[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

vanhai63

Tiểu học xã
Đầu quân
25/8/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
[the KiD] - D8HCMC
Website
vozforums.com
Barça đồng
0
Nói thật là tớ đến với Barça hơi muộn, đến nay mới được 5 năm thôi, nhưng không vì thế mà nước mắt không rơi trong đêm qua, nhưng có lẽ đúng là do Chúa sắp đặt, nên tự hứa với lòng chỉ buồn đêm nay. Các anh chị, các bạn, những Culé chúng ta sẽ không vì bất cứ lí do gì mà mất đi niềm tin, chúng ta vẫn sẽ tự hào với những gì mình làm được, và một mùa giải mới tràn đầy nhựa sống sẽ ở phía trước! Visca el Barça!
 

cheltea

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Nou Camp
Barça đồng
0
Trước khi cả hai trận bán kết diễn ra có lẽ chẵng ai nghĩ được là Chelsea lại gieo sầu cho Barca nhiều đến thế. Một đội bóng đã từng sa sút phong độ thê thảm ở nửa đầu mùa giải đã loại nhà vô địch Châu âu theo cách mà không ai có thể ngờ tới. Tiếc cho Barca đúng vào tuần quan trọng nhất họ lại không còn là chính mình nữa. Năm nay Barca lẽ hẹn ở chung kết nhưng họ sẽ trở lại vào năm sau,hãy tin là như thế.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hic, buồn quá, Barca bị loại rồi, huhu.
Tháng này đen quá.
 

Dollar09

Tiểu học xã
Đầu quân
17/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
cố lên barcelona mãi mãi 1 tình yêu...!!:baifu_dangyeu:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Quả thật đêm qua là quá buồn, quá thất vọng. Đã tấn áp đảo và nhiều cơ hội như thế rồi, lại thêm cả pen nữa và cả thế hơn người. Mọi thứ đã đứng về phía chúng ta. Nhưng Chúa lại không ủng hộ ta. Chắc chắn là thế. Nhìn vào những quả bóng đập khung là biết. Thôi thì hết một ngày là sẽ qua cơn đau thôi các anh ạ. Barca cố lên. Còn Pep, ông đáng bị ... sa thải. Ông suy nghĩ quá hẹp. Em nghĩ chúng ta thua vì thiếu một cái đầu lạnh, đặc biệt là Messi, là Pep. Và chúng ta thua vì chúng ta không đểu được như Mou và Rogay và những đội bóng chơi phòng ngự bỉ ổi.
 

huycoi090

Mầm non xã
Đầu quân
11/12/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
nếu hôm qua khi dẫn trước 2 bàn chúng ta nên đá chậm lai chút buộc chel phải tấn công thì có lẽ moik chuyện đã khác.đằng này chúng ta tấn công.kể vả hậu vệ cung dâng cao qua để sơ hở trong bàn thau đầu tiên.chuyện cũng đã rồi.buồn quá
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Các ông nói như thánh, nói thật hôm qua phút 43 dẫn 2 bàn tôi còn muốn tranh thủ lúc đội bạn hỗn loạn thiếu người chơi luôn quả thứ 3, sang hiệp hai về đá ma. Nào ngờ nó táng cho quả vào phút bù giờ. Mấy phút cuối hiệp một mà không cố táng cho nó phát nữa hơi phí. Thế mà...
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
FC%2520Barcelona15.jpg

...

Buồn. Buồn lắm. Không nhớ nổi lần cuối cùng buồn như thế này là bao giờ nữa.

Tôi đã khóc như 1 đứa trẻ. Cảm giác như có gì đó trong người đã chết, như thể có ai thò tay vào lồng ngực bóp lấy trái tim mình vậy.

...

Yêu Barca từ hồi mới tập tọe xem đá bóng. Như một định mệnh vậy, cũng là trận đấu với Chelsea. Nào lúc đó đã biết bật tường-đập nhả hay xe bus 2 tầng 3 tầng gì. Chỉ nghe và xem loáng thoáng trên báo TT&VH về 1 trận đấu sinh tử của 1 đội bóng mà lượt đi đã thua 1-3 trên sân khách rồi tò mò thôi. Ngay lập tức choáng ngợp trước hình ảnh các CĐV tạo thành dòng chữ 2-0 trên khán đài. Đó có lẽ vẫn là 1 trong những hình ảnh bóng đá đẹp nhất mình từng biết. Không phải 2-0 trong 90 phút, mà là 5-1 trong 120 phút. Và mình cũng sướng như thể vừa được bố mẹ cho 5000 mời cô bạn cùng lớp đi ăn chả nướng vậy.

