Xavier Hernandez Creus

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CÁC ĐỒNG ĐỘI CHÚC MỪNG XAVI ĐẠT MỐC 700 TRẬN CÙNG BARÇA

Collage-de-todas-las-felicitac_54399224237_54115221152_960_640.jpg

Sau khi Xavi chính thức đạt mốc 700 trận trong màu áo FC Barcelona, các đồng đội đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm và có những chia sẻ về sự kiện này thông qua trang Twitter và Instagram:

Alves: “Hôm nay là ngày đặc biệt, bởi bạn sẽ không thể nào đạt đến những cột mốc như 700 trận mỗi ngày. Thật vinh dự khi có một người đồng đội kiệt xuất như Xavi!”

Messi: “Chúc mừng, người bạn của tôi! Hy vọng anh có thể thi đấu thêm nhiều trận đấu nữa!”

Pinto: “Tuyệt vời, Barça! Chúng ta đã vào tứ kết Copa! Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúc mừng Xavi với 700 trận trong màu áo Barça!”

Pique: “Xavi! 700 trận cùng FC Barcelona! Respect!”

Song: “Nhạc trưởng tài ba Xavi, 700 trận, vô cùng kính nể!”

Pedro: “Tiến vào vòng trong! Chúc mừng anh bạn Xavi với 700 trận cùng Barça! Thật tuyệt vời! Anh thật vĩ đại, maquina!”

Mascherano: “Chúc mừng, Maki, với 700 trận cùng Barça! Thật ngoạn mục!”

Cuenca:
“Getafe 0-2 Barça! Chúng tôi tiến vào tứ kết Copa. Chúc mừng Xavi với 700 trận trong màu áo Barça!”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: VỚI NHỮNG CÁI TÊN KHÔNG CẦN TỪ MIÊU TẢ


(Bài viết của Phó tổng biên tập nhật báo Mundo Deportivo, Miguel Rico)

BcC9OweCUAALEbi.jpg

Không cần một từ nào để miêu tả. Chỉ cần nhớ những cái tên sau đây, những cái tên đã góp phần làm nên lịch sử FC Barcelona, để qua đó thấy được thành tựu của Xavi.

Hans Gamper, Comamala, Paulino Alcántara, Pepe Samitier, Ricardo Zamora, Platko, Mariano Martin, Ventolrá, César, Gonzalvo III, Estanislao Basora, Villaverde, Ramallets, Juanito Segarra, Velasco, Kubala, Moreno, Escolá, Manchón, Biosca, Sigfrid Gracia, Josep Seguer, Martí Vergés, Koczsis, Czibor, Evaristo, Luisito Suárez, Gensana, Eulogio Martínez, Sancho, Jesús Garay...

Olivella, Fusté, Pereda, Zaldúa, Sadurní, Benítez, Paco Gallego, Charly Rexach, Johan Cruyff, Artola, Mora, Costas, Neeskens, Sotil, Rifé, Asensi, Toni Torres, Marcial, Migueli, Urruti, Lobo Carrasco, Schuster, Tente Sánchez, Víctor Muñoz, Marcos, Julio Alberto, Maradona, Quini, Krankl, Simonsen, Gary Lineker, Zubizarreta, Koeman, Sergi, Chapi Ferrer, Alexanco, Bakero, Stoichkov, Laudrup, Guillermo Amor, Pep Guardiola, Luis Figo, Eusebio, Julio Salinas, Meho Kodro, Txiki Begiristain, Romario...

Luis Enrique, Popescu, Gica Hagi, Patrick Kluivert, Cocu, Frank y Ronald De Boer, Ronaldo, Litmanen, Figo, Rivaldo, Ronaldinho, Deco, Eto'o, Rafa Márquez, Víctor Valdés, Alves, Piqué, Abidal, Yaya Touré, Seydou Keita, David Villa...

Sergio Busquets, Leo Messi, Puyol, Iniesta, Bartra, Montoya, Jordi Alba, Mascherano, Sergi Roberto, Pinto, Adama, Tello, Alexis Sánchez, Pedro Rodríguez, Cesc Fàbregas, Neymar...

Đứng trước tất cả những cái tên kể trên và nhiều cái tên khác nữa, là Xavi Hernandez: 700 trận thi đấu chính thức và 22 danh hiệu cùng FC Barcelona. Một trường hợp duy nhất trong 115 năm lịch sử CLB và trong 911 cầu thủ từng thi đấu ít nhất 1 phút (chính thức) trong màu áo đội một FC Barcelona.

tmp480698569125265408.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
RẠNG SÁNG MAI, XAVI SẼ ĐƯỢC TÔN VINH TRẬN ĐẤU THỨ 700 TẠI CAMP NOU

800X600_XAVI700.v1390664681.jpg

Vào rạng sáng mai, trước khi tiếng còi khai cuộc trận đấu giữa Barça và Malaga tại Camp Nou được cất lên, CLB sẽ tổ chức một buổi lễ tri ân Xavi Hernandez với thành tích 700 thi đấu chính thức trong màu áo Blaugrana mà vừa qua anh đã đạt được. Người hâm mộ thông qua sự kiện này sẽ có cơ hội được bày tỏ sự trân trọng của mình trước những đóng góp cho CLB cũng như cột mốc lịch sử của Xavi.

Xavi chính thức cán mốc 700 trận trong màu áo Barça vào ngày 16 tháng 01 vừa qua, trong trận đấu trước Getafe ở Copa del Rey. Anh tiếp tục giữ vững vị trí cầu thủ khoác áo Barça nhiều nhất trong lịch sử.

Trong buổi lễ, màn hình lớn của sân Camp Nou sẽ trình chiếu đoạn phim ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Xavi.

Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NGÀY LUIS ARAGONES TÁI SINH XAVI...

1391259016006.jpg

Ngày mà Luis Aragones quyết định chọn Xavi Hernandez làm nhân vật chính, FC Barcelona cũng như bóng đá TBN bắt đầu sống những ngày tháng tươi đẹp nhất vì đó là thời khắc bước ngoặt đối với sự nghiệp của Xavi.

