau kỳ World Cup 2014.

Trong khi đó, người đại diện của Xavi lại tuyên bố trên Goal rằng: “Những tin đồn về việc Xavi đến New York chỉ đơn giản là tin đồn. Chúng tôi không nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào từ các CLB khác. Xavi chỉ nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh không biết chắc liệu mình có thể kết thúc sự nghiệp tại Barça hay không, chứ không nói anh sẽ rời Barça. Vả lại, hợp đồng của Xavi với Barça vẫn còn đến 2 năm và Xavi sẽ ở lại CLB.”

Ngoài ra, từ Anh, tờ Telegraph cho hay Manchester City cũng đang có ý định chiêu mộ Xavi, nhưng không phải để anh khoác áo chính CLB này. Vừa qua tại Mỹ, Man City và New York Yankees đã cùng nhau hợp tác để thành lập một CLB mới mang tên New York City FC – dựa trên quá trình nhượng quyền thương mại – franchise). New York City FC sẽ bắt đầu thi đấu tại MLS kể từ năm 2015 và khi đó Xavi đã 35 tuổi. Man City muốn bành trướng thế lực của mình tại Mỹ và họ nhắm Xavi như là hình ảnh biểu tượng cho New York City FC trong tương lai.

Nói tóm lại, sau phát biểu “tôi không chắc liệu mình có kết thúc sự nghiệp ở Barça hay không”, rất nhiều thông tin được suy đoán về tương lai của Xavi. Nhưng trong ngày chuẩn bị bước tới cột mốc lịch sử - 700 trận cùng Barça (nếu ra sân rạng sáng mai), Xavi trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona) đã khẳng định: “Tôi không hề nhận được lời đề nghị nào từ Mỹ, Henry cũng không nói gì với tôi. Tất cả những gì tôi biết về New York là ở đó hiện tại rất lạnh. Mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ là kết thúc sự nghiệp tại Barça, cho dù tôi biết là rất khó bởi tôi cần phải giữ phong độ thi đấu thật cao.”

1604932_780868858608465_1398515572_n.jpg

Ra mắt: Năm 18 tuổi, ngày 18/8/1998, trong trận Siêu cúp TBN trước Mallorca, thời HLV Van Gaal. Ghi bàn đầu tiên trong ngày ra mắt.

16 năm sau: 699 trận – 459 trận Liga, 68 trận Copa, 14 trận Siêu cúp TBN, 150 trận Champions League, 3 trận Siêu cúp châu Âu, 5 trận Cúp TG các CLB.

79 bàn thắng: 54 tại Liga, 9 tại Copa, 3 tại Siêu cúp TBN, 12 tại Champions League và 1 tại Cúp TG các CLB.

Danh hiệu: Tổng cộng 23 chiếc cúp – 1 World Cup, 2 Euro, 2 Cúp TG các CLB, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 5 La Liga, 2 Copa del Rey, 5 Siêu cúp TBN và 1 U20 World Cup.

1389871400605.jpg

Theo MD và SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI CHÍNH THỨC CÁN MỐC 700 TRẬN THI ĐẤU CHÍNH THỨC TRONG MÀU ÁO BARÇA

xavi.v1389913606.jpg

Giai thoại về Xavi Hernandez tiếp tục được viết tiếp sau trận cầu rạng sáng nay trước Getafe. Tại sân Coliseum Alfonso Perez, Xavi đã ghi một dấu ấn quan trọng vào lịch sử FC Barcelona khi chạm mốc 700 trận thi đấu chính thức trong màu áo đội một. Xavi vào năm 2011 cũng đã phá kỷ lục khoác áo Barça mọi thời của Migueli (549 trận).

15 năm đã trôi qua kể từ khi Louis van Gaal trao cho Xavi – khi đó mới 18 tuổi, cơ hội ra mắt màu áo đội một. Đó là vào ngày 18 tháng 8 năm 1998, trong trận Siêu cúp TBN trước Mallorca. Xavi trong ngày ra mắt cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Barça. Trong 16 mùa giải khoác áo Barça, Xavi đã trải qua các đời HLV: Van Gaal, Serra Ferrer, Rexach, Tono de la Cruz, Antic, Rijkaard, Guardiola, Vilanova và Tata Martino. Anh thi đấu tổng cộng 54.726 phút trong màu áo Blaugrana.

Xavi thi đấu trung bình 43,75 trận mỗi mùa cùng Barça; anh ra sân nhiều nhất tại đội một vào các mùa giải 2006/07, 2007/08 và 2008/09, với 54 trận. Trong mùa giải 2005/06, Xavi chỉ thi đấu 22 trận vì gặp phải chấn thương đầu gối.

Giải đấu Xavi ra sân nhiều nhất là La Liga, với 459 trận. Anh chơi 150 trận ở Champions League, 69 trận ở Copa del Rey, 14 trận ở Siêu cúp TBN, 5 trận ở Cúp TG các CLB và 3 trận ở Siêu cúp châu Âu.

Nhà sưu tập danh hiệu

Xavi không chỉ là cầu thủ khoác áo Barça nhiều nhất trong lịch sử, mà anh còn là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất của đội bóng. Tổng cộng, Xavi đã sở hữu 22 danh hiệu tập thể: 7 Liga, 3 Champions, 2 Copa, 6 Siêu cúp TBN, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 Cúp TG các CLB. Đó là chưa kể đến 2 Euro và 1 World Cup.

Xavi sẽ tặng chiếc áo anh mặc trong trận đấu thứ 700 cho Bảo tàng FC Barcelona.

xaviespps.v1389958188.jpg

Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top