Xavier Hernandez Creus

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Adama: "Messi là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ noi theo"​

GRA473-BARCELONA-16-12-2014-El_54421902256_54115221152_960_640.jpg

Ngày hôm qua, 10 cầu thủ Barça bao gồm Xavi, Rakitic, Jordi Alba, Ter Stegen, Douglas, Rafinha của đội một và Adama, Halilovic, Munir, Sandro thuộc biên chế Barça B đã tham dự một sự kiện thương mại. Tại đây, họ đã nói về tình hình hiện tại của đội bóng cũng như về các trận đấu sắp đến.

Tiền vệ Xavi Hernández hoàn toàn lạc quan cho phần còn lại của mùa giải: "Chúng tôi sẽ quyết tâm giành mọi danh hiệu. Chúng tôi biết điều đó là hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng, toàn đội hết sức nỗ lực và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.” Xavi thừa nhận rằng “Tôi gần như đã kết thúc sự nghiệp của mình… nhưng giờ đây tôi cảm thấy hết sức háo hức cứ như thể đây là ngày đầu tiên chơi bóng của mình vậy. Đam mê bóng đá và được thi đấu cho đội bóng hay nhất thế giới đã giữ cháy ngọn lửa khát khao trong tôi.”

Sau khi chứng kiến các cầu thủ trẻ thi đấu trong chiến thắng 8-1 trước Huesca, "số 6" của Barça đã không ngần ngại bày tỏ sự ấn tượng của mình: "Bạn chỉ cần xem lại trận đấu ngày hôm qua để thấy được điều đó". Một trong những cầu thủ được Xavi nói đến là Adama, tiền đạo này cho biết bàn thắng chính thức đầu tiên cho đội một có ý nghĩa vô cùng lớn với anh. Adama tiết lộ thuở thiếu thời anh thần tượng Ronaldinho và Ro "béo", "nhưng với bất kỳ cầu thủ Barça B nào, Leo Messi mới là hình mẫu".

Hai bản hợp đồng mới của Barcelona năm nay, Ivan Rakitic và Ter Stegen cũng có đôi lời phát biểu về lịch thi đấu sắp tới. Barcelona sẽ tiếp đón Cordoba tại Camp Nou vào cuối tuần, và theo tiền vệ người Croatia: "Kết thúc một năm thật tốt là điều quan trọng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và mang niềm vui đến cho NHM". Thủ thành người Đức thì cho ý kiến về Manchester City, đối thủ tiếp theo của Barça tại Champions League: "Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi có thể chạm trán. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung và thi đấu quả cảm nếu muốn đi tiếp".

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xavi loại Ronaldo khỏi top 3 QBV​

xavi-hernandez-egypt-1419333096250.jpg

Cho dù đang đi nghỉ dưỡng tại bãi biển Sardinia hay tham quan trong lòng Đại kim tự tháp Giza, tiền vệ Xavi Hernandez vẫn luôn nghĩ về hai màu lam đỏ đã thấm nhuộm tim mình. Rõ ràng bóng đá và Barça là niềm đam mê, và cũng là "ám ảnh" lớn nhất của cầu thủ người TBN. Dưới đây là những phát biểu của Xavi xoay quanh CLB xứ Catalan và danh hiệu QBV trong thời gian ở Ai Cập.

4h20 sáng ngày 20 tháng 6, anh đã gửi cho tôi tin nhắn rằng anh sẽ rời Barcelona. Ít ngày sau đó, tất cả đều biết đích đến sẽ là New York, vậy điều gì đã xảy ra?

Vâng, quyết định đã được đưa ra, tôi đáng lý đã đến New York. Mọi thứ gần như đã xong. Nhưng một cuộc gọi của Bartomeu đã làm thay đổi tất cả. Ông ấy đã gọi đến cho người đại diện của tôi và nói rằng ông đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, và ông ấy cần tôi ở lại. Trước khi World Cup diễn ra, tôi nghĩ thời đại của mình tại Barcelona đã qua. Tôi kết thúc một mùa giải đầy thất vọng, xếp sau Atletico Madrid và sau đó là một HLV mới đến, một đội hình mới, và tôi nghĩ mình nên dừng lại tại đây. Tôi đã nghĩ rằng mình không còn có ích cho đội bóng nữa nên ra đi là sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, sau World Cup, tôi nhận được cuộc gọi từ Bartomeu và sau đó nói chuyện với Luis Enrique.

Anh đã nói chuyện với Luis Enrique?

Vâng, đó là sau buổi gặp mặt với Zubi và Bartomeu trước khi lên đường đến Brazil, nơi tôi đã giải bày ý định ra đi. Enrique đã nói với tôi rằng ông ấy hiểu điều đó, nhưng ở đây luôn có chỗ cho tôi.

Sau đó, anh có gọi lại cho ông ấy?