Xavi có màn ra mắt tuyển TBN dưới thời HLV Jose Antonio Camacho năm 2000, và tiếp tục thi đấu trong màu áo La Roja dưới thời Inaki Saez, nhưng chỉ thật sự bước vào giai đoạn thăng hoa và đóng vai trò chủ chốt nhất khi Luis Aragones dẫn dắt đội tuyển vào năm 2004.

Đỉnh cao của thời kỳ là ngày 29 tháng 6 năm 2008, ngày tuyển TBN đánh bại Đức trong trận chung kết Euro. Xavi là người chuyền bóng để Fernando Torres ghi bàn định đoạt trận đấu và cũng chính Xavi sau đó được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Luis là người đã có công lớn nhất trong việc tái sinh một trong những cầu thủ được trọng vọng nhất lịch sử bóng đá TBN. Trên thực tế, Xavi từ trước đến nay luôn tuyên bố công khai rằng Pep Guardiola và Luis Aragones là hai HLV có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Panenka của TBN gần đây, Xavi đã chia sẻ nhiều điều về “nhà hiền triết”.

“Luis luôn nói với chúng tôi rằng cầu thủ TBN chúng tôi không có điều kiện thể lực tốt, nhưng chúng tôi có kỹ thuật tốt nhất nằm trong top 5 của thế giới… Ông ấy luôn nói chuyện trực diện với các cầu thủ, lúc nào cũng thế: ‘Anh không được thi đấu tuần này vì anh đã bị phạt’, ‘Anh bị mệt vì chuyện quái gì?’, ‘Hôm nay các anh đá hay vãi’.”

Xavi nhớ lại ngày đầu tiên anh được Luis gọi triệu tập vào tuyển quốc gia: “Ông ấy gọi tôi vào tháng 9. Ông ấy có mặt ở Ciudad Deportiva – Las Rozas. Khi thấy tôi, Luis bảo: ‘Anh nghĩ cái khỉ gì thế? Anh nghĩ rằng cái lão già khốn kiếp này sẽ không gọi anh vào đội tuyển, phải không?’ Và dĩ nhiên tôi trả lời: ‘Không, không, làm gì có, tôi không có nghĩ thế.’ Aragones lại nói: ‘Phải, phải, phải, được rồi, cứ nhớ đấy và tôi với anh sẽ nói chuyện này sau.’ Ông ấy cứ như thể luôn khiến bạn cười phá lên, Luis tóm lấy cổ bạn, nhấc bổng bạn lên, và khi ấy bạn có cảm giác tràn trề động lực.”

Kỳ Euro tuyệt vời nhất của tuyển TBN trôi qua, Xavi trở lại Barça với sự cập bến của Pep Guardiola. Đó cũng là lúc Xavi trở thành thủ lĩnh huyền thoại của Barça vĩ đại.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI VÀ LÁ THƯ CẢM ĐỘNG VỀ LUIS ARAGONES: "THẦY Ạ, CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI NHẬT"

Ảnh bài - Luis, Xavi và Xabi hồi 2005.jpg

Luis, Xavi và Xabi hồi 2005

Từng tham gia viết bài cho một vài tờ báo, vừa qua Xavi đã viết về Luis Aragones, bài viết như một lá thư tri ân của cậu học trò dành cho người thầy kính yêu. Sau đây là nội dung lá thư:

“Cậu không phải là người Nhật, cậu hiểu ý tôi muốn nói gì mà.” Ông ấy nói với tôi vào một đêm nọ. Tôi gặp ông ở phòng khách sạn của mình và tôi mãi nhớ về ông ngày hôm đó. Nhớ rất nhiều. Bởi vì tôi rất yêu quý Luis Aragones. Tôi đã từng trò chuyện rất nhiều với Luis.

Tôi biết khi đó ông ấy vốn không còn được khoẻ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại bệnh nặng, lại ra đi nhanh đến thế, rời bỏ chúng ta sớm đến thế, và theo cách chúng ta đã hay biết. “Tôi ổn mà, tôi ổn,” Luis trả lời mỗi khi tôi hỏi về sức khoẻ của ông. Tôi thường hay nói chuyện với ông ấy, vì kể từ ngày tôi gặp ông, Luis đã trở thành tấm gương trong mắt tôi. Đoán chừng ông ấy có lẽ là HLV tôi từng dành thời gian nhiều nhất để đàm đạo về bóng đá. Chúng tôi đến căn phòng nào đó và nói hàng giờ liền. Chúng tôi hay nói về bóng đá, đơn cử như: “Xavi, mấu chốt nằm ở đó, chúng ta cần phải chơi như thế”. Ông ấy luôn đề cao tầm quan trọng của sự kết hợp những cầu thủ giỏi trên sân, cũng như tầm quan trọng của tâm lý không e dè bất kỳ đối thủ nào cho dù họ có chạy nhanh hơn chúng tôi đến nhường nào. “Cậu và tôi hiểu rõ bóng được chuyền nhanh hơn là họ chạy. Và vì chúng ta chuyền bóng nhanh hơn, chúng ta hay hơn.” Luis từng bảo vậy. Những kỷ niệm tôi nhớ nhất về Luis chính là những cuộc chuyện trò, từ ngay trên hành lang, đến một bữa ăn tối, bởi vì Luis luôn để lại một dấu hiệu nào đó trong mỗi cuộc nói chuyện. Và Luis luôn luôn đúng, luôn như thế.

Luis thích nói chuyện tay đôi với các cầu thủ, những giá trị thể hiện ra bên ngoài, ông thích nhìn chằm chằm vào bạn trong mỗi buổi tập, ông ấy sẽ tiến đến và nói: “Cậu trông bết bát thế, cậu đến đây để tập luyện nhưng tôi chẳng thấy cậu đâu. Tôi ghét mấy tay biếng nhác”. Nói xong Luis đi chỗ khác. Luis không bao giờ nói dối bạn, ông ấy chỉ nói thẳng, nói thật: “Cậu sẽ không thi đấu tuần này vì cậu đá dở tệ”, “Cậu bị mệt vì cái quái gì à?”, “Hôm nay các cậu đá hay vãi, tuần này được lên báo cho mà xem”, “Cậu nghĩ tôi mút ngón tay như em bé à, tôi trẻ con đến thế sao?” Đó là Luis, rất dễ gần và thật thà.