12 năm đã trôi qua. Thăng có, trầm có. Có những phút giây đê mê như khi Ronaldinho biến hàng hậu vệ Hoàng gia thành trò cười, những khoảng khắc tột đỉnh vinh quang như lúc Belletti kết liễu Arsenal trong 1 chiều Paris mưa tầm tã, cả những khoảng lặng tê tái như khi Barca bất lực trước Inter sau mùa ăn 6 huyền thoại. Nhưng tình yêu thì vẫn thế, không hề sứt mẻ. Những đỉnh cao là lúc nâng chén chúc mừng sau bao nỗ lực không mệt mỏi, những thất bại là lúc để thử thách tình yêu thực sự mình đã trót trao cho đội bóng đại diện của xứ sở cách nơi mình đang sống nửa vòng trái đất. Thật kì diệu phải không, khi mà càng sau thử thách, mình càng nhận ra tình yêu của mình lớn lao biết chừng nào.

Báo chí có thể ví von Barca với một cỗ máy chiến thắng, 1 bộ khung hoạt động theo toan tính và tiệm cận mức hoàn hảo, nhưng Barca là Barca, và nếu đánh mất khả năng đem lại xúc cảm thực sự cho người xem, đó không còn là Barca nữa. Cú ra chân của Iniesta 3 năm trước đáng nhớ bao nhiêu, thì hình ảnh Messi cúi đầu gần như bật khóc sau khi Torres lạnh lùng vượt qua Valdes hôm qua khó quên bấy nhiêu. Đó là Barca của chúng tôi. Chúng tôi đã thua, nhưng bổn phận của chúng tôi, chúng tôi đã hoàn thành trọn vẹn. Không có ai bỏ cuộc, không có ai dừng lại 1 phút để nghỉ ngơi. Không có cỗ máy chiến thắng nào, chỉ có những chiến binh, những người anh hùng đã dốc đến những giọt mồ hôi cuối cùng để giữ gìn bản sắc của màu áo mình mặc trên người. Có lí nào lại không tự hào cho được.

Tạo hóa nghiệt ngã quá. Camp Nou, pháo đài tưởng chừng không thể bị đánh sập, nơi đã nuôi dưỡng ước mơ La Liga tưởng chừng tắt ngấm từ cách đây mười mấy vòng đấu, cuối cùng lại là nơi chôn vùi những hi vọng cuối cùng của mùa giải chỉ trong vòng 3 ngày. Số phận đã lấy đi của Barca quá nhiều thứ, mà nếu trong nhiều trường hợp khác, có lẽ tất cả đã chấm dứt từ lâu rồi. Có người nói chúng ta đã quá ngây thơ thì cố gắng cho tất cả mục tiêu của mình, nhưng xin lỗi, chúng tôi là thế. Đau đớn đấy, nhưng có trong đau thương người ta mới tìm thấy nhau, có gian nan thì tình yêu thực sự mới được mài giũa.

Xem Barca, có một điều khác hẳn những đội bóng còn lại, đó là sau vinh quang tột đỉnh, chúng ta thường chẳng giữ lại cho mình cái gì. Đã mất, là mất tất. Để rồi sau đó lại đi tìm lối đi mới, và lại đưa người hâm mộ vào một "hành trình vĩ đại" mới. Chúng ta đã thua tại Camp Nou, nghĩa là chúng ta sẽ phải bắt đầu lại tất cả từ đây, từ chính ngôi nhà của mình. Hãy nhớ lấy khoảnh khắc cả sân Camp Nou gầm lên ca khúc Cant del Barca, nhớ lấy hình ảnh 2 Culé hôn lên huy hiệu Barca sau khi trận đấu kết thúc. Đó là minh chứng cho tình yêu và niềm tin vẫn vẹn nguyên. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Tất cả chúng tôi đều tin các anh, chắc chắn thế.

Tôi đã khóc, nhưng giờ, tôi mỉm cười. Vì tôi biết...

...giống như phượng hoàng, từ tro tàn, Barca sẽ hồi sinh, mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Visca el Barca
Visca el Catalunya!!!