Vâng, tôi đã nói với Luis rằng tôi đã nhận được cuộc điện từ chủ tịch, với nội dung là muốn tôi đến Ciutat Esportiva vào ngày 24 tháng 7 để bàn lại mọi chuyện. Lúc đó tôi đã lên kế hoạch đi nghỉ tại Sardinia vào ngày 29, nhưng tôi đã trả lại vé. Tôi cũng sắp xếp thời gian để tham dự trận đấu tri ân Deco tại Porto và đến Ibiza cùng bạn bè trong tháng tám.

Quyết định cuối cùng sau buổi nói chuyện đó là gì?

Vâng, cũng như Zubizarreta, ông ấy bảo rằng tôi vẫn sẽ là một cầu thủ hữu ích, rằng nếu tôi vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tuc thi đấu, tôi sẽ mang đến sự cạnh tranh cho đội bóng. Mọi người nghĩ tốt về tôi, và chúng tôi sẽ có một năm tuyệt vời. Thật sự tôi rất thích nói chuyện với Enrique, ngay từ cuộc gọi đầu tiên mà tôi thông báo về quyết định ra đi. Ông ấy đã thuyết phục tôi khi tôi đã sẵn sàng cùng vợ đến New York, đó là điều quyết định đến sự thay đổi này.

Enrique đã nói gì và mất bao lâu để anh đưa ra quyết định?

Ông ấy bảo tôi nên suy nghĩ thật bình tĩnh. Khoảng 1 ngày. Chính xác hơn là một đêm, ngày hôm sau buổi tập, tôi đã nói với Luis rằng tôi đã bị thuyết phục, tôi chấp nhận thách thức và tôi sẽ ở lại.

Vậy bây giờ anh cảm thấy như thế nào?

Tôi hạnh phúc. Tôi đang tận hưởng điều đó. Tôi đã không thể tưởng tượng được như thế. Tôi cảm thấy mình có ích, có khả năng cạnh tranh. Tôi cảm thấy mình thi đấu tốt và có những trận đấu tuyệt vời, những màn trình diễn tròn vai và đội bóng đang đi đúng hướng. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng Real Madrid đang là đội bóng rất mạnh.

Quá mạnh ư?

Vâng, họ rất mạnh. Họ đã giành được 20 chiến thắng liên tiếp, đó là một kỷ lục. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng chúng tôi vẫn đang giữ được tốc độ của mình. Chúng tôi vẫn đang thua họ 4 điểm, miễn là họ giành chiến thắng trước Sevilla, nhà ĐKVĐ Europa League. Dù sao chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng.

Trông anh có vẻ lạc quan

Đúng vậy. Tôi đã có lại động lực. Hồi tháng sáu, khi tôi gửi tin nhắn rằng mình muốn ra đi, tôi thực sự rất buồn và chán nản, cùng với việc trải qua nỗi thất vọng khi không được chơi trận đấu quyết định với Chile tại World Cup, tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội để thi đấu tại châu Âu nữa. Nhưng sau khi trở về, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đang hạnh phúc, điều dường như không thể xảy ra vào lúc đó.

Bạn nghĩ sao nếu Tòa án thế thao (CAS) không đứng về phía Barça?

Ý định của tôi là ở lại thêm một năm nữa và hoàn thành hợp đồng của mình, bất kể chuyện gì xảy ra với CAS. Vấn đề bạn đặt ra không phụ thuộc vào tôi, chúng tôi sẽ xem xét làm sao để kết thúc mùa giải thật tốt. Hi vọng CAS sẽ không làm khó chúng tôi, thực sự hình phạt không nên nặng như vậy. Bất kể cầu thủ nào từ nơi khác đến đều biết rằng Barcelona là hình mẫu, là mô hình đào tạo "tiêu chuẩn" toàn cầu. Hình phạt này quá khắc nghiệt, tôi hi vọng CAS sẽ đứng về phía chúng tôi. Điều đó không chỉ dành cho Barcelona, mà còn cho các CLB khác.

Anh đã không thi đấu nhiều trong giai đoạn đầu mùa giải?

Vâng, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tôi đã quá gắng sức trong trận đấu với Nice hồi đầu mùa. Tôi đã mất 2 tuần để hồi phục. Khi La Liga khởi tranh, tôi không có được 100% thể lực, nhưng tôi đang dần mạnh mẽ hơn qua từng ngày.

Có tin đồn cho rằng trong trận hòa không bàn thắng trên sân La Rosaleda của Malaga, Messi đã yêu cầu Enrique cho anh vào sân, bởi anh ấy không thể có bóng như anh ấy muốn.

Ôi thật hoang đường! Không thể nào, tôi không thấy Leo làm điều đó. Tôi nghĩ mọi người đã có cái nhìn sai lệch về Leo.

Những hình ảnh này có làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong phòng thay đồ?

Tất cả đều sai sự thật. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn nói những gì mình muốn, nhưng đây là một sự dối trá.

Có một chút sự độc tài?

Messi luôn hướng về phía trước, nhưng cậu ấy không áp đặt. Trong phòng thay đồ, tất cả đều đồng lòng. Chuyện đó không xảy ra ở trong phòng thay đồ hay bất cứ nơi nào khác. Rõ ràng là cậu ấy có một tầm ảnh hưởng cực lớn với đội bóng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Leo nói với Enrique rằng "Tôi muốn thế này", hay bất cứ điều gì như thế. Rất tiếc, nhưng tôi không thấy vậy. Đó là điều không thể.