Tôi nhớ lần đầu tiên ông ấy gọi triệu tập tôi vào đội tuyển. Ông không gọi tôi đến buổi tập đầu tiên của đội, và vào tháng 9, khi tôi có mặt ở Las Rozas, thì tôi thấy Luis đang đợi tôi. “Cậu nghĩ cái khỉ gì thế? Cậu nghĩ rằng cái lão già khốn kiếp này sẽ không gọi cậu, phải không?”. Tôi sợ vãi ra quần, và nói: “Không, không, làm gì có, tôi không bao giờ nghĩ vậy, thầy ạ.” Và ông ấy, một Luis chất nhất, đáp lại: “Phải, phải, phải, như cậu chơi tôi chứ gì. Được rồi, đi lên lầu, tôi với cậu sẽ nói tiếp chuyện này.” Hôm đó chúng tôi nói chuyện cả ngày, và từ ngày đó, chúng tôi chuyện trò với nhau liên tục.

Luis là người vô cùng quan trọng với sự nghiệp của tôi và với lịch sử bóng đá La Roja. Nếu không có ông, sẽ không có những ngày tươi đẹp về sau, không bao giờ có thể. Mọi thứ bắt đầu nhờ Luis, ông tập hợp những con người nhỏ bé chúng tôi lại với nhau, Iniesta, Cazorla, Cesc, Silva, Villa,… Với Luis, chúng tôi cùng làm nên một cuộc cách mạng, chúng tôi đã cùng nhau thay đổi vòng xoay của quả bóng (Xavi dùng từ “fury” trong cách chơi chữ với biệt danh La Furia Roja của tuyển TBN) và Luis cho cả thế giới thấy rằng chiến thắng có thể đạt được bằng thứ bóng đá đẹp. Nếu chúng tôi không vô địch Euro 2008, có lẽ chúng tôi sẽ không thể vô địch World Cup 2010, và nói như thế, chúng ta cũng không thể không nhắc tới Del Bosque, một thiên tài quan trọng khác của lịch sử bóng đá TBN.

Luis có thể là người hay đùa, nhưng ông là người dẫn đường, người mang đến phong cách cho tuyển TBN ngày nay. Tất cả chúng ta cùng nhất trí rằng chính Luis là người nhìn thấy điểm mạnh của chúng tôi, và dám đặt cược vào những người lùn chúng tôi. “Tôi sẽ chọn những cầu thủ giỏi chơi thứ bóng đá đẹp, bởi vì những ai chơi đẹp, chơi hay sẽ vô địch Euro.” Và chúng tôi đã vô địch. Ông ấy thông thái và rất dũng cảm.

Xét về cá nhân, Luis đã khiến tôi cảm thấy rằng tôi quan trọng, vào thời điểm lòng tự trọng của tôi là một mớ bừa bộn. Tôi được giao vai trò chỉ huy lối chơi đội tuyển cho dù trước đó ở CLB tôi chưa bao giờ được như thế. “Ở đây cậu là chỉ huy”, ông ấy nói, “và tôi là người gánh chịu mọi chỉ trích”. Tôi bắt đầu tìm lại sự tự tin trên sân. Tôi được bầu chọn là cầu thủ hay nhất kỳ Euro 2008 cũng chính là nhờ Luis, cho dù ông luôn từ chối. Luis luôn để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai về sự ân cần. Tôi từng bị chấn thương trước kỳ World Cup 2006 ở Đức, nhưng Luis vẫn chờ tôi hồi phục. Ông ấy từng đến thăm tôi ở Barcelona, lo lắng cho cái đầu gối của tôi. Vino Paredes (một HLV thể lực) cùng tôi leo lên đỉnh La Mola trong suốt giai đoạn điều trị, còn Luis thì gọi cho tôi mỗi phút một lần. Tôi còn nhớ ông nói: “Gắng lên Xavi, đừng nghủ quên, tôi luôn đặt niềm tin vào cậu.”

Từ “bóng đá” trong quyển từ điển nên có một bức ảnh của Luis cạnh bên. Luis là một người đàn ông bóng đá vĩ đại, là hiện thân của bóng đá.

Tạm biệt, người thầy! Và cảm ơn vì mọi thứ. Và thầy ơi hãy nhớ: thầy và con không bao giờ là người Nhật!”

Theo El Pais
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: "THẤT BẠI TRƯỚC VALENCIA CHỈ LÀ MỘT TAI NẠN"

2014-02-03_GALA_MUNDO_DEPORTIVO_062-Optimized.v1391507033.JPG

Trò chuyện với báo chí trong đêm Gala thể thao lần thứ 66 vào đêm qua của nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona), Xavi - người được bầu danh hiệu "Thành tựu thể thao phi thường" đã nói về thất bại vừa qua trước Valencia, qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay Atletico Madrid.

“Thất bại trước Valencia là một tai nạn. Mọi chuyện đã rõ ràng, trận thua đó là chuyện không may khi chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng ngay trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 đã phải trả giá đắt cho những sai lầm. Chúng tôi giờ đây cần phải thật thận trọng, cảnh giác.”

“Từ giờ, chúng tôi phải bắt đầu lại. Tất cả các cầu thủ đều có lòng tự trọng và đều đã tự phê bình bản thân. Chúng tôi biết mình cần phải cải thiện, biết rằng giờ đây không còn chỗ cho những sai lầm.” Vẫn lời Xavi.

Trước mắt, Xavi muốn tập trung cho trận đấu lượt đi bán kết Copa trước Real Sociedad: “Chúng tôi cần phải chơi tốt trở lại ngay lập tức, đánh phủ đầu để có được kết quả ưng ý. Chúng tôi muốn tiến vào trận chung kết.”

Theo MD
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI, CẦU THỦ LỚN VỚI NHÂN CÁCH CAO ĐẸP

Xavi-Hernandez-y-su-esposa-Nur_54401559507_54115221154_600_396.jpg

Năm ngoái, đài phát thanh RAC1 (Catalunya) đưa tin về việc một cậu bé 10 tuổi tên Miquel mắc phải bệnh bạch cầu đang điều trị tại bệnh viện Sant Joan de Deu có mơ ước được gặp thần tượng là Xavi Hernandez.