[an]Bài viết trên trang tin Vì tôi biết...giống như phượng hoàng, từ tro tàn....[/an]
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Buồn ..... tất cả chúng ta đều buồn. Đau .... chẳng ai không đau khi chứng kiến những gì đã xảy đến với Barca trong tuần qua. Một nốt trầm trong bản nhạc chinh phạt thế giới túc cầu của Barcelona đã mang lại sự nuối tiếc và thất vọng. Nhìn vào thực tế đó mới nhận ra đó là cuộc sống. Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố đều được đong đầy trong cảm xúc của các bạn và của tôi trong suốt những năm qua. Và có lẽ sau này cũng vậy. Chúng ta cũng cần nhìn những thất bại thế này theo khía cạnh tích cực để mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Chúng ta là những người may mắn và vui sướng trong suốt mấy năm qua rồi còn gì và bây giờ cũng là lúc để các đội khác hưởng niềm vui nữa chứ. Nếu mà chúng ta lại thắng và vô địch hết thì chúng ta chơi một mình à. Chẳng vui vẻ gì. Thôi thì lẽ công bằng của cuộc sống vốn vậy và ông Trời muốn vậy, các bạn cũng như tôi hãy vui sống và trải nghiệm cùng với sự thăng trầm của tình yêu lý tưởng. Barca - mãi mãi một niềm tin!
:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:
 

inspiration

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hãy là một clue đích thực, hạnh phúc khi đội thành công,cảm thông khi đội thất bại!!!

Quả thật đêm qua là quá buồn, quá thất vọng. Đã tấn áp đảo và nhiều cơ hội như thế rồi, lại thêm cả pen nữa và cả thế hơn người. Mọi thứ đã đứng về phía chúng ta. Nhưng Chúa lại không ủng hộ ta. Chắc chắn là thế. Nhìn vào những quả bóng đập khung là biết. Thôi thì hết một ngày là sẽ qua cơn đau thôi các anh ạ. Barca cố lên. Còn Pep, ông đáng bị ... sa thải. Ông suy nghĩ quá hẹp. Em nghĩ chúng ta thua vì thiếu một cái đầu lạnh, đặc biệt là Messi, là Pep. Và chúng ta thua vì chúng ta không đểu được như Mou và Rogay và những đội bóng chơi phòng ngự bỉ ổi.

hi all,

Tôi là 1 clue, tôi luôn đồng hành với các bạn, nhưng vì ít có thời gian nên ít viết bài, hôm nay trong lòng cảm xúc nhiều nên muốn viết ra chia sẻ với mọi người.

Có lẽ đêm qua là đêm mà tất cả clue chúng ta phải trải qua cảm giác tồi tệ nhất. 6 ngày, 2 thất bại, 1 hòa, bị loại khỏi Liga và CL.

Đọc trong comment của nhiều bạn ở đây, tôi có cảm giác một vài bạn vẫn uất ức. Uất ức vì chiếc xe bus do the blue dựng nên, uất ức vì lối đá phòng ngự co cụm trước khung thành, uất ức vì cách dụng binh của pep, uất ức vì sao Messi lại quá tải vào đúng lúc chúng ta cần anh nhất, uất ức vì barca có đội hình quá mỏng... vâng rất nhiều cái uất ức ở đây.

Nhưng, vâng, thời điểm này là thời điểm chúng ta phải thông cảm cho tất cả cầu thủ và HLV của chúng ta. Chúng ta phải hiểu áp lực và khó khăn dồn trên vai Pep và các cầu thủ trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta đã thất bại, chúng không nên đỗ lỗi cho bất kỳ ai. Hãy đón nhận nó, phải vượt qua sự thất vọng để chúng ta sẽ bắt tay làm lại. Chúng ta đều biết không thể có đội bóng thành công mãi mãi, sẽ có thời điểm chúng ta chững lại, và đây là thời điểm đó, và cũng là thời điểm để chúng ta bắt đầu chu kỳ thành công mới. Các clue hãy tin tưởng vào sự trở lại của barca, đội bóng thân yêu.

Đêm hôm qua, tôi đã chực muốn khóc khi Torres ghi bàn vào phút cuối trận đấu.

Cảm giác đêm hôm qua làm tôi nhớ lại cảm giác đầu tiên tôi đã khóc vì barca. Tôi đến với Barca từ ngày tôi còn là 1 cậu học trò cấp 2, đó là vào những năm đầu của thập kỉ 90, khi Barca đang trong giai đoạn cuối của triều đại Thánh Johan. Mỗi tuần khi ông già mua tờ báo Thể Thao Văn Hóa và ngày thứ 6, tôi luôn giành để xem BXH Tây Ban Nha đầu tiên, xem kết quả của Barca ở C1, C2, C3.