Nếu là đội trưởng của tuyển TBN, anh sẽ chọn cho danh hiệu Ballon d'Or?

Thứ nhất là Leo, sau đó là Lahm và Mascherano.

Neymar cũng đã bầu chọn như vậy nhưng vị trí thứ hai là Cristiano Ronaldo

Tôi chọn vậy là bởi Cristiano đã không thể hiện được gì tại World Cup. Và tôi nghĩ rằng trong một năm mà World Cup được tổ chức, thì những gì bạn thể hiện ở đó mới là quan trọng.

Giờ hãy nói về Messi, năm nay anh ấy sẽ ...

Tôi thấy một Messi hạnh phúc.

Vâng, nhưng có rất nhiều tin đồn rằng Messi sẽ ra đi, hay ít nhất có rất nhiều người muốn vậy

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nên cậu ấy phải sống với những tin tức như vậy. Nhưng tôi thấy Messi đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Rất khác so với năm ngoái, khi Leo liên tục chấn thương và phải rời xa sân cỏ 2 tháng, cộng thêm World Cup ở trước mắt, thật là một năm không dễ dàng với bất cứ ai. Nhưng năm nay, chúng ta sẽ lại được xem Leo chơi bóng. Đây là Messi tốt nhất.

Luis Suarez không có tên trong 23 sự lựa chọn ...

Điều này thật không công bằng. Nếu cậu ấy phạm sai lầm (cắn đối thủ), cậu ấy sẽ bị phạt. Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích của cậu ấy.

Nếu là anh, bị cắn hay chịu một pha phạm lỗi có thể làm gãy xương chày?

Còn gì nữa? Còn gì tồi tệ hơn nữa? Điều duy nhất là chỉ với một vết cắn, bạn biết đó không phải là một sự ác ý, còn với một pha phạm lỗi nhắm vào chân, đó mới là triệt hạ.

Anh nghĩ sao về Suarez?

Ghi bàn đã ăn sâu vào máu cậu ấy. Tôi nói cậu ấy sẽ tiến bộ nữa, và tiếp tục ghi bàn! Với bản năng sát thủ, cậu ấy làm tôi nhớ đến Samuel Eto'o, nước da rám, cá tính và kiên trì.

Chuyện gì với Montoya vậy?

Có 23 cầu thủ nhưng chỉ 11 người được ra sân. Alves thi đấu nhiều còn cậu ấy thì không, điều đó là bất thường với Montoya. Đây là vấn đề của HLV.

Montoya đã nói chuyện với anh?

Vâng!

Anh thấy cậu ấy sao?

Tập luyện chăm chỉ.

Nhưng cậu ấy muốn ra đi?

Vâng, tôi thật sự hiểu điều đó. Cậu ấy không được thi đấu, cậu ấy còn trẻ và muốn được ra sân. Ở đây, cậu ấy cảm thấy không đủ sức để cạnh tranh. Tôi đã khuyên cậu ấy hãy thật kiên nhẫn.

Về Douglas, anh đã nói chuyện với anh ta?

Vâng, cũng như vậy, tôi khuyên cậu ấy hãy bình tĩnh, đừng để tâm đến những gì người ta nói về mình.

Anh không nghĩ là cậu ấy chơi tệ?

Vấn đề tại Barcelona là nếu bạn ngang mức 8, người ta chỉ đánh giá bạn ở mức 6, còn nếu bạn ở mức 6 thì họ cho rằng chỉ 4 mà thôi.

Neymar nói rằng anh ấy sẽ đến Berlin (cho trận chung kết Champions League)

Hy vọng. Tôi luôn lạc quan nhưng phải cẩn thận với những gì mình nói, vì mọi người sẽ nhớ điều đó.

Theo SPORT
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
20 + 1 CÂU HỎI CÁ NHÂN ĐẦY THÚ VỊ

Barca-Reportaje-de-Navidad-con_54422289002_54115221154_600_396.jpg

Vừa qua Mundo Deportivo đã dành cho Xavi, Alexia, Huertas, Karabatic, Lozano và Egurrola một bài kiểm tra thú vị, nơi mà các ngôi sao tiết lộ những sở thích cũng như bí mật cả nhân của chính mình.

Các câu hỏi bao gồm:

1. Lời khen mà bạn thích nhất là gì?
2. Lời chỉ trích nào làm bạn tổn thương nhất?
3. Danh tiếng là để phục vụ cho…
4. Có bao giờ bạn khóc vì thể thao?
5. Niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp thể thao của bạn
6. Ai là người bạn đã từng xin chữ ký và bây giờ người bạn muốn xin chữ ký là ai?
7. Bạn có những chiếc xe nào?
8. Bạn có người yêu chứ?
9. Người bạn thân thiết nhất trong thể thao
10. Đối thủ mà bạn ngưỡng mộ nhất
11. Một thần tượng
12. Một seri phim và một bộ phim
13. Một tác giả và một cuốn sách
14. Một bài hát
15. Một nhân vật lịch sử
16. Một món ăn
17. Một nơi nào đó
18. Một cầu thủ nào đó không phải của Barça
19. Đức tính tốt nhất của bạn
20. Khuyết điểm tệ nhất
21. Những mong muốn của bạn cho năm 2015.