Lần ấy, Xavi nghe tin và sau đó anh đã đến bệnh viện để giúp Miquel hoàn thành mơ ước. Xavi tặng Miquel một chiếc áo đấu Barça có chữ ký của anh trên đó và hứa với em 2 điều: nếu ghi bàn trong trận đấu trước Milan (tại Champions League lúc bấy giờ) anh sẽ chạm tay lên đầu để ra hiệu rằng bàn thắng ấy là dành tặng cho em; và một khi Miquel lành bệnh, anh sẽ dẫn em đến xem buổi tập của Barça.

Xavi đã không ghi bàn trong trận đấu với Milan, nhưng anh đã ghi bàn trong trận đấu trước PSG tại Paris sau đó (trên chấm penalty) và thực hiện được lời hứa đầu tiên với Miquel. Duy chỉ lời hứa thứ hai là Xavi không bao giờ có thể thực hiện được, vì vài tuần sau, Miquel qua đời. Cha mẹ của Miquel đã quyết định đặt chiếc áo đấu mà Xavi từng tặng bên cạnh em khi họ chôn cất đứa con của mình.

Một năm sau, Xavi cùng Quỹ Obra Social của ngân hàng La Caixa đã quyên góp đủ số tiền để xây mới bệnh viện Sant Joan de Deu. Có mặt trong lễ khởi công, Xavi cùng vợ là Nuria đã cùng nhau đặt viên đá đầu tiên cho công trình. Xavi và Nuria đã quyên góp số tiền mừng trong lễ cưới của họ trước đây cho khoản kinh phí xây mới bệnh viện.

Cũng trong buổi lễ khởi công này, Xavi đã lên tiếng ủng hộ hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng để lộ dòng chữ ủng hộ chiến dịch chống lại bệnh ung thư ở trẻ em của cầu thủ Jona ở CLB Real Jaen ở giải hạng 2 Tây Ban Nha vừa qua. Hành động của Jona đã bị Uỷ ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xử phạt 2.000 euro.

20-02-14_XAVI_02.v1392919673.JPG

XAVI: "NEYMAR KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG GÌ TỪ VỤ KIỆN"
Xavi Hernandez vào hôm thứ Năm qua đã tham gia vào buổi khởi công xây mới bệnh viện Hospital de Dia Infantil (bệnh viện nhi) tại Sant Joan de Deu của Catalunya. Việc xây mới này sẽ tăng quy mô giường bệnh lên gấp 2 lần so với hiện tại, và công trình được xây dưng nhờ vào những đóng góp, kêu gọi của Xavi và Quỹ Obra Social của ngân hàng 'La Caixa'.

Xavi đến tham dự và đặt viên đá đầu tiên của công trình, cùng với vợ Nuria Cunillera và chủ tịch của La Caixa là Isidre Faine. Xavi và vợ cũng đã đóng góp rất nhiều cho khoản chi phí xây dựng, trích từ số tiền mừng trong lễ cưới của cả hai trước đây. “Chúng tôi rất vui mừng vì dự án đã được triển khai, rất nhiều người, nhiều bệnh nhi và gia đình các em sẽ được giúp đỡ.” Xavi cho biết. Xavi quyết định tham gia vào dự án kể từ sau khi anh trực tiếp hay tin về trường hợp một bệnh nhi phải qua đời vì ung thư tại bệnh viện một năm trước.

Sau buổi lễ, Xavi đã trả lời một số câu hỏi của báo giới, trong đó có vụ kiện tụng liên quan đến Barça và Neymar hiện tại: “Quan trọng là những chuyện đó không tác động đến sự nghiệp và thi đấu của Neymar. Đấy là vấn đề thuộc về cá nhân mà CLB hoặc gia đình Neymar sẽ lo. Chúng tôi nhận thấy cậu ấy vẫn rất bình thản và vui vẻ. Mọi thứ vẫn ổn với Neymar.”

Xavi cũng nói về trận đấu vừa qua trước Man City: “Chúng tôi hoàn toàn chơi hay hơn đối thủ trong trận lượt đi. Vẫn còn 90 phút lượt về. Chúng tôi đang có trạng thái rất phấn khởi, chúng tôi đang thuận lợi trên mọi mặt trận và rất hài lòng, cho dù vẫn chưa có điều gì được quyết định chắc chắn vào thời điểm này. Nhưng quan trọng vẫn là kết quả vào cuối mùa giải.”

“Chúng tôi đang đứng đầu Liga, đang thi đấu tốt tại Champions và vào đến chung kết Copa. Toàn đội đang có phong độ rất tốt, ai nấy cũng vui vẻ. Chúng tôi không thay đổi triết lý của mình. Tôi nghĩ HLV đã phân tích các trận đấu rất hay và ông ấy biết tiếp cận chúng một cách thông minh.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
XAVI: "TÔI KHÔNG MUỐN BÀN TỚI CHÍNH TRỊ, TÔI CHỈ LÀ MỘT CẦU THỦ BÓNG ĐÁ"

10154061_622620324475165_1884777609_n.jpg

Là hai nhân vật đặc biệt và xuất hiện trên trang bìa tờ So Foot của Pháp, Iniesta cùng Xavi đã có cuộc trò chuyện độc quyền với tạp chí bóng đá này.

Hãy cùng nghe những chia sẻ từ Xavi:

“World Cup 2014 có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi không thấy một viễn cảnh khác ở Nga khi mình đã 38 tuổi.” Xavi cho biết anh đã nói điều này, cũng như thuyết phục HLV Del Bosque rằng anh không thể tiếp tục ở World Cup 2018. “Vicente là HLV mà nhờ có ông, tôi đã suy nghĩ để quyết định sẽ tiếp tục cùng tuyển quốc gia ở giải đấu năm nay. Ông ấy nói với tôi rằng ‘Cậu rất quan trọng với đội tuyển tại Brazil’.”