Suốt gần 20 năm, tôi vẫn mãi một tình yêu với Barca, trải qua cay đắng nhiều hơn ngọt bùi, nhưng tôi chẳng bao giờ đổ lỗi cho HLV hoặc cầu thủ của đội bóng sau những thất bại của Barca. Đó là điểm khác biệt giữa barca và các đội bóng khác. Luôn biết chấp nhận thất bại và đứng lên sau mỗi thất bại. Giống như người Catalan kiên cường dũng cảm chống lại chế độ độc quyền.

Nếu bạn là clue, hãy là một clue đích thực. 3 năm qua, Pep và các cầu thủ đã đem đến cho chúng ta 13 danh hiệu, 1 cú ăn 6, 1 cú ăn 5. Đã có đội bóng nào trên làm được như vậy??? Bạn đòi hỏi gì hơn nữa ở đội bóng vĩ đại ấy. Clue hãy biết tự hào và đồng hành với đội bóng dù thành công hay thất bại. Pep và Dream Team xứng đáng được ca ngợi nhưng những người hùng vì những thành tích họ đạt được trong 3 năm trước. Thất bại rồi sẽ đến, nhưng thất bại không thể làm chúng ta quên những đóng góp của họ cho Barca thân yêu.

Cũng đừng đổ lỗi cho lối chơi đối phương, đừng nói lối chơi họ tiêu cực... Sự thật là sự thật, chúng ta đã không thắng được họ trong đêm hôm qua. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đã vượt qua bản thân chưa? Hãy chúc mừng chiến thắng của họ như một chiến binh. Họ cũng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy cảm xúc, cho dù không phải theo ý của chúng ta.

Một lần nữa, tôi chỉ mong các clue hãy là một clue. Tất cả chúng ta đang thất vọng, thay vì đỗ lỗi, chúng ta hãy bỏ lại sau lưng, lạc quan lên, đoàn kết lại, đừng để forum chúng ta chỉ toàn những u buồn ảm đạm, trách móc, hờn dỗi... Hãy để forum chúng ta luôn có một tinh thần barca bất diệt, lạc quan vào ngày mai tươi sáng và mãi một tình yêu barca bất diệt!

Leo Hiên,
 
Sửa lần cuối:

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Một màu u ám đang vây trùm lấy FB, diễn đàn và cả những stt yahoo. 3 năm trước, mình khóc cho bàn thắng nghẹt thở của Iniesta, 3 năm sau, mình khóc vì bàn thắng kết liễu của Torres, nước mắt cùng rơi nhưng cảm xúc hoàn toàn khác biệt. 6 ngày với 3 lần gục ngã, 2 trong số đó ở thánh địa "bất khả xâm phạm" CampNou, thật ko thể tin nổi!

Ừ thì Barca đã thua, thua chính bản thân mình, còn Chelsea, họ xứng đáng đi tiếp. Bóng đá là thế, cuộc sống là thế, tình yêu là thế, phải có lúc lên lúc xuống, có lúc vấp ngã rồi mới có lúc đứng lên, lúc trào dâng hạnh phúc thì cũng có lúc vật vã buồn đau. Barca vẫn phải tiếp tục, culé vẫn tiếp tục, và mình vẫn tiếp tục, con đường phía trước còn dài và rộng lắm, bước tiếp nào!
 

palves

Mầm non xã
Đầu quân
1/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
tại sao lại phải sa thải Pep, đằng ấy quên những gì mà Pep mang lại cho Xã ta rồi à. Nếu ông ấy muốn ra đi hãy để ông ấy tự ra đi, con người đâu có ai là hoàn hảo đâu. Bà Xã thiếu cái đầu lạnh ư, nếu vậy chiến thắng của 3 năm trước là gì, và gần đây là lội ngược dòng trước Ars năm ngoái, chẳng lẽ những cái đầu lúc ấy không lạnh à.
 

Last Knight

Tiểu học xã
Đầu quân
4/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Pep có lỗi . nhưng lỗi không đủ để phải rời CampNou . tại sao chúng ta có thể quên những gì mà pep mang lại cho Barca mấy mùa vừa qua đc .
 