Và dưới đây là những câu trả lời của Xavi Hernández:

1. Thật may mắn là tôi đã có được rất nhiều lời khen, đặc biệt là từ những nhân vật trong bóng đá.
2. Và những lời phê bình cũng nhiều như thế, tôi cảm thấy buồn nhất là lúc đầu khi tôi được cho là thiếu cá tính.
3. Trên tất cả thì danh tiếng hỗ trợ rất nhiều cho những thứ khác. Đặc biệt là nó đem lại cho bạn một số quyền ưu đãi trong những thời điểm muộn (vé, nhà hàng,…), điều mà những người bình thường khó có được.
4. Có chứ, nhưng là khi tôi có rất nhiều niềm hạnh phúc. Tôi không bao giờ khóc sau một thất bại.
5. Với Barça cùng Champion leagues. Với đội tuyển quốc gia cùng World Cup và chức vô địch châu Âu.
6. Tôi đã từng yêu cầu Tommy N’kono ký tặng tại sân trường Terrassa. Và bây giờ thì tôi sẽ xin chữ ký của Michael Jordan.
7. Seat León, Audi A3, Mercedes SLK, Jeep Cherokee và sau này là Audi Q7, Q5, S3 và A7.
8. Vâng và tôi đã kết hôn.
9. Rất rất nhiều, Gabri, Jorquera, Oleguer, Ezquerro, Marc Crosas, Bermudo, Sergio García, David Prats, Antonio Hidalgo, Toni Lobo, Fernando Navarro, Llorente, Saviola…
10. Iker Casillas
11. Schuster
12. Hiện tại thì tôi xem rất nhiều loạt phim như Homeland, House of cards,... Và tôi thích những bộ phim dựa vào những câu chuyện thực tế.
13. Tôi đọc rất ít và hầu như chỉ là về thể thao.
14. Loosing my religion của REM và rất nhiều bài hát của Bruce Springsteen.
15. Nelson Mandela
16. Mì ống và ốc.
17. Ibiza và Costa Brava
18. Tôi thích xem tất cả các đội bóng và rất nhiều cầu thủ tôi thích như Navarro, Karabatic, Paco Sedano, Alexia…
19. Kiên trì
20. Bướng bĩnh và nôn nóng
21. Sức khỏe, hòa bình trên thế giới và những thành công trong thể thao.

Và các câu trả lời của nữ cầu thủ Alexia Putellas:

1. Bất cứ lời khen ngợi nào dành cho bóng đá nữ.
2. Tôi không cảm thấy buồn hay tổn thương bởi những lời chỉ trích. Bất cứ lời phê bình nào mang tính xây dựng, góp ý tôi đều tiếp nhận và phân tích nó.
3. Có một chút. Nó dùng để phục vụ để giúp đỡ những người khác.
4. Một vài lần, khi tôi để thua trong một số trận chung kết.
5. Khi tôi có thể tập luyện và thi đấu mỗi ngày. Và các danh hiệu.
6. Khi tôi còn là 1 đứa trẻ, tôi rất muốn xin chữ ký của rất nhiều cầu thủ như Ronaldinho, Xavi, Puyol, Valdés,… Và bây giờ là Marta da Silva.
7. Đến bây giờ thì tôi đã có và chỉ có một chiếc Nissan.
8. Không.
9. Thật may mắn là tôi có rất nhiều bạn bè thông qua bóng đá, tôi không thể nói được ai là người thân thiết nhất.
10. Athletic. Nhiều năm qua chúng tôi chỉ cạnh tranh đỉnh cao với các cô gái xứ Basque.
11. Rivaldo
12. Siete almas hoặc Un día inesperado, và seri phim El Internado. Tôi thậm chí còn không bỏ lỡ 1 tập phim nào.
13. Paulo Coelho, nhưng tôi cũng thích cách viết của Risto Mejide và cuốn El monje que vendió su Ferrari.
14. Drunk in love của Beyoncé hoặc A sky full of stars của Coldplay.
15. Nelson Mandela
16. Sushi
17. Mollet del Vallès, Menorca hoặc bất kỳ hòn đảo thiên đường nào.
18. Juan Carlos Navarro
19. Tính cạnh tranh và yêu cầu khắt khe, nhưng đôi khi yêu cầu quá cao và nó trở thành một khuyết điểm.
20. Tôi là một người rất cứng đầu.
21. Điều quan trọng nhất là sức khỏe dành cho mọi người. Còn trong thể thao thì tôi muốn lại giành được cú đúp (Liga và Copa), có thể nằm trong danh sách tham dự World Cup tại Canada và có thể tiến càng xa càng tốt.
 