“Tôi nhận ra rằng mình đã chậm đi một chút, nhưng thật lòng thì mùa giải này là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi cảm thấy sức khoẻ tốt hơn bao giờ hết, tốt hơn cả 2 mùa giải trước. Tôi trưởng thành hơn và khoẻ mạnh hơn.”

“Tôi không biết tương lai mình sẽ thế nào, những gì tôi biết chắc hiện tại là tôi yêu bóng đá, và tôi muốn ở lại thế giới ấy thật lâu.” Xavi trả lời khi được hỏi về khả năng trở thành HLV sau khi giải nghệ. “Tôi không biết mình sẽ có thể làm gì với công việc văn phòng. Làm kinh tế ư? Phù… Làm chính trị hay những vấn đề của xã hội trông thật phức tạp với tôi. Tôi chỉ thích mỗi bóng đá.”

Xavi nhấn mạnh: “Guardiola luôn là nhân vật quan trọng với tôi, từ khi tôi còn là một cậu bé, cho đến khi chúng tôi thành thầy trò. Tôi thích làm việc với tất cả các HLV mà tôi đã từng cộng tác, nhưng tôi phải khẳng định rằng Aragones và Pep là hai con người quan trọng nhất với sự nghiệp của tôi.”

xavi-junto-aragones-guardiola-1395997152709.jpg

Khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Tây Ban Nha, Xavi trả lời: “Có rất nhiều cầu thủ. Tại sao Casillas lại không thể là cầu thủ xuất sắc nhất được cơ chứ? Và cũng câu hỏi tại sao đó với những Puyol, Ramos, Villa, Raul,… Hierro, Guardiola, Luis Suarez, Di Stefano…”

Xavi cũng không muốn dính đến những vấn đề về chính trị tại tuyển Tây Ban Nha khi đội bóng có không ít thành viên là người Catalan: “Cả đời này tôi không muốn vướng vào những tranh cãi chính trị. Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không thích và cũng chẳng ham muốn nhúng tay vào vấn đề đó. Tôi là một cầu thủ bóng đá.”

“Tôi không quan tâm đồng đội của mình là người Catalan, người Basque hay Andalusia. Chỉ cần biết rằng anh ta thi đấu tại tuyển Tây Ban Nha và thi đấu tại World Cup.”
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
XAVI: “CHỈ CÓ MỘT TRẬN ĐẤU TUYỆT VỜI MỚI CHIẾN THẮNG ĐƯỢC ATLÉTICO”

xavi-confia-ganar-por-primera-vez-atletico-esta-temporada-1396865406023.jpg

Trước chuyến hành quân đến Madrid trong khuôn khổ lượt về tứ kết UCL, tiền vệ Xavi Hernandez đã khẳng định trong một cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi sẽ đến Calderón với tất cả khát khao và nhiệt huyết. Đó là một trận đấu sống còn, chúng tôi sẽ cố gắng là chính mình và đánh bại họ vì chúng tôi hiểu rõ, chỉ có một trận đấu tuyệt vời thì mới có thể chiến thắng họ”.

Tiền vệ đội trưởng của Barcelona cho biết mục tiêu của đội bóng trong trận đấu này: “Chúng tôi muốn có được một kết quả thuận lợi hơn. Bàn thắng mà chúng tôi đã để lọt lưới khiến trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng dù trước mắt là một đối thủ có hàng phòng ngự rất mạnh và cơ hội ghi bàn là rất khó”.

Ngoài ra, khả năng ra sân của Diego Costa đang là một dấu hỏi. Nếu tiền đạo này không thể thi đấu thì đây rõ ràng là một tin tốt dành cho Barça. Xavi khẳng định: “Anh ấy là một phần quan trọng của Atlético, một cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng, tổ chức tốt, rất nhanh và luôn khiến đối phương phải phạm lỗi”.

Thời gian gần đây, mọi người luôn tỏ ra quan ngại về trường hợp của Pinto, Xavi đã khẳng định chắc nịch rằng: “Tôi không cho rằng đội bóng này thay đổi bất cứ điều gì với Pinto. Các đội bóng cũng đã gây áp lực rất lớn khi chúng tôi chơi với Valdés. Họ biết rằng chúng tôi thích tấn công với việc kiểm soát bóng từ phía sau và họ cố gắng gây sức ép, nếu chúng tôi vượt qua được thì chúng tôi có thể tạo ra được cơ hội ghi bàn”.

Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định về tầm quan trọng của tuần lễ quyết định này: “Trong những phút cuối của trận đấu chúng tôi thường xuyên chơi rất tốt và điều đó thật tuyệt vời. Việc quản lý xoay tua cầu thủ cũng đã tốt hơn và chúng tôi cảm thấy thể lực mạnh mẽ hơn”. Và về tinh thần, Xavi cho biết sự đoàn kết luôn hiện diện trong phòng thay đồ: “Trong năm vừa qua, dù đã trải qua rất nhiều thứ nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thực tế, chúng tôi vẫn tiến hành mọi việc rất tốt và đã đi đến thời điểm hiện tại, với tất cả những gì đã xảy ra thì đó là điều đáng khen ngợi”.

Ngoài ra, Xavi đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội tại Barcelona và tuyển quốc gia Sergio Busquets sau hành động “được cho là” anh đã giẫm lên mặt của Pepe tại trận Siêu kinh điển vừa qua: “Thật là không công bằng với Busquets. Chúng ta không cần phải bảo vệ cho anh ấy, những hình ảnh đã bảo chữa cho anh ấy rồi và rõ ràng là anh ấy không giẫm lên Pepe”. Qua sự việc trên, Xavi cũng đã gửi một “thông điệp” đến một số đồng đội trong tuyển quốc gia khi họ đã chỉ trích Busquets trong thời gian qua: “Ngay cả một số đồng đội tại tuyển TBN cũng đã đối xử bất công với anh ấy”.