Nam.Zin

Mầm non xã
Đầu quân
25/4/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sau trận thua đêm qua mình mới biết được Barca mạnh và đáng sợ đến mức nào, bằng chứng là 3/4 cư dân cộng đồng mạng hả hê với trận thua của Barca, họ chỉ chăm chăm chỉ trích Barca mà không một ai nhắc đến Chelsea đã có một trận đấu tuyệt vời như thế nào. Chu kì thành công nào cũng có hồi kết của nó, HỠI BARCA VÀ CÁC CULÉ, CÁC ANH KHÔNG PHẢI BUỒN, đơn giản các anh đã làm được quá nhiều trong thời gian qua, giờ là lúc để các đội bóng khác và fan của họ hả hê, họ đã có 1 thời gian khá dài phải cúi gằm mặt để nhìn các anh. Có thể năm nay các anh không thành công, nhưng không ai dám chắc năm sau điều đó lặp lại, cố lên Barca!!
 

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Tôi đang nghe bài hát này, như để lấy lại cân bằng...
" Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khốn đôi lần, ..." một bài ca Cách mạng nhưng với tôi luôn thích hợp trong hoàn cảnh này. Hãy nhìn về phía trước, Barca!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Chelsea đã thắng chúng ta. Một thực tế. Giờ họ có cơ vô địch cao nhất cho dù bị coi là yếu nhất ở bán kết. Lý do...
Họ đang phải gánh một cái dớp quá lớn: đội nào thắng được Barca sẽ vô địch Champions League.

Ngẫm lại thấy nếu trận chung kết họ đối mặt với Hùm Xám thì thật buồn cho Bayern khi thua trên sân nhà. Nếu đó là Kền kền thì thật buồn cho kền kền khi không thể thắng được Chelsea. Xét một cách khách quan nhất thì Chelsea là đội bóng quá may mắn. Trên bình diện châu Âu hoặc Liga thì họ không phải đội bóng quá mạnh. Ấy thế mà họ loại được đội mạnh nhất bằng một phương pháp nằm trong khuôn khổ cho phép của bóng đá có thể nghĩ ra. Nếu mai sau có một đội bóng nào đá dồn ép và mạnh hơn Barca bây giờ thì tôi tin với thể trạng con người lúc đó cao hơn 2m có thể xếp thành hàng che đủ kín cầu gôn. Không phải chê trách gì về lối chơi của Chelsea vì họ biết người biết ta và không muốn đóng vai kẻ đần trước đỉnh vinh quang lấp lánh màu vàng nhưng cái cách họ ghi 3 bàn phút cuối và gặp quá nhiều may mắn trong 2 lượt trận thì thật khó tin. Người Anh chứng minh bóng đá là một phạm trù không nằm trong bao hàm của khái niệm logic hết từ ManU đến Liverpool và giờ là Chelsea.