Sửa lần cuối:

Nấm Mèo Bé

Tiểu học xã
Đầu quân
3/10/13
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
XAVI “ THẤT BẠI CHO CHÚNG TÔI NHỮNG BÀI HỌC”
xavi-looking-forward-1420215322722.jpg
Bước chân vào đội hình chính từ khi mới 16 tuổi, Xavi Hernandez đã dành phần lớn cuộc đời mình trong màu áo Blaugrana, chơi cho CLB Barcelona

Từ năm 1994 đến năm 2014, anh đã có những trải nghiệm đầy cảm xúc với đội bóng. Có trong tay mọi danh hiệu lớn nhỏ, là cầu thủ chơi nhiều trận đấu nhất của Barca, cầu thủ Tây Ban Nha...

Ngày 25 tháng 1 này, Xavi sẽ chạm mốc tuổi 35, mốc mà với nhiều cầu thủ là thời điểm họ kết thúc sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao. Nhưng với Xavi, anh vẫn chưa bao giờ chùn chân mỏi mệt trong hành trình chinh phục mọi giới hạn trong bóng đá.

2014 có thể coi là một năm khó khăn với cá nhân bạn nói riêng và của Barcelona nói chung?

Vâng, nó thực sự là một năm không hề dễ dàng, ở cả hai phương diện bóng đá và bản thân tôi. Quyết định ở lại đây thêm một năm vẫn là một quyết định khiến tôi không hối hận. Tôi đã rất vui, tuy nhiên cũng có một số thứ không tốt như vậy. Cái chết của Tito, CLB sa thải Tsama Corbella - một người bạn thân thiết của tôi, trắng tay ở Barcelona và tại đội tuyển Tây Ban Nha, một mùa Word Cup đáng quên...Ở góc độ cá nhân, là tôi đã không thể góp mặt trong hai trận đấu quan trọng với Altelico Madrid và Chile. Nhưng từ những thất bại, tôi có được bài học quý báu

CSA đã xác nhận lệnh của FIFA cấm Barca chuyển nhượng trong 2 mùa tới...

Quyết định này đã giáng một đòn nặng nề lên CLB, tối mong họ sẽ xem xét lại

Vậy liệu đây có phải là cơ hội cho những cầu thủ trẻ?

Mọi culer đều nghĩ đây là một quyết định rất bất công. Tuy vậy, chúng tôi có một lò đạo tào trẻ được đầu tư và chăm sóc kĩ lưỡng với những hình mẫu cầu thủ trẻ nổi trội. Vì vậy, dù khó khăn thế nào chúng tôi cũng sẽ vượt qua. Khó khăn chỉ làm chúng tôi mạnh mẽ hơn

Mong muốn cho năm mới của anh là gì?

Sức khỏe và những danh hiệu. Đây là những điều mà chúng tôi cần. Chúng tôi không thể trăng tay thêm một mùa giải nữa. Một phần mùa giải đã trôi qua khá thuận lợi, chúng tôi đã thực sự nỗ lực và chăm chỉ. Tôi là đội trưởng và tôi phải có trách nhiệm với cả đội. Trên hết, danh hiệu sẽ khẳng định tất cả.

Anh có nghĩ những chữ kí Barca có được mùa hè vừa rồi thực sự chất lượng?



Vậy đội hình năm nay tốt hơn đội hình năm ngoái?

Năm ngoái chúng tôi đã không thực sự thích nghi tốt với những hoàn cảnh khác nhau. Tuy vậy, mùa hè vừa rồi chúng tôi đã kịp thời bổ sung lực lượng về cả chất lượng và số lượng. Thật tiếc rằng Vermaelen đang trong thời kì chấn thương nhưng Rakitic đã chứng minh được giá trị của mình, Mathiau đã có những màn trình diễn thực sự ấn tượng và các thủ môn cũng rất tuyệt vời

Điều khó khăn nhất trước mùa hè là tìm ra một thủ môn thay thế vị trí quá hoàn hảo của Valdes. Không dễ dàng tìm ra một người có những màn trình diễn đi vào nhiều trang sử của Barcelona như Valdes. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được và điều này không còn cần phải bàn cãi.

Luis Suarez, biết nói gì về anh ấy đây nhỉ? Và cả Douglas nữa? Họ cần thêm thời gian - như Enrique nói. Zubi cũng nói rằng họ cần có thời gian thích nghi, họ chỉ mới đến Camp Nou và điều đó không hề dễ dàng.

Vậy thực sự đội hình năm nay tốt hơn?

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Alexis và Cesc là những cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi có Valdes trấn giữ khung thành. Mặc dù vậy, chúng tôi đã không có được kết quả như mong muốn dù có được chữ kí của Neymar.

Anh có nghĩ rằng sẽ có bầu cử vào năm 2015?

Tôi không để ý lắm, nhưng rõ ràng nó đã được khởi động. Barca cũng là một phần chính trị. Tôi đoán rằng chúng ta sẽ sớm biết được những ứng cử viên thôi.

Anh có e ngại rằng tên mình sẽ được sử dụng cho mục đích chính trị?