Nói về sự việc gây nhiều sóng gió nhất gần đây, chính là việc FIFA cấm chuyển nhượng đối với Barcelona, Xavi cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Chúng ta có thể cảm thấy rằng việc xử phạt của FIFA là không công bằng và tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Câu lạc bộ đang gặp khó trong các vấn đề pháp lý và tôi nghĩ rằng chủ tịch Bartomeu sẽ gặp gỡ ngay với ông Blatter để thảo luận về vấn đề này bởi vì La Masia đã dành nhiều năm để thực hiện một công việc hoàn toàn đúng đắn và đã mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Các cầu thủ như Iniesta hay Messi chính là những minh chứng rất rõ ràng. Những người đến từ bên ngoài Cataluyna hay Tây Ban Nha đều được chăm sóc rất cẩn thận. Các cầu thủ cũng như gia đình của họ đều phải được bảo vệ”.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
CYAbXTQQRts.jpg


Biết tin Javier Zanetti - đội trưởng Inter Milan, sẽ giải nghệ khi mùa giải này kết thúc, Xavi Hernandez đã gửi tặng cầu thủ người Argentina chiếc áo đấu Blaugrana (có kèm chữ ký và những lời nhắn nhủ). Do đang bận cùng đồng đội tập trung cho 2 trận đấu còn lại tại La Liga, Xavi đã nhờ anh trai của mình chuyển đến Zanetti món quà ý nghĩa này.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Nhìn toàn cảnh về quyết định rời CLB của Xavi

xavi-playing-for-barca-last-season-1403369601259.jpg

Vậy là Xavi Hernandez đã đưa ra một quyết định đầy khó khăn là rời bỏ Barça sau 17 năm gắn bó. Vào tháng 4, sau khi câu lạc bộ bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League và sau khi thua trận chung kết Copa del Rey trước Real Madrid, kể từ ngày hôm đó, Xavi đã bắt đầu có những băn khoăn về tương lai của mình.

Những băn khoăn của Xavi ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong trận đấu cuối cùng tại Liga. Trong trận đấu được xem là 'chung kết' này, Xavi không có tên trong đội hình xuất phát và chỉ ra sân vỏn vẹn 13 phút. Sau đó, trong phòng thay đồ sân Camp Nou, trong khi các cầu thủ Atletico đang ăn mừng chức vô địch, Xavi đã quyết định rời câu lạc bộ.

Vào thời điểm này, Xavi đã nghĩ rằng điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là bước qua một bên và không can thiệp vào quá trình chuyển giao của đội bóng. Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 5, Xavi đã tới Ibiza để nghỉ ngơi một tuần trước khi bước vào World Cup.

Sau khi tân huấn luyện viên Luis Enrique được bổ nhiệm, ông đã có một cuộc nói chuyện với Xavi và khẳng định rằng Xavi vẫn sẽ là cầu thủ quan trọng của đội bóng, thế nhưng Xavi đã làm rõ và thuyết phục Luis Enrique rằng hãy tôn trọng quyết định của anh.

Một thời gian ngắn sau đó, chủ nhật ngày 25/5, một ngày trước khi tập trung cùng La Roja chuẩn bị cho World Cup, Xavi đã có cuộc họp với Bartomeu và Zubizarreta. Tại cuộc họp này, Xavi đã cho thấy quyết tâm rời khỏi câu lạc bộ của mình, cả hai bên đều kết thúc buổi họp với tâm trạng vui vẻ, thân thiện. Xavi ra đi với những gì câu lạc bộ đã làm cho anh, và Bartomeu cũng đại diện đội bóng nói lời cảm ơn với tất cả những gì Xavi đã cống hiến trong suốt sự nghiệp của mình. Thông điệp này luôn rõ ràng, Xavi rời Barça là quyết định của chính bản thân anh ấy, không có tác động từ Enrique, Bartomeu hay Zubi.

Thứ hai ngày 26/5, Xavi tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Del Bosque, anh đã bỏ lại sau lưng tất cả những điều băn khoăn tại Barça để toàn tâm toàn ý phục vụ đội tuyển quốc gia. Thế nhưng trong trận mở màn với Hà Lan, Xavi đã nhận phải một trong những thất bại nặng nề nhất sự nghiệp cầu thủ của anh.

Xavi đã quyết định từ giã đội tuyển từ trước khi World Cup diễn ra, nhưng anh sẽ không thể nào tưởng tượng được mọi chuyện lại tệ hại đến thế, trận đấu thứ hai tại vòng bảng với Chile anh đã không được tung vào sân một phút nào. Có thể những giây phút cuối cùng của Xavi chơi trong màu áo La Roja là một trận đấu thủ tục với Australia.

Sau khi chấp nhận thất bại tại World Cup, Xavi tiếp tục giải quyết những vấn đề còn đọng lại tại Barça, một cuộc họp báo để đưa ra những thông tin chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/7.

Điểm đến của Xavi sẽ là Qatar, nơi anh có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Xavi đã quyết định chọn Qatar là bến đỗ mới bởi vì anh tin rằng nơi đây việc chơi bóng sẽ nhẹ nhàng hơn. Có 2 lời đề nghị dành cho Xavi từ Al Sadd và Al Arabi. Ở Qatar, Xavi sẽ bắt đầu học tiếng Anh và sẽ học để trở thành huấn luyện viên, bắt đầu từ việc đào tạo những lứa trẻ. Xavi cũng luôn khẳng định ước mơ của mình là sẽ trở thành huấn luyện viên của Barcelona và anh đã bước những bước đầu tiên để thực hiện điều đó bằng việc tới Qatar.

Đạt Lâm (FB FC Barcelona Vietnam) - Theo SPORT.es​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nói thì hơi phũ nhưng nghe tin này nhẹ hết cả người #:-s

Cảm ơn anh vì những gì đã qua, tạm biệt và hẹn gặp lại ở cương vị mới :byebye:
 

bondeptrai

La Masia
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Mong rằng vài năm nữa Xavi sẽ trở thành HLV của Barca, mở ra 1 kỷ nguyên huy hoàng ko thua gì thời Pep hói
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Điểm đến của Xavi sẽ là Qatar, nơi anh có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Xavi đã quyết định chọn Qatar là bến đỗ mới bởi vì anh tin rằng nơi đây việc chơi bóng sẽ nhẹ nhàng hơn. Có 2 lời đề nghị dành cho Xavi từ Al Sadd và Al Arabi. Ở Qatar, Xavi sẽ bắt đầu học tiếng Anh và sẽ học để trở thành huấn luyện viên, bắt đầu từ việc đào tạo những lứa trẻ. Xavi cũng luôn khẳng định ước mơ của mình là sẽ trở thành huấn luyện viên của Barcelona và anh đã bước những bước đầu tiên để thực hiện điều đó bằng việc tới Qatar.