Bằng tất cả sự tôn trọng, nếu Chelsea mà vô địch châu Âu năm nay thì bóng đá thực sự sẽ chết vì họ không xứng đáng. Vào đến chung kết đã là một thành công ngập tràn hạnh phúc và khó tin với họ rồi. Nếu họ chết trước cửa thiên đường thì họ vẫn được Chúa đón chào. Việc phá dớp giùm Barca thuộc về 2 đội còn lại.
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại,
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần"
Đây không phải lần đầu tiên tôi khóc vì Barca nhưng có lẽ đây là lần tôi khóc nhiều nhất.Tuy mới đem lòng yêu CLB hơn 2 năm nhưng gần như từ khi biết tới bóng đá là tôi yêu Barca.Đêm qua CLB tôi yêu đã thua nhưng ngay cả khi đang viết những dòng này nước mắt tôi vẫn lăn dài.Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc để không phải khóc trước mặt bố tôi.Thế nhưng,khi nghe thấy giọng nói của BTV trên bản tin TT buổi sáng,tôi cảm thấy như có một phát súng xuyên qua ngực,và tôi đã khóc,khóc thực sự,dường như bao cảm xúc kìm nén trong 1 tuần qua đã vỡ oà ra như dòng thác phủ lấy tôi,ngay cả khi đã ngồi trong lớp học nước mắt vẫn lăn dài mỗi khi bạn bè hỏi han:"Hôm qua Messi của cậu thắng không?" .Dù họ chỉ biết Barca qua lời kể của tôi nhưng tất cả vẫn ngồi xuống an ủi.Tôi rất buồn nhưng không hề thất vọng và biết tình yêu dành cho Barca không hề suy suyển và bởi vì sẽ có rất nhiều người mang một nỗi đau như tôi.Sau cơn mưa trời lại sáng,năm nay thua thì năm sau sẽ chiến thắng,bởi vì Barca chính là lý do tôi bật tivi xem bản tin TT mỗi ngày.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung xem xong trận hôm qua thật buồn, đó chính là giọt nước làm tràn ly sau 2 thất bại muối mặt trước đó!
Nhưng buồn hơn là khi vào đọc 1 số bình luận của các cules tại đây, đó là những người đòi sa thải Pep, chỉ trích Messi và đội bóng, cho rằng chúng ta không có một cái đầu lạnh. Vậy thì chả ai có cái đầu lạnh đâu, vì ai cũng ít nhất... 10 lần phạm sai lầm trong cuộc sống. Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt chứ không phải cổ tích, làm sao chúng ta bắt họ vô địch hết từ năm này đến năm khác? Chỉ vì họ khiến chúng ta buồn mà quay sang chỉ trích họ? ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU!!! Hãy xem lại mình đi, các bạn đang quá ích kỷ, nói thật chứ các bạn buồn 1 thì các cầu thủ và ban lãnh đạo buồn 10, còn Messi thì buồn 100! Đây là lúc họ cần các cổ động viên nhất, hãy xem những cổ động viên trung thành vẫn hát vang và an ủi các cầu thủ sau trận đấu mới thấy đó là tình yêu đích thực! Tôi thấy rất thương các cầu thủ, không phải họ không có trái tim nóng và cái đầu lạnh mà bởi vì họ cũng chỉ là con người như tất cả chúng ta mà thôi, họ đã đi đến tận cùng của giới hạn, vậy mà một số người vẫn chỉ trích họ và đòi sa thải Pep?
Có quá bất công cho các cầu thủ và ban lãnh đạo hay không?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bài viết không đủ tiêu chuẩn xuất bản. Đã bị xoá

- tại sao Pep: khi dẫn 2-0 trong tình thế mất Pique, H1 chỉ còn vài phát thì chta lại tấn công thơ ngây như thế, trong khi bài học từ trận Clasico lại ko dc rút ra, đây là trận đấu quyết định có cần tấn công như thế ko mặc dù đối thủ thiếu ng!!!??? -> tại vì muốn ăn 3 - 0 cho chắc ăn nhỡ nó ghi một bàn thì toi, mà đúng thế toi thật. Lúc Hiệp một chưa kết thúc và trong 8 phút ta làm liền 2 bàn thì phải ăn tiếp chứ sao
- tại sao Pep: trong đội hình có quá nhiều cầu thủ đá cánh trong khi ko có nổi 1 trung phong cắm, vấn đề này đầu mùa bóng chta phải nhận ra chứ??? -> tại vì từ năm ngoái đã không đá trung phong rồi MVP chẳng ai là trung phong cả, chỉ có số 9 ảo thôi, không xem thường xuyên à mà còn hỏi?
- tại sao thể lực toàn đội lại thê thảm đến vậy?? -> tại vì cố gắng rút ngắn khoảng cách từ 10 điểm xuống còn 4 điểm, ai cố cho?
- tại sao Messi lại mất phong độ trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải: Lượt đi mất bóng dẫn đến bàn thua, lượt về đá pen hỏng.... -> Tại vì một mình phải đóng hai vai, vừa kiến tạo vừa ghi bàn cáng đáng cho các đồng đội chấn thương.

Không xem, không biết thì hỏi ít thôi, nhức đầu.
 

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Khi bạn đã toàn tâm toàn ý, cố gắng hết sức để thực hiện thành công một việc gì đó, tuy nhiên cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, mọi cố gắng của bạn đều trở thành công cốc, bạn thất bại, lúc này trong tột cùng của sự thất vọng, bạn mong chờ một cái bắt tay chia sẻ, một ánh mắt cảm thông, những lời động viên từ gia đình, bè bạn,... nhưng tất cả đều quay lưng đi, và oán trách bạn: "đồ bỏ đi, vô tích sự" ...trong hoàn cảnh trớ trêu đó, bạn sẽ ra sao?
- Hãy dừng mọi lời oán trách Pep và các cầu thủ, đừng quay lưng với đội bóng khi lúc này những lời động viên của các bạn sẽ là sức mạnh giúp đội bóng tiến xa hơn trong tương lai!
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top