Tôi chỉ đơn giản là một cầu thủ chơi bóng ở Barcelona. Tôi rất thẳng thắn. Tôi có thể nói chuyện mà không có vấn đề gì với Rosell, Laporta và Bartomeu. Tôi vẫn còn đang thi đấu, không ai có thể sử dụng tôi như một công cụ cho bất kì điều gì

Có người nói rằng anh sẽ là HLV tiếp theo của đội bóng?

Tôi còn một năm nữa trong hợp đồng. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp cho mọi người

Khi mùa giải bắt đầu, bạn đã nói rằng Barca đang đi đúng hướng? Nó có còn là cụm từ miêu tả đúng khi bạn đã đi qua nửa mùa giải?

Tôi nói theo cách cảm nhận của cá nhân mình. Thời gian còn lại của mùa giải đủ để chúng tôi khắc phục những yếu điểm. Đừng quên rằng Real Madrid sẽ phải đến Nou Camp. Trong phòng thay đồ, chúng tôi giữ được không khí tốt. Chúng tôi thống nhất và đoàn kết. Hãy quay lại vào cuối mùa giải và chứng kiến những đổi thay của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn bị chỉ trích rồi lại giành chiến thắng và rồi sao nữa...chúng tôi vẫn phải đối mặt với những chỉ trích hàng ngày

“Xavi đã quá già để chơi bóng, hãy lùi lại và nhường cơ hội cho lớp trẻ”, hẳn anh đã phải nghe câu này nhiều?

Tôi đã bắt đầu nghe nó từ 4 năm nay rồi. Nhưng tôi thực sự cảm thấy vẫn ổn. Mọi người có ý kiến riêng của họ nhưng tôi cảm thấy vẫn tốt. Tôi vẫn có suất đá chính trong những trận đấu lớn. Tôi thấy mình hữu ích và quan trọng

Bạn có bất ngờ về thất bại 7-0 của Barca B tuần trước?


Tôi không xem trận đấu đó nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên. Thật buồn cho các cầu thủ trẻ và Eusebio. Nhưng đây sẽ là bài học cho họ. Adama, Munir, Samper, Ie, Grimaldo, Halilovic đều đã chơi khá ổn. Tôi nghĩ đó chỉ là một tai nạn

Bạn nghĩ gì về sự trở lại của Abidal?

Tôi rất mừng cho sự trở lại của anh ấy. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy là tấm gương sáng, là động lực cho rất nhiều người

Với Messi, Neymar và Suazes, bạn có nghĩ Barca đang sở hữu hàng công mạnh nhất trong lịch sử?

Hàng công của Barca không phải là cây đinh ba khi Pedro cũng đã trở lại, thậm chí là Munir và Sandro. Nhưng ba anh chàng này thực sự là những con mãnh thú trên hàng công. Neymar càng ngày càng trưởng thành mạnh mẽ, Suarez chắc chắn sẽ đi xa và Messi vẫn đang tìm lại cảm giác bóng tốt nhất

Thế còn hàng phòng ngự?

Bartra và Alba đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và vai trò của mình. Tôi nhìn thấy rất nhiều năng lượng tích cực. Nhưng mọi người chỉ chú ý đến những điều xấu, tiêu cực và gây áp lực cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ đang thua Real một điểm và một trận chưa đấu

Nói về hàng phòng ngự, có vẻ như Pique đang tìm lại được mình sau những lần răn dạy từ Enrique?

Anh ấy là một cầu thủ luôn luôn nỗ lực và có vai trò rất quan trọng trong đội bóng. Anh ấy muốn trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy tập trung cho mục tiêu đó. Nhưng làm sao tập trung nổi khi xung quanh dư luận luôn nhìn anh ấy với cái nhìn khắt khe và soi mói? Ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống. Tuy vậy, chúng tôi không ngừng cố gắng từng ngày. Sự cạnh tranh ở bất kì nơi nào cũng rất khốc liệt

Điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu chống lại Real Madrid?

Chúng tôi sẽ chiến đấu tốt hơn, chắc chắn là như vậy. Trước đây chúng tôi thua vì đã không kiểm soát được thế trận trong hiệp hai. Nhưng thất bại đã cho chúng tôi bài học cần thiết!
Theo SportE​
 
Sửa lần cuối:

Umi

Mầm non xã
Đầu quân
18/9/14
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúc mừng sinh nhật tuổi 35, mi El Maestro :x

Xavi.jpg
 

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
XAVI LẠC QUAN, HÀI LÒNG VỚI MÀN TRÌNH DIỄN CỦA CẢ ĐỘI


Xavi Hernandez đã có mặt trong phòng họp báo Ciutat Esportiva hôm thứ Sáu trước trận đấu diễn ra lúc 9g tối (CET) ngày Chủ Nhật với Villarreal tại sân Camp Nou. Villarreal cũng sẽ là đối thủ trực tiếp của Barça tại bán kết Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Getafe ở Tứ kết. Xavi thừa nhận rằng Barça sẽ giành được chiến thắng nhưng điều đó sẽ không dễ dàng.