Đạt Lâm (FB FC Barcelona Vietnam) - Theo SPORT.es​
Khúc sau có một số thay đổi là điểm đến của Xavi chính là US :smile: Luôn dõi theo anh ;)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Xavi trong buổi họp báo chiều nay đã chính thức thông báo rằng anh sẽ chia tay tuyển quốc gia. "Tôi đã quyết định sẽ từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế. Tôi nghĩ quãng thời gian tại tuyển của mình đã đến hồi kết. Tôi rất hãnh diện với những năm thi đấu đã qua. Quãng thời gian ấy thật tuyệt! Tôi chúc đội tuyển những điều tốt đẹp nhất và từ giờ tôi sẽ chỉ là fan của đội tuyển, sẽ luôn theo sát đội tuyển."

Cựu cầu thủ Liverpool là Jamie Carragher chia sẻ trên Twitter: "Xavi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Xavi là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến. Xavi, một cầu thủ lớn, một người đàn ông đích thực!"

Lineker thì viết: "Xavi thông báo chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Một trong những tiền vệ vĩ đại nhất mà lịch sử bóng đá từng ghi nhận!"

El-centrocampista-de-la-selecc_54370712030_54115221154_600_396.jpg
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cùng nhìn lại sự nghiệp của Xavi.

BuRb-5bIMAAnvxG.jpg


Xavi có được tất cả các danh hiệu cao quý ở cấp độ đội tuyển: 2 chiếc cup Euro, 1 World Cup, 1 HCV Olympic, 1 World Cup U-20 và 1 cup Euro U-17.

Anh thi đấu 133 trận cho tuyển quốc gia (không tính giải trẻ), ghi được 13 bàn. Anh có trận ra mắt vào ngày 15/11/2000, trong trận Tây Ban Nha 1-2 Hà Lan.

xavi_only.jpg


- Với 133 trận cho màu áo cho La Roja, Xavi là cầu thủ khoác áo nhiều thứ 2 sau Iker Casillas (156 trận).
- 13 bàn có được Xavi đứng thứ 20 trong danh sách ghi bàn.
- Nhận 9 thẻ vàng (đứng thứ 13 trong lịch sử La Roja sau Ramos và Puyol khi có 16 thẻ) và 0 thẻ đỏ.
- Xavi chia tay đôi tuyển khi đã 34 tuổi (vị trí thứ 15 trong danh sách cầu thủ lớn tuổi nhất khoác áo tuyển TBN sau cựu cầu thủ Barca là Luis Suarez 36 tuổi 346 ngày).
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Xavi quá hay, cùng với Xavi là Paul Scholes của MU là những đặc trưng khác biệt của bóng đá, xem họ thật cực kỳ yên tâm thích thú. Giờ bên MU còn giữ Anderson cũng một phong cách như Xavi, Paul Scholes nhưng thêm chất Braxin hơn, tiếc là Barca thời điểm đó chưa thấy cần thiết và bây giờ thì đã bị Alex Ferguson làm hỏng hẳn.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Del Bosque viết về Xavi:

KHÔNG PHẢI KHOẢNG TRỐNG, MÀ ĐÓ LÀ DI SẢN

Để tôn vinh những cống hiến của Xavi dành cho đội tuyển quốc gia, và cũng để thay cho lời chào tạm biệt sau khi Xavi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, HLV Vicente del Bosque đã viết một bài về cậu học trò đăng trên tờ El País của Tây Ban Nha.

1407265934_412663_1407266400_noticia_grande.jpg

“Tôi thay Xavi bằng Pedro trước thời gian hiệp phụ của trận bán kết Euro 2012 với Bồ Đào Nha. Trời thì quá nóng, nên tôi nghĩ đó là một sự thay đổi người hợp lý. Nhưng Xavi thì không thấy thế, cậu ấy không thích quyết định của tôi, bởi lẽ không một cầu thủ nào muốn bị thay ra cả. Và thế là, trước trận chung kết tại Kiev, Xavi trở nên dỗi tôi. Cậu ấy nói “Thầy, em nghĩ trận này sẽ là trận đấu cuối cùng của em. Em nghĩ em nên từ giã tuyển sau trận chung kết.” Tôi đáp lại “Coi nào Xavi, cứ từ từ, em vẫn còn ngon chán mà! Đợi 2 năm nữa đi. Thầy sẽ rất buồn nếu như vì em không vui mà quyết định chia tay đội tuyển, còn lắm thứ hấp dẫn chờ đợi phía trước kìa.” Trận chung kết trước Italy là chuẩn mực về cách một đội bóng vận hành. Đó là trận đấu hay nhất của chúng tôi từ trước giờ và Xavi là một trong những cá nhân nổi bật nhất. Cậu ấy đá cực bốc! Để rồi, khi chúng tôi cùng nhau đi vào đường hầm SVĐ, tôi nói “Thấy vì sao em vẫn cần phải ở lại tuyển chưa?”

Người ta hay bảo, hàng tiền vệ đá thế nào thì đội bóng đá thế ấy. Trong 90 trận tôi dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, Xavi có mặt hết 70 trận. 12 trận một năm, 2 trận vòng loại World Cup, vòng loại Euro, và rồi Euro và World Cup. Như một chân lý, Xavi tạo nên ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng suốt cả một khoảng thời gian dài. Với chỉ bằng 1 hay 2 pha chạm bóng, cậu ấy là chuyên gia trong việc điều khiển trận đấu. Nhưng mỗi khi cần phải giữ bóng lại, cậu ấy vẫn hay như thường. Và khi cần giảm nhịp trận đấu để “nghiên cứu” nó, Xavi là bậc thầy. Trong khi toàn đội gấp rút lui về, Xavi vẫn điềm tĩnh tìm tòi giải pháp. Trong vòng 10 phút, cậu ấy đã thấu hiểu chính xác về đối thủ. Xavi đã và luôn là một người chỉ huy!