Đội trưởng Barça nói rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đội bóng đã thắng liên tiếp 7 trận. Anh được hỏi điều gì đã thay đổi. “Các kết quả”, anh trả lời. “Mọi thứ đều dựa trên các kết quả và bây giờ có vẻ như tất cả mọi thứ đều tuyệt vời”, anh cho biết thêm. “Cả đội thật tuyệt vời”.

Xavi cũng đề cập đến trận đấu vừa qua tại sân Vicente Calderón. Đội hình của Luis Enrique đã ghi 2 bàn thắng từ những đợt phản công nhanh và một bàn từ quả phản lưới nhà của Atlético Madrid. “Trong hầu hết các trận đấu chúng tôi không thể phản công nhanh vì các đội khác chỉ lùi sâu ở phần sân nhà để phòng ngự và chúng tôi không thể triển khai đợt phản công nhanh được”, anh giải thích.

Chàng tiền vệ này cũng muốn chấm dứt các cuộc tranh cãi và nói: “Chúng tôi luôn đoàn kết và khát khao chiến thắng. Những điều đó luôn diễn ra trong phòng thay đồ, chúng sẽ tiếp tục diễn ra và tôi nghĩ điều đó là tốt. Đội bóng vẫn tiếp tục tiến lên và không quan tâm đến các cuộc tranh cãi đó”.

Với tư cách là đội trưởng, Xavi lên tiếng bảo vệ Neymar khi cầu thủ người Brazil này là tâm điểm của những lời chỉ trích sau trận đấu với Atlético. “Cậu ấy là một cầu thủ phi thường có thể tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy rất kỹ thuật và luôn khiến đối phương phải phạm lỗi. Đó là lối chơi của cậu ấy và nó sẽ không bao giờ thay đổi”.

Anh ấy cũng nói về việc quyết định ở lại đội bóng hồi mùa hè năm ngoái. “Tôi đã có quyết định đúng đắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là đội bóng và tôi sẽ có khoảng thời gian sau này để quyết định tương lai của tôi.”, anh nói. Điều quan trọng nhất mà anh ấy đã nói là “đội bóng vẫn còn cơ hội trên cả 3 đấu trường”.

----------------
Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: “CHÚNG TÔI ĐÃ QUÁ MỆT MỎI VỚI CÂU CHUYỆN VỤ CHUYỂN NHƯỢNG NEYMAR”

1423834510_505419_1423834768_noticia_grande.jpg

Trò chuyện trên đài phát thanh Catalunya, Xavi chia sẻ:

“Vụ kiện về thương vụ chuyển nhượng Neymar đã kéo dài hơn 1 năm nay và thành thật mà nói, chúng tôi đã quá mệt mỏi với câu chuyện này. Vấn đề này chỉ khiến cuộc sống chúng ta càng thêm phức tạp. Chúng tôi đã phải chịu đựng đủ rồi. Mặc dù tỏ ra bình thản và không bận tâm, nhưng chúng tôi không hề thích những chuyện như thế này. Tôi chỉ hy vọng vụ kiện sẽ sớm được giải quyết.”

“Tôi từng trò chuyện với Chủ tịch Bartomeu, tôi nhìn thấy được sự mệt mỏi của ông ấy. Và chúng tôi đều cho rằng vụ việc chỉ khiến tất cả thêm phần mệt mỏi.”

“Tôi đã 35 tuổi rồi, tôi không còn khoẻ mạnh và sung sức như cái thuở 28 nữa. Như tôi đã nói trước đây, tôi từng nghĩ về việc ra đi, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với quyết định tiếp tục ở lại Barça. Giờ đây, tôi đang vui vẻ với vai trò mới của mình tại đội bóng. Barça là nơi tôi đã trưởng thành, và tôi yêu CLB này.”

“Sau trận thua trước Real Sociedad, mọi người bắt đầu phân tích về chúng tôi, họ nhắc đến những cụm từ như thảm hoạ, vô vọng, rồi những biến động tại CLB,… Nhưng chúng tôi không quan tâm. Giờ đây, chúng tôi đang như một cỗ máy chiến thắng, khi trải qua 10 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận.”
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xavi dựng thêm một cột mốc mới trong lịch sử FC Barcelona​

angles.v1426358756.jpg

Ngày 18/8/1998, chàng tiền vệ trẻ đầy tiềm năng ra sân lần đầu tiên cho đội một, trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Mallorca tại Lluís Sitjar. Anh đã ghi dấu bằng một bàn thắng cho Barcelona và cũng từ cái ngày đó, chàng trai có cái tên Xavi Hernández đã 17 năm ròng cống hiến toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình cho Đội bóng xứ Catalan. Để rồi ngày hôm nay, lịch sử CLB khắc tên anh với tư cách là cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 750 lần khoác áo Barcelona.

7 mặt trận

Trong màu áo Blaugrana, Xavi đã chinh chiến trên 7 đấu trường: 494 trận tại La Liga, 152 trận ở Champions League, 13 trận tại UEFA Cup, 69 trận tại Cúp nhà vua, 14 trận ở Siêu cúp Tây ban Nha, 3 trận tại Siêu cúp châu Âu và 5 trận ở Cúp thế giới các CLB. Tổng số bàn thắng mà Xavi ghi được là 84.

Ông vua danh hiệu

Xavi Hernández cũng là cầu thủ cùng Barça nâng cao nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử (22), và anh cũng là cầu thủ duy nhất vô địch La Liga 7 lần.

cd.jpg

Theo FCB.com
 

Đính kèm

  • cd.bmp
    613.6 KB · Lượt xem: 446

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
promo_xavi_premio_web.v1426066024.jpg

Ảnh Xavi - chữ ký chất lượng cao. Ảnh gốc vài mb ai muốn lấy xin nhắn tin riêng :D. ưu tiên các bạn nữ ;)).
 

taideptrai

Mầm non xã
Đầu quân
21/5/15
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
A sắp ra đi rồi :))
Chưa được xem a thi đấu nhiều, vì mới thích xem FCB gần đây, còn trước thì giống như FPT thôi :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Xavi đã chính thức nói lời chia tay với FC Barcelona. "Tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ, Kiến Trúc Sư trưởng của Tiki-taka" sẽ xuất hiện lần cuối cùng tại La Liga trên Camp Nou vào cuối tuần này. Xavi ra đi trong đỉnh cao vinh quang.
TẢI WALLPAPER CỦA XAVI

XAVI_infografic_engokdef.v1432205930.jpg
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cám ơn Xavi, cho tất cả những gì anh đã làm. Chúc anh may mắn và hẹn gặp lại.
 

haducton

Tiểu học xã
Đầu quân
23/3/12
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Nơi ở
Lạng Sơn
Barça đồng
0
Trận chung kết Xavi vẫn đá chứ nhỉ ?
 

bye189

Mầm non xã
Đầu quân
20/3/15
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Tôi biết, vậy là anh sẽ ra đi.
Lời từ biệt dường như đã định sẵn,
Câu chia tay nói ra thật khó khăn.
Lòng tôi đây sao chưa khỏi bất ngờ?

Cule' ai cũng có một giấc mơ.
Xavi sẽ mãi mãi ở lại đây,
Sân "nhà" Nou Camp rợp bóng mây.
Với những trận cầu cảm xúc bồi hồi.

Người nhạc trưởng vĩ đại của lòng tôi,
Cách anh chơi bóng khiến tôi mê mẩn,
Chuyền dài, chuyến ngắn, chọc khe trên sân,
Bàn thắng đẹp trên sân cỏ màu xanh.

Trái tim, khối óc của đội là anh!
Anh yêu Barca, yêu các đồng đội,
Nhưng sự ra đi sao đến quá vội?
Tình yêu này đã cạn hết hay chưa?

Xứ Catalan đêm nay có mưa,
Phòng thay đồ vắng lặng chỗ anh ngồi,
Áo số 6 phải cất giữ mãi thôi.
Ngày trở về đón anh trong niềm vui...
 
Sửa lần cuối:

cangsieu

La Masia
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một trong những khoảnh khắc của Xavi làm mình nhớ mãi là ở mùa giải 2009-2010, lúc đó đang trong giai đoạn chạy nước rút, khoảng cách giữa Barca và Real chỉ là một trận thắng, trận đấu đó Barca đón tiếp Malaga. Pedro ghi bàn mở tỉ số nhưng khi trận đấu còn hơn 10 phút nữa là kết thúc thì Malaga ghi bàn gỡ hòa. Sau đó Malaga bắt đầu đổ bê tông, Barca gần như bế tắc ở những phút cuối trận. Phút 83, Xavi nhận bóng từ Pedro ở vị trí hơi lệch về cánh trái, dùng chân trái hãm bóng và làm mất đà hậu vệ phía dưới, đưa mắt nhìn sang cánh phải tung một đường chuyền không thể tin nổi, bóng xuyên qua ba lớp phòng ngự của Malaga, Alves như từ dưới đất chui lên nhận bóng, căng ngang và Messi dễ dàng ghi bàn thắng quyết định.

[video=youtube;ejDkbRQXxds]https://www.youtube.com/watch?v=ejDkbRQXxds[/video]
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Khoảng khắc Xavi rời sân (kèm tiếng hô vang của CĐV) thực sự vẫn tạo được một chút gì đó ... khó nói.

Tầm 10 năm nữa, chúng ta có thể nói với các lứa culer sau rằng đã từng được chứng kiến thứ bóng đá của Xavi bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tự hào, và đó, theo quan điểm của mình là điều tuyệt vời nhất mà Xavi đã làm được.

Tạm biệt anh!
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Không biết có ai post cái này chưa, video các pha kiến tạo của Xavi trong thời gian đỉnh cao từ 2000-2013.

Tạm biệt anh và mong một ngày nào đó sẽ thấy anh quay trở lại như người thầy Guardiola để tạo nên một thế hệ thành công nữa.

[video=youtube;Vn3W-jwhl_A]https://www.youtube.com/watch?v=Vn3W-jwhl_A[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
iniesta-sera-ultimo-superviviente-los-cuatro-1432489115363.jpg

Và giờ chỉ còn Iniesta :(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top