Được chia sẻ tri thức bóng đá luôn là một thế mạnh của bất kỳ chiến lược gia nào. Tôi làm điều đó với Xavi, với Alonso, với các tiền vệ và tiền đạo. Đằng sau mỗi quyết định luôn có vai trò của HLV là một dấu hiệu cho thấy sự cường thịnh của đội bóng. Người ta nói Xavi là ông trời con tại đội tuyển. Nhưng Xavi không bao giờ như vậy, chúng tôi đơn giản là cùng nhau thảo luận về chiến thuật. Ai lại không thích thảo luận chiến thuật với Xavi cơ chứ? Bảo vệ quan điểm của mình, nhưng Xavi không bao giờ tỏ ra ngoan cố hay không nhượng bộ. Mỗi HLV đều có sẵn một ý tưởng ban đầu, đó chính là điểm khởi đầu của chiến thuật, nhưng sách lược trong trận đấu mới đóng vai trò quan trọng, và đó là thứ chúng tôi bàn đến nhiều nhất. Xavi xem bóng đá như hơi thở, cậu ấy phát cuồng vì nó, và cậu ấy đại diện cho một lối chơi không chỉ tồn tại ở Barça. Chúng tôi chưa bao giờ có bất đồng lớn nào khi thảo luận, những ý tưởng luôn được tán đồng. Cái khó là làm sao triển khai nó.

Sự ra đi của Xavi để lại một khoảng trống khó bù đắp, nhưng những di sản mà cậu ấy để lại mới là điều quan trọng hơn cả. Phong cách của Xavi đã được in đậm nét và chuyển tiếp sang thế hệ kế thừa. Vì thế, sẽ lại có thêm nhiều cầu thủ như Xavi. Rồi sẽ có những câu chuyện được kể, về cái cách một đội bóng nên vận hành. Không một người trẻ nào ở Tây Ban Nha mà không thần tượng Xavi, Alonso, Iniesta hay Ramos. Họ chính là đã để lại tên tuổi cho hậu thế.

Tôi nghĩ rằng chính cái định mệnh nghiệt ngã ấy, trận thua trước Hà Lan tại World Cup, đã mang đến cái kết đối với sự nghiệp của Xavi tại đội tuyển theo cách chúng tôi không hề mong muốn. Nhưng điều ấy chẳng hề hấn gì, bởi nó không thể nào xoá nhoà được mọi hiến dâng của Xavi dành cho đội tuyển. Còn giờ thì, cậu ấy đã chọn đến lúc để ra đi. Và Xavi xứng đáng được quyền làm điều đó!”


1407348969_659436_1407349025_noticia_normal.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
2014-08-31_VILLARREAL-BARCELONA_33.v1411029284.JPG


Xavi - Quý ngài kỷ lục, tiếp tục tạo nên cho riêng mình những cột mốc mới. Trận đấu với APOEL Nicosia hôm qua chứng kiến lần 142 Xavi khoác áo Barca thi đấu ở Champions League. Xavi đã có số lần ra sân ngang bằng huyền thoại của Kền kền trắng là Chúa nhẫn Raul. Chỉ thêm một lần nữa thôi, Xavi sẽ khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính phục mình khi vượt qua Raul. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Iker Casillas và Ryan Giggs đứng ở vị trí thứ 3 với 141 trận.

Trận đấu ra mắt đầu tiên tại Champions League của Xavi là vào mùa giải 1998 dưới thời của HLV Louis Van Gaal trong trận đấu với Manchester United. Trong những cái tên trên thì Iker Casillas có thể sẽ phá vỡ kỷ lục của Raul và Xavi khi thủ môn kỳ cựu này vẫn được tin dùng thường xuyên tại đấu trường Champions League trong khi Xavi đã thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị.
 

El Gun

Trung học xã
Đầu quân
8/9/14
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xavi: "Tôi sẽ cố gắng lấy lại vị trí của mình"

1412267978_extras_noticia_foton_7_0.jpg

Xavi tỏ ra không hài lòng với chính bản thân mình khi anh đã bắt đầu mùa giải không thực sự ấn tương và quyết định lấy lại vị trí của mình trong nhiều năm qua.

Xavi dường như đã trở thành trái tim của Barca khi anh có màn ra mắt đội bóng lần đầu tiên vào năm 1998. Nhưng mùa giải này dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique ông đã đặt niềm tin vào một cái tên trẻ hơn đó là Ivan Rakitic.

Anh đang cảm thấy thất vọng về tình trạng của mình, nhưng không hề hối tiếc về quyết định ở lại sân Camp Nou thêm một năm nữa.“ Tôi không hài lòng khi phải ngồi trên băng ghế dự bị” “ Tôi muốn được ra sân cống hiến nhiều nhất có thể và thay đổi vị trí của mình hiện tại nhưng đội hình ra sân đó là quyết định của huấn luyện viên”. “ Đó không phải là vị trí mà tôi mong đợi và tôi sẽ cố gắng để lấy niềm tin của Luis Enrique”.

Xavi vào sân thay cho Rakitic trong trận thua Paris Saint-Germain vừa qua và vượt mặt chúa nhẫn Raul khi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Anh cũng thừa nhận rằng Barca không thực sự thi đấu tốt trên sân Công viên các hoàng tử. Tuy nhiên cựu tuyển thủ Tây Ban Nha nói rằng không có bất cứ lí do gì phải bất an sau thất bại đầu tiên của đội bóng trên mọi đấu trường.

Trong một trận đấu như thế, bất cứ lỗi nhỏ nào cũng có thể khiến bạn trả giá đắt, chúng ta đã mất bóng cũng như để lộ quá nhiều khoảng trống quan trọng cho cầu thủ đội bạn triển khai bóng.“ Chúng tôi đã chơi không tốt nhưng xứng đáng có được một trận hòa”.

“ Đó không phải là một thất bại toàn diện, các cầu thủ và huấn luyện viên vẫn tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng”.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top